Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Ts Hèn Mọn: Phương thức làm đẹp hoàn hảo dành cho phái nữ

Con viết bài này tặng các cô các chị một phương thức làm đẹp hoàn hảo, không mỏi mệt lo lắng vì nhan sắc và tự do thoải mái như đang tung tăng bước trong vườn hoa trên địa đàng chẳng sợ nắng gió, không phải sợ xấu nữa.
Vậy nhan sắc các chị có được là gì? Chúa Giê su đã nói: “Của ngươi ở đâu, lòng ngươi ở đó”. Các cụ nhà ta thì nói: “Được phần xác nhếch nhác phần hồn”. Cha Thánh Gioan Vianey nói: “Phần xác được gì, phần hồn mất cái đó”. Vậy nếu ta chọn cái đẹp mà thế gian ưa chuộng, thì đấy là đầu tư sai rồi, bởi chăng của thế gian mau hư, nhan sắc nghiêng nước thành tới mấy cũng tới ngày tàn phai, ngủ với ba tấc đất là nhà. Có một cái đẹp chẳng bao giờ hư nát như thân xác thế gian, mà cái đẹp thật, đó là vẻ đẹp nhân đức, vẻ đẹp tâm hồn. Đáng đầu tư lắm đó! Có một thị nhân đã hỏi Mẹ Maria: “Mẹ ơi sao Mẹ đẹp thế”. Mẹ đã trả lời: “Mẹ đẹp vì Mẹ yêu nhiều”. Hay quá! Mẹ yêu nhiều và nhiều hơn hết mọi người trên thế gian, vì Mẹ có Chúa tình yêu ở cùng. Có người nói Mẹ sáng láng trên hết các thánh, thánh Tê rê sa thì nói: Mẹ san sẻ ánh sáng cho các con cái Mẹ. Con nghĩ nói thế nào cũng đúng, vì tình yêu dịu dàng nơi trái tim Mẹ dãi ánh sáng dịu dàng yêu thương lắm lắm, khiến người ta vừa ngất ngây, vừa hạnh phúc, vừa đắm say chìm đắm trong đó. Đó còn là vẻ đẹp rất đáng kính tôn vì Mẹ trong trắng khiết trinh như bông huệ không vương vết tội lỗi. Nhưng trong cuốn “Thần đô huyền nhiệm”, có lời nào nói rằng Mẹ đã tự điểm trang cho mình? Không, Mẹ rất đơn sơ, chỉ mặc toàn màu xám tro mặc dù hai đấng thánh thân phụ có đủ điều kiện phục sức đẹp đẽ cho Mẹ. Mẹ được điểm trang diễm lệ bởi chính Thiên Chúa, Đấng tạo hóa của chúng ta. Thiên Chúa chúng ta thật khôn ngoan biết bao, Người không những mạc khải màu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn, mà còn giấu bao nhiêu sự diễm lệ dưới lớp áo tầm thường, giấu xa khỏi những con mắt thế gian. Để tới ngày cả sáng, khi ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi, bao lớp vỏ xấu xí gai góc giấu diếm được bóc đi, lộ ra vẻ đẹp một linh hồn thánh thiện Chúa đã giấu kín như cất kho báu.

Đó có lẽ là vẻ đẹp của đức khiêm nhượng không bao giờ lu mờ, không bao giờ hổ ngươi; vẻ đẹp của tinh thần nghèo khó không cần đòi hỏi, khỏi phải mỏi mệt; vẻ đẹp của tinh thần tự do trong Thiên Chúa không cần lệ thuộc, không phải chạy theo xác thịt và thế gian. Đó là những vẻ đẹp không bao giờ hư nát và sự khen chê chiêm ngắm của thế gian chẳng có nghĩa lý gì. Trên hết, đó có lẽ là vẻ đẹp của một trái tim biết yêu thương và yêu thương trong mọi hoàn cảnh. Ôi so với những vẻ đẹp thế gian, những trang sức đó thật quý giá và vững bền biết bao. Những trang sức đó càng sắm diện càng thấy an tâm vững bền, như bông hoa e ấp núp bóng chẳng khoe mình. Và trên nơi thiên quốc và trong Thiên Đường Mới, là nơi sự sống thật hiện diện, tự nơi trái tim bừng cháy lửa yêu thương và nơi thân xác tinh tuyền, ai ai cũng thật đẹp mà chẳng phải điểm trang.

Chúa Giê su đã phán: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”, rồi Chúa lại phán: “ách tôi êm ái, và gánh tôi thì nhẹ nhàng”. Vác thập giá là để sướng vui, để vứt đi con người bất toàn, mặc lấy Thiên Chúa thánh thiện, là để bay lên tới các tầng trời, nơi Cung Lòng, Ánh Sáng và Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Vứt đi sự nuông chiều xác thịt, là để thế gian chẳng còn giữ chân ta vươn tới những giá trị thật muôn đời nữa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dẫn chúng con, bồng bế chúng con đi với Mẹ trên con đường đơn sơ khiêm hạ của Mẹ khi xưa. Amen.
Tu Sĩ Hèn Mọn

Đức Hồng Y Louis Sako: Nhà nước Hồi giáo đang phát triển mỗi ngày

Đức Hồng Y Louis Sako: Nhà nước Hồi giáo đang phát triển mỗi ngày
Đặng Tự Do7/26/2015

Đức Hồng Y Louis Sako, là Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Chanđê tại Iraq bày tỏ âu lo với Đài phát thanh Vatican rằng các lực lượng của Nhà nước Hồi giáo đang phát triển mạnh hơn mỗi ngày trước sự thờ ơ của thế giới.

Theo nhà lãnh đạo Công Giáo cao nhất tại Iraq, ngày nay Nhà nước Hồi giáo không còn đơn giản là một nhóm khủng bố, nhưng chúng đang hoạt động "như một nhà nước thực sự." Ngài "rất lo lắng" về tương lai của Iraq và đặc biệt về vị trí của thiểu số Kitô hữu tại đất nước này.

Tuần qua, các lực lượng quân chính phủ Iraq trú đóng gần Erbil, thủ phủ của người Kurd đã được lệnh rút khỏi vùng này để về bảo vệ an ninh cho thủ đô Baghdad. Diễn biến này không chỉ cho thấy ngày về Mosul của các tín hữu Kitô đang tị nạn tại Erbil càng xa vời mà còn là một đòn chí mạng gây quan ngại sâu xa cho người dân trong thành Erbil.

Theo: Vietcathlic.org

ĐGH Benedict XVI dâng lễ với vị linh mục cao niên 70 năm linh mục

ĐGH Benedict XVI dâng lễ với vị linh mục cao niên 70 năm linh mục
Đức Giáo Hoàng Benedict XVI vào hôm qua thứ Ba, 30.07 đã đồng tế thánh lễ với một linh mục cao niên nhân kỷ niệm 70 năm ngày chịu chức linh mục của ngài.
Đó là Cha Gioele Schiavella, nguyên là cha sở của giáo xứ thánh Anne nằm trong nội thành Vatican.

Cha Schiavella, nổi tiếng với những bài giảng ngắn gọn và sâu sắc của mình và ngài sẽ được 93 tuổi vào tháng Chín tới đây. Nhân sự kiện đặc biệt này, ĐGH Benedict XVI đã mời ngài đồng tế tại nhà nguyện Mater Ecclesia nằm trong nội thành Vatican, nơi Đức Giáo Hoàng đang nghỉ hưu và sống đời cầu nguyện.

Cùng đồng tế còn có một số linh khác, đó là cha sở hiện tại của giáo xứ thánh Anne, cha Bruno Silvestrini cha sở giáo xứ Augustinô, cha Stefano Canuto, và cha Jafet Ramon Ortega.

Vào cuối Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng tặng mỗi cha một cỗ tràng hạt Mân Côi, và tặng thêm Cha Schiavella một cuốn sách của ngài viết mang tên “Sứ giả cho Lời và Tôi tớ của niềm vui”.

Giáo xứ thánh Anne có một lịch sử lâu đời và nằm gần cạnh cổng vào của thành phố Vatican, cho phép công chúng đi lối đó mà không cần phải đi qua trạm kiểm tra an ninh do lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ hoặc đội hiến binh Vatican đảm trách.

(GNsP 31.07.2015/ zenit)

Sẽ có một giai đoạn vĩ đại của ngày ánh sáng. Lương tâm của nhân loại sẽ run sợ

ĐỨC GIÁM MỤC Pio Bello VÀ TƯỚC HIỆU MẸ BETANIA (12)

Nguồn: Tài liệu Betania

Lời của Đức Giám Mục Pio Bello, giáo phận địa phương: 

"Tại Betania có khoảng từ 1000 người đến 2000 người đã được nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra. Tuy nhiên thị nhân chính vẫn là bà Maria Esperanza. Có nhiều lý do để chứng minh rằng bà Esperanza là thị nhân chính:

1. Bà là người thứ nhất được thị kiến Đức Mẹ Maria hiện ra ngày 25/3/1976.

2. Bà được thị kiến Đức Mẹ Maria hiện ra nhiều lần trước năm 1984. Năm 1984, Đức Mẹ Maria đã hiện ra cho khoảng từ 1000 người đến 2000 người được thấy Mẹ.

3. Bà Esperanza nhận được các thông điệp của Đức Mẹ Maria trước khi Mẹ hiện ra. Mẹ cho bà biết trước về nơi thánh địa mà Mẹ sẽ hiện ra.

4. Bà Esperanza đã được hân hạnh thị kiến Đức Mẹ Maria hiện ra nhiều lần. Thông thường các thị nhân chỉ được nhìn thấy Đức Mẹ Maria ít lần mà thôi nhưng bà đã được thị kiến Đức Mẹ Maria nhiều lần.

5. Bà Esperanza là một người có ơn khuyên giải nên nhìều nhóm người đã nghe theo lời khuyên giải và sự hướng dẫn của bà trong cuộc sống thiêng liêng, khi họ đến viếng thăm Đức Mẹ Maria tại Betania.

Do đó, bà Maria Esperanza được xem như là thị nhân chính của cuộc hiện ra tại Betania. Tôi biết bà từ năm 1984. Từ trước, tôi không được vinh hạnh biết bà. Theo ý tôi thì bà là một người Kitô hữu cò cuộc sống cầu nguyện thâm sâu và có ơn khuyên giải cho những người đến gặp gỡ bà và xin bà cầu nguyện hay khuyên giải họ. Bà là một thị nhân của cuộc hiện ra. Xin Chúa chúc lành cho bà về những gì tốt làm mà bà đã làm qua các lời khuyên mà bà đã giúp cho những ai đến gặp gỡ bà.”

2. Betania: "Mẹ Đến Để Hoà Giải Mọi Dân Tộc"

"Đây là điều mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi bạn, chỉ chừng ấy mà thôi, đó là hành động công chính, yêu mến, dịu dàng và bước đi khiêm nhường với Thiên Chúa của bạn." (Micah 6:8)

Nếu có ai đã nhận được nhiều ơn lạ thì dó là bà Maria Esperanza Bianchini. Ngay từ khi còn là một trẻ nhỏ, bé Maria đã có nhiều cảm nghiệm thần bí và khác thường. Lớn lên, bà nhận được 5 Dấu Thánh Chúa xuất hiện vào mỗi ngày thứ Sáu Tuần Thánh.

Người ta được thấy bà được nhấc bổng lên cao trong Thánh Lễ. Bà cũng được nói chuyện với Đức Mẹ Maria rất nhiều lần. Hàng chục bác sỹ Y Khoa đã chứng kiến Năm Dấu Thánh của bà. Những người thân quen đã nhìn thấy bà ở hai nơi trong cùng một lúc. Các con của bà thường thấy bà chìm sâu trong lời cầu nguyện vào mỗi buổi tối, có ánh hào quang bao bọc chung quanh bà khi bà cầu nguyện.

Năm 1976, hai năm sau khi bà Maria mua một trang trai gần làng Cua, nơi này gọi là Finca Betania thì Đức Mẹ Maria hiện ra và nói với bà rằng:

"Con sẽ nhìn thấy Mẹ trên mảnh đất mà con mua."

Ngày 25 tháng 3 năm 1976 nhằm là ngày lễ Truyền Tin, bà Maria cùng với khoảng 30 người gồm là bạn bè và gia đình để suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô trước một hang đá nhỏ mà họ đã tìm thấy trong trang trại Betania thì bỗng dưng Đức Mẹ Maria hiện ra và nói:

"Con ơi, Mẹ ban cho con một phần của Thiên Đàng. Đây là Lộ Đức của Betania ở nước Venezuela. Đây là nơi dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ dành cho người Công Giáo thôi đâu.”

Từ dạo đó, Đức Mẹ Maria hiện ra liên tiếp. Thoạt đầu, Mẹ hiện ra với một số người rồi cho hàng chục người khác đều được thị kiến Mẹ hiện ra tại Betania. Năm 1984, Đức Mẹ Maria cho biết lý do mà Mẹ hiện ra tại Betania trong một thông điệp như sau:

"Mẹ đến để hòa giải mọi người, để tìm kiếm họ, ban cho họ đức tin vì đức tin đã biến mất trong sự ồn ào. Một cuộc thức tỉnh sẽ xẩy ra. Thông điệp của Mẹ gồm đức tin, tình yêu và niềm hy vọng. Hơn tất cả mọi đìều, thông điệp của Mẹ đem lại sự hòa giải giữa các dân tộc và các quốc gia. Đó là điều duy nhất có thể cứu thế kỷ này khỏi chiến tranh và sự chết đời đời. Nếu các con không thay đổi cuộc sống và hoán cải thì các con sẽ chịu đau khổ vì lửa cháy, chiến tranh và sự chết.”

Qua các cuộc hiện ra kế đó, Đức Mẹ Maria nói với bà Maria rằng nhân loại đang đối diện với thời điểm quyết định vào giữa thập niên 1990's. Sẽ có sự nguy hiểm lớn lao giữa Á Châu và Cộng Sản Liên Xô. Vào thập niên 1970, Đức Mẹ Maria nói với bà Maria rằng Nga Xô sẽ hành động một cách đáng ngạc nhiên mà không ai ngờ được trong thời kỳ quyết định. Đức Mẹ Maria cảnh cáo nhân loại rằng:

‘Sẽ có một giai đoạn vĩ đại của ngày ánh sáng. Lương tâm của nhân loại sẽ run sợ và họ sẽ trở lại trong trật tự. Họ sẽ hiến dâng mọi sự lên Chúa Giêsu để đền tạ cho những sự phản bội mà các tội nhân đã xúc phạm đến Chúa hàng ngày.’

Kim Hà
1/4/2004 và 9/8/2014

Theo: http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=&ArticleID=62862

Hình ảnh Obama tới Ethiopia và cầu vồng xuất hiện

Hình ảnh Obama tới Ethiopia và cầu vồng xuất hiện

Tổng thống Barack Obama vừa đặt chân đến Ethiopia, trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên tới thăm đất nước đông dân thứ 2 châu Phi này.

Chiếc Không lực 1 chở ông Obama đã đáp xuống sân bay quốc tế Addis Abala sau một hành trình ngắn từ thủ đô Nairobi của Kenya, chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du châu Phi. 
Ảnh: AP

Người đứng đầu chính phủ Mỹ được Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn đón tại tarmac.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Mỹ sẽ có nhiều cuộc hội đàm với chính phủ nước chủ nhà, một đồng minh chiến lược then chốt nhưng bị chỉ trích vì nhiều vấn đề.

Một cầu vồng ấn tượng đã xuất hiện tại Addis Abala ngay trước khi ông Obama đến đây với một chương trình nghị sự được cho là sẽ đề cập đến luật chống người đồng tính với các lãnh đạo nước chủ nhà.

Ngoại trưởng Ethiopia edros Adhanom Ghebreyesu đã nhắc đến cầu vồng lạ. Ông viết trên trang cá nhân: "Tổng thống Obama vừa đặt chân đến ‪#‎AddisAbaba‬ ‪#‎Ethiopia‬ trong chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày. Cầu vồng ấn tượng trên bầu trời Addis khi ông hạ cánh".
Cầu vồng trên bầu trời Addis

Tuy nhiên, nhiều người nêu ý kiến rằng Ethiopia không thích hiện tượng cầu vồng lắm.

Một người bình luận: "Cầu vồng này là dấu hiệu bảo vệ của Đấng Tối cao khỏi những hoạt động xấu như việc chính phủ Obama cho phép đồng tính luyến ái, chứ không phải là một dấu hiệu đón chào. Hãy cẩn thận nhé ông Obama với các nghị trình và hoạt động của ông trong 2 ngày này, bởi Ethiopia không phải là Mỹ hay Kenya".

Một người khác viết: "Ethiophia đón chào ngài Obama, nhưng xin ngài hãy giữ chương trình nghị sự đồng tính luyến ái xấu xa của ngài trên chiếc Không lực 1 trước khi bước xuống vùng đất thánh. Xin cảm ơn".

Theo: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/252632/hinh-anh-obama-toi-ethiopia-va-cau-vong-xuat-hien.html

SĐ 414: Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong tâm tình hân hoan diệu kỳ và tri ân cảm tạ


Thiên Chúa Cha: Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong tâm tình hân hoan diệu kỳ và tri ân cảm tạ

Thứ bảy ngày 5 tháng 5 năm 2012, lúc 12:00

Hỡi con gái của Ta, thật trọng đại biết bao ngày mà Chúa Thánh Thần, Ánh Sáng Tình Yêu của Ta tỏa lan trên toàn thế giới.

Đây là một đặc ân rất trọng đại. Đặc ân này sẽ giúp mở rộng tâm hồn nhiều người và chuẩn bị nhiều linh hồn cho Cuộc Cảnh Báo.

Tình Yêu của Ta không biết đến giới hạn.

Không một người đàn ông, đàn bà hoặc con trẻ nào nằm ngoài ước muốn của Ta là ôm chặt từng người trong Vòng Tay Ta. Không một tội nhân nào bị loại trừ.

Hỡi con, Ân huệ của Ta ban cho nhân loại thật vô biên và Ta sẽ tiếp tục tuôn đổ nhiều Ân huệ của Ta cho những ai đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện được ban qua con.

Những lời nguyện này đến từ Thiên Đàng chứ không phải từ ngòi bút của con người.

Những lời nguyện này dành riêng cho thời đại các con và là vũ khí mạnh mẽ để chống lại sự bách hại.

Hỡi các con, những lời nguyện này luôn được Thiên Chúa lắng nghe mỗi khi các con đọc lên.

Các con sẽ nhận lãnh những phần thưởng lớn lao qua việc đọc những lời nguyện này.

Hãy lãnh nhận Thần Khí của Ta trong hân hoan diệu kỳ và với lòng tri ân.

Đây là một phép lạ và được ban cho từng người trong các con với Tình Yêu của Ta.

Giờ đây hãy ra đi trong bình an và tình yêu.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Lm Đồng Trung: Nỗi lòng đau đớn của Thiên Chúa Cha

NỖI LÒNG ĐAU ĐỚN CỦA CHÚA CHA !
VÌ CÓ QUÁ ÍT NGƯỜI NHẬN RA THIÊN CHÚA LÀ CHA MÌNH, NÊN THẾ GIỚI MỚI TANG THƯƠNG NHƯ THẾ NÀY ĐÂY !
Linh mục Đồng Trung tha thiết xin đề nghị với các bạn đang cùng chung ý hướng duy trì, bảo vệ và loan truyền Sứ Điệp Từ Trời thánh thiêng, lạ lùng, tràn đầy hạnh phúc yêu thương, giúp cho mọi người dễ dàng đón nhận những biến cố của Thời Cuối và mở lòng ra đón nhận ơn Cứu Độ của Thiên Chúa nhờ Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.
Ngày Chủ Nhật đầu tháng tám này, tức ngày mồng 02.08.2015, xin các bạn, nếu có thể được, chúng ta dành riêng Tôn Vinh Thiên Chúa Cha đặc biệt nhé, để làm vui lòng CHA, phần nào bù lại và an ủi Trái Tim Hiền Phụ CHA, vì điều vô cùng hạnh phúc và tốt lành cho nhân loại chúng ta, mà CHA xin Giáo Hội bấy lâu nay mà vẫn chưa được :” MỘT NGÀY DÀNH ĐỂ TÔN VINH YẾU MẾN CHÚA CHA CÁCH ĐẶC BIỆT”.
Các bạn rất thân mến !
Trong Sứ Điệp Từ Trời ngày 20.07.2012, Chúa Giêsu đã tiết lộ : “ Thời gian của Cơn Hoạn Nạn sẽ kéo dài ba năm rưỡi, bắt đầu từ tháng 12 năm 2012. Trong khoảng thời gian này tên Phản Kitô sẽ xuất hiện như một vị anh hùng quân sự. Linh hồn của hắn đã được trao cho Satan, kẻ chiếm hữu hắn hoàn toàn con người hắn…”
Nếu không có gì thay đổi thì đến hết tháng sáu năm 2016 là hết cơn hoạn nạn Chúa bật mí trên đây ( sở dĩ Đồng Trung nói nếu không có gì thay đổi, là vì lời cầu nguyện có thể thay đổi được chương trình của Thiên Chúa, cũng như giúp giảm thiểu những tang thương cho nhân loại con cái của Thiên Chúa ). Vậy nếu cứ đúng như Chúa nói trên đây thì tên Phản Kitô sẽ xuất hiện công khai trước cuối tháng sáu 2016, và trước đó nữa sẽ có bội giáo, chiến tranh và Giáo Hội Công Giáo sẽ bị thôi miên và bị hút vào một Giáo hội Toàn cầu, dưới danh nghĩa là Hiệp Nhất, và rồi tên Phản Kitô xuất hiện, 
Sứ Điệp Từ Trời ngày 24.04.2012, Chúa nói : “ Ấn thứ hai sắp được mở ra như đã được tỏ ra cho thánh Gioan thấy – như đã ghi trong Sách Khải Huyền.
Nó sẽ bắt đầu bên Âu Châu. Hệ thống ngân hàng của các con là nguyên nhân gây ra cuộc CHIẾN TRANH này và nước Đức một lần nữa sẽ nhúng tay vào thảm hoạ này như hai lần trước.
Khi mới bắt đầu thì chỉ là một sự cứu vãn tình hình kinh tế và thảm hoạ này sẽ ảnh hưởng đến Hy Lạp rồi sẽ lan sang Pháp.
Bên Trung Đông, CHIẾN TRANH giữa Do Thái và Iran cũng sẽ bùng nổ và Syria sẽ là nguyên nhân chính cho sự sụp đổ của Ai Cập.
Các con phải cầu nguyện nhiều cho Châu Âu… và VÌ ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC CHIẾN TRANH NÀY MÀ GIÁO HỘI TA SẼ PHẢI BỊ HÚT VÀO MỘT GIÁO HỘI TOÀN CẦU, DƯỚI DANH NGHĨA LÀ HIỆP NHẤT.
Sự hiệp nhất hay hoà bình giả tạo này sẽ trở thành hiện thực sau khi tên Phản Kitô xuất hiện để dàn xếp một hoà bình giả tạo và được coi như là chiến tranh chấm dứt. 
Hiệp ước hoà bình này sẽ chỉ liên quan đến thế giới Tây Phương cho đến khi Trung Quốc và Nga nhúng tay vào vấn đề của thế giới.
Họ sẽ là mối nguy cho Con Thú Mười Sừng, Âu Châu, và HỌ SẼ CHIẾN THẮNG VÀ CỘNG SẢN HOÁ CHÂU ÂU.
CON RỒNG ĐỎ TRUNG QUỐC, đang là một cường quốc đứng đầu về kinh tế và đang làm chủ tài chính thế giới.
Con Rồng Đỏ và CON GẤU TỨC LÀ NGA XÔ vốn không yêu mến Thiên Chúa. Họ được điều khiển bởi TÊN PHẢN KITÔ hiện ở Đông Phương và hắn đang nép mình sau những cánh cửa đóng kín chưa lộ diện…”
Nếu quả như thế thì thời gian này là thời gian rất quan trọng và thật cấp bách để chúng ta phải kiện toàn hoá những gì mà Chúa và Đức Mẹ đã nhắc nhở chúng ta chuẩn bị đã mấy năm nay. Thật thương hại biết bao cho những anh chị em chúng ta trên trên thế giới chẳng biết, chẳng để ý và chẳng quan tâm đến chuyện Quan Trọng Bậc Nhất này, nên cũng chẳng chuẩn bị tinh thần, vật chất; vì thế mà sẽ hết sức hoảng loạn khi các biến cố dồn dập xảy đến và cũng chẳng biết phải làm gì để cứu thoát mình. Thật là tội nghiệp quá ! Thật là tội nghiệp quá, có khi ngay cả nhiều người rất thân thương trong gia đình yêu dấu của chúng ta nữa !
Chính vì thế mà thưa các bạn, 
Lời cầu nguyện của chúng ta và của những tâm hồn đạo đức, những người thiện chí trên thế giới là tuyệt đối cần thiết. Nếu người bất toại năm xưa thời của Chúa Giêsu, không được những người khác khênh đến và người ta rỡ mái nhà để được thả xuống ngay trước mặt Chúa Giêsu, đang khi Ngài đứng trong nhà để rao giảng về Nước Thiên Chúa, thì chắc chắn người bất toại đó sẽ chẳng được chữa lành; thì ngày nay cũng y như thế, Thiên Chúa đang mong chúng ta thể hiện lòng bác ái đặc biệt, thể hiện tình liên đới khắn khít sâu đậm giữa những anh chị em con cùng một Cha một Mẹ trên trời với nhau. Chúng ta cố gắng năng cầu nguyện cho hết mọi anh chị em của chúng ta hơn, năng biết để ý lưu tâm đến phần rỗi đời đời của mọi anh chị em hơn, năng cầu nguyện tha thiết đặm tình, van nài, nhõng nhẽo CHA MÁ, bắt vạ, khẩn cầu cấp cứu cho anh chị em, với nhiều tình yêu hơn, nhiều lòng tin hơn và có kèm với nhiều hy sinh hãm mình, hãm nóng nảy, hãm dẹp tự ái và các đam mê xấu một cách tự nguyện tự do, tự tình hơn.
Các bạn ơi,
Đồng Trung khiêm tốn xin phép giới thiệu với các bạn một chút nho nhỏ, nhưng lại rất vĩ đại và hiệu quả khá cao ( ĐT mạo muội nghĩ thế ! ), đó là CỐ GẮNG KHIÊM TỐN GẦN GŨI THÂN THƯƠNG CỦA TRẺ THƠ ĐƠN SƠ DỄ THƯƠNG ĐỂ TÌM CÁCH LÀM MỦI LÒNG THIÊN CHÚA CHA, và sắp sửa đến ngày Chúa Nhật Đầu Tháng Tám rồi, là Chúa Nhật mà chính Thiên Chúa Cha vô cùng kính ái của chúng ta hết sức mong mỏi là NGÀY TÔN VINH, HƯỚNG VỀ, YÊU MẾN BIẾT ƠN THIÊN CHÚA CHA ĐẶC BIỆT, với những bài lễ và những lời cầu nguyện riêng. Ước Vọng Tha Thiết tới nỗi Nài Xin của ĐỨC CHÚA CHA với các Đức giáo hoàng mãi từ năm 1932, qua Mẹ Đáng Kính Eugenie, cho đến bây giờ vẫn còn bị ngâm tôm để đó và chưa thực hiện. Thật là khó hiểu, khó hiểu đến phải thắc mắc, tại sao ước nguyện của một Thiên Chúa là Cha chúng ta, tạo dựng nên chúng ta và cả vũ trụ này, một ước nguyện chỉ là để có ích lợi vô cùng đời đời cho chúng ta và cả loài người…, tại sao lại bị giấu nhẹm đi như chẳng có chuyện gì quan trọng ? Chính vì thế mà Giáo Hội Công Giáo và thế giới đã tự đánh mất biết bao Hồng Phúc bởi chưa đáp lại lời xin thống thiết của Thiên Chúa Cha Vô Cùng Thánh Thiện và Yêu Thương này ! ĐT mời bạn, chúng ta cùng đọc lại một số đoạn Lời Chúa Cha phán dạy con cái loài người tí nhé, để hiểu được thêm một chút nỗi lòng đau đớn của Người Cha vĩ đại đáng yêu thương vô cùng của cả nhân loại chúng ta :
“Cha muốn thấy con người tôn vinh Cha mình và Tạo Hoá mình bằng một việc tôn thờ đặc biệt. Các con càng tôn vinh Cha hơn, thì Con Cha càng được tôn vinh hơn, bởi vì theo Thánh Ý Cha, Người đã là Ngôi Lời Nhập Thể, và Người đã đến giữa các con, để làm cho các con biết Đấng đã sai Người.
“Nếu các con nhận biết Cha, các con sẽ yêu mến Cha và các con sẽ yêu Con yêu dấu của Cha hơn mức các con yêu Ngài bây giờ nhiều lắm. Hãy xem biết bao thụ tạo của Cha đã trở nên con cái của Cha do Mầu nhiệm Cứu chuộc, vậy mà họ không ở trong đồng lúa xanh tươi mà Cha đã thiết lập qua Con Cha để nuôi sống hết mọi người. Hãy xem biết bao người khác – điều này các con thấy rõ – họ chưa hề biết đến những đồng lúa đó ! Và biết bao thụ tạo phát xuất từ tay Cha mà Cha biết rõ đời sống họ, vậy mà họ chẳng biết đến bàn tay đã tạo dựng nên họ !
“ A, Cha ước ao dường nào cho người ta nhận biết Cha là Cha Toàn năng làm mọi ơn lành cho các con, và cũng là Cha toàn năng làm mọi ơn lành cho những kẻ ấy. Cha ước muốn cho những kẻ ấy được sống một đời an bình hơn do lề luật của Cha. Cha ước muốn các con nhân danh Cha mà đến với họ, nói với họ về Cha. Phải, các con hãy nói với họ rằng, họ có một người Cha; Người Cha ấy, sau khi dựng nên họ, lại còn muốn ban tặng họ các kho tàng của Ngài. Nhất là hãy nói với họ rằng, Cha tưởng nhớ tới họ, Cha yêu thương họ, và Cha muốn ban cho họ hạnh phúc vĩnh cửu. NẾU CÁC CON LÀM NHƯ VẬY, CHA HỨA VỚI CÁC CON ĐIỀU NÀY : NGƯỜI TA SẼ TRỞ LẠI CÙNG CHA MAU CHÓNG HƠN !
“ Các con hãy tin rằng, ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, NẾU CÁC CON ĐÃ KHỞI SỰ TÔN VINH CHA VÀ LÀM CHO NGƯỜI TA TÔN KÍNH CHA BẰNG MỘT VIỆC PHỤNG TỰ ĐẶC BIỆT, thì sau 20 thế kỷ trôi qua, CHỈ CÒN RẤT ÍT NGƯỜI SỐNG TRONG SỰ LẦM LẠC, trong việc thờ dối trá và trong biết bao bè phái giả dối và xấu xa, mà ở đó con người cứ nhắm mắt lao mình vào hồ lửa đời đời !
“ Giờ Của Cha Đã Điểm ! Cha phải được con người nhận biết, yêu mến và kính tôn, để cho sau khi đã dựng nên họ, Cha có thể là Cha của họ, rồi làm Đấng Cứu Độ họ và sau cùng là Đối tượng cho những vinh phúc muôn đời của họ.
“ Để kết thúc những điều bày tỏ vắn tắt trên đây, Cha Ban Cho Các Con Một Lời Hứa Có Hiệu Quả Muôn Đời. Và đây là lời hứa của Cha :
“ HÃY GỌI CHA BẰNG DANH TỪ CHA, VỚI LÒNG TIN CẨN VÀ YÊU MẾN, RỒI CÁC CON SẼ NHẬN ĐƯỢC TỪ CHA TẤT CẢ MỌI SỰ, VỚI TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT “.
“ Nếu các con yêu mến Cha và nếu các con có lòng tin cẩn gọi Cha bằng danh từ ngọt ngào : CHA, thì ngay từ đời này, các con bắt đầu có lòng yêu mến và lòng tin cẩn, là những điều kiện tạo cho các con hạnh phúc muôn thuở muôn đời, và các con sẽ cùng hợp tiếng hoan ca trên trời với cộng đoàn các thánh. Đó chẳng phải là hưởng trước hạnh phúc Thiên Đàng muôn đời bất diệt đó sao ?
“ Cho đến bây giờ, con người không mấy nghĩ đến việc làm cho Thiên Chúa là CHA của mình có được niềm vui như Cha sắp nói đây :
“ CHA MUỐN THẤY THIẾT LẬP MỘT NIỀM TIN CẨN LỚN LAO GIỮA CON NGƯỜI VÀ CHA TRÊN TRỜI CỦA MÌNH, MỘT TINH THẦN ĐÍCH THỰC VỪA TẾ NHỊ LUÔN LUÔN ĐI ĐÔI, ĐỂ KHỎI LẠM DỤNG LÒNG NHÂN TỪ LỚN LAO CỦA CHA.
“ CHA BIẾT RÕ CÁC NHU CẦU, CÁC ƯỚC MUỐN VÀ CẢ NỘI TÂM CÁC CON. NHƯNG, CHA SẼ SUNG SƯỚNG VÀ BIẾT ƠN DƯỜNG NÀO, NẾU CHA THẤY CÁC CON ĐẾN VỚI CHA VÀ NGỎ LỜI TÂM SỰ CÙNG CHA VỀ CÁC NHU CẦU CỦA CÁC CON, NHƯ MỘT TRẺ NHỎ THƯỜNG LÀM VỚI CHA MÌNH.
“ LÀM SAO CHA CÓ THỂ TỪ CHỐI CÁC CON ĐIỀU GÌ, DÙ NHỎ BÉ HAY CÓ TẦM QUAN TRỌNG NÀO, NẾU CÁC CON XIN CÙNG CHA ?
“ Cha sẽ vui mừng biết bao khi thấy các bậc cha mẹ dạy cho con cái mình năng gọi CHA bằng danh từ Cha như CHA đích thị là thế ! CHA ước ao dường nào được thấy vun trồng trong tâm hồn trẻ thơ ấy một niềm tin cẩn, một tình yêu con thảo đối với CHA ! CHA đã làm mọi sự cho các con. Chẳng lẽ các con không làm cho CHA điều ấy ư ?
“ Để được nhận biết, yêu mến và tôn vinh bằng một Phụng tự Đặc biệt, CHA không xin điều gì khác thường. CHA chỉ muốn mấy điều sau đây :
“ 1/ Có một ngày riêng hay ít ra một Chủ Nhật được cống hiến cho việc tôn kính CHA cách đặc biệt với danh hiệu CHA TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
“ CHA muốn ngày đó có phụng vụ Thánh Lễ và Thần vụ riêng biệt. Không khó gì tìm văn bản trong Kinh Thánh cho Thánh Lễ và Thần vụ đó.
“ Nếu các con ưng dâng cho CHA việc Phụng tự Đặc biệt ấy vào một ngày Chủ nhật thì CHA chọn ngày Chủ Nhật Đầu Tháng Tám ( dương lịch ). Nếu các con lấy một ngày trong tuần, thì CHA ưng luôn mãi là ngày Thứ Bẩy của Tháng đó ….”
Các bạn rất thân mến !
Như có lần với tình nghĩa thiêng liêng của những đứa con nhỏ bé của Chúa và Đức Mẹ trong cùng một chí hướng, một lý tưởng chuẩn bị cả phần hồn và phần xác Đón Chúa Cứu Thế Quang Lâm. Một trong những điều khẩn thiết, phải đạo và ích lợi cho chúng ta và thế giới là CHÚNG TA TÌM MỌI CÁCH ĐỂ LÀM VUI, LÀM MỦI LÒNG THIÊN CHÚA CHA, mà một trong những điều làm cho CHÚA CHA VUI SƯỚNG VÔ CÙNG LÀ DÀNH CHỦ NHẬT ĐẦU THÁNG TÁM NÀY ĐỂ TÔN VINH TRÁI TIM HIỀN PHỤ CHÚA CHA.
Vậy ít là chúng ta, hãy như là thay cho cả Giáo Hội và thế giới để dâng cho Ngài Ngày Đặc Biệt mà Ngài đang chờ mong này. Đồng Trung đã cùng với một số nhỏ người rất thân thương làm một Tuần 12 ngày để dọn mình Mừng Ngày Đặc Biệt này ( Chủ nhật đầu tháng tám như Chúa Cha xin ). Từ nay đến đó, xin các bạn nếu có thể được, nên tranh thủ bớt chút thời gian đọc hoặc nghe Thông Điệp Chúa Cha gởi cho nhân loại con cái loài người của Chúa nhé, để hiểu được một chút nỗi niềm đau thương của Chúa Cha vì quá mải mê yêu thương tất cả chúng ta. 
Ở trên mạng đều có, muốn nghe và muốn đọc lúc nào cũng rất tiện, các bạn ạ ! Các bạn cứ đánh chữ : Thông Điệp Chúa. Mp3 hoặc Thông Điệp Chúa Cha gởi toàn thể nhân loại, là OK. Vào ngày này, nếu được xin các bạn hợp ý với Đồng Trung nhờ Hai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria tận hiến cho Đức Chúa Cha qua lời kinh :
“ Lạy Cha Tình Yêu đời đời, Cha đã thương ban cho chúng con Hai Thánh Tâm Chí Ái, Chúa Giêsu và Mẹ Maria, để làm nguồn sống, an ủi, nâng đỡ, nơi náu ẩn vững vàng cho những kẻ Cha tuyển chọn, nhất là cho những kẻ tội lỗi được cậy trông…Là sức mạnh cho chúng con chiến đấu với kẻ thù…Sự chiến thắng sau cùng cho phần rỗi chúng con, trong thời đại sau hết của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, Ái Nữ của Cha, Mẹ yêu dấu của Chúa Con, và Hiền Thê Chúa Thánh Thần.
Chúng con xin tận hiến hoàn toàn và tuyệt đối cuộc đời chúng con cho Cha Tình Yêu, nhờ Hai Thánh Tâm rực cháy lửa mến Tình Yêu Cha nung nấu những con tim băng giá của chúng con, để xin cho Triều Đại Tình Yêu Cha đến hiển trị muôn đời.
Nguyện Nước Mẹ trị đến, nước Chúa vinh quang. Amen “.
Và nếu có thể được nữa, ngày Chủ Nhật đầu tháng tám này, các bạn cố đọc lấy một lần kinh : THIÊN CHÚA LÀ CHA TÔI, các bạn nha. Chắc CHA chúng ta vui sướng lắm !
Chúng ta đừng quên là mục đích Chúa xuống trần gian là, để thể hiện sống động Tình Yêu Hiền Phụ của CHA trên trời đối với toàn thể nhân loại, và Ngài có Sứ Mạng lớn lao là quy tụ tất cả về một mối là Thờ phượng, Yêu mến, Vinh danh duy một CHA Trên Trời. Vì thế mà khi các tông đồ xin Chúa dậy cho biết phải cầu nguyện, Chúa đã chẳng dạy ngay các ông và chúng ta ngày nay phải cầu nguyện như thế này : Lạy CHA chúng con ở trên trời…, đó sao !
Trong Thông điệp về Kinh Mân Côi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngài đã lập nên Năm Sự Sáng, và ngắm thứ ba ( ĐT nhớ rất rõ ) nội dung là Chúa Giêsu rao giảng sự thống hối, ta hãy xin cho mọi người trở về với Thiên Chúa là CHA. Thế nhưng sau này, người ta lại đổi ra ý nghĩa khác là ý nghĩa bây giờ đấy!
Chúng ta cần phải xác tín và biết rõ là, Ma quỷ không bao giờ nó thích cho chúng ta gọi Thiên Chúa là CHA đâu ! Bởi vì nó muốn cướp linh hồn chúng ta khỏi Thiên Chúa là CHA thật chúng ta, và bởi vì nó chỉ muốn chúng ta làm con nó và phải gọi nó là cha dối trá !
Trong những ngày sắp tới, mỗi một ngày qua đi đều là một ngày ghi đậm những ấn dấu đánh mốc lịch sử Giáo Hội và thế giới rất quan trọng cho tương lai, xin các bạn cố lợi dụng để sống khiêm tốn hơn, yêu Chúa, yêu Đức Mẹ nhiều hơn, đặc biệt là yêu thương chăm lo giải cứu anh chị em trên thế giới của chúng ta ra khỏi nanh vuốt và lầm lạc của quỷ dữ nhiều hơn.
Ngoài ra chúng ta không bao giờ được phép lơ là buông rời vũ khí đầy hiệu năng là Các Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta, là những lời cầu nguyện quyết định phần rỗi đời đời của biết bao linh hồn như rất nhiều lần Chúa và Đức Mẹ quả quyết với chúng ta trong những Sứ Điệp Từ Trời.
Dù thế nào đi nữa không bao giờ chúng ta tự để cho mình mất cảnh giác bất cứ lúc nào, vì Satan, kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung với chúng ta không bao giờ ngủ, và những tay sai Tam Điểm của Satan đang ráo riết mạnh mẽ gấp rút cho những cuộc đánh lừa cả Giáo Hội và thế giới, những cú đánh lừa siêu đẳng ngoạn mục xuyên các thế kỷ và xuyên các lục địa, phủ sóng toàn quả địa cầu của chúng ta. Đặc biệt vào tháng mười 2015 tới đây, người ta đang làm cho tháng dành riêng để kính Đức Mẹ Mân Côi ( qua việc kêu gọi con cái khắp nơi siêng năng lần hạt, để xin Mẹ cầu cùng Chúa ban Hoà Bình thực cho thế giới ) biến chất. 
Qua việc tổ chúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới để bàn đặc biệt về việc nới lỏng và huỷ bỏ Luật Chúa, cho phép người ta tha hồ phạm tội thoải mái mà vẫn có thể nói là mình vẫn yêu mến Thiên Chúa, nhất là vẫn thoải mái tội lỗi mà cứ an tâm nghĩ là mình được vào Thiên Đàng như những người phải hy sinh hãm mình ép xác, vác thập giá theo Chúa, qua cửa hẹp để vào Thiên Đàng theo Ý Thiên Chúa.
Chúng ta có bổn phận luôn yêu thương và hy sinh cầu nguyện cách riêng cho những anh chị em của chúng ta đã, đang và sẽ còn tiếp tục bị gây mê ru ngủ ngon lành vào con đường tội lỗi và bình an giả tạo này. Rồi thời gian gần tới đây, biết bao người vốn đang tốt lành, vì không cảnh giác và không trung thành tuyệt đối với Lời Thiên Chúa và Mười Điều Luật của Ngài, nên đã bị rơi vào cảnh trao linh hồn vào tay ma quỷ để được “ bắt cá hai tay, làm tôi hai chủ “.
Kính xin các bạn ráo riết sốt sắng hơn trong Tuần 100 Ngày nhé, vì chỉ còn hơn một tháng nữa mà thôi. Chúng ta tha thiết khiêm tốn van nài kiểu của đứa con thơ nhỏ bé của Chúa và Đức Mẹ, để cầu xin Chúa xót thương sai Chúa Thánh Thần đến phóng tên thả sét bắn phá cho chuyến đi của GH. Phanxicô sang nước Mỹ không thể đạt được chỉ tiêu của Tam Điểm như nó dự tính…
Như các bạn biết, nhờ tình thương Thiên Chúa và Đức Mẹ Đau Thương, giáo dân Công giáo Việt Nam nói chung khá tốt, Đức tin còn mạnh mẽ và luôn khởi sắc…, chính vì thế mà Công Giáo Việt Nam đã lọt vào tầm ngắm của Tiên tri giả là GH. Phanxicô. Rồi đây chúng ta sẽ được người ta chú ý, luôn theo dõi sát nút và “ chăm sóc đặc biệt “, bằng chứng là cứ thấy này vị này được cử đến viếng thăm VN, mai vị kia được sai đến công du mục vụ ở VN.
Hiện giờ rất đông anh chị em giáo dân Việt Nam, nếu không nói là hầu hết, đang mong mỏi, hy vọng GH.Phanxicô viếng thăm Việt nam vào tháng mười 2016. Trong thư gởi khắp nơi xin sự đóng góp vật chất để xây dựng công trình Đức Mẹ Núi Cúi ở Dốc Mơ thuộc Giáo phận Xuân Lộc, cũng có đăng tin hy vọng năm 2016 Đức giáo hoàng sẽ viếng thăm Việt Nam và cử lễ trọng thể tải Đức Mẹ Núi Cúi này.
Cùng với các bạn, chúng ta đã biết GH. Phanxicô là người đang tích cực làm việc cho ai, có lẽ chúng ta cũng phải cầu nguyện thêm cho ý chỉ này là, nếu đẹp Ý Chúa, xin ngăn trở đừng để cho ngài vào nước Việt Nam chúng con, vì ngài đi tới đâu là ngài muốn gieo rắc thật nhiều tà khí đến đó, ngài đi đến đâu là sấm sét nổi lên ma quỷ càng có đà hoạt động chống phá giết hại con cái Chúa tới đó, và ngài đi tới đâu là ngài càng xúc phạm đến Chúa một cách tinh vi và đáng sợ tới đó.v.v.
Các bạn rất quí mến ơi, lời cầu nguyện đầy khiêm tốn của kẻ lành làm nên những việc kỳ lạ vĩ đại, có thể làm được những điều mà sức của con người không thể làm nổi. Vậy mạo muội tha thiết xin các bạn một lần nữa, chúng ta tăng tốc lời cầu nguyện với nhiều tình yêu và lòng tin tín thác tuyệt đối hơn, để xin Chúa phá tan âm mưu ma quỷ muốn làm hại hồn xác của thế giới nhân loại chúng ta. 
Đối với các bạn được Chúa thương ban cho biết được sự thật về GH. Phanxicô, thì sẽ nhận ra ngay THĐGMTG 2014 và 2015 là do Satan triệu tập, để xúc phạm đến Thiên Chúa nặng nề và để giết hại được càng nhiều linh hồn càng tốt. Như có lần ĐT đã chia sẻ trước đây, nó chẳng khác gì phiên họp của Thượng Hội đồng Cộng toạ năm xưa của người Do thái, nhóm họp để lên án và quyết định giết Chúa Giêsu vô cùng thương mến, Đấng Cứu Độ của từng người chúng ta và của toàn thể nhân loại.
Riêng với một vài bạn thời gian vừa rồi, không biết vì lý do nào đó, hơi bị bối rối và đôi khi cảm thấy hoang mang vì mình đã rao truyền sự thật, đặc biệt là giới thiệu Sứ Điệp Từ Trời cho các bạn khác chưa được biết đến Sứ Điệp yêu thương lạ lùng và quan trọng, có một không hai của Thời Cuối này… Đồng Trung xin các bạn cứ hãy tiếp tục với ý ngay lành, vì Yêu Chúa, yêu Đức Mẹ, vì Giáo Hội Tông Truyền, và vì quí mến yêu thương hết mọi anh chị em đồng loại, mà không mệt mỏi hăng say loan truyền Sự Thật cho anh chị em chúng ta, để anh chị em thoát khỏi bị sa hố vì không bị kẻ mù dắt mù. Các bạn cố lên nhé. Chúa và Đức Mẹ và mọi người đang hy vọng nơi các bạn nhiều lắm đó, và Thiên Đường Mới đang đón chờ tất cả chúng ta !
Chúng ta đừng thấy cả một rừng người đang nhắm mắt tung hô ủng hộ đề cao tối đa vị tiên tri giả, mà lại đi tưởng rằng, khéo ngài là giáo hoàng thật ! Không, ngàn lần không, ngài là của người khác, chứ không phải là của Thiên Chúa đâu ! 
Các bạn và Đồng Trung cùng đọc lại thư của Thánh Phaolô gởi cho Côrintô, thư thứ 2, đoạn 11,13-15 mà đang trở nên thời sự cho ngày hôm nay : “ Vì những kẻ đó là tông đồ giả, là thợ gian xảo, đội lốt tông đồ của Đức Kitô. Lạ gì đâu ! Vì chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng ! Vậy có gì là khác thường khi kẻ phục vụ nó đội lốt người phục vụ sự công chính. Chung cục, chúng sẽ lãnh nhận hậu quả công việc chúng đã làm “.
Thời gian qua, các bạn và cả Đồng Trung theo chân các bạn, đã chia sẻ rất nhiều những Dấu Hiệu báo Thời Cuối, và trên mạng có những người chỉ trích với lập luận rằng bao năm qua cũng đã có đầy dẫy những thiên tai, những tai nạn khó tưởng… mà có thấy gì đâu ! Nhưng những người đó quên đi mất những dấu hiệu vĩ đại chưa từng có trong lịch sử nhân loại từ trước đến giờ, nhất là từ khi Chúa Cứu Thế Giáng sinh và Chịu chết như, có thời nào mà có nhiều những chức sắc trong Giáo hội Công giáo phản bội Chúa Giêsu và trở nên tay sai choTam Điểm, tay sai cho ma quỷ bằng thời này không ? Có thời nào mà ngay cả những người tin theo Chúa Giêsu, bị sa sút Đức Tin, đời sống luân lý xuống cấp cho bằng ngày nay không ? – Có thời nào mà thế giới đông người toàn người là người mà lại sống vô thần, sống như không có Chúa, như là mình chẳng nhờ Chúa mà có, chẳng cần Chúa là tất cả của mình, cho bằng thế giới hôm nay không ? – Có bao giờ Đức Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Công với Chúa để cứu chuộc loài người phải hiện ra khắp nơi, có vẻ lo lắng, đau khổ lắm, gấp rút lắm, để kêu gọi người ta ăn năn mau trở về với Thiên Chúa là CHA để đón nhận ơn tha thứ và được cứu rỗi, cho bằng ngày nay không ? – Có bao giờ người ta đảo lộn ngược tất cả, nào hôn nhân nam nam, nữ nữ ( Sođomia ); nào những xé nát giây hôn phối Thiên Chúa thiết lập cho bằng thời nay không ? – Có bao giờ nhiều nữ tu quá phép, đòi được quyền làm linh mục như nam giới, nhiều linh mục muốn được lập gia đình, trái với ý Chúa Giêsu khi thiết lập chức linh mục cho bằng hôm nay không ? - Nhất là có thời nào mà có vị giáo hoàng đang tàn phá kinh hồn không nương tay, không một chút thương tiếc Giáo Hội của Chúa cho bằng giáo hoàng tiên tri giả bây giờ không ?.v.v.v.
Nên các bạn chúng ta cứ tiếp tục nhiệt thành, mạnh mẽ, hăng say, kiên trung và vững bền cho công việc cao quí vô song này nhé !
Ước gì những thiện chí cố gắng nhỏ bé, nhưng hết mình và hết tình của chúng ta sẽ làm vui lòng Chúa thiệt nhiều !
Đồng Trung vẫn cầu xin cho các bạn hằng ngày.
LM.Đaminh Đồng Trung
Thứ Năm, ngày 30.07.2015

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Hình Ảnh Mới Nhất Về Đức Giáo Hoàng Benedict XVI

Theo: Vatican

Bài Tập Thở Giúp Bạn Luôn Khỏe Mạnh

Bài tập thở dưỡng sinh “để đời”

Phương pháp tập thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện được đúc kết trong bài vè 12 câu rất dễ nhớ như sau:

“Thót bụng thở ra, Phình bụng thở vào, Hai vai bất động, Chân tay thả lỏng, Êm chậm sâu đều, Tập trung theo dõi, Luồng ra luồng vào, Bình thường qua mũi, Khi gấp qua mồm, Đứng ngồi hay nằm, Ở đâu cũng được, Lúc nào cũng được”.

Theo GS Nguyễn Lân Dũng, bài tập thở có thể kết hợp hiệu quả nhất khi đi bộ, thích hợp cho những người cao tuổi. Đi nhanh hay chậm, ngắn hay dài là tùy thuộc vào sức khỏe mỗi người.

Trong khi đi, kết hợp với thở bụng êm dịu và sâu theo công thức: 4 bước hít vào, nhớ phình bụng ra, 2 bước ngừng thở, tiếp theo 8 bước thở ra, thót bụng lại. Việc tập thở sẽ phát huy tác dụng tốt hơn khi đi bộ ở nơi có không khí trong lành, tinh thần thư thái.

Thở 4 thì bằng nhau:

– Thì 1: Hít vào từ từ và nhẹ nhàng bằng mũi, hít sâu, êm dịu kéo dài đến mức có thể chịu được, đồng thời phình bụng ra.

Thì 2: Nín thở giữ hơi, thời gian bằng khi hít vào.

Thì 3: Thở ra từ từ, êm nhẹ và kéo dài, đồng thời bụng thót vào hết cỡ, thời gian bằng thì 1.

Thì 4: Nín thở, thời gian bằng thì 1. Lúc mới tập, người tập có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5 ở mỗi thì. Sau tăng thời gian lên bằng cách đếm đến 7, 8, 9, 10…
3. Vì sao phương pháp tập thở lại tốt cho sức khỏe?

Việc tập thở sở dĩ có tác dụng tốt đối với sức khỏe là do cách thở trên giúp đưa được tối đa lượng oxy hữu ích vào cơ thể và tống được tối đa lượng khí Co2 ra, giảm bớt khối không khí độc trong đáy phổi.

Làm được điều này tức là người tập đã tăng đáng kể việc chuyển hóa máu đen thành máu đỏ, tăng cường lượng oxy cho cơ thể.

Việc tập thở chủ yếu vận dụng cơ hoành để tác động đến các cơ quan khác như các bộ phận trong ngực và bụng gồm tim phổi, gan, dạ dày, ruột, các nội tạng khác.

Không chỉ tác động đến cơ quan nội tạng, quá trình thở còn tác động đến cả xương sườn, lồng ngực, cột sống, xương ức và các bộ phận cơ mềm ở ngực và ở bụng.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ

Kitô Hữu Kirkuk bị tịch thu nhà cửa đất đai

Kitô Hữu Kirkuk bị tịch thu nhà cửa đất đai
KIRKUK: Trong các ngày vừa qua các hiệp hội kitô Irak đã tố cáo nạn ăn cướp nhà cửa và đất đai của các kitô hữu trong vùng Kirkuk.

Hiện tượng bách hại các kitô hữu khiến cho nhiều gia đình phải bỏ nhà cửa và ruộng vườn để di cư. Lợi dụng tình trạng loạn lạc này có nhiều tổ chức giả mạo giấy tờ với sự đồng lõa của các giới chức chính quyền địa phương, ăn cướp nhà cửa và đất đai của các kitô hữu và giao cho các chủ mới.

Mới nhất là vụ một khu phố có nhà của các kitô hữu bị đập phá để xây một bãi đậu xe. Tình trạng cướp nhà cửa và đất đai của các kitô hữu có thể xảy ra, vì các nhân viên chính quyền nhận tiền hối lộ và ký nhận các giấy tờ giả mạo, bán tài sản của các kitô hữu cho người khác, khiến cho các gia đình kitô không thể đòi lại tài sản của mình. Nạn ăn cướp nhà cửa và đất đai ruộng vườn của các kitô hữu đã xảy ra sau khi Hoa Kỳ xua quân xâm lăng Irak, lật đổ tổng thống Saddam Hussein, khiến cho hàng ngàn gia đình Kitô phải tản cư lánh nạn. Và thế là có các nhóm và các cá nhân lợi dụng tiến hành việc chiếm đoạt các gia cư và đất đai bỏ trống làm của riêng hay bán lại cho người khác, vì cho rằng các chủ nhân sẽ không bao giờ trở về.

Nhiều dân biểu và các tổ chức kitô dã yêu cầu các giới chức địa phương mạnh mẽ ngăn chặn việc ăn cuớp có giấy tờ này và trừng phạt các thủ phạm (FIDES 23-7-2015)

(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 25.07.2015)

Thêm một “dòng sông máu” xuất hiện tại Trung Quốc

Thêm một “dòng sông máu” xuất hiện tại Trung Quốc
Những dòng sông đổi màu vì ô nhiễm không còn là chuyện quá xa lạ ở Trung Quốc. Mới đây nhất, một “dòng sông máu” vừa xuất hiện tại Thâm Quyến.

Những dòng sông đổi màu vì ô nhiễm không còn là chuyện quá xa lạ ở Trung Quốc. Mới đây nhất, một 'dòng sông máu' vừa xuất hiện tại Thâm Quyến. (Nguồn: CCTVNews)
Các cư dân địa phương cho biết rạch nước nhỏ này biến thành màu đỏ do bị ô nhiễm chất thải kim loại nặng nghiêm trọng. (Nguồn: CCTVNews)

Những chất thải này xuất phát từ một nhà máy gần đó. Đến nay, cơ quan bảo vệ môi trường đã ra lệnh chấm dứt hoạt động sản xuất của nhà máy vì sai phạm. (Nguồn: CCTVNews)

Sự việc lại một lần nữa cho thấy mức độ ô nhiễm môi trường khủng khiếp ở Trung Quốc, đòi hỏi chính quyền phải có nhiều biện pháp hơn nữa để giải quyết vấn đề này. (Nguồn: CCTVNews)

SĐ 413: Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống. Thần Khí Thiên Chúa được tuôn đổ tràn đầy lần thứ hai


Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống vào Chúa Nhật này. Thần Khí Thiên Chúa được tuôn đổ tràn đầy lần thứ hai

Thứ sáu ngày 4 tháng 5 năm 2012, lúc 21:05

Hỡi ái nữ của Ta, khi con cảm thấy Sứ Vụ này thật khó để thuyết phục tất cả con cái Thiên Chúa đón nhận Cuộc Quang Lâm của Ta, rằng Cuộc Quang Lâm là một tin vui cho tất cả con cái của Thiên Chúa, thì con chỉ cần nhớ điều này.

Cũng như tất cả mọi người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, thì Ánh Sáng của Chúa Cha cũng chiếu soi mọi linh hồn.

Hãy nhìn vào mỗi khuôn mặt của những người mà con gặp thì con sẽ nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa Cha.

Có thể là vẻ bề ngoài, một nụ cười, một cử chỉ hoặc một nét hiền từ dịu dàng nào đó ,nhưng hình ảnh của Người hiện hữu nơi ấy.

Mỗi người đều có cái tốt, ngay cả những tội nhân cứng lòng. Một số người toát ra sự hiện diện của Thiên Chúa và thu hút người khác đến với họ giống như một thỏi nam châm. Trong một số người khác thì hình ảnh của Chúa Cha bị lu mờ nhưng vẫn có đó như bao người khác.

Khi các con nhìn vào đôi mắt những ai tàn bạo, các con vẫn nhìn thấy tia hy vọng nơi họ vì sự hiện hữu của Ánh Sáng Thiên Chúa. Đây là Ánh Sáng trong linh hồn của những con cái Thiên Chúa vốn cần được khơi dậy bằng những Thông Điệp tình thương và hy vọng của Ta. Ánh Sáng trong linh hồn của một người càng mạnh thì càng thanh tẩy họ trong sạch tinh tuyền hơn. Càng nhiều người được thanh tẩy bằng Ánh Sáng của Thiên Chúa thì địa cầu này sẽ càng trong sạch hơn.

Khi Ánh Sáng của Thiên Chúa trong linh hồn mỗi người tín hữu càng mạnh thì càng làm cho quyền lực sự dữ yếu đi vì bóng tối không thể chống lại Ánh Sáng.

Chính vì thế mà giờ đây Thần Khí Thiên Chúa một lần nữa lại được tuôn đổ trên toàn thể nhân loại.

Đây là lần thứ hai Thần Khí Thiên Chúa được tuôn đổ xuống trên nhân loại kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2011.

Đây là điều xảy ra trước Lòng Thương Xót bao la của Ta và đảm bảo rằng Ánh Sáng này sẽ đem lại cho linh hồn các tín hữu một sự hiểu biết mới.

Vào Chúa Nhật này ngày 6 tháng 5 năm 2012 Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên toàn thể nhân loại.

Nhiều người sẽ cảm nhận bình an và tình yêu. Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các con hãy cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần tràn ngập linh hồn mọi người để tất cả sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa và đáp lại lời mời gọi của Người.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (51) Cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến, xin tuôn đổ Tình Yêu, Ơn Khôn Ngoan và Thông Hiểu trên tâm hồn khiêm hạ của con.

Xin đong đầy tâm hồn con bằng Ánh Sáng của Sự Thật, để con có thể phân định được Sự Thật của Chúa, giữa những dối trá đang lan tràn bởi Satan và những thiên thần sa ngã của hắn.

Xin giúp con cầm lấy ngọn đuốc sáng và lan tỏa Ngọn Lửa của Ơn Thông Hiểu cho tất cả những ai con gặp trong Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hãy ra đi trong Tình Yêu, Ánh Sáng và Bình An.

Hãy nghỉ ngơi và hãy để cho Thần Khí của Ta ngự xuống trên các con.

Ta yêu thương các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

TP.HCM đối mặt nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm

(TNO) Nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm tại các thành phố lớn như Bangkok, Vientiane, TP.HCM đang trở nên trầm trọng hơn, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết tại Hội thảo về tăng cường phổi hợp hành động trong quản lý nước khai mạc sáng nay, 4.6.

Thực trạng báo động trên được Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đưa ra tại Hội thảo về tăng cường phổi hợp hành động trong quản lý nước nhằm định hình chương trình nghị sự phát triển sau 2015 tổ chức tại TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre sáng nay, 4.6. 
Tham dự Hội thảo có khoảng 180 đại biểu trong và ngoài nước, đến từ 53 thành viên ASEM và các tổ chức khu vực, quốc tế liên quan như Ủy hội sông Mekong, Ủy ban quốc tế về bảo vệ sông Danuyp, Chương trình thập kỷ về nước của Liên hợp quốc, Tổ chức Nông Lương, Ngân hàng Thế giới....
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh các quốc gia các quốc gia tăng cường nỗ lực chung ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó an ninh nguồn nước gắn với an ninh lương thực, an ninh năng lượng nội dung quan trọng của phát triển bền vững. Đặc biệt, 2015 là năm then chốt hành động vì phát triển bền vững, nhất là khi cộng đồng quốc tế đang phấn đấu hoàn tất các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và xây dựng chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015, trong đó nước là 1 trong 17 mục tiêu của chương trình nghị sự.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, quản lý tài nguyên nước không chỉ liên quan đến vận mệnh dân tộc mà còn tác động đến vận mệnh chung của khu vực. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh về vấn đề nước trên thế giới đang nổi lên nhiều gam màu xám. Trên thế giới sự suy giảm đáng kể của nhiều lưu vực sông, trong đó có sông Mekong, Danuyp ngày càng gay gắt. Nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm vốn chiếm 95% nguồn cung nước sạch toàn cầu, tại các thành phố lớn như Bangkok, Vientiane, TP.HCM trở nên trầm trọng hơn.
Cùng với tình trạng nước biển dâng, triều cường và xâm mặn gia tăng, 80% nước thải không qua xử lý đổ ra các con sông gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề tới sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân.
“Những năm vừa qua, chúng ta còn chứng kiến những hệ lụy tàn khốc của các thảm họa siêu thiên tai với tần suất, quy mô và phạm vi ảnh hưởng chưa từng có, do biến đổi khí hậu. Đó là những trận lụt lịch sử ở Thái Lan các năm 2011 và 2012, ở châu Âu năm 2013, hạn hán ở Trung Quốc năm 2014, và đợt nóng kỷ lục đang diễn ra tại Ấn Độ và nhiều quốc gia", Phó thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu
"Ngay tại tỉnh Bến Tre, nước mặn 4 phần nghìn đã xâm nhập sâu vào các con sông lớn, đe dọa nghiêm trọng sinh kế của hàng trăm nghìn nông dân. Thực tế đó thúc giục chúng ta phải hành động. Ngay trong năm nay, cộng đồng quốc tế phải hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và hoàn tất xây dựng Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015”, Phó thủ tướng nói thêm.

Hội thảo sẽ dự kiến có 4 phiên thảo luận, trong đó tập trung trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các nội dung: nguồn nước trong chương trình nghị sự phát triển sau 2015, trao đổi về đảm bảo an ninh nguồn nước, lượng thực, năng lượng, quản lý nguồn nước đô thị, quản lý bền vững nguồn nước lưu vực sông, vệ sinh môi trường nước... Bài học kinh nghiệm và thực tiễn trong quản lý nguồn nước tại châu Á và châu Âu, ứng phó các thảm hoạ liên quan đến nước, hợp tác các khu vực trong quản lý các nguồn nước xuyên biên giới.
Quan hệ đối tác Á – Âu hướng tới đảm bảo nguồn nước bền vững cho mọi người dân, đề xuất biện pháp cụ thể tăng cường đóng góp 2 châu lục Á – Âu vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong xây dựng và triển kai chương trình nghị sự phát triển sau 2015, trong đó có mục tiêu nước toàn cầu.
Dự kiến hội thảo sẽ thông qua báo cáo trình các khuyến nghị lên Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Asem lần thứ 12 tại Luxembourg vào tháng 11.2015 và hội nghị cấp các Asem lần thứ 11 (Mông Cổ, năm 2016).

Theo: http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/tphcm-doi-mat-nguy-co-can-kiet-nguon-nuoc-ngam-570182.html

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Bài Giảng Chúa Quang Lâm Số 20: Sống Đạo Hôm Nay



Tiên Vàn, Hãy Tìm Kiếm Nước Chúa

Năm 1923, tám nhà kinh doanh thành công nhất của Hoa Kỳ đã gặp gỡ nhau trong một khách sạn tại miền Viễn Tây. Họ trao đổi cho nhau những kinh nghiệm về kinh doanh và hình như muốn khẳng định câu trâm ngôn thường tình của con người ở khắp mọi nơi là: "Có tiền mua tiên cũng được". Thế nhưng 25 năm sau, những gì đã xảy đến cho tám nhà kinh doanh giàu có này?

Charles Schwab, giám đốc của một trong những công ty sắt lớn nhất tại Mỹ đã chết vì bị phá sản. Trong năm cuối cùng, ông đã sống nhờ vào đồng tiền vay mượn của người khác. Samuel Insull, giám đốc của một công ty chuyên sản xuất các vật dụng cần thiết trong nhà, phải bỏ nước ra đi và chết tha phương không một đồng xu dính túi. Hơưard Hopson, giám đốc của một hãng gas lớn trở thành điên loạn. Arthur Cutten, chuyên xuất nhập cảng lúa mì, cũng chết ở nước ngoài không một đồng xu dính túi. Richard Whitney, giám đốc một phòng hối đoái lớn tại New York, vừa bình phục sau một thời gian dưỡng bệnh trong một nhà thương điên. Albert Pall, một nhân vật cấp cao trong Chính Phủ, vừa ra tù vì dính líu vào một vụ tham nhũng. Người cuối cùng trong danh sách tám nhà kinh doanh thành công nhất của Hoa Kỳ khoảng thập niên 20 cũng tự kết liễu cuộc sống của mình.

Bức tranh trên đây không hẳn đã là số phận tất yếu của những người giàu có. Có biết bao nhiêu người giàu có đã có một cuộc sống an lành hạnh phúc? Tiền bạc của cải tự nó không phải là một điều xấu. Ai trong chúng ta cũng cần có tiền bạc của cải để sống xứng đáng với nhân phẩm. Sự túng thiếu bần cùng là một sự dữ mà Thiên Chúa không bao giờ muốn cho con cái Ngài phải lâm vào.

Tuy nhiên, tiền bạc của cải vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Nếu được sử dụng như một phương tiện, tiền bạc sẽ giúp cho con người sống xứng đáng với phẩm giá của mình hơn. Nếu trái lại, con người chạy theo tiền của như một cứu cánh trong đời người, nghĩa là con người có thể tôn thờ nó như thần tượng để quên đi tất cả những giá trị khác trong cuộc sống, thì lúc đó, sự phá sản về vật chất cũng như tinh thần là điều tất yếu với con người.

Khi kể lại dụ ngôn của người quản lý biết dùng tiền của để mua chuộc bạn bè, Chúa Giêsu muốn kéo chúng ta trở lại với chân lý nền tảng trong cuộc sống: hãy chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu, hãy đầu tư tất cả cho cuộc sống vĩnh cửu. Hãy hướng tất cả mọi sự vào cùng đích của cuộc sống. Hãy dùng tiền bạc, hãy cư xử thế nào để luôn có những người bạn luôn chờ đón ta trước cổng Thiên Ðàng.

Trích: Lẽ Sống

Tản mạn chuyện hay về Đức Giáo Hoàng (Phần 5)

Nhà cháu định tản mạn tiếp theo dòng suy nghĩ, nhưng ngay sáng nay, có tin động trời xảy ra :

Vào ngày hôm qua, ngày 19 tháng Hai, 2015, tờ Catholic Herald , bên Anh, đăng bài phỏng vấn đức hồng y Bertone.

Đọc nguyên văn tại đây:


Ngay trong đầu bài có đoạn sau, xin trích nguyên văn:

Cardinal Tarcisio Bertone, former Vatican Secretary of State, has said he knew Benedict XVI was planning to resign “at least seven months” in advance – and that it was “not at all easy” to keep it a secret.
Asked if he was surprised by Benedict XVI’s resignation, the cardinal said: “I had guessed it, but put it out my thoughts. I knew long in advance, at least seven months before. And I had many doubts. We debated the topic at length after it seemed already decided. I told him: Holy Father, you must bestow upon us the third volume on Jesus of Nazareth and the encyclical of faith, before you sign things over to Pope Francis.”

The cardinal added that it was “not at all easy to keep this secret. The pope meditated and reflected deeply with God about this choice.”

Hồng y Tarcisio Bertone, cựu quốc vụ khanh, đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, rằng ngài đã biết đức Bển Đức XVI có dự tính từ nhiệm từ “ít nhất bẩy tháng trước” – và rằng “thật không dễ gì” mà giữ kín một bí mật.
… 
Được hỏi, nghài có ngạc nhiên về việc từ nhiệm của đức Biển Đức XVI, hồng y trả lời: “Tôi đã đoán ra được, nhưng chỉ trong ý nghĩ thôi, Tôi đã biết từ lâu trước, ít là từ bẩy tháng trước, Và tôi đã có nhiều mối nghi ngờ. Chúng tôi đã bàn bạc về đề tài này rất lâu, sau khi nó đã được quyết định. Tôi đã nói với ngài: “Thưa đức thánh cha, Ngài phải để lai cho chúng con cuốn sách thứ ba về Chúa Giêu Người Nazarteth, và một thông điệp về đức tin, trước khi ngài trao lại cho đức giáo hoàng Phanxicô.” 

Nhà cháu để dành cho người đọc rút ra kết luận cho riêng mình.

Phần nhà cháu, xin có những ý mọn như sau:
Hẳn đây phải là một trò đuà, hay một lầm lẫn của tác giả hay tờ báo. Còn không chúng ta nghĩ thế nào khi hồng y Bertone không những biết trước việc đức Biển Đức sẽ từ nhiệm trước những bẩy tháng, mà còn biết trước tên đức giao hoàng tương lai sẽ chọn: Phanxicô ?

Câu này không thể nói sau khi đã bầu đức giáo hoàng, vì lúc này, đức Biển Đức đã từ nhiệm.
Mà cũng không thể nói trước khi bầu giáo hoàng, vì lúc đó vị tân giáo hoàng chưa được chọn, và chưa lấy tên “Phanxicô.”

Như vậy nếu quả đúng như mặt chữ câu trích dẫn, chúng ta phải kết luận rằng: nhiều tháng trước khi đức Phanxicô được bầu lên, đức Biển Đức và hồng y quốc vụ khanh Bertone, đã biết trước ai sẽ được bầu lên và sẽ lấy tên Phanxicô !

Lại câu hỏi: Ai là người đứng phía sau mọi sự này ?

Nguồn: http://saobiennhatrang.net/?p=3661

Bất chấp phản đối, TQ vẫn dội mưa bom xuống Biển Đông

Bất chấp phản đối, TQ vẫn dội mưa bom xuống Biển Đông

Bất chấp những căng thẳng đang gia tăng trong khu vực và các nước lên án, Trung Quốc vẫn hung hăng đưa 100 tàu chiến và hàng chục máy bay tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông.
Hơn 100 tàu chiến Trung Quốc đã tham gia tập trận. Ảnh: Atimes.com

Cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông đã bước vào giai đoạn cao trào ngày 28/7 với sự tham gia của 100 tàu chiến, hàng chục máy bay, các tiểu đoàn tên lửa thuộc quân đoàn pháo binh số 2 và các lực lượng chiến tranh thông tin, theo hãng tin Tân Hoa xã.

Hàng chục tên lửa, ngư lôi đã được bắn cùng hàng nghìn quả pháo và bom trong cuộc tập trận bắn đạn thật để “thử nghiệm khả năng phòng không và cảnh báo sớm”, cũng như “cải thiện khả năng tác chiến nhanh” của quân đội Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Một chỉ huy của hạm đội Hải Nam còn cho rằng: “Những cuộc tập trận bắn đạn thật như này là phép thử rất hữu hiệu với các vũ khí mới và năng lực hiệp đồng tác chiến của quân đội”.

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 23/7.

Lên án hành động này, ngày 23/7 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lên tiếng phản đối và cho rằng việc tập trận của Trung Quốc tại khu vực bao trùm các đảo, đá thuộc phía đông bắc Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung, ngăn cản đà phát triển quan hệ hai nước, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thực hiện những hành động có trách nhiệm và dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực.

Thời gian qua Trung Quốc đã mở rộng lực lượng hải quân trong những năm gần đây, hạ thủy chiếc tàu sân bay đầu tiên năm 2012 và tăng cường hàng loạt tàu chiến cũng như tàu ngầm.

Bắc Kinh còn tiếp tục các chương trình bồi đắp trái phép, xây lên nhiều đảo nhân tạo ở Biển Đông để bố trí vũ khí quân sự.

Theo: http://news.zing.vn/Bat-chap-phan-doi-TQ-van-doi-mua-bom-xuong-Bien-Dong-post563666.html

Cụ bà 91 tuổi, đi bộ 36.000 cây số và rải hoa trên từng bước đi của mình cho Đức Mẹ

Từ 19 năm nay, một bà cụ người Ý bà đã đi bộ khắp thế giới để viếng các đền thờ dâng kính Đức Mẹ và giúp cho những ai thiếu thốn. Bà đã gặp Đức giáo hoàng.

«Mỗi bước đi là một cành hoa tôi dâng lên Đức Mẹ, tôi càng đi nhiều thì bó hoa càng lớn!», từ năm 1994 bà Emma Morosini, ở Mantoue, Bắc Ý đã đi bộ để viếng thăm các đền thờ dâng kính Đức Mẹ. Bà đã đi được 36.000 cây số.

«Đó là cách riêng của tôi để cám ơn Đức Mẹ và là lý do duy nhất», bà cho biết như trên để trả lời cho những nghi ngờ và cho những ai nghĩ rằng bà kiếm lợi một cách nào đó khi đi hành hương.

Emma Morosini đã đi khắp Âu châu nhưng cũng đi cả ở Phi châu, Mỹ châu và vừa rồi là Nam Mỹ. Tháng 1 năm 2015 bà đến Argentina để bắt đầu chuyến đi dài viếng thăm Đức Mẹ Lujan. Bà đi thăm các nhà thờ, các nhà hưu dưỡng và các trung tâm lo cho những người thiếu thốn. Để phụ một tay với các gia đình, bà Emma sẵn sàng ở lại đêm để lo cho người bệnh. Đôi khi bà ngủ ngoài đường, đôi khi ngủ ở phòng ngủ hoặc ngủ ở nhà ai mở cửa đón bà.

Bà cụ đi ở Argentina, xứ sở của Giáo hoàng Phanxicô vừa đi vừa đẩy chiếc xe cút kít của mình, bà đã gây ngạc nhiên cho người đi đường, rồi họ chú ý, rồi họ đi theo bà. Họ ngưng làm việc, họ đi bộ với bà trong tinh thần tương trợ và chia sẻ.

Tin tức về những cuộc hành hương kỳ lạ này vang đến Rôma và Đức giáo hoàng biết được câu chuyện lý thú của bà Emma. Trong khi bà đang còn ở Nam Mỹ thì bà được chính thức mời đến dự buổi tiếp kiến chung của Đức giáo hoàng. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã tiếp bà, người đàn bà can đảm vừa đi bộ 1280 cây số ở quê hương của ngài.

19 năm đi bộ không phải là chuyện dễ. Mệt, đói, cô đơn, bong chân, bị người khác chế giễu, bà không muốn nói nhiều về những chuyện này.

«Một khi ngừng chân và được nghỉ trong một nhà thờ, một vài giáo dân lầm về bề ngoài của tôi, họ đuổi tôi ra khỏi nhà thờ. Họ nghĩ tôi là người vô gia cư và tôi muốn ăn cắp tiền cúng»: đó là chuyến đi đầu tiên của tôi ở Lộ Đức năm 1994. Từ đó nhiều chuyện đã thay đổi. Bà được nhiều người biết đến: người ta quay phim bà, hình của bà được đăng trên nhiều trang web. Nhưng ý nguyện của bà thì vẫn một ý nguyện: Cám ơn Đức Mẹ và xin Đức Mẹ che chở.

Năm 1994 Emma bà được phẫu thuật thành công vì thế bà đã đi hành hương Lộ Đức để cám ơn Đức Mẹ. Từ đó ý nguyện này và ước ao được ngợi khen Đức Mẹ đã cho bà sức mạnh và đã nâng đỡ bà.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Tử Đạo: Một linh mục bị giết chết dã man tại Mêxicô

MỘT LINH MỤC BỊ BẮT CÓC, BỊ TRA TẤN VÀ BỊ GIẾT CHẾT DÃ MAN ĐƯỢC GIÁO DÂN PHÁT HIỆN THI THỂ NGÀI TẠI MEXICO
Cha Ascensión Acuña Osorio, linh mục quản xứ tại San Miguel Totolapan, Mexico được người dân phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy ở vùng nước cạn cách đó không xa giáo xứ của ngài, với những vết tra tấn và vết dao cắt xé rất dã man trên khắp cơ thể. Cha Acuña Osorio trước đó được báo cáo là bị bắt cóc, và nguyên nhân xác định được cho là do các hoạt động tống tiền của bọn tội phạm ma túy khét tiếng ngày càng bành trướng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Không chỉ có các linh mục thường xuyên bị các tội phạm nhắm tới, mà còn có giáo dân Kito hữu cùng nhiều dân tôn giáo khác vì Cơ quan hữu trách Mexico phát hiện rất nhiều hố chôn xác tập thể không đầu và không nguyên vẹn. Và đây không phải là trường hợp đầu tiên mà các linh mục bị giết chết. Theo các nhà điều tra an ninh Mexico, những thi thể các cha tìm thấy thường rơi vào tình trạng bốc mùi, đang phân hủy với những vết tích tàn bạo trên cơ thể, có cha bị chặt đầu, bị bắn, bị chặt đứt chân -tay, bị thiêu chết, bị làm nghẹt thở, bị nhúng nước và thậm chí bị hãm hiếp. Trong quá khứ Mexico, các Kito Hữu đã từng trải qua quãng thời gian đẫm máu và bị chống đối, giờ đây, lịch sử đang được lặp lại. Mexico là "trái tim" trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán ma túy, và các hoạt động rửa tiền. Chính vì điều này, giết người ngày càng trở nên thường xuyên và ngày một tăng.

XIN CHÚA BAN HỒNG PHÚC CHO CHA XỨ NƠI QUÊ TRỜI : KÍNH LẠY MÁU VÀ NƯỚC ĐÃ TUÔN TRÀO TỪ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, NHƯ THÁC NGUỒN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON, CON XIN TÍN THÁC VÀO CHÚA.

“ Hạt lúa rơi xuống đất, nếu không mục nát đi, thì chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu mục nát đi mới trổ sinh nhiều bông hạt” ( Ga12,24 )

Tổng hợp

Điều kỳ lạ tại Nhà thờ Thánh Phaolô Giáo Phận Sài Gòn

Sưu Tầm

Video: Hơn 20 người thương vong trong trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh

Hơn 20 người thương vong trong trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh.
Đài PTTH Quảng Ninh đã xác định hiện có ít nhất 15 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 7 người bị thương do trận mưa lũ lịch sử gây ra.

Tính đến thời điểm này, theo ghi nhận của Đài PTTH Quảng Ninh, đã xác định có ít nhất 15 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 7 người bị thương. Trong đó, thành phố Hạ Long có số người thiệt mạng nhiều nhất.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù mưa đã tạm ngớt nhưng do nước ngập quá cao nên phần lớn các phương tiện di chuyển như ô tô, xe máy đều không thể sử dụng được. Vì thế thuyền lại đang trở thành công cụ di chuyển chính trong nội thành. Các dịch vụ như đẩy xe ô tô, xe máy cũng đã xuất hiện. Hiện giao thông tại nhiều khu vực vẫn đang tê liệt.

SĐ 412: Hãy nghe lời mời gọi của Ta và hãy chuẩn bị nhận lãnh Chúa Thánh Thần


Hãy nghe lời mời gọi của Ta và hãy chuẩn bị nhận lãnh Chúa Thánh Thần

Thứ ba ngày 1 tháng 5 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi ái nữ của Ta, Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con có nghĩa là giờ đây, một lần nữa Ta tuôn đổ Thần Khí trên toàn thể nhân loại để thôi thúc họ mở rộng tâm hồn.

Nhiều linh hồn sẽ sớm cảm nhận được Thần Khí tràn ngập tâm trí, thân xác và linh hồn họ.

Điều này rất cần thiết để thức tỉnh tất cả con cái Thiên Chúa trước Sự Thật.

Nhiều người giờ đây sẽ nhìn thế giới với một cái nhìn khác.

Khi ấy họ sẽ bắt đầu chất vấn mọi sự. Họ sẽ không còn chịu làm nô lệ cho những kẻ mà lúc nào cũng muốn vơ vét hết về làm giàu cho mình.

Không ai có thể cưỡng lại trước sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

Cả Thiên Đàng đang mong đợi vì thời khắc của sự soi sáng này sẽ mở ra một bình minh mới, một khởi đầu mới.

Sự dối trá mà các con đang phải đối mặt che đậy một kế hoạch lớn, kế hoạch này do một liên minh thế giới tạo ra nhằm kiểm soát toàn bộ những đất nước mà các con đang sống.

Bằng cách làm cho đất nước các con phải lệ thuộc vào những công ty khổng lồ của họ để nuôi sống gia đình các con, họ sẽ biến các con thành những nô lệ. Họ đã lấy đi những gì thuộc quyền sở hữu của các con nhưng các con hoàn toàn không thấy được việc này.

Giờ đây với Ơn Chúa Thánh Thần, hàng triệu người trong các con sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của tổ chức Tam Điểm độc ác này.

Ơn ban này sẽ là khiên thuẫn các con cần để đánh đuổi đội quân này để họ không thể hủy diệt các con.

Hãy nghe Lời Mời Gọi của Ta và hãy chuẩn bị lãnh nhận Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Các Kitô hữu Pakistan tiếp tục bị bách hại

Các Kitô hữu Pakistan tiếp tục bị bách hại
LAHORE: Trong thời gian qua đã có thêm hai kitô hữu bị bắt bên Pakistan vì bị tố cáo chống Hồi giáo.

Ông Qaisar, cha của ba người con, và ông Amoon Ayub, chồng của một cô giáo dậy tại trường công giáo gần nhà thờ chính tòa Lahore, đã bị bắt vì tội công bố các bài viết xúc phạm tới Hồi giáo trên địa chỉ Liên mạng của mình. Ông Qasair đã bị tố cáo hồi năm 2012, nhưng ông cho biết đã đóng Website của mình từ hồi năm 2009. Tuy nhiên, một người bạn là Shahryar Gill đã lấy lại được và dùng cho mình. Hai người đã cãi nhau trong văn phòng, sau đó hai ông Qasair và Ayub đã nhận được các lời đe dọa giết nên đã phải lẩn trốn. Khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, hai người đã phải trốn sang Thái Lan và Singapore một thời gian. Khi trở về Pakistan năm 2012 họ được báo là đã có đơn tố cáo chống lại họ. Tháng 11 năm 2014 họ bị cảnh sát bắt giam. Biết là họ bị vu khống tổ chức phi chính quyền Trung tâm trợ giúp pháp luật đã trả tiền cho họ tại ngoại, nhưng không thành công. Trong khi Tòa Thượng Thẩm Pakistan đã quyết định ngưng án và tái xét trường hợp của bà Asia Bibi, bị vu khống phạm thương và bị kết án tử hình.

Trong Hiến Pháp Pakistan có hai khoản của hình luật phạt tử hình mọi xúc phạm tới Mahomét, ông tổ của Hồi giáo. Luật này thường bị người Hồi lạm dụng, bằng cách vu khống người khác để thanh toán các mối tư thù.. Trong 25 năm qua nó đã được áp dụng hơn 1.000 lần, thường là đối với các tín hữu kitô chiếm 2% tổng số dân Pakistan. Cha Gilbert Gill, tuyên úy Hiệp hội kitô Pakistan tại Italia, cho biết luật bị lạm dụng một cách vô lý, tới độ ai vô tình để rơi một cuốn sách Koran cũng có thể bị tố cáo là phạm thượng chống lại Hồi giáo, và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Mới đây chính quyền Pakistan đã minh xác là hình phạt chỉ áp dụng cho những trường hợp cố ý (FIDES 23-7-2015)

(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 27.07.2015)

Vatican Vault Spilled! Pope to Announce Church Preparations For Alien Contact June 2015?

Vatican Vault Spilled! Pope to Announce Church Preparations For Alien Contact June 2015? Former Chief Council For Jesuit Order Shares All…

Vatican is about to disclose their preparations for Alien contact this June 2015. But is that just a rumor? Or is there some truth behind it? According to Daniel P. Sheehan—a Harvard College Government and Foreign Policy Scholar as well as the former U.S. chief councilmen for the Jesuit Order— says this very well might be the case. 

At a Ufology conference dubbed Contact in the Desert held at Joshua Tree, California, May 29-31, 2015, Daniel Sheehan was one of the main speaker. At the conference Sheehan talked about Pope Francis avoidance of such an announcement because of the repercussions it would cause. According to Neon Nettle he stated the following: 

“Pope Francis wants to position the Catholic church and the jesuit order to be able to accept major shift in human consciousness a result of Alien existence as well as the evolution of a 6th faculty of human consciousness. The 6th faculty will constitute a new form of religion and contact between humans and advanced telepathic aliens. 

“So in a nutshell? Well, from what Sheehan had just described, it looks like the largest single religious denomination on Earth is now mobilizing for the disclosure of E.T’s.” 

Below is the video clip found on the conferences website, where Sheehan admits that the Catholic Church is readying themselves for the unveiling of alien contact. Not only that but he speaks about the New World Order and the elite ruling society running things from behind the scenes and keeping us in the dark: 

The Vatican Is Harboring a Huge Secret Plan to Build the Third Jewish Temple? This Epic Plan Will Change Everything You Know…

Who are the Aliens, UFO’s? 

The masses have been trained to call the Fallen Angels of Genesis chapter six, by another new name, “aliens.” These so called “aliens” have been involved with mankind since day one. They are not from another planet, rather they are inter-dimensional beings. 

“The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God [fallen angels] came in to the daughters of man and they bore children to them.” Genesis 6:4

“When men began to multiply on the face of the Earth, and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and took them wives of all which they chose.” Genesis 6:1-4

These ‘Sons of God’ (Ben Elohim or fallen angels) were known as the Watchers. The title ‘Watcher’ simply means ‘one who watches’, ‘those who watch’, ‘those who are awake’ or ‘those who do not sleep’. These titles reflect the unique relationship between the Watchers and the human race since ancient times.

These angelic beings were given the task by God to be earthly shepherds of humans. It was their job to watch over the human species and report back on their progress. However they were confined by the divine prime directive not to teach or become sexual active with humans. Regrettably, some of them, decided to ignore God’s command and eventually became known as the “Fallen Watcher Angels”.

Most of the information we have about these mysterious Fallen Watchers and their activities comes from the apocryphal Book of Enoch. But just who is Enoch? According to the Bible Enoch was a man who faithfully walked with God (Gen. 5:22). Enoch lived just prior to the flood of Noah and he did not keep silent about the corruption around him. The book of Jude says he prophesied about the evil on the earth:

“See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones to judge everyone, and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him.” Jude 1:14-15, NIV

Enoch was a faithful man who trusted and obeyed God and because of that he did not see death, for God took him…

“…then he was no more, because God took him away.” Genesis 5:24, NIV

It was during Enoch’s and Noah’s lifetime that the Fallen Watcher Angels were teaching, having sex, and corrupting men on the earth.

According to the Book of Enoch, two-hundred of the ‘fallen angels’ descended from the heavenly realm on to the summit of Mount Hermon and they were so smitten by the beauty of human women that they took the form of a human and had sex with them. Because of this sin, a race of half-angelic, half-human species sprang up (Genesis 6:4) in the land. An offspring so evil that they devoured the flesh of men and were giants on the land. A race known as the Nephilim.

The fallen angels taught their wives and children a assortment of new technological skills, magical knowledge, and occult wisdom.

Azazel the leader taught men how to make swords, shields, and breastplates and how to use metals. He also taught the women the art of jewelry making and make-up. Shemyaza, another fallen watcher angel, taught humans the use of root cuttings and the magical art of enchantment; Armaros taught the resolving of enchantments; Baraqijal taught astrology; Kokabiel taught astronomy; Chazaqiel taught about clouds and the sky ; Shamsiel the sun; Sariel the courses of the moon; Penemuel instructed humans in the art of writing and reading; and Kashdejan taught the diagnosis and healing of diseases and the science of medicine.

As a result of all this corruption, God sent a flood on the earth during the time of Noah and all of the Nephilim offspring were killed. According to the Book of Enoch the 200 fallen watcher angels were bound up for 70 generations.

Since then, there has been a resurgence of fallen watcher angels—more rebellions— and the 70 generation time frame expired in the 1900′s. These fallen angels are once again wreaking havoc on the Earth and having sexual relations with women forming their evil offspring the Nephilim.

Today they have infiltrated every branch of government and are calling the shots from behind closed doors; and although some deny their existence, their symbolism is very prevalent, and their name is very well known. No longer are the called the “fallen watcher angels”. But they hide under the TOP Ranks of the mysterious group known as the Illuminati!

These infamous beings are also found in the book of Revelation:

“The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the East. Then I saw three evil spirits that looked like frogs; they came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. They are spirits of demons performing miraculous signs, and they go out to the kings of the whole world, to gather them for the battle on the great day of God Almighty… Then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon.” Rev 16:12-19, 21

In this chapter the Bible speaks of three evil spirits that look like frogs, who go forth deceiving not only the kings, but the whole world. Note that these beings are not frogs, but they do resemble them. Meaning they have an amphibian or reptilian appearance and it further describes them as unclean spirits or demons. Therefore, I do believe it’s possible that John was talking about Fallen Angels and their offspring Nephilim when he wrote the book of Revelation. Just food for thought…

Nguồn: http://beforeitsnews.com/prophecy/2015/06/pope-to-announce-church-preparations-for-alien-contact-june-2015-former-chief-council-for-jesuit-order-shares-all-2469562.html