Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Tiên Tri Về Tương Lai Của Một Bé Gái

CN 2287: TIÊN TRI VỀ TƯƠNG LAI CỦA MỘT BÉ GÁI ( A18)


Nguồn: Direction For Our Times, Volume 8

Thị nhân Anne viết vào ngày 4/8/2004:

"Hôm nay Chúa Giêsu chỉ cho tôi thấy một bé gái sơ sinh. Cha mẹ bé là những tín hữu tốt lành của Chúa Giêsu. Họ đã cầu nguyện rất lâu để xin Chúa ban cho họ một người con. Em bé gái này là một hồng ân cho cha mẹ và cho thế giới. Bé sẽ có hai người em trai. Bé được tạo thành một cách tốt đẹp và bé sẽ có những ơn thiêng liêng lớn lao ngay khi còn thơ bé. Bé sẽ giúp đỡ Chúa trong thời đại sắp tới và bé rất quan trọng trong việc vãn hồi trật tự trong thời đại Vâng Phục. Tôi không biết bé được sinh ra lúc nào nhưng bé đang sống."

Chúa Giêsu nói:

“Con thân mến, con không hiểu tại sao mà Ta lại cho con thấy những điều này. Con không cần phải biết tất cả mọi sự. Vai trò của em bé là tôi tớ Ta sẽ được xác nhận trong các lời tiên tri của con.

Con hãy bình an. Con không được khỏe và Ta muốn ngày hôm nay làm sáng tỏ mọi sự cho con hiểu. Ta muốn con ghi chép lại những lời của Ta trong nhật ký của con. Đó là tất cả những gì Ta muốn nói.”

Kim Hà
13/2/2014 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét