Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Dấu hiệu cảnh tỉnh: Tai nạn chết người sau thánh lễ của Đức Giáo hoàng tại Philippines

Kristel Padasas làm việc làm việc cho tổ chức Cứu trợ Công giáo (Catholic Relief Services) để giúp các nạn nhân trận cuồng phong Hải Yến, cô đi từ đảo Samar đến đảo Leyte để làm thiện nguyện ở thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân ở Tacloban.
Ngày 17-1, Đức Phanxicô đã phải kết thúc lễ sớm vì cơn bão đang ập đến. Sau thánh lễ, gió đã làm sập giàn treo loa và cô bị dàn sập đè chết. Thành viên của tổ chức đau buồn trước tin này. Các bạn đồng nghiệp nhớ đến cô như một người lúc nào cũng tươi cười, cô rất hạnh phúc được đóng góp trực tiếp vào công việc xây dựng lại cộng đoàn và gia đình sau cơn cuồng phong. Lòng tận tâm của cô vượt quá khuôn khổ của công việc chính thức ở tổ chức Cứu trợ Công giáo. Cô đã đi rất xa để đến đây làm thiện nguyện và để tưởng niệm các nạn nhân đã chết vì cơn cuồng phong Hải Yến.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét