Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi

Tình yêu Ba Ngôi
Tác giả: Huệ Minh

LỄ CHÚA BA NGÔI

Dnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

TÌNH YÊU BA NGÔI

Nhắc đến ca sĩ Phan Đình Tùng, ắt hẳn khó ai quên được giọng ca của anh qua bài hát “Làm dấu”. Có thể nói rằng Phan Đình Tùng thể hiện bài hát này khá thành công bởi lẽ Anh đã đặt hết tâm tình vào bài hát đấy :

Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng

Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa Con tình yêu

Đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa Thánh Thần

Nguyện ơn Thánh thêm hồng phúc đời con

Mỗi lần làm dấu Thánh xin ngự đến trong tâm hồn con

Mỗi khi con cầu nguyện, xin hãy biến đổi tâm hồn con,

Xin cho con giống Ngài, trong lời nói việc làm,

Ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời.

Con làm dấu hằng ngày, con làm dấu một đời,

Khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con

Ôi dấu Thánh nhiệm màu, dấu ấn tình yêu

Nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa

Con làm dấu hằng ngày, con làm dấu một đời,

Khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con

Ôi dấu Thánh nhiệm mầu, dấu ấn tình yêu

Chúa mãi ở trong con, con ở trong Chúa.

Bài hát Làm dấu như gói ghém mầu nhiệm chính trong đạo Công Giáo đó chính là mầu nhiệm Ba Ngôi.

Xem ra thì khó hiểu, khó lý giải nhưng nhìn trong ánh mắt đức tin, con mắt đức tin cũng như qua giáo huấn của Giáo Hội hay nói chính xác hơn là do mạc khải từ nơi Chúa Giêsu ta tin nhận Thiên Chúa Ba Ngôi. Tin nhận Thiên Chúa có ba Ngôi và ba Ngôi đó như nhau, cùng được phụng thờ, cùng được tôn vinh như trong Kinh Tin Kính ta thường đọc :

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy.

Qua Kinh Tin Kính mà chúng ta tuyên xưng, chúng ta đã nhận thấy rõ ràng vai trò, chức vị của ba Ngôi Thiên Chúa. Nhưng, nét rõ nhất và chính yếu nhất mà ta nhận thấy nơi ba Ngôi Thiên Chúa chính là tính hiệp nhất và yêu thương.

Hiệp nhất trong công trình sáng tạo, hiệp nhất trong công trình cứu độ để mưu cầu đưa con người về cùng hợp đoàn với gia đình ba Ngôi.

Thánh Thần đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong công trình sáng tạo từ Thiên Chúa Cha. Và, sau khi sáng tạo, ta thấy con người sa ngã phạm tội, đánh mất đi tình yêu Thiên Chúa đã dành cho con người.

Đoạn Tin Mừng rất ngắn ta vừa nghe đã hé mở cho chúng ta thấy mối quan hệ cũng như vai trò của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong việc thực hiện tình thương cứu độ đối với con người. Tình thương ấy xuất phát từ Chúa Cha là nguồn gốc và là Đấng khởi xướng. Tình thương ấy được thực hiện cho con người qua Đức Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người và chịu chết trên thập giá. Tình thương ấy được thấm nhập vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Đức Kitô đã trình bày và giới thiệu Chúa Thánh Thần như là Đấng sẽ tiếp nối sứ vụ của Ngài bằng cách giúp cho các môn đệ đi sâu vào ý nghĩa của những lời Ngài đã nói và những việc Ngài đã làm.

Để ý, ta thấy Chúa Giêsu trong cuộc đời loan báo Tin Mừng của Ngài, Ngài luôn kết hợp mật thiết với Cha và Thánh Thần : “ "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không biết rõ Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho”. (Mt 11, 26-28).

Và, khi bẻ bánh với các môn đệ ta lại thấy : “Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người… Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông ... (Lc 22, 14). Thế rồi Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha" (Ga 17, 1). Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: "Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người" (2 Pr 1, 17). Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người" (Mc 9, 7).

Đấy là những điểm nhỏ chấm phá về tình yêu thương, hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên con người và nhất là ơn cứu độ cho con người.

Ta vẫn thường tuyên xưng Ba Ngôi Thiên Chúa, giản đơn qua dấu Thánh Giá mà ta ghi dấu trên con người của ta nhưng nhìn lại đời ta về tình yêu thương và hiệp nhất mà ba Ngôi Thiên Chúa mời gọi, thể hiện trên đời ta như thế nào ?

Ngày nay, khủng hoảng đời sống nhân bản, nhân tính của con người đã đến mức báo động. Con người ngày hôm nay dường như đã đánh mất đi tình yêu thương và sự hiệp nhất ngay chính trong gia đình của mình dẫu rằng mình vẫn tuyên xưng, mình vẫn tin kính vào Thiên Chúa. Chủ nghĩa mackeno và cái tôi ngày hôm nay được người ta tôn vinh đến tột độ.

Điều thực tế vẫn xảy ra thường ngày mà ta vẫn thường thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn là chuyện tiền, chuyện tình, chuyện hiệp nhất yêu thương của con người với con người. Có những trường hợp đắng lòng khi chỉ vì căn nhà, chỉ vì miếng đất mà con giết cha, em giết chị ... Gia đình ngày hôm nay thật sự mà nói hiếm có cơ hội ngồi lại với nhau, hiệp nhất với nhau.

Thi thoảng, có dịp cùng bè bạn vào quán cà phê ngồi hàn huyên tâm sự. Nhìn tới nhìn lui thật mắc cỡ khi cái bàn của mình ngồi khá ồn ào vì lẽ lâu ngày gặp nhau bạn bè cứ kể chuyện này chuyện kia cho nhau nghe. Gần bạn của chúng tôi có 2 bàn của 2 gia đình. 2 gia đình đó đi riêng với nhau. 2 vợ chồng và 2 đứa con. Hẳn nhiên là không phải tò mò nhưng ngồi ngay trước bàn chúng tôi và ngay trước mắt chúng tôi hình ảnh của cả gia đình tự kỷ. Gọi nước xong thì cha mở laptop, mẹ mở iphone, con mở ipad. Thế là chẳng ai nói gì với ai, chẳng ai trò chuyện với ai cả. Cũng đúng thôi vì lẽ mỗi người đều có trò chơi, đều có “người” nói chuyện qua cái iphone, ipad, laptop trước mặt mình rồi.

Hiện tượng tự kỷ như thế này ngày nay đáng tiếc không còn là chuyện hiếm nữa mà nó lan rộng khắp xã hội vì lẽ chẳng ai còn tha thiết với ai nữa. Họ tìm đến những đồ chơi công nghệ cao để thỏa mãn những gì họ cho là thỏa mãn. Như thế, không có chuyện họp mặt gia đình một cách đúng nghĩa nữa. Có chăng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi.

Ngày hôm nay, chúng ta mừng mầu nhiệm một Chúa mà Ba Ngôi để nhìn lại niềm tin của ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhìn như thế để ta thấy lại lòng mình về thái độ sống yêu thương và hiệp nhất để rồi ta càng nguyện xin ba Ngôi Thiên Chúa đến và ở lại với ta, để hướng dẫn, để thêm ơn, để bổ sức cho ta sống tâm tình hiệp nhất và yêu thương trong cuộc đời, nhất là trong gia đình nhỏ bé, trong xóm đạo, trong giáo xứ cũng như trong cộng đoàn chúng ta đang sống.

Tòa Thánh tái khẳng định việc cấm người ly dị tái hôn rước lễ

Tòa Thánh tái khẳng định việc cấm người ly dị tái hôn rước lễ

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Vatican (SD 6/07/2000; APIC 7/07/2000) - Ngày 6/07/2000, Hội Ðồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật đã ra tuyên ngôn giải thích chính thức khoản giáo luật số 915 và tái khẳng định việc cấm các tín hữu ly dị tái hôn và các tín hữu Công giáo chỉ kết hôn theo nghi thức dân sự, không được rước lễ.

Khoản giáo luât số 915 qui định: "Không được nhận cho rước lễ những người bị vạ tuyệt thông và cấm chế sau khi hình phạt đã tuyên kết hay tuyên bố, và những người cố chấp trong một tội nặng công khai."

Trong những năm gần đây, một số tác giả đưa ra nhiều lý lẽ để quả quyết rằng khoản giáo luật này không được áp dụng cho các tín hữu ly dị tái hôn. Chẳng hạn họ nói rằng khoản giáo luật này nói về "tội trọng", và để có tội trọng thì phải có tất cả những điều kiện, kể cả những điều kiện chủ quan. Thế mà thừa tác viên cho rước lễ không thể đưa ra phán quyết từ bên ngoài để quả quyết có sự hiện diện của tội trọng nơi một tín hữu. Ngoài ra, để có thể nói là thái độ "cố chấp" ở lỳ trong tội trọng, thì cần phải nhận thấy nơi tín hữu ấy một thái độ thách thức, sau khi được vị Mục Tử cảnh giác hợp pháp.

Hội đồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật bác bỏ các lý lẽ trên đây, và nhắc đến giáo huấn thống nhất từ trước đến nay về vấn đề những người ly dị tái hôn không được rước lễ. Giáo huấn đó dựa trên chính lời Thánh Phaolô: "Vì vậy, ai ăn bánh và uống chén của Chúa một cách bất xứng, thì trở thành tù nhân của Mình và Máu Chúa. Do đó, mỗi người hãy xét mình khi ăn bánh và uống chén này; vì ai ăn và uống mà không nhìn nhận Mình Chúa, tức là ăn và uống án phạt chính mình", 1 Corinto, đoạn 11, câu 27 đến 29. Câu Kinh Thánh này liên hệ trước tiên tới tín hữu và lương tâm của họ, và đó là điều được trình bày trong khoản giáo luật số 916 tiếp đó: "Ai ý thức mình phạm tội nặng và chưa xưng tội trước thì không được làm lễ và không được rước lễ..." Rước Mình Chúa Kitô mặc dù mọi người biết đương sự là bất xứng, thì gây thiệt hại khách quan cho tình hiệp thông của Giáo hội; đó là thái độ gây thiệt hại cho quyền của Giáo hội và tất cả các tín hữu được sống phù hợp với những đòi hỏi của tình hiệp thông ấy. Trong trường hợp cho tín hữu ly dị tái hôn được rước lễ, hành động gương mù ấy có liên hệ đồng thời tới phép Thánh Thể và sự bất khả phân ly của hôn phối.

Hội Ðồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật cũng khẳng định rằng: "Xét về bản chất của qui luật nói trên phát xuất từ luật Chúa, nên không một quyền bính Giáo hội nào, trong bất kỳ trường hợp nào, có thể chuẩn chước cho thừa tác viên trao ban Mình Thánh Chúa khỏi nghĩa vụ không được trao Mình Thánh Chúa cho người bất xứng, và không được ban hành những chỉ thị trái ngược lại".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Apic của Thụy Sĩ, ngày 7/07/2000, Ðức Tổng Giám Mục Julian Herranz, Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật, nói rằng:

"Sở dĩ chúng tôi đã tái khẳng định về mặt pháp lý rằng những người ly dị tái hôn không thể rước lễ là vì có rất nhiều hỗn độn về vấn đề này. Vai trò Hội đồng chúng tôi là giải thích nội dung bộ giáo luật, biểu lộ luật chung của Giáo hội. Khoản số 915 của bộ giáo luật đã bị một số người giải thích sai. "Vì thế, công việc của chúng tôi là tái xác định ý nghĩa của điều khoản đó, và chúng tôi làm điều đó về phương diện pháp lý, theo thẩm quyền của chúng tôi".

Theo Ðức Tổng Giám Mục Julian Herranz, một trong những sai lầm về việc giải thích thường thấy nhất về khoản giáo luật số 915 là nghĩ rằng những người ly dị tái hôn không bị vạ tuyệt thông. "Trong vấn đề này có một sự hỗn độn rất lớn. Cần phải phân biệt những người ở ngoài Giáo hội, vì với tư cách là người bị vạ tuyệt thông, và những người như các cặp ly dị tái hôn, vẫn là những người con trọn vẹn của Giáo hội, và họ được mời gọi tham dự thánh lễ, cho dù không rước lễ, và tích cực tham gia vào các hoạt động của giáo xứ".

Theo Ðức Tổng Giám Mục Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật, có hai lý do khiến cho những người ly dị tái hôn không thể rước lễ. "Lý do thứ nhất là mối quan tâm bảo tồn bí tích Thánh Thể. Rước lễ tức là rước chính Chúa Kitô. Vì thế, ta không thể rước lễ nếu ta ở trong tình trạng có tội trọng: tội trọng vì ly dị và tái hôn hay thứ tội trọng nào khác".

Lý do thứ hai là mong ước của Giáo hội bảo tồn "đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân Kitô giáo... Có một sự khác biệt lớn lao giữa tình yêu như được quan niệm trong hôn nhân Kitô giáo, và tình yêu được quan niệm ở bên ngoài. Hôn nhân Kitô giáo là một bí tích và là điều rất trọng đại. Hôn nhân dựa trên đặc tính một vợ một chồng và chung thủy với nhau mãi mãi. Dĩ nhiên, điều này đòi phải chiến đấu, vì cần phải tha thứ cho người bạn đường của mình. Giáo hội phải nhắc lại rằng có cuộc chiến đấu đó, nếu không hôn nhân sẽ chỉ là một điều không tưởng. Thực vậy, quan niệm rằng mình phải rời bỏ người vợ hoặc chồng của mình vừa khi khám phá những khuyết điểm mới nơi họ, tức là có một não trạng hướng về ly dị".

Ðức Tổng Giám Mục Herranz nhấn mạnh rằng "không phải Giáo hội không ưa chuộng lòng từ bi. Giáo hội theo gương của Chúa Kitô tha thứ cho người đàn bà ngoại tình trong Phúc Âm, vì Chúa nói: "Hãy đi và đừng phạm tội nữa". Chúa Kitô không biện minh cho tội ngoại tình, mặc dù Ngài tha thứ cho người phụ nữ ấy. Ngày nay Giáo hội tái khẳng định cùng một điều như vậy. Ðiều này có vẻ khó hiểu vì ý tưởng ngày nay là một số đông người nghĩ rằng chân lý ấy không còn giá trị nữa, và cũng không còn hiện hữu. Nhưng một luật do Thiên Chúa truyền không thể thay đổi được.

(Trích dẫn từ Nguyệt San Trái Tim Ðức Mẹ số 272, tháng 8 năm 2000)

Việt Nam: Một người tử vong vì nắng nóng

Một phụ nữ lang thang khoảng hơn 60 tuổi đã bất ngờ được phát hiện khi đã tử vong tại vườn hoa Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nguyên nhân ban đầu có thể do nạn nhân bị cảm nắng dẫn đến tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 29/5, khi một số người dân đi trên phố Đường Thành đã hoảng hồn khi phát hiện một người phụ nữ tử vong ngay tại vườn hoa.

Thấy vậy, nhiều người đã dừng xe lại để kiểm tra nhưng lúc này người phụ nữ đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng ngoài 60 tuổi, mặc chiếc áo dài tay màu tím than, quần đen.

Theo người dân, người phụ nữ này đã lang thang đến khu vực này mấy ngày nay.

Một số người dân ở quanh khu vực này cho biết, vào trưa cùng ngày, nhiều người thấy người phụ nữ tựa vào ghế đá giữa nắng.

“Lúc này nhiều người nghĩ bà cụ ngủ nên không ai để ý, tới chiều thì người dân phát hiện bà đã tử vong. Nhiều khả năng, nắng nóng gần 40 độ, kèm theo việc phơi nắng lâu đã khiến bà cảm nắng và tử vong” – một người dân cho biết.

Còn chị L., cũng là một người chứng kiến cho biết: Trước đó người phụ nữ này còn khỏe khoắn, có biểu hiện thần kinh không bình thường.

"Tôi từng thấy bà ấy lang thang ở bến xe Trần Phú và chợ Đồng Xuân, hôm nay thấy dựa ghế đá ở đây, không để ý, ai ngờ..." - chị L. cho biết thêm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, đồng thời tiến hành xác định danh tính nạn nhân.
Theo Vietnamnet

Lm Phạm Đức Hậu Bài 18: Kitô Hữu và Công Đồng Vatican II

Bài 18: KITÔ HỮU VÀ CÔNG ĐỒNG VATICAN II

Do tác động của những dấu chỉ của thời đại đang xảy ra và việc nhớ lại lời Chúa và lời Đức Mẹ, khi hiện ra tại La Salette và Fatima, đã cảnh báo về một sự phản bội đức tin – apostasy – lớn lao sẽ xảy ra trong Giáo Hội, mà loạt bài về Công Đồng Vatican II với tựa đề “Cuộc Cách Mạng Mang Tên Vatican II” đã được thực hiện. Loạt bài này nhằm giúp người đọc nhận ra nhưng thay đổi trong giáo huấn và thực hành của Vatican II khủng khiếp như thế nào. Những thay đổi đó khủng khiếp đến mức người ta có thể nói, Đạo Công Giáo trước Vatican II và Đạo Công Giáo sau Vatican II là hai tôn giáo khác nhau! Một trong những vấn nạn đã được đưa ra khi kết thúc loạt bài về cuộc cách mạng mang tên Vatican II là: Giáo Huấn và thực hành của Vatican II có phải thực sự là hoa trái của Chúa Thánh Thần hay không, hay đó là dấu hiệu của một apostasy mà Lời Chúa và Đức Mẹ đã cảnh báo? 

Đưa ra nghi vấn như vậy, hẳn có người sẽ cho rằng, thật ngông cuồng ngạo mạn! Tuy nhiên, ai nghĩ như vậy chắc sẽ phải thay đổi nếu họ trả lời được câu hỏi này: Người tín hữu có bị bó buộc phải đón nhận giáo huấn của Vatican II không?

Trước khi trả lời câu hỏi trên, người ta cần phải trả lời một câu hỏi khác là: Giáo Huấn của Vatican II có phải là Bất Khả Ngộ không?Nếu giáo huấn của Vatican II là Bất Khả Ngộ, nghĩa là không sai lầm, thì người tín hữu bị bó buộc bởi đức tin và luân lý phải vâng theo. Miễn bàn cãi!

Còn nếu giáo huấn của Vatican II không phải là Bất Khả Ngộ, nghĩa là có thể sai lầm, thì người tín hữu không bị bó buộc phải vâng theo. Đáng tiếc là giả thiết này lại đúng với giáo huấn của Vatican II. Giáo huấn của Vatican II đã thực sự không được đóng dấu bảo vệ bởi “con dấu” Bất Khả Ngộ, ngoại trừ những trích dẫn từ giáo huấn Bất Khả Ngộ của các Công Đồng trước đó. Hậu quả là giáo huấn của Vatican II, về nguyên tắc, là có thể sai lầm và vì thế người tín hữu không bị bó buộc bởi đức tin và luân lý phải vâng theo. Tại sao có thể nói như vậy về giáo huấn của Vatican II?

Theo định nghĩa về ơn Bất Khả Ngộ của Công Đồng Vatican I, một giáo huấn để được nhìn nhận là Bất Khả Ngộ, cần phải hội đủ 2 điều kiện căn bản sau:[1]

1. Phải là một xác quyết của một Giáo Hoàng khi ngài phán dạy từ từ toà – ex cathedra - hay của một Công Đồng liên quan đến đức tin hoặc luân lý. 

2. Phải được công bố cách long trọng (extraordinary). Kiểu công bố long trọng thường được diễn tả kiểu như: Chúng tôi/Hội Thánh Công Giáo vững vàng tin tưởng, tuyên xưng, và truyền dạy rằng (……một điều nào đó liên quan đến đức tin hoặc luân lý…..) và kết thúc bằng vạ tuyệt thông nếu làm trái ngược. 

Theo đó, giáo huấn của Vatican II, mặc dù là những tuyên bố chính thức của Quyền Giáo Huấn, không hề có một chỗ nào hội tụ đủ hai điều kiện nói trên. Nghĩa là, Vatican II đã không định nghĩa một tín điều nào liên quan đến đức tin hoặc luân lý cho mọi người phải tuân giữ, và Vatican II cũng đã không công bố Giáo Huấn cách long trọng. Vì thế, Giáo Huấn của Vatican II không phải là Bất Khả Ngộ, nó có thể sai lầm và hệ quả là người tín hữu không bị bó buộc phải vâng theo. 

Nếu ai đó vẫn không chấp nhận lập luận trên, những lời giải thích sau đây của Đức Phaolô VI sẽ là một bằng chứng xác đáng. Trong bài Giáo Huấn Thứ Tư hàng tuần –General Audience – ngày 12 tháng 1 năm 1966, Đức Phaolô VI đã giải thích như sau: “Những ai tự hỏi đâu là những thẩm quyền và tiêu chuẩn thần học mà Công Đồng muốn đưa ra cho những lời giảng dạy của nó, hãy biết rằng Công Đồng đã tránh không đưa ra những định nghĩa tín lý long trọng bảo đảm bằng ơn bất khả ngộ của Quyền Giáo Huấn….Do tính cách mục vụ mà Công Đồng đã tránh không tuyên bố theo cách thức long trọng những tín điều được ban với dấu của ơn bất khả ngộ; mặc dầu vậy Công Đồng thủ đắc quyền giảng dạy của quyền giáo huấn thông thường tối cao nên hiển nhiên là Quyền Giáo Huấn thông thường đó phải được tất cả các tín hữu thành tâm vàngoan ngoãn đón nhận chiếu theo ý của Công Đồng đối với bản chất và mục đích của từng văn kiện.”[2]

Thêm nữa, Đức Benedictô XVI, khi còn là Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin cũng đã khẳng định rằng: “Công Đồng Vatican II không được coi là một phần của toàn thể Truyền Thống sống động của Giáo Hội, nhưng là một sự chấm dứt của Truyền Thống, một sự khởi đầu mới từ con số không. Sự thật là công đồng đặc biệt này đã không định nghĩa một tín điều nào cả, và tự xác định ở một mức độ khiêm tốn nhất, chỉ đơn thuần là một công đồng mục vụ.”[3]

Những lời của hai vị Giáo Hoàng trên đây là bằng chứng thuyết phục nhất để khẳng định rằng, những giáo huấn của Vatican II, do bản chất mục vụ của chúng, không phải là những giáo huấn bất khả ngộ. 

Kết Luận: 

Không phải tất cả những gì các Giáo Hoàng hay Công Đồng truyền dạy đều là Bất Khả Ngộ. Muốn ơn Bất Khả Ngộ phát sinh hiệu quả, các Giáo Hoàng hoặc Công Đồng phải hành động theo đúng những điều kiện quy định cho sự thành sự của ơn ấy như vừa nói trên. 

Qua những vừa trình bày trên ta thấy, Đức Phaolô VI và Công Đồng Vatican II đã tránh không sử dụng cách thức cần phải theo để làm phát sinh ơn Bất Khả Ngộ cho những giáo huấn của Vatican II. Do vậy, những lời dạy của Vatican II thực sự không được hưởng sự che chở của ơn Bất Khả Ngộ và vì thế chúng có thể sai lầm. Vì những giáo huấn của Vatican II có thể sai lầm, nên người tín hữu không bị bó buộc bởi đức tin và luân lý phải vâng theo. 

Những giáo huấn của Vatican II, cho dù được coi là những tuyên bố chính thức của Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, thực chất chỉ là những quan điểm mục vụ được trình bày cho Giáo Hội và thế giới mà thôi. Vì thế mà những lời dạy của Vatican II không đủ uy quyền để bó buộc lương tâm mọi tín hữu. Do đó, Đức Phaolô VI cũng chỉ ước mong rằng, những lời dạy của Vatican sẽ được các tín hữu “thành tâm và ngoan ngoãn” đón nhận. 

Từ đó dẫn đến hậu quả trong thực hành là, nếu có ai đó không “thành tâm và ngoan ngoãn” đón nhận, họ chỉ có thể bị kết tội nào là bất phục tùng, nào là làm tổn hại đến sự hiệp nhất mà thôi, chứ không thấy họ bị kết tội làm tổn hại đến ơn cứu độ. Bởi vì tự bản chất, giáo huấn của Vatican II, như vừa nói, không có uy quyền để bó buộc lương tâm mọi tín hữu, nên tín hữu có quyền chấp nhận hay không tuỳ ý. Có lẽ vì để giữ cái vẻ “hợp nhất” mà hầu hết mọi người đều vồ vập đón nhận giáo huấn của Vatican II. Cần biết rằng, tổn hại cho sự hiệp nhất phải xếp sau tổn hại cho ơn cứu độ! Chứ hiệp nhất để mà cùng nhau đi xa và đi ngược lại với đức tin truyền thống thì thật là nguy hiểm! 

