Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Sứ Điệp Từ Trời Ứng Nghiệm: Trợ tế công giáo có vợ được ĐGH Phanxicô cho phép phong chức Lm

TRỢ TẾ CÔNG GIÁO ĐÃ KẾT HÔN ĐƯỢC PHONG CHỨC THẦY TẾ - TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI NHÀ THỜ CÔNG GIÁO MARONITE MỸ.
Wissam Akiki, một trợ tế phụng vụ tại Thánh đường St. Raymond's Maronite vừa qua được ĐGH Francis cho phép thụ chức Thầy Tế. " Akiki là một trợ tế tại Nhà thờ St. Louis Maronite trong gần một thập kỷ qua và đã lập gia đình được 10 -11 năm" Đức Giám Mục Elias Zaidan thuộc Giáo phận the Maronite Eparchy of Our Lady of Lebanon cho biết. Wissam Akiki sẽ được thụ phong vào thời gian sắp tới tại Thánh đường St. Raymond's Maronite. Việc lập gia đình và trở thành Thầy tế là trường hợp đầu tiên được phép tại Nhà Thờ Công Giáo tại Mỹ. Và đây được xem là " động thái mở " cho một vài nhà thờ Công Giáo khác trên khắp nước Mỹ đối với những trường hợp sau này.

Việc tu sĩ Công Giáo vừa có gia đình vừa phụng sự Thiên Chúa chưa bao giờ được chấp thuận và đó là một sự trái qui định Giáo Hội Công Giáo La Mã. Nhưng nay sự việc xem ra đã thay đổi. Chẳng mấy chốc Hội Thánh Công Giáo của Chúa Kito chẳng khác nào giống như Giáo Hội Anh Giáo và Tin Lành đã bị thế gian tục hóa. Đã một lòng theo Chúa thì phải bỏ những ham muốn riêng tư ô uế thân xác nhục dục của Thế gian. Như vậy, Sự Thật đang dần được hé lộ ra ánh sáng khi Công Đồng Vatican II ra đời. Ở Việt Nam đã có trường hợp tương tự như vậy chưa ?
THIÊN CHÚA PHÁN QUA MARIA DEVINE MERCY -NGÔN SỨ THỜI CUỐI:

" Những lực lượng Ma Quỷ này đã được xâm nhập vào Giáo Hội Ta từ Công Đồng Vatican II và đã làm phai đi những giáo huấn của Ta. Nhiều luật lệ được thông qua xúc phạm đến Ta..." Hãy mở rộng lòng nghe Lời Chúa phán qua thông điệp quan trọng: http://sudieptutroi.com/su-diep/nguoi-nay-da-duoc-gui-den-de-pha-huy-va-nghien-nat-hoi-thanh-cua-ta-ra-thanh-tung-manh

(PS: A special thank you to Ally Ann for colabration with TDHB_DHTC group)
http://www.ksdk.com/story/news/local/2014/02/24/wissam-akiki-ordained-as-priest-maronite-catholic-church/5785101/

THẦY TRỢ TẾ ĐÃ KẾT HÔN ĐƯỢC PHONG CHỨC THÁNH - TRỞ THÀNH SỰ THẬT. THẦY TRỢ TẾ ĐÃ KẾT HÔN ĐƯỢC PHONG CHỨC THÁNH - " NGÀY LỊCH SỬ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO " - THÔNG ĐIỆP MARIA DEVINE MERCY ĐÃ ỨNG NGHIỆM. 
Vào ngày 12/09/2013, Nhóm TDHB có đề cập đến vấn đề liên quan đến "Linh Mục có được phép lấy vợ " thì bây giờ đã trở thành Sự Thật - SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC VÀ ĐÃ ỨNG NGHIỆM. Dù không muốn tin điều này nhưng rõ ràng, chúng ta không thể phủ nhận được Sự Thật đang diễn ra Thời Nay. Ngày 27/02/2014 vừa qua, tại Thánh đường St. Raymond’s Maronite đã diễn ra Nghi Thức phong chức Thánh cho thầy trợ tế Wissam Akiki (41 tuổi). Như vậy, thầy Akiki chính thức trở thành Linh Mục đã kết hôn đầu tiên ở Giáo Hội Công Giáo tại Mỹ trong gần 1 Thế Kỷ qua dưới sự cho phép của Đức Giáo Hoàng Francis. Hàng trăm người bao gồm cả vợ và con gái đã có mặt tham dự mừng Thánh lễ truyền chức của Cha Wissam Akiki. Phát biểu tại cuối Thánh lễ truyền chức, cha Akiki đã nói " Đó là 1 Ngày Lịch Sử " và cho biết Cha được 2 Ơn lớn lao: Được lập Gia đình và " Giấc mơ được phụng vụ Chúa như là một vị Linh Mục " . Nhiều tín hữu có mặt hào hứng cho biết họ sẵn sàng chào đón vị Cha mới. " Ông ấy sẽ là một vị Linh Mục tuyệt vời " , một trong các tín hữu nói.
( PS: Thầy Tế Lế: Tên dùng trong Cựu Ước, là tên gọi Linh mục Công Giáo La Mã thời nay trong bài Nhóm TDHB đăng vừa qua )
Link :http://news.yahoo.com/married-man-becomes-maronite-catholic-priest-us-025427457.html



Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích


Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng,
Còn lòng chúng thì lại xa Ta.
Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
Vì giáo lí chúng giảng dạy 
Chỉ là giới luật phàm nhân.

Ngày của các con sẽ đến khi Cha hỏi các con về điều này

" Về phần những tôi tớ được thánh hiến của Cha, những người cười nhạo Sự Can Thiệp của Cha qua những Thông Điệp này, ngày của các con sẽ đến khi Cha hỏi các con về điều này. 
Trong khi các con tiêu tốn quá nhiều thời gian để từ chối Tiếng Nói Đích Thực của Cha thì các con đã đem đến cho Cha được bao nhiêu linh hồn? Và có bao nhiêu linh hồn đã lìa bỏ Cha vì những hành động này? Vì lẽ đó mà Cha sẽ Phán Xét các con."

Scotland chính thức trở thành quốc gia thứ 17 hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính

SCOTLAND CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH QUỐC GIA THỨ 17 TRÊN THẾ GIỚI HỢP PHÁP HÓA HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH - TỘI TRỌNG.

Với 105 phiếu thuận và 18 phiếu chống, Quốc hội Scotland vừa qua đã chính thức thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng tính và trở thành quốc gia thứ 17 trên thế giới cho phép các cặp đồng tính kết hôn vào 04/02/2014. Theo đó, những người đồng tính có quyền tự do bộc lộ tình yêu và kết hôn. Những nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính cho rằng đây là một cột mốc quan trọng nhằm đảm bảo sự bình đẳng cho những cặp đôi đồng tính ở Scotland.

THIÊN CHÚA CHÍ THÁNH PHÁN DẠY NHÂN LOẠI QUA MARIA DEVINE MERCY - NGÔN SỨ CUỐI THỜI.

" Con gái yêu dấu của Cha, nỗi đau đớn và thống khổ của những tín hữu đáng thương của Cha – những người buộc phải chứng kiến một cách bất lực khi những lề luật mới trái ngược với Giáo Huấn của Cha, đang đạt đến những mức độ chưa từng có trên thế giới. Hỡi các con, không những các con phải chứng kiến tội lỗi mà còn phải chứng kiến tội lỗi được bày ra cho các con ở những nơi mà các con buộc phải đón nhận tội lỗi như là một sự nhân đạo. Người ta chưa thỏa mãn trong việc dung túng cho những cặp hôn nhân đồng tính dưới con mắt pháp luật, mà sau đó họ còn muốn ép buộc Thiên Chúa Cha chúc lành cho họ. Người không bao giờ có thể chúc lành vì đó là một tội trọng trong mắt của Người.

Việc quan hệ tình dục cùng giới tính là không thể chấp nhận được trong Ánh Mắt của Chúa Cha. Hãy cầu nguyện cho những linh hồn này vì Cha yêu họ, nhưng không thể ban cho họ những Ơn mà họ mong muốn. Sự dữ, cho dù các con có trang điểm lộng lẫy thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể biến thành một việc làm tốt đẹp trong Ánh Mắt của Chúa Cha được. Chúa Cha sẽ trừng phạt những ai vẫn tiếp tục phô bày các tội lỗi của họ trước nhan Người. Hãy chú ý đến lời cảnh báo này vì những tội lỗi của các con, vốn được thực hiện khi các con không chịu vâng phục Thiên Chúa, sẽ không thể được tha thứ. Lý do là vì các con không chịu nhìn nhận tội lỗi theo đúng bản chất của tội. Đấng Cứu Thế của các con. Chúa Giêsu Kitô "

Kinh dị Chai rượu Trung Quốc 1 năm không uống thành...

Các con phải quỳ gối và linh mục phải trao Mình Thánh Chúa trên lưỡi, không phải trên lòng bàn tay

Vâng, hỡi các con, những ai là con cái thật của Cha, phải sùng kính Cha là Thiên Chúa của mình, đó là Cha, Chúa Giêsu thành Nazareth, Ðấng chết trên Thánh Giá để tỏ lòng yêu mến các con. 
Nhưng bây giờ những giáo lý mới đã được giới thiệu vào trong Giáo Hội để làm cho con cái của Cha lẫn lộn và họ gọi Bí Tích Thánh Thể, Hy Lễ trên Thánh Giá, chỉ đơn thuần là Lời Nguyện Thánh Thể, mà các con không cần phải sùng kính, bởi vì không có gì ở đó cả. Bây giờ các con thấy ở nhà thờ người ta không còn quỳ gối trước Thiên Chúa của họ, bởi vì họ không muốn các con dâng lên Cha lòng sùng kính, họ lãnh nhận Cha trong tư thế đứng, trong lòng bàn tay của họ. Và điều này không được phép, bởi vì các con phải dâng lên Chúa lòng kính trọng mà Ngài đáng được hưởng và các con phải quỳ gối và linh mục phải trao Mình Thánh Chúa trên lưỡi, không phải trên lòng bàn tay, bởi vì Các con của Cha sẽ lãnh nhận tất cả những ơn sủng, khi tất cả những việc này được làm đúng đắn.


Bây giờ các con linh mục của Cha không còn trao mình Thánh Chúa và các ngài để cho người thường làm -- những người mà đôi bàn tay không được thánh hiến. Họ trao Mình Thánh Chúa mà không lấy đó làm quan trọng, bởi vì họ nói rằng đây chỉ là một bữa tiệc, đây chỉ là một món ăn đơn thuần, và các con có thể ca hát, nhảy múa, và làm thật nhiều, thật nhiều điều xúc phạm đến Chúa Cha Hằng Hữu và Cha và làm cho Ðức Mẹ khóc, vì khi đã làm những điều này, các con đã hạ giá Mình Thánh Cha, các con đã hạ giá Máu Thánh Cha. Và tất cả, tất cả các con phải ý thức rằng các con đang lãnh nhận Chúa, Thiên Chúa vẫn còn đang giam mình trong Nhà Tạm để ban cho các con sự sống, để ban cho các con ơn lành, và những ơn sủng đó cần thiết cho linh hồn các con.


CHÚA GIÊSU DẠY VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Guatemala ngày 14 tháng 4 năm 1989 

THÔNG ÐIỆP SỐ 9
NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, 
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân mến, như luôn luôn Cha đến đển dạy dỗ các con, như các con đã biết, những bài học này được giảng dạy cho các con để xóa tan đi sự sai lầm đang hiển trị trên thế giới trong những ngày đen tối này.

Và vì lý do đó mà Người Mẹ Thánh thiện của Cha, cũng chính là Mẹ của các con, cũng có mặt ở đây để dạy dỗ các con, để sự sai lầm đang hiển trị trên thế giới sẽ không đụng chạm đến các con được. Và bằng cách đó các con sẽ là ánh sáng thế gian, ánh sáng mà nhân loại rất cần.

Vậy, các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về một chủ đề rất quan trọng đối với các con, đối với Giáo Hội và toàn thể nhân loại và đó là BÍ TÍCH THÁNH THỂ.

Vâng, các con thân mến, bởi vì các con linh mục của Cha đã và đang thay đổi tất cả những việc này và làm cho các con bị lẫn lộn với những giáo lý mà họ có được thay vì Cha. Cha muốn giải thích cho các con, các con thân mến, thời nay các linh mục xem Bí Tích Thánh Thể một bữa tiệc, đó là một bữa ăn, Cha muốn nói với các con, các con thân mến, điều này sai lầm. BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ CỦA LỄ HY SINH MÀ CHA ÐÃ CHỊU ÐAU KHỔ TRÊN THẬP GIÁ.

Vì thế, mỗi khi linh mục cử hành Thánh Lễ và dâng bánh và rượu, chúng biến thành Mình và Máu Cha, để mọi phúc lành và ơn sủng có thể được ban cho các con, và Cha đã phán: “vì nhiều người,” khi thiết lập Bí Tích này.

Họ vẫn không hiểu rằng Cha hiện diện trong Hình Bánh, Cha hiện diện để ban cho các con tất cả mọi ơn sủng mà các con cần thiết cho linh hồn. Vì thế, các con thân mến, Bí Tích Thánh Thể không đơn thuần chỉ là bữa ăn như nhiều người tin tưởng, bây giờ người ta gọi đó là bữa tiệc, bữa ăn tối, một bữa ăn; họ đã thay thế việc Hy Sinh bằng một lời nguyện đơn giản, bây giờ họ không gọi đó là Hy Lễ, nhưng gọi là Lời Nguyện Thánh Thể. Và không, các con thân mến, Cha muốn các con được cho biết hẳn hoi là không phải như vậy.

Cha hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, Cha đang hiện diện, Cha là thực thể, nhưng các linh mục đã cho người ta một ý niệm sai lầm và các ngài nói đó không còn là Hy Lễ mà Cha chịu đau khổ trên Thập Giá, và các ngài làm cho nó trở nên một bữa ăn đơn thuần.

Các con thân mến, khi làm việc này các ngài đã hạ giá Mình Thánh Cha, các ngài đã hạ giá Máu Thánh Cha, và các ngài không muốn gắn bó với những mệnh lệnh Cha đã ban. Bây giờ, bất cứ loại bánh nào, bất cứ thứ gì được dùng, các ngài gọi đó là Chúa. Không. Các ngài nói rằng trong Kinh Thánh Cha đã ăn tối với các môn đệ, và vì lý do đó mầu nhiệm này chỉ đơn thuần là một bữa ăn, bởi vì Cha đã ăn tối trong lúc thiết lập Bí Tích Thánh Thể.

Các con thân mến, Cha sẽ giải thích cho các con những gì các ngài vẫn không hiểu, bởi vì, vâng, quả thật Cha đã ăn chiên vượt qua và nghi thức này được cử hành bởi người Do Thái, bởi vì họ nhận được lệnh truyền hãy ăn một con chiên để đền tội cho họ, nhưng chiên con này chỉ là hình tượng, một hình tượng của Ðấng sẽ đến sau, Chiên Con Vượt Qua thật, Ðấng mà các con đã biết đó là chính Cha.

Vào thời đó, người Do Thái ăn chiên con là hình tượng của Ðấng sẽ đến. Vì thế, họ ăn trong tư thế ngồi, đứng, nằm theo ý muốn của họ, bởi vì họ ăn một con vật, một con chiên, và đó là một bữa ăn. Nhưng vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày mà Cha đã thay thế chiên con thành Mình và Máu Cha, Cha đã hoàn toàn thay đổi tất cả, bởi vì họ, người Do Thái, đã không còn ăn một con chiên đơn thuần, nhưng họ sẽ ăn chính Chúa, Ðấng xóa tội họ. Và vì lý do đó của lễ sẽ trở nên Hy Lễ Bất Diệt, nghĩa là mãi mãi, bởi vì nó sẽ không bao giờ được sửa đổi bởi lề luật trên Trời, bởi vì chiên con của người Do Thái tượng trưng cho Ðấng sẽ đến sau để tha tội và thánh hóa thế gian tội lỗi.

Vì lý do đó, sau bữa ăn tối Cha đã nói với các Môn Ðệ và các Tông Ðồ rằng Cha sẽ thiết lập một Giao Ước Mới để hủy bỏ (abolish) giao ước cũ, và như thế, thay vì con thú chiên con, Chiên Thiên Chúa sẽ duy trì, sự thật, Ðấng họ mong đợi trong một thời gian dài. Và cầm lấy bánh, Cha phán: “Hãy lấy mà ăn, đây là mình Cha.” Cha không nói: “Vật này tượng trưng (represent) cho Mình Ta;” Cha nói: “Ðây là Mình Cha.” Và cầm lấy Chén, Cha cũng phán: “Ðây là Máu Cha, Máu sẽ đổ ra để chuộc tội;” và Cha đã nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Cha,” như thế những thế hệ sau có thể tôn sùng một Thiên Chúa Thật.

Ðiều này có nghĩa là trong ngày đó Cha đã thay thế thú vật với Chiên Thiên Chúa, con chiên tượng trưng cho hình ảnh Hy Tế Ðời Ðời chính thật là, cái gọi là, như các con biết, Cái Chết của Cha, và Chiên Con đã bị sát tế để chuộc tội, để thánh hóa thế gian tội lỗi.

Vì thế Cha đã nói với các Tông Ðồ rằng với nghi thức này Cha đã ban Giao Ước Mới cho các con và hủy bỏ giao ước cũ, bởi vì không có lý do gì để nó còn tồn tại, vì Ðấng Ấy đã đến thay thế cho chiên con mà người Do Thái ăn, đã có ở đây. Vì lý do đó, Cha linh đã ứng cho họ phải quỳ gối và tỏ lòng sùng kính Chúa Ðấng đã chết cho họ. Và sau cái chết của Cha Người Mẹ Thánh Thiện của Cha vẫn dạy dỗ cho các con Tông Ðồ của Cha, để các ngài có thể thực hành việc sùng kính này, việc sùng kính mà tất cả mọi con cái của Cha phải tuân theo; và Mẹ tiếp tục dạy dỗ họ.

Cha cũng dạy dỗ họ và nói với họ rằng họ không còn đơn thuần ăn một con vật, nhưng họ ăn chính Thiên Chúa của họ. Vì thế, họ phải lãnh nhận Cha với lòng kính trọng, với tất cả lòng sùng kính và vì thế họ nên quỳ gối như dấu chỉ của lòng sùng kính Chúa Ðấng đã chết cho họ, và chết cho các con, chết cho nhân loại.

Vâng, hỡi các con, những ai là con cái thật của Cha, phải sùng kính Cha là Thiên Chúa của mình, đó là Cha, Chúa Giêsu thành Nazareth, Ðấng chết trên Thánh Giá để tỏ lòng yêu mến các con. Nhưng bây giờ những giáo lý mới đã được giới thiệu vào trong Giáo Hội để làm cho con cái của Cha lẫn lộn và họ gọi Bí Tích Thánh Thể, Hy Lễ trên Thánh Giá, chỉ đơn thuần là Lời Nguyện Thánh Thể, mà các con không cần phải sùng kính, bởi vì không có gì ở đó cả. Bây giờ các con thấy ở nhà thờ người ta không còn quỳ gối trước Thiên Chúa của họ, bởi vì họ không muốn các con dâng lên Cha lòng sùng kính, họ lãnh nhận Cha trong tư thế đứng, trong lòng bàn tay của họ. Và điều này không được phép, bởi vì các con phải dâng lên Chúa lòng kính trọng mà Ngài đáng được hưởng và các con phải quỳ gối và linh mục phải trao Mình Thánh Chúa trên lưỡi, không phải trên lòng bàn tay, bởi vì Các con của Cha sẽ lãnh nhận tất cả những ơn sủng, khi tất cả những việc này được làm đúng đắn.

Bây giờ các con linh mục của Cha không còn trao mình Thánh Chúa và các ngài để cho người thường làm -- những người mà đôi bàn tay không được thánh hiến. Họ trao Mình Thánh Chúa mà không lấy đó làm quan trọng, bởi vì họ nói rằng đây chỉ là một bữa tiệc, đây chỉ là một món ăn đơn thuần, và các con có thể ca hát, nhảy múa, và làm thật nhiều, thật nhiều điều xúc phạm đến Chúa Cha Hằng Hữu và Cha và làm cho Ðức Mẹ khóc, vì khi đã làm những điều này, các con đã hạ giá Mình Thánh Cha, các con đã hạ giá Máu Thánh Cha. Và tất cả, tất cả các con phải ý thức rằng các con đang lãnh nhận Chúa, Thiên Chúa vẫn còn đang giam mình trong Nhà Tạm để ban cho các con sự sống, để ban cho các con ơn lành, và những ơn sủng đó cần thiết cho linh hồn các con.

Các con linh mục của Cha không hiểu điều này và các ngài tranh cãi rằng trong Kinh Thánh nói chỉ có một bữa ăn đơn giản xảy ra trong lúc đó. Và đã xảy ra như vậy; họ đã ăn chiên con vượt qua, chiên con là một con vật tượng trưng cho Ðấng đã đến với người Do Thái. Nhưng trong ngày ấy Giao Ước đã thay đổi, Giao Ước Mới đã thay đổi con vật được bỏ sang một bên và thay thế bằng Thiên Chúa Thật, bởi vì một con vật tự nó không có sức mạnh để xóa tội tương đương như Thiên Chúa Thật. Vì là Thiên Chúa, Ngài có quyền năng, và từ lúc đó trở đi, tất cả đã được thay thế bởi Hy Lễ Thật, vì Thiên Chúa Thật đã đến trong thế gian để tỏ Mình cho thế gian và cứu chuộc họ.

Bởi thế, những Rước Lễ chúng ta phải quỳ gối và nhận lãnh Bánh Thánh trên lưỡi, bởi vì chúng ta không nhận lãnh đơn thuần một miếng bánh hay một miếng ăn, nhưng nhận lãnh Thiên Chúa -- Ðấng đã chết cho chúng ta.

Các con linh mục của Cha đã dựa vào những nghi thức của người Do Thái và khi làm điều này, họ từ chối Giáo Lý Cha đã giảng dạy họ, họ từ chối cái chết của Cha, và vì thế, từ chối ơn sủng mà cái chết của Cha đã ban cho tất cả những ai muốn lãnh nhận Cha để có được những ơn sủng này.

Vâng, hỡi các con, tất cả những ai dựa vào Kinh Thánh mà từ chối những gì Cha đang nói với các con đây, đã và đang bị ảnh hưởng bởi Ma Quỷ. Ðó là những đề nghị quỷ mà Chính Ma Quỷ đã khởi xướng và các con không nhận ra rằng mình đang đi đến chỗ diệt vong vì điều đó, bởi vì Ma Quỷ, khi tàn phá Giáo Hội, hắn sẽ tàn phá Bí Tích Thánh Thể: bằng cách thực hành không đúng cách thức, các con sẽ không hiểu những gì các con đang làm và ơn sủng không đến được với các con.

Cha đã lập lại với các con điều này nhiều lần, và các con không được duy trì sai lầm đó nữa. Các con linh mục đã từ khước Giáo Lý của Cha. Các ngài không muốn cầu nguyện như các ngài phải làm, các ngài đã cởi bỏ phẩm phục thánh, các ngài đã cởi bỏ tất cả những gì làm phiền và quấy nhiễu các ngài, bởi vì các ngài muốn ở nơi có lạc thú. Và tất cả những ai từ bỏ Giáo Lý mà rút lui (withdraw) khỏi ơn sủng, và tất cả những ai thay đổi sự thật về Bí Tích Thánh Thể và gán cho nó ý nghĩa mà nó không có; cũng rút lui khỏi ơn sủng.

Vì thế, các con thân mến, Cha đến để dạy dỗ các con, để tất cả những ai nhầm lẫn sẽ không làm cho các con bị nhầm lẫn, bởi vì đây là thời gian Rất Lộn Xộn (great confision), thời gian Ðại Bội Giáo (Great Apostasy). Và như Cha đã nói trong một thông điệp khác, chính sự bội giáo là ở đây, ở việc các linh mục không sùng kính Cha như Thiên Chúa, vì các ngài không muốn vâng theo Giáo lý của Cha, các ngài không muốn. Và các ngài buộc người khác, các ngài buộc các con nổi loạn (rebel) và nói rằng: “Tôi sẽ không sùng kính một Thiên Chúa đã chết cho tôi.” Và các ngài dạy cho các con đừng quỳ gối, đừng cầu nguyện, và đừng nghĩ tới việc hy sinh, ăn năn thống hối, và Cha sẽ đến vì Cha cũng đã nói trong Kinh Thánh: “Mỗi khi các con ăn Mình Cha và uống Máu Cha, các con tuyên xưng Cái Chết của Cha cho tới khi Cha lại đến.” Và điều này sẽ sớm xảy ra, các con thân mến, Cha sẽ trở lại trên thế giới và Cha sẽ phán xét tất cả những ai không muốn vâng theo Giáo Lý của Cha, tất cả những ai bỏ phẩm phục sang một bên, tất cả những ai bỏ Cha để đuổi theo lạc thú.

Vâng, các con thân mến, Cha cũng muốn nói với các con, các con gái thân yêu của Cha -- các nữ tu – các con cũng phạm tội trọng, bởi vì các con đã thay đổi thói quen, bởi vì các con dám đụng đến Mình Thánh của Cha. Và điều này không được phép làm, vì lý do đó Cha đã thiết lập Thiên Chức Linh mục, vì chỉ có linh mục mới có thể truyền phép.

Các con nữ tu thân mến, các con đã nổi loạn và làm những điều mang lại ưu phiền cho Người Mẹ Thánh Thiện của Cha và gánh lấy Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Một số nữ tu còn đi xa hơn trong việc muốn trở nên như những người đàn bà khác trên thế giới. Họ xử dụng đồ trang điểm, họ rời bỏ quần áo truyền thống để mặc quần tây, họ đã bỏ Thánh Giá để cầm lấy cây đàn guitar.Và điều này hỡi các con gái thân yêu của Cha, Cha cảnh cáo các con, những điều đó sẽ gánh chịu Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, bởi vì các con không còn là con gái của Cha nữa, các con chỉ giống như bất kỳ người đàn bà hư mất nào trên thế giới, các con không còn mang Thánh Giá như một bằng chứng của tình yêu của các con cho Cha, của đức tin dành cho Cha, của tình yêu mến Cha cho đến chết. Và nhiều người đã đổi Thánh Giá lấy cây đàn guitar và sung sướng hát những bài ca báng bổ trần tục, những bài ca không còn liên quan gì đến Cha.

Vì thế, Cha cảnh cáo các con, hỡi các con thân mến, nếu các con đã bỏ quần áo truyền thống để mặc quần tây và áo bó sát và tỏ ra thiếu đứng đắn, các con đã đánh thức cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Và khi ngày ấy tới Cha sẽ xét xử các con, các con sẽ bị thiêu đốt trong lửa đời đời, bởi vì các con không làm chứng cho Cha, bởi vì các con không thành thật với Cha, bởi vì cây đàn guitar -- một công cụ do ma quỷ gởi đến, các con đã bỏ cây Thánh Giá. Và các con, hỡi các con gái thân mến của Cha, các con không muốn tin nơi Lời Cha, không muốn nghe lời vị Hôn Phu đang mời gọi các con; các con muốn cây đàn guitar và quần tây hơn, và đồ trang điểm; các con đã đi quá xa Cha, ngay cả khi các con tự xưng mình là tu sĩ, không ai tin các con, bởi vì các con không làm chứng rằng các con là vợ hay là con gái của Cha.

Không, hỡi các con gái thân mến của Cha, Cha đang nói với các con đây, nếu các không muốn bị xét xử, hãy từ bỏ cây đàn guitar, từ bỏ quần tây, từ bỏ những chiếc áo chật.

Và có những nữ tu không đi quá xa, nhưng đã cắt ngắn đi những thói quen tốt, và bây giờ đi vòng quanh như những người đàn bà tầm thường, khoe chân (legs) cho những người đàn ông để họ nhìn thấy chúng.

Những bộ quần áo không còn là những bộ đồ truyền thống tỏa ra sự thánh thiện, trong sạch và vô tội cho con người. Nhưng bây giờ quần áo các nữ tu mặc ngắn, chật, theo cách thức để tỏ ra sự hấp dẫn. Ðây là điều các nữ tu nghĩ, nhưng sự hấp dẫn đó, hỡi các con thân mến, sẽ mang các con đến chỗ chết, sẽ mang các con đến những chỗ sâu nhất của Hỏa Ngục. Cha cảnh cáo các con, để các con ăn năn thống hối và trở về con đường cũ, và nhận ra rằng Cha đang nói với các con, nhận ra Cha là Cha của các con, vị Hôn Phu đang than khóc vì sự bất trung và phản bội của các con.

Các con linh mục của Cha cũng thay đổi phẩm phục, và bây giờ các ngài ăn mặc như người thường, các ngài mặc quần áo thời trang và tỏ ra là những linh mục trống rỗng, khờ dại và ngớ ngẩn trên thế giới. Thay vì mang Thánh Giá, các ngài mang súng; thay vì kết hợp với các con của Cha, các con thật sự yêu mến Cha, các ngài lại đi theo những người ngoại đạo. Và bây giờ các ngài không nói về sự hy của Cha trên Thập Giá, các ngài không nói về Kinh Thánh, các ngài không nói về Hỏa Ngục, Thiên Ðàng, những nhân đức hay sự chết. Các ngài không nói về những điều này, hơn thế nữa, các ngài nói về chính trị, xã hội, về những chuyện trong một ngày sẽ tàn lụi. Các ngài đã đổi cây thánh Giá lấy cây đàn guitar và các ngài múa, hát và gào thét alleluia, alleluia, alleluia mà không hiểu rằng những gì các ngài đang làm là thay đổi Giáo Lý của Cha. Và không những chỉ các ngài chịu xét xử, nhưng tất cả những ai đi theo các ngài cũng bị xét xử.

Bởi thế, các con thân mến, hãy mở mắt mà lựa ra những linh mục và nữ tu xấu. Bây giờ là thời buổi mà các con phải tìm kiếm những linh mục và nữ tu thánh thiện, những người còn có Tình Yêu mến Cha, những người còn thật sự ở lại với Cha, với Giáo Lý của Cha. Hãy đi theo các ngài, các con thân mến, hãy tìm kiếm một linh mục thánh thiện, và đừng đi theo những ai làm cho các con bị lẫn lộn và những người sẽ đưa các con xuống Hỏa Ngục cùng với những giáo lý mới của các ngài, với những giáo lý mà các ngài có được từ con người. Bằng cách đó, các ngài đã vi phạm việc Ðại Bội Giáo mà Cha giảng dạy cho các con trước đây.

Vâng, các con thân mến, những ai không muốn sùng kính Cha thì không phải là con cái của Cha, hãy nhớ kỹ điều đó, bởi vì nếu các con không muốn sùng kính Cha, các con đã nổi loạn, các con không muốn nhận Cha là Chúa. Và khi làm việc đó, các con nói giống như ma quỷ khi chúng bị phạt: “Tôi sẽ không phụng sự, tôi sẽ không sùng kính, bởi vì tôi không muốn, bởi vì tôi có thể bằng Chúa.” Nếu các con làm điều này, là vì ma quỷ đã xúi giục các con làm như vậy, và ép buộc các con làm điều đó, làm những gì mà chúng đã làm, không làm việc sùng kính Chúa. Hắn cũng muốn các con không sùng kính Chúa; vì lý do đó hắn đã xúi giục các con linh mục trong Thánh Lễ trao Bánh Lễ trong tư thế đứng, hay trên lòng bàn tay thay vì phân phối Bánh Thánh, những gì họ đang làm là phân phối bánh mì, các ngài phân phối những miếng nhỏ của bất kỳ những loại bánh không chính đáng và không chấp nhận được.

Khi các con thấy những việc này, đừng rước lễ, hỡi các con, bởi vì Cha không có ở đó, Cha cảnh cáo các con, Cha không có ở đó, bởi vì Cha không thể ở trong một miếng thịt, trong một miếng khoai tây, trong một miếng bánh làm bằng bất cứ vật liệu nào khác, bởi vì đó không phải là những vật liệu có thể nhận lãnh Thánh Thể Cha.

Bởi thế, cha cảnh cáo các con, các con thân mến, bây giờ các linh mục nói Mình Cha và Máu Cha là bữa ăn mà mọi người có thể ăn trong tư thế, ngồi, nằm, đứng, hay bất cứ tư thế nào họ muốn, bởi vì người Do Thái làm như vậy. Nhưng hãy nhớ rằng, hỡi các con thân mến, người Do Thái đã bị quở trách, bởi vì họ đã không nhận ra Thiên Chúa Thật, Ðấng Thiên Sai đã đến và đã chết cho họ. Và họ vẫn tiếp tục giữ ý kiến đó và làm hư hỏng các con của Cha. Hỡi các con, ngay cả khi Cha để lại cho họ Giáo Lý Thật, các con đã đi theo những ý kiến vốn lấy đi khỏi các con tất cả mọi ơn sủng, tất cả mọi ơn sủng các con nhận được khi Thánh Lễ được cử hành cách tốt đẹp, Hy Lễ Thánh Thiện của Cha.

Ngày nay, Thánh Lễ đã và đang bị hạ xuống thành một bữa tiệc tầm thường. Và điều này, Cha cảnh cáo các con, các con thân mến, là một đề nghị của Ma Quỷ, bởi vì trong Thánh Lễ, Thánh Lễ được cử hành tốt, Thánh Lễ mà các con biết Ai là Ðấng mà các con sẽ lãnh nhận và biết Ai là Ðấng đang hiện diện ở đó, thì ma quỷ không thể đến được, bởi vì Thánh Lễ được cử hành tốt ngăn cản Ma quỷ không vào và quấy phá các con được, và khi Mình Máu Thánh Chúa được trao đúng đắn thì các con có thể lãnh nhận những ân sủng cần thiết cho linh hồn và sự cứu rỗi của các con.

Và ngày nay, Thánh Lễ được cử hành như một bữa tiệc. Ma quỷ nhảy múa và hát cùng với các con và chúng đề nghị với các con những điều khủng khiếp. 

Vì thế, Cha cảnh cáo các con, đừng tham dự những Thánh Lễ không có Cha hiện diện. Và Cha đang nói với các con, Cha không hiện diện bởi vì người chủ tọa Thánh Lễ là ma quỷ, được sự giúp đỡ của ma quỷ mà đề nghị các con ca hát, nhảy múa, và làm mọi thứ tiếng ồn. Bằng việc la hét, kết quả đạt được là các con không sùng kính Cha nữa, vì âm thanh to lớn làm cho các con không thể tập trung được. Và khi làm nhiều tiếng ồn, họ còn nhảy múa, ca hát và một số người trong họ còn bị ma quỷ chiếm hữu.

Vì thế, Cha nói với các con, các con thân mến, hãy tránh xa những Thánh Lễ Canh Tân Ðặc Sủng (Charistmatic Masses). Tránh xa chúng, nếu các con muốn được cứu, bởi vì thời gian sắp tới, các con thân mến, khi tất cả những gì Cha đã nói với các con sẽ ứng nghiệm và các con sẽ thấy Ma Quỷ lộ diện trong những Thánh Lễ này. Hắn đã làm điều này, nhưng các con sẽ thấy rõ hơn và các con sẽ hiểu những gì Cha đã nói với các con.

Vì thế, các con thân mến, Cha đến để dạy dỗ các con, Cha đến để nói với các con sự thật, bởi vì Cha không muốn lừa dối các con, bởi vì Cha là Sự Thật và Sự Thật sẽ không bao giờ lừa dối các con.

Các con chỉ đi những nhà thờ mà người ta còn biết cách cử hành Thánh Lễ với sự tôn trọng bởi vì Cha thật sự hiện diện với các con. Nhưng Cha đã nói với các con, trong hầu hết các Thánh Lễ Cha không hiện diện, bởi vì, như các con đã biết, sẽ đến một thời kỳ mà Của Lễ Hy Sinh Ðời Ðời sẽ bị cấm hoạt động, điều này nói về Bí Tích Thánh Thể thật.

Các con sẽ hiểu điều này trong tương lai khi các con thấy Ma Quỷ hiện hình trong Giáo hội. Nhiều người nói rằng Cha phải bảo vệ Giáo Hội, để Ma Quỷ đừng vào, và Cha đang làm điều này bằng cách kêu gọi các con và qua những cuộc Hiện Ra.

Nhiều người tin rằng, vì Cha đã một lần nói rằng Cha sẽ bảo vệ Giáo Hội khỏi Ma Quỷ, cho nên họ không tự hạn chế và không vâng lời mời gọi của Cha. Mặc dầu vậy, Cha sẽ bảo vệ Giáo Hội thật của Cha và Giáo Hội thật là Giáo Hội sẽ tiếp tục duy trì Giáo lý của Cha, tiếp tục duy trì Bí Tích Thánh Thể thật, tiếp tục tất cả những gì Cha ra lệnh và dạy dỗ các con.

Vì thế, Cha đã đến để dạy dỗ các con, các con thân mến, để các con hiểu được điều này, bởi vì sẽ có một sự Ly Giáo Vĩ Ðại, các con thân mến, và cuộc ly giáo này sẽ chia rẽ Giáo Hội, bởi vì Cha sẽ bảo vệ Giáo Hội của Cha, Giáo Lý của Cha, và Cha sẽ bảo vệ con cái thật của Cha.

Liên quan đến điều này, các con phải cảnh giác và xem xét để không ai lừa dối các con được, bởi vì tất cả những ai đang thay đổi tất cả những gì Cha đã sắp đặt trong Giáo Hội thì không phải là con cái thật của Cha. Ðó là dấu hiệu cho các con.

Cha cũng muốn nói với các con, các con thân mến, rằng một khi các con lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, là các con lãnh nhận Cha, hãy làm dấu Thánh Giá, để thế giới thấy các con là con cái của Cha, bởi vì ai không làm Dấu của Cha, Dấu Thánh Giá, thì không phải là con của Cha; và mỗi người nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể trong tư thế đứng trên lòng bàn tay, hay không làm dấu Thánh Giá, thì không phải là con của Cha.

Cha nói điều này với các con, các con thân mến, vì đó là dấu chỉ cho các con, để các con thấy ai là con cái thật và đâu là Giáo Hội thật, bởi vì Giáo Hội thật là nơi Cha ở đó, Cha, là Chúa, Thiên Chúa của Tình Yêu Ðấng đã chết cho các con.

Hy Tế Cha dâng trên Thánh Giá, là của Lễ Hy Sinh, không phải là món ăn; các con phải hiểu điều đó, các con thân mến, hãy hiểu biết điều đó.

Và tất cả những ai là con cái thật của Cha, muốn tôn kính Cha mà các linh mục muốn đem đi xa cách Cha, phải quỳ gối và lãnh nhận Cha trên lưỡi, và các con cũng phải làm dấu của Cha, Dấu Thánh Giá, Thánh Giá mà Cha đã chết trên đó.

Và khi các con làm điều này, các con sẽ nói: “Lạy Chúa Giêsu, con thuộc về Ngài, bởi vì con làm dấu Thánh Giá, bởi vì con biết Chúa chết trên Thánh Giá cho con. Chúa chết trên Thánh Giá, vì thế con xin dâng lên Cha lòng sùng kính này. Và con nhận lãnh cha với lòng kính trọng lớn lao, với tình yêu dồi dào. Và như dấu chỉ của lòng sùng kính và tình yêu con có cho Cha, con xin nhận lãnh Cha trong tư thế quỳ gối và trên lưỡi. Và con làm Dấu Thánh Giá, để Cha thấy Con là con Cha và con hiến dâng mình con cho Cha.”

Các con thân mến, đó là điều Cha muốn nói với các con, để các con không bị lẫn lộn như những người khác. Các con biết rằng sự nhầm lẫn này được phép xảy ra để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, để thế giới có thể thấy rằng Lời Chúa được ứng nghiệm, được ứng nghiệm, được ứng nghiệm.

Cha đã đến để dạy dỗ các con, để trong ngày Cơn Thịnh Nộ của Chúa các con sẽ được chuẩn bị, vì tội lỗi con người, tội lỗi thế giới kêu khóc đòi sự trừng phạt.

Vậy, các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, hình ảnh, hoa hồng, cỗ tràng hạt hiện diện ở đây. Cha chúc lành cho chúng Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì chúng sẽ là những Chuỗi Ảnh bảo vệ các con, là ơn cứu rỗi và sức khỏe của các con và chúng sẽ giúp đỡ cho các con trong những ngày khắc nghiệt đang đến, chúng sẽ giúp cho các con can đảm, và làm nhân chứng cho tình yêu mến Chúa, là Chúa của các con.

Vậy, các con thân mến, như Cha đã nói trước đây, nhiều người trong các con sẽ phải làm chứng cho tình yêu mà họ dành cho Cha, bởi vì Cha đã nói với các con rằng con cái ma quỷ và con cái sự sáng phải được phân chia, lúa phải được phân chia khỏi cỏ dại.

Vì thế, Cha đã đến để giảng dạy cho các con, để mỗi người hiểu được những gì mình phải làm, tại sao các con làm điều đó, và để làm gì. Tất cả những điều này là như thế để các con hiểu rằng thời buổi này là thời buổi khó khăn và mỗi người phải làm nhiều cuộc phân định và hiểu rằng các con không còn nhiều thời gian nữa và phải chuẩn bị, và theo những lời khuyên của Mẹ cũng là Mẹ của các con, hãy theo những lời nhắn nhủ của Người, theo tất cả những gì Cha đã dạy dỗ cho các con để các con và những người khác được ơn cứu rỗi.

Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp tới mà Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, sẽ nói với các con và cho các con thêm những lời dạy dỗ, để các con chuẩn bị tốt cho những ngày này.
Vì thế, các con thân mến, Cha ban phép lành cho các con. Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Nguyện xin bình an ở lại trong tâm hồn các con. Hãy thực hành tất cả những gì Cha đã nói với các con, bởi vì thời gian sẽ đến, các con thân mến, khi thế giới phải làm chứng cho lòng yêu mến Chúa hay sẽ làm chứng cho tình yêu tên ngụy Kitô. Các con biết rằng thế giới sẽ phân chia ra làm hai phe, thiện và ác, và các con thật của Cha sẽ làm chứng cho tình yêu mến Chúa, và người xấu sẽ làm chứng cho tiên tri giả.

Vậy, các con thân mến, tự đáy Thánh Tâm Cha, Cha ban cho các con bình an và ơn phúc.

Hãy tránh xa những Thánh Lễ nhảy múa

Hãy tránh xa những Thánh Lễ nhảy múa 

 

Cây thuốc hổ trợ bệnh gan cực hay

Cây thuốc hổ trợ bệnh gan, kể cả bướu gan thời kỳ cuối 

Vì vẫn chưa có sự kiểm định rõ ràng của cơ quan chức năng nên một số khẳng viết trong bài sẽ được gỡ bỏ khỏi bài viêt. Có một vài thông tin do có chút nhâm lẫn nên mình đã hỏi lại chính xác và đã chỉnh chỉnh sữa. Mong mọi người thông cảm. Và tiêu đề có vẻ hơi sốc nên mình xin sữa lại tiêu đề :" Cây thuốc hổ trợ bệnh gan, kể cả bướu gan thời kỳ cuối" để được chuẩn xác. Mong mọi người chú ý. 
Cây an xoa đã cứu sống chú Hòa khỏi bệnh bướu gan thời kỳ cuối..Mình thay lời người bệnh miêu tả quá trình bệnh tật và chuyển biến bệnh: "Tôi tên Hòa ,51t sống ở thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước. Khoảng 1 năm trước đây, sức khỏe tôi bỗng suy giảm, da bắt đầu vàng, bụng chướng, ăn uống không được như trước, sức khỏe yếu dần. Thấy hoài nghi về sức khỏe tôi lên bệnh việc Bệnh viện Bến Cát Tỉnh Bình Dương , sau một loại các xét nghiệm và kiểm tra các bác sỹ đã chuẩn đoán tôi có một khối u trong gan. Và khôi u có kích cỡ khoảng bằng 1 trái chanh. Người nhà vô cùng lo lắng và hoảng hốt, và đang ở thời kỳ cuối. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình đó là mổ lấy khối u, nhưng tỉ lệ thành công là 50%, cho dù ca phẫu thuật có thành công thì tôi chỉ sống được có vài năm . Khi tôi và gia đình biết tin thì vô cùng tuyệt vọng và đau buồn, nhưng quyết định về nhà và không phẫu thuật, vì sức tôi cũng đã yếu dần.Tôi biết rất nhiều người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gang cómột đặc điểm là không có một biểu hiện bệnh lý nào biểu hiện ra bên ngoài nên người bệnh rất khó biết, kể cả các xét nghiệm và khám thông thường cũng không phát hiện ra, chỉ trừ những biện pháp khoa học kỹ thuật cao như CT, MRI…

Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra bên ngoài thì đã quá muộn, cũng như tôi khi đã phát hiện ra là đang ở thời kỳ cuối.Ban đầu tôi nặng 53kg, nhưng từ khi phát hiện bệnh, ăn uống dần không được, mỗi ngày chỉ uống được một muỗng sữa, chẳng thèm khát bất cứ thứ gì. Rồi dần dần tôi chỉ còn 39kg, gần như da bọc xương, và nói thẳng ra là chờ chết. Nhiều người bạn đã chỉ tôi dùng sừng tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình tôi cũng khó khăn nhưng cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ sừng tê giác bằng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác chỉ mài uống được 7 lần nhưng bệnh tình hầu như không giảm. Thật tình cờ, tôi đã được một người bạn chỉ một loại cây chữa bệnh gan vốn là gốc người Campuchia nhưng lớn và sinh sống tạị gần khu vực biên giới của Bình Phước. 
Người bạn này đã chỉ cho cây “ an xoa” vốn là một phương thuốc bí truyền của gia đình nhưng vì thương người, người bạn này đã chỉ tôi tận tình. Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây “ an xoa” về sắt nhỏ, rửa sạch, phơi khô, sao vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Ban đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống, sau đó lấy bã còn trongbình nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là một ngày tôi cố gắng uống được 3chén thuốc, không giống như các cây thuốc nam khác, cây an xoa có vị rất dễ uống, thơm giống như trà. Khi uống vào bụng tôi cồn cào, sôi sung sục, như cảm giác bụng đói, hơi khó chịu. 3 ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài, ban đầu phân vô cùng tanh hôi, và sệt sệt như người hay đi kiết. Tôi đi ngoài được 3 ngày như vậy, sang ngày thứ tư là bắt đầu đi phân bình thường, bắt đầu có cảm giác thèm ăn, nhìn bất cứ thứ gì cũng muốn ăn mặc dù trước đây không hề có. Giấc ngủ tôi cũng sâu và ngon hơn trước. 
Lúc đầu tôi ăn được vài muỗng cháo, sau đó tănglên một chén, 2 chén, rồi chuyển qua thèm cơm, rồi từ từ tôi đã ăn uống lại bình thường, da dẻ hồng hào, không còn vàng da như trước. Đặc biệt bụng tôi bắt đầu xẹp dần, thon gọn trở lại, Quá trình chuyển biến từ uống một muỗng sữa sang ăn cơm rồi khỏe mạnh chỉ vẻn vẹn trong vòng 3 tháng. Người nhà tôi đã đưa tôi xuống Bệnh Viện Ung Bướu tái khám, thật không ngờ các bác sỹ không hề phát hiện khối u trong gan tôi, nó đã biến mất và kết luận gan tôi hoàn toàn bình thường.Tôi và bác người nhà tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, bệnh tình tôi đã khỏi và khỏe mạnh trở lại. Cây “ an xoa” quả đúng là thần dược, đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Lúc này tôi mới biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được thần dược như tôi.Từ khi phát hiện loài cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người bệnh về gan như hay thậm chí những người hay đau lưng, nhức mỏi, da xanh, mất ngủ đều giảm bớt. Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi,bị chứng viêm gan , da dẻ cũng vàng, bụng cũng chướng , kèm theo viêm đại tràng cấp mãn tính nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo lời khuyên của bác sỹ, những người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam vì tính hàn trong thuốc nam vì thuốc nam có tính hàn. Nhưng người bạn tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh mặc dù không tin là mấy. Thật không ngờ sau vài ngày sử dụng, bạn tôi cũng đi phân lỏng, sau đó đi phân bình thường, rồi từ từ da dẻ cũng hồng hảo, khỏe mạnh lại.Người bạn này chỉ mới sử dụng 1 tháng, nhưng viêm đại tràng đã dần hồi phục,không còn bị phân lỏng , và dần khỏe mạnh như người bình thường. Hiện tại người bạn này chưa đi tái khám, nên tôi không chắc bệnh đã khỏi hẳn chưa, nhưng sứckhỏe đã khỏe lên trông thấy. Trái cây an xoa thường ra vào mùa nắng Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nam, không có cây nào dễ uống, khỏe mạnh, đẹp da, hổ trợ gan, giảm mỡ bụng hiệu quả bằng cây an xoa. Nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa, nên tôi đã cố gắng chia sẻ tất cả những gì tôi biết về loại cây này sẽ đến các bác, cô, chú, anh, chị, em gần xa. Hiện nay tôi chỉ biết cây an xoa mọc ở khu vực tỉnh Bình Phước, nơi gần biên giới, và mọc hoang gần các đường mương." Mọi người nên bình tĩnh lại để mình nói rõ một vài thông tin: - Mình thay người bệnh viết nên bài này, mình ko phải nhân vật chính trong bài. - Với bệnh tình như chú Hòa, đó là khối u gan thời kỳ cuối, đã khỏi hẳn. Ngoài ra cây có chữa được các bệnh ung cổ chướng, hay ung thư khác thì mình ko biết. Tất cả còn đợi cơ quan chức năng nghiên cứu và đưa ra kết luận. - Do cây thuốc có nhiều cây na ná như nhau, có một loại cây rất giống với cây “ an xoa” từ lá, thân, cho đến bông, và cả trái. Tuy nhiên cây này khi mới ra trái có màu đen, chứ không màu xanh như cây an xoa và chưa biết có công dụng gì không. Mong mọi người cần quan sát kỹ trước khi hái về. Trái cây an xoa khi già mới chuyển sang màu đen, có thể hơi ngứa và thường ra trái vào mùa nắng. - Hiện nay cây này vẫn chưa được các cơ quan chức năng kiểm định, chỉ mới dừng lại ở bài thuốc gia truyền, như trường hợp của chú Hòa. Nên mọi người cần tìm hiểu trước khi dùng. Tốt nhất nên chờ đợi có kết quả kiểm định rõ ràng và chính xác. - 

Còn về thông tin liên lạc, mình cần hỏi ý kiến người bệnh trước khi đưa ra bất cứ thông tin nào. - Mình hiểu tình trạng bênh của mọi người, nhưng cơ quan chức năng chưa đưa ra công bố gì, thật tình mình ko dám chỉ thuốc tùm lum cho mọi người. Tất cả bài viết chỉ là mang tính tham khảo và chia sẻ kinh nghiệm nhân gian. Mong mọi người thông cảm. - Tất cả hình ảnh cây an xoa trong bài viết là chính xác, chỉ là góc chụp, ánh sáng, lá già, lá non nên trông khác nhau . Nhưng tất cả cùng 1 cây. - Vi là thuốc nam nên tùy theo cơ đia của mỗi người mà có người hợp hoặc không hợp với thuốc. Xem các chủ đề mới nhất: [Tổng hợp] Cách massage chân đem lại cảm giác thoải mái sau 1 ngày làm việc 28/02/2014 [Tổng hợp] Bệnh sởi - Các mẹ lưu ý các cách chăm sóc bé yêu nhé 28/02/2014 [Tổng hợp] Xe đẩy trẻ bại não 3 bánh 28/02/2014 [Tiêu Hoá] Thuốc chữa khỏi bệnh đau, loét dạ dày 28/02/2014 [Đông Y] Mẹo hay giúp nhanh giải rượu 28/02/2014 [Tổng hợp] Bí đỏ có lợi cho sức khỏe của bạn 28/02/2014 [Tổng hợp] Bài thuốc dân gian gia truyền 28/02/2014 [Tổng hợp] Mẹo phân biệt nấm kim châm Hàn Quốc và Trung Quốc 27/02/2014 [Tổng hợp] Những loại bệnh mắc phải liên quan đến nguồn nước 27/02/2014 [Tổng hợp] Bạn có biết cách xử trí khí bị ngộ độc Paracetamol 27/02/2014
Xem thêm: 
http://www.webtretho.com/forum/f119/cay-thuoc-chua-benh-ve-gan-ke-ca-ung-thu-thoi-ky-cuoi-1851070/
Nguồn: Webtretho.com

Cách duy nhất để các con lắng nghe là khi những sự trừng phạt được ném xuống trên các con

NƯỚC LŨ TUÔN XỐI XẢ LÀM NGẬP LỤT KHU JAKARTA, INDONESIA, GẦN 10.000 NGƯỜI BUỘC PHẢI SƠ TÁN (26/02/2014) 


" Các con quá mù lòa trước Sự Thật về Sự Sống Đời Đời, quá câm điếc để lắng nghe Lời của Thiên Chúa, đến nỗi cách duy nhất để các con lắng nghe là khi những sự trừng phạt được ném xuống trên các con."
http://www.thongdiep.info/


Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Đây là thời gian nhân loại tự đền tội. Hãy sử dụng thời gian này một cách khôn ngoan

Khi các con tước mất một linh hồn – một mạng sống – khỏi tay Ta thì chính sự sống của các con – Sự Sống Đời Đời – sẽ không còn thuộc về các con nữa

Thứ hai ngày 17 tháng hai năm 2014 lúc 00 giờ 15 sáng 
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi đến thời điểm cho Cuộc Phán Xét trong Ngày Sau Hết, thì trước đó nhiều linh hồn đã chối bỏ Ta và sẽ có rất nhiều nỗi sợ hãi trong tâm hồn họ. Vì khi ấy Sự Thật sẽ như là một hồ nước trong suốt, không một tì vết gì. Sự Thật sẽ quá rõ ràng đến nỗi nó sẽ như thể các con đang ngắm nhìn vào một tấm gương. Và họ sẽ thấy gì? Họ sẽ nhìn thấy Thánh Nhan Ta, Nỗi Đau Buồn của Ta, Tình Yêu của Ta, Niềm Thương Tiếc của Ta, Cơn Thịnh Nộ của Ta, và rồi họ sẽ chứng kiến Công Lý của Ta vì khi ấy không còn có thể sửa sai được nữa.
Đây là thời gian được ban cho nhân loại để họ tự đền tội. Ta đã được Thiên Chúa giao cho thời gian này để chuẩn bị cho tất cả các con. Hãy sử dụng thời gian này một cách khôn ngoan và các con sẽ được nhìn thấy Vinh Quang của Thiên Chúa. Khi các con lãng phí thời gian này thì các con sẽ không bao giờ được nhìn thấy Ánh Sáng hoặc Vinh Quang trong Vương Quốc của Ta. Thay vào đó, các con sẽ phải xa cách Ta đời đời. Vây quanh các con chỉ là bầy sói dữ –  những tên ác quỷ hung hãn – trong vực thẳm – vốn là nơi ở của con thú.  Tất cả những ai đi theo sự độc ác, cho dù ở mức độ nào đi chăng nữa, sẽ càng ngày càng xa rời Ta – các con sẽ càng chối bỏ Lời của Thiên Chúa.
Thời gian này đã được ban cho nhân loại để họ tự chuẩn bị cho thật xứng đáng. Sứ Mệnh của Ta là kéo các lớp màng che ra khỏi mắt các con để Ta có thể chỉ cho các con những gì các con cần phải thực hiện và để Ta có thể chào đón các con vào Thiên Đàng Mới của Ta.
Sứ Vụ này có thể là cơ hội duy nhất của các con để nắm lấy Tay Ta trước khi các con bị lôi kéo vào một sự dối trá vô cùng khủng khiếp. Satan đã tuyên bố rằng hắn sẽ tiếp tục cướp đi linh hồn của những ai yêu mến Ta. Giờ đây mục tiêu duy nhất của hắn là lôi kéo những linh hồn thực lòng yêu mến Ta ra khỏi Ta. Vì thế hắn sẽ gieo rắc mọi ngờ vực, mọi dối trá và sự phạm thượng vào trong linh hồn những ai sống theo Sự Thật. Qua ảnh hưởng của hắn, những con người này sẽ ruồng bỏ Ta. Giờ đây hắn ngạo nghễ chế diễu Ta và mỗi khi Ta mất một linh hồn vào Tay hắn, thì hắn thề rằng hắn sẽ không ngừng can thiệp vào mọi Sứ Vụ trên trái đất, vốn đã được Ta chúc phúc để cứu các linh hồn.
Các con không bao giờ được phép dính dáng với những kẻ thù của Ta hoặc bảo vệ Ta trước những kẻ thù của Ta. Các con không được phép rời mắt khỏi Thánh Kinh Rất Thánh. Đừng để một ai làm xáo trộn Kinh Thánh. Hãy phớt lờ những ai tìm cách thuyết phục các con rằng Thiên Chúa sẽ dung tha cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi bất kỳ một Lời nào trong Kinh Thánh, một lời tiên tri nào, một Điều Răn nào, vì đó là thứ tội lỗi ghê tởm nhất. Các con không bao giờ được phép vi phạm Điều Răn Thứ Nhất. Không một ai có thể đặt mình lên trên Thiên Chúa. 
Bất cứ ai trong các con phạm tội, thì phải quay về với Ta hết lần này đến lần khác. Đừng bao giờ xấu hổ khi chạy đến với Ta. Các con đừng để cho mình chất chứa sự hận thù dưới bất cứ hình thức nào. Sự hận thù là thứ tội lỗi mà Ta ghê tởm – tuy nhiên Ta tha cho thứ tội lỗi ấy. Ta yêu thương các con và sẽ mãi yêu thương các con. Chính vì Ta yêu thương các con mà Ta đã được trao phó cho thời gian này nhằm quy tụ tất cả các con. Đừng để sự dữ chia rẽ các con với anh chị em các con. Đừng nghe theo bất cứ sự gì hoặc bất cứ kẻ nào tìm cách lôi kéo các con ra khỏi Sứ Vụ của Ta – Sứ Vụ cứu rỗi các linh hồn này. 
Lòng trung thành của các con dành cho Ta là quan trọng, vì nhờ vào các con, Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta, là những người góp phần trong việc cứu vớt phần còn lại của thế giới khỏi số phận của những kẻ đã không chịu lắng nghe ông Nô-ê. Bất cứ ai phải chịu trách nhiệm trong việc tước mất một linh hồn khỏi tay Ta, sẽ phải chịu đau khổ vì điều này. Cơn Thịnh Nộ của Ta là đáng sợ nhất khi các con không chịu chú ý đến tình trạng linh hồn của chính các con mà cố ý tìm cách lôi kéo linh hồn người khác ra khỏi Tình Yêu của Ta và Vương Quốc của Ta.
Trước đây các con đã từng được cảnh báo về những hậu quả. Giờ đây Ta nhắc lại một lần nữa. Khi các con tước mất một linh hồn – một mạng sống – khỏi tay Ta thì chính sự sống của các con – Sự Sống Đời Đời – sẽ không còn thuộc về các con nữa.
Chúa Giêsu của các con
- See more at: http://sudieptutroi.com/#sthash.QOJDXqAe.dpuf

Tên phản Kitô sẽ sử dụng những dấu chỉ để thuyết phục nhân loại hắn là Chúa Giêsu

Tên phản Kitô sẽ sử dụng những cái được gọi là dấu chỉ của hắn như một phương thế để thuyết phục nhân loại rằng hắn là Chúa Giêsu Ki tô

Thứ bảy ngày 15 tháng 2 năm 2014 lúc 17 giờ 14 

Hỡi con của Mẹ, khi sự lừa dối bủa vây các linh hồn do ảnh hưởng của tên phản Kitô, thì người ta sẽ bị lừa gạt bởi nhiều những hành động, lời nói và việc làm vốn sẽ đến từ tên phản Kitô. Với vẻ bề ngoài điềm tĩnh, đầy ngọt ngào và ve vãn, hắn sẽ cao ngạo bào chữa cho mọi thứ tội lỗi chống lại Thiên Chúa. Ngay cả thứ tội ác ghê tởm nhất chống lại nhân loại cũng sẽ được hắn ranh mãnh giải thích một cách qua loa như thể thứ tội ấy chẳng gây nên hậu quả gì. Hắn sẽ thuyết phục nhiều người rằng việc tước đoạt sự sống là điều tốt cho những người khác và là một phần quan trọng trong những quyền của con người. Người ta sẽ coi những lời nói phạm thượng thốt ra từ môi miệng hắn là chính đáng và phải lẽ. Hắn sẽ biện minh cho mọi thứ bằng cách trích dẫn Kinh Thánh một cách ngược ngạo. Những ai nghe theo từng lời hắn nói ra sẽ không hiểu biết hết được Lời của Thiên Chúa để có thể tuyên bố ngược lại những điều hắn nói. Và rồi hắn sẽ tạo ra ấn tượng rằng hắn cầu nguyện thường xuyên và hắn sẽ tuyên bố rằng hắn được ban cho ơn thiêng hết sức đặc biệt.

Tên phản Kitô sẽ tìm cách kết thân với những ai được coi là những người thực thi những việc làm bác ái hết sức cao cả và hắn sẽ ve vãn những ai được coi là thánh thiện trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Cuối cùng người ta sẽ chạy theo những gì mà người ta tin là một thứ tôn giáo toàn cầu được soi sáng đích thực, trong đó tên phản Kitô đóng một vai trò quan trọng. Khi ấy hắn sẽ sử dụng mọi thứ quyền lực của tà thần, do Satan ban cho hắn, để thuyết phục nhân loại rằng hắn có những dấu chỉ liên quan đến những vị thánh. Tên phản Kitô sẽ dùng những cái được gọi là dấu chỉ để thuyết phục nhân loại rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô và rằng hắn đã đến để cứu vớt nhân loại. Khi ấy hắn sẽ nói rằng hắn đang loan báo Cuộc Quang Lâm và những ai phủ phục dưới chân hắn mà tôn thờ, sẽ bị các Thiên Thần của Thiên Chúa quét đi cùng với hắn và ném vào hồ lửa.

Mẹ của các con
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

http://sudieptutroi.com

Chuyện tình đẹp nhất Australia - Bài học làm người cho chúng ta

“Cô ấy vẫn là Turia. Cô ấy vẫn là con người. Làn da của cô ấy bị biến dạng nhưng đó vẫn là người con gái mà tôi yêu”. 

Turia Pitt bị bỏng nghiêm trọng trong một vụ cháy rừng, những vết bỏng tưởng chừng như có thể giết chết cô. Dù phải tập đi, tập nói, tập cầm nắm mọi thứ trong đau đớn như một em bé sau hàng trăm ca phẫu thuật, cô đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc nhờ vào quyết tâm sắt đá của chính mình cũng như tình yêu dịu dàng và sự hỗ trợ không mệt mỏi của người bạn trai, người yêu - anh Michael Hoskin.
Turia Pitt trước khi bị tai nạn. 
Biến cố khủng khiếp
Turia và 5 vận động viên khác tham gia một giải chạy việt dã bị mắc kẹt trong một đám cháy quét qua vùng Kimberly thuộc miền Tây nước Úc vào ngày 2/9/2011.
“Tôi nhớ khi mình đang chạy lên một ngọn đồi và nghe tiếng la hét hỏa hoạn. Tôi trèo xuống một đám đất trũng và kéo áo khoác kín người, nhưng nó mau chóng nóng rẫy và tôi bắt đầu nhảy lên cho đỡ bỏng thì khi đó lửa bắt vào người. Tôi nhìn xuống đôi tay đang bốc cháy và chỉ biết sợ hãi kêu cứu”.

Sau khi chờ đợi 4 giờ đồng hồ để được giải cứu, trực thăng đưa Turia đến khoa Bỏng, bệnh viện Hoàng gia của Darwin. Michael Hoskin - bạn trai của Turia - lúc đó đang làm việc ở Sydney đã đón chuyến bay sớm nhất để đến bên cạnh bạn gái.
Khi anh tới nơi, Turia trong suy nghĩ của nhiều người đang nằm chờ chết. Trong tình trạng hôn mê, 64% cơ thể bị bỏng sâu, Turia như bị sưng phồng và gần như không thể nhận ra cô ấy sau nhiều lớp băng bó.
“Ý nghĩ Turia đang nằm chờ chết quá sức chịu đựng của tôi. Tôi cứ tự nói với bản thân mình rằng, cô ấy còn sống, đó là tất cả. Nếu có ai đó, người có thể vượt qua nghịch cảnh như thế này, người đó chính là Turia. Tôi cũng biết rằng cô ấy cần tôi tin tưởng vào điều đó. Tôi phải lạc quan vì cô ấy nhiều nhất có thể và cho cả chính bản thân mình".

Niềm tin của Michael đã được đền đáp. Sau ca phẫu thuật thập tử nhất sinh, tình hình của Turia dần dần ổn định. Các bác sĩ nói với anh rằng, cô chắc chắn sẽ sống nhưng sẽ là một hành trình dài đầy đau đớn để có được bất kỳ sự hồi phục nào
Turia đã trải qua 18 ca đại phẫu thuật, hàng chục ca cấy ghép da. Cô cũng có hơn 100 tiểu phẫu khác nhau và trải qua hơn 6 tháng liên tục trong bệnh viện và vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chức năng.
Cô mất hầu hết các ngón tay, mất mũi và vùng da cấy ghép cô sử dụng trong những lần phẫu thuật thường xuyên đau đớn.

Tình yêu dịu dàng

Trước tai nạn, Turia có một cuộc sống dường như là hoàn hảo. Sau khi tốt nghiệp trung học, Turia bắt đầu học đại học, với sự chăm chỉ của mình cô trở thành học giả Rio Tinto và tốt nghiệp loại giỏi. Cô từng làm người mẫu. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, Turia đang là kỹ sư làm việc cho mỏ kim cương Argyle.
Turia sau khi bị bỏng. 
“Tôi xinh đẹp, thông minh, có một người yêu tuyệt vời, những người bạn tốt. Tôi có một công việc tốt với mức lương không tồi. Cũng phải mất khá lâu tôi mới biết điều gì thực sự xảy ra với mình. Tôi phải học lại từ đầu để quay về cuộc sống - tập đi, tập nói. Tất cả những điều tôi coi là đương nhiên mình biết thì giờ dường như trở thành những nhiệm vụ bất khả thi. Phải hai năm sau vụ tai nạn, tôi mới đủ tự tin để lộ khuôn mặt và cánh tay trước mọi người. Tôi nhận ra rằng: người ta có thể thất vọng trong chốc lát, nhưng không thể mang đau đớn theo mình mỗi ngày. Cuộc đời có thể chia cho bạn những quân bài xấu, nhưng chơi với chúng như thế nào mới là quan trọng”, cô nói.

Đó là tinh thần không gì dập tắt được vẫn song hành cùng Turia. Và động lực cho sự hồi phục kỳ diệu của Turia chính là mối tình với Michael.
Tình yêu của Michael dành cho người bạn gái của mình rõ mồn một trong từng khoảnh khắc. Từ cách Michael dịu dàng nâng khuôn mặt dày sẹo của Turia trên đôi tay mình, vén những lọn tóc tối màu để nhìn sâu vào đôi mắt mở to, màu xanh lá cây - nơi duy nhất trên khuôn mặt của Turia ngọn lửa đã không thể chạm tới.

Khi anh nói về bạn gái của mình: “Đôi mắt của Turia thật đẹp. Mỗi khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy cô gái mình yêu thương, cô gái mà sức mạnh, sự kiên cường đã khiến tôi kinh ngạc. Với tôi, cô ấy có nghị lực hiếm thấy của con người”.
Cả khi anh chăm sóc Turia. Michael đã ở bên cạnh Turia trong suốt cuộc chiến sinh tử để giành lại sự sống cho cô sau biến cố khủng khiếp. Anh đọc thơ, đọc tiểu thuyết kinh điển cho cô nghe khi cô hôn mê sâu. Không một phút nào anh nghĩ sẽ từ bỏ tình yêu, sự hỗ trợ và hy sinh dành cho cô gái trẻ đang đối mặt với thách thức khủng khiếp, một bi kịch hằn lên cơ thể cô ấy những vết sẹo nhiều đến mức người quen không còn nhận ra cô ấy là ai.

Không khi nào anh dao động niềm tin rằng họ sẽ ở bên nhau như bao cặp đôi khác. “Cô ấy vẫn là Turia. Cô ấy vẫn là con người. Làn da của cô ấy bị biến dạng những cô ấy vẫn là người con gái mà tôi yêu”.

“Tôi vẫn có những tháng ngày cảm thấy mình xấu xí và cảm giác ấy quật ngã tôi. Nhưng may mắn thay tôi có Michael. Những lời yêu thương dịu dàng của Michael luôn được tôi chờ đợi và chúng như lời thần chú vậy. Anh ấy ở bên cạnh tôi, từng phút một, từng ngày một, giúp đỡ, khuyến khích, khen ngợi. Ngay cả khi trải qua những tháng ngày đen tối nhất trong bệnh viện, tự hỏi “Tại sao lại cứu sống tôi?” thì tôi biết rằng, anh ấy ở đó là vì mình.

Tương lai là đám cưới và những đứa con
Turia chia sẻ: “Tôi yêu cách “chúng tôi không bao giờ cãi vã nhau". Điều đó không phải để nói rằng, nó thật dễ dàng hoặc chúng tôi không bất đồng lúc này lúc khác nhưng chúng tôi luôn cố gắng để giải quyết mọi việc.
Mọi người nói, chúng tôi có một tình yêu tuyệt vời và tôi nghĩ là họ đúng nhưng đầu tiên và quan trọng nhất nó phải dựa trên một sự thật rằng cả hai là những người bạn. Tất nhiên, chúng tôi yêu nhau. Nhưng tình bạn đã cùng chúng tôi đi qua những ngày gian khó. Michael là người bạn tốt nhất. Tai ương có thể giúp con người đến thật gần nhau hoặc đẩy họ ra xa nhau. Đối với chúng tôi, chúng tôi cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết”, cô chia sẻ.

Michael và Turia đã bàn đến đám cưới và nó được đặt trong danh sách những ưu tiên hàng đầu. Hiện tại, họ tập trung vào phục hồi chức năng và giành lại một vài điều bình thường của cuộc sống trước đây.

Gia đình và những đứa trẻ, cả hai đều nằm trong kế hoạch tương lai của họ.

“Tôi có thể tức giận. Nhưng tôi biết rằng, nó chẳng dẫn mình đến bất cứ đâu. Tôi biết nó cũng chẳng thể thay đổi những điều đã xảy ra hoặc trả lại cho cơ thể ban đầu. Nhưng tôi mạnh mẽ hơn mỗi ngày và càng cảm thấy giống Turia của ngày xưa. Tôi có cả một cuộc đời phía trước. Tôi đang sống cuộc đời đó - ngay thời điểm hiện tại này đây - với Michael", cô khẳng định.
Sưu Tầm

Khi sự trừng phạt đầu tiên xảy đến, nhiều người sẽ nói rằng đó là những thiên tai

TRÍCH THÔNG ĐIỆP MARIDEVINE MERCY - NGÔN SỨ CUỐI THỜI

" Thời để nhân loại chứng kiến Sự Thật đang đến gần. Không có nhiều người sẽ đáp lại Lời Mời Gọi của Cha, kể cả những người thề hứa trung thành với Cha, cho tới khi Cha Ta ném nhiều sự trừng phạt xuống trên nhân loại. Các con quá mù lòa trước Sự Thật về Sự Sống Đời Đời, quá câm điếc để lắng nghe Lời của Thiên Chúa, đến nỗi cách duy nhất để các con lắng nghe là khi những sự trừng phạt được ném xuống trên các con.

Khi sự trừng phạt đầu tiên xảy đến với các con, nhiều người sẽ nói rằng đó là những thiên tai, nhưng khi những trừng phạt này trút xuống các con quá dồn dập, và khi các con không có nơi nào để trốn, chỉ khi đó các con mới nhận ra rằng Bàn Tay của Thiên Chúa đang giáng xuống trên các con. Đối với mỗi một linh hồn từ chối Cha, các con sẽ phải chịu đau khổ đời đời. Khi các con đứng ngang ngạnh trước Mặt Thiên Chúa, các con sẽ không được phép làm điều đó. Hãy nhớ rằng, cho dù Cha yêu thương các con đến mức nào đi nữa, thì Cha cũng sẽ can thiệp khi các con cố gắng phá hoại Công Việc của Thiên Chúa trong Sứ Mệnh Cuối Cùng này để cứu rỗi nhân loại. "
Trích Sách Sự Thật.

Giật mình dòng suối đỏ sẫm như máu: Sách Khải Huyền đã mở

MỘT CON SUỐI Ở THORPLAND, NORTHAMPTON DÒNG NƯỚC CHUYỂN MÀU ĐỎ NHƯ MÁU CHỈ SAU MỘT ĐÊM. 
" Tiếng kèn của thiên thần thứ hai nổi lên. Có cái gì như quả núi lớn rực lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển hóa thành máu. (9) Một phần ba các loài thụ tạo ở dưới biển mà có sự sống bị chết, và một phần ba tàu bè bị phá hủy."

CDCN 41: CẦU CHO CÁC LINH HỒN VÔ TÍN (25/03/2012) 

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp những con cái đáng thương, những kẻ mù lòa trước Lời Hứa Cứu Rỗi của Chúa. Nhờ lời cầu nguyện và những hy sinh đau khổ con chịu, xin Chúa mở mắt những người không có đức tin, để họ nhìn thấy Tình Yêu dịu dàng của Chúa, và chạy vào Vòng Tay Thánh của Chúa để được che chở vỗ về. Xin giúp họ nhận ra Sự Thật và xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi của họ, để họ được cứu rỗi và là những người đầu tiên được bước vào Cổng Thiên Đàng Mới. Con xin cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương này, bao gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em, và xin Chúa thương tha thứ những tội lỗi của họ. Amen.

Dấu Hiệu Thời Cuối: Xuất hiện 3 mặt trời

ARGENTINA: HIỆN TƯỢNG SUN DOG XUẤT HIỆN TRÊN BẦU TRỜI - NHIỀU NGƯỜI DÂN KINH NGẠC (20/02/2014)

Sự kiện hiếm có này xảy ra vừa qua tại Argentina làm những người dân Santiago del Estero rất lấy làm lạ khi chứng kiến chúng lần đầu tiên. Sundog còn gọi là hiện tượng mặt trời giả xuất hiện khi những tinh thể băng hình lục giác trong những đám mây ở trên cao và trong điều kiện thời tiết rất lạnh, bởi những tinh thể băng trôi giạt trong không khí ở cao độ thấp. Những tinh thể này tác dụng như những lăng kính, làm bẻ cong các tia sáng đi qua chúng làm khúc xạ ánh sáng mặt trời, theo các nhà nghiên cứu thuộc Cục Khí Tượng Nga cho biết. Hiện tượng này đã xuất hiện trong những năm gần đây tại Trung Quốc, Nội Mông 05/11/2013 và Nga, Moscow 21/01/2014.

" Chẳng bao lâu nữa, những vì sao sẽ không còn tỏa sáng với cường độ tuyệt vời của chúng. Chẳng bao lâu nữa, những dấu chỉ mới và bất ngờ, vốn sẽ thách thức tất cả hiểu biết khoa học của con người, sẽ được Cha bày tỏ cho một thế giới hoài nghi, khi Sự Can Thiệp của Cha bắt đầu được tỏ lộ." (Maria Devine Mercy_Ngôn Sứ Cuối Thời).

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Thẻ Microchip 666 đã được ra mắt ở Hoa Kỳ

Thông tin về con chip 666 được đăng trên tờ báo Orange County Register sáng nay (thứ tư, ngày 12 tháng 2, năm 2014) 
Orange County là 1 thành phố tại miền Nam California Hoa Kỳ
Tờ báo này khá thịnh hành. Hầu hết cư dân tại đây đều đọc báo này, nhất là những gia đình người Mỹ hoặc những người đọc báo tiếng Anh thay vì tiếng Việt/Mễ/Hàn....v.v

Thông tin được đăng trên báo:

"Thẻ Microchip sắp được ra mắt ở Hoa Kỳ (Mỹ)"

"Thẻ Travelex thông minh có tính năng (microchip/con chip) vi mạch và công nghệ số PIN (số mật mã) được coi như là 1 tiêu chuẩn ở châu Âu, dễ dàng hơn để sử dụng khi đi du lịch ở nước ngoài.

Cyberthieves (những tên trộm cắp thẻ tín dụng bằng công nghệ thông tin/máy tính) sẽ bị ngăn chặn khi công nghệ được sử dụng phổ biến tại Châu Âu.
Thẻ này được bảo đảm và an toàn hơn. Ngoài Hoa Kỳ ra, nhiều quốc gia trên thế giới đang sử dụng thẻ tín dụng có chứa thông tin (của bạn) trong một (microchip) vi mạch chứ không phải là một dải nam châm (như những thẻ tín dụng bình thường)

Làm thế nào để dùng "chip và pin" ?
Thẻ được đưa vào một thiết bị để kích hoạt và nhập số mã PIN"

>>>BREAKING>>> A special thank you to Monica Fuller for this BN Headline!

****666 ALERT!!! --- "This was in the Orange County Register paper this morning!"
Sưu Tầm

Lời tiên tri đáng sợ về vị Giáo Hoàng cuối cùng và việc từ chức của Đức Benedict XVI

Lời tiên tri về VỊ GIÁO HOÀNG CUỐI CÙNG, về việc từ chức của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI.

THÔNG ĐIỆP GARABANDAL

Conchita nói cho mẹ cô biết và sau đó cho người khác biết: "bây giờ chỉ còn lại có 3 vị Giáo Hoàng"
"Nhưng làm sao con biết?" mẹ cô hỏi. "Đức Mẹ đã nói với con."
"Sau đó sẽ là tận thế ư?"
"Đức Mẹ không nói về 'Tận Thế' nhưng nói về 'Thời Cuối'."
"Con không biết. Con chỉ biết rằng sau Giáo Hoàng hiện thời sẽ có thêm 3 vị Giáo Hoàng nữa, sau đó sẽ là 'Thời Cuối'

Các Đức Giáo Hoàng theo thứ tự:
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Đức Giáo hoàng Benedict XVI, vị Giáo Hoàng cuối cùng người sẽ 'mở ra' thời kỳ cuối.

Thông điệp Mễ Du ngày 14 tháng 4 năm 1982

Bạn phải biết rằng Satan thực sự tồn tại. Một ngày kia hắn sẽ trình diện trước ngai vàng của Thiên Chúa và cám dỗ Giáo Hội Công Giáo trong một khoảng thời gian nhất định với ý định để tiêu diệt Giáo Hội.
Thiên Chúa cho phép Satan thử thách Giáo Hội của Ngài trong vòng một thế kỷ, nhưng Ngài nói thêm: "ngươi sẽ không tiêu diệt được Giáo Hội của Ta!"

Tiếp tục thông điệp:
".. .Hắn sẽ gây nên những mối bất hòa trên các linh hồn dâng hiến... vì sự chia rẽ trong Giáo Hội cuộc bầu cử của người kế nhiệm Tòa Thánh Phê-rô sẽ trở nên khó khăn, do đó, "Ngai Tòa Thánh Phê-rô sẽ bị bỏ trống" trong một thời gian nhất định. Đó sẽ là sự khởi đầu của một thời gian khó khăn cho Giáo Hội và các tín hữu trung thành của Chúa Giêsu, thời gian của sự thử thách, sự khốn cùng và sự Thanh Tẩy. "

Bí mật Fatima thứ ba khẳng định sự chia rẽ trong các hàng Giáo Sĩ, làm nổi bật việc cám dỗ của Satan và kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối.
"Thời gian thử thách lớn nhất của Giáo Hội sẽ đến. Hồng Y sẽ chống lại Hồng Y và Giám Mục chống lại Giám Mục. Satan sẽ 'hành quân' giữa bọn họ và sẽ có những thay đổi lớn tại Roma. Những gì thối rữa sẽ bị loại bỏ, và sẽ không bao giờ sinh sôi nảy nở. Giáo Hội sẽ trở nên u ám và thế giới sẽ rung chuyển trong sự kinh hãi."

Nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện trên thế giới, đó là điềm báo trước của thông điệp cho thế giới:
Chúa Giêsu nói với Maria Valtorta, "Tiên tri Đaniel đã nói: 'sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.' Điều đó có nghĩa rằng trong ba năm và sáu tháng sẽ dẫn đến thời cuối, một thời gian ngắn để các tín hữu tập hợp lại và lắng nghe lời cuối cùng vang lên trong lòng họ như là một lời mời gọi từ Thiên Đường, trong khi đó Tổng Lãnh Thiên Thần Micael và các thiên thần của Ngài sẽ đánh bại Satan và lũ quỷ của hắn. Có nghĩa là "Phúc thay ai kiên tâm chờ đợi suốt một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày. Phần ngươi, hãy đi cho tới cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ, rồi sẽ đứng lên lãnh phần dành cho ngươi khi thời gian chấm dứt."
Sưu Tầm

Đừng bao giờ tự mình tuyên bố con là con cái của Thiên Chúa và rồi mặt khác lại chia rẽ

Đừng bao giờ một mặt cả gan tự mình tuyên bố con là con cái của Thiên Chúa và rồi mặt khác lại chia cắt người khác. Đừng bao giờ một mặt nói rằng con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và mặt khác lại nói rằng linh hồn kia là một đồ đệ của ma quỷ. Đừng bao giờ xét đoán người khác về những gì mà các con cho là tội lỗi khi mà các con, chính các con đã làm lu mờ đi Hình Ảnh của Cha.
Những ai là hình ảnh của Cha, là những người thấy tất cả và họ phải cầu nguyện cho những linh hồn như vậy. để những linh hồn này được ban Ân Sủng ngõ hầu tự chính họ thoát ra khỏi móng vuốt của con thú.
Con Đường phía trước của Cha ngày càng khó khăn hơn. Chỉ những ai được ban cho lòng can đảm bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, mới có thể leo lên con đường này. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ ngã bên vệ đường, điều làm cho tên ác quỷ càng thêm thích thú.
Trích Sách Sự Thật














Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Mẹ Têrêsa Calcutta nói về tình yêu

“Nếu bạn xét đoán ai, bạn sẽ không còn thì giờ để yêu thương họ”.
“Bạn phải cho đi những gì làm bạn bị thiệt thòi. Như thế, cho đi không chỉ những gì dư thừa, nhưng những gì bạn không thể sống nếu không có, những gì bạn thật sự yêu thích. Như thế, món quà của bạn trở thành một hy sinh, có giá trị trước mặt Thiên Chúa.”
“Tôi luôn luôn nói rằng, tình yêu khởi sự từ gia đình trước đã, và sau đó mới đến thành phố hay đô thị. Yêu thương những người ở xa chúng ta thì dễ, nhưng yêu thương những người sống với chúng ta hay ngay cạnh chúng ta thì không luôn dễ dàng.”

Mẹ Têrêsa Calcutta nói về nghèo đói

“SỰ NGHÈO ĐÓI KHỦNG KHIẾP NHẤT CHÍNH LÀ SỰ CÔ ĐƠN,
BỊ BỎ RƠI VÀ CẢM NHẬN KHÔNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG”

“Căn bệnh trầm trọng nhất của thời nay không phải là bệnh phong hủi hay bệnh lao, mà là sự cảm nhận bị ruồng bỏ”

“Trên thế giới, người đói khát tình yêu thì nhiều hơn người đói khát cơm bánh”

“Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng nghèo đói là đói khát, thiếu áo quần, không nhà ở. Sự nghèo đói lớn nhất là bị bỏ rơi, không ai chăm sóc, không được hưởng sự yêu thương. Loại nghèo đói này cần được giải quyết ngay từ những tổ ấm gia đình”

Mẹ Têrêsa Calcutta nói về phục vụ Chúa

“Tôi chỉ là cây bút chì của Chúa, để Ngài gởi bức thư tình yêu của Ngài cho thế giới”

“Tôi không cầu nguyện cho sự thành công, tôi cầu nguyện cho sự trung tín”

“Nhiều người lầm lẫn công việc và ơn gọi. Ơn gọi của chúng ta là yêu mến Chúa Giêsu”

“Mỗi người trong số họ, chính là Chúa Giêsu cải trang”

“Cần phải nói ít đi, vì điều rao giảng chưa phải là điều được đón nhận. Vậy ta phải làm gì ? Hãy cầm lấy cây chổi để quét nhà cho một ai đó, công việc ấy đã đủ để rao giảng”
Mẹ Têrêsa Calcutta nói về cầy nguyện

“Không cầu nguyện, tôi không thể làm việc dù chỉ nửa giờ. Tôi có được sức mạnh của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện”

“Có quá nhiều đau khổ trong các gia đình ngày nay trên toàn thế giới, nên cầu nguyện thật là quan trọng, và tha thứ cũng thật quan trọng. Người ta hỏi tôi phải khuyên bảo thế nào cho đôi vợ chồng đang gặp khó khăn, tôi luôn luôn trả lời 'Cầu nguyện và tha thứ'; và cho những thanh thiếu niên từ những mái nhà đầy hung bạo: 'Cầu nguyện và tha thứ'; và cho những người mẹ cô độc không được gia đình hỗ trợ: 'Cầu nguyện và tha thứ'. Hãy nói : 'Lạy Chúa, con yêu Chúa. Lạy Chúa, con hối lỗi. Lạy Chúa, con tin ở Chúa. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Xin giúp con yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng con'.”
Sưu Tầm

Sự sụp đổ hệ thống ngân hàng của các con là do tên Phản Kitô chủ mưu

Hiện nay có rất nhiều nhân viên cao cấp của các ngân hàng trên thế giới đã tự tử trong 1 thời gian rất ngắn, tính đến nay ở Hồng Kông đã lên đến người thứ 8 tự tử. Các bạn nên đọc lại thông điệp về sự sụp đổ của các ngân hàng toàn cầu và âm mưu của tên Phản Kitô. 

Sự sụp đổ hệ thống ngân hàng của các con là do tên Phản Kitô chủ mưu

Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2011, lúc 10:45 tối

Con gái yêu dấu của Cha, con hãy siêng năng cầu nguyện vì tên phản Kitô đã sẵn sàng để bất ngờ xuất hiện từ hang ổ ẩn náu của hắn và lao vào thế giới để ăn tươi nuốt sống con cái của Cha.

Kế hoạch xảo quyệt của hắn sẽ được dấu kín đằng sau vẻ bề ngoài đẹp trai quyến rũ và khả năng ăn nói lưu loát, nhưng khi con cái Cha nhìn vào mắt hắn thì họ chỉ thấy bóng tối vì hắn không có linh hồn. Hắn đã không được tạo dựng bởi bàn tay của Thiên Chúa Cha.

Hỡi con cái của Cha, từng người trong các con giờ đây hãy cầu nguyện để ngăn chặn hắn khỏi hủy diệt tất cả những người mà hắn điều khiển từ bên trong Trật tự Một Thế Giới.

Cầu nguyện có thể làm giảm thiểu nhiều kế hoạch ghê tởm do hắn đề xuất để chống lại nhân loại. Đáng buồn là nhiều người sẽ bị hắn lừa gạt. Trước đây Cha chưa từng kêu gọi con cái của Cha cầu nguyện thật nhiều như bây giờ, bởi vì nếu không có lời cầu nguyện của các con thì mưu đồ mà hắn đang cẩn thận sắp đặt sẽ được thực hiện như đã được báo trước trong Sách Khải Huyền.

Sự hiện diện của hắn trên trái đất sẽ được toàn thế giới biết đến, nhưng hành động của hắn lại được dấu kín để không ai nhìn thấy. Hắn giống như một hòn đá mà khi được ném xuống nước sẽ tạo ra những gợn sóng lăn tăn có thể lan xa hàng dặm. Hắn muốn tiêu diệt các con bởi vì các con là con cái của Cha.

Hỡi con cái của Cha, những ai đang đi theo từng bước di chuyển của hắn một cách mù quáng là các con đang bị bịt mắt. Những tội ác bí mật mà những người này phạm phải, đang tạo ra nỗi đau buồn khủng khiếp trên Thiên Đàng.

Các con ơi, Cha phải kêu gọi các con cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để ngài quở phạt Satan trong thời buổi hỗn loạn này. Tên phản Kitô đang di chuyển một cách nhanh chóng và ảnh hưởng của hắn đang thúc đẩy âm mưu trên toàn cầu nhằm thống nhất tiền tệ của các con ở khắp mọi nơi.

Sự sụp đổ hệ thống ngân hàng của các con là do tên phản Kitô cố ý thực hiện và điều khiển để khi những quốc gia của các con cần được giúp đỡ thì hắn và bọn tay sai xấu xa của hắn sẽ xuất hiện để giải cứu các quốc gia này.

Tất cả các con hãy tỉnh thức và nhìn xem những gì đang thực sự xảy ra trước mắt các con. Hắn đang chờ đợi để bất thình lình tấn công nhưng những lời cầu nguyện của các con có thể giảm thiểu các hành động và ngăn chặn đường đi của hắn. Đôi tay nhơ nhớp của hắn đang chờ đợi để tóm lấy các con vào tay hắn mà các con sẽ thấy khó lòng thoát ra được.

Hỡi các con, hãy nhớ rằng thời gian còn lại của Satan trên trái đất không còn nhiều. Tên phản Kitô đã được gửi đến để đánh cắp các linh hồn từ Cha Ta. Những linh hồn này đến từ Thiên Chúa Cha, Đấng Sáng Tạo mọi vật. Lời hứa của tên phản Kitô về một vũ trụ vĩnh cửu là điều vô nghĩa. Nhiều linh hồn hiện giờ đang bị thuyết phục bởi học thuyết mới mẻ và nham hiểm này. Cha nhìn thấy họ rơi vào hang ổ tối tăm đầy dối trá này và mắt Cha khóc những giọt nước mắt chua xót. Bởi vì một khi các linh hồn này đi theo con đường của sự lừa dối thì họ sẽ bị ra ô uế. Thái độ của họ đối với tha nhân, bao gồm cả gia đình của họ đang thay đổi vì trái tim của họ đã trở nên nguội lạnh.

Quyền lực của Satan thì mạnh mẽ nhưng Thiên Chúa Cha sẽ can thiệp vào và trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với những ai đi theo hắn trên trái đất này. Cuộc Cảnh Báo là cơ hội cuối cùng cho họ để họ quay lưng lại với tên phản Kitô.

Hãy cầu nguyện để ánh sáng của Cha sẽ thâm nhập vào mỗi một linh hồn trong các con trong Cuộc Cảnh Báo để các linh hồn bị hư mất có thể được cứu thoát cách đặc biệt khỏi bóng tối khủng khiếp này.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con
Trích Sách Sự Thật