Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Ts Hèn Mọn: Cầu nguyện cho những người Bán Linh Hồn và Sự Cho Đi

Anh chị em thân mến trong Chúa sắp quang lâm!
Hôm nay chúng ta bàn về việc: Chúng ta phải cứu những người bán linh hồn cho ma quỷ, và vì tầm quan trọng của việc cứu các linh hồn ấy, chúng ta phải quảng đại hy sinh giúp Chúa cứu các linh hồn bằng chính sức khỏe, tiền bạc, tài năng và những gì Chúa ban cho chúng ta.

Thiên Chúa Ba Ngôi đã dựng các Thiên Thần và Loài Người.
Ngay khi được dựng nên, các Thiên Thần được lệnh phải phụng thờ Chúa và vâng lời Ngài. Nhưng vì Thiên Chúa đã ban cho các Thiên Thần được tự do vâng lời, hoặc không vâng lời Chúa. Vì được tự do chọn lựa như vậy, Luxiphe và một phần ba các Thiên Thần đã vì tội kiêu ngạo mà bất tuân lệnh của Đức Chúa. Kết quả là các Phản Thần này bị đuổi ra khỏi Thiên Đàng và phải chịu hình phạt trong Hỏa Ngục muôn đời.
Từ đó Satan và các Thần Dữ bắt đầu phá hoại các Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa.

Trong các Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa về thế giới hữu hình, Loài Người được Thiên Chúa dựng nên để phụng thờ, vâng lời và thay Chúa cai trị muôn loài dưới đất.
Thấy Loài Người được Đức Chúa Trời yêu thương và ban cho nhiều sự tốt lành như vậy. Luxiphe và các Phản Thần mới sinh lòng ghen ghét và Satan đã cám dỗ Loài Người phản bội lại Đức Chúa.
Kết quả là Loài Người phải đau khổ và phải chết.

Với thời gian, Đức Chúa Trời đã thực hiện Công Trình Cứu Chuộc Loài Người qua Ngôi Lời Nhập Thể.
Nay! Thời gian đã mãn, Chúa Cha đã ban Sách Sự Thật để thực hiện Lời Hứa của Ngài trong Kinh Thánh để chuẩn bị nhân loại cho cuộc ngự đến lần thứ hai của Con Ngài đã cận kề.

Trong Sách Sự Thật, Đức Chúa Trời có dạy chúng ta như sau:

Linh hồn những người trẻ đã quá xa rời Ta vì họ tôn thờ những thứ ngẫu tượng như của cải thế gian, thời trang, âm nhạc và thế giới giải trí. Không phải là họ không được phép vui hưởng cuộc sống – việc các con vui hưởng cuộc sống mang lại cho Ta niềm hạnh phúc – chính việc họ không có tình yêu dành cho Ta và tình yêu dành cho chính thân xác của họ, khiến cho Ta phải đau khổ. Họ được sinh ra trong trắng và hoàn hảo. Thân xác của họ là Tặng Ân từ Thiên Đàng. Họ làm cho thân xác họ ra ô uế và không hề thấy xấu hổ khi thực hiện những hành động dâm ô nhằm lôi kéo những linh hồn vô tội đến với họ. Nhiều người trong số những kẻ có quyền lực mạnh mẽ đã bán linh hồn để đổi lấy những khả năng gây ảnh hưởng hết sức độc ác của sự dữ. Lý do duy nhất mà Thiên Chúa ban cho họ những ân huệ chính là để họ mang lại niềm vui cho thế gian. Nhưng, Satan đã cám dỗ nhiều người và hứa hẹn với họ một cuộc sống vinh hoa và rực rỡ với đầy những của cải, sự ngưỡng mộ, danh tiếng và lạc thú để đổi lấy linh hồn của họ. Khi họ đón nhận những khả năng của sự dữ, họ sử dụng chúng để tàn phá những linh hồn khác. Và cứ thế điều này sẽ tiếp diễn cho tới khi hàng triệu linh hồn khác trở thành nô lệ của Satan. Nhiều linh hồn chạy theo những ngẫu tượng bị lôi kéo vào việc nghiện ma túy. Họ không hề thấy xấu hổ, không có sự khiêm nhường, cũng chẳng có tình yêu thương dành cho nhau khi mỗi người chỉ ra sức tranh đua để có được sự chú ý nhiều nhất.

(...) Hãy biết rằng họ sẽ phải chịu một số phận khủng khiếp nếu như Ta không can thiệp. Đây chỉ là một nhóm những linh hồn lầm lạc mà Ta sẽ cố công quy tụ để ban cho họ Ơn cứu rỗi bởi những lời cầu nguyện của các tín hữu yêu dấu của Ta. Ta sẽ đón nhận họ vào Nơi Nương Náu của Ta qua lời cầu nguyện đặc biệt này. (SST Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện (117): Cầu cho những kẻ đã bán linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con xin dâng lên Chúa những linh hồn của ...( xin nêu tên tại đây) và tất cả những ai đã bán linh hồn để đổi lấy danh vọng... Amen.

Thiên Chúa là Cha Nhân Lành đã đoái thương ban cho chúng ta biết sự thật về thời cuối cùng này. Chính Ngài đã mời gọi chúng ta "những ai siêng năng đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta hãy biết rằng Ta sẽ giải thoát nhân loại khỏi những cạm bẫy của tên ác quỷ". (SST 29 tháng 8 năm 2013).
Và "Con rắn già sụp đổ, gục ngã và mất nhiều quyền lực khi các con nỗ lực đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta mỗi ngày. Và khi thời điểm của những thử thách lớn lao tiếp diễn, lời cầu nguyện của các con sẽ làm thất bại những kế hoạch do những tổ chức quyền lực của Tam Điểm tạo ra trên thế giới, những kế hoạch này được sắp đặt để gây ra sự tàn phá nhằm kiểm soát những người yếu thế và những người dễ bị tổn thương. Chỉ cần một Chiến Dịch Cầu Nguyện được đọc lên bằng cả tâm hồn, cũng đủ để Ta phá huỷ sức mạnh của những nhà lãnh đạo chính trị cao ngạo, những kẻ không có lương tâm". (SST 29 tháng 8 năm 2013).
Nên chúng ta cố gắng mỗi ngày dành ít nhất mươi mười năm phút để đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện để giúp Chúa cứu các linh hồn nhé. Ai chưa có Sách Chiến Dịch Cầu Nguyện xin liên hệ: 
Cùng lúc đó chúng ta bỏ ít tiền mua Tràng Hạt, Ảnh Tượng, Ấn Tín và Sách Sự Thật, Sách Kinh, Sách Chiến Dịch Cầu Nguyện phát cho mọi người để cứu thế giới khỏi Satan.
Chúng ta đừng quá chú trọng đến nhu cầu vật chất của chính mình và gia đình mà quên mất các linh hồn. Đặc biệt là chúng ta đừng quá chú trọng đến việc xây dựng nhà cửa. 
Một linh hồn đối với Chúa quý hơn cả vũ trụ này, sao chúng ta lại có thể đứng nhìn họ lao vào vực thẳm Hỏa Ngục - Nơi đau khổ đời đời?
Hãy quảng đại và nhiệt thành giúp Chúa như gương của các Thánh xưa. Sau này chúng ta sẽ đời đời được Chúa thưởng câu bội hậu trong Vương Quốc của Ngài.

Thiên Chúa luôn nêu gương quảng đại cho đi và mời gọi chúng ta học làm theo Người:

+ Chúng ta chỉ cần một bông hoa, mà Người lại cho cả cánh rừng.
+ Chúng ta chỉ xin vài ngụm nước, mà Người lại cho cả dòng suối.
+ Chúng ta chỉ cần vài hạt cát, mà Người lại cho cả bãi biển rộng dài,
+ Chúng ta chỉ xin lương thực hàng ngày, mà Người còn cho cả Thân Mình Máu Huyết của Người.

PHĂNGSÍT BANPHUA (francis balfour) đã kê ra một số việc cho cách quảng đại như sau:

+ "Món quà đẹp nhất cho kẻ thù của ta chính là lòng khoan dung tha thứ,
+ Quà cho bạn bè của ta là sự trung tín chân thành,
+ Quà cho các em bé là gương sáng khiêm nhường phục vụ
+ Quà cho người cha trong gia đình là sự tôn kính vâng lời,
+ Quà cho bà mẹ là trái tim cháy lửa yêu thương,
+ Và cuối cùng, quà cho người chung quanh là nụ cười thân thiện kèm theo cái bắt tay thân ái, một lời khen thành thật và thái độ khiêm hạ phục vụ noi gương Đức Giê-su". 

"Ai vui vẻ dâng hiến sẽ được Chúa yêu thương". Bà goá nghèo được Tin mừng nhắc đến có một thái độ rất anh hùng. Chúa Giêsu đã đề cao bà, coi bà như một kiểu mẫu của việc cho đi cách chân thành và không tính toán. Bà goá nghèo ấy đã dám bỏ vào thùng tiền dâng cúng "tất cả những gì bà có để nuôi sống bà", dù số tiền ấy chẳng đáng vào đâu (1/4 xu). Đó là thái độ chân thành và rất anh hùng của người có tấm lòng quảng đại. Chúa Giêsu đã nhìn thấy tấm lòng của bà đối với công việc nhà Chúa mà bà thấy mình phải có trách nhiệm đóng góp vào đó. 

Cho đi cách thật lòng chính là cách khôn ngoan nhất và chắc chắn nhất để ta giữ lại những gì mình có ở trần gian này. Thánh Phanxicô Assisi nói rằng: "chính lúc cho đi là khi được nhận lấy; chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân". Đây không phải là chuyện nghịch lý nhưng là chuyện siêu lý của những người hiểu biết và khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa.

Có chuyện kể rằng: có một ông nhà giàu nọ căn dặn người nhà của ông bỏ vào quan tài thật nhiều vàng bạc để khi ông chết đi, ông sẽ có cái mà tiêu xài. Rồi ngày chết của ông cũng đến. Người ta làm đúng theo những gì ông căn dặn. Sang thế giới bên kia, ông nhìn thấy cái gì đựơc bày bán cũng hấp dẫn, nhất là các món ăn. Ông nghĩ rằng phen này tha hồ mà mua sắm và ăn uống thoả thích. Nhưng lạ thay, những người bán ở đây trả lời với ông rằng: tiền của ông ở đây không sử dụng được vì ở đây chỉ sử dụng đồng tiền cho đi chứ không xài tiền thu vào!

Chúng ta đang có đồng tiền loại nào? Chúng ta có dự định sẽ làm gì để có đồng tiền cho đi. Có một nhà tu đức đã nhắc nhở chúng ta rằng:
Những gì chúng ta tiêu xài sẽ tiêu tán mất, 
Những gì chúng ta mua sắm thì người khác sẽ dùng, 
Những gì chúng ta tích luỹ rồi sẽ phải để lại cho người khác, 
Chỉ có những gì chúng ta cho đi là tồn tại mãi.

Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn và tấm lòng của mỗi người chúng ta. Chúa đang xem cách thức chúng ta hành động trong việc cho đi: chúng ta có cho đi những thứ mình đang cần không? Chúng ta có dám cho đi những thứ mình đang yêu thích để chia sẻ cho anh chị em của mình chưa? Hay chúng ta chỉ cho đi những cái dư thừa, những cái bỏ đi vì không ai xài tới. . .? Chúng ta có thấy trách nhiệm của mình phải đóng góp vào việc chung của Nhóm Chúa Giê su đến với nhân loại không hay chúng ta chỉ là những người đứng ngoài lề, chỉ chờ người khác ban phát cho mình thôi! Chúng ta hãy nhìn lại và tự kiểm điểm của cho, cách cho và trách nhiệm của mình trong thời gian qua như thế nào đối với Sứ Vụ mà Chúa trao cho chúng ta trong thời cuối cùng này?!

Sau đây là bài giảng về lòng bác ái mời anh chị em cùng nghe:

Tu Sĩ Hèn Mọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét