"Nhàn cư vi bất thiện!"
Một linh mục kể rằng:
"Trong Nhật Ký của Thánh Faustina có kể một trường hợp là ma quỷ đi lang thang nơi các hành lang của nhà Dòng để tìm kiếm ai đó mà cám dỗ. Thánh Faustina bắt hắn phải ngừng lại. Chị Thánh bảo hắn vì sự vâng lời Chúa Giêsu mà hắn phải nói cho chị Thánh biết những điều gì là nguy hiểm lớn nhất đối với các nữ tu?
Ma quỷ miễn cưỡng phải trả lời chị Thánh rằng:
"Đó là sự lười biếng và các linh hồn làm biếng."
Tất cả chúng ta thường nghe câu tục ngữ:
"Sự rảnh rang là nơi làm việc của ma quỷ.”
Điều này có nghĩa là nếu chúng ta không có việc gì làm thì ma quỷ sẽ cho chúng ta nhiều thứ để làm. Thánh John Bosco rất sợ khi mùa hè đến vì đó là thời kỳ mà các người trẻ của ngài có quá nhiều giờ tự do để dễ trở nên trò chơi cho ma quỷ. Chúng ta thường phạm tội nếu có những ngày giờ rảnh rang và lười biếng.
"Nhàn cư vi bất thiện!"
Kim Hà
Nguồn:Spiritdaily.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét