Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu

Nguyện xin ân sủng và tình thương của Chúa Ki tô luôn ở cùng anh chị em và gia đình anh chị em!
   Anh chị em thân mến trong Trái Tim Chúa Giêsu!
   Tất cả Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đều chứa trọng trong Thánh Tâm Chúa Giê su.
Trái Tim Chúa Giê su là nơi ẩn náu của chúng ta - những tội nhân đáng sa hỏa ngục.
Trái Tim Chúa Giê su là niềm trông cậy của chúng ta.
Trái Tim Chúa Giê su là niềm an ủi của chúng ta.
Trái Tim Chúa Giê su là niềm hoan lạc của chúng ta.
Trái Tim Chúa Giê su là chốn nghỉ ngơi của chúng ta.
Trái Tim Chúa Giê su là chiếc tàu vững chắc đưa chúng ta về quê thật là Trời Mới Đất Mới.
Trái Tim Chúa Giê su là niềm hy vọng của chúng ta - những con người yếu đuối, tội lỗi và bất xứng.
Trái Tim Chúa Giê su là tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa.
Trái Tim Chúa Giê su là suối nguồn yêu thương vô tận cho chúng ta kín múc.
Trái Tim Chúa Giê su là sự khát mong của linh hồn chúng ta.
Trái Tim Chúa Giê su làm cho chúng ta nên công chính.
Ôi! Trái Tim của Đấng đã chết vì chúng con. 
Ôi! Trái Tim đã bị đâm thâu để từ đó chúng con được sinh ra.
Ca tụng, ngợi khen, suy tôn, sùng kính và cám tạ Trái Tim của Đấng Thiên Chúa Người.

Anh chị em rất thân mến! Chúng ta đã bước vào tháng 6 - Tháng sùng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê su.
Con xin kêu gọi anh chị em hãy siêng năng chạy đến với Trái Tim Chúa Giê su nơi Nhà Tạm, nơi Bí Tích Thánh Thể, trong các giờ kinh nguyện và mọi nơi, mọi lúc.
Trái Tim Ngài đang khát cháy các linh hồn.
Hãy cho Ngài các linh hồn.
Trái Tim Chúa Giê su đang bừng cháy lửa yêu mến!
Hãy yêu mến Ngài hết con người anh chị em.
Trái Tim Chúa Giê su đang muốn chia sớt những tâm tư tình cảm và ước muốn của Thiên Chúa.
Hãy tâm sự, hãy nói chuyện, hãy cầu nguyện, hãy nâng tâm hồn lên với Ngài.

Trái Tim Chúa Giê su hiền lành và khiêm nhường.
Hãy sống hiền lành, hãy sống khiêm nhường để tâm hồn chúng ta nên nơi Chúa nghỉ ngơi và ngự trị.

Và để đáp lại tình Chúa yêu ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đền tạ Trái Tim Chúa bằng những việc làm cụ thể sau:
1. Siêng năng tham dự Thánh Lễ mỗi khi có thể.
2. Siêng năng đi Chầu mỗi khi có thể.
3. Siêng năng đọc kinh cầu Trái Tim Chúa Giê su mỗi khi có thể.
4. Mỗi ngày hãy cầu nguyện với lời nguyện sau đây nhiều lần: Lạy Trái Tim cực thánh Chúa Giê su - Xin thương xót con và toàn thế giới.
5. Cố gắng sống mỗi ngày 1 hiền lành hơn, nhịn nhục hơn, ít nói hơn, nhìn xuống đất nhiều hơn, vào nhà thờ nghiêm trang hơn, ăn nói văn hóa hơn, ít nói xấu hơn, bớt ăn bớt tiêu hơn, ít xem tivi hơn và tránh xa những sự huyền bí.
6. Cố gắng yêu thương 1 ai đó mà mình không thích nhất bằng cách: Cầu nguyện cho họ.
7. Hãy nói cho nhiều người biết về Trái Tim Chúa Giê su đang ở trong Nhà Tạm để chờ đợi họ.
8. Hãy sùng kính Mẹ Maria hơn nữa.
9. Hãy luôn cầu nguyện cho các kẻ có tội được ơn hối cải. Hãy cầu cho các linh hồn hấp hối, hãy cầu cho các linh hồn sẽ chết trong Cuộc Cảnh Báo, hãy cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục...
10. Hãy đi xưng tội mỗi khi có thể. Càng nhiều càng tốt.

Đó là những việc làm cụ thể để chúng ta cùng nhau an ủi Thánh Tâm Chúa Giê su.
Anh chị em làm theo khả năng và hoàn cảnh sống nhé!
Lạy Chúa! Xin hãy trợ giúp cho những công việc, những ước muốn và những cố gắng của chúng con. 
Lạy Mẹ Maria và đại gia đình Thần Thánh - Xin cầu cho chúng con. Amen.

Thân mến! Hèn mọn!Tông Đồ Trái Tim Chúa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét