Hãy tránh xa tội kiêu ngạo, Thiên Chúa sẽ đến ở với chúng ta.
Tội kiêu ngạo có trong lời nói, tư tưởng, cách ăn mặc, đi đứng, cách nhìn, trong việc làm bác ái, thâm chí cả trong cách chúng ta cầu nguyện... và trong hết cuộc sống của chúng ta.
Hãy tìm kiếm sự khó nghèo, đơn sơ, tầm thường và làm một người càng nhỏ bé càng tốt, hãy tìm kiếm sự nhỏ bé, bé nhỏ và hủy mình rồi chết đi cho cái tôi, tính tự ái để Thiên Chúa và người khác được lớn lên, còn chúng ta phải nhỏ lại. Vì Thiên Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhường và triệt hạ kẻ kiêu căng.
Điều này lý giải tại sao nhiều người học cao và đạo đức cùng nổi tiếng trong Giáo Hội mà lại không tin Sách Sự Thật. Chúng ta nhớ: Thiên Chúa chỉ mặc khải Sự Thật cho những người bé nhỏ mà thôi.
Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn bé nhỏ, bé nhỏ và bé nhỏ trong Mắt Chúa và mọi người.
Hãy đọc Truyện Một Tâm Hồn của Thánh Tê rê sa Hài Đồng cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi nhiều.
Chúc anh chị em tràn đầy Ơn Kính Sợ Chúa và ơn Khiêm Nhường.
Lạy Thánh Gioan Vianney - Xin cầu cho chúng con và các linh mục của Chúa. Amen.
Tu Sĩ Hèn Mọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét