Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Lời Cảnh Tỉnh Đáng Đọc

Kính thưa quý anh chị em! Hiện nay có một số người nói là được Chúa và Mẹ nói cho họ biết điều này điều kia.
Và cũng có 1 số người nói là Chúa và Mẹ nhập vào người này người nọ nói này nói kia.
Tất cả những trường hợp trên đều là do con người hoặc là do ma quỷ.
Xin anh chị em đừng bao giờ tin những lời nguy hiểm đó.
Ai có hồn thì người đó giữ.
Xin hãy sống thật nhỏ bé, thật khiêm nhường, thật đơn sơ.
Hãy tránh xa việc trừ tà ma, trừ quỷ, tránh xa những gì thuộc về huyền bí, tránh xa những người nói là: Chúa nói, Mẹ nói...
Việc trừ quỷ xin hãy để cho các Cha, còn giáo dân xin đừng trừ, không cẩn thận quỷ nó trừ mình đó.
Trường hợp này đã xảy ra rồi!
Tránh xa những thứ nguy hiểm như: Đặt tay, lễ nhảy múa, canh tân đặc sủng, Thánh Linh, Thiền, Nhân Điện, Yoga. Linh hồn hiện về...
Xin hãy bám chặt vào Chúa, vào Đức Mẹ, vào các Thiên Thần và các Thánh...
XIn hãy sống thật bình thường, đừng tỏ ra khác người. 
Xin hãy sống thật quân bình giữa tinh thần và thể xác.
Hãy làm mọi việc có chừng, có mực.
Hãy sống thực với con người của mình, chứ đừng đi tìm những thứ cao siêu.
Hãy bằng lòng với những gì mà mình đang có.
Hãy yên vui trong địa vị Chúa đã đặt. Đừng đứng núi này trông núi nọ.

Đôi lời gởi tới anh chị em thân yêu trong Chúa Ki tô!
Chúc anh chị em trong và ngoài nước được bình an.
Thân mến!
Hư vô! Tông Đồ Thời Cuối.
Nếu có điều gì không phải. Xin anh chị em bỏ qua.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét