Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Vụ khủng bố 11/9: Bí mật động trời trong 28 trang tài liệu được giấu kín

(Xã hội) - 13 năm trôi qua sau vụ khủng bố 11/9 khiến gần 3.000 người thiệt mạng, những nghi ngờ vẫn tiếp tục dấy lên. Sự thật nào phía sau ngày định mệnh 11/9 này?

Những hình ảnh kinh hoàng của vụ khủng bố 11/9/2001

Có rất nhiều báo cáo điều tra từ Chính phủ Mỹ và từ các cuộc điều tra độc lập về sự kiện 11/9 đã được công bố, tuy nhiên, duy chỉ bộ tài liệu gồm 28 trang, ghi lại những thông tin tình báo Mỹ thu thập được trước và sau vụ tấn công ngày 11/9  được giữ kín từ thời cựu Tổng thống G.Bush cho đến nay. Thậm chí, ngay trong chính quyền Mỹ, không phải nghị sĩ nào cũng được đọc tài liệu này. Chính điều này đã khiến những nghi ngờ được khoét sâu rằng, dường như chính phủ Mỹ muốn dấu diếm sự thật về vụ khủng bố 11/9/2001.
Tờ Aljazeera có trụ sở ở Qatar cho rằng, trong 28 trang tài liệu bí mật này có chứa đựng thông tin về một “kẻ giấu mặt”, đó có thể là tên một quốc gia đã hậu thuẫn cho 19 kẻ không tặc tấn công nước Mỹ.

Ngày 11 đen tối của tháng Chín
Theo điều tra của Mỹ, Al-Qaeda đã chi một khoản tiền từ 400.000 - 500.000 USD để lập kế hoạch và tiến hành vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, nhưng nguồn gốc số tiền trên chưa được tiết lộ và đó cũng là một phần sự thật được giấu kín trong tập tài liệu dày 28 trang chưa được công bố.
Ngày 11/9/2001, 9 tên không tặc cướp 4 máy bay chở khách hiệu Boeing đang trên đường từ Boston, Newark và Washington D.C tới San Francisco, Los Angeles và tấn công vào các địa điểm quan trọng của Mỹ, khiến khoảng 3.000 người tới từ hơn 90 quốc gia khác nhau thiệt mạng. Sự việc diễn ra trong 102 phút kinh hoàng chấn động toàn thế giới.
Lúc 8/46 phút sáng, chiếc máy bay mang số hiệu 11 của hãng hàng không American Airlines đâm vào tầng 93 đến 99 của tháp Bắc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC).
Chỉ 17 phút sau đó, chiếc máy bay thứ 2 mang số hiệu 175 của Hãng hàng không United Airlines đâm vào tầng 75 đến 85 của tòa tháp phía Nam. Ba tòa nhà trong khu Trung tâm Thương mại thế giới đổ sập vào ngày bị tấn công. Một nhóm không tặc khác điều khiển chiếc máy bay với số hiệu chuyến bay 77 của American Airlines đâm xuống Lầu Năm Góc lúc 9h37' khiến 125 người thiệt mạng, gồm 70 dân thường và 55 nhân viên quân sự. Chiếc thứ 4 của United Airlines, số chuyến 93, đâm xuống gần Shankville, Pennsylvania lúc 10 giờ 3 phút, sau khi các hành khách trên boong vật lộn với những kẻ không tặc. Nếu không, theo kế hoạch chiếc máy bay thứ 4 này sẽ nhằm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hoặc Nhà Trắng.
Tất cả những gì chúng ta được biết về vụ khủng bố này là do tổ chức khủng bố Al-Qaeda dưới sự điều hành của tên trùm Osama Bin Laden thực hiện. Tuy nhiên, những nghi vấn cứ tăng dần sau những kết quả điều tra độc lập được tiến hành nhiều năm sau đó. Thậm chí, nhiều giả thiết còn cho rằng, vụ khủng bố là “một sản phẩm do chính quyền Mỹ dàn dựng”.
Thậm chí, ở Mỹ đã hình thành nên phong trào đòi sự thật về vụ 11//9. Đây là sự tập hợp của các tổ chức và cá nhân không tin hoặc nghi ngờ vào cách giải thích chính thức của Chính phủ Mỹ về Sự kiện 11/9. Những người ủng hộ và thảo luận các giả thuyết khác nhau về cách thức các cuộc tấn công xảy ra và kêu gọi một cuộc điều tra mới đối với những vụ tấn công. Một số phân tích cho thấy các cuộc gọi điện thoại của hành khách trên máy bay bị không tặc có khả năng đã bị giả mạo dùng kỹ thuật voice morphing, dù kỹ thuật này không thể che giấu được việc các máy bay tử nạn ở ngoài vòng phủ sóng của các trạm GSM trên mặt đất, và các thừa nhận từ lãnh đạo của al-Qaeda sau này có thể được tạo dựng và lấy được nhờ tra tấn.

Nhiều phân tích khác cũng cho rằng, chỉ có hai tòa nhà ở Trung Tâm Thương mại Thế giới số 1 và 2 bị máy bay đâm vào, nhưng trong ngày 11/9 ở New York có ba tòa nhà bị phá hủy bao gồm cả một tòa nhà số 7 sụp đổ vào lúc 17h 21' giờ địa phương. Lượng bụi rất lớn và lan rộng hàng km dưới chân các tòa nhà nhìn thấy trên ảnh và phim chụp vài giây đến một phút ngay sau khi các tòa nhà này sụp đổ hoàn toàn cho thấy bê tông cốt thép của chúng đã bị phá hủy bằng thuốc nổ ngay trong không trung chứ không thể do hỏa hoạn và sụp đổ do trọng lượng. Một trong số những nghi ngờ đáng chú ý nữa là Lỗ thủng ở Lầu Năm Góc quá nhỏ và quá dài so với kích thước của máy bay Boeing 757 (chuyến bay 77 của American Airlines). Đặc biệt, sau khi đâm vào tòa nhà Lầu Năm Góc, chiếc Boeing 757 đã biến đi đâu khi tại hiện trường, đã không hề thấy bất kỳ mảnh vỡ nào của chiếc máy bay này…
13 năm ám ảnh

Và còn rất nhiều những giả thiết nghi ngờ về tính xác thực trong những kết luận của Chính phủ Mỹ về vụ việc. Những điều này càng làm cho nỗi đau của những gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ khủng bố này khó lòng nguôi ngoai.  Hiện gia đình các nạn nhân vụ 11/9 đang cố gắng gây sức ép để Chính phủ Mỹ công bố bí mật động trời trong tập tài liệu 28 trang về sự ủng hộ từ chính phủ bên ngoài đối với bọn khủng bố thực hiện vụ tấn công. 
Tổng số người bị thiệt mạng trực tiếp trong các vụ khủng bố ngày 11/9 là 2.996, trong đó có 2.669 người Mỹ, 372 công dân nước ngoài (tính cả 19 tên không tặc) của 90 quốc gia. Tuổi trung bình của các nạn nhân xấu số trong vụ này là 40, cháu bé nhất bị chết mới 2 tuổi rưỡi, cụ già nhất thiệt mạng ở tuổi 82. Khoảng 2.680 người bị thương trong thảm họa này. 
Nhưng cho đến nay, hàng trăm tử thi vẫn chưa thể xác định được thân nhân. Theo báo chí Mỹ, có khoảng 10.000 mẩu xương và các phần mô chưa thể xác nhận là phù hợp với danh sách nạn nhân.

Bà Steve Olivia- có chồng là kỹ sư làm việc ở Tòa tháp Thương mại và bị thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9 cho biết, phải nhiều năm sau vụ khủng bố, bà mới nhận được một chiếc ví trong đó có tờ hóa đơn giá 2 USD của chồng, như một tấm giấy chứng tử duy nhất về chồng bà. Bà Olivia đau đớn kể rằng, dù 13 năm trôi qua, nhưng hàng đêm bà vẫn thấy mình điên dại trong những giấc mơ đi tìm người chồng quá cố. “Nhiều đêm, tôi thấy ông ấy xuất hiện, nắm lấy tay và dắt tôi đi. Chúng tôi đi về khu vực Ground Zero. Khi đứng trước những đống đổ nát, chồng tôi chỉ tay vào đấy, rồi biến mất. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến tôi như điên dại” - bà Olivia chia sẻ.
Nỗi đau ngày 11/9 chắc chắn còn ám ảnh hàng ngàn gia đình người Mỹ trong một thời gian rất dài. Nhiều trẻ em mất cha mẹ trong vụ khủng bố đã phải lớn lên trong tình trạng tâm lý bất ổn, thậm chí nhiều trong số 3.000 trẻ em của các gia đình nạn nhân đã mắc chứng bệnh về tâm thần.
Những năm trôi qua, theo gia đình các nạn nhân Mỹ vụ 11/9, sự ủng hộ từ người thân đã cạn dần hay thậm chí không còn. Đặc biệt, với những đứa trẻ có cha hoặc mẹ còn lại nay đã tái hôn, hoàn cảnh các em càng trở nên bi thảm và mất mát khiến cho nỗi đau ngày 11/9 sẽ không bao giờ biến mất. 
Nguồn Danviet.vn

2 nhận xét:

  1. - Và ánh sáng một cây đèn cũng không còn rạng nơi ngưoi nữa . Tiếng cặp tân hôn , chàng với không còn nghe thấy nơi ngươi nữa . VÌ NHỮNG TAY BUÔN CỦA NGƯƠI LÀ VƯƠNG HẦU TRÊN ĐẤT , vì bởi phù phép của ngươi , NGƯƠI ĐÃ MÊ HOẶC MỌI DÂN NƯỚC . (Kh 18,23)

    - AI ĐÃ MƯU ĐỒ SỰ ẤY VỀ TYRO ,bà chủ phan phát triều thiên , và hạng thương gia của nó ĐỀU LÀ NHỮNG ÔNG HOÀNG , hạng lái buôn , NHỮNG NGƯỜI HIỂN DANH CÁI THÊ ? (Ys 23,8)

    - YAVE CÁC CƠ BINH ĐÃ MƯU ĐỒ SỰ ẤY, để giày mặt thói kiêu căng mọi thứ sắc đẹp , để bêu nhuốc mọi người hiển danh cái thế . (Ys 23,9)

    - Nhưng thình lình , NỘI TRONG MỘT NGÀY , cả hai điều sẽ đến cho ngươi : con chết , mẹ goá , cả hai cái họa dồn dập trên ngươi . (Ys 47,9)

    - Và họ tung bụi lên đầu mà kêu la khóc lóc để tang rằng : "KHỐN THAY ! KHỐN THAY ! KINH THÀNH VĨ ĐẠI , nhờ vận giàu sang của nó , hết thảy đã làm giàu , những kẻ có thuyền xuôi biển cả , vì NỘI MỘT GIỜ , NÓ ĐÃ TAN HOANG ." (Kh 18,19)

    - Quả thế , Đức Chúa Yave phán thế này : VÀO BUỔI TA ĐỊNH CHO NGƯƠI HOÁ NÊN MỘT THÀNH HOANG PHẾ , như những thành không còn ai ở , vào thời Ta dâng hải triều cho làn nước lớn phủ lấp ngươi đi . (Ez 26,19)

    - Đức Chúa Yave phán thế này với Tyro : NGHE NGƯƠI LĂN NGÃ CÁI RẦM , với tiếng rên của lũ người bị đâm , khi xảy ra ở giữa ngươi cuộc tàn sát gớm ghê , các hải đảo sẽ không phải rùng mình hay sao ? Hết thảy các ÔNG HOÀNG * BIỂN CẢ sẽ xuống khỏi ngai , quăng đi long bào , cỡi hết xiêm y lộng lẫy mà mặc lấy kinh khiếp ; họ sẽ ngồi Lê dưới đất mà run rẫy vô hồi , rởn ốc vì ngươi . (Ez 26,25-26)
    * Các ông hoàng biển cả : Vua CÁC NƯỚC CÓ LIÊN LẠC THƯƠNG MÃI VỚI TYRO .

    **Các nước có LIÊN LẠC THƯƠNG MÃI VỚI TYRO , vậy TYRO chính là TRUNG TÂM THƯƠG MẠI THẾ GIỚI .

    Trả lờiXóa
  2. - Đứng mãi đàng xa , vì kinh hãi cực hình nó phải chịu , chúng cất tiếng : "KHỐN THAY ! KHỐN THAY ! KINH THÀNH VĨ ĐẠI , BABYLON , KINH THÀNH HÙNG TRÁNG vì NỘI MỘT GIỜ , ÁN PHẠT NGƯƠI ĐÃ ĐẾN . (Kh 18,10)

    - Thình lình BABEL LĂN XUỐNG VÀ VỠ TAN TÀNH . Hãy rú lên khóc nó , hãy lấy dầu bóp cơn đau của nó , họa chăng nó được lành . (Yr 51,8)

    - Kiêu uy của ngươi đã giáng xuống âm ty , cuốn theo tiếng sắt vang lừng của ngươi . Dưới ngươi trải đệm đàn giòi , và cẩm bào là lớp bọ . (Ys 14,11)

    - Ban đêm , về Người , sinh mạng tôi mong ước , và nơi đáy lòng , sinh khí toi khắc khoải tìm Người . Một khi PHÁN QUYẾT* CỦA NGƯỜI THỰC THI NƠI CÕI ĐẤT , dân ở dương gian học đòi đức nghĩa . (Ys 26,9)
    * Phán quyết : của Thiên Chúa có hiệu lực cải tạo. Các dân học đòi đức nghĩa khi THẤY NHỮNG CAN THIỆP CỦA THIÊN CHÚA .

    - Các sự ấy đã NÊN GƯƠNG* cho ta , để ta đừng có đam mê ngang trái như họ đã đam mê . (1Cr 10,6)
    * Nên gương : Những điều có trong Cựu ước , PHÁC HOẠ TRƯỚC NHỮNG THỰC TẠI THỜI MÊSIA , (tức như CHÂN TƯỚNG).

    - Hay mười tám người đã bị tháp Siloam đổ xuống đè chết kia , các ngươi tưởng họ có tội nợ hơn mọi người TRÚ NGỤ TẠI YÊRUSALEM SAO ? Không đâu ! Ta bảo các ngươi ! Nhưng nếu CÁC NGƯƠI KHÔNG HỐI CẢI , các ngươi cũng sẽ BỊ TIÊU DIỆT IN NHƯ THẾ . (Lc 13,4-5)

    - Ta đã nói với các ngươi : CÁC NGƯƠI SẼ CHẾT TRONG TỘI LỖI CỦA CÁC NGƯƠI . Vì nếu các ngươi không tin . CHÍNH LÀ TA *, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của cá ngươi . (Yn 8,24)
    * Chính là Ta : ...Thiên Chúa thủy chung như nhất , (không biến đổi , ám chỉ đến Danh Yave). Như vậy có hướng tới THỰC TẠI HẰNG CÓ trong MẦU NHIỆM CHÚA KITO .

    - NGAY CẢ HÔM NAY CŨNG : CHÍNH LÀ TA ! Không ai giựt khỏi tay Ta . TA THI HÀNH : AI NÀO BÃI BỎ . (Ys 43,13)

    Trả lờiXóa