Sáng Thế Ký
Xuất Hành
Lêvi
Dân Số
Đệ Nhị Luật
Giô Suê
Thủ Lãnh
Rút
Samuen 1
Samuen 2
Các Vua 1
Các Vua 2
Sử Biên 1
Sử Biên 2
Ét Ra
Nơkhemia
Tôbia
Giuđitha
Étte
Macabê 1
Macabê 2
Gióp
Thánh Vịnh
Châm Ngôn
Giảng Viên
Diễm Ca
Khôn Ngoan
Huấn Ca
Isaia
Giêrêmia
AiCa
Barúc
Êdêkien
Đanien
Hôsê
Giôen
Amốt
Ôđiva
Giôna
Mikha
Nakhum
Khabarúc
Xôphônia
Khácgai
Ðacaria
Malakhi
Lạy chúa xin theo thánh ý ngài.amen.
Trả lờiXóaYêu mến Chúa thì phải rao truyền Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Chúa chứ.
Trả lờiXóaCó đâu mà chúng ta lại phủ nhận (dù là không cố ý) những sự kiện đau thương chắc chắn sẽ phải xảy đến cho Giáo Hội.
Chúa chỉ mới tạm ngưng ban những thông điệp cho chúng ta cách đây chưa lâu.
Vậy mà chúng ta sắp quên hết những thương khó mà Giáo Hội sẽ phải chịu rồi sao?
Dẫu biết rằng đối với Chúa tất cả đều có thể.
Nhưng Thánh Giá là con đường duy nhất đưa chúng ta vào nước Chúa.
Trong ánh mắt Chúa, chúng ta có thể ngồi mát ăn bát vàng được sao?
Liệu Giáo Hội có được phép khỏi uống Chén Đắng mà vẫn có thể ung dung tận hưởng Vinh Quang của Thập Giá không?
Nếu câu trả lời là có thì câu trả lời đó là điều tự mâu thuẫn.
Nhưng Sự Thật thì không thể nào tự mâu thuẫn được.
Liệu Chúa có thể làm cho Cuộc Khổ Nạn của dân Người ngắn đến nỗi mà họ khỏe re trước khi thừa kế phần gia nghiệp chính đáng của họ không?
Chắc chắn là không.
Vậy làm sao mà Chúa có thể Quang Lâm vào khoảng 28 tháng 2 năm 2017 cho được?
Liệu chừng ấy thời gian có đủ để được gọi là Thánh Ý Chúa không?
Liệu tất cả mọi sự đã được cân nhắc chu đáo chưa?
Bởi vì tính đến hôm nay ngày 4-7-2015:
1) Cơn Hoạn Nạn 3 năm rưỡi đầu hiện nay kể từ 22-12-2015 vẫn chưa chấm dứt cơ mà.
2) Toà Thánh Vatican chưa công khai thay đổi Luật Chúa cơ mà.
3) Lời Khấn Thánh truyền thống của hàng giáo phẩm vẫn còn đó cơ mà.
4) Thánh Thể Cực Trọng vẫn còn đó cơ mà.
5) Chiến tranh chưa bùng nổ ở Trung Đông cơ mà.
6) Tên phản Kitô chưa xuất hiện cơ mà.
7) Triều đại 42 tháng của hắn (1260 ngày trong sa mạc của Giáo Hội) vẫn còn nguyên ở phía trước cơ mà.
8) Dấu con thú 666 chưa bị buộc mọi người phải nhận cơ mà.
9) Tôn Giáo Toàn Cầu Mới chưa ra đời cơ mà.
10) “Việc thay đổi và sửa chữa những ngôi thánh đường và việc xây mới một đền thờ của tôn giáo toàn cầu, tất cả sẽ diễn ra ở Rôma” (SĐTT số 724) chưa xảy ra cơ mà.
11) Cuộc Cảnh Báo và khoảng thời gian ngắn ngủi để nhân loại hoán cải ngay trước Cuộc Quang Lâm chưa được ứng nhgiệm cơ mà.
Tất cả 11 sự kiện này không thể và sẽ không hề được Chúa miễn trừ. Bởi vì, giống như Chúa Giêsu, Giáo Hội của Người cũng sẽ không bao giờ được Chúa Cha cho phép khỏi uống Chén Đắng.
Chính Chúa Giêsu trong vườn cây dầu đã từng kêu xin Chúa Cha mà rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cho con khỏi uống chén đắng này. Nhưng xin đừng theo ý riêng con, một theo ý Cha mà thôi” cơ mà.
Trả lờiXóaLời cầu xin của Chúa Giêsu vô cùng mạnh mẽ là vậy nhưng Chúa Cha có nhận lời không?
Chúng ta hãy cùng nhau xem lại sách Thánh Máthêu 24:21,22 nh ư sau:
“Vì khi ấy sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa. Nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì không ai được cứu thoát ; nhưng, vì những người được tuyển chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn.”
Trong đoạn này hẳn là Chúa đang nói về giai đoạn cuối cùng của Cuộc Đại Nạn, tức là 1260 ngày mà Giáo Hội còn sót lại bị ném vào sa mạc, chứ không phải là Cơn Hoạn Nạn 3 năm rưỡi đầu như hiện nay đã bắt đầu từ 22-12-2012 cho đến hôm nay ngày 4-7-2015 và tiếp tục kéo dài cho đến ngày 22-6-2016.
Vậy việc chúng ta nhắm vào chi tiết Chúa sẽ rút ngắn thời gian trong giai đoạn hiện nay kể từ hôm nay ngày 4-7-2015 là điều hoàn toàn không đúng. Bởi vì Chúa đã mặc khải hết sức rõ ràng rằng Cơn Hoạn Nạn sẽ kéo dài 3 năm rưỡi và bắt đầu từ 22-12-2012. Điều này có nghĩa là giai đoạn 3 năm rưỡi hiện nay không hề được rút ngắn theo Thánh Ý Chúa. Ba năm rưỡi hiện nay vẫn phải đúng là 3 năm rưỡi cho tới ngày 22-6-2016, không hơn không kém. Bởi vì nó không phải là giai đoạn ngặt nghèo nhất như Chúa đã mô tả là “cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa.”
Vậy chúng ta không nên tiếp tục ra sức biện bạch một cách “quá khôn ngoan” theo ý riêng của con người về việc Chúa sẽ rút ngắn thời gian, sao cho chúng ta có thể bước sang kỷ nguyên hòa bình vào khoảng 28-2-2017 nữa nhé. Bởi Sự Thật vẫn là Sự Thật. Giai đoạn ngặt nghèo nhất dù sao cũng phải bắt đầu từ ngày 22-6-2016. Nhưng từ lúc bắt đầu ngày 22-6-2016 cho đến hết giai đoạn ngặt nghèo nhất này được Chúa cho biết là 1260 ngày. Nếu Chúa rút ngắn thời gian này thì ngày Chúa Quang Lâm cũng không thể nào rơi vào khoảng 28-2-2017 được. Bởi vì từ 22-6-2016 cho đến 28-2-2017 chỉ vỏn vẹn khoảng 246 ngày mà thôi. Với một tỉ lệ hy sinh quá thấp là 246/1260, tức là chưa tới 20% công cuộc cứu độ như vậy, thì e rằng chúng ta không xứng đáng để được Chúa thừa nhận là đã hết lòng tuyên xưng Vinh Quang của Thập Giá có sức cứu rỗi cho chúng ta.
Làm gì thì làm, chúng ta cũng phải biết tế nhị một tí, sao cho phép công thẳng của Chúa không bị tổn thương mới được chứ. Nếu không thì coi chừng chúng ta sẽ đâm ra quá ỷ lại vào Thiên Chúa mà chuốt lấy thảm họa diệt vong.
Đành rằng ý riêng là của con người.
Nhưng trên hết vẫn là Thánh Ý Chúa.
Cho nên khi trích dẫn lời Chúa thì chúng ta cần phải cầu xin ơn Phân Định để tìm những câu, hoặc những đoạn theo đúng Thánh Ý Chúa.
Trả lờiXóaChẳng phải Chúa đã khuyên chúng ta rằng:
“Các con hãy tìm cửa hẹp mà vào” sao?
Xin chúng ta nhớ lại Lời Chúa trong sách Luca 21:32-36:
“Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
TÔI THẤY CÁCH BÌNH LUẬN CỦA ANH TUY CÓ LOGIC NHƯNG LẠI ÁP ĐẶT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA THEO LỐI SUY NGHĨ CÁ NHÂN CỦA ANH QUÁ. HAỸ NHỚ LẠI TRONG PHÚC ÂM DỤ NGÔN CHỦ VƯỜN NHO TRẢ CÔNG CHO CÁC NGƯỜI LÀM VƯỜN, NGƯỜI VÀO LÀM LÚC XẾ CHIỀU LẠI ĐƯỢC TRẢ CÔNG NGANG VỚI NHỮNG NGƯỜI VÀO LÀM LÚC SÁNG SỚM. CHÚA LẠI KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NGÀY GIỜ QUANG LÂM TÙY THEO Ý MUỐN CỦA NGÀI SAO? BIẾT ĐÂU NHỜ NHỮNG HY SINH VÀ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA ĐẠO BINH ĐƯỢC CHỌN SẼ LÀM NÊN PHÉP LẠ VĨ ĐẠI THÌ SAO? AI BIẾT ĐƯỢC VIỆC GÌ SẼ XẢY RA LÚC ĐÓ, CHÚA CÓ NÓI NGAY SAU CUỘC CẢNH BÁO SẼ LÀ CUỘC QUANG LÂM, GIẢ NHƯ HẦU HẾT CON NGƯỜI ĂN NĂN THỐNG HỐI TRONG CUỘC CẢNH BÁO VÌ LẼ ĐÓ CHÚA LẠI QUYẾT ĐỊNH ĐẾN SỚM HƠN CON NGƯỜI DỰ TÍNH THÌ SAO? AI BIẾT ĐƯỢC VIỆC ĐÓ SẼ XẢY RA? CHÚNG TA CÓ XỨNG ĐÁNG ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI SỚM HAY KHÔNG CHỈ CÓ CHÚA MỚI CÓ QUYỀN ĐÁNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH. KHÔNG NÊN SUY DIỄN RỒI ÁP ĐẶT LTX CỦA CHÚA THEO SUY NGHĨ CÁ NHÂN NHƯ VẬY. THÂN ÁI.
XóaAnh bạn hãy bình tâm.
Trả lờiXóaKhông ai lại không muốn “nước Cha trị đến mau.” Đúng vậy không?
Nhưng hãy phân biệt giữa lý trí và cảm tính.
Chúng ta hãy làm một sự so sánh nhé.
Một người trông ngóng Chúa mau đến theo khuynh hướng cảm tính.
Còn một người trông ngóng Chúa mau đến theo khuynh hướng lý trí.
Cảm tính thì mềm mỏng, sợ khó.
Lý trí thì mực thước, chịu khó.
Vậy lý trí hay cảm tính dễ theo Chúa đến cùng?
Anh bạn hãy bình tâm.
Trả lờiXóaKhông ai lại không muốn “nước Cha trị đến mau.” Đúng vậy không?
Nhưng hãy phân biệt giữa lý trí và cảm tính.
Chúng ta hãy làm một sự so sánh nhé.
Một người trông ngóng Chúa mau đến theo khuynh hướng cảm tính.
Còn một người trông ngóng Chúa mau đến theo khuynh hướng lý trí.
Cảm tính thì lỏng lẻo, sợ khó.
Lý trí thì mực thước, chịu khó.
Vậy lý trí hay cảm tính dễ theo Chúa đến cùng?
Anh bạn hãy bình tâm.
Trả lờiXóaKhông ai lại không muốn “nước Cha trị đến mau.” Đúng vậy không?
Nhưng hãy phân biệt giữa lý trí và cảm tính.
Chúng ta hãy làm một sự so sánh nhé.
Một người trông ngóng Chúa mau đến theo khuynh hướng cảm tính.
Còn một người trông ngóng Chúa mau đến theo khuynh hướng lý trí.
Cảm tính thì lỏng lẻo, dễ dãi, sợ khó.
Lý trí thì mực thước, kỷ luật, chịu khó.
Vậy lý trí hay cảm tính dễ theo Chúa đến cùng?
Hay.....thánh gia gia đình
Trả lờiXóaMình thì không hiểu rõ nhiều về kinh thánh hay các sứ điệp chúa ban nhưng mình tin chắc rằng cuộc quang lâm của chúa sẽ diễn ra đầu năm 2017 và cuộc cảnh báo sẽ thì sẽ diễn ra cuối tháng 11DL năm nay,ae hãy năng cầu nguyện để giúp chúa cứu các linh hồn lầm lỗi và để nước chúa mau ngự đến,xin chúa chúc lành cho mỗi chúng ta.
Trả lờiXóa