Cần nhớ rằng, năm 1460, Đức Pio II đã ra Sắc Lệnh Exerabilis, kết án nghiêm khắc kết án những ai có tư tưởng nổi loạn dám mưu toan triệu tập công đồng để thay đổi bất cứ một điều gì liên quan đến tín lý của Giáo Hội[4]. Có lẽ vì trung thành với giáo lý truyền thống của Giáo Hội và nhớ lời răn dạy này của Đức Pio II mà Cha Gregory Hesse đã đưa ra nhận định rằng: xét tổng thể cuộc cách mạng Vatican II chỉ có một ý hướng là phá huỷ Đức Tin Truyền Thống của Giáo Hội mà thôi. Vatican II là một thảm hoạ cho toàn thể Kitô Giáo! 

Ngày hôm nay, với những ai tin vào lời cảnh báo của Lời Chúa và lời Đức Mẹ, khi hiện ra tại La Salette và Fatima, về một apostasy của thời kỳ cuối, thì những Giáo Huấn và thực hành đi ngược với Truyền Thống của Giáo Hội mà Vatican II đã khởi xướng, rất đáng cho người ta phải nghiêm túc cật vấn lương tâm rằng: những giáo huấn và thực hành trái ngược đó thực sự là hoa trái của Chúa Thánh Thần hay chính là những biểu hiện cụ thể của một apostasy của thời kỳ cuối như đã được cảnh báo??? Cật vấn lương tâm như vậy không có gì đáng gọi là ngông cuồng ngạo mạn nhưng là một bổn phận cần thiết với những ai còn thiết tha với chuyện chân thật và giả dối, đúng đắn và sai lầm…trong đời sống đức tin; là bổn phận của những ai muốn sống và hướng dẫn người khác trung thành với Đức Tin Truyền Thống của Giáo Hội.

Phải chăng cuộc cách mạng mang tên Vatican II là khởi đầu cho một cuộc bội giáo lớn lao – great apostasy - của thời kỳ cuối, và vẫn đang tiếp tục mạnh mẽ trong thời điểm hiện nay? 

Lạy Thánh Thần Chân Lý, xin soi sáng chúng con!
-------------------------------------------------------------

[1] Denzinger, 3073-3074. Có thể đọc lại bài 6 – phần các thuật ngữ thần học.
[2] Nguồn: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/audiences/1966/documents/hf_p-vi_aud_19660112.html
[3] Theo Báo El Mercurio, Santiago, Chile, ngày 17/7/1988.
[4] Denzinger, 1375.
Lm: Phạm Đức Hậu

Đức Benedict XVI Được Gửi Một Cuốn Sách Tuyên Bố Rằng Đức Phanxicô Là Một "Linh Mục Của Kẻ Phản Kitô"

Rôma, 28/05/2015 (MAS/SLM) – Đức Benedict XVI vừa được trao một cuốn sách về những lời tiên tri được viết bởi một nhà tiên tri kỳ dị, người này nhìn Đức Phanxicô như là “một linh mục của Kẻ Phản Kitô” và tuyên bố thế giới đang bị thống trị bởi những thực thể xa lạ.
Ảnh minh họa
Đức Giáo Hoàng Danh Dự đã được đưa cuốn sách này trong một buổi gặp gỡ ngắn với hai người đàn ông trong Vườn Vatican.

Người yêu cầu buổi gặp gỡ đã tuyên nhận là một sếp của sở cảnh sát Ý, theo Đức TGM George Gänswein, thư ký riêng của Đức Benedict XVI.

Cuốn sách chứa đầy những thông điệp từ một người được cho là nhà tiên tri có tên là Franca Miscio, cũng còn được biết đến với tên gọi Conchiglia. Trong số những tuyên bố của bà là Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một “kẻ mạo nhận”, Toà Thánh Vatican là một “mớ đầy rẫy bảy mối tội đầu”, rằng Mẹ Maria phải được thêm vào Ba Ngôi, và rằng một DNA xa lạ đã được pha trộn với DNA của con người với mục đích thống trị thế giới.

Đức TGM Gänswein nói với Vatican Insider: “Nếu Đức Benedict XVI biết rằng Ngài sẽ được trao một tập những thông điệp kiểu này, Ngài không bao giờ đồng ý gặp gỡ”.

Đức TGM nói rằng vào lúc gặp gỡ Ngài và Đức Benedict không có ý kiến gì về nội dung của cuốn sách.

“Khi tôi trở về nhà nhìn vào cuốn sách và Đức Benedict sau đó cũng thế”, Đức TGM Gänswein nói. “Chúng tôi ngạc nhiên và sốc bởi vì chúng tôi để ý thấy ngay rằng cuốn sách chứa đựng một vài ‘mạc khải tư’. Không cần phải mất thời gian quá lâu để biết rằng toàn bộ sự việc là xa lạ và không đáng tin cậy cho dù là một chút.

“Đức Giáo Hoàng Danh Dự đã đề nghị tôi gửi cuốn sách cho Bộ Giáo Lý Đức Tin”.

Joseph C. Pham (Theo Catholic Herald)
Theo http://muoianhsang.com/

Không có điều gì tốt đẹp đến từ lòng hận thù, vì lòng hận thù chỉ có thể đến từ Satan

Không có điều gì tốt đẹp đến từ lòng hận thù, vì lòng hận thù chỉ có thể đến từ Satan (16/02/2014)

Chúa nhật, ngày 16 tháng 02 năm 2014, lúc 15:47

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi sự hận thù xâm nhập vào những linh hồn, họ buộc phải chiến đấu với tất cả sức mạnh để diệt trừ sự hận thù. Nếu không, lòng hận thù sẽ tàn phá linh hồn họ và tiếp tục gây đau khổ cho linh hồn cho đến khi lòng hận thù chiếm ngự được hoàn toàn linh hồn này.

Tên ác quỷ gây ra sự ngờ vực, bất an, hoang mang, sợ hãi và rồi hắn sẽ không nghỉ ngơi, cho tới khi linh hồn mà hắn nhắm tới, chất chứa đầy lòng hận thù đối với chính mình và đối với những người khác. Lòng hận thù trong một linh hồn tạo ra sự tàn phá nơi mỗi người mà linh hồn này tiếp xúc. Linh hồn bị tàn phá này sẽ sử dụng mọi chiến thuật và mưu kế để xúi giục những người khác cùng hành động với hắn, cho đến khi những linh hồn khác cũng bị tàn phá, và như vậy, kịch bản này lại tiếp diễn. Lòng hận thù lây lan giống như bệnh dịch truyền nhiễm và phát triển vì nó nhấm chìm và chiếm hữu linh hồn, cho tới khi linh hồn đó cảm thấy bị bắt buộc phải gây ra lòng hận thù nơi những người khác. Đây là cách mà người ta phạm tội sát nhân, vì con người cảm thấy hận thù người khác. Lòng hận thù bị kích động bởi những lời dối trá cùng những sự gian dối và lòng hận thù tiếp tục gia tăng cho tới khi nó chiếm được biết bao nhiêu linh hồn, đến nỗi chỉ có sự dữ phát ra từ linh hồn đó. Không có điều gì tốt đẹp đến từ lòng hận thù, vì lòng hận thù chỉ có thể đến từ Satan.

Satan là một tên lừa dối và hắn gieo rắc những sự nghi ngờ vào trong những linh hồn không cảnh giác. Hắn luôn lợi dụng tội kiêu ngạo, để gây ra sự hận thù trong linh hồn hầu chống lại người khác. Hắn gây ra sự bất hòa giữa những con cái của Thiên Chúa, những người mà vì tội nguyên tổ đã trở nên yếu đuối và nếu họ không sống như những tín hữu chân thật của Ta và không tuân giữ Lời của Cha Ta, thì họ sẽ trở thành nạn nhân của sự lừa dối.

Đừng bao giờ một mặt cả gan tự mình tuyên bố rằng các con là con cái của Thiên Chúa nhưng mặt khác lại gây chia rẽ nơi người khác. Đừng bao giờ một mặt nói rằng các con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần nhưng mặt khác lại nói rằng một linh hồn nào đó là đồ đệ của tên ác quỷ. Đừng bao giờ xét đoán người khác về những gì mà các con cho là tội lỗi khi mà chính các con đã làm lu mờ đi Hình Ảnh của Ta. Các con đừng bao giờ đặt chính mình lên trên Ta và nói rằng các con hiểu biết hơn Ta, khi ấy các con đi theo đường lối của Satan. Những ai có được cái nhìn của Ta, là những người thấu suốt mọi sự và họ phải cầu nguyện cho những linh hồn hết sức đáng thương ấy, nhờ đó họ được ban cho những ân Sủng nhằm tự giải thoát chính mình khỏi móng vuốt của con thú.

Con Đường phía trước của Ta ngày càng khó khăn hơn. Chỉ có những ai được ban cho lòng can đảm bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, mới có thể dấn thân trên con đường này. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ ngã bên vệ đường, trước sự thích thú của tên ác quỷ.

Những chiếc gai nhọn trong Sứ Vụ này có thể xé nát thân mình các con và sự tàn nhẫn kết hợp với lòng hận thù có thể làm tan nát tâm hồn các con, nhưng Ta Là Đấng đi trước các con vì thế Ta là Đấng phải chịu gánh nặng của lòng hận thù. Các con hãy luôn nhớ rằng, những cuộc tấn công vào Sứ Vụ này là những cuộc tấn công chống lại Ta. Lòng hận thù chống lại Sứ Vụ này, là lòng hận thù chống lại Ta, Chúa Giêsu Kitô. Các con không thể một mặt nói rằng các con yêu mến Ta nhưng mặt khác lại tuyên bố rằng các con hận thù Ta. Các con hoặc là theo Ta hoặc là chống lại Ta. Các con hoặc là tin vào Ta hoặc là không tin vào Ta. Nếu các con tin vào Ta, thì các con không bao giờ được phép bách hại linh hồn của tha nhân, vì nếu các con bách hại tha nhân là các con đã bị kẻ thù của Ta cắt đứt mối dây liên kết với Ta và các con không còn được phép tuyên bố rằng các con thuộc về Ta.

Chúa Giê su của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Ba trong số bốn người sẽ chối bỏ Ta

Ba trong số bốn người sẽ chối bỏ Ta (02/01/2014)

Thứ năm ngày 2 tháng 1 năm 2014, lúc 20:40

Hỡi con gái của Ta, thời điểm mà sự đón nhận của công chúng liên quan đến việc Ta là ai chỉ còn yếu ớt như tia sáng lập lòe của ngọn nến vốn đã cháy gần tàn, hầu như ở ngay trước mắt các con.

Những ai nói rằng họ thuộc về Ta hầu như sẽ không rao giảng về Ta. Những ai trung thành với Ta sẽ phải khiếp sợ khi họ chứng kiến biết bao nhiêu người chối bỏ Ta. Thời điểm khi mà các tín hữu bị tách rời khỏi những kẻ bị dẫn dắt vào sai lầm nghiêm trọng, hầu như đang ở ngay trước mắt các con. Trong những ngày ấy, những kẻ mù lòa, những kẻ điếc và những kẻ không chịu thức tỉnh trước Lời Đích Thực của Thiên Chúa, sẽ quy tụ với con số hàng tỉ người và chúng sẽ đón nhận một thứ giáo lý sai lạc - không thuộc về Ta.

Khi các con nghe nói về một lời tuyên hứa canh tân đức tin mới mẻ, vốn sẽ có hình thức của Bí Tích Thêm Sức, thì các con sẽ biết rằng điều này là do con người tạo ra. Việc làm này là vô nghĩa trong Mắt Ta. Việc làm này do tên ngôn sứ giả bày ra như là một phần trong kế hoạch toàn cầu của hắn để hiệp nhất tất cả các tôn giáo trên thế giới. Thiên Tính của Ta sẽ bị gạt sang một bên. Lời Ta sẽ bị lãng quên và bị vùi dập trong khi chúng bóp méo những Giáo Huấn của Ta để ép buộc các tín hữu đón nhận một hình thức mới mẻ của cái được gọi là phong trào Phúc âm Hóa.

Tuy nhiên Lời Ta vẫn sống động nhờ những người vẫn giữ lòng trung thành với Giáo Hội của Ta, một Giáo Hội như thuở ban đầu, và họ sẽ không chối bỏ Ta. Ba trong số bốn người sẽ chối bỏ Ta. Chỉ có những người Còn Sót Lại của Ta mới bám chặt vào Ta và gìn giữ Lời Ta, trong khi nhiều người sẽ hoang mang. Những con người đáng thương này, những người vẫn trung thành với Giáo Hội khi Giáo Hội bị bủa vây bởi thứ tín lý mới, không biết phải đi về đâu. Ta muốn nói với họ rằng : Hãy mạnh mẽ. Hãy kiên vững. Đừng chối bỏ Ta. Hãy cầu xin sự Hướng Dẫn của Ta và hãy tiếp tục phụng sự Ta như các con đã từng phụng sự. Khi các con bị buộc phải chối bỏ Ta bởi những kẻ tuyên bố là hành động vì điều thiện hảo của tất cả mọi người - tất cả mọi tôn giáo - thì hãy lánh xa chúng, vì các con sẽ buộc phải đón nhận tà giáo mà người ta bày ra như là Kitô Giáo.

Khi những kẻ mạo danh này, những kẻ thù của Thiên Chúa, xâm nhập vào Giáo Hội của Ta từ ngay trong hàng giáo phẩm của Giáo Hội, thì Cha Ta sẽ giáng xuống một Cuộc Trừng Phạt khủng khiếp. Người sẽ làm nghiêng cả thế giới và không một người đàn ông, phụ nữ hay con trẻ nào mà không nhận ra những sự đảo lộn này. Khi những kẻ thù của Ta tấn công Nhiệm Thể của Ta, chúng sẽ gây ra nhiều thiệt hại, nhiều hoang mang và dẫn dắt nhiều người đi lạc khỏi Sự Thật. Nhưng chúng không bao giờ có thể phá hủy được Giáo Hội của Ta vì Đạo Binh còn Sót Lại của Ta sẽ không bao giờ rời bỏ Sự Thật hoặc bị ép buộc tuyên hứa trung thành với Satan hoặc thuộc hạ của hắn.

Giờ đây nhiều cuộc chiến tranh sẽ gia tăng, bão tố và động đất sẽ gia tăng cho đến khi Tiếng Thét trong Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta được con người cảm nhận ở khắp mọi nơi.

Hỡi những kẻ thù nghịch Ta, những kẻ đi lại giữa con cái của Ta và dẫn dắt sai lạc Giáo Hội của Ta phải biết rằng : Ta sẽ không bao giờ để cho các ngươi dành được những linh hồn mà Ta đã phải bỏ Mạng Sống của Ta vì họ. Sự ngạo mạn của các ngươi sẽ chóng qua, những hành động độc ác của các ngươi sẽ bị ngăn chặn và những nỗ lực của các ngươi nhằm gây tổn hại cho những linh hồn mà các ngươi cầm giữ, sẽ kết thúc một cách đột ngột. Các ngươi không bao giờ có thể chống lại Lời của Thiên Chúa mà không gặp phải sự Can Thiệp của Thiên Đàng giáng xuống trên các ngươi. Sự trung thành của các ngươi dành cho tên ác quỷ sẽ chấm dứt trong thảm họa dành cho các ngươi và cho mỗi một người mà các ngươi tìm cách lừa gạt. Khi các ngươi tìm cách tiến về Cổng Thiên Đàng để khoe khoang về lòng trung thành của các ngươi dành cho Satan, thì các ngươi sẽ bị triệt hạ, bị xiềng xích lại và bị ném vào vực thẳm mà không hề có chút Xót Thương nào được tỏ ra cho các ngươi.

Hỡi các con, giờ đây các con hãy dấn thân, hỡi tất cả những ai trong các con chứng kiến những sự việc sẽ xảy ra, các con hãy luôn tỉnh thức. Các con phải tiếp tục phụng sự Ta, vì chỉ có thể có một ông Chủ mà thôi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Đan Mạch đề xuất không dùng tiền mặt từ tháng 1/2016

Đan Mạch đề xuất không dùng tiền mặt từ tháng 1/2016
Mới đây, Chính phủ Đan Mạch đã đưa ra một số dự luật yêu cầu các cửa hàng bán lẻ chỉ chấp nhận các thanh toán thông qua di động hoặc thẻ.

Theo đó, nếu dự luật này được Quốc hội Đan Mạch thông qua, đồng nghĩa với việc các cửa hàng bán lẻ quần áo, các nhà hàng và trạm xăng tại nước này sẽ không nhận thanh toán bằng tiền mặt kể từ tháng 1/2016.

Hiện tại, việc thanh toán bằng thẻ chiếm phần lớn trong việc thanh toán ở Đan Mạch. Những người ủng hộ chính sách này cho biết, giảm thiểu sử dụng tiền mặt giúp tăng cường an ninh tại các cửa hàng cũng như cắt giảm chi phí liên quan tới đếm, cất giữ tiền và xu.

Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Tài chính, đối với những dịch vụ thiết yếu như dịch vụ bưu điện, tại các quán ăn tự phục vụ tại bệnh viện, tại các phòng khám nha, khách hàng vẫn có thể được sử dụng tiền mặt trong thanh toán, nhưng chỉ là đồng krone - đồng tiền của Đan Mạch.

Tăng cường các hoạt động thanh toán điện tử cũng đồng nghĩa với việc những quan ngại về an toàn của các giao dịch này được đưa ra, nhưng theo nhiều chuyên gia, đây sẽ là vấn đề nhỏ nếu đem so sánh với lợi ích nó mang lại cho ngân sách quốc gia.

Theo dõi được các khoản thanh toán sẽ giúp Chính phủ thu thuế một cách hiệu quả đồng thời "sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng". 

Trước đó, ở nhiều quốc gia cũng đã áp dụng việc thanh toán điện tử ở nhiều nơi. Trong một vài cửa hàng tại Thuỵ Điển từ lâu đã không còn sử dụng tiền mặt, hệ thống xe bus tại một số thành phố lớn như Stockholm, Thủ đô của Thuỵ Điển cũng không có chế độ trả lại tiền thừa.

Vào năm ngoái, thành phố London cũng đã có những động thái tương tự, theo đó yêu cầu hành khách tham gia những phương tiện giao thông công cộng mua thẻ trả trước hoặc sử dụng thẻ ghi nợ để thanh toán.

Hiện tại, thanh toán được thực hiện thông qua các loại thẻ đã rất phổ biến tại Đan Mạch. Theo một nghiên cứu của WorldPay, công ty cung cấp các dịch vụ thanh toán trực tuyến. Vào năm 2012, có tới 84,2% giao dịch tại Đan Mạch được thanh toán bằng thẻ, trong đó hình thức thanh toán thông qua ví điện tử cũng đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn.

Theo: http://motthegioi.vn/

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Thông Báo: Trang Sách Sự Thật Đã Ra Đời

Anh chị em thân mến!
Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và Mẹ nhé!
Vì sau nhiều ngày thực hiện trang Sứ Điệp Từ Trời Mới.
Hôm nay các anh chị em trong ban biên tập Sứ Điệp Từ Trời đã hoàn thành trang Sách Sự Thật - https://sachsuthat.com/ để tiếp tục chuyển tải những Sứ Điệp của Chúa và Mẹ đến người Việt Nam.
Mời anh chị em tiếp tục theo dõi các Sứ Điệp từ trang mạng mới này nhé.
Xin bấm vô Đây để theo dõi.
Thanks.
Tu Sĩ Hèn Mọn

Bộ ngoại giao Nga: Mỹ đang ép Nga chơi con bài hạt nhân

Bộ ngoại giao Nga: Mỹ đang ép Nga chơi con bài hạt nhân
Có thể Nga phải tăng cường tiềm năng hạt nhân, để trả đũa Mỹ âm mưu cản trở những nỗ lực giải giáp của quốc tế, theo hãng thông tấn RIA Novosti ngày 17.5 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga. 

Ông Mikhail Ulyanov, người đứng đầu Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết: “Các đường hướng tiêu cực làm suy yếu sự ổn định chiến lược và triển vọng giải trừ vũ khí hạt nhân. Những yếu tố tiêu cực không đến từ chúng ta, mà từ phía Mỹ”.

Ông Ulyanov dẫn chương trình tên lửa phòng thủ Tấn công lập tức toàn cầu của Mỹ, việc Mỹ miễn cưỡng thông qua Hiệp ước cấm thử hạt nhân và "một sự mất cân bằng nghiêm trọng” trong lĩnh vực vũ khí quy ước ở châu Âu. Điều đó cũng là yếu tố buộcNga phải tăng tiềm năng hạt nhân. Nhưng ông nói hiện Nga chưa phải làm việc này. 

Tuần trước, chỉ huy quân sự NATO, tư lệnh Philip Breedlove cáo buộc Nga "vô trách nhiệm" khi tạo nên các mối đe dọa hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố vào tháng 3, rằng Nga đã sẵn sàng đặt các lực lượng hạt nhân Nga trong tình trạng khẩn cấp để đảm bảo sự sáp nhập của Crimea. 

Một quan chức Bộ Ngoại giao cũng cho biết vào thời điểm đó, rằng Nga đã triển khai chiến lược vũ khí hạt nhân đến Crimea, dù ông không biết kế hoạch này sẽ được thực hiện như thế nào.

Trong một tuyên bố khác, Alexander Grushko, đặc phái viên của Nga tại NATO, cho biết tuần trước Nga sẵn sàng tăng cường sự hiện diện quân sự tại Crimea, để chống lại các hoạt động gia tăng của NATO ở Đông Âu, theo tin từ RIA Novosti.

Thảo Hương (Theo The Moscow Times)

Sự lạ: Dấu Thánh in trên bàn tay một nữ tu dòng Carmel Ấn Độ

Sự lạ: Dấu Thánh in trên bàn tay một nữ tu dòng Carmel Ấn Độ

Một nữ tu dòng Carmel phía nam Ấn Độ đang cầu nguyện thì máu bắt đầu chảy ở tay, và Dấu Thánh giá in hằn rõ trên tay trong lúc nữ tu rước Mình Thánh Chúa. Đây là một dấu chỉ, một dấu lạ cho Ấn Độ (98% dân số không tin vào Chúa Kitô) và tăng thêm đức tin cho mỗi người Kitô hữu. 

Chị nữ tu đang cầu nguyện và ta thấy rõ dấu Thánh giá tên tay chị
Xem tất ảnh tại Đây hoặc bấm hình trên

Ta dễ dàng thấy máu trên Thánh giá từ tay chị nữ tu này

Nguồn: Caritas TGP Sài Gòn

Các con đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng hoặc tỏ ra tuyệt vọng

Kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, chưa bao giờ Kitô Giáo lại phải chịu bách hại khủng khiếp đến như vậy

Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2015, lúc 22:31

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Nước Mắt Ta không ngừng tuôn rơi khi con người đang đả phá tan tành Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Tình yêu dành cho Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã tan biến và đời sống tinh thần trong Giáo Hội của Ta đang trở nên cạn kiệt đến nỗi chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành hoang mạc. Đời sống tinh thần trong Giáo Hội của Ta sẽ không còn sức sống và chỉ có những tín hữu thực sự trung thành trong Giáo Hội mới có thể gìn giữ Tinh Thần Yêu Thương của Ta được vững vàng, trong khi mọi thứ liên quan đến đời sống tinh thần trong Giáo Hội sẽ càng trở nên suy kiệt và sẽ mất đi từng chút một sức sống còn sót lại.

Kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, chưa bao giờ Kitô Giáo lại phải chịu bách hại khủng khiếp đến như vậy, bởi sự thù nghịch chống lại Lời của Thiên Chúa.

Tất cả những gì được coi là thánh thiêng trong Vương Quốc Thiên Đàng của Cha Ta đang bị con người tàn phá, những người mà tâm hồn họ không còn cảm nhận được tình yêu dành cho Thiên Chúa Tối Cao, Đấng Tạo Hóa của họ. Những ai giữ lòng trung thành với Người, yêu mến và tôn thờ Người, sẽ cảm nhận Nỗi Đau của Người như lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn họ, Nỗi Đau này sẽ xé nát tâm hồn họ và gây ra nỗi thống khổ kinh hoàng nhưng không giết được họ. Vì những ai thực lòng yêu mến Thiên Chúa sẽ không thể nào lìa xa Người, vì họ được gắn kết với Người bởi mối dây sự sống vốn không thể bị cắt đứt.

Nhờ vào Lòng Thương Xót của Người, Thiên Chúa sẽ diệt trừ những kẻ thù và chúng là những kẻ ra sức cướp đi linh hồn của những người có tên trong Sổ Trường Sinh. Thời Điểm của Ta hầu như sắp sửa xảy ra trước mắt các con.

Các con đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng hoặc tỏ ra tuyệt vọng khi các con chứng kiến việc làm của những kẻ thù nghịch Ta hoặc khi các con chứng kiến những linh hồn cả tin ào ạt đón nhận những đường lối độc ác và xảo quyệt mà người ta bày ra cho họ. Trên tất cả, Ta là Thiên Chúa của Lòng Khoan Dung Vô Cùng và Ta sẽ tuôn đổ tràn đầy Lòng Thương Xót của Ta trên toàn thể nhân loại cùng với lửa Tình Yêu của Ta. Ngọn Lửa Tình Yêu của Ta sẽ làm thấm nhuần việc canh tân đức tin vào Ta nơi những người đã xa rời Ta, vì chính họ sẽ diệt trừ Satan, mọi tên quỷ và thiên thần sa ngã, vốn là những kẻ đang giam hãm những linh hồn thuộc về Ta nhưng đã lìa bỏ Ta.

Thời Điểm của Ta sẽ xuất hiện sau khi nhân loại chứng kiến những dấu chỉ mà Sách Khải Huyền và Sách Sự Thật đã tiên báo. Các con đừng khiếp sợ Ta. Hãy chuẩn bị chào đón Ta. Hãy khước từ những lời hứa đầy dối trá mà những kẻ thù của Ta bày ra. Các con hãy luôn giữ lòng trung thành với Lời Ta. Những kẻ thù của Ta sẽ không được dự phần trong Vương Quốc của Ta. Những tín hữu yêu dấu của Ta, kể cả những người cầu cứu đến Ta trong Cuộc Cảnh Báo, sẽ không bao giờ phải chết. Vì Vương Quốc Mới thuộc về họ - Vương Quốc của Ta - Vương Quốc mà Cha Ta đã hứa ban cho Ta, Đấng Mêsia, Đức Vua muôn đời - Đó là một thế giới không bao giờ cùng tận.

Đây có thể là một thời điểm của sự hoang mang, chia rẽ, đau buồn và cũng là thời điểm mà người ta mong muốn những ai thay mặt Ta trên thế giới này phải rao giảng Sự Thật. Nhưng các con hãy biết rằng, Ta là Sự Thật. Sự Thật thì bất diệt. Vương Quốc của Ta là vĩnh hằng và các con, những con cái yêu dấu của Ta, thì thuộc về Ta. Các con hãy đến với Ta. Các con hãy ở cận kề bên Ta. Ta sẽ dẫn dắt các con đến với gia nghiệp chính đáng của các con. Hãy tín thác vào Ta. Các con chỉ lắng nghe Ta qua những Thông Điệp này mà thôi - Đây là Sách Sự Thật. Chính nhờ Ơn Thiên Chúa ban cho các con mà các con sẽ không bao giờ lãng quên Lời Hứa của Ta trở lại để phán xét kẻ sống - những kẻ hiện đang sống trong thế giới ngày nay cũng như những kẻ đã chết trong Ân Nghĩa với Ta.

Giờ đây Ta sẽ tỏ ra nhiều dấu chỉ dưới mọi hình thức ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Những ai được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần, sẽ nhận biết rằng bởi Lệnh Truyền từ nơi Chúa Cha yêu dấu của Ta mà họ được sai đến với các con.

Các con hãy dấn thân trong Bình An. Giờ đây các con chỉ lắng nghe Ta qua những Thông Điệp này mà thôi.

Ta hết lòng yêu thương các con và Ta đã tuyên bố rằng các con thuộc về Ta. Đừng để một kẻ nào ra sức cướp đi mất dù chỉ một linh hồn khỏi tay Ta, vì kẻ ấy sẽ phải chịu cực hình muôn đời vì những việc làm của hắn.

Chúa Giêsu của các con

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Những đặc ân được ban cho khi các con rước Mình Thánh của Con Mẹ

Đức Trinh Nữ Maria: Những đặc ân được ban cho khi các con rước Mình Thánh của Con Mẹ (19/10/2012)

Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2012 lúc 09 giờ 06

(Thông Điệp nhận được trong một cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc, kéo dài 20 phút, trong suốt cuộc hiện ra, hình ảnh Mình Thánh đã xuất hiện trên trán Mẹ)

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Mình Thánh mà con nhìn thấy trên trán Mẹ là một dấu chỉ để chứng minh cho tất cả con cái Thiên Chúa về sự Hiện Diện Thực Sự của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể.
Thánh Tử của Mẹ hiện diện trên thế giới và gần gũi với từng con cái Thiên Chúa mỗi ngày với hy vọng rằng họ sẽ cảm nhận được sự Hiện Diện của Người.

Hỡi các con, chỉ nhờ vào việc rước Mình Thánh Đích Thực của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, thì các con mới được ban cho những ân sủng đặc biệt.

Khi Thánh Tử của Mẹ chết vì tội lỗi của các con, để từng con cái của Thiên Chúa có thể chống lại sự chết, thì Người đã để lại một di sản rất quan trọng.

Sự Hiện Diện của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể là thực sự, và khi các con đón nhận vào lòng thì Thánh Thể sẽ ban cho các con ơn bảo vệ đặc biệt. Mình Thánh Chúa sẽ làm cho các con kết hiệp với Người mật thiết hơn.

Người là Bánh Hằng Sống. Các con không bao giờ được phép chất vấn hoặc khước từ Tặng ân này.
Những ai rước Mình và Máu Thánh Người sẽ được ban cho nhiều đặc ân bao gồm cả ơn được cứu khỏi Luyện Ngục, nếu các con rước Mình Thánh mỗi ngày.

Trong giờ lâm tử, Thánh Tử của Mẹ sẽ đưa các con vào Vòng Tay Người, tránh xa lửa Luyện Ngục.

Thánh Lễ, vốn trao ban Mình Thánh Đích Thực của Con Mẹ, để sự tôn vinh Thiên Chúa Cha, cũng mang lại những ơn ích lớn lao cho những ai tham dự.

Các con thường xuyên tham dự Thánh Lễ hàng ngày và rước Mình và Máu Thánh của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể, thì các con sẽ được ban ơn miễn trừ khỏi sự thanh luyện trong lửa Luyện Ngục.

Những ai trong các con chối bỏ sự Hiện Hữu của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể, nghĩa là tự mình chối bỏ một Tặng ân hết sức cao trọng. Các con sẽ không bị kết tội vì chối bỏ Thánh Thể của Người trong Thánh Lễ, nhưng các con sẽ không đón nhận được những ân sủng mà Người mong muốn ban cho tất cả con cái Thiên Chúa.

Mình Thánh mà các con rước, phải được Truyền Phép một cách xứng hợp. Khi các con rước Thánh Thể của Người, thì Người sẽ đong đầy trong các con một tình yêu khiêm nhường và sâu thẳm để củng cố đức tin của các con và mang lại cho các con Sự Sống Đời Đời.

Bí Tich Thánh Thể là một Tặng ân, vốn sẽ ban cho các con Sự Sống Đời Đời. Các con không bao giờ được quên điều này.

Thánh Tử của Mẹ đã phải chịu đau khổ khủng khiếp để ban cho nhân loại Tặng ân cao trọng này, vốn là giấy thông hành để vào Thiên Đàng. Đừng khước từ Tặng ân này. Đừng thách thức lòng quảng đại của Người. Đừng coi thường Quyền Năng của Bí Tích Thánh Thể.

Xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (81) này để xin ơn trong Bí Tích Thánh Thể

ôi Bánh Bởi Trời, xin nuôi dưỡng thân xác con được dư đầy. Xin tuôn đổ trên tâm hồn con Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa Giêsu Kitô.

Xin ban cho con những ân Sủng để thực thi Thánh ý Thiên Chúa.

Xin tuôn đổ trên con sự bình an và thanh thản bởi sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa.

Xin đừng bao giờ để con hoài nghi sự Hiện Diện của Chúa.

Xin giúp con đón nhận Chúa bằng cả thân xác và linh hồn; và nhờ Thánh Thể cùng các ân Sủng được ban xuống trên con, xin giúp con tuyên xưng Vinh Quang của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Xin thanh tẩy linh hồn con. Xin cởi mở tâm hồn con và thánh hóa con, khi con đón nhận Tặng ân cao trọng của Bí Tích Thánh Thể.

Xin ban cho con những ân Sủng và Đặc ân mà Thánh Thể ban xuống trên tất cả con cái Thiên Chúa và ơn miễn trừ khỏi lửa Luyện Ngục. Amen.

Hỡi các con, các con phải cầu nguyện để tất cả các Kitô hữu đón nhận và hiểu được Quyền Năng của Mình Thánh Chúa. Mình Thánh Chúa là khí giới cần thiết để cứu vớt linh hồn của tất cả con cái của Mẹ.

Hãy rước Mình Thánh Chúa với lòng cảm tạ và tâm hồn quảng đại.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Lm Đồng Trung: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi

CHÚA CHĂN NUÔI TÔI, TÔI CHẲNG THIẾU THỐN CHI

" Dominus regit me, et nihil mihi deerit "
( TV 22. 1 )
Tâm tình chia sẻ thân thương của Linh nục ĐaMinh Đồng Trung với các bạn yêu quí, xung quanh SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI, thứ Tư ngày 06.05.2015, lúc 10g31 khuya.
Sáng nay, tôi thức giấc trong tâm tình Tạ Ơn. Tạ ơn vì Chúa đã cho qua đêm bình an với một giấc mơ ngắn, nhẹ và với nội dung xem ra người ta đang chuẩn bị chiến tranh. 
Tạ ơn vì Chúa đã ban cho tôi hồng ân nhận ra Sự Thật của Giáo Hội và thế giới hôm nay, và dĩ nhiên là mức độ có thể là còn rất hạn hẹp nhiều vấn đề, nên vẫn còn phải tha thiết xin Chúa Thánh Thần ban ơn Phân Định từng lúc, từng giờ và từng ngày. 
Tôi tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã thương ban cho tôi một Ơn Vĩ Đại có liên quan đến phần rỗi đời đời của tôi và của thế giới, đó là Ơn biết khiêm tốn đón nhận Sách Sự Thật của Thiên Chúa với tất cả lòng kính trọng và yêu mến thiết tha. 
Tôi rất cám ơn quý anh chị đã chuyển tải vào thư mail của tôi những thông điệp này từ khoảng giữa năm 2011, và cho đến cuối năm 2011, tôi mới chính thức đón nhận để đọc và mới tin thật lòng những SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI rất yêu thương quí trọng và khẩn thiết cho Giáo Hội và thế giới này. 
Tôi cũng đặc biệt cám ơn tất cả quý Anh Chị đã vì yêu Chúa, vì vinh danh Chúa, vì ích lợi cho các linh hồn và tôi, nên đã hy sinh dấn thân hết mình để công phu phiên dịch và chuyển tải càng sớm đến cho tất cả chúng tôi những Thông Điệp vô cùng quí giá này. Nhất là, xin hết lòng cám ơn quý Anh Chị trong Ban Phiên Dịch Sứ Điệp Từ Trời, những Anh Chị đã quảng đại và nhiều can đảm lắm để cưu mang, nuôi dưỡng trang Web Sứ Điệp Từ Trời suốt mấy năm qua. Quý Anh Chị đã tận tình vì mến Chúa và vì phần rỗi của muôn muôn ức triệu linh hồn bất tử của anh chị em đồng loại, mà đứng mũi chịu sào thay cho anh chị em mình, để sẵn sàng " chịu đấm " cho anh chị em mình được nuôi dưỡng, được ăn xôi nuôi sống tinh thần của những Thông Điệp Từ Trời được chuyển tải một cách trung thực hết mức. 
Đồng Trung rất muốn được tỏ lòng yêu thương cảm thông với quý Anh Chị vì tất cả những khó khăn đau khổ, phiền thống mà quý Anh Chị đang phải gánh chịu. Nào là những áp lực từ phía giáo quyền ; nào là những thọc gậy bánh xe muốn phá đổ trang Sứ Điệp Tư Trời của những người xem ra đang bị ma quỷ lợi dụng để muốn phá hỏng công trình yêu thương của Thiên Chúa ; nào là những áp lực có khi từ ngay phía những người thân tự nguyện " cõng ma " về nhà để muốn hành hạ và làm nhụt nhuệ khí, làm nản lòng quý Anh Chị ; nào là biết bao những thử thách không tên, không thể tâm sự chia sẻ cho ai.v.v., mà quý Anh Chị nhiều khi phải cắn răng chịu đựng vì Chúa và vì anh chị em mình. 
Vâng, có lẽ chỉ có Chúa mới biết được hết những thương đau, những trả giá đắt đỏ mà quý Anh Chị phải âm thầm gánh chịu cho công việc quá đẹp này. ĐT xin Chúa Giêsu và Mẹ La Vang an ủi, ban ơn nâng đỡ khích lệ, bảo vệ và ân thưởng cho quý Anh Chị và gia đình rất trọng hậu đời này, nhất là trong Trời Mới Đất Mới. ĐT nghĩ có lẽ không sai rằng, tất cả những tấm lòng hy sinh bỏ mình đáng kính nể của quý Anh Chị cho công việc lớn lao này, sẽ không uổng phí mất công đâu, mà đã, đang và sẽ đem lại ích lợi cho biết bao con cái thiện tâm thiện chí của Thiên Chúa trên khắp thế giới đấy ! ĐT cũng rất hy vọng, tuy hiện giờ quý Anh Chị phải theo sự khôn ngoan cần thiết " người ta bách hại các con thành này, các con hãy chạy sang thành khác ", để tạm thời ngưng đứng tên trang Sứ Điệp Từ Trời, mà theo ĐT, là trang đang có uy tín nhất, nhiều độc giả nhất và có thể nói là một trong những trang đem lại nhiều hy vọng, nhiều niềm vui và an tâm cho các linh hồn nhất, thì quý Anh Chị vẫn còn tiếp tục hy sinh cầu nguyện nhiều cho công việc đáng hân hạnh và đáng quí này; đồng thời, vẫn cùng tiếp tục cộng tác với những Anh Chị Em khác dưới cách thức này hay cách thức nọ mà trong hoàn cảnh và khả năng của Anh Chị và gia đình quý Anh Chị cho phép, để cùng đem lại lợi ích tối đa cho con cái Chúa.
Xin cám ơn tất cả các bạn hữu thân thương xa gần, đã vẫn tiếp tục giúp đỡ tôi, giúp đỡ mọi người cách này cách khác cho công việc hết sức vĩ đại to lớn của Thiên Chúa, tuy âm thầm nhưng mãnh liệt và vô cùng trọng đại có một không hai trong lịch sử Giáo Hội và thế giới này. 
Thưa các bạn rất quý yêu là những người đang trong tư thế sẵn sàng để vui vẻ hân hoan sung sướng đón Chúa Giêsu của chúng ta Quang Lâm Ngự Đến !
Qua bức thư Sứ Điệp Từ Trời mà chính Chúa Giêsu ban cho chúng ta ngày thứ Tư, 06.05.2015 vừa rồi, chúng ta cùng nhau thiết tha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa là Cha rất cha của chúng ta vô cùng, vì Ngài đã vẫn trung tín với Lời Hứa của Ngài là tiếp tục hướng dẫn chúng ta qua những Thông Điệp kế tiếp cho tới ngày tận cùng. 
Vâng, Ngài mới tạm ngưng thời gian ngắn khoảng một tháng trời, để thử thách chúng ta đôi chút, để tập cho chân tay chúng ta cứng cáp hơn hầu thích thuận bảo đảm hơn cho chúng ta trong những thời gian khó khăn sắp tới, và để cho Đức Tin của chúng ta vào Thiên Chúa đầy Yêu Thương và Quyền Năng tăng lên, cũng như niềm tin vào Sứ Điệp Từ Trời của chúng ta trở nên bất khuất hơn, không dễ dàng bị lung lay chuyển hướng.v.v.v. Nhưng Ngài lại vội vàng yêu thương đầy tế nhị của Tấm Lòng Mục Tử Nhân Lành của Chúa đối với đoàn chiên tội nghiệp rất dễ thương, đến để động viên khích lệ chúng ta cứ an tâm tiến bước trong việc mạnh mẽ loan truyền Lời Sự Thật cho anh chị em mình, làm cho chúng ta được phấn chấn giữa biết bao áng mây mù đang ào ạt bay đến muốn bao phủ bầu trời niềm tin mạnh mẽ vào Sách Sự Thật mà Chúa đã, đang và sẽ còn tiếp tục ban cho đoàn con thơ dại nhỏ bé, nhất là từ khi đoàn con rất đáng yêu mà Chúa đang quy tụ lại để huấn luyện trở nên Đạo Binh Còn Sót Lại cùng với các Thần Thánh chiến đấu giành giật hết các linh hồn ra khỏi tay ma quỷ mà đưa về Nhà Thiên Chúa, bị bách hại một cách vô cùng bất công qua thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin HĐGMVN ngày 14.04.2015 vừa qua.
Sự hiện diện của Chúa, đặc biệt qua Sứ Điệp mới đây nhất Chúa Giêsu ban cho chúng ta, như một củng cố cho đoàn con thêm vững mạnh hơn trong cơn sóng gió bão táp mới ập tới ngày 15.04.2015. Như một động viên cần thiết chẳng khác gì Chúa động viên các Tông đồ xưa kia : Thầy đây, các con đừng sợ! Thầy đã thắng thế gian rồi !
Sự hiện diện của Chúa qua Sứ Điệp này còn như là một đòn giáng mạnh xuống tất cả những ai đang reo mừng tự đắc cười hả hê vì cho rằng, Sứ Điệp Từ Trời và những ai tin vào Sứ Điệp này đã đến hồi cáo chung kết thúc, với hy vọng mở mắt những kẻ đang đui mù mà lại không biết là mình đang bị mù một cách rất thương hại.
Các bạn có thấy quá đúng là : 
- Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, không ?
- Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ " Sứ Điệp Từ Trời " ngay trước mặt những kẻ đối phương, không ?
Các bạn có thấy đúng không, " cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng tôi, không ?
Đồng Trung xin được cùng với các bạn dâng lời Tạ Ơn Chúa hợp với Mẹ Maria Rất Thánh đến muôn thuở muôn đời. Amen, Alleluia !

LM. ĐaMinh Đồng Trung 
Thứ Sáu, 22.05.2015

Thế chiến 3 suýt xảy ra ngày 7.4: Máy bay Nga né Mỹ

Thế chiến 3 suýt xảy ra ngày 7.4: Máy bay Nga né Mỹ
Một sĩ quan Estonia cho biết: Thế chiến 3 suýt xảy ra ngày 7.4 khi một chiến đấu cơ Nga kịp thời tránh đâm vào một máy bay quân sự Mỹ ngay trên trời, lúc đó 2 chiếc chỉ còn cách nhau 6.000m. 

Cũng theo lời viên sĩ quan, Thế chiến 3 suýt xảy ra ngày 7.4, một chiến đấu cơ Su-27 kịp phát hiện một máy bay quân sự Mỹ trên Biển Baltic, liền bay tránh. 

Chứ nếu xảy ra một vụ đâm va, sự cố có thể khiến NATO trả đũa và Nga có cớ tấn công Estonia (dân số 1,2 triệu người), vốn hiện có vài máy bay NATO đang trú đóng. Sự kiện này có thể làm bùng nổ Thế chiến 3.

Các vụ suýt đâm vào nhau giữa máy bay Nga và máy bay quân sự - dân sự phương Tây hiện xảy ra với tuần suất cao hàng chục vụ, từ khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3.2014, theo tổ chức nghiên cứu bất vụ lợi European Leadership Network (ELN).

ELN nêu số vụ này thường trên vùng biển Baltic, ít nhất 11 vụ nghiêm trọng mang tính khiêu khích khung hăng, vài vụ “có khả năng gây thương vongcao hoặc gây ra xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga với các nước phương Tây”.

Các sự cố này xảy ra khắp châu Âu, cũng gần vùng bờ biển Mỹ và Canada. Tình hình đặc biệt đáng ngại ở 3 nước vùng biển Baltic (Estonia, Litva, Latvia) vì máy bay Nga có thể bay tới vùng này trong vài phút sau khi cất cánh từ vùng Kaliningrad, khiến đài kiểm soát không lưu khó phản ứng.

Trong bối cảnh quan hệ Nga - phương Tây căng thẳng, 3 nước vùng Baltic rất ngán xảy ra một tai nạn máy bay, vì máy bay quân sự Nga thường khi bay thường tắt bộ tiếp sóng - thiết bị vốn giúp dễ theo dõi các máy bay này.

Hồi tháng 3.2014, một máy bay do thám tắt bộ tiếp sóng đã suýt đâm vào một máy bay dân sự ở phía Đông Nam Thụy Điển. ELN viết:

“Vụ đâm va này xem ra tránh được chỉ nhờ tầm nhìn tốt, tinh thần cảnh giác của phi công chiếc máy bay dân sự”.

Và hè năm ngoái, một chiến đấu cơ Nga có vũ trang bay chỉ cách một máy bay do thám Thụy Điển khoảng 10m ở không phận quốc tế giữa Latvia với Thụy Điển.

Tại hội nghị an ninh thường niên của NATO ở Tallinn (thủ đô Estonia) các quan chức NATO xác nhận: Hằng ngày họ bị máy bay Nga khiêu khích, buộc họ cẩn trọng tối đa để không xảy ra sự cố.

Một quan chức mô tả phi công Nga cứ như “phi công cảm tử”, bay rất nguy hiểm, sát gần các máy bay NATO và thường ở không phận 3 nước vùng biển Baltic chỉ có tổng cộng 6 triệu dân. 

Bảo Vĩnh (theo ValueWalk)

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Lm Đồng Trung: Anh em hãy coi chừng men Pharisêu, tức thói đạo đức giả

ANH EM HÃY COI CHỪNG MEN PHARISIÊU, TỨC THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ
" Attendite a fermento pharisaeorum, quod est hypocricis " ( Secundum Lucam 12,1 )

Các bạn rất yêu quí trong niềm tin vững chắc không chuyển vào Sứ Điệp Từ Trời ơi!

Có lẽ đây là thời điểm tranh tối tranh sáng có khi mờ mờ ảo ảo, lúc rõ thật giả, lúc bị đánh bóng quá tinh vi nhiều khi cả chúng ta cũng dễ có thể bị hoa mắt không còn đủ sáng suốt nhận ra những điều thật đến từ Thiên Chúa và những điều giả tạo đánh bóng lừa lọc đến từ cha của sự dối trá là Satan và những ai theo nó, làm công cho nó.
Chính vì thế mà chúng ta cứ phải hạ mình khiêm tốn và cố trở nên bé thơ của Chúa, của Đức Mẹ Ơn Cứu Rỗi hơn nữa, để chúng ta luôn có thể nhận ra được bàn tay của Thiên Chúa và Mẹ Maria dẫn dắt chúng ta, để dù bước đi trong thung lũng tối, chúng ta không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng ta, cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng chúng ta. Đồng thời tha thiết xin Ơn Chúa Thánh Thần nhiều lần trong ngày, đặc biệt là CDCN số 51 và 74, các bạn nhé!
Đồng Trung xin đề nghị với các bạn là, nếu bạn nào chưa có cuốn Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, được dịch từ nguyên tác La ngữ : " CATECHISMUS CATHOLICAE ECCLESIAE " do Toà Thánh Vatican soạn thảo và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố năm 1992. Sách này đã được tái bản và mới đây Nhà Xuất Bản Tôn Giáo đã cho in lại rất đẹp, bìa cứng, khổ lớn với giá 165 ngàn đồng VN. Sách hiện giờ đang được bán trong các tiệm Sách và có thể trong tương lai gần người ta sẽ không còn bán nữa, mà sẽ bán Sách Giáo Lý mới, giáo lý của Satan, của Tam Điểm, của Phật giáo, của Hồi giáo pha trộn lẫn lộn chung với nhau. 
Sở dĩ ĐT đề nghị các bạn rất nên có bộ Sách Giáo Lý còn nguyên thủy ( còn dzin ) của Giáo Hội Công Giáo này, là vì nó là quyển giúp chúng ta quy chiếu đâu là giáo lý đúng, đâu là giáo lý sai của những vấn đề này những vấn đề khác sau này, khi mà khắp nơi được lệnh là phải sử dụng Sách Giáo lý mới, không được sử dụng Sách Giáo Lý ( còn nguyên vẹn ) trước đây nữa.
Để giữ cho linh hồn chúng ta, tâm trí chúng ta không bị nhiễm " men biệt phái và pharisieu " của thời đại hôm nay thật là khó đấy, các bạn ạ ! Hiện giờ chúng ta còn có thể giúp cho nhau qua mạng thông tin trên Internet này, chứ mai mốt thể nào cũng có thể có thời gian nào đó, chúng ta không còn thoải mái giúp nhau trên mạng nữa, thì những lúc đó chúng ta phải tự cậy vào Ơn Chúa để mà giúp cho mình, giúp cho những người thân cùng ben SĐTT mà thôi. Bởi vậy, ngay bây giờ, xin các bạn hãy chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng hơn nữa, nhé! 
Ngoài những ảnh tượng, Ấn Tín, ảnh Mẹ Ơn Cứu Rỗi, Thánh Giá Bênêđictô, nến phép, nước phép, tràng chuỗi Mân Côi.v.v.v, ngoài Sách Kinh Thánh, các bạn cố sắm ngay Sách Giáo Lý này nữa nhé, rất đắc dụng cho các bạn và gia đình các bạn trong thời gian sắp tới gần đây đấy, các bạn ạ !
Hẳn các bạn vẫn còn nhớ lời bất hủ của Đức Thánh Cha Piô IX như một lời tiên tri cho Giáo Hội và thế giới hôm nay : " NẾU TRONG TƯƠNG LAI CÓ BẤT KỲ MỘT VỊ GIÁO HOÀNG NÀO DẬY NHỮNG GIÁO LÝ NGƯỢC LẠI VỚI DỨC TIN CÔNG GIÁO, THÌ ĐỪNG CÓ THEO ÔNG TA ".
Thánh Gioan, Tông đồ viết Sách Khải Huyền đã đặc biệt lưu ý chúng ta trong thư thứ nhất của Ngài : Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí 
nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. ( 1Ga 4,1 ).
Các bạn đừng tưởng rằng hết mọi cha này cha kia, thầy này sơ khác..., cứ đi du học Rôma, hay các trường Công Giáo nước này, nước khác về là bao giờ cũng còn đúng đâu, còn origin đâu ! Dĩ nhiên, có những vị đi về rất tốt và còn giữ được đúng theo Giáo lý và lập trường Công Giáo Chính Truyền của Giáo Hội, những không phải hết tất cả các vị còn như thế. Vì có những vị đã bị tiêm nhiễm những chủ trương cấp tiến, những giáo lý sai lầm trong suốt mấy năm du học, đến khi về dậy ở đại chủng viện đìa phận nhà là cũng truyền đạt lại cho các chủng sinh y như vậy. Sai lầm huấn luyện người khác sai lầm để tăng thêm số những thầy dậy sai lầm và cứ thế, có phải là " đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian các nước, như Thánh Gioan đã tiên báo trong thư của Ngài trên đây không ?
Cách đây cả chục năm, tôi đã nghe một cha đi du học Rôma và đã lấy bằng tiến sĩ môn giáo luật, than phiền với tôi là đừng cứ tưởng đi Rôma về là ngon đâu, còn đưa linh hồn về nhà bình an là tốt lắm rồi. Nghe thế, tôi lấy làm lạ, thắc mắc và để đó thôi, không dám nghĩ gì thêm nữa. Rồi mới đây, tôi có dịp hỏi thăm mấy cha đi du học bên Phi về, thì không ngờ tôi lại nghe mấy vị đó buột mệng ra than phiền và có vẻ lo lắng : đi học bên đó phải chắc chắn lắm, chứ không có thì dễ mất Đức tin. Chả trách nào cách đây mấy tháng tôi có nghe một Cha giáo của Đại Chủng Viện Sài Gòn giảng rằng, câu chuyện Adong và Eva chỉ là câu chuyện thần thoại không có trong thực tế... Hoá ra trùng với lời của vị Tiên tri giả mới đây khi biện minh là không có Hoả Ngục đã nói như sau : " Giống như truyền thuyết về Adong - Eva, chúng ta nhận ra Hoả Ngục như một công cụ mang tính văn chương. Hoả Ngục chỉ đơn thuần là một phép ẩn dụ dành cho những linh hồn bị cô lập, giống như mọi linh hồn, cuối cùng rồi cũng sẽ hiệp nhất trong tình yêu của Thiên Chúa ". Vậy chúng ta càng hiểu được Lời Chúa và Đức Mẹ đã báo cho chúng ta biết rằng, Tam Điểm đã thâm nhập vào Giáo Hội cả bao nhiêu năm nay, nó đã thành công gởi những người của nó đã được huấn luyện rất kỹ về Tam Điểm xâm nhập len lỏi vào các guồng máy hoạt động của Giáo Hội, vào các Thánh Bộ của Giáo Hội, vào các đội ngũ các Hồng y, Giám mục, Linh mục, tu sĩ, và vào các ban giáo sư dậy và truyền đạt Giáo lý và lập trường của Giáo Hội cho các giám mục, linh mục, tu sĩ khắp nơi trên thế giới về để tiếp nhận để rồi sau mấy năm, lấy được mảnh bằng, về quê hương để truyền đạt lại cho các chủng sinh các tu sĩ, các linh mục...,làm cho Giáo Hội và niềm tin của Giáo Hội biến dạng ra khác, không còn là bộ mặt của Chúa Kitô nữa. 
Chả trách nào cứ nghe Đức Thánh Cha này, Đức Thánh Cha kia trước đây, muốn tổ chức điều này điều kia đem lại cho Giáo Hội nhiều tốt lành hơn mà không tổ chức được, là vì có những thành phần Tam Điểm cản mũi kỳ đà và phá thối. 
Chả trách nào, có thời gian tưởng là Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II sẽ tuyên tín Tín Điều Đức Mẹ Đồng Công và là Trung Gian Ban Phát Ơn Thánh chứ, nhưng cho tới giờ này vẫn còn là thóc ngâm tôm hết đời này trải qua đời kia, là vì có những giám mục hồng y thuộc bè Tam Điểm giật giây chống đối bằng nhiều mưu mô thủ đoạn, ném đá giấu tay ngăn trở không cho các vị Giáo Hoàng thánh thiện của Giáo Hội trước đây thực hiện. 
Và chả trách nào Đức Gioan Phaolo II cứ phàn nàn và phải phân bua rằng : Nếu Cha không phải là Đức Giáo Hoàng, Cha sẽ đến viếng thăm Đức Mẹ Medugori ( Mễ Du ) ở bên Nam Tư ngay.
Các bạn và Đồng Trung có lẽ, nhất là trong dịp này, tha thiết xin Chúa Thánh Thần thương cho mỗi người chúng ta Ơn Miễn Nhiễm thiêng liêng. Nếu thân xác chúng ta mất hết khả năng miễn nhiễm, thì không biết chúng ta sẽ ra sao, vì những vi rút tấn công chúng ta mà không còn khả năng chống lại thì chỉ có chết thôi. Cũng thế, nếu người ta đánh lừa chúng ta dù biết là đang bị đánh lừa mà cứ để cho người ta đánh lừa lôi đi, dẫn đi theo mặc ý người khác mà không còn khả năng tự vệ nữa thì kể là tiêu vong. 
Nếu nay mai người ta giới thiệu sách giáo lý mới không còn đúng như trước đây nữa, thấy người ta sao mình cũng vậy, thấy người ta bái lạy tà thần mình cũng vái, người ta tha hồ tự do phạm tội, mình cũng vậy ; thấy người ta vui vẻ tham dự Thánh lễ mới, mình cũng vậy ; thấy người ta tự do ly di, rồi tự do tái hôn, rồi tự do rước lễ, mình cũng thấy là bình thường, không có gì phải bối rối băn khoăn đặt vấn đề gì cả ; thấy người ta hợp thức hoá hôn nhân đồng tính ngay trong nhà thờ và nhà thờ biến thành hang trộm cướp, nơi buôn bán da bán thịt, buôn bán đổi chác tiền nong, đổi chác tôn giáo rồi mình cũng thấy bình thường; và quả nhiên nếu xảy ra điều đó thật sự nơi ai đấy trong chúng ta, thì thật sự là ta đang mắc bệnh Sida giai đoạn chót, giai đoạn chờ chết thật sự rồi. 
Chúng ta rất khẩn thiết để xin và duy trì Ơn Còn Hệ Thống Miễn Nhiễm nơi linh hồn chúng ta, để khi như là đoàn chiên của Chúa Giêsu chỉ đi theo và nghe tiếng Chúa Giêsu là Đấng Chăn Chiên Nhân Lành mà thôi; còn khi thấy " người lạ " và " những tiếng dậy bảo, giảng giải lạ lẫm " không đúng của Chúa Giêsu, Giáo Lý của Chúa, không đúng với Giới Răn Chúa, chúng ta sẽ chạy trốn và không buộc nghe tiếng người lạ. Xin Chúa cho chúng ta khi thấy người lạ và nghe tiếng người lạ là bộ chuông trung ương tiếng lương tâm sẽ rung lên inh ỏi để báo cho biết là phải trốn, phải tránh cho xa kẻo bị nhiễm lây bệnh Sida tinh thần mà con người ngay nay đang có nguy cơ mắc phải hàng loạt, hàng loạt giây chuyền. Còn nguy hơn nữa là bệnh gần chết mà cứ như là không có chuyện gì, không có bệnh hiểm nghèo nào.
Chúng ta không nên coi thường điều này và càng không bao giờ tự mãn là mình có thể đứng vững, nếu không khiêm tốn để cậy dựa hẳn vào Ơn trợ giúp thường xuyên của Chúa Thánh Thần. Vì dân Do thái xưa, rất nhiều người đã được gặp Chúa, đã được chứng kiến bao phép lạ, cả phép lạ cho kẻ chết sống lại, rất nhiều người đã từng nghe Chúa giảng và được ăn bánh no nê do phép lạ của Chúa, thế mà Ngày Chủ Nhật Lễ Lá đầu tiên họ cũng cùng với đám đông vô kể tung hô Chúa : Vạn vạn tuế, vạn vạn tuế Đáng Nhân Danh Thiên Chúa mà đến, nhưng rất nhanh chóng, chỉ vài ngày sau đó, họ cũng đã hăng hái thay đổi hẳn 180 độ và hô vang trời: Đóng Đanh Nó Vào Thập Giá, Đóng Đanh Nó Vào Thập Giá !
Đồng thời, ĐT cũng xin đề nghị với các bạn là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để chịu sỉ nhục, để chịu bị người ta lên án chúng ta, cho chúng là là dị giáo, không giống ai, không có lòng thương xót khi chúng ta không làm theo những điều mà lương tâm và Lề Luật của Thiên Chúa không cho phép.
Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần khi người ta lên án, và loại bỏ chúng ta, thì chúng ta phải làm sao ? Có vì bị xỉ nhục, bị trục xuất ra khỏi giáo xứ, không được chịu các phép Bí tích, chết không được chôn ở Đất Thánh, không được đưa vào nhà thờ.v.v.v, liệu chúng ta có còn can đảm giữ vững lập trường theo Chúa hay là vì sợ mất quyền lợi này khác mà lại vùi dập lương tâm để rồi đánh mất Hệ Thống Miễn Nhiễm trong linh hồn mà buông xuôi, người ta sao tôi cũng vậy. Nếu thế thì được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích gì ! Chả lẽ người ta bỏ Chúa tôi cũng bỏ Chúa hay sao ? Chả lẽ người ta rủ nhau vào hỏa Ngục, tôi cũng cứu vui vẻ theo người ta hay sao ?
Nhất là khi chúng ta trung thành với Chúa và Giới Răn Chúa, với Giáo Hội Chân Thật Chính Truyền của Chúa mà bị có khi ngay người nhà chúng ta, có khi bị cha mẹ anh chị em ruột thịt chúng ta loại bỏ và lên án, thì sao ? Chúng ta có đặt Chúa lên trên tất cả không ? Vì Chúa đã nói với chúng ta trước về vấn đề này : Ai coi cha mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta. Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không xứng đáng thuộc về Ta.
Các bạn chúng ta an tâm, nếu chúng ta luôn trung thành với Chúa và đặt Chúa lên trên tất cả, thì chắc chắn Thiên Đàng sẽ về phe với chúng ta, chắc chắn Chúa sẽ yểm trợ chúng ta và tiên liệu quan phòng xếp đặt lo cho chúng ta tất cả. Ngài không bao giờ đem con đi bỏ chợ đâu. Ngài sẽ sai Thiên Thần của Ngài hướng dẫn chúng ta vào những nơi trú ẩn an toàn và ở nơi đó. chúng ta sẽ không có thiếu gì, ngay cả Thánh Lễ Truyền Thống, ngay cả các Bí tích, những gì cần cho linh hồn chúng ta, và thậm chí ngay cả những nhu cầu phần xác, Chúa cũng lo cho chúng ta. Và khi chúng ta can đảm theo Chúa, trung thành với Chúa như thế, chúng ta có thể cứu vãn được cả nhà chúng ta, mặc dầu hiện giờ họ không cùng lý tưởng với chúng ta.
Các bạn rất thương mến !
Đồng Trung nhỏ bé của các bạn cũng rất kính quí các linh mục của Chúa, và rất sợ mất lòng người khác, nhưng cũng phải xin ơn Chúa và cứ phải cố quyết tâm trung thành với Chúa, với các Giáo Huấn của Chúa, cho dù có bị các đấng cho là lập dị không hoà đồng tôn giáo, không hoà đồng đi du lịch hết nơi này nơi kia, cả du lịch sang Thái Lan, nơi đầy dẫy những kiểu cách ăn chơi tội lỗi đã và đang làm hư hỏng biết bao người vì chủ trương tôn thờ xác thịt và sống vô thần, duy vật chất...
Có một số ít linh mục thuộc ở vài địa phận biết Đồng Trung tin và sống theo SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI ; đồng thời, lại còn quảng bá cho người ta nữa, nên đã có những lần các ngài hạch hỏi ĐT, tại sao lại mù quáng đi tin vào SĐTT và các ngài tỏ ra thương hại, cả ái ngại cho ĐT nữa. Những lúc đó, Đồng Trung chỉ trả lời và xin các cha cứ thử thiện chí đọc nghiên cứu từ đầu đến cuối xem sao, các cha sẽ thấy con tin vào Sứ Điệp Từ Trời là điều dĩ nhiên thôi, vì đó là Thật bật mí cho người ta biết được Sự Thật hết sức cần thiết, để có thể sống bình an vững chắc không sợ bị sai đường lạc lối mà thiệt thòi cho linh hồn đời đời.
Và mới đây cũng một số vị đó lại khuyên bảo, nhất là từ khi có thông cáo của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin, các ngài lại càng được đà tấn công ĐT. Nào là biết bao vị Hồng y, Giáo mục, linh mục..., có tin đâu ; nào là bao vị tiến sĩ thông giỏi giáo lý, giáo luật, thần học, các vị có tin đâu, sao cha lại đi tin vớ tin vẩn vậy ? Nhưng Đồng Trung đã nhẹ nhàng tế nhị thưa lại với các ngài rằng, ngày xưa cũng chính các nhà thông luật, các nhà tiến sĩ đã lên án để hủy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống đấy ! Ngày xưa cũng chính các Trưởng Tế, các Tư tế, các thầy Lêvi trong đạo lên án giết chết Chúa Trời Đất đấy, chứ không phải là những người đời đâu. Chính là các đại diện Giáo quyền ( quyền bính đạo )vận động các chức sắc thế quyền ( quyền bính đời ) và chủ động kết tội để lên án giết Chúa Giêsu đấy ! Thế là các vị im lặng, cho ĐT là cối chầy bất trị rồi .
Các bạn có thấy không, qua các biến cố to nhỏ trong ngoài đã, đang và chắc chắn sẽ còn xảy tới, Chúa đang thanh lọc chúng ta, Chúa đang gọt dũa trang điểm để chúng ta có đủ tiêu chuẩn để được sống trong THIÊN ĐƯỜNG MỚI của Chúa. Chúa đang tách dê ra khỏi chiên của Chúa, Chúa đang phân biệt cỏ lùng ra khỏi vườn lúa của Chúa. Chúa cũng đang tách và phân biệt xem ai là người đi theo Chúa chỉ vì Chúa và ai là người theo Chúa chỉ vì danh vọng chức quyền, chỉ vì được ăn bánh no nê, chỉ vì để tìm cầu những của hay hư nát, những của mối mọt xông đấy, các bạn ạ. Đồng Trung cầu xin và hy vọng tất cả các bạn không trừ ai, với ĐT nữa, sẽ đều là những người đang theo Chúa thực sự và chỉ vì yêu Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn, hết sức lực mà thôi.
Nếu được, xin các bạn mỗi ngày khi đọc Kinh Lạy Cha, các bạn cố để ý cầu nguyện đặc biệt cho chúng ta : " XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ, NHƯNG CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ ", nhé ! Đồng thời, khi đọc Kinh Tin Kính trong Thánh Lễ trọng, hay đọc trong Giờ Lòng Thương Xót, xin các bạn cố đọc với tất cả xác tin không lay chuyển, sẽ có lợi chúng chúng ta lắm, nhất là khi thời Thánh Lễ, Thánh Kinh, Giáo lý, các Bí tích bị thay đổi và bị xúc phạm.
Cuối cùng ĐT xin các bạn khi nghe chuyện này chuyện kia xảy ra bởi những kẻ ngạo phạm đến Thiên Chúa, chúng ta buồn và thương cảm cho Chúa Giêsu và Giáo Hội của Chúa, nhưng chúng ta cũng rất thận trọng không để cho những điều không vui đó tra tấn chúng ta, làm chúng ta buồn nản mà có thể đưa tới thất vọng, có thể làm cho chúng ta cùn nhụt nhuệ khí. Những lúc đó, Chúa muốn chúng ta khiêm tốn cúi đầu thưa xin vâng đón nhận thập giá và dâng lên cho Chúa qua tay Mẹ là OK, là Chúa thích. Chúa muốn chúng ta cứ bình tĩnh ngẫm suy những lời Chúa báo trước đang xảy ra, và càng là dấu hiệu báo cho chúng ta biết rằng ngày giờ chúng ta hân hoan được đón Chúa Quang Lâm đang gần đến.
Cám ơn các bạn nhiều lắm, đã cầu nguyện và nâng đỡ khích lệ Đồng Trung !
LM. ĐaMinh Đồng Trung
Thứ Hai, 18.05.2015, ngày thứ 4 trong tuần Cửu Nhật Đón Chúa Thánh Thần

Hàng giáo phẩm mới và mau chóng được thiết lập này sẽ nắm quyền kiểm soát Giáo Hội của Ta

Hàng giáo phẩm mới và mau chóng được thiết lập này sẽ nắm quyền kiểm soát Giáo Hội của Ta (16/01/2014)

Thứ Năm, ngày 16 tháng 01 năm 2014, lúc 19:41

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Sự Thật thì gây chia rẽ. Sự thật luôn luôn là như vậy. Khi một người nói rằng anh ta nhận biết được Sự Thật, thì người khác lại phủ nhận Sự Thật. Nhưng khi Sự Thật đến từ Lời của Thiên Chúa, thì Sự Thật sẽ gây ra sự chia rẽ khủng khiếp nhất. Nhiều người khiếp sợ Sự Thật, vì Sự Thật không phải lúc nào cũng dễ chịu, tuy nhiên nếu không có Sự Thật, các con sẽ sống trong sự chối bỏ Lời của Thiên Chúa. Khi các con sống trong sự chối bỏ Lời của Thiên Chúa, thì các con sẽ không bao giờ cảm nhận được bình an đích thực trong tâm hồn.

Khi các con nhận biết được Sự Thật trong Sách Thánh của Cha Ta, thì các con nhận biết được Đường Lối của Thiên Chúa và các con cần phải đi theo con đường này, cho đến hơi thở cuối cùng. Đừng bao giờ đi lạc khỏi con đường này. Nhưng nếu Lời Ta bị làm xáo trộn, bị sửa đổi và bị bác bỏ, thì chắc chắn rằng các con sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Điều đó là tốt. Nhưng nếu những thứ giáo lý mới, vốn khác biệt với Lời Chí Thánh của Ta, được bày ra cho các con bởi hàng ngũ lãnh đạo cao nhất trong các giáo hội của Ta, thì các con sẽ làm gì?

Phải chăng các con sẽ chấp nhận sự dối trá, thay vì Sự Thật? Phải chăng các con sẽ chấp nhận một thứ tín lý mới vốn là ghê tởm trong Mắt Ta?

Câu trả lời phải là không. Các con không bao giờ được phép chối bỏ Lời Ta – vì bất cứ kẻ nào. Không một ai, cho dù họ đến trong những bộ phẩm phục của tầng lớp được trọng vọng trong hàng giáo phẩm thuộc Giáo Hội của Ta, một người khốn khổ, một ông vua hay một hoàng tử - bất cứ ai buộc các con đón nhận một thứ tín lý mới có liên quan đến Lời Ta, thì không đến từ Ta.

Giáo Hội của Ta đang bị phá huỷ cách kín đáo từ bên trong và từng phần đang bị phá bỏ. Khi những phẩm trật trong hàng giáo phẩm bị bãi bỏ và những tôi tớ trung thành bị sa thải – và sau đó họ bị cho là không còn hữu dụng nữa – thì người ta sẽ dọn đường để đưa ra những thứ giáo lý của Hỏa Ngục.

Thật khốn khổ cho các linh mục, giám mục và hồng y, những người dám liều mình bảo vệ Lời Chúa, vì họ sẽ phải chịu đau khổ nhiều nhất. Trong khi một số vị sẽ bị rút phép thông công và bị buộc tội là dị giáo - mặc dù họ chỉ lên tiếng vì lòng yêu mến dành cho Lời Đích Thực của Thiên Chúa – nhiều vị khác sẽ hết sức yếu đuối. Nhiều tôi tớ được thánh hiến đáng thương sẽ nhượng bộ trước sức ép để tuyên bố bãi bỏ những Lề Luật của Thiên Chúa. Nếu họ không đồng ý đón nhận thứ giáo lý của những sự dối trá, họ sẽ bị quăng cho thú dữ. Những ai đã sẵn yếu đuối trong đức tin, yêu mến những sự thế gian và có tham vọng hết sức mạnh mẽ trong linh hồn, sẽ là những người đầu tiên thề hứa trung thành với “lời khấn” mới.

Hàng giáo phẩm mới và mau chóng được thiết lập này, sẽ nắm quyền kiểm soát Giáo Hội của Ta. Chúng sẽ tuyên bố những điều dối trá nhân danh Thiên Chúa và lôi kéo theo chúng nhiều linh hồn vô tội của các tín hữu. Các cộng đoàn sẽ không hề hay biết gì về việc họ được trao cho chén thuốc độc mà không có gì khác - ngoài mỗi bánh. Bí Tích Thánh Thể không còn làm no thỏa linh hồn của họ nữa. Chẳng mấy chốc họ sẽ được dạy dỗ bằng những bài giảng, vốn sẽ nhạo báng Lời của Thiên Chúa khi họ tuyên bố rằng quyền của con người là thứ giáo lý quan trọng nhất. Và khi ấy họ sẽ công bố một thứ lạc giáo hết sức ghê tởm, rằng con người sẽ được ban cho Sự Sống Vĩnh Cửu, cho dù con người có thống hối lỗi tội của mình hay không. Đây là cách mà họ sẽ hủy diệt linh hồn của hàng triệu người.

Khi chúng tiếp tục phá tan Giáo Hội của Ta từ trong ra ngoài, thì những linh mục trung thành và những tín hữu trung kiên của Ta sẽ xây dựng lại Giáo Hội của Ta, từng phần một. Giáo Hội của Ta, mà các con đang trông thấy, không bao giờ chết được vì Ta không để cho điều đó xảy ra.

Tất cả các linh mục, tất cả các giám mục và tất cả các hồng y sẽ bị truất phế và những ai vẫn trung thành với Ta, sẽ không bao giờ bỏ rơi những người công chính hoặc những tín hữu của Ta, những người đã được ban cho Ơn Khôn Ngoan.

Và rồi, khi sự hiểu biết sai lạc ngự trị nơi tâm hồn của những tôi tớ yếu đuối trong Giáo Hội của Ta, thì Ơn Chúa Thánh Thần sẽ không chỉ soi sáng các linh hồn trong Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, mà còn ban ánh Sáng cho tất cả những ai có tên trong Sổ Trường Sinh, để dẫn họ đến cửa của Ta.

Trong tương lai, các môn đệ của Ta sẽ bị thử thách như chưa bao giờ họ phải chịu thử thách đến như vậy. Họ sẽ được ban cho Ơn Trợ Giúp Thiêng Liêng để giúp họ giữ cho ánh Sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa trong một thế giới, vốn sẽ từ từ lao vào bóng tối một cách đau đớn, bóng tối này là do sự xuất hiện của kẻ thù - tên phản kitô, gây ra.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com