Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Sứ Điệp 1315: Ơn khôn ngoan giúp nhân loại hiểu được Sự Thật



Ơn khôn ngoan giúp nhân loại hiểu được Sự Thật (21/01/2015)

Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2015, lúc 20:24

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khôn ngoan là một Tặng ân được Thiên Chúa ban cho nhân loại bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vì với tất cả những của cải, quyền lực và châu báu mà con người có thể thu tích được trên thế gian này, thì con người cũng trắng tay nếu họ không có được Ơn khôn ngoan.

Ơn khôn ngoan giúp nhân loại hiểu được Sự Thật mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua các ngôn sứ. Đáng buồn thay, Ơn khôn ngoan lại là một điều hiếm có trên thế giới ngày nay. Khi mải mê chạy theo tất cả những thứ do con người tạo ra, các con sẽ không thể nào thấy được tất cả những thứ được che đậy dưới những lớp vỏ bọc êm ái và quyến rũ của sự hư ảo mà nhân loại chìm đắm trong đó vì nhân loại theo đuổi mọi thứ lạc thú, mọi lời nói và sự cổ võ tinh thần vốn không đến từ Thiên Chúa.

Con người được sinh vào trong thế gian này trần truồng, yếu đuối và phải cậy dựa vào người khác để có được cái ăn và cái mặc. Con người được sinh ra với thân xác và linh hồn và con người sẽ rời bỏ thế gian này mà không mang theo được sự gì, kể cả quần áo để che thân. Con người học hỏi lẫn nhau nhưng con người cũng phải học từ Lời của Thiên Chúa. Bất cứ sự hiểu biết nào thu tích được đều là phần thưởng hết sức quý giá, nhưng nếu như sự hiểu biết ấy không được sử dụng một cách khôn ngoan thì nó có thể gây ra đau khổ khủng khiếp cho tha nhân. Nếu sự hiểu biết được sử dụng một cách khôn ngoan thì sự hiểu biết ấy có thể hoàn tất Kế Hoạch của Thiên Chúa nhằm trợ giúp và nuôi dưỡng con cái của Người.

Nhân loại đang bị lừa gạt về Sự Thật. Sự lừa gạt khủng khiếp này làm hao mòn đi trí khôn của nhân loại và làm cho tinh thần họ trở nên cằn cỗi. Tội lỗi không chỉ được người ta đón nhận mà còn được coi là một thứ nhân đức. Giờ đây đạo lý là điều khiến cho người ta cảm thấy khó chịu và chẳng bao lâu nữa việc chỉ nhắc đến Danh Ta nơi công chúng cũng sẽ bị người đời coi là một thứ tội nặng.

Ảnh hưởng của tên ác quỷ làm lệch lạc tâm trí của nhân loại và làm đảo lộn mọi thứ từ trước ra sau. Tên ác quỷ là kẻ phản nghịch Thiên Chúa, vì thế nên nếu Thiên Chúa phán rằng một điều gì là đúng đắn thì tên ác quỷ sẽ dụ dỗ các con tin rằng điều đó là sai trái. Những điều đúng đắn sẽ bị coi là sai trái và một lời nói hay một việc làm độc ác sẽ được người ta tuyên bố là đúng đắn. Người ta sẽ biện minh cho tất cả mọi thứ tội vốn là ghê tởm trong ánh Mắt Thiên Chúa, kể cả mọi hình thức của sự dữ.

Trong thứ giáo hội toàn cầu mới vốn sắp sửa xuất hiện, người ta sẽ không bao giờ nhắc đến tội lỗi và mọi hành động mà những người mong muốn bảo vệ Lời Chúa thực hiện, sẽ bị coi là phạm pháp. Chính vì thế mà sự khôn ngoan, một Tặng ân đến từ Thiên Chúa, sẽ không còn trong đời sống xã hội của các con nữa khi nhân loại đón nhận những hành động mà Thiên Chúa lên án.

Nếu các con sống theo thế gian khi người ta nói với các con là phải chối bỏ Lời của Thiên Chúa và người ta đòi buộc các con phải tham gia vào những hành động dẫn đến tội lỗi nghiêm trọng thì Ta không thể nào cứu được các con. Nhân loại đang được khuyến khích để đón nhận mọi thứ luật lệ đầy xảo quyệt vốn chối bỏ Lời của Thiên Chúa và những kẻ thù nghịch Ta đang hết sức hăng say hoạt động nhằm thay đổi lịch sử.

Tất cả những điều tốt lành, vốn bắt nguồn từ đức tin Kitô Giáo, sẽ sớm biến mất cho đến ngày các con sẽ bị bách hại vì lãnh nhận những Bí Tích Thánh Thiêng. Nhưng đối với mỗi một hành động độc ác mà những kẻ thù ghét Ta gây ra, thì Thiên Chúa sẽ tuôn đổ Thần Khí trên những kẻ thuộc về Người để chống lại chính sự dữ này. Nếu như Người không hành động như vậy thì hầu như không có hy vọng trong việc cứu vớt con cái Người khỏi sự trói buộc của thế giới tối tăm. Satan đã phơi bày ảnh hưởng của hắn khắp mọi nơi trên thế giới. Những kẻ mà hắn cám dỗ là những kẻ tự nguyện trở thành bầy tôi của hắn và chúng tỏ ra vui mừng khi chúng vượt qua được tất cả sự chống đối của con cái Thiên Chúa nhằm khuất phục thế giới này. Nhưng vì Tình Yêu dành cho các con nên Thiên Chúa sẽ bảo đảm rằng Người sẽ ban cho nhân loại Ơn khôn ngoan bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhờ đó Ơn khôn ngoan trở thành khí giới mà những tôi tớ trung thành của Người sẽ sử dụng để dẫn dắt dân Chúa tránh xa những ảnh hưởng đầy mê hoặc của Satan.

ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ chiếu sáng rạng ngời nơi những con cái của Người và dưới sự Che Chở của Người, họ sẽ bảo vệ Lời Người và dẫn dắt tha nhân đến với Thần Khí của đức khôn ngoan. Những linh hồn thực sự nhận biết Ta sẽ được lôi kéo đến với Ơn khôn ngoan của Thiên Chúa vì Ơn khôn ngoan sẽ chiếu tỏa như mặt trời và mang lại sự an ủi cho tất cả dân Chúa, những người sẽ bị thù ghét khi họ công khai bày tỏ tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa.

Sự dữ sẽ không thể nào thắng được Ơn khôn ngoan mà Thiên Chúa sẽ sớm ban cho tất cả những ai yêu mến Người. Khi ấy thì không một sự gì có thể ngăn cản được Đường Lối của Thiên Chúa khi Người tiến lên để quy tụ mọi quốc gia vào trong Vòng Tay Yêu Thương và Bình An của Người.

Tất cả các tôn giáo, tất cả mọi linh hồn, tất cả các quốc gia sẽ được Thiên Chúa ban cho Ơn khôn ngoan. Nhưng, chỉ có những ai thực lòng yêu mến Thiên Chúa mới có thể đón nhận Ơn khôn ngoan, vì chỉ nhờ vào tình yêu mà họ dành cho Thiên Chúa thì họ mới có thể cầu nguyện cho những kẻ không còn muốn gắn bó gì với Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Lần này Ta sẽ đến để đổi mới Trái Đất, để tái lập Vương Quốc của Ta trên Trái Đất

Lần này Ta sẽ đến để đổi mới Trái Đất, để tái lập Vương Quốc của Ta trên Trái Đất (29/04/2014)

Thứ ba ngày 29 tháng 4 năm 2014 lúc 09:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhiều người có thể tự hỏi rằng tại sao Thiên Chúa, Chúa Cha Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của muôn loài hiện có và tồn tại đến muôn đời, lại phải chịu đau khổ. Sự Thật là Cha Ta, trọn hảo trong tất cả mọi phương diện, là khởi nguồn của Tình Yêu. Vì Người là Đấng Tạo Hóa của Tình Yêu, nên khi con người oán than, thì điều ấy gây ra Nỗi Đau Buồn trong Tâm Hồn Người.

Con cái Thiên Chúa đã khước từ Tặng ân Cao Trọng của Người là Vườn Địa Đàng, bởi việc phạm tội của Ađam và Evà khi họ mất hết ân Nghĩa với Người. Thay vào đó, họ đã để cho mình bị cám dỗ bởi sự lừa dối hết sức xảo quyệt mà tên ác quỷ đặt ra trước mắt họ. Khi ấy Cha Ta đã hết sức đau khổ vì sự phản bội này và Người vẫn phải chịu đau khổ biết bao bởi tội phản bội trong thế giới ngày nay. Không có sự gì thay đổi ngoài Phép Lạ của Ơn Cứu Chuộc mà Người đã ban cho nhân loại qua Hy Tế của Ta dành cho nhân loại.

Tình Yêu của Cha Ta dành cho tất cả các con quá bao la đến nỗi Nỗi Đau Buồn của Người cũng là một Tặng ân dành cho nhân loại, Nỗi Đau Buồn của Người là do sự mù lòa của nhân loại và do việc họ khước từ Lòng Thương Xót Vô Biên của Người, gây ra. Vì Nỗi Đau Buồn của Người, nên Người mong mỏi những linh hồn, và vì lẽ đó mà Người sẽ đánh động và đón nhận ngay cả những kẻ không tin miễn cưỡng nhất. Đối với những ai không tin vào Thiên Chúa, nhưng lại muốn có được bằng chứng hoặc bất cứ dấu chỉ nào vốn mang lại sự an ủi trong nỗi khốn cùng của họ, thì Ta muốn nói rằng, Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã đến với thế gian lần thứ nhất, không phải chỉ để cứu những ai đón nhận Sự Thật - Ta đã đến để cứu những ai không thể tin vào Thiên Chúa. Giờ đây Ta cũng thực hiện đúng như vậy. Trong khi những tín hữu chống đối nhau, tranh cãi với nhau liên quan đến việc liệu có phải là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng thông truyền cho nhân loại trong thời điểm này, thì Ta hứa với các con rằng, vì Tình Yêu của Ta dành cho các con, Ta sẽ chứng tỏ cho các con thấy rằng quả thật là Ta, Đấng giờ đây thông truyền cho các con, và rằng Cha Ta một lần nữa lại sai Ta đến để cứu các con.

Lần này Ta sẽ đến để đổi mới Trái Đất, để tái lập Vương Quốc của Ta trên Trái Đất - Thiên Đàng mà Cha Ta đã tạo dựng cho Ađam và Evà. Ngày trọng đại ấy sẽ sớm xuất hiện và trước thời điểm ấy, Ta sẽ soi sáng tâm trí, thân xác và linh hồn các con. Ta sẽ làm cho các con phải khiếp sợ Quyền Năng của Ta - Thiên Tính của Ta, nhưng các con sẽ cảm nhận được một sự dâng trào hết sức mạnh mẽ của tình yêu đến nỗi các con sẽ tin chắc rằng điều này chỉ có thể đến từ Ta. Đó là Lời Hứa của Ta. Trước hết Ta sẽ đánh động chính những con cái của Thiên Chúa vốn không nhận biết Người hoặc không tin vào Người. Hầu hết họ sẽ chạy đến với Ta, vì họ không có ý niệm gì trước đó, những ý niệm này chỉ có thể có được từ sự thông hiểu hết sức sâu sắc về những vấn đề thiêng liêng. Đồng thời Ta sẽ đánh động linh hồn những ai ở trong bóng tối khủng khiếp, những ai tuyệt vọng, mất phương hướng và tâm hồn chất chứa những đau buồn khủng khiếp. Vì thế khi các con sẵn sàng lắng nghe Lời Ta trong những Thông Điệp này, thì các con hãy biết rằng những Thông Điệp của Ta không chỉ nhắm đến những người yêu mến Ta mà thôi - những Thông Điệp của Ta được ban ra để đánh động các con.

Ta ban cho các con bình an. Ta mang đến cho các con tin tức hết sức tốt lành, vì Ta đã tạo dựng sẵn cho các con một tương lại rực rỡ, nơi mà sự chết không còn quyền lực gì đối với các con nữa. Ta hân hoan chờ đợi Ngày trọng đại ấy. Xin các con hãy chờ đợi trong sự kiên nhẫn và niềm tín thác, vì khi Ta cởi mở tâm hồn các con, thì những lo lắng của các con sẽ tan biến.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Những lời tiên tri trùng khớp với nội dung được ghi trong Sách Khải Huyền

Những tiên đoán đáng sợ của Nostradamus về năm 2015

Núi lửa phun trào, người chết sẽ ‘sống lại’… là một trong những tiên đoán đáng sợ của nhà tiên tri Nostradamus về năm 2015.

Nostradamus tiên đoán thế giới sẽ xảy ra nhiều biến động trong năm 2015. Trong đó, sự khác biệt ngôn ngữ sẽ biến mất bởi sự xuất hiện của một cỗ máy có khả năng dịch mọi thứ tiếng.

Người chết sẽ sống lại là tiên đoán tiếp theo của Nostradamus. “Khi địa ngục không còn nhiều phòng, những người chết được chôn cất sẽ đi ra khỏi ngôi mộ của họ”. Tiên đoán đáng sợ này của Nostradamus có nhiều điều trùng khớp với nội dung được ghi trong sách Khải huyền.

Nostradamus tiên đoán núi lửa Vesuvius nằm ở vịnh Naples, Ý sẽ “thức giấc” và gây ra thảm họa khủng khiếp vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016. Và đây có thể là vụ phun trào tồi tệ nhất của núi lửa này kể từ năm 1631.
Động đất có thể xảy ra trong khoảng 5 – 10 phút trước khi dung nham chảy thành dòng suối đỏ rực và khiến 6.000 – 16.000 người thiệt mạng.

“Vua chúa sẽ chiếm lấy những khu rừng và bầu trời sẽ mở ra. Nhiều nơi sẽ bị thiêu đốt”. Nostradamus cảnh báo việc phá hủy các khu rừng mưa sẽ khiến cho tầng ozone bị thủng, khi đó cả con người và hệ động thực vật trên Trái đất sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ tia cực tím.

Trong tháng 11/2015, nhiệt độ trung bình của Trái đất sẽ đạt đến 59 độ C và thế giới sẽ phát sinh đại loạn là tiên đoán cuối cùng của Nostradamus về năm 2015 này.

Theo Kienthuc

21 Ki tô Hữu Ai Cập đã bị phiến quân nhà nước Hồi giáo ISIS tại Libya bắt cóc

21 Ki tô Hữu Ai Cập đã bị phiến quân nhà nước Hồi giáo ISIS tại Libya bắt cóc.
Ảnh Minh Họa
Nhóm phiến quân thánh chiến tại Libya, một nhánh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS đã lên tiếng thừa nhận vụ bắt cóc 21 công nhân nhập cư gốc Ai Cập. Được biết, tất cả 21 người bị bắt cóc nói trên, đều là Ki tô Hữu. Chính phủ Ai Cập cũng đã xác nhận rằng 20 trong số 21 người đang bị giam giữ bởi nhánh phiến quân ISIS tại Libya là công dân nước họ.

Theo tin từ Tờ Thời báo New York (New York Times), nhóm công nhân nhập cư này bị bắt trong 2 lần khác nhau bởi phiến quân ISIS tại Libya. ISIS (Islamic State in Iraq and al-Sham) dịch nguyên gốc từ tiếng Ả-rập là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và al-Sham. Thuật ngữ “al-Sham” dùng để chỉ một khu vực trải dài từ phía nam Thổ Nhĩ Kỳ qua Syria đến Ai Cập, bao gồm cả Vùng lãnh thổ Palestine, Jordan và Lebanon. Nhà nước Hồi giáo tự xưng này hoạt động chủ yếu tại Syria và Iraq trong những năm vừa qua. 

Và gần đây, đã có rất nhiều chiến binh thánh chiến Hồi giáo tại Libya gia nhập và trung thành với ISIS. Bên cạnh việc thừa nhận Vụ bắt cóc 21 Ki tô Hữu người Ai Cập kể trên, nhóm này cũng đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại một Cơ quan Ngoại giao đặt tại thủ đô Tripoli của nước Cộng hòa Libya.

Được biết trong cùng ngày với nhóm ISIS tại Libya nhận trách nhiệm vụ bắt cóc 21 con tin Ki tô Hữu người Ai Cập, một nhóm tin tặc được cho là có liên hệ với ISIS, cũng đã tấn công và kiểm soát tài khoản Twitter của Bộ chỉ huy trung tâm, cơ quan chuyên trách về Quốc phòng của Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông.
Cho đến giờ phút này, vẫn chưa có bất cứ yêu sách nào của ISIS đưa ra cho thỏa thuận phóng thích 21 Ki tô Hữu nói trên.

Dịch từ febc.org

Tại sao Chúa vẫn chưa hủy diệt thế giới?

Trong nhật ký của Thánh nữ Faustina có viết:
Chúa Giêsu nói: "Sở dĩ thế gian chưa bị trừng phạt, hủy diệt là vì số người được tuyển chọn chưa đủ, vì những người được tuyển chọn này mà Thiên Chúa chưa xuống tay với thế gian. Đến khi số người tuyển chọn đã đủ, Ngài sẽ xoá sổ thế giới này.

Trích Kinh Thánh: 
"Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công bình mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn măng sửa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa như nước tràn đại dương. Ngày ấy gốc Giê-sê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài và mộ Ngài sẽ được vinh quang".

Sưu Tầm

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Buổi lễ khai mạc tuần hiệp nhất Kitô giáo có nhiều đại diện đặc biệt

BUỔI LỄ KINH BẾ MẠC TUẦN HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO CÓ NHIỀU ĐẠI DIỆN ĐẶC BIỆT ( Roma, 25/01/2015)
ĐGH Francis đã chủ sự buổi kinh trọng thể tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện (từ 18/01) cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô vào 25/01/2015, đây cũng là ngày Lễ mừng kính Thánh Phaolô trở lại đạo. Hiện diện tại buổi cầu nguyện, có các Đại Diện của nhiều cộng đoàn Kito Hữu khác gồm: Chính Thống Giáo, Giáo Chủ Anh Giáo, Tin lành Luther, Hội Thánh Giám Lý, các cộng đoàn Kito Hữu khác và đặc biệt, là sự có mặt của tu sĩ Giáo Hội Hiệp nhất Australia và là nhà tư vấn Liên Tôn đến từ Galston, Australia - Bà đáng kính Tara Curlewis cùng giáo dân Roma.

Trong bài thuyết giảng, ĐGH Francis khẳng định rằng việc tìm kiếm SỰ HIỆP NHẤT KITÔ không phải là công việc riêng của một ít người. Tất cả chúng ta đều phục vụ cùng một Tin Mừng duy nhất. Vì Tin Mừng ấy, bao nhiêu Kitô hữu bị bách hại và tàn sát.. Đó chính là PHONG TRÀO ĐẠI KẾT bằng máu”.

Đồng thời nói thêm ” Trong ơn gọi trở thành những người loan báo Tin Mừng, tất cả các Giáo Hội và các Cộng đồng Giáo Hội tìm được một lãnh vực thiết yếu để cộng tác với nhau chặt chẽ hơn. Để có thể chu toàn hữu hiệu công tác ấy,CẦN TRÁNH KHÉP MÌNH TRONG THÁI ĐỘ CỤC BỘ VÀ LOẠI BỎ NGƯỜI KHÁC, cũng như cần tránh áp đặt những hình thức đồng nhất theo những kế hoạch hoàn toàn là phàm nhân”.
Theo Vatican

Đức Phanxicô bỏ truyền thống: Mỗi Tân TGM sẽ nhận dây pallium trong TGP của mình

ĐGH Phanxicô thay đổi một truyền thống khác: mỗi tân TGM sẽ nhận dây pallium trong TGP của mình
Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định rằng mỗi tân tổng giám mục được bổ nhiệm sẽ chính thức được trao dây pallium tại một buổi lễ ở tổng giáo phận của mình, chứ không phải là nghi thức truyền thống được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Vatican hàng năm vào ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô.
Ảnh Minh Họa
Dây pallium là một dải len trắng, đeo quanh cổ trong các buổi lễ phụng vụ, tượng trưng cho sự liên đới giữa một Tổng Giám mục và các Giám mục Rôma. Trong nhiều năm qua, mỗi tân Tổng giám mục đã nhận dây pallium của mình trực tiếp từ Đức giáo hoàng, trong Thánh Lễ vào ngày lễ bảo trợ của Giáo Hội Rôma, ngày 29 tháng 6.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng mỗi tổng giám mục nên nhận pallium trong tổng giáo phận của mình, từ các sứ thần, đại diện Đức Giáo hoàng ở quốc gia đó. Đức Ông Guido Marini, trưởng nghi thức phụng vụ, giải thích trong một bức thư gửi cho các tân Tổng giám mục nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô cho rằng lễ này sẽ “rất có lợi cho sự tham gia của Giáo Hội địa phương.”

Nghi lễ địa phương này, nêu bật vai trò của Đức Tổng Giám mục, cũng sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết về vai trò của giám mục trong việc cai quản của Giáo Hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha đề nghị.

Mặc dù có sự thay đổi, Đức Thánh cha Phanxicô đã mời từng tân tổng giám mục tham gia với ngài ở Rome vào ngày 29 tháng 6, và đồng tế Thánh lễ vào ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành cho mỗi dây pallium, và nếu tổng giám mục có mặt chính ngài sẽ ban tặng lễ phúc này sau Thánh Lễ. Nhưng lễ nhậm chức chính thức sẽ diễn ra tại tổng giáo phận.

Jos. Tú Nạc, NMS

Ngài thật đẹp và lộng lẫy làm sao đúng không?

Chúng con xin Đức Giáo Hoàng Benedict XVI yêu quý của chúng con lên Thiên Chúa và Mẹ Maria. Amen.

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Video: Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima - Nhật Bản

Việt Nam có khả năng sẽ trở thành "bãi phế thải" của Trung Quốc

Câu chuyện hàng Trung Quốc độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam đã không còn là chuyện mới. Tuy nhiên càng ngày mức độ càng trầm trọng hơn, báo động hơn, có nguy cơ phá hoại nền kinh tế và đầu độc sức khỏe người dân.

Nhiều chuyên gia cho rằng thực chất đây là cái bẫy của thương mại tự do khiến chúng ta dễ trở thành bãi phế thải các loại hàng hóa phẩm chất xấu của Trung Quốc. Xây dựng một hàng rào kỹ thuật thương mại nghiêm ngặt là việc chúng ta cần phải làm ngay, không thể chậm trễ.
Ảnh Minh Họa
Sự quyến rũ chết người

Không thể không thừa nhận Trung Quốc với 1,3 tỷ dân và một nền kinh tế đứng thứ hai thế giới là một thị trường quyến rũ. Nhưng như nhận định của dư luận thế giới, đó là sự quyến rũ chết người. Hàng chục nước trên thế giới đang có vấn đề trong thương mại, đầu tư với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc cũng đang tỏ ra là nước sử dụng thành thạo việc kết hợp các sức ép ngoại giao, chính trị song hành với kinh tế để trả đũa các nước khác mỗi khi có “vấn đề” với Trung Quốc.


Bán cái chết cũng là chủ đề của cuốn sách đang nổi tiếng tại các nước phương Tây bàn về chất lượng hàng hóa Trung Quốc. Cuốn “Chết dưới tay Trung Quốc” được viết bởi Giáo sư Kinh tế và Chính sách Công cộng tại Đại học California, Irvine, Peter Navarro. Một loạt những vụ bê bối về thực phẩm độc hại của Trung Quốc trong suốt thời gian qua đã khiến cả thế giới phải rùng mình. Mỗi ngày qua đi lại có thêm một vụ thực phẩm bẩn, độc hại xuất hiện. Những “sát thủ giấu mặt” đó vẫn hàng ngày hàng giờ hiện diện trên bàn ăn của mỗi gia đình. Không chỉ thực phẩm mà cả những hàng hóa rẻ tiền, chất lượng kém, phát hiện có chất độc của Trung Quốc cũng đang làm nhiễu loạn thị trường thế giới. Nhiều nước đã đồng loạt tẩy chay hàng Trung Quốc.


Thương lái Trung Quốc hoành hành – đâu là bộ mặt thật?

Từ việc thương lái Trung Quốc thu gom móng trâu bò của đồng bào dân tộc, tận thu gốc rễ, gốc cây tiêu ở Tây Nguyên, thu mua hạt chè ở Thái Nguyên cho đến việc lừa đảo mặt hàng hải sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long, hoa hồng ở Đà Lạt, mua đỉa ở khắp nơi, mua lá xoài khô, mua nguyên liệu đông dược trên mọi cánh rừng trong cả nước… Gần đây nhất, thương lái trung Quốc lại tìm mua rễ cây rừng ở xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Hàng trăm câu chuyện mua bán với thương nhân Trung Quốc đã để lại những hậu quả xấu. Điển hình là năm 2011, người dân các huyện Hóc Môn, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ồ ạt rủ nhau đi bắt đỉa, gom về bán cho các đầu nậu. Nhưng sau đó, các đầu nậu bỏ đi, để lại những cánh đồng đầy đỉa và nỗi lo sợ cho người dân. Thương nhân Trung Quốc đã tổ chức mua móng trâu bò với giá cao, thậm chí chỉ bốn cái chân trâu, bò giá trị đã bằng nửa con trâu, bò. Vậy là dân đua nhau giết trâu bò đem bán. Từ đó, toàn bộ sức kéo nông nghiệp một vùng núi phía bắc bị hủy hoại. Lúc đó thương nhân Trung Quốc lại sang gạ bán trâu với giá cao gấp hai lần, đưa máy kéo nhỏ sang bán. Hết trâu bò rồi thì phải mua thôi.

Ở Cao Bằng, Lạng Sơn thương nhân Trung Quốc mua rễ cây hồi với giá cao. Vậy là hàng loạt cánh rừng hồi bị phá hủy bởi những kẻ đào trộm rễ hồi đem bán. Rồi các thương lái lại mua râu ngô non, xúi giục nông dân triệt phá nương ngô mang bán, đánh trúng vào cái dạ dày đồng bào. Hàng tốp thương lái Tàu xuất hiện từ Hà Giang cho đến Lâm Đồng để thu mua chè vàng, là thứ chè chặt thô phơi tái, không cần chế biến. Thương lái Tàu mua chè vàng với giá rất cao, kích thích nông dân chặt trụi đồi chè mang bán. Thế là thương lái Tàu đã triệt hạ vùng nguyên liệu của các nhà máy chè Việt Nam. Hoặc việc Trung Quốc thu mua cây phong ba có khả năng làm sạch không khí sẽ ảnh hưởng đến môi trường cũng như giá trị kinh tế về lâu dài. Cây mật gấu là cây thuốc quý, nằm trong sách đỏ Việt Nam, dùng để chữa kiết lỵ, tiêu chảy, viêm gan, vàng da, nhưng mấy năm nay, cây mật gấu bị khai thác mạnh làm thương phẩm bán sang Trung Quốc. Vì vậy cây mật gấu có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn. Họ mua dây đồng vụn giá cao nhắm tới đường dây tải điện, mua cáp quang phế liệu nhắm tới đường truyền cáp quang… Họ mua gạo Việt Nam, nhưng đề nghị chúng ta trộn gạo thường vào gạo thơm rồi đem bán gây dư luận xấu về chất lượng gạo Việt Nam, mua tôm rồi bơm chất chất bẩn vào và đem bán ngay trên thị trường chúng ta…

Càng ngày, danh sách những thứ lạ đời mà thương lái Trung Quốc tìm mua tại Việt Nam càng được nối dài. Dù mua bán công khai hay lén lút với thương lái Trung Quốc thì đa số người dân cũng không rõ “Trung Quốc mua những thứ đó để làm gì”. Những chiến dịch mua bán của họ chỉ sau vài năm mới lộ ra ý đồ thật sự.

Đầu độc người dân Việt Nam

Cục Bảo vệ thực vật đã công bố nho Trung Quốc chứa hóa chất vượt ngưỡng 3-5 lần, được bày bán tại Việt Nam dưới mác “nho Mỹ” để đánh lừa người tiêu dùng với giá 40.000-60.000 đồng nhưng giá gốc trên hóa đơn chỉ có 6.000 đồng/kg. Táo Trung Quốc được trồng bằng công nghệ bọc túi tẩm thuốc sâu độc hại. Lê Trung Quốc chứa thuốc trừ sâu Endosulfan có tính độc cao và có thể phá vỡ hệ nội tiết hoặc gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản của con người. Với lợi thế giá rẻ và không bị ràng buộc về mặt chất lượng, nên các mặt hàng phổ thông, có tác động trực tiếp đến sự an toàn của người dân như đồ gia dụng, rau củ quả, trái cây “Made in China” được nhập về Việt Nam một cách thoải mái qua con đường tiểu ngạch.

Tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 1.000 tấn trái cây được nhập về Việt Nam. Ngày 21-4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, 5 người dân tộc Dao, tại bản Phố Vây, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ đã phải nhập viện do ăn phải hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sau đó, 1 bệnh nhân tử vong là cháu Tẩn U Mẩy (5 tuổi).

Báo chí cả trong nước lẫn quốc tế từ lâu đã cảnh báo mối họa nhập hàng hóa kém chất lượng từ Trung Quốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng như: gạo giả, sữa bột giả, trứng giả, trái cây nhuộm chất hóa học, dư lượng thuốc trừ sâu, thịt đông lạnh hư thối… cho tới cả tiền giả đang phá hoại nền kinh tế Việt Nam một cách âm ỉ và có hệ thống.

Thủ đoạn kinh doanh

Thủ đoạn kinh doanh của các thương lái Trung Quốc đã bộc lộ rõ bản chất: thiếu đạo đức kinh doanh. Ban đầu, các thương nhân Trung Quốc thu mua nông sản ồ ạt, họ đặt trạm gom hàng nông sản khiến nhu cầu tăng đột biến, giá nông sản tăng nhanh. Các doanh nghiệp trong nước không cạnh tranh được đành chịu thiếu nguyên liệu sản xuất. Sau khi đã thao túng được thị trường, tất cả thương nhân Trung Quốc bắt đầu hạn chế và dừng mua đột ngột khiến giá giảm nhanh chóng. Đến khi giá giảm rất thấp thì họ bắt đầu quay trở lại ép giá thấp hơn nữa và bắt đầu thu mua.

Họ tự đặt ra các tiêu chuẩn “kì lạ” để có lý do ép giá nhiều hơn (ví dụ khoai lang củ to không mua, bắt phải giảm giá). Như trường hợp khoai lang tím, sau khi giá giảm chỉ còn 300,000 đồng/tạ, nông dân đã chủ động kéo dài thời gian thu hoạch, khoai lớn củ hơn nhưng giá lại bị ép xuống còn 250,000 đồng/tạ. Với cùng một thủ đoạn lặp đi lặp lại, các thương nhân Trung Quốc đã có thể ép giá dứa giảm hơn một nửa, khoai lang tím giảm tới 70%, và giá dừa thậm chí giảm đến 90%, còn gạo thì đang giảm giá liên tục và vẫn loay hoay tìm kiếm thị trường thay thế. Chúng ta đã có không ít hệ luỵ từ rất nhiều bài học trên thương trường mang tên “Trung Quốc” như những vụ thu mua một lượng lớn nông sản với giá trên trời, đến khi người dân đổ xô khai thác, thu hoạch thì các thương lái Trung Quốc lặn mất tăm.

Trung Quốc còn sử dụng “chiêu” đơn phương hủy các hợp đồng thương mại, sử dụng rào cản kiểm dịch và cố tình làm chậm việc thông quan hàng xuất khẩu của Việt Nam tại các cửa khẩu trên biên giới hai nước đã làm cho các doanh nghiệp Việt Nam thiệt hại, nhất là đối với các mặt hàng nông sản mà Việt Nam xuất sang Trung Quốc.

Đó là các thiệt hại trực tiếp cho nông dân, còn đối với các doanh nghiệp cần hàng sản xuất thì thiệt hại lại đau đớn hơn nhiều khi nguồn cung nguyên liệu của thị trường rất lớn nhưng họ lại không thể mua được và phải sản xuất dưới công suất do không thể cạnh tranh thu mua với thương lái Trung Quốc.

Việt Nam đang thành bãi phế thải của Trung Quốc

Vì Việt Nam thiếu các hàng rào kỹ thuật để kiểm soát hàng kém chất lượng nên lâu nay chúng ta đã trở thành nơi tiêu thụ “thượng vàng hạ cám” của Trung Quốc. Trên thị trường Việt Nam đủ các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vứt đi vẫn đang tồn tại đầy rẫy ngoài chợ, thậm chí cả trong siêu thị: gà thải loại, trứng gà giả, trái cây, rau quả tẩm ướp hóa chất độc hại, gừng tỏi, gia vị, và thậm chí các loại phụ gia gây ung thư cũng được nhập về và bày bán khắp nơi.

T.S Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng điều này đã tạo ra 2 mối nguy cho Việt Nam: trước hết đó là hàng hóa thực phẩm giá rẻ tràn vào nhưng không được kiểm soát tốt về chất lượng, thứ hai, nguy hiểm hơn là Trung Quốc có chiến lược “đẩy” hàng nghìn thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu sang các nước, trong đó có Việt Nam, nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ thành “bãi phế thải” công nghệ, bãi phế thải của những hàng hóa phẩm chất xấu của Trung Quốc.

Sưu Tầm

Đức Giáo Hoàng Bàn Chuyện Linh Mục Kết Hôn

Đức Giáo hoàng Benedict đã triệu các tư vấn thân cận nhất tại Vatican hôm qua để bàn về con số ngày càng tăng các linh mục Công giáo muốn lấy vợ mà vẫn tiếp tục hành đạo.
Ảnh Minh Họa
Chừng 70 nghìn linh mục Công giáo trên thế giới đã kết hôn, và tình hình khiến cho một số nước không có người trẻ lên làm linh mục.

Ví dụ như vụ cựu Tổng giám mục Zambia Emmanuel Milingo bị rút phép thông công vì đã định làm lễ phong giám mục cho bốn linh mục đã lấy vợ.

Đức Giáo hoàng đã gọi toàn bộ các cố vấn để thảo luận trường hợp Tổng giám mục Emmanuel Milingo.

Milingo đã kết hôn với một phụ nữ Nam Hàn và tuy đã có lúc đồng ý rời bỏ bà này nhưng rốt cuộc họ vẫn sống chung với nhau.

Đức Giáo hoàng nói luật buộc tu sĩ không lập gia đình không phải là một tín điều nhưng người ta cũng không mong đợi sự thay đổi trong chính sách của Tòa Thánh.

Phóng viên BBC David Willey tại Rome nói tuổi trung bình của các linh mục hiện trên 60 và ở nhiều nước, số lượng người mới tuổi không đủ để thay thế thế hệ già hơn.

Theo BBC


Thị Kiến Lạ Lùng Của Thánh Gioan Don Bosco

Buổi chiều ngày 26 tháng 5 năm 1862, thánh Don Bosco đã được thị kiến sau đây. Vì ý nghĩa rất hiển nhiên cho thế giới ngày nay, ở đây chúng tôi tóm lược thị kiến đó:

“tôi thấy mình đang trên một đảo nhỏ bằng đá giữa biển khơi. Một trận cuồng phong dữ dội nổi lên. Rồi tôi tháy một con tầu vĩ đại và hùng mạnh bị nhồi lên nhận xuống, cuốn chôi nổi đây đó bởi trận cuồng phong. Trên con tầu đó tôi thấy Đức Giáo hoàng, và các Đức Hồng y, các Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và rất đông dân chúng. Tôi hiểu rằng con tầu này phải hàm ý là Hội thánh Công giáo. Vậy quanh con tầu vĩ đạo đó, tôi lại thấy nhiều con tầu mạnh mẽ khác. Nhưng nhiều hặc ít thì tất cả chúng xem ra đều là những con tầu đối nghịch, chúng xô vào và gây nhiều tổn thất cho con tầu Giáo hội. Trong một trận tấn công hùng bạo ác liệt, tôi thấy chính Đức Giáo hoàng bị thương trầm trọng, ngài đã ngã xuống. Nhưng các Đức Hồng y trên con tầu đó lập tức chọn nay một vị Giáo hoàng mới trong các vị Hồng y đang hiện diện. Tin tức về cái chết của vị Giáo hoàng quá cố và việc bầu chọn người kế vị của ngài được công bố cùng một lúc trên khắp thế giới. Vị Giáo hoàng mới đắc cử hiểu rõ nhiệm vụ vô cùng khó khăn của ngài. Con tầu Giáo hội bị khốn đốn vì những thiệt hại rất nặng nề, khủng khiếp và xem ra nó không tránh khỏi sự xụp đổ trước các kẻ thù hung tợn, dũng mãnh hơn, chúng hầu như nắm chắc rằng bây giờ là giờ chiến thắng của chúng. Nhưng rồi tôi thấy thình lình nhô lên khỏi mặt biển tăm tối và cuồng phong thét gào là hai thạch trụ thẳng đứng bằng ánh sáng. Bên trên thạch trụ hùng vĩ, sừng sững thứ nhất, tôi thấy lơ lửng một Minh Thánh trắng toát vĩ đại, trên chính thân thạch trụ này có khắc ghi rằng; Salus credentium, nghĩa là ơn cứu độ cho những ai tin. Xa hơn, nhỏ hơn một chút là thạch trụ thứ hai mà bên trên có pho tượng Đức Maria. Trên thân thạch trụ này, tôi thấy có ghi khắc rằng; Auxilium Christianorum nghĩa là cứu giúp các Kitô hữu.

Đang giữa cơn cuồng phong bão tố và tăn tối, giữa cơn nguy biến khốn cùng, được thứ ánh sáng này chiếu toả, cả con tầu Giáo hội lại bừng dạy niềm hy vọng mới.

Vị Giáo hoàng mới đắc cử lệnh cho con tàu Giáo hội lái thẳng hướng về phía hai thạch trụ ánh sáng. Nơi đây, con tầu được cột và thả neo an toàn. Khi đã xong, going bão dịu xuống và tăn tối nhường chỗ cho ngày mới huy hoàng.

Rồi tôi lại thấy các con tầu đối nghịch kia đi vào một con đường rối loạn cùng khắp, đâm bổ vào nhau, gây lủng lỗ và thiệt hại nặng nề. Chúng tán loạn và biến mất khỏi cảnh này, nhiều người được sống sót trên những con tầu đó, họ bán vào những mảnh vụn của những con tầu bị bể vỡ tìm đường bơi về phía con tầu Giáo hội. Ở đây, họ được thân ái cứu lên boong tầu Giáo hội.

Thánh Don Bosco cũng hay nhắc lại thị kiến này và giải thích; Giáo hội sẽ sẽ trải qua một thời giông bão khốc liệt và những thiệt hại nặng nề. Nhưng chính thiên đường đã can thiệp và cứu vớ Giáo hội. Thời kỳ gian khó rồi cuối cùng cũng chấm dứt, và sẽ có hoà bình. Bởi vì Hội Thánh sẽ trở thành một Mùa Xuân mới vinh hiển.

Từ khi thánh Don Bosco được thị kiến này cho tới nay đã hơn một thế kỷ, Giáo hội đã phải trải qua nhiều thời kỳ gian nan khốn khó, nhưng với sự cứu giúp của Thiên Chúa, Giáo hội vẫn vững vàng và kiên trung trong dòng lịch sử của nhân loại.

Hy vọng là tin vào Bí tích Thánh Thể và trông cậy vào Đức Maria là nguồn trợ lực duy nhất cho chúng ta.

Đức Maria ‘hoa hồng mầu nhiệm’ chắc chắn sẽ chỉ rõ cho chúng ta hai phương tiện giải thoát và cứu rỗi này. Đức Maria không chỉ đòi cầu nguyện ăn năn, thống hối, hy sinh và đền tội cho ifkhacs, nhưng trước hết là thống hối ăn năn vì chính tội lỗi của riêng mình.

Điều này hàm ý la ta phải xiêng năng lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải. Những yếu đau, thương tích và nhờm tởm của tội, tiên vàn phải được chữa lành và được tẩy rửa sạch tinh. Vì phương dược này là một sự lạ lùng, một quà tặng của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa – còn lớn lao gấp bội so với bất cứ sự chữa trị bệnh tật thể xác nào, nên trước hết phải biết cảm tạ Thiên Chúa trong Bí tích Thánh thể. Vì khi lãnh nhận Bí tích Giải tội cách chọn và rước Thánh Thể trong tâm tình cảm tạ tri ân là phép lạ vĩ đại nhất của lòng thương xót và tình yêu Thiên Chúa.làm thế rồi cùng với những yếu nhược, đau đớn buồn phiền và nhiều sự khác nữa, ta có thể tới giếng nhiệm lạ rửa sạch tất cả và uống nước từ giếng ấy nữa. Với nhiều người, thì đó là nguồn xuối thiêng chữa lành, nhưng nhiều người khác, sẽ là nguồn sức mạnh giúp mang lấy thánh giá Đức Kitô.

Sưu Tầm

Kết quả bất ngờ chuyến thăm Philippines của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Philippines: Đấu súng với phiến quân, 30 đặc nhiệm thiệt mạng
Ngày 25/1, ít nhất 30 cảnh sát đặc nhiệm của Philippines đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ với phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ở tỉnh Maguindanao trong một cuộc bùng phát bạo lực đầu tiên kể từ khi Manila và MILF ký một thỏa thuận hòa bình hồi năm ngoái.

MILF đã lên tiếng xác nhận cuộc đụng độ dữ dội trên, tuy nhiên hiện cả MILF và quân đội Philippines đều không đưa ra con số thương vong của phiến quân trong cuộc đấu súng.

Ông Mohagher Iqbal, chuyên gia đàm phán của MILF cho rằng cuộc đụng độ nổ ra khi các cảnh sát đặc nhiệm tìm cách tấn công vào một khu vực “không có khủng bố”, buộc các tay súng của MILF phải chống trả.

Phía chính phủ Philippines cũng đưa những thông tin ban đầu trái ngược nhau về cuộc đụng độ này. Ban đầu, nhà chức trách cho hay lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát quốc gia Philippines đã đấu súng với các phiến quân thuộc phong trào Chiến binh Tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF).

Các thành viên lực lượng cảnh sát đặc nhiệm quốc gia Philippines

Tuy nhiên, sau đó MILF đã ra tuyên bố khẳng định cảnh sát đặc nhiệm Philippines đã xâm phạm lãnh thổ do Căn cứ 105 kiểm soát, và giao tranh đã nổ ra giữa hai bên.

Đại úy Joanne Petinglay, người phát ngôn Sư đoàn 6 Bộ binh Philippines cho hay quân đội nước này đang thực hiện một chiến dịch càn quét ở Mamasapano, nơi các cảnh sát đặc nhiệm đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với phiến quân.

Sau vụ việc trên, quân đội Philippines đã điều xe bọc thép và nhiều binh sĩ tới khu vực để hỗ trợ cho hoạt động của cảnh sát, mặc dù họ chưa nắm được chính xác đã có bao nhiêu cảnh sát đặc nhiệm tử trận.

Đại úy Petinlay cho biết một đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát Philippines (SAS) được điều tới Mamasapano để thực hiện lệnh bắt đối với tên khủng bố bị truy nã gắt gao Zulkifli bin Hir thuộc tổ chức phiến quân Jemaah Islamiyah thì bất ngờ đụng độ với lực lượng của BIFF.

Zulkifli là tên khủng bố bị treo giải 6,73 triệu USD vì đã lên kế hoạch và thực hiện những vụ tấn công khủng bố kinh hoàng, biến hắn thành một trong những mục tiêu bị truy nã gắt gao nhất của FBI.

Đặc nhiệm Philippines đã hứng chịu thất bại nặng nề khi đấu súng với phiến quân MILF. Ảnh minh họa

Quân đội Philippines cho rằng tên khủng bố này có thể đã hết đạn và bị tiêu diệt cùng một số phiến quân khác.

Hiện toàn bộ tuyến đường dẫn tới Mamasapano đều đã bị quân đội Philippines phong tỏa, trong khi Lữ đoàn Cơ giới số 2 của quân đội vẫn đang hoạt động trong khu vực để dọn dẹp hậu quả chiến trường.

Trong khi đó, đại diện của MILF thì cho rằng mức thưởng 6,73 triệu USD đối với tên khủng bố Zulkifli chính là động lực để đơn vị cảnh sát đặc nhiệm trên xâm nhập lãnh thổ do MILF kiểm soát bất chấp thỏa thuận hòa bình đã được ký và hứng chịu thương vong nặng nề.

MILF tuyên bố: “Đây là bài học cho tất cả mọi người phải tôn trọng lệnh ngừng bắn và hiểu rõ hơn về quá trình hòa bình đang diễn ra”.
Theo Trí Dũng (SCMP / Danviet.vn)

Hình ảnh chụp Thật của Chúa Giêsu và Mẹ Maria

Hình Ảnh Đức Mẹ của MEDJUGORJE ( Mễ Du )


Nguồn gốc của tấm ảnh:

Vào một ngày trong năm 1986 có một khách hành hương trên đường trở về từ đỉnh núi thập giá ở Medjugorje (Nam Tư), với giáng điệu mệt mỏi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Ông quay lại và chỉ thấy cây thánh giá đằng xa trên đỉnh núi. Nhưng tiếng gọi lại tiếp tục vang lên ba lần nữa, ông vẫn không thấy gì, chỉ cảm nhận qua ý tưởng cần phải chụp hình cây thánh giá này. Và ông đã chụp. Sau khi rửa hình, ông rất ngạc nhiên. Thay vì thấy thánh giá trên đỉnh núi Medjugorje thì thấy Đức Mẹ Maria đang bồng bế Chúa Hài Đồng trên cánh tay. 

Thánh gia, phúc lành cho gia-đình và thế giới Nguồn gốc của tấm ảnh hoàn hảo:
Có một người đã chụp hình một vị linh mục trong lúc ngài đang thánh hóa Mình Thánh Chúa. Trong khi rửa hình người thợ chụp ảnh rất ngạc nhiên vì thấy gia đình Thánh hiện ra. (góc trái bên dưới là bàn tay linh mục dâng Mình Thánh Chúa). Vì ông còn nghi ngờ về phép lạ này nên đã gửi tấm ảnh này sang Roma để cho các vị có thẩm quyền xét nghiệm. Sau đó ông nhận được kết quả là tấm ảnh hoàn toàn đúng có sự thật, không phải do kỹ thuật ghép ảnh mà thành. Nếu có ai hỏi tên người chụp ảnh là ai, ở đâu, chụp cách nào mà có, v.v. ..điều đó không quan trọng, bởi tác giả không muốn lộ danh. Chúa Giêsu muốn là tấm ảnh gia đình Nazareth này sẽ là một tấm ảnh rất quý giá, vì nó đem nhiều may lành, hạnh phúc, đức tin, cầu nguyện và chính sự hiện diện của Thầy trong đó. Qua tấm ảnh này Thầy đang thăm gia đình con

Tấm ảnh Chúa Giêsu cùng các tông đồ trên cánh đồng

Một tấm ảnh trong loạt ảnh 1995.

Tấm ảnh Chúa xuất hiện một cách siêu nhiên:
Một người Tây Ban Nha sống ở Brasil, sang Do Thái du lịch và đang nói chuyện say mê với hướng dẫn viên du lịch trước bức Tường Than Khóc về Chúa Giêsu. Hướng dẫn viên chỉ tay vào đường mòn trên cánh đồng gần đó, đường mà thời đó Chúa Giêsu đã đi ngang qua. Người du lịch Tây Ban Nha đã chụp hình con đường mòn, có một thời mang dấu chân vô hình của Chúa để làm kỷ niệm. Sau khi rửa hình của cuộn phim màu, ông khám phá ra một phép lạ: Trong các tấm hình màu thì có một tấm trắng đen duy nhất, tấm này hiện ra hình ảnh Chúa Giêsu cùng ba tông đồ. 

Trong ảnh: Chúa Giêsu đang nói chuyện với thánh Luca. Sau lưng Chúa là thánh Tôma đang lắng tai nghe lời Chúa nói. Ở bìa hình tay phải có nửa cánh tay đang cầm gậy. Có thể đó là tông đồ Bartholomäus.

Bí tích Thánh Thể

Đức Quốc năm 1932. Trong khi tân linh mục Palmatius Zilligen đang dâng Mình Thánh Chúa, một giáo dân chụp hình. Sau khi rửa ảnh thì thấy có Chúa trên thập giá hiện ra.

Trong ảnh: Chúa chịu nạn hiện ra, khi cha dâng Mình Thánh Chúa và đọc : „Khi bị nộp và tự hiến sự khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.“




Biến cố vào ngày 08 tháng năm 2005 (ngày lễ của các bà Mẹ) tại Denkingen – Đức Quốc

Sau bao nhiêu lần muốn chụp cảnh mặt trời lặn qua cửa sổ phòng tắm nhà ông mà không thành, vì nhiều lý dó khác nhau. Ông Hans-Werner Baur đã tình cờ chụp được tấm ảnh Đức Mẹ hiện ra đúng vào ngày lễ các bà mẹ ngày 08.05.2005 . Khi coi lại ảnh qua máy tính, ông rất kinh ngạc vì thấy Đức mẹ hiện ra trên mặt trời.

Thoạt tiên ông định im lặng, nhưng vì đứa con gái nhỏ cũng đã thấy hình này trên màn ảnh của ông và đã thông báo cho bà mẹ biết.

Ông cho biết thêm, trong phòng tắm không hề có tượng ảnh nào cả. tại hành lang chỉ có một tượng Đức Mẹ chắp tay thôi, hoàn toàn trông khác với Đức Mẹ trong ảnh. Như vậy không thể có hiện tượng phản chiếu quang học trong Camera.

Đứa con gái nhỏ 8 tuổi của ông cho biết cũng được nghe thấy tiếng của người đàn ông kêu gọi: „hãy theo Ta“, đúng vào ngày ông chụp ảnh. 

Đây là hình ảnh chứng tỏ Đức Mẹ Maria hiện ra trên một nhà thờ đạo Chính Thống Thánh Maria Coptic ( chứng tỏ Chúa và Mẹ vẫn nhìn đến các tôn giáo anh em ) ở Ai Cập năm 1968, thuộc thành phố Zeitoun, ngoại ô của thủ đô Cairo, Egypt.


Còn đây là tấm ảnh của Caroline và Stephen Gray vô tình chụp được tại bờ biển phía Đông Newquay, Cornwall-một vùng núi hiểm trở.
Nguồn : tổng hợp



Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Hồng Y đầu tiên của Panama: Tôi ngạc nhiên về bổ nhiệm của tôi

Hồng Y đầu tiên của Panama: Tôi ngạc nhiên về bổ nhiệm của tôi
Minh họa
VRNs (26.01.2015) -Sài Gòn- theo CNA – Trong số 20 tân hồng y mà ĐTC Phanxicô sẽ vinh danh vào tháng Hai có Đức Giám mục Jose Luis Lacunza Maestrojuan thuộc giáo phận David, Panama, ngài sẽ là vị hồng y đầu tiên của đất nước Panama, phía Nam Trung Mỹ.

Trả lời với CNA, chia sẻ cảm nghiệm của ngài khi biết về bổ nhiệm này, Đức GM Panama nói rằng khi nhận được thông tin này, ngài đã rất bất ngờ vì ngài không nghĩ tới việc này.

Giám mục Lacunza đóng trong vai trò trung gian cho các cuộc xung đột giữa các nhóm bản địa với các nhóm phát triển như các tập đoàn khai thác mỏ.

Đức Giám mục chia sẻ với CNA, ĐTC Phanxicô có ý nghĩ để vinh danh hồng y -một chức danh dự của Giáo hội ở Panama là vì ngài lưu tâm đến đất nước này.

Vị Giám mục tiếp tục, Giáo hội Panama chúng tôi vừa kỷ niệm 500 năm hiện diện và đây cũng là cánh cửa qua đó Tin Mừng được đem đến cho lục địa Châu Mỹ.

CNA cho biết, Giáo phận đầu tiên trên mảnh đất Châu Mỹ lúc ấy được thiết lập là ở Panama.

ĐGM cũng cho biết, Panama vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn giữa đức tin và đời sống hằng ngày, mặc dù đại đa số người dân Panama, khoảng 80 đến 85%, nói rằng họ là người Công giáo, và 10 đến 15% còn lại nói rằng họ là Tin lành.

Và ngài nói rằng “điều đó sẽ tiếp tục là thách đố cho đức tin của chúng tôi”. Ngài cũng mong tín hữu Panama cầu nguyện trước sự ủy thác mới này của ĐTC.

Giám mục Lacunza sinh năm 1944, tại Pamploma, Tây Ban Nha. Vào năm 1963 ngài vào tập viện dòng Thánh Augustin, khấn dòng vào năm 1967. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1969, và được gửi đến Panama vào năm 1971, và phục vụ ở đó cho đến nay.

Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Panama năm 1985, và cùng năm đó được trở thành công dân Panama. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Chitre năm 1994, và làm giám mục giáo phận David từ khi ngài được thuyên chuyển đến đó nào năm 1999.

Pv. VRNs

Đọc Sách Cùng Bạn 03: Bí quyết của Hiền Lành, Khiêm Nhường và Hạnh Phúc

+ Lời giới thiệu

Bạn thân mến!
Trên thế gian này, không ai là hoàn hỏa, không ai là không có, không mắc những lỗi này, tật kia, thói xấu nọ. Và chính mỗi người chúng ta cũng vậy. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những tật xấu, những lỗi lầm, những thói xấu mà chúng ta không mong muốn. Thiên Chúa trao cho mỗi người mỗi tính cách, mỗi đặc điểm để tô điểm cho thế giới này theo Sự Quan Phòng của Ngài.

Chính vì thế mà tu sĩ hèn mọn (TSHM) xin được gởi tới các bạn Audio này, hy vọng sau khi nghe Audio và đọc hết bài này, chúng ta sẽ thực hiện được nguyên tắc sống 1: 
Nguyên tắc 1 : Không chỉ trích, oán trách hay than phiền.

Nhờ đó cuộc sống của chúng ta sẽ luôn tràn đầy tình yêu thương, hạnh phúc và tiếng cười, và giận dữ sẽ không ở trong chúng ta, cho dù cuộc đời này có khắc nghiệt với chúng ta đến mấy.

Và sau khi áp dụng được nguyên tắc 1: Không chỉ trích, oán trách hay than phiền.
Với ơn Chúa, chúng ta sẽ hiểu được câu mà Chúa Giê su đã phán:

"Hỡi những ai đang thất vọng và mang gánh nặng nề. Hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi.
Hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Trích Kinh Thánh.
Thân mến trong Tình Yêu Chúa!
Tu Sĩ Hèn Mọn

*********************
(Xin Quí thính giả nhấn nút Play để nghe chương trình)
* Đừng chỉ trích người khác:


Nguyên tắc 1 : Không chỉ trích, oán trách hay than phiền.

John Wanamaker, người sáng lập chuỗi cữa hàng bán lẻ mang tên ông, từng thừa nhận rằng: “Cách đây ba mươi năm, tôi hiểu rằng mắng nhiếc người khác là ngu ngốc. Tôi đã gặp nhiều rắc rối tưởng như không thể chịu đựng trước khi hiểu đượcc một sự thật hiển nhiên là Thượng đế trao cho mỗi người một đặc điểm riêng, không ai giống ai. Và, chính vì vậy, tôi không thể đòi hỏi mọi người hành xử giống nhau và mọi người đều biết tự phê phán mình khi họ làm một điều gì đó không tốt”.

Trong suốt cuộc nội chiến ở Mỹ, Lincoln đã từng đề cử các viên tướng McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade cầm đầu đạo quân Potomac. Mỗi vị tướng đều từng phạm những sai lầm khủng khiếp khiến cho Lincoln nhiều lần rơi vào tình thế tuyệt vọng. Một nửa đất nước kịch liệt lên án những viên tướng bất tài này. Chỉ riêng Lincoln luôn tỏ thiện chí và không hề chỉ trích bất kỳ ai trong số họ. Một trong những câu ông thường hay nói là: “Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án”.

Có người nào bạn đang muốn họ thay đổi và sửa mình để tiến bộ hơn không? Tôi hoàn toàn ủng hộ việc này. Nhưng tại sao lại không bắt đầu từ bản thân mình? Thay đổi chính mình là một việc có ích và thực tế hơn nhiều so với việc thay đổi người khác và khả năng thành công cũng cao hơn rất nhiều. Khổng Tử từng nói: “Đừng chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiều tuyết trong khi cửa nhà mình lại không sạch”.

Nếu như bạn muốn bị ai đó oán hờn dai đẳng hàng chục năm trời và thậm chí có khi đến lúc chết bạn vẫn còn bị thù hận thì hãy tặng cho người ấy những lời phê phán, chỉ trích cay độc, cho dù bạn biết chắc chắn những lời chỉ trích đó là đúng.

Benjamin Franklin, một người thô lỗ khi còn trẻ, đã trở thành một nhà ngoại giao tài năng đến mức được chọn làm đại sứ Mỹ ở Pháp. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông đáp: “Tôi không nói xấu ai mà chỉ nói những điều tốt đẹp mà tôi được biết về họ”.

Bất cứ người thiếu suy nghĩ nào cũng có thể chỉ trích, oán trách và than phiền người khác. Và hầu hết những người thiếu suy nghĩ đều làm thế. Nhưng phải là người biết tự chủ và có một tâm hồn bao dung, rộng lượng mới có thể hiểu và biết tha thứ cho người khác.

Vĩ nhân thường biểu lộ sự vĩ đại của mình trong cách đối xử với những con người nhỏ bé. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng cụ thể.

Bob Hoover là phi công lái máy bay trình diễn nổi tiếng ở Mỹ. Trong một lần bay thử, khi ông vừa cất cánh và láy được độ cao thì cả hai động cơ của chiếc máy bay đột ngột ngừng hoạt động. Nhờ kinh nghiệm và tài năng khéo léo, ông đã đưa được máy bay đáp xuống đất. Mặc dù không có thiệt hại về nhân mạng nhưng chiếc máy bay gần như hư hỏng hoàn toàn. Hành động đầu tiên của Hoover sau khi đáp khẩn cấp là kiểm tra bình nhiên liệu của máy bay. Đúng như điều ông đã phỏng đoán, bình xăng của chiếc máy bay cánh quạt thời Thế chiến Thứ hai đó không hề chứa xăng - mà thay vào đó là đầy dầu phản lực. Sở dĩ máy bay khởi động lúc đầu được là nhờ phần xăng còn sót lại trước đó. Khi trở về sân bay, ngay lập tức ông đi tìm người thợ máy đã phục vụ máy bay của ông. Anh chàng thợ máy trẻ tuổi đang lo sợ và hối hận đến mức gần như cuồng trí. Khi Hoover đến gần, gương mặt thất thần và hoảng sợ của anh ta ràn rụa nước mắt. Anh ta biết mình vừa gây nên một lỗi lầm không thể tha thứ : làm hỏng một chiếc máy bay rất đắt tiền và suýt chút nữa đã giết chết ba mạng người.

Người ta có thể tưởng tượng một cơn nổi giận lôi đình và những lời mắng nhiếc thậm tệ từ người phi công tài ba đầy lòng kiêu hãnh sắp sửa trút xuống người thợ máy đó. Nhưng không, Hoover đã dùng đôi tay to lớn của mình ôm choàng vai người thợ máy ấy và nói: “Tôi tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ lặp lại sai sót này nữa. Để minh chứng cho lòng tin của tôi đối với anh, tôi muốn rằng sáng mai anh tiếp tục chuẩn bị cho chiếc F-51 của tôi”. Tôi tin rằng bạn có thể hình dung sự xúc động và cảm kích vô bờ bến của người thợ máy đối với Hoover sau nghĩa cử bao dung đó.

Cha mẹ thường có xu hướng trách mắng con cái. Tuy nhiên, trước khi bạn la mắng con mình lần sau, xin hãy đọc bài “Cha đã quên”. Bài viết này xuất hiện lần đầu trong Nhật báo People’s Home (People’s Home Journal). Chúng tôi in lại ở đây sau khi đã được phép tác giả.

“Cha đã quên” là một sáng tác ngắn viết ra trong giây phút cảm xúc chân thành, tác động mạnh mẽ vào nhiều độc giả đến mức được yêu cầu in lại hàng năm. Ngay sau khi xuất hiện lần đầu, bài viết nổi tiếng này đã được đăng trên khắp các tờ báo nước Myõ, được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, đươc truyền bá rộng rãi trong các trường học, nhà thờ, trên các diễn đàn và đã phát trong vô số chương trình truyền thanh, truyền hình. Một điều khá thú vị là các tạp chí định kỳ của các trường trung học và cao đẳng cũng sử dụng bài viết này. Đôi khi một điều nhỏ bé cũng có thể tạo nên những ảnh hưởng lớn lao kfø diệu. Bài viết này thực sự đã tạo nên một phép lạ với những bậc cha mẹ trong gia đình.

******************
Cha đã quên - W. Livingston Larned

"Con trai yêu quý, con hãy nghe những lời ân hận của cha đây. Cha đã lẻn vào phòng con một mình khi con đang chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Nhìn kìa, một tay con đặt dưới gò má, những lọn tóc hung đẫm mồ hôi bám chặt vào vầng trán ẩm ướt. Chỉ cách đây vài phút thôi, khi cha ngồi trong thư viện và đọc bài viết của mình, nỗi hối hận chợt dâng ngập hồn cha. Và cha đã chạy ngay đến phòng con để xin lỗi. 

Con ơi, cha đã tức giận, quát mắng khi con cầm khăn lau mặt qua quýt trong lúc thay quần áo đi học, lúc con để đôi giầy dơ bẩn hay thấy con vứt vật dụng lung tung trong nhà.

Cha luôn chăm chăm nhìn thấy toàn là lỗi lầm của con. Buổi sáng, cha thấy con không ngăn nắp khi ngủ dậy, lại còn ăn uống vội vàng và lấy một lúc quá nhiều thức ăn vào đĩa. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên khi con chào cha xin phép ra ngoài chơi, cha chỉ chau mày và trả lời cộc lốc không chút thiện cảm : "Hừm ! Liệu mà về sớm đấy !".

Buổi chiều, cha cũng tức giận với những sơ suất của con. Khi thấy đôi vớ của con bị rách, cha đã làm con phải mất mặt trước bạn bè khi lôi con về nhà. Con thật sự đã làm cha rất giận dữ vì đã không tiết kiệm, không chịu giữ gìn những món đồ mà cha đã phải vất vả làm việc và dành dụm mua cho con.

Khi cha đang đọc báo, con rụt rè bước tới ngước nhìn cha với ánh mắt ngây thơ trong sáng, cha lại quát lên : "Mày muốn cái gì?". Và trái tim cha đã xúc động biết dường nào khi con chỉ im lặng chạy đến, vòng đôi tay bé bỏng ôm cổ cha thật chặt với tất cả yêu thương trìu mến rồi lại chạy biến thật nhanh ra ngoài.

Con thương yêu !

Con có biết không, tờ báo đã rời khỏi tay cha trong yên lặng và một nỗi sợ hãi lẫn đau xót nghẹn ngào xâm chiếm cõi lòng cha. Cha đã làm gì thế này ? Cha đã biến mình thành một người cha suốt ngày chỉ săm soi tội lỗi của con mình. Một người cha chỉ toàn tìm kiếm những cái xấu của con để chê trách - và đây lại là phần thưởng mà cha dành cho con nhu là một đứa trẻ ư ? Cha chỉ muốn coi phải thế này thế nọ, cha chỉ muốn con phải cư xử như người lớn. Cha đã đo con bằng cây thước dành cho một người trưởng thành, bằng cả những năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm già dặn của cha.

Con yêu của cha !

Trong khi cha nhìn con bằng đôi mắt già cỗi và muộn phiền, đầy thành kiến, soi mói ấy, cha chẳng thèm biết đến những cái tốt, điều hay và chân thành, hồn nhiên trong tư chất của con. Trái tim nhỏ bé của con nồng ấm và to lớn như ánh rạng đông đang tặng bao tia nắng ấm cho những ngọn đồi bao la. Con đã hồn nhiên lao vào hôn chúc cha ngủ ngon mà không hề vướng bận việc cha đã la mắng con cả ngày và hằn học với con vì những lý do không chính đáng.

Con thương yêu !

Cha không thể đợi thêm được nữa. Cha phải nhanh chóng bước đến bên con, quỳ xuống cạnh chiếc giường nhỏ bé và nhìn khuôn mặt thơ ngây của con trong giấc ngủ với một niềm ân hận vô cùng.

Có thể, con còn quá bé bỏng để hiểu những cảm xúc đang tràn ngập lòng cha. Cha hứa với con, ngay từ giây phút này, cha sẽ trở lại là người cha đích thực và luôn biết trân trọng tình yêu con ngay cả trong những giây phút nóng giận bừng bừng. Cha sẽ là người bạn trung thành của con, sẽ đau khổ khi con gặp bất hạnh, sẽ cười vui khi con gặp may mắn, sung sướng. Cha sẽ cắn chặt môi để không thốt ra những lời gắt gỏng mỗi khi con quỷ giận dữ trỗi dậy trong lòng cha. Cha sẽ tự bảo mình rằng con vẫn còn bé bỏng.

Ôi, hình như cha đã nhìn đứa con thơ dại của cha như nhìn một con người trưởng thành thật sự. Giờ đây, nhìn con cuộn mình trong chăn và mệt mỏi ngủ yên trên chiếc giường bé xíu, cha chợt nhận ra rằng con chỉ là một đứa trẻ thơ ngây. Sáng sáng, con vẫn nũng nịu trong vòng tay trìu mến của mẹ. Mái tóc tơ mềm mại của con còn vướng víu trên bờ vai mẹ, cần được che chở trong cảm giác được yêu thương. Vậy mà cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều ....

**********************************

Tôi đã đọc câu chuyện này nhiều lần mà lúc nào cũng nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu tiên. Rồi tôi tự hỏi đã bao nhiều lần trong đời, tôi cũng giận dữ vô cớ với những người xung quanh. Hãy thông cảm, thấu hiểu mọi người thay vì oán trách họ. Hãy đặt mình vào vị trí của họ để biết rằng tại sao họ lại có những hành xử như vậy. "Biết mọi thứ cũng có nghĩa là tha thứ mọi thứ". 

Như tiến sĩ Johnson đã từng nói : "Ngay cả Chúa Trời còn không xét đoán một người cho đến phút cuối cùng của cuộc đời họ". Vậy thì tại sao bạn và tôi lại làm điều đó ? 

* Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng cho bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì vậy, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn, hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy cứ tha thứ cho họ bởi vì có thể chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung. 

* Chỉ trích một người là việc không khó, vượt lên trên sự phán xét đó để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào. 

Nguyên tắc 1 : Không chỉ trích, oán trách hay than phiền.

Trích: Đắc Nhân Tâm

Bài viết này xin được gởi đến các Bạn đang theo Hội Sùng Kính Máu Châu Báu

Để tranh hiểu lầm nên xin các bạn lưu ý dùm nhé:
Đây không phải là trang Sứ Điệp Từ Trời, mà là trang Sứ Điệp Chúa Đến chuyên nói về những Dấu Hiệu Thời Cuối và bàn luận tất cả những gì liên quan đến ngày Chúa Quang Lâm. 

Nên bài này được viết ra để mang tính chất tham khảo và mong có thêm nhiều anh chị em nhận ra Sự Thật để tránh rơi vào những Lời cảnh tỉnh sau: 

Trích Thông Điệp Máu Châu Báu ngày 2 tháng 3 năm 2000:
"Nhiều người đã trở nên mù về tâm linh. Họ không thể hiểu giờ này. 
Họ có mắt nhưng không thể thấy. 
Họ có tai nhưng không thể nghe
Sự hiểu biết của họ trần tục. 
Họ không thể hiểu được những việc thiêng liêng... 
Họ tự nhủ: “Mọi sự diễn ra tốt đẹp. Tại sao Chúa lại có thể hủy diệt thế giới? 
Không có cuộc trừng phạt nào đang đến cả. Họ thưởng thức những của hối lộ tràn trề và thế gian thối nát. 
Hỡi các con, nhiều người bị lừa dối; nhiều người trang trên con đường hủy diệt".

Thực lòng mà nói thì thật tiếc cho những ai bên Hội Máu Châu Báu không tin Sách Sự Thật. 
Vì thật ra có rất nhiều Thông Điệp Máu Châu Báu Chúa có nói về thời cuối, về Tên Phản Kitô và nhiều vấn đề giống với Sách Sự Thật.

Sau đây Sứ Điệp Chúa Đến xin trích dẫn vài Thông Điệp Máu Châu Báu nói về thời cuối, về Phản Kitô, về Trời Mới Đất Mới, về việc Vatican sẽ rối loạn, về việc Đức Giáo Hoàng sẽ rời Vatican...
Để mong sao những anh chị em tin vào Thông Điệp của Barnabas cũng nên tin vào Sách Sự Thật, vì ngày của "sự hỗn loạn lớn lao trong Vatican và việc Đức Giáo Hoàng rời bỏ Vatican" (TĐ 13/11/1999) đã cận kềVà đây cũng chính là điều mà Thiên Chúa và Mẹ Maria muốn. 
 
Thông Điệp Máu Châu Báu ngày 2 tháng 3 năm 2000 nói về mất đức tin và trừng phạt: 
“Hỡi các con, giờ đó thật kinh khủng. Nhiều người sẽ mất đức tin nhiền người đã bối rối. Nhiều người đã trở nên mù về tâm linh. Họ không thể hiểu giờ này. Họ có mắt nhưng không thể thấy. Họ có tai nhưng không thể nghe. Sự hiểu biết của họ trần tục. Họ không thể hiểu được những việc thiêng liêng. Họ ngụp lặn trong thế giới đầy tội lỗi. Họ tự nhủ: “Mọi sự diễn ra tốt đẹp. Tại sao Chúa lại có thể hủy diệt thế giới? Không có cuộc trừng phạt nào đang đến cả. Họ thưởng thức những của hối lộ tràn trề và thế gian thối nát. Hỡi các con, nhiều người bị lừa dối; nhiều người trang trên con đường hủy diệt.

“Con nên biết rằng, niềm hạnh phúc của mọi người thiên về xác thịt xác thịt và kiêu hãnh sẽ sớm trở nên sự đau thương lớn lao. Những ngày của các con sẽ trở thành tăm tối. Tội lỗi của các con sẽ chụp lấy các con như chiếc bẩy. Các con sẽ không thoát khỏi khi giờ ấy tới. Các con bảo rằng, sẽ không có cuộc trừng phạt; Ta bảo với các con, Các con sẽ khởi đầu cuộc trừng phạt bằng chính các con. Các con sẽ muốn nhìn thấy giờ ấy. Khi giờ ấy tới mọi vinh quang các con thấy trong thế giới sẽ bị hủy diệt bằng lửa. Không có gì tồn tại. Rồi Vinh Quang Mới sẽ xuất hiện, thế hệ của Vinh Quang Ta hiển trị.”

Thông Điệp Máu Châu Báu ngày 13/11/1999 có đoạn nói về Vatican và Đức Giáo Hoàng:
"Chúng sẽ càng đến sớm hơn một lần nữa khi sự rối loạn đạt đến cực điểm. Điều này sẽ được đánh dấu bằng sự hỗn loạn lớn lao trong Vatican và việc Đức Giáo Hoàng rời bỏ Vatican (hay lẩn trốn.)".

Thông Điệp Máu Châu Báu ngày 2 tháng 7 năm 1997 có đoạn nói về số 666:
Họ diễn hành vòng quanh và thờ lạy Con Thú có bảy đầu, mười sừng và mười bốn tay chân. Tôi khám phá ra rằng họ đều được đánh dấu 666".

Thông Điệp Máu Châu Báu ngày 2 tháng 7 năm 1997 có đoạn nói về Thiên Đàng mới:
“Hỡi các con, lớn lao thay ngày lễ trên thiên đàng ngày sinh nhật của Vinh Quang Hiển Trị trên trái đất. Hãy xem, các thánh và các thiên thần đang vui mừng trong sự tôn thờ; hạnh phúc thay những người bé mọn biết được ơn huệ này và vui mừng với các thánh".

Thông Điệp Máu Châu Báu 26 tháng 5 năm 2006:
“Ơn gọi này đánh dấu sự trưởng thành của việc sùng kính và sẽ giúp thúc đẩy nền Vinh Quang Hiển Trị các con đang chờ đợi đến nhanh hơn.”

Thông Điệp Máu Châu Báu ngày 6 tháng 7 năm 1998 nói về ngày Chúa Quang Lâm và Triều Đại 1000 năm bình an tức là Triều Đại của Chúa Cha:
“Hỡi các con Ta, mỗi khi các con đọc lời nguyện này là các con làm cho Triều Ðại ta trên trái đất đến sớm hơn. Qua lời nguyện này, Cha Ta sẽ làm cho Nước Chúa đến nhanh hơn. Giờ của lần Hiện Xuống Thứ Hai, khi đó Lời cầu nguyện của Ta sẽ được đáp ứng để tất cả sẽ trở nên một… Tất cả những ai làm việc sùng kính này sẽ vui mừng lớn lao khi Nước Ta trị đến. Ta sẽ luôn bảo vệ chúng.”

Thông Điệp Máu Châu Báu ngày 27 Tháng 7 Năm 1998 có đoạn nói về Con Rồng Đỏ và Tên Phản Kitô: 
“Sự xuất hiện của Con Rồng Ðỏ và Tên Phản Kitô (AntiChrist) trong giờ cuối của thời kỳ này đã đâm xuyên qua Trái Tim Ta thật mạnh".

Trên là vài thông điệp nói giống Sách Sự Thật, Sứ Điệp Chúa Đến xin được nêu ra để các bạn bên hội Sùng Kính Máu Châu Báu thấy rằng Sách Sự Thật chính là Lời của Thiên Chúa  đang hướng dẫn chúng ta trong những ngày cuối cùng này.

Tu Sĩ Hèn Mọn

Video: Dấu vết của Satan xuất hiện khắp trái đất

Lm Đồng Trung: Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa

MỌI SỰ ĐỀU SINH LỢI ÍCH CHO NHỮNG AI YÊU MẾN THIÊN CHÚA ( Roma 8,28 ).
Sống trong thế giới hôm nay, chúng ta đừng quên rằng : Thiên Chúa làm chủ tất cả thời gian và không gian, làm chủ tất cả mọi loài thọ tạo muôn vật hữu hình và vô hình. Ngài điều khiển tất cả hết sức chặt chẽ từng ly từng tí, để đều quy về một mục đích duy nhất là Sinh Ích Lợi cho những ai thực lòng Mến Yêu Thiên Chúa .
Như vậy, tất cả những biến cố, thiên tai, djch bệnh, tai nạn chiến tranh.v.v., đều phải được Chúa OK cho phép, chúng mới có thể xảy ra, và được xảy ra trong thời gian bao lâu, với mức độ nào, đều phải được Chúa duyệt trước, chúng mới có thể xảy ra trong mực mốc được phép, chứ không phải tự do vượt ranh giới, vượt quá bến bờ muốn làm gì là làm đâu !
Chúng ta hãy cứ tôn trọng Ý Thiên Chúa và không bao giờ dám một lời, một thái độ phàn nàn có vẻ trách móc Ngài, một Thiên Chúa quá yêu thương chúng ta vô cùng ! 
Mầu nhiệm không, các bạn ơi ?
Trong 12 Tông đồ Chúa Giêsu tuyển chọn trực tiếp, thì lại có một Juda phản bội nộp Thầy mình và cũng là Thiên Chúa của mình. Nhưng Chúa khôn ngoan không ai hiểu nổi, qua việc môn đệ Ngài, Juda phản bội nộp Thầy, Thiên Chúa lại thực hiện công cuộc cứu chuộc loài người bằng cái chết của Con Yêu Dấu, là Đấng đẹp lòng Thiên Chúa Cha mọi đàng.
Mầu nhiệm không, các bạn ?
Khi Giáo Hội mới được Chúa thiết lập chỉ một thời gian rất ngắn, thế mà đã bị bách hại tàn khốc suốt 300 năm liên tiếp, mọi người cứ tưởng là Giáo Hội Chúa Giêsu sẽ biến khỏi mặt đất chứ, vậy mà không những không biến mà lại còn phát triển rất nhanh chóng đi khắp nơi trên thế giới.
Mầu nhiệm quá chứ, các bạn nhỉ ?
Vào thời cuối trước một ngàn năm Trời Mới Đất Mới mà Sách Khải Huyền tiên báo, có Sứ Điệp Từ Trời hướng dẫn, chuẩn bị cho các con cái loài người trong tư thế sẵn sàng để đón mừng Chúa Cứu Thế Quang Lâm và Trời Mới Đất Mới. Sứ Điệp Từ Trời này cũng đang bị bách hại chưa từng thấy trong lịch sử của tất cả những thông điệp được Thiên Chúa ban từ trước cho đến bây giờ. 
Các bạn có tin không ? Đôi khi chúng ta có cảm tưởng là những người lầm lạc hoặc trở thành tay sai của ma quỷ chống phá Sứ Điệp Từ Trời, chống phá những người đã tin theo, cũng như làm ngãng trở những người chưa biết gì, để rồi người ta sẽ loại trừ, tránh xa, hoặc phủ nhận không tin.v.v.. ,sẽ thành công. Nhưng có lẽ không phải thế đâu, không những không phá được, nhưng vô tình chính những người chống đối lại làm dịp để cho nhiều người thắc mắc SĐTT là gì, mà sao người ta lên án chống đối dữ dội như thế? 
Như trường hợp Đức Cha Phêro Nguyễn Khảm đã giảng ngày Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa năm trước đây, trong bài giảng về LTXC, ngài đã dành khoảng gần 10 phút để đả phá lên án công khai SĐTT ( Xin Chúa thương xót tha thứ cho ngài về điều này ), và như nhiều trường hợp của các Cha xứ này, Cha xứ kia cũng giảng chống lại Sứ Điệp Từ Trời vĩ đại Yêu Thương Lạ Lùng qua thị nhân MDM, nhưng các ngài đâu có biết là Thiên Chúa hay rút tỉa từ sự dữ ra sự lành cho con cái Ngài ! 
Tôi nhận thấy rất rõ, tất cả những vu khống lên án, chống lại SĐTT, một cách tích cực nào đó, đều đã đóng góp vào việc làm lan rộng SĐTT, và như thế là làm tăng thêm số người tin và thực hành những sự hướng dẫn đầy ân cần yêu thương của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh. Như xưa cấm đạo ở thành này, thì người ta lại chạy trốn sang thành khác, và đi tới đâu người ta giảng đạo tới đó, thì việc người ta ùn ùn lên mạng, hay lên toà giảng để công kích hoặc cấm không được tin vào SĐTT, lại càng làm cho nhiều người thắc mắc trong đầu : không biết SĐTT là gì mà có những vị, có những người nghi kỵ, gớm ghét và dị ứng đến thế ? Và rất nhiều người đã mở mạng SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI.COM ra xem nó có gì mà bị chống đối hoặc khai trừ mạnh mẽ đến như vậy. Và Chúa làm cho rất nhiều người khởi đi từ việc tò mò xem nó là gì, đến tin theo và làm theo, sống theo chỉ có một bước nhỏ. Bởi vì những lúc đó Chúa Thánh Thần làm việc rất mạnh để cho người ta khi đọc thử nghiên cứu xem sao những Sứ Điệp này, mà họ nhận ra được Sự Thật về Chúa, về Giáo Hội hiện giờ của Chúa, về thế giới bị ma quỷ xỏ mũi đánh lừa như thế nào, về chính con người của họ đã từng ăn ở đối xử với Thiên Chúa là Cha trên hết các cha của mình ra sao, và những thiếu sót trong bổn phận đối với tha nhân là anh chị em của mình thế nào.... ? 
Từ việc nhận ra sự thật này, họ sẽ hoán cải và tin làm theo những điều Chúa dậy bảo, tuy có thể là kín đáo, để đợi ngày xuất đầu lộ diện công khai đứng hẳn về bên Giáo Hội Chân Chính của những người trung thành với Chúa trong sứ vụ này, của Đạo Quân Còn Sót Lại, tự nguyện làm " nắm men dậy bột " nhân lên con số vô vàn cho những người được hạnh phúc sống trong Thiên Đường của Trời Mới Đất Mới 1000 năm đúng như Sách Khải Huyền của Thánh Sử Gioan Tông đồ ghi chép dưới sự soi sáng hướng dẫn đặc biệt của Chúa Thánh Thần.
Thiên Chúa là Cha chúng ta khôn ngoan vô cùng, Ngài để những khó khăn chống đối thiên hình vạn trạng xảy ra cho Sứ Vụ Thánh thiêng vĩ đại này, còn là để tập luyện cho những người con nhỏ bé dễ thương trung thành gắn bó bền chặt với Ngài, để các con yêu của Ngài sẽ cứng cáp lên, sẽ mạnh mẽ phi thường lên, để có dư đủ can đảm đương đầu với những sóng gió ầm ầm như vũ bão xảy đến, những bách hại, vu oan, ly kỵ và bị loại trừ ra khỏi cộng đoàn sắp tới, mà vẫn giữ vững lập trường của lòng tuyệt đối trung kiên với Sứ Vụ mãi cho đến cùng.
Chúng ta ôn lại lời tiên tri đã trở thành hiện thực rất nhanh chóng sau đây : 
" Ngày thứ Tư,18.1.2012, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi đã ban lời : Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đang bị một bè phái tà ác âm mưu chống lại ngay trong hàng Giáo Phẩm của Ngài.
Bè phái này được biết là đang tồn tại ngay trong hàng ngũ những tôi tớ được thánh hiến trong Toà Thánh Vatican, nhưng các tôi tớ được thánh hiến lại bất lực trước tổ chức độc ác này, một tổ chức đã xâm nhập vào Giáo Hội Công Giáo trong nhiều thế kỷ.
Nhóm người ấy phải chịu trách nhiệm trong việc bóp méo Sự Thật về những Giáo Huấn của Con Mẹ. Quá ít người biết về họ và những việc làm độc ác của họ.
Họ đã đẩy giáo lý chân thật ra khỏi Giáo Hội Công Giáo và thay vào đó là một thứ phiên bản mờ nhạt, nguội lạnh được chỉnh sửa, và ép buộc người Công Giáo chấp nhận hơn bốn mươi năm qua.
Quá nhiều những điều lầm lạc đã được lan truyền bởi bè phái bí mật, độc ác này đến nỗi con cái Mẹ đã đi lạc khỏi Giáo Hội Chân Thật.
( Nhóm người này ) Chúng đang lên kế hoạch để thay thế vị Đại Diện Toà Thánh - là Đức Giáo Hoàng Bêndicto 16, bằng MỘT KẺ CHUYÊN DỐI TRÁ. Ông ta sẽ tạo ra một thứ Giáo hội mới trong liên minh với tên phản Kito và phe nhóm của hắn để lừa gạt thế giới. Đáng buồn thay, nhiều con cái của Mẹ với lòng trung thành của họ nơi Đức Tin Công Giáo, sẽ mù quáng đi theo giáo lý mới lầm lạc này, như những con chiên đi vào lò sát sinh.
Hỡi các con, hãy thức tỉnh trước Sự Thật. Kế hoạch độc ác này đã thay đổi tính xác thực cơ bản của Giáo Lý Công Giáo suốt những năm qua.
Các con đang xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ khi các con lãnh nhận Mình Thánh bằng tay. Đây chính là điều chúng đã thực hiện...." .
Chúng ta thấy, lời Chúa và Đức Mẹ cứ báo trước, rồi nó lại xảy ra đúng mồn một. Nếu một người bình thường mà chưa hiểu biết về SĐTT mấy, thì nguyên việc Sứ Điệp cứ báo trước, thì y kỳ sau đó nó xảy ra, cũng đủ làm cho người ta quan tâm tìm hiểu Sứ Điệp Trời một cách nghiêm chỉnh đứng đắn, chứ không như có những người chẳng kịp tìm hiểu, chẳng chịu lắng nghe, cứ bạ đâu là đi tuyên truyền, đi lên án Sự Thật, và chỉ có Luxipher và bè lũ ma quỷ, cũng như những người cùng " ben " với nó, mới chủ tâm đi lên án Sự Thật và đi bách hại những ai đang tin, nắm vững và hăng say sống trong Sự Thật mà thôi.
Tiên tri giả và cũng là giáo hoàng giả, mới ngự trên ngai Toà Thánh Phêro do chiếm đoạt, được gần hai năm, thế mà ngài đã đi thăm và gặp gỡ với các lãnh đạo các tôn giáo tới mức vượt kỷ lục. Ngài không những thăm mà còn bày tỏ niềm tin của mình nơi mỗi một tôn giáo không phải là tôn giáo đúng nghĩa và chính thức đó. Điều ngạc nhiên đối với nhiều người này cho thấy, không biết ngài có kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, và Đức Giêsu Kito, Đấng Cứu Thế, vừa là người thật và cũng là Thiên Chúa thật không, chứ còn ngài tỏ lòng kính thờ đối với các ngẫu tượng của các tôn giáo khác thì đã rõ 100% giữa thanh thiên bạch nhật rồi ?
Rõ ràng là như lời Đức Mẹ Ơn Cứu Rỗi nói trên đây, là vị tiên tri giả này đang giới thiệu với thế giới và cách riêng với Giáo Hội Chân Thật Công Giáo, một " liên tôn giáo ", còn gọi là Tôn Giáo Mới, trong đó Thiên Chúa Chân Thật bị loại trừ, còn thiên chúa giả tạo là Luxipher được tôn lên.
Càng ngày càng thấy rõ, có những dấu hiệu trông thấy được, sờ tận tay thấy được việc tiên tri giáo hoàng giả đang cộng tác chặt chẽ với Hội Kín Tam Điểm, các lãnh đạo các tôn giáo, các lãnh đạo các phong trào rối rắm lệch lạc, các thần học giải phóng..., cả lãnh đạo các cường quốc như Mỹ chẳng hạn. Có lạ gì mà chỉ một thời ngắn mà tổng thống Mỹ đã đến tận Vatican để gặp thăm và tính chuyện làm ăn đã lên đến vài lần rồi, mà tổng thống của một cường quốc đang điều khiển thế giới đến gặp đâu phải là chuyện bình thường, chắc hẳn phải có vấn đề " làm ăn lớn "lắm đấy chứ! Đấy là chưa kể những cuộc điện đàm bí mật giữa vị giáo hoàng giả với vị tổng thống chủ trương và bắt người Công Giáo phải đóng tiền yểm trợ những người phá thai, chống lại những sự sống của Thiên Chúa ban cho. Nào là những lời tán dương, khen tặng của tổng thống này cho tiên tri giả, ngay từ khi tiên tri giả mới chiếm được Ngai của Thánh Phêro.
Phải chăng, Tôn Giáo Mới, tôn giáo do Satan thành lập và điều khiển này, sắp sửa ra mắt với một Thế Giới Mới, một thế giới vắng bóng Thiên Chúa Hằng Hữu và Chân Thật ?
Ma Quỷ và những người theo nó vẫn luôn cũng những phiên lừa lọc giả dối, đang lấy những sự giả tạo để thay chỗ cho những gì là chân thật.
- Thay vì Trời Mới Đất Mới thì nó thay thế bằng một Tôn Giáo Mới trong một Thế Giới mới !
- Thay vì Chúa Ba Ngôi, thì nó thay thế bằng hình tam giác, Tam Điểm...!
- Thay vì Mười Điều Răn Chúa, nó thay thế bằng Mười Điều Răn của Luxipher !
- Thay vì Thánh Lễ Misa, Hy Lễ Cực Trọng Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu, nó thay thế bằng Thánh Lễ Đen !
- Thay vì Đạo thờ Thiên Chúa Chân Thật, nó thay thế bằng Đạo thờ Satan !
- Thay vì Tiên tri thật của Chúa, nó thay thế bằng tiên tri giả !
- Thay vì Giáo hoàng thật, nó thay thế bằng giáo hoàng giả như hiện giờ !
- Thay vì Hồng y, Giám mục thật, nó thay thế bằng hồng y, giám mục giả !
- Thay vì Linh mục, tu sĩ thật của Chúa, thì nó thay thế bằng linh mục, tu sĩ giả tạo !
- Thay vì các Kito hữu thứ thiệt, thì nó lại thay thể bằng các kito hữu giả hiệu !
- Thay vì chờ Đón Chúa Quang Lâm, nó thay thế bằng việc chờ đón trọng thể tên Phản Kito !
Có phải đúng như một lần Thiên Chúa Toàn Năng đã bắt chính Tên Đầu Xỏ Luxipher phải thú ra ngay tại Việt Nam qua một người phụ nữ ở Nam Định, trước sự hiện diện chứng kiến của Linh mục Chánh xứ và một số giáo dân trong nhà thờ của ngài rằng : " Đây Là Thời Hoàng Kim của Ta ! " , không ?
Như Mẹ đã quả quyết với chúng ta cùng trong Sứ Điệp trên : " Hỡi con của Mẹ, họ không thể giành được chiến thắng. Chính nhờ Đức tin và lòng dũng cảm của những người còn sót lại trong Đức Tin Kito Giáo mà những kẻ mạo danh độc ác này sẽ bị tiêu diệt mãi mãi. Giờ đây, các con hãy chờ đợi và hãy chuẩn bị vì Giáo Hội Công Giáo sẽ sớm công bố những sự thay đổi ".
Thời giờ khẩn thiết lắm, chúng ta được mời gọi tỉnh thức và khôn ngoan trong tư thế luôn cầm đèn Đức Tin , lòng Cậy Trông và nhất là Lòng Mến Chúa Yêu hết mọi người trong tay để cùng với Chúa , với Đức Mẹ và cả Thiên Đàng, các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, cùng với hết mọi người thiện chí trên thế giới ráng sức , ra tay cứu anh chị em chúng ta ra khỏi bóng tối lầm lạc đang đi theo và bị dẫn dắt sai lạc xuống hố diệt vong đời đời mà không biết.
Mỗi người chúng ta phải nỗ lực tích cực các việc phải làm gấp rút đấy, chứ không phải là ngồi đó để đợi xem những điều Chúa và Đức Mẹ tiên báo có xảy ra hay không ?
Người thì dịch thuật, phổ biến Sứ Điệp Từ Trời đến càng nhiều người biết càng tốt ; người thì đi phát Ấn Tín và Ảnh Mẹ Ơn Cứu Rỗi; người thì đi rỉ tai chia sẻ cho người ta biết những thời sự ngày hôm nay, về thời điểm hết sức quan trọng mà Giáo Hội và thế giới đang kinh qua.v.v.v. Nhưng trên hết vẫn là Cầu Nguyện, Hy Sinh, Khiêm Nhường và sống Thánh Thiện theo lời Chúa và Đức Mẹ dạy bảo trong các Sứ Điệp thật của các Ngài. Amen ! Alleluia !
LM. ĐaMinh Đồng Trung 
Thứ Bảy, ngày 24.01.2015