Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Đại lễ mừng kính các Thánh

Ngày lễ đầu tiên trong lịch sử để vinh danh các thánh là ngày tưởng niệm "các vị tử đạo" được cử hành vào đầu thế kỷ thứ tư. Vào đầu thế kỷ thứ bảy, sau làn sóng trộm cắp đột nhập các hang toại đạo, Ðức Giáo Hoàng Boniface IV đã cho thu lượm khoảng 28 toa đầy những hài cốt và chôn cất lại bên trong đền Pantheon, là đền thờ các thần của người La Mã, và ngài thánh hiến đền thờ này như một đền thờ Kitô Giáo. Theo sử gia của Giáo Hội là Bede Ðáng Kính, đức giáo hoàng có ý định rằng "việc tưởng nhớ các thánh trong tương lai có thể thay cho việc thờ phượng mà trước đây không được dành cho thần thánh nhưng thờ ma quỷ" (Về Việc Tính Toán Thời Giờ)
Nhưng việc thánh hiến đền Pantheon, cũng như ngày kính nhớ đầu tiên các vị tử đạo xảy ra vào tháng Năm. Nhiều Giáo Hội Ðông Phương vẫn kính nhớ các thánh vào mùa xuân, hoặc trong mùa Phục Sinh hoặc ngay sau lễ Hiện Xuống.

Tại sao Giáo Hội Tây Phương cử hành lễ này vào tháng Mười Một thì không ai hiểu. Người ta chỉ biết vào năm 800, thần học gia Alcuin người Anglo-Saxon cử hành lễ này vào ngày 1 tháng Mười Một, và người bạn của ông là Arno, Giám Mục của Salzburg cũng theo như vậy. Sau cùng, trong thế kỷ chứ chín, Giáo Hội La Mã đã chấp thuận ngày lễ này.

Lời Bàn

Ðầu tiên lễ này để kính nhớ các vị tử đạo. Sau này, khi Kitô Hữu được tự do tín ngưỡng, Giáo Hội đã dùng ngày lễ này để tỏ lòng kính trọng những người thánh thiện. Vào các thế kỷ đầu tiên, được coi là thánh thì chỉ cần một tiêu chuẩn là được nhiều người công nhận, ngay cả việc chấp thuận của vị giám mục cũng được coi là bước sau cùng để đưa vào niên lịch Giáo Hội. Việc phong thánh bởi đức giáo hoàng lần đầu tiên xảy ra vào năm 973; ngày nay việc phong thánh đòi hỏi cả một tiến trình lâu dài để chứng minh các đức tính thánh thiện. Bây giờ, lễ các thánh để kính nhớ các vị thánh vô danh cũng như nổi danh.

Lời Trích

"Sau đó, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế...

[Một trong các kỳ mục] bảo tôi: "Họ là những người sống sót sau thời gian thử thách lớn lao; họ đã giặt sạch và tẩy áo mình tinh nguyên trong máu Con Chiên.'" (Khải Huyền 7:9, 14).

Trích từ NguoiTinHuu.com

Đức Phanxicô: Muốn chào đón mọi tín ngưỡng khác và ý ngầm để hướng đến Liên Tôn Giáo

SHOCKING NEWS: JUDAS ISCARIOT KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MẮC TỘI NHIỀU NHẤT , TẤT CẢ CÁC TÔNG ĐỒ ĐỀU LÀ NGƯỜI TỘI LỖI. CHÚA JESUS ĐÃ MỞ CÁNH CỬA GIÁO HỘI NGÀI CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MÀ KHÔNG CÓ SỰ PHÂN BIỆT NÀO BẤT KỂ TỘI LỖI CỦA HỌ - POPE FRANCIS

Religion News 2:54 p.m. EDT October 29, 2014
Trong Thánh Lễ cử hành vào ngày 29/10/2014, phần bài giảng ĐGH Francis nói về tính phổ quát của tội lỗi trong khi khuyến khích các Tín Hữu nhận chìm cách trọn vẹn bản thân mình vào trong Giáo Hội và đừng đơn giản là đứng trên ngưỡng cửa Đức Tin. ĐGH Francis đã nhấn mạnh rằng Chúa Jesus đã mở cánh cửa Giáo Hội Ngài cho tất cả mọi người mà không có sự phân biệt nào và không kể tội lỗi của họ. “ Như Thánh Phaolo nói: Người đã xây dựng Giáo hội trên nền tảng 12 Thánh Tông Đồ - tất cả trong số các Tông đồ đều là người Tội Lỗi “ ĐGH Francis nói.

“Judas không phải là người mắc tội nhiều nhất: Tôi không biết ai là người phạm tội nhiều nhất ... Judas, một người đáng thương tội nghiệp đã đóng cảnh cửa bản thân với tình yêu và đó là lý do tại sao ông trở thành một kẻ phản bội Thầy mình. Và tất cả các Môn Đệ đều chạy thật xa bỏ lại Thầy mình đơn độc trong suốt quãng thời gian Cuộc Vượt Qua. CHÚA JESUS MUỐN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở TRONG GIÁO HỘI MÀ NGÀI ĐÃ TẠO RA, không phải là những kẻ xa lạ chỉ đơn giản là đi ngang qua, nhưng là với “ QUYỀN CỦA MỘT CÔNG DÂN CÓ NGUỒN GỐC TRONG GIÁO HỘI. “

Đức Giáo Hoàng Francis đã nói đến vai trò của Judas không ít lần kể từ khi trở thành Giáo Hoàng. Cũng vào tháng 05/2013, ĐGH Francis cũng nói Judas đã đứng qua một bên “ trong trạng thái đơn độc “ và tính ích kỷ của ông đã lớn đến độ ông đã phản bội Thầy mình.

Đức Giáo Hoàng Francis cũng cảnh báo đến những người mà đang “ CÔ LẬP LƯƠNG TÂM TRONG TÍNH ÍCH KỶ CỦA MÌNH “ cuối cùng sẽ dẩn đến sự đánh mất và Judas đã đi theo hướng này như “ một kẻ sùng bái tiền bạc “ vì 30 đồng mà phản bội Chúa Jesus.

►► THẾ CÓ NGHĨA LÀ GÌ ? LẠI MỘT LẦN NỮA, ĐGH MUỐN CHÀO ĐÓN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÁC TÍN NGƯỠNG VÀ CẢNH BÁO NHỮNG AI ĐANG CÓ TÍNH ÍCH KỶ KHÔNG MUỐN ĐIỀU NÀY ?

Dã Man ISIS chặt đầu - hành quyết người dân Syria công khai

" Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Jesus như thác nguồn thương xót chúng con, con xin tín thác mọi linh hồn ACE con và những kẻ gây ra việc này vào Chúa. "

MỘT CẢNH DÃ MAN THƯỜNG NGÀY- ISIS CHẶT ĐẦU CÔNG KHAI NGƯỜI DÂN SYRIA VÌ VI PHẠM LUẬT SHARIA - MỘT LUẬT CỦA QUỶ. DƯỚI LUẬT NÀY, KẺ NÀO KHÔNG TIN MUHAMMAD LÀ TIÊN TRI SẼ BỊ BỌN CHÚNG HÀNH HÌNH. THẬT KHỐN CHO CHÚNG VÌ CHÚNG HÃM HIẾP HÀNG CHỤC NGÀN PHỤ NỮ, TRẺ EM THÌ LẠI ĐƯỢC CHO PHÉP !
Cũng tại IRaq, bọn quái ma này đã hành quyết công khai hơn 30 người dân vào 29/10/2014 ngay trước mắt hàng chục người. Một nguồn tin an ninh ở tỉnh Albu Nimer cho Tân Hoa Xã biết những người này nằm trong số hơn 40 người Sunni bị IS bắt giữ ở thị trấn Heet, cách thủ đô Baghdad khoảng 160 km về phía tây.

Trước đó vào 28/10/2014, IS đồng loạt chặt đầu 70 sĩ quan quân đội Syria, theo Cơ quan nhân quyền Syria (SOHR).

Lại điềm báo gì đây? Hồ Thanh Hải xuất hiện kỳ quan ” 9 vòi rồng hút nước”

[Phóng viên Dương Nhất Phàm / tổng hợp báo cáo] Buổi sáng ngày 20 tháng 10, Hồ Thanh Hải xuất hiện cảnh tượng ngoạn mục với 9 ” vòi rồng hút nước”.


Theo tờ ” Nhật báo Thanh Hải” của Đại lục báo cáo rằng vào lúc 9:50 ngày 20 tháng 10, phía trước và sau vùng núi phía bắc của Hồ Thanh Hải xuất hiện cảnh tượng ngoạn mục bao gồm 9 vòi “ rồng hút nước” với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Cột nước trắng xóa tạo thành cột nước xoáy, gắn từ bầu trời đến mặt hồ, những nhân viên chuyên công tác tại thắng cảnh này và khách du lịch đã chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ trên biển ​​” 9 vòi rồng hút nước” .
Các nhân viên tại đây cho biết, hai cột cách nhau khoảng 1000m với hình thái cực kỳ ngoạn mục cùng đồng thời xuất hiện, “những người chứng kiến đều rất kinh ngạc pha lẫn thích thú. Lúc ban đầu họ chỉ nhìn thấy 2 ” vòi rồng”, một cái rõ ràng hơn, một cái có vẻ mờ nhạt hơn, khi ‘vòi rồng’ mờ nhạt từ phía trên hồ biến mất, thì cùng hướng với nơi vòi rồng biến mất này, lại xuất hiện một vòi rồng mới rõ nét, từ lúc đó các vòi rồng mới khác lại tiếp tục xuất hiện, trong vòng 40 phút, phía tâm hồ phía bắc núi dần dần xuất hiện tổng cộng 9 vòi rồng. Những vòi rồng này một số là màu trắng tinh khiết, một số có màu đen hơn, cảnh tưởng trông hết sức ngoạn mục

Luật Lạ: Phụ nữ 33 tuổi trở lên sẽ không được phép mang thai?

Đề nghị bắt buộc khám sức khỏe trước khi kết hôn và phụ nữ mang thai không được quá 33 tuổi.
Mới đây, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP HCM vừa đề xuất với UBND thành phố về việc tất cả đôi lứa trước khi làm thủ tục đăng ký kết hôn buộc phải khám sức khỏe cả vợ lẫn chồng nhằm tránh những bệnh có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc về sau.

Ngoài đề xuất đó, Chi cục còn đề nghị quy định về độ tuổi của phụ nữ mang thai không được quá 33. Người hiếm muộn phải thụ tinh nhân tạo cũng chỉ mang số lượng thai tối đa là 2. 

Tuy chỉ mới là ý kiến đề xuất nhưng đã nhận được rất nhiều quan tâm của dư luận, cư dân mạng liên tiếp phản ứng trước quyết định này.

Cộng đồng mạng hiện đang có hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên cho đề xuất này khiến nhiều người khó xử, đặc biệt là các cặp đôi.

Chị Minh Nguyên (nhân viên Marketing) cho biết: "Tôi ủng hộ việc khám sức khỏe nhưng về qui định độ tuổi mang thai là bất hợp lý. Nếu qui định tuổi mang thai của phụ nữ không được quá 30 tuổi là quá vô lí vì nhiều người 40 tuổi mới có chồng thì sao? Chẳng lẽ những người này không được sinh con. Đâu phải ai muốn lấy chồng sớm cũng được. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Đặt giới hạn tuổi sinh đẻ là đeo thêm gông và áp lực cho phụ nữ. Khuyến khích thì được. Khuyến khích thì cần kèm theo ưu đãi, chế độ."

"Kết hôn và sinh đẻ là 2 vấn đề khác nhau. Kết hôn không có nghĩa là sẽ đẻ. Đẻ cũng chả cần kết hôn. Có anh ý kiến là ai sức khỏe kém không cho kết hôn, nghe cứ như đang ở trong trại gà giống. Giấy khám sức khỏe không phải là giấy chứng nhận sẽ đẻ được hay không. Ối người sức khỏe tốt vẫn không đẻ được, ở Tây cũng thế. Ý nghĩa của hôn nhân chỉ là để đẻ thôi à? Vậy mấy người khó sinh chỉ có nước kéo nhau ra hoang đảo cho khỏi phí thời gian của những người có sức khỏe tốt", nickname Ken bức xúc.

Nhiều ý kiến lên tiếng ủng hộ nhận xét của bạn Ken: "Nên có quy định cụ thể về sức khỏe như thế nào thì không được kết hôn, thiết nghĩ chỉ nên chú trọng vào các bệnh để lại di chứng sau này còn lại thì nên linh động. Nếu không cụ thể thì sẽ dẫn đến bất công cho nhiều người tàn tật hoặc mắc 1 số bệnh thông thường, như vậy là vi phạm nhân quyền."

Đề xuất nhận được nhiều ý kiến trái chiều

Vì đây là vấn đề sát thực đến đời sống nên nhận được rất nhiều quan tâm của dư luận. Một luồng ý kiến khác lên tiếng ủng hộ đề xuất này, cho rằng đây là một điều luật cần thiết:

Nhiều ý kiến được đưa ra

"Ở các nước tiên tiến, người ta đã làm thế rồi. Rất hay, rất nên và cũng rất nhân văn! Nếu tình yêu đủ lớn, ngay cả biết bạn đời tương lai của mình có vấn đề về sức khỏe mà vẫn quyết tâm đến được với nhau thì tình yêu đó sẽ càng vững bền hơn nữa. Đằng nào cũng có bệnh, biết được sớm thì sớm được chữa, mà biết là không chữa được thì sẽ có quyết định rõ ràng ngay từ đầu, tránh trách móc nhau sau này! Rất nhân văn, ủng hộ tuyệt đối.", bạn Trần Thương nhận xét.

"Có định hướng tốt nhưng vẫn còn cái bất cập là thế này, nhỡ 1 trong 2 người nam nữ ko đủ điều kiện sức khoẻ như quy định thì ko cho họ cưới nhau à? Thứ 2: Thực tế mà nói là khi 2 người nam nữ quyết định đến với nhau thì họ cũng chẳng còn có gì để mà phải che giấu cả đó là chưa tính đến chuyện đa phần người trưởng thành hay giới trẻ bây giờ đều ăn cơm trước kẻng.", ý kiến của bạn nickname Triệu Long.

Đến thời điểm bây giờ, chưa thể kết luận về tính khả thi về điều luật mới vì nó chỉ mới là đề xuất.

Theo Trung Thành
(Mốt & Cuộc sống)

Satan có ý định đầu độc tâm trí của một số những linh hồn được ưu tuyển trong Sứ Vụ này

Thứ Ba, ngày 5 tháng 6 năm 2012, lúc 10:00 tối.

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, thật kém khôn ngoan khi có những người theo chân các thị nhân của Cha trên toàn thế giới lại xa ngã trước kế hoạch mới của tên ác quỷ. Hắn có ý định đầu độc tâm trí của một số linh hồn ưu tuyển của Cha trong Sứ Vụ này. Hắn sẽ khiến cho người này chống đối người kia.

Hắn sẽ tạo ra nghi ngờ giữa họ để chống lại những Thông Điệp Thánh Thiêng này và điều đó sẽ gây cho các con nhiều đau khổ và phiền muộn.

Lòng ghen ghét sẽ gia tăng mạnh mẽ như một con quái vật trỗi dậy từ biển cả và nó tuôn đổ những hận thù khủng khiếp không chỉ trên những Thông Điệp của Cha ban mà còn trên các con nữa.

Các con phải cầu nguyện vì điều ấy sẽ sớm xảy ra.

Hãy chờ đợi những biến cố ấy trong lời cầu nguyện mỗi ngày và đừng để cho hàng loạt những cuộc tấn công này làm cho các con ngã lòng.

Các tín hữu của Cha phải luôn tỉnh thức vì khi cuộc tấn công bắt đầu trong tháng tới thôi, các con sẽ bị cám dỗ để nghi ngờ Lời Chí Thánh của Cha.

Lời tiên tri này sẽ xảy ra trước mắt các con và đó sẽ là cuộc tấn công gây tổn thương đau đớn nhất đối với Sứ Vụ này cho tới nay.

Những cuộc tấn công không chỉ bắt nguồn từ những kẻ quảng bá các thông điệp của những người mà họ tin là thị nhân và ngôn sứ đích thực của thời hiện đại, mà họ còn được hỗ trợ bởi một số tôi tớ được thánh hiến của Cha nữa.

Nọc rắn sẽ đầu độc nhiều linh hồn và nhiều người sẽ khước từ Cha.

Hỡi con, hãy phớt lờ những cuộc tấn công này. Hãy tiến bước để rao truyền càng nhanh sàng tốt những Thông Điệp của Cha cho thế giới.

Điều quan trọng là các con hãy loan báo Lời Chí Thánh và Lời Cầu Nguyện của Cha ngay giữa những kẻ không muốn lắng nghe Cha, vì nhiều người, khi được biết những Sứ Điệp này, họ sẽ ăn năn thống hối và khi ấy họ sẽ được ban Ân sủng để hiểu được Sự Thật.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh trong những ảnh hưởng của Satan đối với các con.

Hắn đặc biệt nhắm đến các linh hồn Cha cần để trợ giúp Cha trong Sứ Vụ để cứu nhân loại.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con,

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Bí mật bạn chưa biết về Linh Hồn Luyện Ngục ( Phần 1 )

BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC
60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma
1-Maria, bà có thể cho chúng tôi biết lần đầu tiên linh hồn Luyện ngục về thăm bà thế nào và vào năm nào không?

-Được chứ, năm 1940. Vào ban đêm lúc 3, 4 giờ sáng. Tôi thấy như có ai vào phòng tôi.

2-Bà có sợ không?

-Không, tôi không sợ gì cả, từ hồi nhỏ má tôi đã nói: con này lạ thật, nó chẳng bao giờ biết sợ là gì.

3-Rồi đêm đó ra sao?

-Tôi thấy một người rất lạ. Ông ta đi lại thật chậm. Tôi nói thật lớn: Tại sao lại vào phòng tôi? Đi ra ngay! Nhưng ông ta cứ đi đi lại lại bên giường tôi, làm như không nghe gì cả. Tôi hỏi lại: Ông tính làm gì đây?. Nhưng ông ta vẫn lặng thinh. Tôi nhảy ra khỏi giường, định chộp ông ta, nhưng chỉ chộp được không khí, không chộp được ai cả. Tôi lên giường ngủ tiếp. Nhưng tôi lại nghe tiếng đi đi lại lại.

Tôi nghĩ phải chộp được người này, nhưng không được. Tôi chồm dậy, chộp hắn, nhưng lại chộp không khí thôi. Mơ màng, tôi lại nằm xuống. Hắn không trở lại nữa, nhưng tôi cũng không ngủ được nữa.

Sáng hôm sau, lễ xong, tôi trình cha linh hồn sự việc đã xảy ra đêm qua. Ngài bảo: Nếu thấy người ấy nữa, hỏi xem: Ai đó? Ông muốn tôi làm gì?

Đêm hôm sau, người đó trở lại, tôi hỏi: Ông muốn tôi làm gì cho ông?

Ông ta trả lời: Xin dâng cho tôi 3 lễ Misa, tôi sẽ được cứu.

Tôi hiểu đó là linh hồn luyện ngục. Cha linh hồn tôi cũng nói thế. Ngài khuyên tôi đừng bao giờ từ chối lời xin của linh hồn luyện ngục, nhưng hãy quảng đại giúp họ những gì họ xin.

4-Rồi sau đó, còn có những cuộc thăm viếng khác không?

-Đúng, trong mấy năm, chỉ có 3 hoặc 4 linh hồn, thường về vào tháng 11, sau tháng đó, có thêm những linh hồn khác.

5-Các linh hồn này xin những gì?

-Hầu hết họ xin lễ Misa, xin đọc kinh Mân côi, cũng xin viếng Đàng Thánh giá.

Nhiều người hỏi tôi: Thực ra Luyện ngục làm sao? Tôi trả lời: Đó là một sự can thiệp lạ lùng của Thiên Chúa . Tôi xin nêu một hình ảnh mà tôi nghĩ:

Ví dụ về vết thương tình

Giả như một hôm bạn mở cửa ra, thấy ánh sáng và vẻ đẹp bầu trời rực rỡ, tuyệt đẹp như chưa bao giờ bạn thấy. Bạn say mê, bạn bị vẻ đẹp bao quanh, cuốn hút, mê man. Đối lại, ánh sáng và vẻ đẹp cũng say mê bạn. Bạn chưa bao giờ dám mơ ước như vậy. Ánh sáng và vẻ đẹp muốn thấu nhập, muốn kết hợp nên một với bạn. Lửa tình rừng rực trong tim, như có đôi tay giơ ra ôm ẵm. Nhưng này, hãy khoan, bạn nhận ra mình đã nhiều tháng, nhiều năm không tắm rửa, hôi hám quá, nước mũi xụt xịt, đầu tóc mỡ màng, dính bệt, quần áo nhem nhuốc…Bạn tự nhủ: “Không, tôi không thể để ai ôm ẵm lúc này được, tôi phải đi tắm, tắm thật sạch, rồi tôi mới trở lại”.

Nhưng trong lòng bạn lửa tình bùng cháy, quá nóng lòng muốn kết hợp, bạn không chịu nổi phải khoan giãn để đi tắm rửa, dù chỉ vài phút. Đó lòng vết thương tình đau đớn.

Luyện ngục giống hệt như vậy. Phải hoãn lại vì linh hồn không trong sạch. Hoãn lại trước cái ôm yêu của Chúa, một vết thương tình gây nên những đau khổ da diết, một sự chờ đợi như nỗi nhớ thương. Chính sự đốt cháy này, sự mong ước này tẩy sạch những gì là bợn nhơ. Luyện ngục là nơi ước mong, ước mong Thiên Chúa, ước mong Thiên Chúa Đấng linh hồn đã biết, đã thấy Người, nhưng chưa được kết hợp với Người.

6-Maria, các linh hồn Luyện ngục có vui và hi vọng đang khi ở giữa những đau đớn như vậy không?

-Có chứ. Không linh hồn nào từ Luyện ngục muốn trở lại thế gian. Họ đã biết những sự đời đời vượt hẳn chúng ta. Họ không thể quyết định trở về nơi tăm tối trên thế gian nữa. Ở đây chúng ta thấy có sự khác nhau về đau khổ như ta thấy khi sống ở trần gian. Trong Luyện ngục dù đau khổ của linh hồn rất kinh khủng, họ chắc chắn sẽ được sống muôn đời với Thiên Chúa . Đó là sự chắc chắn không thể chuyển lay. Niềm vui thì lớn hơn nỗi đau. Không có sự gì trên thế gian có thể làm cho họ muốn trở lại sống ở đây, nơi không có gì chắc chắn bao giờ.

7-Maria, Bà cho chúng tôi biết: Thiên Chúa bảo các linh hồn phải xuống Luyện ngục hay các linh hồn tự mình đi vào đó?

-Chính các linh hồn muốn đi vào Luyện ngục để được tẩy luyện thanh sạch trước khi vào Thiên đàng. Các linh hồn trong Luyện ngục dính kết chặt chẽ với Thánh ý Thiên Chúa, các ngài vui trong sự lành, các ngài ước ao sự lành chúng ta, các ngài yêu mến rất nhiều: các ngài mến Chúa và yêu thương chúng ta nữa. Các ngài kết hợp hoàn toàn với Thánh Thần của Chúa, sự sáng của Chúa.

8-Maria, khi chết linh hồn thấy Chúa trong sự sáng hoàn toàn hay trong cách mờ mờ?

-Trong cách mờ mờ, nhưng mờ mờ như thế cũng đủ gây nên niềm mong ước lớn lao. Đúng ra, sự sáng chói lọi sánh với sự tối tăm mù mịt của thế gian. Không có gì có thể so sánh với sự sáng hoàn toàn mà linh hồn sẽ thấy khi bước vào Thiên đàng. Đây ta liên tưởng tới “kinh nghiệm khi gần chết”, linh hồn được ánh sáng này lôi kéo, họ sẽ phải khổ thế nào khi trở lại thế gian, vào lại thân xác sau khi được thấy sự sáng.

“Bác ái che lấp muôn ngàn tội lỗi”

9-Maria, xin cho biết về Đức Mẹ cứu giúp các linh hồn Luyện ngục thế nào?

-Đức Mẹ thường đến an ủi các linh hồn và nhắn bảo họ còn phải chịu khó thêm. Đức Mẹ khuyến khích họ.

10-Có những ngày nào đặc biệt, Đức Mẹ đến giải thoát họ không?

-(Có những ngày khác) nhưng trên hết là Lễ Giáng sinh, lễ Các Thánh, Thứ Sáu tuần thánh, lễ Đức Mẹ Lên trời, lễ Chúa lên trời.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: Cảnh báo chống lại những ý tưởng "giết chết đức tin”.


Đối thoại với các tôn giáo khác là không thể thay thế cho việc rao giảng Tin Mừng cho người ngoài Kitô giáo.

Khi Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tuyên bố từ chức vào tháng Hai năm 2013, ngài nói sẽ tiếp tục phục vụ Giáo hội “ngang qua đời sống cầu nguyện”. Ngài đã vài lần xuất hiện công khai kể từ khi rời nhiệm vụ, nói và viết ít hơn trước đây.

Đức Bênêđictô phá vỡ sự im lặng của mình vào ngày 21 tháng 10, khi thư ký lâu năm của ngài, Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein, đọc một tuyên bố dài 1.800 từ do ngài viết nhân dịp dâng hiến Aula Magna tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana cho Đức Giáo hoàng Danh dự.

Tuyên bố của Đức Giáo hoàng Danh dự nói rằng cuộc đối thoại với các tôn giáo khác không thể thay thế việc rao giảng Tin Mừng cho các nền văn hóa ngoài Kitô giáo, và cảnh báo chống lại những ý tưởng tương đối về chân lý tôn giáo là “điều giết chết đức tin”. Ngài cũng cho biết động lực thực sự cho công việc truyền giáo không phải là để làm gia tăng thành viên của Giáo hội, nhưng để chia sẻ niềm vui của việc hiểu biết về Chúa Kitô.

“Chúa Kitô phục sinh hướng dẫn các tông đồ, và qua họ hướng dẫn những môn đệ của mình trong thời đại, mang lời Ngài đến tận cùng của trái đất và làm cho tất cả mọi người trở thành môn đệ,” Đức Giáo hoàng Bênêđictô viết. “‘Nhưng điều đó có còn được áp dụng không?’ Nhiều người trong và ngoài Giáo hội ngày hôm nay tự hỏi mình. ‘Sứ mạng có còn dành cho ngày hôm nay nữa không? Phải chăng không còn phù hợp để đối thoại giữa các tôn giáo và phục vụ cho hòa bình thế giới?’ Câu hỏi ngược lại là:” Đối thoại có thể thay thế cho sứ mạng?’”

“Thực tế, nhiều người ngày nay nghĩ rằng tôn giáo nên tôn trọng lẫn nhau, và trong cuộc đối thoại của họ, trở thành một lực lượng chung vì hòa bình. Lối suy nghĩ này thường cho rằng các tôn giáo là biến thể của cùng một thực tại,” ngài viết.

(UCAN 30.10.2014/ Aleteia)

Dã man: Cảnh sát bắt 43 người biểu tình giao cho bọn buôn bán ma tuý đem đi thiêu sống

Chuyện kinh hoàng: Cảnh sát bắt 43 người biểu tình giao cho bọn buôn bán ma tuý đem đi thiêu sống

Trong một diễn biến gây sửng sốt cho nhiều người, cố vấn an ninh quốc gia Monte Alejandro Rubido cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy những chứng cớ mạnh mẽ theo đó bọn cảnh sát địa phương đã bắt cóc các sinh viên biểu tình và trao họ cho những kẻ buôn bán ma túy. Cảnh sát liên bang đã phát hiện ra một ngôi mộ tập thể trong đó 28 thi thể được tin là của các sinh viên bị bắt. Các nhà điều tra tin rằng các sinh viên đã bị thiêu sống. 

Thị trưởng của Igual, một thành phố phía Nam Mễ Tây Cơ, là José Luis Abarca Velázquez và vợ là María de los Ángeles Pineda Villa được tin là hoạt động cho bọn buôn bán ma túy Guerreros Unidos trong vùng. Hai vợ chồng đã bỏ trốn sau khi cảnh sát liên bang chiếm được 13 đồn bót cảnh sát trong vùng bắt giữ 36 sĩ quan và cảnh sát viên địa phương bị tình nghi có liên quan trong vụ này.

Cảnh sát và sinh viên đã xô xát với nhau dữ dội trong cuộc biểu tình hôm 26 tháng 9. Cho đến buổi tối cùng ngày có 6 người bị thiệt mạng trong đó có một sinh viên nằm chết trên đường, đôi mắt bị móc ra mà theo dân địa phương đó là phương thức giết người tiêu biểu của bọn buôn bán ma tuý Guerreros Unidos. 

Một số thành viên của bọn buôn bán ma tuý Guerreros Unidos bị cảnh sát liên bang bắt giữ sau đó đã khai ra ít nhất là 30 viên chức cảnh sát là những người đã lùa các sinh viên lên những chiếc xe tải sau đó giao nộp họ cho bọn buôn bán ma tuý nói rằng họ là những thành viên của một phe đảng ma tuý khác đang cạnh tranh thị trường với bọn Guerreros Unidos.

Các viên chức cảnh sát bị bắt khai ra hai vợ chồng thị trưởng đã ra lệnh cho họ phải dẹp tan cuộc biểu tình “bằng bất cứ giá nào”.


Cảnh sát liên bang bắt giữ cảnh sát địa phương làm việc cho bọn buôn ma tuý / Dân chúng phẫn nộ 

Đặng Tự Do

Bà mẹ từ chối việc phá thai và con bà – Tổng Giám mục Riga sẽ mãi mãi biết ơn mẹ

Bà mẹ từ chối việc phá thai và con bà – Tổng Giám mục Riga sẽ mãi mãi biết ơn mẹ
Cách đây 59 năm, Đức cha Zbigevs Stankevis, Tổng Giám mục Riga đã suýt thành người thiên cổ nếu như mẹ của ngài nghe theo lời khuyên của mọi người rằng bà nên phá thai.
“Lúc đó, bà ấy đã 40 tuổi và một bác sĩ đã đề nghị bà phá thai. Vị bác sĩ nói với mẹ tôi rằng: ‘bà già rồi và việc có thêm một đứa con lúc này không phải là một quyết định khôn ngoan,’” Đức Tổng Giám mục giáo phận Riga nước Latvia kể lại.

Mẹ của ngài đã quyết định sinh em bé. Sau này, bé trai đó đã trở thành Tổng Giám mục của giáo phận Riga.

Hàng trăm phụ nữ ở Latvia đang phải đối mặt với tình trạng khó xử như mẹ của ngài cách đây hàng thập kỷ. Năm 2002, chính phủ thông qua đạo luật ủng hộ phá thai. Để phản đối, ngài đã viết một bài có tựa đề “Tại sao tôi may mắn?”

“Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi vì người ta đã đề nghị giết chết tôi ngay trong dạ của mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi đã khước từ đề nghị đó và vì thế tôi sống. Tôi có thể sống để hoàn thành ơn gọi và sứ mệnh của tôi trong thế giới này. Và nếu tôi bị giết chết ngay trong dạ mẹ hôm nay sẽ có một giám mục khác ở Riga.” Đức cha Zbigevs Stankevis nói.

Mặc dù việc mang thai có nhiều khó khăn nhưng Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng vẫn có những lựa chọn khác thay vì phá thai vì những người mẹ có thể giải quyết được những khó khăn ấy.
Chuyển ngữ: Chỉnh Trần, S.J.
Romereports.com

Thời Cuối: Dùng đũa đâm vào cổ rồi ném xác con mới đẻ xuống khu vệ sinh

Theo điều tra, nữ sinh nói trên họ Thứ, sinh năm 1993. Bố của bé gái xấu số, tức bạn trai cô Thứ, là anh Ban, sinh năm 1994. Hai người cùng quê và là học cùng trường cấp 3 với nhau, họ bắt đầu tiến tới quan hệ yêu đương khi vào đại học.

Tháng 9/2013, cô Thứ phát hiện mình đã mang thai được 6 tháng, hai người dắt díu nhau đi phá thai, tuy nhiên bệnh viện từ chối và nói rằng cần được sự đồng ý của nhà trường hoặc người giám hộ. Lo sợ mọi người biết chuyện, họ quyết định sinh con rồi đem vứt đi.

12 giờ trưa ngày 10/12/2013, nhận thấy có dấu hiệu sắp sinh, anh Ban đưa cô Thứ tới một nhà nghỉ gần trường. 16 giờ hôm đó, cô Thứ đã hạ sinh một bé gái.

Người làm cha mẹ nhẫn tâm dùng tay bóp cổ và dùng loại đũa sử dụng một lần đâm vào cổ và đầu đứa trẻ dẫn đến tử vong rồi ném xác bé vào túi đựng rác trong nhà vệ sinh. 23 giờ, họ ném chiếc túi mang thi thể bé gái ném xuống khu vệ sinh công cộng ngay phía sau nhà nghỉ.

Sáng ngày hôm sau, thi thể bé gái đã được tìm thấy bởi một người lao công quét rác.

Tòa án nhận định, anh Ban và cô Thứ đã cố cướp đi mạng sống của người khác một cách phi pháp. Anh Ban là người trực tiếp ra tay dẫn đến cái chết của bé gái, tội trạng vô cùng nghiêm trọng. Còn cô Thứ là người trợ giúp anh Ban, là tòng phạm, tội trạng có thuyên giảm.

Xem xét đến hoàn cảnh của hai bị cáo, cả hai sinh con khi chưa có hôn thú, đều là người đến từ vùng quê nghèo, thiếu hụt kiến thức pháp luật, lại vừa bước chân vào cánh cửa đại học, tuổi đời đều còn rất trẻ. Cuối cùng, tòa tuyên án xử phạt nam sinh họ Ban 7 năm tù giam và nữ sinh họ Thứ 2 năm tù giam.
Trích từ: Baogiadinh

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Một nửa sẽ đi đúng với Sự Thật. Nửa còn lại sẽ bóp méo Sự Thật

Một nửa sẽ đi đúng với Sự Thật. Nửa còn lại sẽ bóp méo Sự Thật

Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2012, lúc 11:30 tối.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đối với mỗi Thông Điệp nghiêm khắc mà Ta ban cho tất cả các con cái Thiên Chúa thì các con phải luôn nhớ rằng, Tình Yêu của Ta hằng luôn Đầy Lòng Thương Xót.

Lòng kiên nhẫn của Ta là bất tận và Ta sẽ cứu từng con người kêu cầu đến Lòng Thương Xót của Ta, bất kể tội lỗi của họ nghiêm trọng đến đâu.

Ta khao khát biết bao để giải thoát tất cả các con khỏi sự kìm kẹp của tên lừa dối, kẻ đang xiết chặt từng linh hồn mà hắn đã cám dỗ được, đến nỗi nhiều người bất lực trước sức mạnh của hắn. 

Đừng để cho một ai không hiểu được điều này. Khi các con đã tự nguyện bán linh hồn cho Satan, thì hắn sẽ không để cho các con được tự do. Chỉ mình Ta mới có thể giải thoát các con. 

Khi những linh hồn kể như là hư mất đối với Ta vì cuộc sống đầy tội lỗi của họ, tìm cách thay đổi lối sống của họ, thì họ phải chiến đấu chống lại con thú vì hắn là kẻ gây ra đau khổ và hắn là kẻ độc ác. 

Đối với nhiều người, ngay cả những người tận hiến cho Ta, Chúa Giêsu của họ, thì đôi khi hắn trở nên như cái gai bên cạnh sườn họ. 

Không một sự gì có thể làm cho hắn thỏa mãn trừ khi các con chìu theo chước cám dỗ của hắn, và chước cám dỗ của hắn thì khác nhau tùy vào từng người. 
Vì từng người trong các con đều là tội nhân, và sẽ tiếp tục là tội nhân cho đến khi các con được tẩy sạch khỏi tội lỗi, nên hãy nhìn nhận tội lỗi như là một thực tế nhưng các con phải chống lại tội lỗi. 

Đối với những người nhận biết Ta một cách mật thiết, thì các con biết rằng các con có thể luôn tín thác vào Lòng Thương Xót của Ta. 
Các con biết được tầm quan trọng trong việc thưa chuyện với Ta mỗi ngày. Điều này có thể đơn giản như là trò chuyện thân mật với Ta trong ngày khi các con làm việc. Đây là dịp tốt để dâng lên Ta những hy sinh nhỏ bé. 

Nếu ai đó gây đau khổ cho các con, thì hãy dâng thử thách này lên Ta để Ta có thể cứu các linh hồn vì chính thử thách này. 

Nếu các con lo lắng về những khốn khó mà các con gặp phải nhưng lại không thể làm chủ được, thì các con phải để cho Ta cất đi gánh nặng của các con. 

Nhiều người phải làm việc vất vả suốt ngày tại gia đình và ở bên ngoài. Tất cả những gì Ta mời gọi các con là các con hãy quay về với Ta trong những suy nghĩ của các con khi các con cần sự nâng đỡ và trợ giúp, vì Ta sẽ luôn nhận lời cầu nguyện của các con. 

Đừng bao giờ phạm phải sai lầm khi nghĩ rằng các con chỉ có thể thưa chuyện với Ta trong lúc các con đến Nhà Thờ, hoặc trước và sau khi lãnh nhận các Bí Tích. Ta ở bên các con mọi thời điểm trong ngày. Ta đón nhận mọi lời cầu xin, nếu lời cầu xin ấy theo đúng Thánh Ý Ta. 

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, tất cả các con là con cái của Thiên Chúa. Ta quy tụ các con, theo từng quốc gia, để Ta có thể ban cho các con bình an và sự hiệp nhất giữa những hỗn loạn vốn sẽ xảy ra. 

Hãy để Ta mang các con vào Gia Đình Chí Thánh của Ta và các con sẽ được vững mạnh. 

Khi ấy các con sẽ trỗi dậy và tiến về phía trước sau khi được đổi mới trong tinh thần, để dẫn dắt đạo binh của Ta vốn chưa được hình thành trong nhiều quốc gia. 

Hãy trung thành với lệnh truyền của Ta. 

Các con hãy loan truyền Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống đến khắp nơi. Các con không được bán Ấn Tín mà phải có sẵn để cho tất cả mọi người. Hãy trao Ấn Tín cho tất cả những ai cần được bảo vệ. 

Sự chia rẽ giữa những tín hữu trung thành, những người đón nhận Kinh Thánh của Chúa Cha, và những người muốn thay đổi Sự Thật, sắp trở nên sâu đậm hơn. 

Một nửa sẽ đi đúng với Sự Thật. Nửa còn lại sẽ bóp méo Sự Thật. 
Họ sẽ bóp méo Sự Thật để phù hợp với những động cơ chính trị và những ham muốn của chính họ. 

Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ công bố Sự Thật là một sự dối trá và người ta sẽ đổ lỗi cho Thiên Chúa. 

Người ta sẽ vô lễ tuyên bố rằng những luật lệ do vị đại diện Tòa Thánh của Ta đặt ra là lỗi thời và không phù hợp với xã hội hiện đại. 

Mọi lý lẽ xảo quyệt sẽ hoàn toàn đối nghịch với Lề Luật của Thiên Chúa, và sẽ dẫn đến một kết cục. 

Những con người này muốn đưa ra những thứ luật nhằm cho phép việc phạm tội. Họ không yêu mến Thiên Chúa. Họ tuyên bố là yêu mến Thiên Chúa, và nhiều người trong số những kẻ thúc đẩy những thứ luật ghê tởm ấy là những kẻ vô thần nhưng không hề hé lộ về niềm tin thực sự của họ. 

Nhiều kế hoạch của họ bao gồm việc cấm đoán các luật lệ của Kitô Giáo. 

Họ dung túng những thứ luật cho phép phụ nữ phá thai vì quyền chọn lựa lối sống của người phụ nữ. Họ dùng những lý luận của sự chọn lựa, nhưng sự chọn lựa này chỉ dành cho những nhu cầu của người mẹ chứ không phải là của đứa con. 

Nhiều phụ nữ sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp sau khi họ phá hủy sự sống theo cách này. Nhiều người sẽ cảm nhận được sự mất mát vì họ nhận biết trong lòng rằng mạng sống mà họ đã phá hủy là do Thiên Chúa tạo dựng. 

Người ta sẽ đưa ra mọi lý luận mạnh mẽ và có tính thuyết phục để hợp pháp hóa việc phá thai. Người ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành được sự hậu thuẫn nhằm áp dụng việc phá thai một cách rộng rãi. 

Vì tội này mà Ta sẽ phá hủy đất nước họ. 

Tội phá thai gây ra nỗi đau thương khủng khiếp cho Chúa Cha và Người sẽ không để cho điều này tiếp tục xảy ra. 

Những quốc gia vốn không ngừng tìm cách làm cho việc phá thai trở nên dễ dàng cho nhiều phụ nữ hơn và những ai đang thúc đẩy việc phá thai như là một điều tốt, sẽ bị loại bỏ và phải chịu một sự trừng phạt mà họ không thể gượng dậy được. 

Họ phạm vào tội giết người và sẽ là một trong những nhóm đầu tiên phải chịu đau đớn trong Cuộc Cảnh Báo. 

Thiên Chúa không cho phép các con động đến mạng sống mà Người đã dựng nên. 
Sự trừng phạt của Người sẽ giáng xuống trên các con dưới hình thức của những trận động đất và nhiều quốc gia sẽ tiếp tục hứng chịu hết cuộc trừng phạt này đến cuộc trừng phạt khác cho đến ngày của Thiên Chúa. 

Phá thai và giết người là hai tội lỗi mà Cha Ta sẽ giáng phạt khủng khiếp xuống nhân loại. 

Hỡi các môn đệ của Ta, tội lỗi như thể một vết nhơ vốn gây nguy hại cho linh hồn các con từng ngày. Nhưng khi các con đang ở trong một tình trạng ân sủng, thì tội lỗi sẽ giảm bớt. Các con càng siêng năng rước Mình Thánh Ta và siêng năng xưng tội, thì những ân sủng mà các con nhận được càng lớn lao hơn nữa. 

Đối với những ai tham dự Thánh Lễ hàng ngày, thì các con sẽ được ban cho những ân sủng rất đặc biệt. Vì các con, những tín hữu nhiệt thành của Ta, sẽ được nhanh chóng đưa qua Cổng để vào Thiên Đàng của Ta. 

Giờ đây các con hãy dấn thân và dành thời gian nhiều hơn một chút cho Ta. Hãy trò chuyện thân tình với Ta. Ta ưa thích những người trò chuyện với Ta và điều đó đưa các con đến gần với Ta hơn. Ta khao khát các con. Ta khao khát sự thân mật để Ta có thể đem các con đến gần hơn với Ta. 

Các con có thể xây dựng một tình bạn tuyệt vời với Ta chỉ đơn giản bằng cách trước tiên trở thành một người bạn của Ta. Khi ấy tình yêu của chúng ta sẽ bồi đắp cho đến khi tâm hồn các con tràn ngập tình yêu dành cho Ta và tình yêu của Ta dành cho các con. 

Không hề phức tạp chút nào để bắt đầu một khởi đầu tươi mới, nhằm chuẩn bị cho Vương Quốc của Ta. Giờ đây các con hãy bắt đầu. Hãy cầu xin Ta. 

Nếu các con yêu mến Ta, thì các con sẽ nhanh chóng tín thác vào Ta và điều này sẽ dẫn các con đến với việc thanh tẩy linh hồn các con. Các con sẽ hạnh phúc hơn, sống bình an, và không một sự gì của thế giới bên ngoài có ý nghĩa đối với các con, ngoại trừ nỗi đau của tội lỗi mà các con sẽ phải chứng kiến. 

Ta đang hiện diện. Ta đang chờ đợi các con. Ta muốn nhân loại có thể nhận biết Ta một cách xứng hợp. 

Ta yêu thương các con. 

Chúa Giêsu của các con 

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Đức TGM Chaput: "Ngài công khai chỉ trích Đức Phanxicô trong việc cổ vũ việc làm của ma qủy"

Hai nhà báo kỳ cựu là David Gibson của Religion News Servicevà Michael Sean Winters của The National Catholic Register cho rằng ngài đã “quạt” Thượng Hội Đồng vì cho rằng gây “hỗn độn”; mà “gây hỗn độn là việc của ma qủy”. Winters còn đi xa hơn cho rằng ngài ngấm ngầm tấn công cả Đức Phanxicô nữa, vì dù sao, Đức Phanxicô cũng là người chủ trì biến cố này.

Nhận định của Đức TGM Chaput về Thượng Hội Đồng

Ai cũng biết Đức TGM Chaput là người đứng đầu việc tổ chức cuộc Hội Ngộ Các Gia Đình Thế Giới vào tháng Chín, năm 2015, một tháng trứơc Thượng Hội Đồng Giám Mục thường lệ.

Từ trước đến nay, hai cuộc hội ngộ này vốn được liên kết với nhau một cách chặt chẽ, vì cùng có một đối tượng là gia đình và cùng có sự hiện diện của vị đứng đầu Giáo Hội Hoàn Vũ là Đức Phanxicô. Chiều hướng của hai cuộc hội ngộ, vì thế, không thể nào khác biệt được.

Tuy nhiên, nhân khi nói chuyện trong chương trình Diễn Văn Erasmus 2014 tại New York, lời Đức TGM trả lời một câu hỏi liên quan tới Thượng Hội Đồng Đặc Biệt về Gia Đình đã khiến nhiều người không nghĩ vậy. 

Hai nhà báo kỳ cựu là David Gibson của Religion News Servicevà Michael Sean Winters của The National Catholic Register cho rằng ngài đã “quạt” Thượng Hội Đồng vì cho rằng gây “hỗn độn”; mà “gây hỗn độn là việc của ma qủy”. Winters còn đi xa hơn cho rằng ngài ngấm ngầm tấn công cả Đức Phanxicô nữa, vì dù sao, Đức Phanxicô cũng là người chủ trì biến cố này.

Nhà báo John Allen thì cho rằng ai biết Đức TGM Chaput đều hiểu ngài là người có ý kiến mạnh mẽ trước nguy cơ muốn hội nhập nền văn hóa thế tục, và không ngần ngại nói lên các ý kiến này. Cho nên điều dễ hiểu là có người hoài nghi ngài không được thoải mái đối với những luồng gió mới của thời đại Phanxicô. Nhưng thực ra, Đức TGM Chaput là người rất trung thành với Đức Giáo Hoàng, cho nên bảo rằng ngài công khai chỉ trích Đức Phanxicô trong việc cổ vũ việc làm của ma qủy là điều không đúng. 

Thực vậy, nếu đọc kỹ câu Đức TGM Chaput trả lời, ta sẽ thấy rõ ngài nói tới cung cách truyền thông trình bày Thượng Hội Đồng, chứ không nói tới chính Thượng Hội Đồng. Theo Matthew Schmitz của First Things, Đức TGM nói “một số lời có tính tiên tri” trong đó có lời sau đây về người nghèo:

“Nếu ta quên người nghèo, ta sẽ xuống hoả ngục. Nếu ta che mắt mình khỏi thấy các đau khổ của họ, ta cũng sẽ xuống hoả ngục. Nếu ta không làm gì cả để đỡ gánh nặng của họ: ta cũng sẽ xuống hỏa ngục. Làm ngơ các nhu cầu của người nghèo bên cạnh ta là cách chắc chắn nhất để tự đào một vực thẳm vô tâm giữa ta và Thiên Chúa, giữa ta và người lân cận”. 

Thách thức thiêng liêng sé lòng đó chính là trọng điểm bài nói chuyện của Đức TGM Chaput, nhưng vì báo giới Mỹ không thích nghe nói tới các đau khổ của người nghèo cho bằng các cuộc tranh luận bất tận của người giầu về tính dục, nên những phát biều như trên không được tường thuật. Thay vào đó, họ lưu tâm tới nhận định của ngài đối với Thượng Hội Đồng về gia đình, và một vài người trong số họ đã hiểu sai câu trả lời của ngài.

Nguyên văn câu hỏi và câu trả lời của ngài như sau: 

Một cử tọa: Cám ơn Đức TGM về bài diễn văn tuyệt vời của ngài. Con sẽ rất biết ơn nếu được Đức TGM nhận định về THĐ mới đây ở Rôma về gia đình. 

Đức TGM Chaput: À, trước tiên, tôi không có mặt ở đó. Điều này rất quan trọng, vì cho rằng mình biết điều gì xẩy ra khi mnìh không ở đó là một điều khùng. Lấy thông tin từ báo chí là một lầm lẫn vì họ không biết đủ để hiểu nó ra sao mà tường thuật cho người ta chuyện gì đã xẩy ra. Tôi không cho rằng báo chí cố tình bóp méo, họ chỉ không có hiểu biết nền (backgrounds) chi cả để có khả năng lượng định sự việc. Trong một số trường hợp, họ còn là kẻ thù và chỉ muốn bóp méo Giáo Hội. 

Nói như thế (để thấy rằng) tôi rất bối rối đối với những gì đã diễn ra. Tôi nghĩ: hỗn độn là (trò) của ma qủy, và tôi cho rằng hình ảnh công cộng được trình bày là một hình ảnh hỗn độn. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là việc thực sự đã diễn ra ở đó. Tôi rất mong được nghe Đức Cha Kurtz. Đức Cha Kurtz và Đức Cha của Pittsburgh theo nghi lễ Byzantine là hai vị giám mục Hoa Kỳ đại diện cho chúng ta tại đó. Đức HY Dolan ở đó và cả Đức HY Wuerl nữa vì các ngài là thành viên trong ban tổ chức THĐ. Nhưng chủ tịch mọi hội đồng giám mục của mỗi nước đều tham dự, và cả các vị đại diện Giáo Hội Đông Phương nữa. Chính vì thế Đức Cha Skurla của Pittsburgh cũng đã ở đó. 

Tôi muốn được nghe các ngài. Sau đó, ông có thể hỏi tôi câu hỏi và tôi có thể cho ông câu trả lời tốt hơn. Bây giờ, tôi đọc về nó trong các “blogs” giống như ông. Quả Giáo Hội đã có một chủ trương rõ ràng về việc hôn nhân có nghĩa gì và ông không rước lễ ngoại trừ ông hiệp thông với các giáo huấn của Giáo Hội, còn hôn nhân đồng tính thì không thể có trong kế hoạch của Thiên Chúa và do đó không thể là một thực tại trong đời sống ta, Không có nghi ngờ gì về những điều ấy cả. Nhưng theo tôi, tuy nói những điều như thế, ta vẫn phải có lòng bác ái đối với những người không đồng ý với ta và chắc chắn ta phải chào đón người có tội vào Giáo Hội. Tôi cũng là một người tội lỗi, và họ vẫn thường chào đón tôi khi tôi tới các giáo xứ. 

Tôi nghĩ ta phải nối rộng vòng tay hơn nữa đối với những người Công Giáo ly dị để họ đừng nghĩ rằng họ lập tức bị loại khỏi Giáo Hội chỉ vì họ đã ly dị và tái hôn. Một số người thậm chí còn cho rằng một khi đã ly dị, họ không còn được chào đón trong Giáo Hội nữa. Bởi thế, theo tôi, ta cần giải quyết não trạng này. 

Chúng ta có lòng tôn trọng sâu xa đối với những người bị lôi cuốn đồng tính, nhưng ta không thể giả bộ mà cho rằng họ được chào đón do công trạng của họ. Không một ai trong chúng ta được chào đón vì công trạng của mình trong Giáo Hội cả; chúng ta được chào đón nhờ công trạng của Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của việc làm Kitô hữu, bạn tùng phục Chúa Giêsu và giáo huấn của Người, bạn không tái tạo học lý linh đạo của riêng bạn. 

Trong căn bản, tôi không lo lắng chi vì tôi tin Chúa Thánh Thần vẫn đang hướng dẫn Giáo Hội. Phúc trình vào cuối (THĐ) chắc chắn tốt hơn phúc trình tạm thời nhiều, là phúc trình chỉ liệt kê các chủ đề đã được thảo luận.

Vũ Văn An
Trích: Conggiao.info

Đồng Tính và sự lựa chọn thứ 3

Người thuyết trình là Jason Evert http://www.facebook.com/JasonandCryst...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói mâu thuẩn với Kinh Thánh: Sự tiến hóa trong Khoa học "là phù hợp"

SHOCKING NEWS: ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS MÂU THUẪN VỚI SÁCH SÁNG THẾ KHI TUYÊN BỐ " CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO CỦA THIÊN CHÚA VÀ SỰ TIẾN HÓA TRONG KHOA HỌC " LÀ PHÙ HỢP - SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI LẠI ỨNG NGHIỆM !
Phát biểu tại tại Viện Hàn Lâm Khoa học Giáo Hoàng, thuộc Vatican hôm thứ hai 27/10/2014 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francis đã " định nghĩa " lại Đức Tin Công giáo lâu nay khi tuyên bố rằng Sự Tiến Hóa thì không mâu thuẫn với Sự Sáng Tạo của Thiên Chúa trong Sách Sáng Thế.

" Vụ nổ Big Bang, điều mà giới khoa học loài người chúng ta lâu nay tin rằng nó là nguồn gốc dẫn đến sự hình thành của vũ trụ cách đây khoảng 13,8 tỷ năm thì không mâu thuẫn với Sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Thiên Chúa, và tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Đọc Sách Sáng Thế chúng ta hình dung rằng Thiên Chúa như là " một thầy thuật pháp với cây đũa thần" có khả năng làm tất cả mọi thứ nhưng không phải là như vậy. Người đã tạo ra cuộc sống và để cho mỗi sinh vật phát triển theo quy luật tự nhiên mà Người đã trao ban. Và như vậy Sự Sáng Tạo tiếp tục qua nhiều thiên niên kỷ này đến thiên niên kỷ nọ, cho đến khi nó trở thành cái mà chúng ta biết đến như ngày hôm nay " ĐGH Francis tiếp tục trước Học Viện.

NHƯ VẬY, CÓ THỂ NÓI ĐGH FRANCIS ĐÃ KHÔNG CÒN DẠY RẰNG THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TÁC TẠO VŨ TRỤ NÀY CHỈ TRONG SÁU NGÀY. ĐIỀU MÀ GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHÂN CHÍNH ĐÃ BAO ĐỜI GÌN GIỮ VÀ KHẲNG ĐỊNH !

Giải mã bí ẩn con số 7 để nhận ra Dấu Chỉ Thời Đại

Theo Kinh Thánh: Số 7 nói lên sự hoàn hảo và tròn đầy của Thiên Chúa. Nên Mẹ Maria hiện ra năm 1917. 
Trong Giáo Hội có 7 Phép Bí Tích... 
Chúa ban 170 Chiến Dịch Cầu Nguyện...
Chúa chuẩn bị cho Sứ Vụ cuối này là 7 năm.

Hiện nay loài người cũng đã đạt 7 tỉ người - chúng ta cũng đang viên mãn về mọi mặt trong đó có tội lỗi.

Mát thêu chương 24 Chúa có cảnh báo: Khi thấy tội lỗi gia tăng và lòng yêu mến nguội đi thì Ngài sắp trở lại.

Hãy xem, hãy nghiệm hãy mở mắt, mở tai, mở trí, mở lòng... để nhận ra các Dấu Chỉ Thời Đại về ngày Chúa Quang Lâm chứ đứng cứng lòng như Dân Do Thái khi xưa.

Lời bình của sudiepchuaden.

Giải mã bí ẩn con số 7- May mắn hay rủi ro?

Quan niệm dân gian có câu “Chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3”, đây chỉ là là công thức dân gian của người Việt Nam nó không hẳn là xấu, chỉ ứng với một số kinh nghiệm mang tính kiêng kỵ quá đáng của một số ít người Việt hiện nay.

Thế giới tồn tại 7 kỳ quan cổ đại, một tuần có 7 ngày, 7 vòng tròn của vũ trụ, cầu vồng có 7 sắc hay âm nhạc có 7 nốt... Và còn rất nhiều điều bí ẩn mang tên số 7.

Số 7 là số của những điều huyền bí, thần kỳ

Ở phương Tây, theo trường phái Thuật số do nhà toán học Pytago sáng lập thì số 7 là con số về những điều huyền bí, thần kỳ. Sách Vận mệnh đời người qua thuật số phương Tây viết: “Nó là con số linh thiêng đối với các hội thần bí của Ấn giáo, Ai Cập, Hy Lạp, Do Thái cổ và cả Trung Quốc.

Số 7 tượng trưng cho sức mạnh thần linh trong thiên nhiên. Vì không chia chẵn cho số nào cả nên nó được so với Thượng Đế. Số 7 cũng tiêu biểu cho giai đoạn cuối trước khi hoàn thiện và gắn kết với 70 năm của kiếp nhân sinh. Số 7 chi phối nhịp của sự sống. 

Số 7 được coi là con số may mắn tại Trung Quốc vì phát âm của nó gần giống với "cuộc sống". Con số này cũng là biểu tượng về sự thống nhất và được coi là một điềm tốt trong mối quan hệ bạn bè, tình yêu.

Số 6 đại diện cho nhân loại nên con số 7 được coi là trung tâm của nhân loại và kết nối đến người sáng lập ra thế giới. Bên cạnh đó, số 7 cũng là con số của vũ trụ và các tầng thiên đường.

Ngoài ra, con số 7 cũng xuất hiện nhiều trong các nền văn hóa và lịch sử, các nền văn minh trên thế giới. Cụ thể, thế giới tồn tại 7 kỳ quan cổ đại, một tuần có 7 ngày, 7 vòng tròn của vũ trụ, cầu vồng có 7 sắc (đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím) hay âm nhạc có 7 nốt (đồ, rê, mi, pha, son, la, si)...

Số 7 – số của sự kỳ diệu

Ở Nhật Bản, số 7 được coi là một con số may mắn. Niềm tin này phát triển từ nền văn hóa và tôn giáo của đất nước chứ không phải chỉ là một trào lưu được truyền vào từ những nước khác.

Theo quan niệm cổ xưa, con người có 7 lỗ (khiếu): là hai mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, mồm để hấp thụ vật chất và tinh thần từ vũ trụ (đàn bà có thêm 2 nhưng khi hết chức năng sinh đẻ lại trở về con số 7). Mỗi khiếu là một vía. Cứ một vía thì phải cúng 7 ngày. Cho nên có tục cúng tuần đầu tiên.

Giải mã bí ẩn con số 7- May mắn hay rủi ro?

Số 7 là quyền năng mạnh nhất của mặt trời, nó tượng trưng cho sự thành tựu sinh hóa cả vũ trụ không gian là đông, tây, nam, bắc; thời gian là quá khứ, hiện tại, tương lai. Thời cổ cho rằng có 7 mặt trời hoạt động xung quanh và chiếu sáng cho trái đất, loài người nhận thức có 7 tầng trời khác nhau, cùng với 7 sắc cầu vồng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ của số 7. Số 7 đem lại sức sống cho vạn vật, đem lại ánh sáng và hy vọng cho loài người.

Theo Kitô giáo, Thiên Chúa đã sáng tạo ra vũ trụ, muôn loài trong 6 ngày và ngày thứ 7 Ngài nghỉ ngơi. Truyền thống của người Do Thái cho rằng, số 7 là số thông minh và họ có 7 ngày Thánh lớn trong năm.

Con số 7 có ý nghĩa đặc biệt đối với người Do Thái. Nó đại diện cho sự thông minh. Trong ảnh là 7 ngọn nến được thắp sáng trên cùng một chiếc bàn gọi là Menorah. Số 7 đại diện cho sự thông minh và có 7 ngày Thánh lớn trong năm.

Nhắc đến số 7, chúng ta có thể kể ngay đến những sự trùng hợp ấn tượng mà cả thế giới đều biết như: âm nhạc có 7 nốt, cầu vồng có 7 sắc, 1 tuần có 7 ngày, thế giới có 7 châu lục, cuốn sách nổi tiếng nhất của Stephan Covey có tựa đề “7 Thói quen của Người thành đạt”, từ Thành công trong tiếng Anh SUCCESS có 7 chữ cái và Văn minh nhân loại có 7 kỳ quan”.

Đó là những điều ai cũng biết nhưng có rất nhiều sự thật thú vị về số 7 mà không phải ai cũng biết:

- Loài người có 7 cái lỗ trên mặt ( 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và một cái miệng) cùng với 7 trạng thái tinh thần khác nhau (ái, ố, hỉ, nộ, lạc, ai, dục - mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn).

- Đức Chúa Trời đã mất 7 ngày để tạo ra vũ trụ. Eva cũng được tạo ra từ xương sườn thứ 7 của Adam trong khi đó Adam được “tạo ra” vào ngày 7/10 (ngày đầu tiên của Tishri - tháng 7 theo lịch Do Thái).

- Bảy thứ quý báu nhất với con người (thất bảo): vàng bạc, ngọc, hổ phách, mã não, xà cừ, san hô, lưu ly.

- Có 7 vị chính : chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát, nồng.

- Có 7 loại quân trên bàn cờ: tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã, tốt.

- Hàng năm Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau ngày 7 tháng 7 âm lịch.

- Loài người sáng tạo ra 7 loại hình nghệ thuật cơ bản trong suốt thời kỳ lịch sử phát triển của mình: Điêu khắc, Hội họa, Âm nhạc, Múa, Văn học, Sân khấu, Điện ảnh. Chính bởi thế mà điện ảnh còn được gọi là môn nghệ thuật thứ bảy.
7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới công bố vào thứ 7 ngày 7/7/2007

- Bảy thiên thể mà mắt thường có thể nhìn thấy trong Hệ Mặt Trời là: Sun - Mặt Trời, Moon - Mặt Trăng, Mars - Sao Hỏa, Mercury - Sao Thủy, Jupiter - Sao Mộc, Venus - Sao Kim, Saturn - Sao Thổ .

- Bảy thiên thể này tương ứng với bảy ngày trong tuần là :Sunday - Chủ nhật, Monday - Thứ hai,(tiếng Pháp)Mardi - Thứ ba, (tiếng Pháp) Mercredi - Thứ tư, (tiếng Pháp) Jeudi - Thứ năm, (Pháp) Vendredi - Thứ sáu, Saturday - Thứ bảy.

Con số 7 có thực sự liên quan đến vụ MH17 bị bắn rơi?

Nếu như các loại máy bay Boeing 777 khác đều mang số hiệu liên quan đến con số 7 mà người ta chưa có điều kiện thống kê các con số như ngày sản xuất, chuyến bay, giờ bay, số lượng hành khách…. thì không thể coi con số 7 là một hiện tượng gì đó tai hại cho chuyến bay.

Việc thống kê phải mang tính chất độc đáo và duy nhất thì mới có cơ sở khoa học. Vì vậy, thống kê một loạt yếu tố 7 không mang tính tượng trưng. Đây chỉ là một thống kê mà khi “bới” ra mang tính chất tò mò, vui chơi.

Việc máy bay MH17 gặp nạn chỉ là một xác xuất. Ví dụ quy định trong máy bay xác xuất an toàn chỉ chiếm 99,99 %. Không có cái gì là tuyệt đối trên đời, kể cả giám định gen người ta cũng ghi là 99,99.

Nếu xét về góc độ ngoại cảm, tâm linh thì họ không nhìn vào con số mà họ nhìn vào nhân duyên. Tai nạn đó theo nhân quả mà không nhìn theo con số: một con người có một phương trình bay, có những người bị tai nạn, người không bị tai nạn, liên quan đến kiếp trước.

Mỗi một con người xuất hiện trên thế gian này, nếu làm điều tốt đẹp và không sát sinh sẽ được sống trường tồn và an lành. Nếu làm việc sát sinh có thể từ kiếp này hoặc kiếp trước nữa thì có thể kiếp này cuộc sống của con cháu họ có thể ngắn đi.

Cho nên không thể căn cứ vào thông số mà kết luận con số 7 khiến máy bay bị tai nạn. Bởi trên chuyến may MH17, nhiều cái không hề liên quan đến con số 7 cũng rất nhiều, chúng ta không thể căn cứ vào một con số đó mà quy rằng tại con số 7.

Giải mã bí ẩn về con số 666 của quỷ Sa-tan

Giải mã bí ẩn về con số 666 của quỷ Sa-tan

Người phương Tây sợ con số 666 vì họ cho đó là dấu ấn kinh khủng của quỷ Sa-tăng, là hiện thân của the gioi tam linh huyen bi. Vì sao vậy?

Không chỉ các quốc gia phương Tây mà một số quốc gia khác trên thế giới cũng rất sợ con số 666.

Quỷ Sa-tan trong Kinh thánh

Nếu như mọi tồn tại trên thế giới – cả trên trời, mặt đất và biển cả - đều là sản phẩm của Chúa thì Sa-tăng cũng vậy. Ban đầu, đó là một trong ba tổng lãnh thiên thần do Chúa trời tạo ra, có tên là Lucifer, có nghĩa là ngôi sao mai ngời sáng. Lucifer cùng với hai tổng thiên thần khác là Michael và Gabriel giúp Chúa trời cai quản thiên giới. Vị thiên thần này không những có quyền lực lớn mà còn có hình dung tuyệt đẹp, được Chúa vô cùng yêu thương, giao nhiều trọng trách. Điều đó khiến Lucifer dần dần trở nên kiêu ngạo và ngông cuồng, cảm thấy mình không thua kém gì Chúa trời. Ông ta đố kỵ với Chúa, thèm khát địa vị của ngài, thèm khát quyền lực tối thượng. 

Ấp ủ tham vọng thoán vị, Lucifer rủ rê các thiên thần tạo phản lật đổ Chúa trời và lạ thay, có đến 1/3 số thiên thần đi theo ông ta. Một cuộc chiến khủng khiếp diễn ra trên thiên đường và kết cục là vị tổng thiên thần sa ngã tự coi mình cao hơn Chúa đã thất bại, bị ném xuống 18 tầng địa ngục và trở thành chúa quỷ. Từ đó, ông ta được gọi là Sa-tăng, có nghĩa là sự hủy diệt.

Sa-tăng được coi là kẻ đã hóa thân thành con rắn để quyến rũ A-đam và Eva phản lại lời răn của Chúa: không được ăn trái cây hiểu biết về sự tốt xấu. Họ đã ăn trái cây đó, để từ chỗ ngây thơ, trong trắng hoàn toàn như một đứa trẻ, họ đã có tri thức đầu tiên, lần đầu tiên biết về sự tốt và xấu, lần đầu tiên thấy xấu hổ về sự trần truồng của mình và những dục vọng của xác thịt. Hiểu biết đó khiến họ bị đẩy ra khỏi vườn địa đàng, và con cháu đời đời mang tội với tổ tông. 

Quỷ vương Sa-tăng cũng từng cám dỗ cả Chúa Jesu khi ngài ở trong hoang mạc, trước thời điểm ngài xuất hiện công khai truyền đạo. Sứ mệnh của Jesu là hiến mình trên thập giá để cứu chuộc loài người, nhưng Sa-tăng hứa sẽ đem cho ngài toàn bộ quyền lực và vinh quang của cõi thế gian, và dĩ nhiên là quỷ đã thất bại. Sau này, quỷ vương còn nhiều lần tiếp tục trổ tài lung lạc các môn đồ của Chúa trên hành trình truyền đạo.

Theo nghĩa biểu trưng, Sa-tăng không phải là con quỷ tìm cách ăn thịt người, mà là hiện thân cho sự sa ngã của linh hồn, là sự buông mình theo cám dỗ của dục vọng đen tối. Khi con người vướng vào tội lỗi, chứng tỏ họ đã bị quỷ dữ - tức cái ác, cái xấu – lung lạc và chiếm hữu.

Giải mã bí ẩn về con số 666 của quỷ Sa-tăng

Con số đáng sợ trên xuất hiện ở trong quyển cuối cùng của bộ kinh Tân Ước hay còn gọi là sách Khải huyền. Nó được coi là dấu ấn hiện thân của quỷ Sa-tăng. Do đó, con số 666 là biểu tượng của sự không hoàn hảo đối lập với con số 7 – dấu ấn của Chúa Trời. Những con số của Chúa trời được cho là hoàn hảo bởi vì một tuần có 7 ngày, 7 lưỡi lửa, 7 linh hồn...

Ngoài ra, 666 còn được coi là con số tượng trưng cho một cuộc tấn công chống lại Jesus Christ. Trong tiếng Hy Lạp, chữ Christ khi được viết bằng tay sẽ có hình dạng khá giống những vật nhọn hay mũi tên. Nó được coi là một vũ khí nhằm chống lại Chúa trời.

Ngoài ra, con số 666 còn được cho là hiện thân của con rắn thuộc quỷ Sa-tăng – loài vật đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm. Chính vì hai con người trần thế lén ăn vụng trái cấm nên Chúa đã nổi giận đuổi họ khỏi vườn địa đàng rồi đày người đàn ông xuống trần gian. Vì vậy, người ta cho rằng, con số 666 có khả năng là biểu tượng của sự cám dỗ, khiến con người lầm đường lạc lối và phạm phải những sai lầm khủng khiếp khó cứu vãn tình thế.

Theo một truyền thuyết cổ khác, nếu đem cộng 3 con số 6 sẽ tạo ra một kết quả và suy đoán đáng kinh ngạc: 6+6+6 = 18. Và con số 18 tượng trưng cho 18 trinh nữ hay còn được gọi là những thiên thần đồng trinh được dâng lên trong những lễ tế quỷ Sa-tăng. Những người tin theo truyền thuyết này cho rằng, nếu họ tìm được đủ 18 trinh nữ và thực hiện việc tế lễ theo đúng phong tuc tap quan thì quỷ Sa-tăng sẽ trở về từ địa ngục.

Giải mã bí ẩn về con số 666 của quỷ Sa-tăng

Một số người tin rằng, con số 666 là dấu ấn của quỷ Sa-tăng nên chỉ đem lại điềm gở, tai họa cho con người.

Giáo sư khoa nhân chủng học thuộc Đại học Khoa học và Mỹ thuật Phillips Stevens Jr cho biết: “Khải huyền là một cuốn sách phức tạp và khó hiểu. Các học giả đã tìm thấy nhiều “con quỷ” xuất hiện trong chương 13 và nhiều chương khác của cuốn sách cổ đó”.

Vị giáo sư này cũng nhận định rằng, những cụm từ chỉ con quỷ trong sách Khải huyền đề cập đến rất nhiều loại quỷ khác nhau không cứ gì chỉ có mỗi Sa-tăng.

Đặc biệt, một công trình nổi tiếng của Ai Cập còn được coi là hiện thân của quỷ Sa-tăng vì nó có những điểm tương đồng với con số 666. Đó là kim tự tháp kính Lourve. Người dân đồn thổi, công trình này được xây dựng cho quỷ bởi nó được tạo thành từ 666 miếng kính.

Dù vậy, nhiều người vẫn tin vào giả thuyết con số của quỷ Sa-tăng “hiện hình” ở kim tự tháp kính Lourve. Họ cho rằng, nếu lấy con số chính thức 673 cộng với cánh cửa Kim tự tháp lớn, cộng thêm 112 miếng kính của Kim tự tháp ngược rồi trừ đi 120 miếng kính của hai kim tự tháp con nằm trong đó thì vẫn cho ra kết quả 666 (674 + 112 - 120 = 666).

Chưa dừng lại ở đó, câu chuyện lại “dậy sóng” trở lại vào năm 2003 khi tác giả Dan Brown nổi tiếng đã viết trong cuốn tiếu thuyết Mật mã Da Vinci lừng danh khắp 5 châu 4 biển với nội dung khá “nhạy". Trong đó, nhân vật chính của tác phẩm là Robert Langdon cho rằng: "Kim tự tháp này đã được xây từ chính xác 666 tấm kính, theo yêu cầu kỳ cục của Tổng thống xuất sắc nhất Nền cộng hòa thứ 5 của Pháp là Francois Mitterrand". Chính vì vậy, chủ đề về con số của quỷ lại gây xôn xao dư luận một thời gian.

Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những lần xác xuất không chuẩn tính theo chu kỳ 666 ngày. Thực tế chỉ ra rằng, có một số sự kiện rơi đúng vào chu kỳ đó nhưng có xác xuất cộng trừ trùng khớp với thời điểm xảy ra những thảm họa kinh hoàng trong lịch sử nhân loại.

Cụ thể, nếu tính từ ngày 1/8/1914 – thời điểm bùng nổ thế chiến thứ nhất, thế giới xảy ra những sự kiện đặc biệt xảy ra với xác xuất cộng trừ vài tuần lễ. Nếu lấy 5 x 666 sẽ ra thời điểm là tháng 9/1923. Tại thời điểm đó, trận động đất mạnh 8,9 độ Richter tàn phá một khu vực lớn ở Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra. Thảm họa kinh hoàng này xảy ra vào đúng vào ngày 1/9.

Nếu lấy 11 x 666 sẽ ra thời điểm là tháng 12/1941(lich am duong). Theo lịch sử, Nhật tấn công Trân Châu cảng gây thiệt hại nặng nề cho Hải quân Mỹ vào ngày 7/12/1941. Sự kiện này đánh dấu thời điểm Mỹ chính thức tham gia chiến tranh thế giới thứ hai.

Nếu lấy 17 x 666 sẽ ra thời điểm là tháng 8/1945. Vào ngày 6/8, Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản gây ra thảm họa hạt nhân đầu tiên trong lịch sử.

Nếu lấy 34 x 666 sẽ ra thời điểm tháng 8/1976. Mốc thời gian này đánh dấu sự bùng phát của một loạt thảm họa như bệnh Ebola ở châu Phi và xảy ra trận động đất lớn nhất thế kỷ ở Trung Quốc vào ngày 28/7.

Nhà tiên tri Nostradamus và 10 cảnh báo thế giới

Nostradamus tiên đoán rằng một vị vua phía bắc đến từ Aquilon sẽ giúp thiết lập hoà bình và trật tự thế giới. Chúng ta có thể đoán vị vua đến từ phía bắc rất có thể là Phản Ki tô. Nếu lời tiên đoán này trở thành sự thật thì năm 2014- 2015 có thể sẽ chứng kiến nhiều sự kiện thú vị.

Nhà tiên tri Nostradamus và 10 cảnh báo thế giới 

Nostradamus (1503 - 1566) thường được coi là nhà tiên tri xuất chúng nhất mọi thời đại, với khả năng tiên đoán chính xác hầu hết các sự kiện quan trọng có ảnh hưởng đến lịch sử thế giới, dù nó xảy ra hàng trăm năm sau khi ông qua đời.

Nostradamus sinh ngày 14/9/1503 tại tỉnh St Remy, miền nam nước Pháp. Ông là con trai của một nhà buôn lúa mỳ gốc Do thái nhưng gia đình ông đã cải sang đạo Thiên chúa. Ngay từ khi còn nhỏ, Nostradamus đã bộc lộ năng khiếu toán học, thiên văn và chiêm tinh. Ông theo học y khoa tại Đại học Montpelier và tốt nghiệp tú tài năm 1525. Nạn dịch hạch bùng phát khiến ông phải tạm nghỉ học và đi cứu chữa bệnh nhân khắp nước Pháp. Thời gian này, ông được gặp và trò chuyện với nhiều bác sĩ, nhà giả kim, giáo sĩ đạo Kabbala và các nhân vật thần bí nổi tiếng thời Phục hưng.

Năm 1537, nạn dịch hạch cướp đi sinh mạng của vợ và hai người con ông. Nostradamus tiếp tục đi du lịch tới nhiều vùng của Pháp và Italy. Năm 1547, ông định cư ở Salon, kết hôn với một goá phụ giàu có là Anne Ponsarde Gemelle, người sinh cho ông 6 người con. Thời gian này, Nostradamus xao lãng y khoa để tập trung vào các ngành khoa học huyền bí và buôn mỹ phẩm. Năm 1550, ông viết một cuốn niên giám. Thành công bất ngờ, ông quyết định sẽ “xuất xưởng” mỗi năm một cuốn.

Nostradamus cũng bắt đầu kế hoạch viết hơn 1.000 bài thơ thứ tuyệt và trở thành những lời sấm truyền nổi tiếng. Tuy nhiên, để tránh bị soi xét và kiểm duyệt, ông thường dùng biện pháp chơi chữ, dùng các ngôn ngữ Hy Lạp, Latin, Italy, Do thái và Ảrập.

Bộ sách Lời tiên tri (còn gọi là cuốn Những thế kỷ) tổng hợp những bài thơ tứ tuyệt của ông nhận được những phản ứng trái ngược khi xuất bản. Nhiều người cho rằng, Nostradamus là sứ giả của quỷ dữ, một kẻ dối trá và ngông cuồng. Nhưng nhiều thành viên của giới quý tộc lại ủng hộ ông.

Catherine de Medici, hoàng hậu của vua Henry II của Pháp, là người lớn tiếng ủng hộ nhà tiên tri này. Bà mời ông đến Paris, nhờ ông giải thích ý nghĩa bài thơ thứ 35 liên quan đến số phận của chồng và các con bà. Khi Nostradamus qua đời ngày 1/7/1566, Catherine phong cho ông tước Nhà cố vấn và bác sĩ của hoàng gia. Nostradamus còn biết trước rằng, ông sẽ không sống hết ngày 1/7, như ông nói với viên thư ký: “Tôi sẽ chết trước lúc bình minh”.

Nostradamus thậm chí còn biết trước, mộ của ông sẽ bị đào bới. Khi cuốn sách ghi những lời tiên tri của ông bị xếp vào loại sách cấm, những kẻ cuồng tín đã phá mộ ông vào tháng 5/1791. Nhưng bật nắp mộ lên, bọn chúng thất kinh khi thấy trong bàn tay xác chết có một tấm kim loại khắc dòng chữ Tháng 5/1791.

Nostradamus có một lời tiên tri rất rõ ràng rằng “một thế lực vĩ đại và đáng sợ sẽ xuất hiện trên bầu trời” vào tháng thứ bảy của năm 1999. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo về một hiện tượng tự nhiên hoàn toàn có thể biết trước được vào thời đại của ông: nhật thực diễn ra vào ngày 11/8/1999, ngày cuối cùng của tháng 7, tính theo lịch thời đó.

Phần lớn lời tiên tri của Nostradamus ứng vào các thảm hoạ như nạn dịch hạch, động đất, chiến tranh, lụt lội, ám sát, hạn hán… Nhưng nhiều câu của ông bị hiểu sai, thậm chí là suy diễn sai có chủ đích chỉ để chứng minh rằng, nhà thông thái này có thể dự đoán nhiều loại sự kiện khác nhau. Bước vào kỷ nguyên Internet, những lời sấm của Nostradamus bất ngờ được tuyên truyền rộng rãi khiến ông ngày càng nổi danh. Ví dụ như khi xảy ra sự kiện tấn công khủng bố vào toà tháp đôi WTC ngày 11/9/2001 tại New York, Mỹ, trên Internet nhan nhản bài thơ (và nhiều biến thể) được gán là của Nostradamus:

“Tại thành phố York sẽ có sự sụp đổ lớn
Hai anh em sinh đôi bị xé nát do hỗn loạn
Khi thành trì đổ vỡ người lãnh đạo tối cao sẽ thất bại
Cuộc chiến lớn thứ ba sẽ bắt đầu khi thành phố bùng cháy”.

Hoá ra đây là bài thơ được một sinh viên Canada tên là Neil Marshall viết trước khi xảy ra sự kiện 11/9, trong một nghiên cứu của anh năm 1997. Các học giả khẳng định, Nostradamus chưa bao giờ đề cập tới “Cuộc đại chiến thứ ba” cả.

Những lời tiên tri của Nostradamus thường rất tối nghĩa và khó hiểu, hoặc có thể diễn giải theo nhiều nghĩa. Ngoài việc ông thường kết hợp nhiều ngôn ngữ, chơi chữ và nói bóng gió, còn có một lý do khác nữa: ông nhìn thấu suốt sự phát triển của nhân loại đến năm 7.000. Ông khó có thể nói về các sự kiện khoa học kỹ thuật của thế kỷ 20 và 21 khi dùng tiếng Pháp của thế kỷ 16 vì… túng từ.

Một số lời tiên tri được diễn giải chính xác và dễ hiểu:

Cái chết của vua Henry II:

Sư tử con sẽ vượt qua sư tử già
Trong cuộc chiến chỉ có một trận đánh
Nó sẽ đâm thủng mắt từ trong lồng vàng
Hai vết thương và một cái chết thảm thương. (Quyển Thế kỷ 1, câu 35)

Tháng 6/1559, Henry II phớt lờ những cảnh báo Nostradamus đưa cho ông, quyết định tham gia cuộc đấu thương với Bá tước Montgomery. Hai đối thủ cùng đeo chiếc khiên khắc nổi hình sư tử và Montgomery trẻ hơn Henry 6 tuổi. Theo đúng quy định, cuộc đấu đó chỉ diễn ra một trận duy nhất. Montgomery lỡ đà, chậm hạ chiếc thương xuống, khiến nó đâm vào miếng che mắt mạ vàng của nhà vua. Ngoài vết thương nhỏ ở mặt và cổ, Henry bị hai vết thương rất nặng: ông bị mù một mắt và bị chiếc khiên xiên vào thái dương. Henry II từ trần sau 10 ngày nằm trên giường bệnh.

Hoả hoạn ở London năm 1666:

Nostradamus viết:

Máu của thần công lý sẽ bao phủ London
Thành phố sẽ cháy vào năm 66
Vị phu nhân mất địa vị tối cao
Và nhiều nơi bị hủy hoại. (Quyển Thế kỷ 2, câu 51)

Một vụ hoả hoạn lớn đã xảy ra tại thủ đô London của Anh năm 1666. Đây là một trong những lời tiên tri hiếm hoi của Nostradamus có ghi rõ năm. Ngay cả những người hoài nghi nhất cũng phải thừa nhận tính chính xác của lời tiên đoán này. Vụ hoả hoạn đã thiêu rụi 3/4 London.

Dự báo về thất bại của Napoleon ở nước Nga:

Một đội quân lớn sẽ tràn vào nước Nga
Những người bị xâm lược sẽ phá hủy một thành phố
Quân chủ lực sẽ phản công
Những kẻ chiến bại sẽ chết trên miền đất trắng.

Những câu thơ này được hiện thực hoá trong trận chiến lịch sử: quân dân Nga thực hiện chính sách “tiêu thổ kháng chiến”, sau đó đạo quân của tướng Kutuzov phản công. Quân đội của Napoleon bị truy sát trên đường rút chạy và chết gần hết trên tuyết trắng của nước Nga.

Nostradamus còn đưa ra dự báo về số phận của Napoleon:

Hoàng đế vĩ đại sẽ khởi đầu với một vị trí thấp kém
Và nhanh chóng trở nên lớn mạnh
Nơi nhỏ hẹp sẽ trở thành trung tâm
Khi ông giành được quyền lực tối cao.

Ông hoàng chiến bại bị lưu đày ở Elba
Sẽ trở về Marseilles qua vịnh Genoa
Nhưng không vượt qua được các thế lực ngoại bang
Tuy thoát chết nhưng vẫn phải đổ máu.

Napoleon bị lưu đày tại đảo Elba nhưng trốn ra sau 100 ngày giam cầm. Sau khi thất bại trong trận Waterloo, ông bị tước mọi quyền lợi và lưu vong tại đảo St. Helena cho tới khi qua đời.

Dưới đây là 10 tiên đoán của Nostradamus trong năm 2014, mơi bạn tham khảo
10. Obama sẽ là vị tổng thống cuối cùng của Mỹ

Nostradamus đã tiên đoán chinh xác về chiến thắng của Barack Obama trong cuộc bầu cử năm 2013. Ông cũng nói thêm rằng Obama sẽ là tổng thống cuối cùng của Hoa Kỳ. Tiên đoán này ám chỉ rằng nước Mỹ sẽ sụp đổ hay sẽ phải nhường vị trí đệ nhất siêu cường cho một quốc gia khác?

Điều này trùng khớp với dự đoán của nhà chiêm tinh Ai Cập Joy Ayad rằng năm 2014 sẽ khởi đầu cho sự kết thúc của nước Mỹ.

9. Những biến đổi thời tiết bất thường

Nostradamus cũng tiên đoán rằng những biến đổi bất thường của thời tiết sẽ xảy ra thường xuyên hơn và thảm họa thiên nhiên với sức tàn phá khủng khiếp sẽ xuất hiện nhiều hơn. Lời tiên tri nói: “Nước sẽ dâng lên còn mặt đất sẽ dần sụt xuống bên dưới”.

8. Sự sắp xếp thẳng hàng bất thường của các hành tinh

Sự sắp xếp bất thường này cùng với sự thay đổi của hệ mặt trời sẽ tác động lớn đến trái đất.

7. Trung Đông sẽ xảy ra chiến tranh

Nguồn gốc của những cuộc chiến tại Trung Đông là do nguồn dầu mỏ của những quốc gia vùng Vịnh.

6. Những vụ nổ ở Trung Đông

Nostradamus nói rằng những chiếc máy bay sẽ rơi từ trên trời xuống. Thực tế, Trung Đông đang xảy ra tình trạng bất ổn mạnh mẽ ở hơn 10 quốc gia như: Libya, Syria, Ai Cập, Somalia… đặc biệt là Hồi giáo Is ...

5. Ngày tận thế của thế giới

Nostradamus cũng đưa ra một lời tiên đoán mơ hồ dẫn đến suy đoán rằng cuộc chiến tranh Iraq là dấu hiệu đầu tiên cảnh báo rằng thế giới sẽ bước vào ngày tận thế. Trước đó, người Maya cũng có lời tiên đoán tương tự, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng những lời tiên đoán chuẩn bị thành sự thật.

4. “Trò chơi chiến tranh” của Nhà Trắng

Nostradamus nói rằng Nhà Trắng sẽ dùng những trò chơi chiến tranh với các vương quốc Arab. Mối quan hệ căng thẳng của cả hai bên chưa bao giờ trở nên dễ dàng, nhất là trong cuộc chiến chống khủng bố. Cả Iraq và Afghanistan vẫn chưa thấy được một ngày bình yên kể từ khi có sự xuất hiện của Mỹ.

3. Các cực sẽ tan chảy

Nếu bạn nhìn vào nhiệt độ cao nhất ở Bắc Cực, bạn sẽ tin vào lời tiên đoán này đang dần trở thành sự thật. Các nhà khoa học toàn cầu cũng đang tiến hành nghiên cứu về hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhưng hiện tại nhiệt độ của Nam Cực không có dấu hiệu sẽ thay đổi.

2. Số phận của Israel

Trong đoạn thứ 34 của bức thư Epistle, Nostradamus đã viết rằng Jerusalem sẽ bị tấn công từ nhiều phía, và hải quân phương Tây sẽ giúp Israel trong cuộc chiến này.

1. Vị vua đến từ phía bắc mang lại hoà bình

Nostradamus tiên đoán rằng một vị vua phía bắc đến từ Aquilon sẽ giúp thiết lập hoà bình và trật tự thế giới. Chúng ta có thể đoán vị vua đến từ phía bắc rất có thể là Phản Ki tô. Nếu lời tiên đoán này trở thành sự thật thì năm 2014- 2015 có thể sẽ chứng kiến nhiều sự kiện thú vị.