Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Tin Khẩn - Xin chuyển bức thư này đến các nhóm cầu nguyện!

Tin Khẩn - Xin chuyển bức thư này đến các nhóm cầu nguyện!
Linh mục John Pitzer
Anh chị em rất thân mến,
Cách đây vài phút, tôi nhận được một tin nhắn trên điện thoại từ anh Sean Malone, người đứng đầu tổ chức Crisis Relief International (CRI – tạm dịch Viện trợ Khủng Hoảng Quốc Tế). Sau đó, chúng tôi có trao đổi ngắn gọn với nhau trên điện thoại, và tôi hứa chắc chắn với anh ta rằng chúng tôi sẽ nhắn lời kêu gọi cầu nguyện khẩn thiết này đến tất cả những người thân quen.

“Chúng tôi đã bị mất thành phố Queragosh (Qaraqosh). Thành phố ấy đã bị rơi vào tay phiến quân ISIS và bọn này đang chặt đầu rất nhiều đứa trẻ. Hiện nay tại thành phố này, chúng tôi phải hết sức kín đáo trong việc tiếp tế lương thực cho người dân. Phiến quân ISIS đã đẩy lùi Peshmerga (lực lượng người Kurd) và nội trong 10 phút nữa, bọn chúng sẽ tiến đến khu vực mà nhóm CRI của chúng tôi đang hoạt động. Vào tối hôm qua, hàng ngàn người đã tháo chạy đến thành phố Erbil. Chính vì vậy, Liên Hiệp Quốc đã phải di tản nhân viên của họ tại thành phố này. Riêng nhóm của chúng tôi sẽ vẫn bám trụ tại đây. Xin mọi người hãy cầu nguyện thật nhiều cho chúng tôi!”.

Xin mọi người hãy giúp lời cầu nguyện cho những người dân đang sinh sống ở phía Bắc Iraq thóat khỏi sự leo thang khủng khiếp của phiến quân ISIS cũng như những mục tiêu Hồi Giáo cực đoan của chúng trước những cuộc tử hình tập thể dành cho người Kitô giáo trong khu vực này.​

Tôi nài xin các bạn đừng làm ngơ trước bức thư này. Làm ơn đừng chuyển tiếp bức thư này khi các bạn chưa cầu nguyện cho chúng tôi. Sau khi cầu nguyện xong, hãy gửi nó cho càng nhiều người càng tốt. 

Xin các bạn hãy chuyển thư này đến bạn bè của các bạn và những người Kitô giáo mà bạn biết. Xin hãy chuyển bức thư này đến các nhóm cầu nguyện.

Xin hãy chuyển bức thư này đến vị mục tử của các bạn và nhờ Ngài cầu nguyện cách đặc biệt vào các buổi phụng tự ngày Chúa Nhật.
Chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào sự hiệp thông của các Kitô Hữu.

Linh mục John Pitzer

Dấu hiệu liên tôn giáo: Đức Phanxicô cầu nguyện cùng với các tín đồ Hồi Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ

ĐGH FRANCIS CẦU NGUYỆN CÙNG VỚI CÁC TÍN ĐỒ ĐẠO HỒI TẠI ĐỀN THỜ HỒI GIÁO ISTANBUL, THỔ NHĨ KỲ.

Trong chuyến viếng thăm quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, ĐGH Francis đã dành buổi sáng để viếng Đền thờ Xanh nổi tiếng thuộc Hồi giáo được tháp tùng bởi Giáo sĩ Rahmi Yaran. Tại đây, ĐGH Francis cùng với mọi người có giây phút thinh lặng cầu nguyện. Đối với ĐGH Francis, việc cầu nguyện chung này như một dấu hiệu sâu sắc thể hiện sự tôn trọng với mong muốn một mối quan hệ gần gũi hơn với người Hồi Giáo bao gồm NGHI THỨC RỬA CHÂN 2 NGƯỜI HỒI GIÁO TRONG THỨ 6 TUẦN THÁNH năm 2013. (Istalbul, 29/11,2014).

Chúng ta cùng chờ xem Thổ Nhĩ Kỳ có bị sao không nhé!
Xin đọc lại bài này sẽ hiểu hơn.
Trước đó thời tiết tại thổ nhĩ kỳ đã báo hiệu điềm xấu. Xin xem video:

Lạ lùng chó biết "thôi miên", mèo "tiên đoán" cái chết

Lạ lùng chó biết "thôi miên", mèo "tiên đoán" cái chết

Đến nay vẫn chưa có lý giải khoa học nào về khả năng kỳ lạ của những chú chó, mèo này.

Chú cho Princess có tài... thôi miên

Princess là một con chó Đức 4 tuổi. Chủ nhân của chú chó này là Krystyna Lennon, một nhà thôi miên chuyên nghiệp ở Leeds (Anh), theo Daily Mail.
Chú chó Princess biết... thôi miên.

"Princess là con chó duy nhất có khả năng thôi miên ở Anh, thậm chí là của cả thế giới", Lennon khẳng định. Người phụ nữ cho biết, Princess có thể thôi miên bất kỳ ai, nhưng có người thì phản ứng lại rất mạnh mẽ, có người thì êm dịu hơn.

"Thôi miên con người là khả năng cực hiếm mà không phải con chó nào cũng sở hữu. Con chó chỉ có bản năng thôi miên đồng loại mà thôi", Lennon lập luận.

Tuy nhiên, theo nhà tâm lý học loài chó, ông Stan Rawlinson, những con cún cưng có thể làm cho người ta cảm thấy thư giãn chứ chúng không hề biết thôi miên.

Lennon vốn là cháu gái của Hugh Lennon, nhà sáng lập show Chó thôi miên với những màn trình diễn của cún cưng Oscar của ông vào năm 1989. Khi Hugh phải nghỉ hưu sớm vì vấn đề sức khỏe, cô cháu gái Lennon đã tiếp bước ông để duy trì show diễn này.

Mèo Oscar "tiên đoán" được cái chết

Chú mèo Oscar sống trong viện dưỡng lão và phục hồi Steere thuộc tiểu bang Rhode Island, (Mỹ). Dù Oscar có khả năng báo trước cái chết nhưng các bệnh nhân và người thân không cảm thấy khó chịu với nó.
Chú mèo Oscar có khả năng nhận biết người sắp chết.

Đến nay, Oscar đã tiên đoán đúng cho 50 trường hợp, theo Telegraph. Theo tiến sĩ David Dosa, một chuyên gia về lão khoa và trợ lý giáo sư ở đại học Brown, Oscar hiếm khi dành thời gian để quanh quẩn bên những bệnh nhân vẫn còn cơ hội sống sót. Nếu Oscar nằm cạnh bệnh nhân nào trong vài giờ và âu yếm họ, thì không lâu sau đó, những người này trút hơi thở cuối cùng. Trong trường hợp bị giữ bên ngoài phòng có bệnh nhân sắp chết, nó sẽ cào cấu lên cánh cửa để đòi vào cho bằng được.

Một lần, để thử độ tiên đoán chính xác của mèo Oscar, các y tá đã ẵm nó tới một bệnh nhân mà họ cho là sắp chết. Tuy nhiên, nó đã bỏ đi sang chỗ một bệnh nhân khác. Và kết quả là bệnh nhân mà nó tiến đến để vỗ về đã qua đời ngay trong buổi tối hôm đó, còn bệnh nhân ban đầu thì sống thêm 2 ngày nữa.

Theo David Oscar có thể ngửi được mùi xeton, được tiết ra từ những tế bào đang chết. Còn tiến sĩ Daniel Estep, nhà nghiên cứu hành vi động vật, lại cho rằng Oscar đã nhận diện được những bệnh nhân thiếu những dấu hiệu vận động mà theo Oscar đó là những người có bệnh.

Chú chó Daisy ngửi được mùi... ung thư

Chú chó giống Labrador 10 tuổi này được chủ nhân là tiến sĩ Claire Guest huấn luyện từ nhỏ. Daisy có thể phát hiện bệnh ung thư bằng việc ngửi hơi thở và nước tiểu của người bệnh.

Daisy và nữ chủ nhân Claire Guest.

Đặc biệt, chính Daisy đã phát hiện ra chủ nhân của chú bị ung thư vú. Tiến sĩ Guest kể lại: “Daisy cào cào vào phần ngực của tôi rồi liên tục nhảy xô vào người tôi với vẻ cuống quýt. Tôi đẩy ra thì nó lại lao vào. Hành động của Daisy không hề giống với chú chó ngoan mọi ngày nên tôi đã nghi ngờ và kiểm tra thấy một khối u nhỏ trong ngực mình”.

“May mắn khối u được phát hiện kịp thời và tôi đã tiến hành phẫu thuật trước khi các tế bào ung thư kịp lan rộng. Daisy đã cứu mạng tôi”, bà Guest chia sẻ.

Daisy được vinh dự gặp Thái tử Charles.

Daisy đã được trao huy chương anh hùng động vật vì đã giúp phát hiện ra 551 trường hợp mắc ung thư.

Daisy hiện đang giúp huấn luyện một đội chó 12 con để cảnh báo ung thư tại Trung tâm Chó y tế với cương vị “cố vấn cao cấp”.

Phương Anh (Tổng hợp)

Việt Báo (Theo_Người Đưa Tin)

Xin cầu nguyện nhiều cho các Linh Mục: Nhiều linh mục Tây Ban Nha đòi lấy vợ

Nhiều linh mục Tây Ban Nha đòi lấy vợ

Hiện nay, nhiều linh mục sống trong các nông trại gần biên giới của nước này với Bồ Đào Nha thường đi đến hộp đêm, nhà hàng và tìm "người yêu" trên trang web. Họ cũng thường cùng người tình bay sang các nước láng giềng để tình tự hoặc đưa nhau ra biển tắm nắng.

Linh mục Vegas ở xứ Ituero de Azaba đã đáp chuyến bay đến Peru để gặp L.A. Otoya, cô bạn gái có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa. Họ cưới nhau vào tháng 2 vừa qua. Ông Delisimon, chủ sở hữu quán rượu Elamendeo và là người đứng đầu các cuộc vận động góp quỹ cho linh mục Vegas, nói: "Ông ấy là một linh mục nhưng cũng là một con người. Ông cũng cần được lấy vợ như người bình thường, để hiểu sâu sắc hơn những vấn đề khó xử của chúng tôi".

Tại một cuộc họp mới đây, Hội linh mục của Tây Ban Nha cho biết sẽ cấm ông Vegas giảng đạo ở bất kỳ địa điểm nào trên đất nước này. Tuy nhiên, linh mục Mantero Garcia, người đồng hương với Vegas, tuyên bố họ sẽ đấu tranh, buộc các nhà thờ phải từ bỏ lệnh cấm linh mục lấy vợ và chấm dứt việc kết tội những người đồng tính luyến ái.

Gần đây, Tòa thánh Vatican thúc giục các cha xứ sử dụng mạng Internet để thu hút tín đồ và cảnh báo với họ về những cái bẫy như hình ảnh khiêu dâm trên mạng. Nhưng chính các cha xứ cũng đã bị món nạ dòng lôi cuốn.

(Theo Tiền Phong)

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Tình Mẹ bao la: Một phụ nữ trẻ đã hy sinh thân mình để che chở và bảo vệ đứa con nhỏ

Một phụ nữ trẻ đã hy sinh thân mình để che chở và bảo vệ đứa con nhỏ của cô trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản hồi tháng 3/2011.
Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".
Câu chuyện xúc động này đang lan truyền khắp thế giới mạng, khiến nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của người Nhật.
Sau khi động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt.
Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện; cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. 
Ngôi nhà sập lên lưng và đầu cô.Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân.
Anh hy vọng rằng, người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. 
Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết.
Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. 
Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. 
Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. 
Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng: "Một đứa bé! Có một đứa bé!".Cả đội đã cùng nhau làm việc; họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. 
Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. 
Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. 
Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. 
Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.
Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. 
Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. 
Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".
Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang tay người khác. 
Tất cả những ai đã đọc mẩu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".
Nếu bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa, xin hãy ấn SHARE (chia sẻ) để chia sẻ bài viết này cho người thân và bạn bè của mình.

Huấn từ của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli ngày Đại hội giới trẻ 2014

Huấn từ của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli ngày Đại hội giới trẻ 2014

+ TGM Leopoldo Girelli | 22:36 | 28/11/2014
HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI
NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ 28-11-2014
TẠI PHÁT DIỆM

Giới trẻ các con thân mến,
Các con đến từ các giáo xứ và giáo phận Phát Diệm, với Ngôi Nhà Thờ Chính Tòa tuyệt vời, là biểu tượng vẻ đẹp của đức tin công giáo, đang chào đón các con!
Cha cảm ơn các con vì các con đã đến đây tham dự cuộc đại hội giới trẻ hằng năm.
Năm ngoái ở Thái Bình, Cha đã nói với các con rằng Cha tin cậy ở các con, vì tương lai của đất nước thân yêu của các con tùy thuộc vào các con.
Hôm nay, Cha đến để nói với các con rằng các con được Chúa Giêsu mời gọi trở thành những môn đệ truyền giáo bằng cách đem cách nhìn và sứ vụ của Ngài đến với các gia đình trong xã hội Việt Nam. Thực vậy, Tin Mừng dạy chúng ta rằng Thần Khí của Chúa Giêsu có thể đem sự sống mới đến cho mọi con tim nhân loại và có thể biến đổi mọi hoàn cảnh! Thực vậy, Chúa Giêsu có “những lời mang lại sự sống đời đời” nên lời của Ngài có quyền năng đụng chạm đến mọi con tim, để thay đổi và cứu chuộc thế giới.
Chúa Giêsu đã đi vào con tim của các con vào ngày các con chịu phép Thánh Tẩy; Ngài đã ban cho các con Thần Khí của Ngài vào ngày các con chịu phép Thêm Sức; và Ngài vẫn luôn củng cố sức mạnh cho các con bằng sự hiện diện của Ngài trong bí tích Thánh Thể, để các con trở nên những những người loan báo Tin Mừng và những chứng nhân của Ngài trong thế giới.

Giới trẻ các con thân mến,
Các con hãy nhìn vào Đức Mẹ Maria! Ngài đã lớn lên trong căn nhà thân yêu của cha mẹ mình, tức là thánh Gioakim và thánh Anna; tình yêu cũng như đức tin của thánh Gioakim và thánh Anna đã bao bọc Đức Mẹ: trong căn nhà thân yêu Đức Mẹ đã học lắng nghe tiếng Chúa và bước theo thánh ý Ngài.
Cũng giống như vậy, cha mẹ các con cũng là một phần trong một chuỗi dài những con người đã thông truyền đức tin của mình, thông truyền tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu cuộc sống gia đình đến những thế hệ mới.

Gia đình là nơi riêng biệt cho việc thông truyền đức tin, và việc thúc đẩy thăng tiến những trao đổi qua lại giữa các thế hệ, đặc biệt là trong môi trường gia đình, thật là một việc quan trọng. Thực sự, các bậc cha mẹ và con cái cùng nhau xây dựng tương lai của các dân tộc: con cái xây dựng tương lai dân tộc vì họ dẫn dắt lịch sử tiến tới, còn các bậc cha mẹ xây dựng tương lai dân tộc vì họ thông truyền kinh nghiệm và sự khôn ngoan của cuộc đời.

Giới trẻ các con thân mến,

Hầu hết các con rồi sẽ trở thành những người làm cha làm mẹ! Khi đó các con hãy nhớ sứ vụ của các con là phải thông truyền đức tin công giáo cho các thế hệ kế tiếp! Hãy sống mạnh mẽ với dấn thân trong đời sống gia đình của các con, ngay cả khi các con phải đối mặt với nhiều trở ngại nghiêm trọng.

Chính trong gia đình, với khả năng độc đáo là đào luyện mỗi thành viên thành những con người biết yêu thương, hi sinh, dấn thân và trung thành, mà Hội Thánh và xã hội tại Việt Nam sẽ tìm được những nguồn lực để xây dựng nên một nền văn hóa của tình liên đới.

Không có khía cạnh nào trong đời sống gia đình bị loại bỏ khỏi sự tiếp xúc với tình yêu Thiên Chúa. Thực ra, tình thân hữu với Chúa Kitô không phải là đặc quyền của một thiểu số.

Các con sẽ khám phá ra tình thân hữu này và cảm nhận được hoa trái cũng như vẻ đẹp viên mãn của tình thân hữu ấy nếu các con tìm kiếm tình thân hữu này với lòng chân thành; các con hãy vun trồng đời sống thiêng liêng của mình bằng lòng kiên trì, bằng việc lãnh nhận các Bí Tích, bằng việc suy ngẫm Tin Mừng, bằng việc chuyên cần cầu nguyện và bằng việc sống mạnh mẽ dấn thân trong gia đình các con và trong Hội Thánh như là gia đình của Thiên Chúa.

Ước mong sao các con cảm nhận mình là một thành phần sống động của Hội Thánh, dấn thân cho việc loan báo Tin Mừng, cho những chân lí đức tin của chúng ta, cảm nghiệm được niềm vui khi sống theo những đòi hỏi luân lí của Tin Mừng.

Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: Đừng sợ sống theo đức tin của các con! Hãy là những chứng nhân của Chúa Kitô trong môi trường hằng ngày của mình, bằng lối sống giản dị và lòng quả cảm.

Ước mong sao các con luôn quan tâm lẫn nhau, đặc biệt là quan tâm tới những người khốn khổ và yếu đuối hơn mình, sống và làm chứng cho tình yêu huynh đệ, chống lại mọi thói sống ích kỉ.

Nơi đâu mà tình yêu thật sự dành cho Chúa Kitô và cho người khác được nuôi dưỡng, nơi đó sẽ không thiếu những cặp vợ chồng công giáo dám trung thành với cách nhìn và sứ vụ của gia đình Kitô giáo, biết thăng tiến sự ổn định của đời sống gia đình và biết đóng góp phần mình vào một nền văn hóa công bằng và đoan chính hơn.

Hỡi các bạn trẻ, xin để cha chia sẻ với các con một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng nước Việt Nam có tỉ lệ phá thai vào hàng cao nhất thế giới, ngay cả nơi những người công giáo.

Hai cột trụ trong đời sống gia đình là tình yêu và sự sống con người. Nếu thiếu vắng tình yêu và thiếu lòng kính trọng cũng như thiếu việc bảo vệ sự sống, ngay từ thời điểm thụ thai, thì không thể có được một gia đình lành mạnh.

Hơn nữa, đối với chúng ta, những người công giáo, phá thai là một tội luân lí bởi vì ngay từ giây phút đầu tiên khi hiện hữu, một con người phải được nhìn nhận như một nhân vị.

Giới trẻ các con thân mến, đừng bao giờ quên những lời Chúa nói với mỗi chúng ta: “Trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết con; trước khi con lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa con” (Gr 1,5).

Xin anh chị em tín hữu công giáo hãy chấm dứt ngay những vụ phá thai! Xin người Việt Nam hãy chấm dứt ngay những vụ phá thai!

Nguyện xin Thánh Gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse luôn là gương mẫu cho đời sống gia đình! Nguyện xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam hộ phù các con. Nguyện xin Chúa chúc lành cho các con.

+ TGM Leopoldo Girelli

Thờ quỷ Satan và những phương thế đơn giản tránh được hồn hoặc quỷ nhập

Trong nhà lúc nào cũng phải có Nước Phép. 
Rảy Nước Phép quanh nhà mỗi ngày.
Cho con cháu uống nước phép.
Đốt Nến Phép khi đọc kinh.
Tránh cho con cháu chơi game.
Thường xuyên nhân danh Chúa để xua đuổi satan.
Làm dấu đọc kinh khi thức dậy, ăn cơm, đi ngủ, đi xe
Luôn dâng mình và gia đình cho Trái Tim Chúa và Mẹ
Đọc kinh Mân Côi
Đeo Chuỗi Mân Côi
Và rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày... Vân vân...
Tu Sĩ Hèn Mọn

THỜ QUỈ SATAN ?
" Một buổi chiều Chúa nhật vào Mùa Giáng sinh, cảnh đồi núi lan tỏa bầu khí an bình cho toàn dân quận Jasper, Tiểu bang Missouri. Bốn thanh niên trên chiếc xe truck lao mình trong bụi mù, cố chạy càng xa gia đình và nhà trường càng tốt. Chúng đi để tế lễ Satan. Steven Newberry quan sát phần còn lại của con mèo mới bị giết mà run sợ . Bỗng một trong ba thanh niên hô to: "Lập tức tiến hành". Một tên khác cầm khúc gậy chơi bóng quật (baseball) đập vào mặt Steven như đã dự tính. Steven lảo đảo, kinh hãi, chạy trốn và la lớn:"Tại sao lại là tôi?".

Ít ngày sau, cảnh sát đã khám phá ra thi thể của Steven bị buộc chặt bằng 200 pounds đá."

Để vấn đề được minh bạch, chúng ta sẽ tìm hiểu những điểm sau:

1. Satan là ai?

2. Người ta có thờ Satan không?

3. Tại sao người ta thờ Satan ?

4. Người thờ Satan làm những gì?

5. Cha mẹ, giáo dân phải làm gì?

1. SATAN LÀ AI?

Satan, thủ lãnh các thiên thần sa ngã. Hắn bất phục tùng và chống lại Thiên Chúa.
Hắn có các tên khác là quỉ dữ, Bengiebut, Luxiphe, thần tối tăm, cha gian dối, con rồng bị kết án. Hắn là con rắn đã cám dỗ bà Evà trong vừơn Địa đàng. Hắn là con rồng đỏ giao chiến với Bà và con cháu Bà trong sách Khải huyền của thánh Gioan.

Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, hắn được coi là kẻ đem những sự dữ và chuyên cám dỗ con người sa ngã phản bội Thiên Chúa.

Hắn phá hoại ông Gióp, cám dỗ Chúa Giêsu...Hắn là cha những kẻ dối trá, cứng lòng (Gioan 8,14). Thánh Gioan gọi hắn là thủ lãnh thế gian (Ga 12,31). Thánh Phaolô gọi hắn là chủ tể thế gian (2 Co 4,4). Hắn là kẻ chống đối Thiên Chúa, chống đối Đức Trinh Nữ Maria và Giáo hội Công giáo do Chúa thiết lập để cứu rỗi con người.

Các đồ đệ của Satan hằng chạy rảo khắp nơi để lung lạc con người như thánh Phêrô đã lưu ý:" Đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai" (Thư 1 Phêrô 5,8) . Chúng còn có rất nhiều "bộ hạ" là những con người theo chúng, thi hành kế hoạch phá hoại của chúng.

Nhưng Satan và ma quỉ rất khôn ngoan, Charles Beaudelaire, một thi sĩ người Pháp vào thế kỷ 19 đã viết:" Cái trò xảo quyệt khéo léo nhất của ma quỉ là chúng thành công trong việc thuyết phục chúng ta rằng chúng không có thực". Và nhiều người đã nghĩ là: Không có Satan, không có ma quỉ, hay không nên nói đến ma quỉ trong thời văn minh này.

Chính vì những nhận định sai lầm trên, những người có đầu óc trần tục, chống đối đức tin đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ lục là "thiếu đầu óc khoa học và cổ hủ" khi ngài đề cập đến "những hoạt động có thực, có tính cách phá hoại sự sống và các tâm hồn" trong những kế hoạch gian xảo của hắn và đồ đệ.

Trong cuộc thăm viếng thành phố Turino, kỷ niệm lần thứ 100, ngày từ trần của thánh Gioan Boscô, Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã tuyên bố:" Ở đâu có thánh thì ở đấy có kẻ tìm đến, hắn không tự xưng bằng tên của hắn, nhưng bằng các tên khác. Hắn được gọi là Thủ lãnh thế gian, hắn là quỉ sứ".

Người Mỹ nghĩ về Satan: Không có khảo cứu tại Bắc Mỹ về bản chất Satan. Tháng 8 năm 2000 cuộc thăm dò của Barna Research cho biết kết quả như sau:
59% người Mỹ lớn tuổi cho rằng Satan chỉ là một biểu tượng hay một ý niệm về sự dữ, chứ không là một hữu thể có thực.
34% người trẻ cho rằng họ tin Satan là một hữu thể sống động.
Một số quan niệm về quỉ dữ như sau:
- Các Kitô hữu bảo thủ: Giáo hội dạy về đức tin có từ đầu rằng: Satan là sự dữ hoàn toàn độc hại, là thiên thần sa ngã, chuyên huỷ diệt sự sống con người. Hắn là hữu thể siêu nhiên "đi loanh quanh xem có thể nuốt sống ai", nó được vô số quỉ giúp sức. Nó luôn tiếp tục đe doạ con người và có thể nhập vào con người.
- Các Kitô hữu phóng khoáng: Satan như là nguyên lý, ý niệm sự dữ, không hiện diện bằng thân xác, cá nhân. Họ biết rằng Chúa Giêsu và các môn đệ cho rằng sự hiện diện của quỉ gọi là Satan.
- Ngày nay: những người tin theo Satan thuộc về cái gọi là "đạo Satan".

2. NGƯỜI TA CÓ THỜ SATAN KHÔNG ?

Việc thờ Satan đã có từ lâu đời, dưới những danh hiệu khác nhau nơi những người chủ trương đa thần, nhất là từ chủ trương nhị nguyên thuyết của Manicheo chủ trương thế giới này gồm 2 nguyên nhân sáng tạo và điều hành: Thiện và Ác (thần lành và thần dữ), nhưng danh từ chủ thuyết thờ Satan (Satanism) được chú ý nhiều từ thế kỷ 12 với lễ đen (the black Mass).Một chủ thuyết hoàn toàn chống lại văn minh Kitô giáo. 

Đức Hồng Giuse Ratzinger, Tổng trưởng Bộ đức tin, năm 1985 đã viết trong bản "Tường trình về Đức Tin" rằng:

" Kitô giáo đã đem lại ánh sáng văn minh cho thế giới Tây phương, nhưng nếu ánh sáng ấy bị văn hóa vô thần đè bẹp đến nỗi tắt đi, Tây phương sẽ lại rơi vào bóng tối kinh hoàng tuyệt vọng. Lúc này đã thấy có những dấu hiệu của quyền lực tối tăm như việc thờ cúng Satan lan tràn trong thế giới".

Tại Hoa kỳ, phong trào thờ quỉ Satan được du nhập từ Âu châu. Ngoài người lớn tuổi ra, theo Shane Westhoelter, Giám đốc Hệ Thống Tin Tức Quốc gia Hoa Kỳ, thì từ 30-40 phần trăm học sinh Trung học đã dính líu vào những hình thức bí mật nào đó" Ông còn nói thêm:" Ít nơi tại Mỹ và Canada không bị ảnh hưởng của Satan". Vẫn theo Hệ Thống Tin tức trên thì 70 phần trăm tội ác do các thiếu niên dưới 17 tuổi sa phạm đều có dính líu vào các hoạt động bí mật.

Nhưng rõ ràng nhất cuả chủ thuyết Satan là Church of Satan hoặc Temple of Set.

3. TẠI SAO NGƯỜI TA THỜ SATAN ?

 Thuyết này chủ trương: đả phá mọi nhàm chán, mọi ràng buộc của kỷ luật gia đình và xã hội, dù là những kỷ luật cần thiết cho cuộc sống chung; cổ võ tự do hoàn toàn trong mọi lãnh vực, nhất là lãnh vực lạc thú thể xác.

Giới trẻ theo thuyết thờ Satan mạnh mẽ nhất. Họ gia nhập và chấp nhận tự tử, vì họ tin rằng họ sẽ được "siêu thoát và thăng tiến trong kiếp khác" với địa vị cai trị.

Sách báo và băng nhạc theo chủ thuyết này tung ra những lệnh cho giới trẻ như: "Chết để thành thánh". "Tấn công kẻ dữ để siêu thoát". "Phải cúng linh hồn mình cho Satan".

Trong cuốn gọi là kinh thánh của quỉ Satan, Antôn Lavey viết:" Khi bạn phụng sự cho Satan, bạn sẽ trở nên bất diệt, kiếp sau bạn sẽ cai trị thế gian này, và chinh phục được mọi người."

Người thờ Satan giết loài vật và cắt bộ phận sinh dục của chúng dâng cho Satan. Họ tin rằng sau 100 ngày, con vật sẽ trở thành người và sẽ phát triển con cháu Satan.

CÁI GÌ LÔI KÉO NGƯỜI TRẺ THEO SATAN ?

Hầu hết người trẻ nhập hội kín theo Satan vì 4 lý do sau:

1. Muốn có kiến thức và uy quyền:

Linda ao ước có quyền hành và kiến thức, và nhờ chơi cầu cơ, cô được cả hai thứ đó.

Một học sinh 16 tuổi, ngoan ngoãn và thường hay đi nhà thờ tại Tiểu bang Arizona, vài tháng trước khi tự tử, cậu này viết trong nhật ký như sau:" Tôi hiến dâng cho chúa Luxiphe linh hồn tôi và 20 linh hồn khác trong 30 năm để được 5 quyền sau: Được biến ra vô hình, được thay đổi hình dáng thân xác, được làm ngưng thời giờ, được bay bổng lên cao, hóa ra nhẹ nhàng, được nắm lửa hoả ngục và tung ra bất cứ lúc nào.

2. Áp lực bạn bè:

Nhiều thiếu niên bị bạn bè bắt ép tham dự các hội kín. Chúng rủ nhau cầu cơ tại các buổi party, hoặc nghe những bản nhạc kích động mạnh, kích động nổi loạn , bất cần đời, hoặc coi phim ảnh ma quái rùng rợn. Một thiếu niên tên New Berry, Tiểu bang Missouri,thân hình mập phệ muốn gia nhập hội kín vì không muốn bị cô độc. Nhưng sau cùng chỉ vì muốn mua vui, mà bạn bè dùng gậy base ball đập chết New Berry.

3. Đầu óc hiếy kỳ, thích mới lạ:

Mike Warmke, một tay diễn kịch khôi hài, xin gia nhập hội kín Satan để có thể làm nhiều trò hài hước với cái mũi của anh. Mike đã leo lên tới chức thầy cả thượng tế của đạo Satan, nhưng khi anh muốn rút chân khỏi hội này, anh đã bị trả thù bằng một liều ma túy cực mạnh. Rất may anh đã thoát chết.

4. Tuyệt vọng:

Bill Wickersham, cảnh sát Tiểu bang Colorado chuyên theo dõi trinh thám và hội kín cho hay:" Đám trẻ sẽ nói cho bạn hay rằng: Chúng sống để làm gì, chúng ngán đạo nghĩa, người lớn đã phá hủy tất cả, người lớn đã làm bom đạn để phá thế giới...vì thế chúng theo Satan để chỉ biết có ngày hôm nay." Satan hỏi : Ngươi muốn gì? Đám trẻ thất vọng muốn quyền hành và thỏa mãn. Và trong thế giới hỗn loạn, Satan cho đám trẻ những lời hứa hão huyền.

NHỮNG DẤU HIỆU BÊN NGOÀI

Những người trẻ tham gia hội kín, dầu giữ gìn rất bí mật, nhưng cũng có những dấu hiệu bên ngoài như:

1. Nghe nhạc kích động nặng: Những bản nhạc loại này kích động người trẻ nổi loạn như AC/DC, Iron Maiden, Merciful fate, Black Sabbath, Slayer hoặc Motle Crue. Những bản nhạc bi đát như bản "Bàn thờ hy tế":

Chờ đợi hàng giờ được chỉ định chết,

Đây trên bàn hoả ngục,

Hình ảnh một người mặt trắng vô danh,

Tiến gần đến bàn thờ sự chết,

Thày cả Thượng phẩm tay cầm gươm chém trong tay,

Chích ra những gịot máu trinh trong,

Tế vật của Satan,

Chết theo nghi lễ,

Để đáp lại mọi mong ước của mình.

Những nhà thương mại quảng cáo để bán ra thật nhiều đĩa nhạc loại này, trong khi đó đám trẻ lại mua vào như một mốt mới.

2. Đồ trang sức kiểu hội kín: Người trẻ đeo những đồ trang sức có hình đầu con dê, hình ngôi sao 5 góc lộn ngược, đeo nhẫn có dấu hiệu hội kín ở ngón tay cái. Thứ nhẫn này dùng trong nghi lễ hội kín.

Người ta cũng thấy chúng vẽ số 666 hay thập giá ngược ở trong các tập vở hay ổ khóa nhà trường. Có người trẻ lập bàn thờ Satan bên giường ngủ, có nến, có sọ người, có dao sắc. Đám khác dùng ám số hay ám danh để liên lạc với nhau.

3. Sách hội kín: Người trẻ thèm những tin tức do hội kín ấn hành. Cuốn sách bán được rất nhiều bản là cuốn Kinh Satan của Anton Lavey, ngoài ra còn có những cuốn nói về phù thủy. Nhiều tiệm sách đã bày bán những loại sách này, kể cả Waldenbooks và Dalton Booksellers.

4. Các trò bí chơi mật: Trước hết phải kể bàn cầu cơ, bộ bài may rủi. Người trẻ thường đặt các câu hỏi và tìm câu trả lời qua các trò chơi này.

5. Nghiện ma tuý và rượu: Henry Cellini, nhân viên cố vấn quốc gia cải huấn giới trẻ cho biết rằng phong trào thờ Satan dùng ma túy để lôi cuốn giới trẻ, nhất là những thứ bạch phiến gây ảo giác mơ màng như xuất thần.

6. Thay đổi tính tình: Đây là điều rất tệ hại. Từ những trẻ em hiền lành, chúng đã trở nên dữ tợn, hung bạo, bất hiếu, bất đễ. Sandi Gallant, nhân viên trinh thám ở San Francissco cho biết,"Những trẻ này càng ngày càng trở nên lầm lì và thích sống biệt lập, không thích ai trong gia đình hỏi han việc kín của chúng, chúng còn trở thành những kẻ tấn công hung hãn".

7. Cắt chặt thân thể: Khi người trẻ đã đi sâu hơn vào hội kín, chúng có thể chấp nhận rạch da khắc chữ thập, cắt chặt ngón tay ngón chân để hiến cho Satan.

4. NGƯỜI THỜ SATAN LÀM NHỮNG GÌ?

Satan chống lại Thiên Chúa thế nào thì chủ thuyết Satan cũng chống lại đạo Chúa như vậy.

-Về tín lý: Họ chủ trương Satan, chúa của tối tăm mới là chúa thật, còn Chúa của người Kitô giáo là Chúa giả, chúa của sự dữ. Satan mới có quyền lực cứu giúp họ.

- Về luân lý: người Kitô giáo coi trọng nhân đức, trọng từ tâm, lịch thiệp, kiên nhẫn, tự chế. Đạo Satan chỉ có khinh bỉ, giấu diếm, tàn bạo, dơ bẩn, dâm ô, và kích động mọi thứ dục vọng.

Hai đức người Kitô giáo coi trọng là Khiêm tốn và Trong sạch thì người tôn thờ Satan ghét bỏ nhất. Vì kiêu ngạo mà Satan bị đuổi khỏi Thiên đàng, và để kéo thêm nhiều người bị chúc dữ.

Trong một khu rừng tại Tiểu bang Alabama, hàng ngàn thanh thiếu niên từ 14- 24 tuổi đa số là da đen, tụ tập nhảy nhót nhạc Rock giật gân, tay cầm cờ vẽ bằng máu thú vật .

Tại Las Vegas, hàng ngàn thiếu nữ đang đêm rủ nhau trốn nhà đi theo những chàng trai ra vùng núi vắng dự lễ đen, rồi ăn nhậu, nhảy múa, hút ma túy, làm tình tập thể để tôn thờ Satan.

Các đồ đệ quỉ Satan thường tìm đến các trường học để lén lút chuyền những tài liệu, và rủ rê học sinh bỏ nhà đi tham dự những cuộc khiêu vũ kiểu Satan trong những căn phòng đen tối, treo hình Satan quanh tường, dự những lễ quỉ ma do chúng bày tạo rồi làm những chuyện tồi bại...

Satan khinh thườngmiệt thị Thánh lễ Misa của Chúa Cứu thế bằng cách dạy đồ đệ làm lễ đen (The black Mass).Chúng cũng bắt chước gọi là "bí tích", nhưng là bí tích xác thịt. Trong lễ đen, bàn thờ tế lễ Satan là một phụ nữ nằm mình trần.

Lễ được "bắt đầu khi người đóng vai tư tế bước vào chỗ những người thờ Satan đang tụ họp, hắn cầm thánh giá ném mạnh xuống đấy rồi hô to: Kính chào Satan. Hắn khạc nhổ xuống đất. Cử tọa đọc "Lạy cha satan chúng tôi..." Cuối cùng, thượng tế dâng lễ vật là người sống hay con vật sống cho Satan, cắt ra một phần thân dâng lên, nếu chúng không đánh cắp được Mình Thánh Chúa Kitô trong nhà thờ của người Công giáo. Sau đó trộn máu của kẻ còn trinh với nước tiểu cuả họ tế cho Satan, chúa tể dâm ô.

Tạp chí Globe đã thuật lại chuyện sinh viên Mark Kilroy thoát chết khi qua Mexico để nghỉ mùa xuân. Chàng đã chạy kịp những người đuổi bắt chàng, giết chàng để tế cho Satan, vì chúng thấy chàng có mái tóc hung hung đúng mẫu người chúng muốn.

Tại Ozark, gần tỉnh Verona, Tiểu bang Missouri, cảnh sát tìm thấy áo choàng đen, chỗ lập bàn tế Satan.

Tại Springfield, Missouri, chúng bắt súc vật giết lấy bộ phận sinh dục, rồi để lại dấu hiệu ngôi sao và 666 (dấu hiệu chỉ mãnh thú, cuối đoạn 13 sách Khải huyền của thánh Gioan).

5. CHA MẸ, GIÁO DÂN PHẢI LÀM GÌ ?

Trong nhà lúc nào cũng phải có Nước Phép. Rảy Nước Phép quanh nhà mỗi ngày.
Cho con cháu uống nước phép.
Đốt Nến Phép khi đọc kinh.
Tránh cho con cháu chơi game.
Thường xuyên nhân danh Chúa để xua đuổi satan.
Làm dấu đọc kinh khi thức dậy, ăn cơm, đi ngủ, đi xe...
Luôn dâng mình và gia đình cho Trái Tim Chúa và Mẹ...

Nhiều người Việt nam chưa biết đến thuyết thờ Satan. Và vì không biết nên có những người đã góp phần vào những hình thức phổ biến chủ thuyết thờ Satan qua việc phổ biến những loại nhạc ma quái, xì ke, ma túy, những hình ảnh quái dị...lập những băng đảng sống bừa bãi, vô kỷ luật, phá phách với tiền bạc của cha mẹ, hoặc ăn cắp được.

Các bậc cha mẹ nên để ý theo dõi con em trước khi phải than lên rằng:"Nào tôi có ngờ, tôi cứ tưởng nó đi học tử tế, tôi bận rộn làm ăn..."

Với người Công giáo, Chúa Kitô lưu ý:" Ma quỉ sàng các con như sàng gaọ" và Ngài khuyên; " Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ". Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi cũng khuyên:" Hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức".

-------------------------

NS. 30 days, NS. Veritas , NS. Đức Mẹ Hằng Cứu giúp, NS. Chứng nhân Chúa Giêsu, John A. Hardon, Modern Catholic Dictionary,N.Y,1980, R. Cavendish, Man, Myth and Magic,N.Y,1970, New Leader mag., Sringfield,MO, Satanism trong internet.

(Đoàn Xuân Hà sưu tầm)

Cả thế giới lo ngại về nạn dịch Ebola đang lan rộng và Ebola có thể là cái cớ cho con chíp 666 ra đời?

Hiện nay, dịch khuẩn Ebola đã lan rộng ở các nước Tây Phi và hiện đang tiếp tục phát tán trên diện rộng sang các nước lân cận. Hiện tại vẫn chưa có vắc-xin phòng chống nạn dịch bệnh này, triệu chứng gây ra sốt cao, suy nhược cơ thể,  xuất huyết mạnh, tử hoại và loại vi rút này còn  gây cản trở sự đông máu. Tỷ lệ tử vong đối với dịch bệnh này là 90%. … Sau đây là nội dung toàn bộ nội dung thông tin của đoạn video, xin mời chúng ta cùng xem và hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân:

Nguy to rồi: Syria tuyên bố IS không suy yếu sau hai tháng không kích

Ngoại trưởng Syria cho rằng chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu không thể làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và sẽ không thể tiêu diệt nhóm phiên quân nếu Thổ Nhĩ Kỳ chưa thắt chặt kiểm soát biên giới. Bài viết được đăng tải lại từ báo VnExpress.

“Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy (Nhà nước Hồi giáo) hiện nay, sau hai tháng liên minh thực hiện không kích, không hề yếu đi”, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm qua trên kênh truyền hình Al Mayadeen TV, đặt trụ sở tại Lebanon.

Chính quyền Syria từng thông báo sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống IS nhưng Mỹ quyết từ chối hợp tác với Tổng thống Bashar al-Assad, người mà Washington cho rằng đã không còn tính hợp pháp và phải từ bỏ quyền lực. Liên minh do Mỹ dẫn đầu bắt đầu không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria từ tháng 9, trong nỗ lực tiêu diệt nhóm khủng bố vốn chiếm nhiều phần lãnh thổ rộng lớn ở nước này và Iraq.

“Nếu Hội đồng Bảo an và Washington không buộc Ankara phải kiểm soát biên giới của họ thì tất cả những hành động này sẽ không thể tiêu diệt (IS)”, ông Moualem cho biết, với ý nhắc đến các phiến quân nước ngoài tràn vào Syria từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết phủ nhận cáo buộc hỗ trợ phiến quân Hồi giáo, dù là vô tình hay cố ý, khi giúp phe đối lập Syria lật đổ ông Assad. Nước này có đường biên giới chung dài khoảng 900 km với Syria.

Theo ông Moualem, việc Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thiết lập một vùng cấm bay ở miền bắc Syria sẽ dẫn tới chia cắt đất nước. Ankara từng nhiều lần đưa ra đề xuất trên với ý định tạo các khu vực an toàn, cho phép người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi hương. Ý tưởng của Ankara được các đồng minh tiếp nhận nhưng một tướng cấp cao trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuần qua nói họ vẫn chưa xem xét kế hoạch.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Bà con nên cẩn thận: Ba trẻ sơ sinh tử vong do tiêm nhầm vắc xin bằng thuốc độc

Công an Quảng Trị đã làm rõ được một số nội dung của vụ 3 trẻ sơ sinh từ vong sau tiêm phòng vắc xin viêm gan B ở Hướng Hóa.

Theo giấy mời số 313 gửi đến các cơ quan báo chí do Thiếu tướng Lê Công Dung - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị ký, vào 8h ngày 22/5, Công an Quảng Trị sẽ tổ chức cuộc họp báo để thông báo kết quả quá trình điều tra, công khai một số nội dung đã rõ của vụ 3 trẻ sơ sinh từ vong sau tiêm phòng vaccine viêm gan B ở Hướng Hóa.
Mặc dù chưa kết thúc điều tra vụ án nhưng đến nay, cơ quan chức năng "đã đủ chứng cứ chứng minh tội phạm, tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của 3 trẻ sơ sinh” như nội dung giấy mời cho hay.

Vào chiều ngày 20/5, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân dẫn đến 3 trẻ sơ sinh tử vong do tiêm nhầm thuốc. Theo đó, thay vì tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ, y tá đã tiêm nhầm thuốc gây mê Esmeron (thuốc giãn cơ dùng trong gây mê, thuộc nhóm thuốc độc).

Cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm, đúng người, đúng tội, không để lọt hành vi phạm tội của những người có liên quan.

Theo quy định tại Điểm 3 Điều 5 của Quyết định số 23 ngày 7/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tiêu chuẩn nhân viên y tế thực hiện công tác tiêm chủng, thì nhân viên y tế thực hiện công tác tiêm chủng phải được tập huấn các quy định về tiêm chủng an toàn và được cấp giấy chứng nhận tham dự tập huấn.

Nhưng y tá Nguyễn Thị Thuận tại thời điểm đó chưa có giấy chứng nhận mà vẫn được trực tiếp tiêm vắc xin cho 3 trẻ sơ sinh.

“Khi xảy ra sự cố đau lòng, cơ quan cấp trên chuyên môn là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (thuộc Sở Y tế Quảng Trị) đã bao che lấp liếm bằng cách cấp một chứng nhận giả cho y tá Thuận khi đoàn kiểm tra liên ngành (Bộ Y tế, Sở Y tế, Công an Quảng Trị…) xuất hiện. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT phát hiện và đã thu hồi giấy chứng nhận rởm này”, một vị lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị cho biết.

Sáng 20/7/2013, y tá Nguyễn Thị Thuận - nhân viên khoa Sản, BVĐK huyện Hướng Hóa thực hiện y lệnh của bác sĩ Lê Thị Kim Phượng tiêm vắc xin viêm gan B (mũi dành cho trẻ sơ sinh nằm trong Chương trình tiêm chủng quốc gia, miễn phí hoàn toàn) cho 3 trẻ sơ sinh gồm 2 gái, 1 trai, sau đó những trẻ này có biểu hiện tím tái, suy hô hấp và tử vong ngay sau đó.

Ngày 10/10/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính".

Theo Tiền Phong

Giống bên Phật quá: Con rồng là Quỷ Satan thay cho các Thiên Thần - Mất hết Đức Tin chân thật rồi?

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.
Tôi là Gioan đã thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xiềng rất lớn. Người bắt lấy con rồng, là con rắn thuở xưa, tức là Ma Quỷ và là Satan, rồi trói nó lại một ngàn năm, ném nó xuống vực thẳm, khoá cửa lại, và đóng ấn trên vực thẳm, để nó không còn lừa dối các dân tộc nữa, cho đến khi nào chẵn một ngàn năm, sau đó thả nó ra ít lâu.
Tôi lại thấy có mấy ngai toà, và những vị ngồi trên toà đó cũng được quyền xét xử. Tôi thấy linh hồn của những kẻ đã bị trảm quyết vì đã làm chứng về Ðức Giêsu và vì lời Thiên Chúa, họ là những người không thờ lạy Mãnh thú và hình tượng của nó, không chịu để thích chữ trên trán và trên tay họ. Họ được sống và hiển trị với Ðức Kitô một ngàn năm.
Tôi lại thấy một toà lớn trắng tinh và vị đang ngự trên toà ấy, trời đất lẩn trốn khỏi tôn nhan Người, và không còn tìm thấy chỗ nào dành cho chúng nữa. Tôi cũng thấy những kẻ đã chết, lớn cũng như bé, đang đứng trước toà, các quyển sách được mở ra, và một quyển Sách nữa cũng đã mở sẵn, tức là Sách sự sống, những kẻ đã chết phải chịu phán xét theo như các điều ghi chép trong sách, tuỳ các việc họ đã làm. Biển cả liền để cho những người chết ở trong ấy được đi ra; tử thần và địa ngục cũng để cho những kẻ chết ở trong ấy được đi ra: mỗi người phải chịu phán xét theo các việc họ đã làm. Ðịa ngục và tử thần đều bị ném xuống hồ lửa: đó là cái chết thứ hai. Kẻ nào không thấy ghi tên mình trong Sách sự sống, đều bị ném xuống hồ lửa.
Tôi lại thấy trời mới đất mới. Vì trời cũ đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa.
Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa, tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình.
Ðó là lời Chúa.
THEO NHƯ LỜI THÁNH GIOAN. THÌ CON RỒNG CHÍNH LÀ CON RẮN XƯA HAY CHÍNH LÀ SATAN. VẬY MÀ NHÀ THỜ LẠI ĐI ĐÚC TƯỢNG CON RỒNG. VÀ CON ĐẶT NÓ Ở 1 NƠI LINH THIÊNG DƯỚI CHÂN ĐỨC MẸ.
NHÌN CẶP MẮT CỦA NÓ THÔI LÀ THẤY GHÊ RỒI. ĐÚNG LÀ PHẠM THÁNH QUÁ RỒI.

Trung Quốc: Nước Biển đỏ như máu hàng triệu người hoang mang - Sách Khải Huyền đã mở

TRUNG QUỐC: NƯỚC BIỂN LẠI ĐỎ THẪM NHƯ MÁU KHIẾN HÀNG TRIỆU NGƯỜI DÂN HOANG MANG (Guangdong, 29/11/2014)
Hàng triệu người dân Trung Quốc hiện đang vô cùng sửng sốt hoang mang khi hay tin nước biển ở Shenzhen, tỉnh Guangdong hóa đỏ trông như màu máu. Những người dân khu vực chứng kiến cho biết họ rất lo lắng khi nhìn thấy những con sóng biển màu đỏ thẫm sô vào bờ một cách kỳ lạ và trông rất ghê sợ. Một số du khách cho biết có thể ai đó bị cá mập cắn hoặc cũng có thể là dấu hiệu Ngày Chúa Phán Xét sắp đến được tiên báo trong Kinh Thánh. Trong khi đó, giới Cơ Quan Môi trường Trung Quốc cho biết đó có thể là do một loại tảo gây ra và ra lênh cấm tắm biển hoặc các hoạt động khác như câu cá, lướt sóng. (AP) 
________________________________________________
SÁCH KHẢI HUYỀN ĐÃ MỞ ! BỐN TIẾNG KÈN ĐẦU TIÊN

☼ Tiếng kèn của vị thứ nhất nổi lên. Mưa đá và lửa, hòa với máu, trút xống đất. Một phần ba mặt đất bị thiêu hủy, một phần ba cây cối bị thiêu hủy, và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy.
☼ Tiếng kèn của thiên thần thứ hai nổi lên. Có cái gì như quả núi lớn rực lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển hóa thành máu. (9) Một phần ba các loài thụ tạo ở dưới biển mà có sự sống bị chết, và một phần ba tàu bè bị phá hủy.
☼ Tiếng kèn của thiên thần thứ ba nổi lên. Từ trời rơi xuống một ngôi sao lớn cháy như đuốc. Sao rơi xuống một phần ba sông ngòi và xuống các nguồn nước. (11) Tên ngôi sao là Ngải Ðắng. Một phần ba nước hóa thành ngải đắng, và có nhiều người chết vì thứ nước đã hóa đắng ấy.
☼ Tiếng kèn của thiên thần nổi lên. Một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị đánh trúng, khiến chúng tối đi một phần ba, ngày mất sáng một phần ba và đêm cũng thế.
☼ Tôi thấy, và tôi nghe một con đại bàng bay trên đỉnh vòm trời, kêu lên tiếng: "Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay những người sống trên mặt đất, vì sắp nổi lên những tiếng kèn còn lại của ba thiên thần!"
_________________________________________________
SÁCH SỰ THẬT - ĐIỀU CẦN KÍP BÂY GIỜ LÀ PHẢI HẠ MÌNH, ĂN NĂN THỐNG HỐI VÀ PHẢI HIỂU SỰ THẬT TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN CỦA THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

► Hỡi các con cái của Cha, các con không hiểu những giáo huấn của Cha Ta trong Kinh Thánh hay sao? Kinh Thánh mặc khải dấu chỉ cho cuộc trở lại của Cha trên trái đất, cần phải được học hỏi và đón nhận như là Sự Thật. Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Cha Ta không hề nói dối. Người không mâu thuẫn. Các con đang được tỏ cho thấy những dấu chỉ từ trời, như đã được tiên báo và giờ đây các con phải chuẩn bị...

►Cha mang đến cho con một Thông điệp của Tình Yêu Tinh Tuyền và Nồng Nàn dành cho các con cái của Cha Ta. Những Thông điệp này trước hết giải thích cho tất cả các tín hữu của Thiên Chúa biết rằng ĐIỀU CẦN KÍP BÂY GIỜ LÀ PHẢI HẠ MÌNH, ĂN NĂN THỐNG HỐI VÀ PHẢI HIỂU SỰ THẬT TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN CỦA THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ. Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai của Cha đang đến gần, những dấu chỉ cho Cuộc Ngự Đến này đã được mạc khải cho những người nhận biết những lời tiên tri được tiên báo từ rất lâu rồi. Hãy nhìn xem, giờ đây các con thấy gì? Các dấu chỉ giờ đây có thể trông thấy được...

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con.
Chúa Giêsu Kitô "

Tải về máy hoặc đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện 1- 170 Mỗi Ngày Tại Đây

Chiến Dịch Cầu Nguyện 1- 170 kèm các Sứ Điệp theo ngày:


->   Dưới là Bìa Chiến Dịch Cầu Nguyện 1 - 170:
Xem bìa Chiến Dịch Cầu Nguyện tại Đây

Câu Chuyện Cảnh Giác

Câu Chuyện Cảnh Giác

Cuộc sống hôm nay chỉ cần mất cảnh giác một chút là có thể thiệt thân. Bởi vì chúng ta phải đối mặt với nhiều yếu tố có thể xâm hại đến sức khỏe, an toàn và tài sản của bản thân, như vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, các vấn đề an ninh, trộm cướp….

Có một người kể rằng: một hôm ông ta đang ở nhà thì có một người trung tuổi lạ mặt đến gõ cửa, nói là xe ô tô của ông ta hết xăng rồi. Nhưng mà trạm xăng cách đây quá xa, xe nặng quá không thể đẩy được, nên hỏi mượn tôi một cái chai không để đi mua xăng. Rồi nói sẽ trả tiền cho cái chai không đó. Tôi liền vào nhà tìm một cái chai không đưa cho ông ta. Ông ta liền rút từ trong túi ra tờ 500 nghìn, nói là không có tiền lẻ rồi bảo tôi thối lại. Tôi có chút nghi ngờ nên bảo ông ta thôi không cần trả tiền dù sao cũng chỉ là một cái chai không. Ông ta thấy tôi không cắn câu nên lủi mất.

Điều này tôi đã làm vì cảnh giác, vì có thể tiền này là tiền giả, có thể sẽ bị lừa đổi tờ tiền giả lấy một tờ tiền thật! Hoặc có thể thuốc gây mê đã được ướp vào đồng tiền!

Xem ra cuộc đời thật đáng sợ. Đáng sợ vì chẳng biết tin ai, vì ai cũng có thể làm hại đến mình. Cho dù là người thân vẫn có thể sát hại lẫn nhau chỉ vì một quyền lợi nho nhỏ hay hiểu lầm một chút cũng dẫn đến tàn nhẫn với nhau. Có biết bao lời ta thán buồn cho cuộc đời khi phải thốt lên: “thật không ngờ!”. Không ngờ tại sao sự dữ lại hoành hành tàn bạo, mạnh mẽ như ngày hôm nay? Không ngờ bạn bè chí thân lại phản bội chúng ta?

Chúa Giê-su luôn nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức với thái độ của người làm công luôn tận tụy trong công việc, bổn phận của mình. Tỉnh thức với thái độ làm việc có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có một bổn phận trong cuộc đời. Thiên Chúa như ông chủ đã giao cho chúng ta một công việc phải thi hành. Công việc kết thúc khi nào không tùy thuộc vào bản thân chúng ta mà tùy thuộc vào việc ông chủ muốn tính sổ với chúng ta. Thiên Chúa như ông chủ giao việc rồi trẩy đi phương xa và Ngài sẽ trở về một cách đột ngột, bất ngờ. Ông chủ sẽ đòi chúng ta tính sổ cuộc đời để xem chúng ta có thực sự dùng thời giờ, khả năng cho công việc của ông chủ hay mải mê chạy theo những dục vọng mà bê tha bổn phận. Ông chủ sẽ vui khi thấy chúng ta đang làm việc có trách nhiệm. Và ông cũng rất buồn nếu thấy đầy tớ đang mải mê chạy theo những ảo ảnh trần gian.

Thế nên, điều quan yếu là chúng ta phải luôn cảnh giác. Sự cảnh giác không theo kiểu sợ hãi ông chủ trở về đột ngột, mà cảnh giác để chúng ta đừng chạy theo những cám dỗ của danh lợi thú mà sao lãng bổn phận với Thiên Chúa. Ma qủy luôn rình rập chúng ta. Ma quỷ luôn gieo vào chúng ta thái độ ú lì trong công việc. Nó khuyến dụ chúng ta đi vào đam mê trần gian. Nó bảo với chúng ta cứ vui chơi vì thời gian còn dài, đường đời còn dài nên hãy “cứ vui xuân kẻo xuân hết rồi”. Nhiều người đã sa vào vòng xoáy của đam mê do ma qủy bày ra. Nhiều người đã chết vì mất cảnh giác mà tin vào lời dụ ngọt của ma quỷ.

Mùa vọng là mùa của hy vọng, của đợi chờ ông chủ sẽ trở về. Thiên Chúa là ông chủ đã giao cho chúng ta vô số công việc ở trần gian này. Ngài đòi chúng ta phải tận tụy trong công việc. Ngài đòi chúng ta phải làm việc hết mình và đầy đủ trách nhiệm. Điều mà chúng ta cần lưu ý là không biết bao giờ chủ về, ông chủ sẽ đòi chúng ta tất toán cuộc đời vào lứa tuổi nào trong cuộc đời chúng ta. Thế nên, sự khôn ngoan nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh thức để khỏi sa vào cám dỗ của lười biếng, của hưởng thụ mà quên bổn phận Chúa trao.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn canh phòng tỉnh thức trước những sức lôi cuốn, hấp dẫn của danh lợi thú mà ma quỷ bày ra hòng làm hại cuộc đời chúng ta. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Lửa luyện ngục nóng đến mức nào?

*CHUYỆN THÁNH PIO 5 DẤU VÀ LỬA LUYỆN NGỤC
Thầy Modestino có một số năm sống gần cha Pio. Thầy đã trở thành đệ tử nhiệt tình của cha. Thầy kể câu chuyện như sau : <Vào năm 1951, tôi ở San Giovanni Rotondo để trợ giúp bên cạnh cha Pio. Tôi cũng muốn những lợi ích đến từ những lời khôn ngoan của cha. Một chiều tối kia, cha Pio trên đường về phòng sau buổi chầu Mình Thánh. Tôi cùng đi với ngài. Tôi tự nhiên buột miệng hỏi :

- Thưa cha, cha nói sao về lửa Luyện Ngục ?
- Nếu Chúa muốn ban phép cho một linh hồn trong Luyện Ngục đi từ lửa Luyện
Ngục tới lửa ghê gớm nhất trên thế gian, thì sẽ giống như đi từ nước nóng
qua nước mát.

Lần khác, bà C. Birulli hỏi cha thánh :

- Thưa cha, xin cha cho con một ý niệm về lửa Luyện Ngục
- Hỡi con, các linh hồn trong Luyện Ngục muốn lao mình vào trong giếng lửa trần gian, vì đối với họ, nó giống như giếng nước mát

Thật không may, chúng ta chưa suy nghĩ đủ về những đau khổ trong Luyện Ngục. Nếu chúng ta dành thời giờ để chiêm niệm sâu sắc hơn về việc này, thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể tránh được những lỗi lầm nhỏ mà thường ngày chúng ta ít quan tâm hay chẳng quan tâm, vì chúng ta không cho đó là những lỗi đáng lưu y’, cũng như chúng ta sẽ nhiệt tình hơn nữa trong việc cứu giúp các linh hồn đang phải khốn khổ trong Luyện Ngục. Thực ra, đối với chúng ta, với cuộc sống thường ngày trên trần thế, chúng ta có thể dễ dàng cất đi những đau khổ này cho các linh hồn trong Luyện Ngục, trong khi các linh hồn không thể tự mình đi hay làm giảm bớt chút nào được.
(memaria.org)

Mỹ bao vây Trung Quốc hay là Trung Quốc bao vây Mỹ?

Đừng hỏi Mỹ có thể bao vây Trung Quốc không, hãy hỏi Trung Quốc có thể bao vây Mỹ không

Tác giả: John V. Walsh
Nguồn: Antiwar.com
Nguồn dịch: Hiệp Sĩ Cưỡi Lừa

“Mỹ có thể bao vây Trung Quốc không?”, đó là câu hỏi thường xuyên được đặt ra ở Phương Tây. Nhưng với những cuộc chiến tranh và tấn công bất tận của Mỹ vào các quốc gia đang phát triển trên thế giới, câu hỏi nên được đổi lại thành “Trung Quốc có thể bao vây Mỹ không?”. Hay ít nhất là Trung Quốc có thể kiềm chế Mỹ để không gây tổn hại nhiều hơn cho khu vực Đông Á và các nước khác trong thế giới đang phát triển?

Tuần trước Obama tới Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) trong vai trò đại diện của Phương Tây và đại dự án có tuổi đời hàng thế kỷ của họ ở Đông Án. Đó là dự án gì? Lịch sử cho chúng ta biết rằng Phương Tây cùng với các nhà truyền giáo và binh lính của họ, những người tiền nhiệm của Obama, đã dìm khu vực này trong đau khổ và bể máu. Một danh sách ngắn và chưa đầy đủ gồm có: Chiến Tranh Thuốc Phiện ở Trung Quốc, chiến tranh ở Philippine, ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, chiến tranh Việt Nam và Triều Tiên, ném bom tàn phá Lào và Campuchia, đảo chính đẫm máu của CIA ở Indonesia, tấn công quân sự vào phong trào lật đổ chế độ độc tài Park ở Hàn Quốc.

Phác thảo lịch sử ngắn ấy chỉ đơn thuần kể lại các đóng góp của Anh-Mỹ vào sự hãm hiếp Đông Á của Châu Âu. Hàng thế kỷ qua, bất cứ cường quốc Tây Âu với một nhúm kỹ thuật quân sự vượt trội nào cũng đều đến cướp bóc Tây Thái Bình Dương.

Obama tới Đông Á về cơ bản để nói: “Chúng tao vẫn chưa xong việc. Quốc Gia Không Thể Thiếu phải thống trị ở mọi nơi. Chúng tao rời đi khi người Việt Nam làm nhục và đá đít chúng tao ra khỏi khu vực. Nhưng chúng tao đang quay trở lại. Chúng tao đang xoay trục.”

Thậm chí trước khi Obama rời Hoa Kỳ, “sự xoay trục” của ông ta sang Tây Thái Bình Dương đã thất bại nặng nề, bởi Hoa Kỳ đang sa lầy đến tận lỗ mũi ở đầm lầy Trung Đông do sự vận động hành lang của Israel, và bởi vì Hoa Kỳ đã đẩy Nga vào vòng tay của Trung Quốc với việc dàn xếp cuộc đảo chính của phát xít ở Ukraina. Theo đúng bản chất, trước khi trèo lên khoang chiếc máy bay 747 để tới Bắc Kinh, Obama không thể cưỡng lại việc tự nhấn mình sâu hơn chút nữa vào vũng lầy ở Trung Đông bằng cách gửi 1500 lính bộ binh nữa tới vùng đất giết chóc Iraq.

Ngay trước hội nghị APEC, liên kết Nga-Trung trở nên sống động khi tổng thống Putin và Tập thông qua một thỏa thuận về đường ống dẫn dầu chủ chốt, thứ sẽ đưa vào Trung Quốc nguồn cung khí đốt tự nhiên mà Hoa Kỳ đã lấy đi khỏi Châu Âu với cuộc đảo chính ở Kiev. Đường ống này được gọi là đường ống Phương Tây hay Altai, và là đường ống thứ hai từ Nga tới Trung Quốc. Thỏa thuận về đường ống đầu tiên đã được thông qua vào tháng năm mới đây và được đài báo nói tới rất nhiều. Tuyến đường bộ này cung cấp cho Trung Quốc nguồn dầu dồi dào mà hải quân Hoa Kỳ không thể ngăn chặn trên biển được. Điều đó gia tăng an ninh cho Trung Quốc, giúp họ đối mặt với sự xoay trục. Do đó, thỏa thuận này vượt xa tính biểu tượng. Lực lượng hải quân khổng lồ của Hoa Kỳ trở nên ít có ích hơn với mục tiêu thống trị của họ, mặc dù điều đó không làm giảm gánh nặng cho những người dân đóng thuế ở Mỹ chút nào.

Hội đàm ở APEC tập trung vào kinh tế, thứ sẽ quyết định hình dạng của thế giới sắp tới. Kinh tế Trung Quốc giờ đã lớn hơn Hoa Kỳ trên chỉ tiêu so sánh sức mua và đang trên đà tiến tới ngang bằng với Hoa Kỳ trên chỉ tiêu tuyệt đối trong vòng một thập kỷ. Trung Quốc không ngừng theo đuổi sự tăng trưởng kinh tế và ổn định tổng thể mà họ cần. Obama đã đề xuất gì? Ông ta đang rao bán Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận bao gồm Nhật Bản và 10 nước Thái Bình Dương khác nhưng không có Trung Quốc. Ông ta nói thản nhiên rằng mục đích của hiệp định không phải là bao vây hay cô lập Trung Quốc mặc dù trên thực tế nó được thiết kế chính để làm điều đó. Mặc dù vậy, TPP không có nhiều tiến triển, bởi vì nó được soạn thảo bí mật bởi và phục vụ cho bọn độc quyền doanh nghiệp và tài chính Hoa Kỳ. Các quốc gia khác sẽ không cắn miếng mồi TPP nếu không có lợi lộc gì cho họ.

Một số nhà bình luận phương Tây coi hiệp định Khu Vực Tự Do Thương Mại Châu Á Thái Bình Dương (FAATP) như một cú trả đòn của Trung Quốc đối với TPP. Thế nhưng, tuy Trung Quốc rất nỗ lực thúc đẩy FAATP tại hội nghị APEC và nhận được sự chấp thuận của tất cả 21 nước tham dự, đó không phải là ý tưởng mới hay là ý tưởng của Trung Quốc. Đó là ý tưởng được khởi đầu khi APEC thành lập vào năm 1989, theo thủ tướng Singapore Lý Hiển, người đã tán dương nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy bước tiếp theo, một nghiên cứu kéo dài hai năm, để hiện thực hóa hiệp định này. Lý nói rằng khi FAATP được tạo ra, nó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực và sẽ là một trong những khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới.

Tương tự, Trung Quốc đã đi đầu trong việc thành lập Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á (AIIB), ngân hàng này sẽ cấp vốn cho các đầu tư đang rất cần vốn của khu vực. Nhu cầu đầu tư là vào khoảng 8 nghìn tỷ dollar; Trung Quốc đã cung cấp 100 tỷ dollar và tổ chức trụ sở ở Bắc Kinh. Ngân hàng được khánh thành chính thức vào tháng 10, chỉ vài tuần trước hội nghị APEC và bao gồm 21 quốc gia: Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippine, Pakistan, Bangladesh, Brunei, Campuchia, Kazakhstan, Kuwait, Lào, Myanmar, Mông Cổ, Nepal, Oman, Qatar, Sri Lanka, Uzbekistan, và Việt Nam. Australia, Indonesia, Hàn Quốc không tham gia, bất chấp mong muốn mà họ bày tỏ một năm trước – một sự thay đổi do sức ép của Hoa Kỳ. Khó có thể tin rằng Hoa Kỳ không tìm cách cô lập và làm suy yếu Trung Quốc, nghĩa là “bao vây” Trung Quốc bằng cách kéo các quốc gia khác ra khỏi thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho Trung Quốc.

Nhận xét:

Lý do duy nhất khiến Trung Quốc, Nga và các nước khác đang tạo ra các tổ chức kinh tế mới như AIIB, BRICS, APEC và FAATP là vì những tổ chức do Phương Tây tạo ra như WTO, ÌMF, Ngân hàng Thế giới là những tổ chức mafia cá mập cho vay nặng lãi và lừa đảo tinh vi. Chúng được tạo ra bởi giai cấp thống trị và có một lịch sử dài, hết lần này đến lần khác phá hoại và bóc lột những quốc gia lúc đầu chúng tuyên bố là giúp đỡ. Đấy là chưa kể những tổ chức này gắn liền với đồng đô la, thứ đang đi chặng đường cuối cùng của nó.

Xem thêm:
Cuộc tấn công của doanh nghiệp đa quốc gia lên nền dân chủ Châu Mỹ Latin
Nga và Trung Quốc hợp tác khiến vị trí bá quyền của đồng đô la chao đảo

Nhưng bất kể là Hoa Kỳ có cố gắng gì vào lúc này, Trung Quốc đã đủ sức mạnh quân sự để đáp trả tấn công của phương Tây – mặc dù vẫn chưa đủ để tấn công. Với sức mạnh quân sự và kinh tế, Trung Quốc có thể cung cấp cho thế giới những lựa chọn khác thay vì nghe theo mệnh lệnh của phương Tây. BRICS có thể là dấu hiệu đầu tiên của điều đó. Các dự án kinh tế và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ở châu Á kéo dài đến tận châu Âu báo hiệu một thế giới mới đa cực như đã được phác thảo ở đây.

Hoa Kỳ đang bận rộn ném bom, trừng phạt và nói chung là gieo rắc đau khổ cũng như bất hòa trên khắp thế giới – nhất là ở Trung Đông. Ở Đông Á, họ đang theo đuổi chính sách cô lập Trung Quốc cũng như xây dựng liên minh quân sự chống lại Trung Quốc. Trái lại, Trung Quốc đang bận làm giàu và động viên các nước khác làm tương tự. Hoa Kỳ dựa vào súng ống; Trung Quốc dựa vào bơ sữa. Cái nào tốt hơn cho nhân loại?

Phép Lạ: Thánh Đường bị cháy ở Califonia nhưng tượng Chúa Giêsu chịu nạn không bị sao

PHÉP LẠ KỲ DIỆU: NGÔI THÁNH ĐƯỜNG GẦN 100 NĂM TUỔI Ở SAN JOSE, CALIFORNIA VỪA BỊ BỐC CHÁY NHƯNG TƯỢNG CHÚA JESUS CHỊU NẠN VẪN KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG.





Ngôi Thánh đường Thánh Giá gần 100 năm tuổi ở San Jose, California vừa bị bốc cháy lớn vào khoảng 2:30 chiều hôm Chúa Nhật 23/11/2014 chỉ cách ít phút sau khi Thánh lễ vừa tổ chức xong cho các Kito hữu Anh, Tây Ban Nha và Ý. Ngọn lửa bùng phát len vào làm mái vòm Ngôi Thánh Đường sụp đổ sau đó nhưng kỳ lạ thay, tượng Chúa Jesus Chịu Nạn vẫn không bị ảnh hưởng gì. Những người lính cứu hỏa đã đến khu vực bị cháy và đưa Tượng Chúa Jesus xuống một cách rất cẩn thận dưới sự chứng kiến vui mừng của hàng trăm người dân đang đứng theo dõi. “ Thật xúc động cho tất cả trong chúng ta. TÔI HIỂU RẰNG ĐÂY LÀ MỘT PHÉP LẠ” Cha Fermo Mantovani cảm động cho biết.

CÁC BẠN CÓ TIN RẰNG ĐÂY LÀ PHÉP LẠ CHÚA THỰC HIỆN KHÔNG ? QUẢ THỰC NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THIÊN CHÚA SẼ TRƯỜNG TỒN MÃI MÃI PHẢI KHÔNG CÁC BẠN. HÃY CHÚC TỤNG NGỢI KHEN THIÊN CHÚA QUYỀN NĂNG. ALLELUIA! ALLELUIA!

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Thời của Quỷ đã tới - Hãy mau xưng tội: Mặt quỷ xuất hiện trong cực quang "nhìn xuống trái đất"?

Mặt quỷ xuất hiện trong cực quang? Nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp được cảnh tượng bất thường

Khi nói về vẻ đẹp của cực quang , bạn sẽ nghĩ rằng đó là một điều kỳ diệu của thiên nhiên, chứ không phải là một cảm giác khủng khiếp, phải vậy không? Nhưng trong bức ảnh cực quang này dường như không hoàn toàn đúng như vậy, bởi vì nó thực sự trông giống như một bức “mặt quỷ”!
Theo tờ “Daily Express” của Anh báo cáo, nhiếp ảnh gia người Mỹ Tom Mackie mỗi năm đều đi đến Iceland và Na Uy để chụp những bức ảnh về cực quang, trong khi anh đang quay phim ở Iceland năm nay, bất ngờ chụp được bức ảnh kỳ lạ này. Anh cho biết chưa bao giờ thấy một cảnh như vậy, “điều này thật kỳ lạ. Trong thực tế, khoảng 50% dân số của Iceland tin vào sự hiện diện của cái gọi là “ma thuật khổng lồ” (trong truyền thuyết thần thoại của Bắc Âu ), vì vậy sự việc này thật sự khiến cho họ cảm thấy rất kinh ngạc.”

Bên dưới bộ mặt quỷ là một ngôi làng nhỏ, do đó trông như “khuôn mặt” đang quan sát từng nhà một. Tom cũng cho biết đây là nơi tốt nhất mà anh có thể chụp được ảnh cực quang, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh chụp được một bức ảnh hiếm như vậy.

Theo Vietdaikynguyen

Linh Mục Đồng Trung: Tại sao ngày nay Thiên Chúa và Mẹ Maria lại đau khổ vô cùng?

Đồng Trung dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Fatima, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi ; đồng thời rất xúc động trước những tấm lòng hết sức dễ thương và thiện chí tốt lành đầy quảng đại của rất nhiều bạn trên khắp thế giới đang muốn an ủi cảm thương Chúa Cứu Thế Hài Nhi Giêsu thật nhiều. 
Ngày nay, dịp Lễ Giáng Sinh sắp tới đây, cũng đang diễn lại cảnh bi thương cách đây 2000 năm, Cha Thánh Giuse đưa Mẹ Rất Thánh đi xin chỗ trọ để sinh Chúa Thơ Nhi Nhỏ Bé, nhưng tất cả đều từ chối và đóng sập cái rầm cửa nhà của họ, thậm chí còn xua đuổi các Ngài như đuổi tà.., để rồi các Ngài phải ngậm ngùi và cám cảnh đau thương tê tái cõi lòng, quặn thắt con tim, gạt nước mắt lủi thủi ra đi tiến vào đồng không mông quạnh, giá rét cắt da đang run run lạnh cóng đêm đông mà vào hang bò lừa súc vật tá túc, để sinh Chúa Giêsu Bé Thơ, Đấng đến chỉ là vì yêu thương và chỉ có mục đích duy nhất là làm cho loài người hạnh phúc. 

Nhưng ngày hôm nay, Chúa và Đức Mẹ còn đau khổ vô cùng, vì bị chính những người con mà Chúa đã đổ Máu Cứu Chuộc, đã chọn gọi và nâng lên hàng Tư Tế Thánh.v.v, xúc phạm xua đuổi trắng trợn, không những phủ nhận và xua đuổi Chúa ra khỏi lòng mình, mà còn dã tâm độc ác hơn nữa, là tìm mọi cách khéo léo tinh vi khó thấy, để xua đuổi và gạt Chúa ra khỏi cuộc sống của biết bao linh hồn Giá Máu vô cùng của Chúa.
Xin chia sẻ cùng các bạn câu chuyện sau đây: 

CỨU TA VỚI ! GIẤU TA ĐI !
Thánh Nữ Đồng Trinh Maria có lần hiện đến với thánh nữ Coleta, dòng thánh Phanxico, cho thánh nữ xem thấy Chúa Giêsu Hài Đồng đầy vết thương mà phán rằng : " Con xem tội nhân hành hạ Con Mẹ chừng nào, và bắt Chúa lại phải chịu chết làm Mẹ đau đớn vô cùng. Con hãy cầu nguyện cho chúng cải hoá đi " . Thánh Anphongso Ligori, vị sáng lập dòng Chúa Cứu Thế còn kể câu chuyện như sau: Bà đáng kính Gioanna Giêsu Maria, cũng là nữ tu dòng thánh Phanxico, một lần đang lúc suy niệm về Chúa Hài Đồng Giêsu bị Hêrode cho tầm nã, thì nghe thấy những tiếng ồn ào quát tháo như có cả một đạo quân hùng hậu rượt đuổi kẻ thù. Rồi nữ tu thấy một hài nhi khôi ngô, thở hổn hển chạy đến bên mà nói : " Gioanna, cứu Ta với, giấu Ta đi ! Ta là Giêsu Nagiaret. Các tội nhân theo lối Herode đang rượt đuổi để giết Ta, Ta trốn vào đây. Cứu Ta với ! ".

Mặc dầu các bạn và ĐT vẫn đang miệt mài hăng say với áo mã giáp Đức Tin và không quên thường xuyên sử dụng những vũ khí hiện đại nhất trong tay như Kinh Mân Côi, Kinh Lòng Thương Xót, Kinh Chiến Dịch Cầu Nguyện theo Sứ Điệp Từ Trời.v.v.v, để Dọn Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2014, chúng ta còn đang cùng nhau, với tình nghĩa anh chị em con một Cha Trên Trời, dâng thêm một chút cố gắng hy sinh nữa ( mà ĐT mạo muội ngỏ xin với các bạn lần trước ), để cùng nhau an ủi, lau khô những giọt nước mắt đau thương quá sớm của Hài Nhi Giêsu vô cùng thương mến, như là chúng ta đang niềm nở hân hoan can đảm quảng đại thưa lên với Chúa : " Xin Chúa hãy cứ tự nhiên vào nhà linh hồn chúng con, chúng con đang mong mỏi và hãnh diện vui mừng vì được Chúa quá bộ đến với Hồn, Lòng chúng con. Nếu thế giới này xua đuổi Chúa, thì còn có chúng con sung sướng đón rước Chúa...".

Nếu được và có điều kiện, xin quý bạn nào quen kiếm được một số VideoClip mà đâu đó Chúa Hài Đồng đã khóc nước mắt thường và cả khóc máu nữa, và những hình ảnh tương tự để đăng lên cho anh chị em mình trên thế giới xem, nghe, hy vọng có thể là một khích lệ thêm nữa bằng những dấu hiệu khả giác bên ngoài, để càng có nhiều anh chị em hiểu được nỗi đau thương của Chúa Hài Nhi mà đồng cảm, mà hy sinh an ủi và nhất là sẽ sống tốt lành yêu Thiên Chúa hết lòng hết trí khôn hết linh hồn, hết sức lực và yêu thương hết mọi anh chị em mình trên thế giới như Chúa đã dạy và làm gương cho chúng ta ( Yêu Như Thầy Yêu ). 
Một lần nữa, ĐT xin hết lòng quí mến cám ơn các bạn và cầu chúc các bạn thành công thật nhiều trong việc an ủi và làm vui lòng Chúa Hài Nhi, Mẹ Maria Rất Thánh và Thánh Cả Giuse trong dịp Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay. 
LM. ĐaMinh Đồng Trung 
Thứ Năm, 27.11.2014

ISIS, một công ty Mỹ hoạt động theo mô hình Blackwater - Công ty an ninh tư nhân, thề sẽ tiêu diệt Mecca

ISIS, một công ty Mỹ hoạt động theo mô hình Blackwater - Công ty an ninh tư nhân, thề sẽ tiêu diệt Mecca.

Jim Stone, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Hãy ghi nhơ mối đe dọa tiêu diệt thánh địa Mecca bởi ISIS, một công ty tình báo của quân đội của Mỹ có chức năng quản lý và đào tạo quân nổi dậy ở nước ngoài với trụ sở chính tại Iraq. Vì vậy, khi bạn được nghe rằng ISIS thề sẽ tiêu diệt Mecca và kỳ lạ thay, một tổ chức người Hồi giáo lại thề sẽ tiêu diệt Mecca thì bạn hãy ghi nhớ rằng nó thực sự là dạng kiểm soát nhà thầu phụ về quân sự tại Hoa Kỳ bởi người Do Thái với một công ty tình báo Hoa Kỳ tương tự như hoạt động của Blackwater, qua đó họ tạo nên thách thức tiêu diệt thánh địa Mecca. Vậy tiêu đề bài viết có đúng không? Đáng lẽ nó phải là DO THÁI thề sẽ tiêu diệt thánh địa MECCA. Bằng chứng là ngay tại đây, thông qua công ty mà tôi đã gửi liên kết.

Khi bạn tìm kiếm google với từ khóa ISIS, nó cho ra kết quả ISIS là một công ty nhỏ được điều hành bởi một vài người phụ nữ. CHÍNH XÁC, với các trụ sở chính đặt tại nhiều quốc gia và nhiều nhiều trụ sở đặt tại nước ngoài. So với quy mô nhỏ của Blackwater thì tôi đoán ISIS thực sự là một công ty rất lớn. Một công ty rất lớn đó là hầu như không thể có được kết quả tìm kiếm Google đúng nghĩa. Điều đó tự mình nó đã nói lên tất cả.

Hình ảnh thượng nghị sỹ Mc Cain gặp gỡ với ISIS

Khoanh tròn đỏ là thủ lĩnh ISIS

Thánh giá mới lạ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôm Hội nghị quốc tế về bệnh tự kỷ

Đức Giáo Hoàng cổ võ giúp đỡ những người bị bệnh tự kỷ
VATICAN. Sáng 22-11-2014, ĐTC đã tiếp kiến 7 ngàn tham dự viên Hội nghị quốc tế về bệnh tự kỷ (autisme), và ngài khuyến khích mọi nỗ lực của cá nhân, các tổ chức và chính quyền gia tăng các phương thức giúp đã các bệnh nhân tự kỷ và gia đình họ.
Theo Conggiao.info

Giáo Hội có chấp nhận hôn nhân đồng tính hay không?

Giáo Hội có chấp nhận hôn nhân đồng tính hay không?
Hỏi : dư luận báo chí cho rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ công nhận hôn nhân đồng tính và bỏ luật độc thân cho các linh mục được kết hôn. Xin cha cho biết tin đồn đó có đúng không?

Trả lời :

Là người Công giáo sống trong Giáo Hội, chúng ta không được nghe và tin những gì Giáo Hội không chính thức loan báo hay dạy bảo. Tin đồn bên ngoài Giáo Hội thì có nhiều nhưng đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ ( groundless rumors) mà thôi.

Thật vậy, từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô lên ngôi Giáo Hoàng cho đến nay, báo chí Tây phương đã phóng đại nhiều tin giật gân, cụ thể như nội dung câu hỏi trên đây, khiến gây hoang mang cho người tín hữu Công giáo.

Hội Nghị các Giám Mục ( synod of bishops) về Gia đình mới đây tại Rôma, tuy chưa kết thúc bằng một quyết định chung cuộc nào , nhưng chắc chắn đã không đề nghị lên Đức Thánh Cha một thay đổi nào về mục đích của hôn nhân vốn đã được thi hành từ bao thế kỷ nay. Nghĩa là các giám mục sẽ không đề nghị những gì trái ngược với giáo lý , tín lý của Hội Thánh về bí tích hôn phối ,mà chỉ đưa ra những đề nghị nhằm tái xác định lại hay làm sáng tỏ thêm giáo huấn của Giáo Hội về định chế hôn nhân giữa một người nam và một người nữ để Đức Thánh Cha duyệt xét hầu đi đến chung cuộc trong lần Hội Nghị kế tiếp vào tháng 10 năm 2015. Như thế, chúng ta chưa thể kết luận gì về Hội Nghị các Giám mục thế giới vừa qua về gia đình.

Tuy nhiên, chắc chắn Giáo Hội sẽ không thay đổi gì về mục đích của bí tích hôn phối đã được duy trì từ bao thế kỷ nay, dựa trên giáo lý căn bản của chính Chúa Giêsu như ta đọc thấy trong cácTin Mừng Thánh Matthêu và Mác Cô sau đây :

“ … Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình.Và cả hai sẽ thành một xương một thit. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19: 4-6; Mc 10 : 6-8)

Giáo lý hiện hành của Giáo Hội cũng dạy rằng:

“ Giao ước Hôn nhân, nhờ đó một người nam và một người nữ làm thành một cộng đoàn cho cả cuộc đời, tự bản chất nó hướng tới lợi ích của những người phối ngẫu cũng như hướng tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Giao ước này đã được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích giữa những người đã lãnh nhận phép rửa tội.” ( x. SGLGHCG số 1601)

Giáo luật của Giáo Hội cũng qui định rõ như sau :

“ Do giao ước hôn phối, người nam và người nữ tạo nên với nhau một cuộc thông hiệp trọn cả cuộc sống. Tự bản tính, giao ước hôn phối hướng về thiện ích của đôi bạn và việc sinh sản cùng giáo dục con cái. Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn phối giữa người đã chịu phép rửa tội lên hàng Bí Tích.”( giáo luật số 1055& 1)

Như thế, tuyệt đối không có giáo lý hay giáo luật nào cho phép hôn nhân đồng tính ( same sex marriage) giữa hai người nam hay hai người nữ mà một số quốc gia –trong đó có Hoa Kỳ- đang cho phép loại hôn nhân này.Đâylà một sự suy thoái trầm trọng về luân lý và mục đích của hôn nhân, một định chế đã có từ lâu trong xã hội con người thuộc mọi nền văn hóa.Định chế đó chỉ nhìn nhận hôn nhân giữa một người nam và một người nữ mà thôi.

Nhưng nay vì đạo đức suy đồi , hậu quả của trào lưu tục hóa ( vulgarism) đang bành trướng ở khắp nơi, mà người ta muốn định nghĩa lại hôn nhân để công nhận “ hôn nhân giữa hai người đồng tính” ( homosexual, lesbian), một đổ vỡ to lớn về mục đích của hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập từ đầu khi tạo dựng nên con người có nam có nữ và truyền cho họ “ phải sinh sôi nảy nở cho thật nhiều và thống trị mặt đất,” ( St 1: 28)

Trung thành với giáo lý của Chúa, chắc chắn Giáo Hội sẽ không bao giờ thay đổi định chế hôn nhân để bảo vệ mục đích của gia đình, một giáo hội tại gia ( domestic church) và cũng là hình ảnh của Gia Đình trên Trời nơi Chúa là Cha Chung của mọi con cái đã được cứu độ và đoàn tụ quanh Người trong niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu.

Liên quan đến những người “ đồng tính” Giáo Hội không kỳ thị và loại bỏ họ trong mục đích hiệp thông tôn thờ Thiên Chúa và tuyên xưng đức tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu. Nhưng chắc chắn Giáo Hội cũng sẽ không bao giờ cho phép hay công nhận hôn nhân đồng tính giữa hai người nam hoặc hai người nữ như một số quốc gia đang làm vì áp lực chính trị để chiều theo thị hiếu của những người đồng tính muốn hợp thức hóa hôn nhân của họ.Làm như thế, họ đang phá đổ mục đich của hôn nhân và tước bỏ quyền có cha , mẹ , có ông bà nội ngoại của con cháu. Lại nữa, họ cũng tạo gương xấu ( scandal) cho giới trẻ khi thấy hai người nam hoặc hai người nữ công khai sống chung với nhau như vợ chồng.

Về mặt tinh thần, những người đồng tính có thể đến nhà thờ cầu nguyện chung với mọi tín hữu, nhưng không thể lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và hòa giải được vì lối sồng của họ ( sống chung như vợ chồng) không được Giáo Hội nhìn nhận như những cặp vợ chồng đã thành hôn qua bí tích hôn phối. Và ngay cả những cặp vợ chồng đã kết hôn hợp pháp trong Giáo Hội, nhưng nay đã ly dị ngoài tòa dân sự mà chưa được tòa án hôn phối của giáo phận tháo gỡ hôn phối cũ mà lại sống chung với người khác như vợ chồng, thì cũng tạm thời không được lãnh nhận hai bí tích trên.

Tóm lại, dù Giáo Hội chưa chính thức lên tiếng về vấn đề hôn nhân của người đồng tính , nhưng chắc chắn Giáo Hội sẽ không bao giờ định nghĩa lại hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, vì đây là một định chế thiêng liêng ( sacred institution) mà Thiên Chúa đã thiết lập từ khi có con người trên mặt đất và đã được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích như đã nói ở trên.

2- về câu hỏi liên thứ hai quan đến vấn đề độc thân của hàng giáo sĩ và tu sĩ Công giáo, xin được trả lời như sau:

Kỷ luật độc thân ( celibacy) của hàng giáo sĩ và tu sĩ trong Giáo Hội Công Giáo La mã không phải là vần đề tín lý hay giáo lý, mà chỉ là luật của Giáo hội đặt ra vì mục đích thánh hóa và hy sinh của hàng giáo sĩ ( Giám mục, linh mục) và tu sĩ mà thôi. Kỷ luật này mới có từ thế kỷ thứ 11 cho đến nay vì mục đích hy sinh , “sống khiết tịnh ( chaste) vì Nước Trời” như Chúa Giêsu đã phán dạy ( Mt 19: 11-12)

Do đó, chắc chắn Giáo Hội cũng sẽ không thay đổi hay bỏ luật này như có một số người đã vội suy đoán sai lầm.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm là chỉ có Giáo Hội Công Giáo La Mã mới có kỷ luật này , trong khi ở các Giáo hội Chính Thống Đông Phương ( Eastern Orthodox Churches) thì kỷ luật này chỉ áp dụng cho hàng Giám mục mà thôi; trong khi các linh mục có thể chọn lựa hoặc kết hôn hay không trước khi lãnh chức linh mục. Nếu đã chọn không kết hôn khi còn là phó tế, thì sẽ không được kết hôn sau khi là linh mục.

Iiên quan đến vấn đề này, cũng cần nói thêm là : các linh mục Anh Giáo ( Anglican

Communion) và mục sư Tin Lành đều kết hôn. Vì thế ,sau khi họ trở lại với Công Giáo và được thụ phong linh mục thì họ được quyền tiếp tục sống với vợ con như cũ.Nhưng nếu sau đó vợ chết, thì không được tái kết hôn nữa..

Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn các câu hỏi đặt ra.
Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn