Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Linh Mục Đồng Trung: Điều không tưởng lại có thật về vị Tiên Tri Giả

ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG, LẠI CÓ THẬT !

Có lẽ vị Tiên Tri Giả cũng đoán biết được triều đại của mình chỉ còn rất ngắn thời gian, nên thời gian qua đã ráo riết đi gặp gỡ, liên hệ, bắt tay thân thiện với các tôn giáo ở nhiều nguồn gốc khác nhau, cũng như liên hệ với các nguyên thủ ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ.v.v.,tới nỗi, có những người lấy làm lạ tự hỏi và chia sẻ cho nhau, vị giáo hoàng này không biết có phải là nhà ngoại giao chính trị hay không mà sao thấy ngài quá năng nổ cho công việc của đời này, đang khi ngài phải là nhà lãnh đạo tinh thần và phải dành ưu tiên hơn cho việc cầu nguyện và hướng dẫn thiêng liêng giúp đem lại nhiều bình an cho thế giới và Giáo Hội của Chúa Giêsu ?

Điều ngạc nhiên đến không hiểu nổi đã gây không ít tranh luận và thắc mắc cho rất nhiều người Công Giáo khắp thế giới là, vị giáo hoàng này năng gặp gỡ các nhóm tôn giáo, các bè Thệ Phản, các phong trào cả đời cả các đạo...,tìm cách kết thân và hoà hợp, cũng như hợp thức hoá những nhóm, những phong trào này khác mà trước kia, thời các vị giáo hoàng tiền nhiệm đã lưu ý, cấm và không cho lưu hành trong Giáo Hội. 

Càng ngạc nhiên hơn nữa, khi vị giáo hoàng này lại hay chê Công Giáo, để rồi đề cao một cách vô lý và trơ trẽn những tôn giáo ở các nguồn gốc khác không phải là Gốc Thiên Chúa Ba Ngôi Chân Thật Hằng Hữu mà mọi sự có đều do bởi Ngài, hoặc là chê Công Giáo để đề cao Tin Lành là nhóm không tin có Thánh Lễ, Thánh Thể, không tin Đức Mẹ Là Mẹ thật của Chúa Giêsu.v.v.v., là nhóm mà họ tự cắt nghĩa Kinh Thánh không hoàn toàn theo ý của Thiên Chúa, trái lại là cắt nghĩa theo ý riêng của mình, mỗi người hiểu mọt cách, mỗi nhóm cắt nghĩa một nẻo, làm cho Lời của Chúa bị bóp méo và hiểu sai.
Qua chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vừa rồi ( từ thứ Sáu 28.11 đến Chủ Nhật 30.11.2014 ), chúng ta càng thấy rõ hơn những lời chia sẻ, những tuyên bố với nhiều nội dung phản lại Thiên Chúa chân thật, phản lại Giáo Hội Công Giáo, phản lại chính mình của vị giáo hoàng này, mà một số bài chia sẻ trước đây của Đồng Trung đã đề cập, càng chứng tỏ là có thật trăm phần trăm. 
Trong chuyến bay dài 2 giờ 40 phút từ Istanbul về Rôma, vị giáo hoàng đã trả lời câu hỏi của một nữ ký giả truyền hình Thổ nhĩ kỳ : tổng thống Erdogan đã nói nhiều về sự ghét bỏ Hồi giáo hiện nay, còn giáo hoàng nói về sự ghét bỏ Kito giáo ở Trung Đông, các nhóm thiểu số. Và giáo hoàng thường nhắc về việc đối thoại liên tôn, người ta có thể làm gì hơn nữa không? Theo giáo hoàng, các vị lãnh đạo thế giới phải làm gì?
Trong phần trả lời, trước tiên giáo hoàng nói về sự ghét bỏ Hồi giáo và nói rằng : 
" Đúng vậy, đứng trước những vụ khủng bố, không những ở vùng Trung Đông, nhưng cả tại Phi châu nữa, người ta phản ứng và nói : Hồi giáo không phải như vậy đâu ! Bao nhiêu tín đồ Hồi giáo cảm thấy bị xúc phạm vì những hành vi khủng bố nhân danh Hồi giáo như thế ! Coran là một cuốn sách hoà bình, là một sách ngôn sứ hoà bình...".
Nếu vị giáo hoàng này ca tụng và tuyên bố công khai sách Coran của Hồi giáo như thế, thì hỏi xem ngài có còn phải là người Công Giáo chính tông nữa không, chứ chưa nói đến chức vị của một vị giáo hoàng Công Giáo, là vị phải trung thành tuyệt đối với niềm tin chỉ Một Chúa, một Đức Tin, một Phép Rửa, Một Thiên Chúa là Cha ?
Hồi giáo người ta cũng tin Chúa Giêsu , những họ không tin Ngài cũng là Một Thiên Chúa, họ tin Chúa Giêsu là một tiên tri như tiên tri Mahomet, Ông tổ đạo của họ mà thôi, chứ không tin Chúa từ Trời xuống chịu chết, sống lại và lên Trời như niềm tin vô địch không lay chuyển, không thể sai lầm của người Công Giáo.
* Nếu giáo hoàng này cho sách Coran là sách hoà bình, là sách ngôn sứ hoà bình, thì có phải là ngài đang phủ nhận Chúa Giêsu là Sứ Giả Hoà Bình, và hơn thế nữa, Ngài còn là chính Sự Hoà Bình Hạnh Phúc An Bình đích thực, không ?
* Nếu giáo hoàng này đã tôn vinh hoà bình ở một nơi không có, ở trong một cuốn sách do con người phàm trần viết ra, thì có phải là đang phủ nhận dần dần Thánh Kinh là Lời đích thực của Thiên Chúa Hằng Sống, để những ai tuân giữ những lời hằng sống này mới thực sự đạt được hạnh phúc, mới thực sự có hoà bình, không ? 
Sau đó, một nữ ký giả khác hỏi ngài về ý nghĩa của sự kiện ngài giữ thinh lặng cầu nguyện trong 2 phút đồng hồ khi viếng Đền thờ Xanh của Hồi giáo sáng thứ Bảy, 29.11.2014. Đó có phải là cách thức ngài ngỏ lời với Thiên Chúa không? 
Vị giáo hoàng đáp: Tôi đến Thổ nhĩ kỳ như một người hành hương, chứ không phải như một du khách. Tôi đến đó với lý do chính là mừng lễ Thánh Anre Tông đồ và chia sẻ với Đức thượng phụ Bartolomeo. Nhưng khi đến Đền thờ Hồi giáo, tôi không thể nào tự nhủ : A, bây giờ tôi là người du khách ! Tôi đã viếng Đền thờ tuyệt vời, và khi vị Mufti giải thích cho tôi nhiều điều, một cách rất dịu dàng, cả Kinh Coran, cũng nói về Mẹ Maria và Thánh Gioan Tẩy giả, ông giải thích cho tôi mọi điều, chính lúc đấy tôi cảm thấy cần cầu nguyện. Và tôi cũng nói : Chúng ta hãy cầu nguyện một chút, và ông cũng đồng ý..."
Thế thì có phải lại một lần nữa, qua chuyến viếng thăm nước Thổ nhĩ kỳ vừa rồi, vị giáo hoàng này lại tuyên bố công khai cho mọi người chính lời ngài đã tuyên bố trước đây vào năm ngoái : Tôi tin Thiên Chúa, không phải Thiên Chúa Công Giáo. Không hề có Thiên Chúa Công Giáo, không ? Vậy có phải là vị giáo hoàng này tin thiên chúa của Hồi giáo, của Phật giáo..., chứ không phải là Thiên Chúa Ba Ngôi Duy Nhất Chân Thật mà người Công Giáo đang tôn thờ và có bổn phận là phải đưa hết mọi anh chị em mình khắp nơi trên thế giới đang đi thờ lạc đường, thờ không đúng..., trở về làm tôi thờ phượng Duy Một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Đấng tạo dựng nên Trời đất muôn vật hữu hình và vô hình, không ?
Vị giáo hoàng này thừa biết đạo Hồi là như thế nào, và nội dung sách kinh Coran là làm sao, chứ đâu phải lúc bấy giờ được vị Mufti giới thiệu, cắt nghĩa cho mới biết, mới hiểu để rồi phải cầu nguyện với Ông tổ của đạo Hồi ( chỉ là kiểu nói để đánh lạc hướng của vị giáo hoàng này thôi ) ! Chúng ta thấy quá rõ ràng việc ngài cầu nguyện ở Đền thờ Xanh của Hồi giáo đây,có phải là ngài đang cầu nguyện với ma quỷ không ?
Chắc hẳn chúng ta còn nhớ mới đây,thứ Ba ngày 25.11.2014, vị giáo hoàng này đã đến thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu, ngài đã dám nói một điều hết sức sai lầm và xúc phạm đến Thiên Chúa như sau : Khi ngỏ lời với quí vị ngày hôm nay, từ ơn gọi mục tử của tôi, tôi muốn gởi đến các công dân Âu Châu một sứ điệp hy vọng và khích lệ, một sứ điệp dựa trên lòng tín thác rằng, những khó khăn có thể trở thành động cơ mạnh mẽ thăng tiến sự hiệp nhất, để chiến thắng mọi sợ hãi mà Âu Châu đang cùng với thế giới trải qua. Niềm hy vọng nơi Chúa, Đấng biến sự ác thành điều thiện, và biến sự chết thành sự sống ".
Có phải Thiên Chúa mà lại biến Sự Ác thành điều thiện, mà lại biến sự chết thành sự sống không? Nếu đúng như thế thì có phải là Thiên Chúa đang mâu thuẫn với chính Ngài , vì chỉ có Ngài mới là Chân, Thiện, Mỹ vô cùng, chỉ Ngài mới là Sự Sống tự tại, Sự Sống Hằng Có, là nguồn mạch của hết thảy các sự sống của mọi loài thụ tạo cơ mà ?
Sự ác, mà sự ác nhất, đó là sự tội lỗi, sự ác, sự tội mãi mãi muôn đời vẫn là sự ác, sự tội đáng lên án và loại trừ. Khi nói Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài có thể rút tỉa từ sự dữ ra sự lành cho con cái là theo cái nghĩa, ví dụ chúng ta yếu đuối phạm tội, không phải Chúa sẽ biến điều tội ra điều tốt lành, ra điều thiện cho chúng ta, mà là qua đó, Chúa cho chúng ta nhận ra mình yếu đuối, nếu không dựa vào ơn Chúa nâng đỡ, chúng ta không thể bỏ tính kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn, chúng ta không thể nào sống khiêm tốn mà luôn biết cầu nguyện để xin Chúa thương nâng đỡ thoát khỏi tội giống Luxipher, nhất là tội, là sự ác kiêu ngạo được. Đó là Chúa rút tỉa từ sự dữ, sự ác, sự tội ra sự lành, sự thiện cho các con của Ngài theo nghĩa đó thôi. Một thí dụ khác, sự ác, sự dữ của các vua chúa Việt Nam bách hại đạo Công Giáo, và những hình khổ do lòng độc ác quỷ ma của họ gây ra cho các đấng tử đạo VN, không thể nào Chúa lại biến tội ác dã man đó ra điều thiện điều lành được, mãi mãi nó vẫn là tội ác mọi người phải lên án và tránh cho xa, cũng như sự ác nhất, sự tội nhất là ma quỷ, không đời nào Chúa lại biến ma quỷ nên thiên thần lành được. Nhưng xét về phía chính con người bị sự ác người ta làm hại đó, Chúa lại rút tỉa ra sự lành là cho Giáo hội Việt Nam có nhiều vị Thánh Tử Đạo làm vẻ vang cho dân tộc, và là niềm khích lệ vui mừng cho chúng ta hôm nay, cũng cố noi gương trung thành của các ngài giữa những khó khăn thử thách bách hại đạo có thể xảy ra trong tương lai.
Cũng thế, Chúa không khi nào biến sự chết thành sự sống được như giáo hoàng đã tuyên bố .Sự chết,nhất là sự chết phần linh hồn, sự chết do bởi tội mãi mãi vẫn là sự chết. Thánh Phaolo trong thứ thứ nhất gởi giáo đoàn Corinto 15,54-58 : " Anh em thân mến, khi xác hay chết mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy đã ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng : "Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng". Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kito, Chúa chúng ta ".
Như vậy, nhờ Chúa Giêsu Kito đến để huỷ bỏ sự chết và tái lập sự sống nhờ cái chết của chính Ngài trên Thập giá, chứ không phải là Chúa biến cái chết tự bản chất thành sự sống như người ta nói trên đây.
Điểm khác nữa, ngay từ khi mới lên ngôi, vị giáo hoàng mà chúng ta đang nói tới đây, rất hay nhắc về chủ trương của ngài là : " hợp nhất trong khác biệt " giữa các tôn giáo. Và điều này có đúng theo thực tế, và đúng theo mong ước thiết tha của Chúa Giêsu, là xin cho chúng Nên Một như Chúng Ta ( Chúa Ba Ngôi ) là Một, không ? Đã là hợp nhất thì phải hợp nhất trong những điều chính cốt làm nên bản tính, còn những điều tuỳ phụ, có thể còn được giữ lại. Nhưng thực tế vị giáo hoàng này đang tìm cách đưa các tôn giáo vào hợp nhất với Công Giáo một cách giả tạo và đánh lừa, để dẫn đưa Công Giáo và những người khác đi đến chỗ mất cả Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực của mình.
Chúng ta đừng quên : 
- Có vị giáo hoàng nào mà khi lên ngôi giáo hoàng, đã đeo và phát cho hết tất cả các Giám mục, Hồng y trên khắp thế giới phải đeo cây Thánh giá không giống ai như mình không? Cây Thánh giá không có Chúa chịu chết, mà là chỉ có hình dáng một người với dáng dấp khổ sở rất tội nghiệp mà người ta cắt nghĩa là Chúa Chiên Lành ?
- Có thấy vị giáo hoàng nào mà trong khi cử hành các nghi thức Phụng vụ, lại cầm gậy có cây Thánh giá với những hình thù kỳ lạ và ghê gớm, có cả đầu con thú mà Chúa nói trong Sách Khải Huyền , không ?
- Có vị giáo hoàng nào mà lúc này lúc kia, nhiều lần như thế, đã cầm những cây Thánh giá với những hình thù rợn cả người, và đầy xúc phạm để rồi giới thiệu, trao cho người này hoặc nhóm kia sử dụng, không ?
Ngay cả chiếc nhẫn ngài đang đeo chỉ có hình chữ thập trên mặt nhẫn, chứ không phải là hình cây Thánh giá !
Vậy thì khi ca tụng đạo Hồi, ca tụng sách kinh đạo Hồi và cầu nguyện với ông tổ đạo Hồi, có phải là vị giáo hoàng này đang nói cho thế giới Công Giáo biết là ngài cũng tin Chúa Giêsu chỉ là vị tiên tri như ông tổ đạo Hồi mà thôi không ? Có phải là ngài đang nói cho thế giới biết rằng, Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa, không có chịu chết và sống lại như người Công Giáo vốn tin, không ?
Vâng, dù chúng ta có lòng sùng kính các vị Giáo hoàng đại diện thực sự của Thiên Chúa, nhưng đối với vị giáo hoàng này, buộc lòng chúng ta cũng phải đặt vấn đề rất nghiêm trọng, vì nó liên quan đến phần rỗi của chúng ta và toàn thế giới.
Đồng Trung xin chia sẻ bài viết này chỉ cho những ai đã theo đạo Công Giáo thôi, và khi đọc những bài này, dù các bạn tin hay không, Đồng Trung cũng không có nghĩ gì đâu. Đồng Trung chỉ xin rằng, khi nào các bạn thấy Giáo hội bắt chúng ta phải bái thờ Chúa chung với các đạo khác, các bạn không bao giờ được phép làm như thế. Khi nào thấy trong Thánh Lễ bị thay đổi nhiều nghi thức và nhiều lời cầu nguyện rất lạ và không phù hợp với Lời Chúa, không phù hợp với Mười Điều Răn Chúa, đặc biệt là Lời Truyền Phép bị thay đổi khác đi, thì xin các bạn chớ có đến những nhà thờ bị tục hoá để thờ ngẫu tượng, không còn là nơi xứng đáng để thờ phượng tôn vinh duy một Thiên Chúa nữa....
ĐT cũng xin các bạn là đừng bấm like vào những bài của ĐT nhé. Cám ơn các bạn nhiều lắm !
Kính chúc các bạn luôn giữ vững Đức Tin !
LM. ĐaMinh Đồng Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét