Thủ lĩnh của nhóm khủng bố đáng chú ý nhất ở Syria, Abu Mohamad al-Golani, trong khi tố cáo chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu đã thúc giục những người phương Tây ở khắp mọi nơi “đứng lên chống lại quyết định của những nhà cầm quyền”, nếu không máu sẽ đổ trên đất nước họ.

“Những người Hồi giáo sẽ không thể làm ngơ khi mà con trai họ đang phải hứng chịu bom đạn. Những người lãnh đạo của các người sẽ không phải những người duy nhất phải trả giá cho cuộc chiến này. Các người sẽ phải trả giá nặng nề nhất”, hãng thông tấn Reuters dẫn lời thủ lĩnh Abu Mohamad al-Golani.
Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành cuộc không kích chống lại tổ chức khủng bố được cho là nguy hiểm nhất hiện nay ở Trung Đông có tên Nhà nước Hồi giáo hay IS.
Nhưng, những thông tin tình báo gần đây cho thấy mối nguy hại từ những nhóm khủng bố giấu mặt khác có liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Mỹ và Châu Âu.
Mỹ mở hai mặt trận không kích trong cuộc chiến chống IS: Một tại Iraq từ 8.8 và một tại Syria từ 23.9.
Tuy nhiên, chiến dịch không kích của Mỹ dường như đưa IS và nhóm khủng bố Al-Nusra Front lại gần nhau hơn. Al-Nusra Front đã chịu áp lực từ chính những thành viên của mình để thiện chí với IS và bắt tay vào sứ mệnh đẩy lùi cuộc tấn công vào Đạo Hồi.
Mặc dù IS và Al-Nusra Front từng đối đầu gay gắt bên lề cuộc chiến ở Syria, nhưng theo một nguồn tin từ chính nhóm Al-Nusra Front khẳng định với tờ Guardian, hàng loạt cuộc họp lên kế hoạch chiến tranh đang được tiến hành.
Trong khi vẫn chưa có dấu hiệu nào của một sự thỏa thuận thì khả năng hợp nhất của IS và Al-Nusra Front là hoàn toàn có thể xảy ra. Trên thực tế, 73 thành viên của Al-Nusra Front đã đào thoát sang IS hôm 26.9 theo một nguồn tin từ Al-Nusra Front chia sẻ với Guardian.
Phát ngôn viên chính thức của Al-Nusra Front diễn giải một thông điệp trước đó của thủ lĩnh Al-Qaeda Zawahiri rằng, "cuộc chiến này sẽ không kết thúc trong vài tháng hay vài năm mà có thể là cuộc chiến kéo dài trong nhiều thập kỷ".