Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

5 "ngôi sao" lạ bay qua bầu trời Nước Anh

ANH QUỐC: 5 VẬT THỂ SÁNG KỲ LẠ BAY QUA VÙNG TRỜI STAMFORD (20/08/2014)
" Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. " 

Hỏa ngục dành cho người thủ dâm


Chúa phán : "Ngươi không thể chiến thắng sự cám dỗ của Luciphe và không chống lại sự thủ dâm, có rất nhiều người trong số các ngươi không thể chiến thắng sự khoái lạc của thân xác và làm như vậy như một thói quen.
Ngươi đã không nhận ra tinh hoa của tình yêu và cũng không thể cảm thấy sự phong phú của tình yêu trong linh hồn ngươi. Ngươi là những người nghĩ rằng sự vui thú của thể xác là tất cả.
Khi nói đến tình yêu, tình yêu của trái tim, tâm trí và linh hồn là vĩ đại nhất. Tình yêu thối tha của bộ phận bên dưới, tình yêu đó thực sự là tình yêu đã chết."
Đối với đàn ông thì Satan đặt anh ta trên một cái thớt và bắt đầu cắt dương vật của anh ta. Anh ta gào lên và toàn bộ cơ thể của anh ta bắt đầu co giật.
Còn đối với người phụ nữ thì thân thể cô ta trần truồng và bị kéo lê trên nền đá sắc bén và nóng. Người phụ nữ này không thể vượt qua những ham muốn của xác thịt và cố gắng để đáp ứng sự ham muốn sinh lý của mình thông qua việc thủ dâm.

Ai Cập : Mưa châu chấu ập xuống thủ đô Madagascar

Hàng triệu con châu chấu ập xuống thành phố Antananarivo của thủ đô Madagascar vào ngày 28/08, khiến một khoảng bầu trời tối sầm và làm hệ thống giao thông tê liệt.
Sự nóng lên của vùng đô thị đã thu hút sự hình thành đám mây châu chấu đổ về nơi đây trong hơn 2 năm qua ở các quốc gia Châu Phi.

"Nó nhắc nhở chúng ta về 10 loại dịch bệnh của Ai Cập" - Ronald Miller, một nhà truyền giáo làm việc tại Madagascar và gia đình ông cho biết. Miller đã ghi lại đoạn video trên và tung trên facebook.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết các bệnh dịch hiện nay đã xuất hiện vào tháng 04/2012 khiến chính phủ phải ra tuyên bố thảm họa quốc gia ở Madagascar vào tháng 10 năm đó.

Chính phủ đảo quốc này đã công bố một kế hoạch khẩn cấp trong ba năm từ tháng 09/2013, khi mưa châu chấu đe dọa an ninh lương thực của hơn 13 triệu người, chiếm khoảng 60% dân số của Madagascar.

Nhưng khi những hình ảnh đáng báo động xuất hiện như vậy thì nhân viên Annie Monard của FAO cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) biết rằng những đàn châu chấu ồ ạt xuất hiện trong thành phố là do nhiệt độ cao bất thường, không phải là một sự đột biến mới trong quần thể gây hại cho môi trường.

Cho đến nay, FAO và Chính phủ Madagascar đã thành công trong việc kiểm soát các loài gây hại tại hơn 4.600 dặm vuông đất nông nghiệp. Chính sách khẩn cấp của chính phủ Madagascar sẽ tiếp tục cho đến năm 2016 và dự kiến sẽ tốn hơn 41 triệu USD.

Cha mù, mẹ tật, bé 6 tuổi "khó khăn" đường đến trường

(Dân trí)- Cha bị mù, còn mẹ dị tật do di chứng chất độc hóa học, cháu Thuật (6 tuổi, ngụ Bạc Liêu) đã đến tuổi đi học nhưng trước cảnh gia đình chỉ sống lay lắt bằng tiền trợ cấp hàng tháng thì việc đến trường của cháu cũng trở nên gập ghềnh hơn.
Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông bị mù cả hai mắt, anh dò dẫm từng bước đi ra cửa khi nghe có khách đến thăm. Còn vợ anh cũng ì ạch từng bước khó nhọc từ ngoài đi vào nhà. Nhìn cảnh hai vợ chồng, một người mù, một người tật cùng với lá đơn cầu cứu trên tay khiến chúng tôi rất cảm thương. Đó là hoàn cảnh của vợ chồng anh Nguyễn Văn Ninh (SN 1976) và chị Hà Hoa Hồng (SN 1969), ngụ tại ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Đáng thương hơn cho hoàn cảnh của đôi vợ chồng tật nguyền này là đứa con trai 6 tuổi- cháu Nguyễn Chiến Thuật. Bởi khi những đứa trẻ trong xóm đã đến trường chuẩn bị khai giảng năm học mới sắp đến thì cháu Thuật lại không có điều kiện đi học vì gia cảnh hết sức éo le.

Ca đoàn ảo Dòng Cát Minh kỷ niệm sinh nhật thứ 500 Thánh Têrêsa Avila

Một dàn hợp xướng ảo VMG chính thức, “Nada Te Turbe” là một trong hai ca khúc ảo được trình diễn mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 500 của Thánh Têrêsa Avila. Dàn hợp xướng được Dòng Cát Minh thành lập từ khắp nơi trên thế giới và được đệm bởi dàn nhạc Teresian của nhà thờ St James ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Phần âm nhạc được sáng tác bởi Claire Sokol, OCD.
Để mang lại những tiếng hát này lại với nhau trong một dàn hợp xướng, họ đều tự ghi âm giọng hát của mình. 
“Nada te turbe,” nghĩa là “Đừng làm những gì khiến bạn ưu phiền,” là ca khúc đầu tiên của dàn hợp xướng. Nó dựa trên bài thơ của Thánh Têrêsa Avila.
Ca khúc thứ hai là phiên bản của Salve Regina. Sr. Claire Sokol đã soạn cho cả hai giai điệu cho dịp này.
Video này đã nhận được hàng ngàn lượt người xem trên YouTube kể từ khi được đăng.

NATO lập quân đội ‘viễn chinh’ nhằm đối phó Nga

Theo một số trang tin, hiện NATO đang nỗ lực lập ra một lực lượng viễn chinh với khoảng 10.000 lính, bao gồm binh sĩ từ 7 quốc gia thành viên nhằm ứng phó với căng thẳng gia tăng giữa khối này và Nga trong xung đột ở Ukraine.
Theo Financial Times, Anh sẽ đi tiên phong trong việc lập ra lực lượng này, với sự đóng góp của Đan Mạch, Latvia, Estonia. Litva, Na Uy và Hà Lan. Canada cũng quan tâm đến việc gia nhập nhóm này nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo một số nguồn tin không chính thống, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ đưa ra tuyên bố chính thức tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Wales vào ngày 4/9 tới.
Hiện chưa xác định thông tin và chi tiết cụ thể nhưng một số người cho rằng các nhà hoạch định đang tiến hành các bước để tăng số binh sĩ tham gia. Lực lượng này sẽ bao gồm các đơn vị lục quân, không quân và hải quân. Các tư lệnh Anh sẽ chỉ huy nhóm lục quân.
Tờ Financial Times cho biết, động thái hình thành lực lượng nói trên là nhằm đáp trả sự can dự của Nga vào khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Mục đích cuối cùng là để “taọ ra một lực lượng cấp sư đoàn tinh nhuệ, có khả năng triển khai nhanh và tham gia diễn tập đều đặn”.
NATO vẫn cáo buộc Nga đã triển khai hơn 1.000 quân vào lãnh thổ Ukraine nhằm củng cố lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine.
Tuy nhiên Nga đã bác bỏ các cáo buộc này.
Trong khi đó, mới đây, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen bày tỏ mong muốn sự hiện diện của NATO trở nên ‘rõ nét hơn’ ở Đông Âu thông qua việc đưa vào đó các trang thiết bị có khả năng hỗ trợ việc tiếp nhận các lực lượng phản ứng nhanh cần thiết để ứng phó với Nga.
Về phần mình, đặc phái viên của Nga tại NATO Aleksandr Grushko cho biết mọi nỗ lực của NATO nhằm tiến sâu vào khu vực này đều sẽ tác động đến hoạch định an ninh của Nga.
Theo Soha

Đức TGM Jos, Nigeria từ chối cận vệ do chính phủ sai phái đến để bảo vệ ngài

Bọn khủng bố Hồi Giáo IS ăn nên làm ra với những nguồn viện trợ đầy khích lệ từ thế giới Hồi Giáo sau khi thành lập cái gọi là “Nhà Nước Hồi Giáo”.

Thấy vậy, bọn khủng bố Hồi Giáo Boko Haram tại Nigeria cũng bắt chước thành lập “Nhà Nước Hồi Giáo” tại thành phố Gwoza, thuộc bang Borno và tấn công ráo riết để “mở mang bờ cõi”.

Hôm thứ Ba 26 tháng 8, 500 quân nhân Nigeria đã phải rút chạy khỏi hai thành phố Ashigashyia và Kerawa và xin lánh nạn tại quốc gia láng giềng Cameroon sau những cuộc giao tranh đẫm máu với bọn khủng bố Hồi Giáo.

Trước tình hình căng thẳng trên, chính quyền của tổng thống Goodluck Jonathan đã phái quân đội đến bảo vệ Toà Giám Mục Jos, thủ phủ của bang Borno. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục đã không đồng ý.

Đức Tổng Giám Mục Ignatius Kaigama của Jos, nói rằng mặc dù có những nguy hiểm gây ra bởi bọn khủng bố Boko Haram, ngài không muốn có những vệ sĩ vì sẽ làm cho giáo dân xa cách ngài. 

Thừa nhận rằng đôi khi ngài cũng cảm thấy nỗi sợ hãi, nhưng Đức Tổng Giám Mục nói với tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ rằng: "Tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ để phục vụ Thiên Chúa và người dân của mình. Tôi không có một gia đình sinh học, không có tài sản nào tôi có thể gọi là tài sản riêng tôi . Nếu tôi phải mất mạng sống của mình trong khi bảo vệ quyền tự do thờ phượng của người dân và sự hiệp nhất của nhân loại, tôi sẽ bỏ lại phía sau không màng tới điều gì. "

Đức Tổng Giám Mục Kaigama nói thêm rằng sự hiện diện của các nhân viên bảo vệ cahắc chắn sẽ làm ngài xa cách đàn chiên của mình.
 (Đặng Tự Do, VCN 30.08.2014)

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẫu ảnh Cứu Rỗi ban Ơn Hoán Cải

Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2013, lúc 7:14 tối.

Hỡi con nhỏ của Mẹ, Mẹ mong muốn mọi người biết rằng từ nay trở đi Mẹ sẽ được gọi bằng tước hiệu cuối cùng do Thánh Tử của Mẹ ban cho trên trái đất này. Trong Sứ Mệnh cuối cùng này, Mẹ sẽ được nhắc đến trong mọi lúc như là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

Hình ảnh Mẹ sẽ được tạo trên một Mẫu ảnh đúc bằng kim loại, một mặt có hình ảnh Mẹ với mặt trời phía sau đầu và mười hai ngôi sao kết vào một vương miện bằng gai đặt trên đầu Mẹ. Ở phía mặt sau của Mẫu ảnh, Mẹ mong muốn được tạc hình Thánh Tâm của Con Mẹ với Hai Thanh Gươm Cứu Rỗi được đặt chéo nhau từ hai phía.

Hai Thanh Gươm Cứu Rỗi sẽ có hai mục đích. Thanh Gươm Thứ Nhất sẽ tiêu diệt con thú và Mẹ đã được ban quyền để thực thi điều này vào Ngày Cuối Cùng. Thanh Gươm Thứ Hai sẽ đâm thâu tâm hồn những tội nhân cứng lòng nhất và sẽ là Thanh Gươm mà nhờ đó họ được cứu rỗi.

Mẫu ảnh này sẽ được làm ra với số lượng lớn và những ai nhận được phải mang cho linh mục làm phép trước khi phân phát miễn phí cho người khác. Mẫu ảnh Cứu Rỗi mang lại Ơn Hoán Cải và Ơn Cứu Rỗi.

Tất cả những ai nhận được Mẫu ảnh Cứu Rỗi phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (115) này để xin Ơn Hoán Cải :

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở linh hồn con bằng nước mắt Cứu Rỗi của Mẹ.

Xin phá tan những nghi ngờ của con.

Xin nâng tâm hồn con lên để con cảm nhận sự Hiện Diện của Con Mẹ.

Xin ban cho con bình an và sự an ủi.

Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để con thực sự hoán cải.

Xin giúp con đón nhận Sự Thật và xin mở rộng tâm hồn con để đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Amen.

Hỡi con, xin hãy cho thiết kế và làm ra Mẫu ảnh này. Mẹ sẽ dẫn dắt con trên mỗi bước đường con đi và con phải bảo đảm rằng Mẫu ảnh này phải có mặt trên toàn thế giới.

Hãy ra đi trong bình an để phụng sự Con Mẹ.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Nhặt được gần 100 triệu đồng, bé trai trả cho du khách. Còn chúng ta thì sao?

Nhặt được chiếc ví có gần 100 triệu đồng, cháu bé khoảng 10 tuổi đã mang đến công an gần nhà để trả lại người đánh rơi và từ chối cung cấp tên tuổi.
Chiều 29/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao trả lại số tiền gần 100 triệu đồng cho anh Lê Xuân Quân (40 tuổi, ngụ tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), một khách du lịch đang tham quan tại Đà Lạt.
Cơ quan công an trao lại tài sản bị mất cho anh Quân. Ảnh: Hoàng Trường.
Trước đó vào khoảng 20h30 ngày 28/8, thượng sĩ Hà Quốc Mạnh, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đang trực tại đơn vị thì một bé trai chừng 10 tuổi chạy đến đưa cho chiếc ví và nói: “Cháu nhặt được cái này ở bên đường, nhờ chú trả lại cho người nào đánh rơi”.
“Lúc này trời đang mưa, chưa kịp hỏi tên tuổi thì cháu bé bảo nhà cháu gần đây rồi chạy đi”, chiến sĩ Mạnh nói và cho biết khi anh kiểm tra bên trong chiếc bóp thì bất ngờ vì thấy số tiền rất lớn, bao gồm cả tiền nước ngoài cùng giấy tờ tùy thân mang tên Lê Xuân Quân. Số tiền được xác định là 93,5 triệu đồng. Lần theo số điện thoại để lại ở trong bóp, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động đã mời anh Quân đến để trao trả lại tài sản nói trên.
Nhận lại tài sản, anh Quân vui mừng cho biết đang cùng gia đình vào Đà Lạt du lịch, do không biết đường nên đã dừng ôtô lại hỏi thăm và làm rớt chiếc bóp. “Nghe các anh công an kể lại người nhặt được chiếc ví của mình là cháu bé khoảng 10 tuổi, tôi rất khâm phục và biết ơn tấm lòng tốt bụng của bé trai Đà Lạt”, anh Quân nói.
Cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang xác minh cháu bé để khen thưởng về hành động đẹp này.
Theo Hoàng Trường - Quốc Dũng

Bọn khủng bố Hồi Giáo IS lại chặt đầu và tàn sát tập thể để làm tê liệt ý chí phản kháng của đối phương

Chỉ hai tuần sau khi làm thế giới chấn động với video chặt đầu phóng viên nhiếp ảnh người Mỹ James Foley, hôm thứ Sáu 29 tháng 8, bọn khủng bố Hồi Giáo IS lại một lần nữa tung ra một video chặt đầu một người khác.
Nạn nhân là một người lính Kurd chưa rõ danh tính. Anh đã bị bắt quỳ trước một đền thờ Hồi Giáo và bị chém đầu. Video clip kéo dài 2 phút 13 giây có tựa đề “Một thông điệp bằng máu” cũng chiếu cảnh 12 người lính Kurd khác bị bắt diễu hành và 3 người trong số họ đã kêu gọi nhà lãnh đạo Kurd trong khu vực là ông Massud Barzani, chấm dứt hợp tác và kết thúc mối quan hệ với Mỹ, để tránh có thêm nhiều người Kurd bị chặt đầu.

Các chiến binh người Kurd, với sự ủng hộ từ trên không của không quân Mỹ, đã thành công trong việc ngăn chặn đà tiến của bọn khủng bố Hồi Giáo IS và đánh đuổi được bọn này khỏi khu vực đập thủy điện Mosul. Tuy nhiên, bọn khủng bố Hồi Giáo IS vẫn tiếp tục kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ hai ở Iraq.

Video chặt đầu này đưa ra một ngày sau khi bọn khủng bố Hồi Giáo IS đưa ra một đoạn video hôm thứ Năm 28 tháng 8 trong đó chúng thảm sát 250 binh sĩ Syria. Syrian Observatory for Human Rights của Anh nói số binh sĩ bị thảm sát chỉ là 150 người, chứ không đến 250 người như bọn khủng bố rêu rao.

Những người lính Syria bị thảm sát thuộc sư đoàn 93 của Syria. Họ đã bị bắt sau khi căn cứ không quân Tabqa, là thành trì cuối cùng còn lại của chính quyền Bashar al-Assad ở miền Đông Syria lọt vào tay bọn khủng bố Hồi Giáo IS vào sáng Chúa Nhật 24 tháng 8.
(Đặng Tự Do, VCN 30.08.2014)

Nhà Tổ Chức Lễ Đen Đối Diện Với Vụ Kiện Vì Dám Ăn Cắp Công Thức Truyền Phép


Oklahoma, 21/08/2014 (MAS/SLM) – Các nhà tổ chức của một buổi lễ đen thuộc về satan đã được lên kế hoạch diễn ra tại Thành Phố Oklahoma, Mỹ, vào tháng tới sẽ phải đối diện với một vụ kiện trên cơ sở Công Thức Truyền Phép được dùng cho sự kiện phạm thánh này bị đánh cắp.

“Chúng tôi thật vinh dự được đại diện cho Đức TGM Coakley trong cuộc chiến chống lại sự bất kính Bí Tích Cực Thánh”, luật sư Michael W. Caspino nói với tớ The National Catholic Register. “Chúng ta cần phải khen ngợi Đức TGM về lập trường can đảm của Ngài chống lại những kẻ thù của Giáo Hội”. 

“Cơ sở pháp lý của chúng tôi rất đơn giản”, ông nói, “một Bánh Thánh Thể được Truyền Phép thuộc về Giáo Hội”. 

“Giáo Hội đã thực thi và giữ gìn Thánh Thể hơn 2000 năm nay. Những kẻ thờ Satan đã lấy Công ThứcTruyền Phép bằng phương tiện bất hợp pháp, bằng việc ăn cắp hoặc gian lận. Chúng tôi chỉ đơn giản yêu cầu Toà Án trả lại tài sản đã bị đánh cắp cho chủ sở hữu hợp pháp của nó, Giáo Hội Công Giáo Rôma”. 

Vụ án đã được thành lập thành hồ sơ tại Toà Án Cấp Quận thuộc Thành Phố Oklahoma vào ngày 20/07 đại diện cho tổng giáo phận địa phương bởi hãng luật Busch & Caspino.

Vào ngày 21/09, một lễ đen được lên kế hoạch sẽ diễn ra tại phòng âm nhạc Trung Tâm Dân Sự Thành Phố Oklahoma (City Civic Center). 

Có liên hệ với trò phù thuỷ và tôn thờ Satan, một lễ đen là một buổi cử hành phạm thánh được kết cấu như là một sự nhạo báng Thánh Lễ Giáo Hội Công Giáo. Khẩn cầu Satan, công thức đặt trọng tâm vào sự phỉ báng Thánh Thể, một việc làm được thực hiện thông qua việc ăn cắp một công thức truyền phép từ một nhà thờ Công Giáo và sử dụng nó trong một nghi thức mang tính tình dục phạm thánh, hoặc đại tiện hoặc tiểu tiện lên Thánh Thể”.

Nhà tổ chức sự kiện là Adam Daniels nói rằng một Công Thức Thánh Thể có mục đích đã “được gửi mail cho chúng tôi bởi một người bạn”.

“Đến giờ thì tôi biết, công thức được mail cho chúng tôi đã được truyền phép”, ông nói với tờ tin Công Giáo Aleteia vào ngày 06/08. 

Vào Tháng Bảy, một quan chức của nhà hát thành phố đã bảo vệ quyết định, đưa ra chính sách trung dung của hội trường. Bà nói với CNA rằng miễn là không có điều khoản pháp luật nào bị phá vỡ trong suốt sự kiện, thì hội trường thành phố sẽ không bận tâm đến các điều luật có đang bị phá vỡ trong việc lấy một công thức truyền phép theo thời gian hay không. Bà nói rằng những sự kiện tương tự đã lên kế hoạch vào những năm trước đã có số lượng người tham dự nghèo nàn hoặc chẳng có ai. 

Đức TGM Paul Coakley thuộc TGP Thành phố Oklahoma đã kêu gọi trung tâm dân sự xem xét lại việc tổ chức sự kiện, một sự kiện mà Ngài đã diễn tả là “sự sự phạm thánh và phạm thượng kinh khiếp đối với phẩm trật đầu tiên”. 

Các lễ đen, Ngài nói với CNA vào hồi Tháng Bảy, diễn ra xung quanh “việc lấy đi điều là thánh thiêng nhất đối với chúng tôi là những người Công Giáo, và phỉ báng điều ấy, bất kính điều ấy, một cách hèn mạt, thường là bằng cách phô diễn bạo lực và đam mê dâm dục”.

“Điều đó rõ ràng là vô cùng khủng khiếp....điều mà họ dự dịnh làm với Công Thức đã thánh hiến đó là một sự xúc phạm vượt quá mọi sự diễn tả”. 

Đức TGM Coakley và các đức giám mục khác ở các giáo phận lân cận đã kêu gọi thực hiện nhiều tuần cửu nhật và ăn chay nhằm ngăn chặn lễ đen. 

Một sự kiện tương tự đã lên kế hoạch tại Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Văn Hoá Mở Rộng Đại Học Harvard vào hồi Tháng Năm đã “bị hoãn vô thời hạn” khi đối diện với sự phản đối của rất nhiều sinh viên và cộng đồng địa phương.
Theo CNA

Gia đình và sự đổ vỡ trong gia đình, sẽ là cội rễ của mọi sự

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2012, lúc 3:30 chiều.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta, sắp phải đối mặt với một thách thức khủng khiếp. Đây sẽ là một nguyên nhân khiến họ phải chọn một trong hai hướng đi khác nhau. Tùy theo mỗi người, tùy vào ý chí tự do của chính họ, khi họ phải chọn con đường để đi. Vì sự ghê tởm sẽ sớm tự bộc lộ ra.
Lúc ban đầu, nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ không thể ngay lập tức nhận biết được những gì đang xảy ra. Chỉ khi họ đọc những bức thư do những bề trên của họ gửi tới, thì họ mới nhận ra sự khốn khó.

Những ai gìn giữ Lời Chí Thánh của Ta, được ban cho nhân loại trong Kinh Thánh, sẽ bị thử thách và bị thúc ép phải đón nhận những sửa đổi. Người ta sẽ trao cho họ những sửa đổi này và họ sẽ bị buộc phải đón nhận và nhìn nhận những sửa đổi này như là Sự Thật. Những sửa đổi này sẽ dẫn đến một điều.

Chúng sẽ thúc ép những tôi tớ được thánh hiến của Ta phải chấp nhận việc dung túng cho tội lỗi.

Những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ được dạy bảo rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa hằng giàu lòng xót thương và rằng Người yêu thương tất cả mọi người. Đúng vậy, đây là Sự Thật. Nhưng sau đó, những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ buộc phải dung túng cho những lề luật, vốn là một sự ghê tởm trong Mắt Ta. Gia đình và sự đổ vỡ trong gia đình, sẽ là cội rễ của mọi sự.

Những người khác sẽ bị buộc phải đón nhận một nghi lễ mới vốn sẽ thay thế cho Thánh Lễ và thay thế cho sự Hiện Diện của Mình Thánh.

Đây sẽ được coi là một động thái để thâu tóm tất cả nhằm quy tụ tất cả các Kitô Hữu và tất cả các tôn giáo khác vào làm một. Đây sẽ là khởi đầu của sự kết thúc.
Ngày mà Hy Tế Thánh Lễ hàng ngày bị cắt xén, sẽ là khởi đầu để tất cả các biến cố xảy ra, như đã được báo trước cho Thánh Gioan Tông Đồ. Đây sẽ là lúc con thú trỗi dậy và ảnh hưởng của hắn sẽ hết sức khủng khiếp. Hắn sẽ giành được tâm hồn và linh hồn của nhiều linh mục. Mục đích của hắn là để ngăn chặn tất cả các Thánh Lễ và để xúc phạm đến Thánh Thể.

Hắn đã thực hiện điều này qua các lễ đen được tổ chức trong nhiều Nhà Thờ Công Giáo. Những kẻ chủ chốt trong số những tôi tớ bất trung của Ta đang âm mưu chống lại Giáo Hội của Ta và chúng sẽ lừa gạt được nhiều người.

Hãy tỉnh thức. Hãy cảnh giác và nài xin Ta ban sức mạnh mà các con sẽ cần đến, để chống lại kế hoạch xấu xa và độc ác này.

Trận chiến ngay trong Giáo Hội của Ta trên trái đất sẽ rất khốc liệt. Linh Mục chống lại Linh Mục. Giám Mục chống lại Giám Mục. Hồng Y chống lại Hồng Y.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, hãy biết rằng, những ai trong các con nhận biết và yêu mến Ta, sẽ được Ta dẫn dắt. Ta sẽ hướng dẫn các con. Ta sẽ ban cho các con sức mạnh để đối phó với những kẻ thù của Thiên Chúa. Các con không hề đơn độc.

Các con không bao giờ được phép lắng nghe những sự dối trá mà người ta sẽ bày ra cho các con nhân Danh Ta. Các con chỉ cần nhận biết Sự Thật trong tâm hồn các con mà thôi. Hãy lắng nghe tiếng mách bảo trong tâm hồn các con. Hãy giữ lòng trung thành với tất cả những gì mà các con được dạy cho biết là Lề Luật của Thiên Chúa.
Nếu người ta bày ra cho các con bất cứ điều gì có vẻ như mâu thuẫn với những Giáo Huấn của Ta, thì các con phải xa lánh ngay.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Chú chó Tommy đã kiên quyết nhịn ăn, nhịn uống để ngồi canh bên mộ chủ suốt 15 ngày

Chú chó Tommy đã kiên quyết nhịn ăn, nhịn uống để ngồi canh bên mộ chủ suốt 15 ngày kể từ khi cậu chủ của nó qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào hôm 2/8.

Chú chó Tommy đến từ thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã không quản mưa nắng ngồi canh bên mộ chủ suốt 15 ngày liền sau khi cậu chủ Bhaskar Shri, 18 tuổi, qua đời trong 1 vụ tai nạn bất ngờ vào hôm 2/8. 
Được biết, chàng công nhân xây dựng đã nhận nuôi Tommy từ 5 năm trước, và cả 2 đã trở nên vô cùng thân thiết, gắn bó. Bởi vậy, khi chứng kiến người chủ qua đời, Tommy đã vô cùng đau buồn, không nỡ rời đi. 

Tommy ngồi canh mộ chủ suốt nhiều ngày.
Dawn Williams, một nhân viên cứu hộ động vật thuộc Hội chữ thập xanh của Ấn Độ đã ra tay giúp đỡ chú chó trung thành. Cô cho biết "Trong tuần đầu tiên của tháng 8, tôi đã vô tình nhìn thấy chú chó ngồi cạnh ngôi mộ. Lúc đó, tôi không nghĩ gì cả. Tuy nhiên, đến ngày 13/8, tôi lại có dịp ghé qua khu vực này và vẫn nhìn thấy chú chó ngồi đó. Nó vẫn ngồi đúng vị trí mà tôi nhìn thấy lần trước. Có vẻ như nó không di chuyển đi đâu trong nhiều ngày".
Bà William khẳng định mắt Tommy đã chảy nước mắt khi bà tiến lại gần nó. "Tôi có thể nhận ra chú chó rất hoảng loạn. Nó đói và tôi chắc chắn nó đã khóc. Tôi đưa cho nó một ít nước và bánh quy, nhưng nó vẫn không chịu rời ngôi mộ. Bởi vậy, tôi và các đồng nghiệp đã phải đi loanh quanh khu vực để hỏi về trường hợp của chú chó. Người ta nói với tôi rằng tên của nó là Tommy và nó đang canh gác cho mộ cậu chủ", bà William cho biết. 
Sau khi tìm hiểu, các nhân viên cứu hộ đã quyết định tìm về nhà mẹ của Shri là bà Shrimati Sundari. "Khi Tommy nhìn thấy bà ấy, nó đã nhảy lên người và liếm mặt. Rõ ràng nó biết bà ấy", bà William nói. 

Bà Sundari cho biết Shri và Tommy luôn ở cùng nhau, kể cả khi cậu chủ đi làm ở công trường. Tuy nhiên sau khi vụ tai nạn ô tô xảy ra, Tommy cũng đột nhiên biến mất. Bà Sundari nghĩ nó đã tìm được một người chủ mới. 
"Bà ấy rất vui vì chú chó đã quay về. Bà ấy cho biết đó là 1 chú chó trung thành và nó giúp bà nhớ về người con trai của mình. Tôi chắc chắn Tommy sẽ giúp bà Shrimati vượt qua nỗi đau và sự mất mát", bà William cho biết.
(Nguồn: NYDailyNews)

Trung Quốc tăng lực lượng tàu ngầm, Mỹ lo ngay ngáy

“Nước Mỹ muốn biết chính xác điều gì đang diễn ra ở Hải Nam. Còn Trung Quốc thì không muốn Mỹ biết”…
Lầu Năm Góc dự báo, tới một thời điểm nào đó trong năm nay, Hải quân Trung Quốc có thể sẽ sử dụng tầu ngầm lớp Jin để bắt đầu những cuộc tuần tra trên biển đầu tiên với vũ khí hạt nhân được trang bị đầy đủ.
Vụ chiến đấu cơ Trung Quốc lại gần máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ hồi tuần trước phản ánh căng thẳng kéo dài trên không bấy lâu nay giữa hai nước. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, sự đối đầu Mỹ-Trung còn đang hình thành bên trong lòng đại dương.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã không giải thích về nhiệm vụ của chiếc máy bay hải quân P-8, một loại máy bay được thiết kế để theo dõi tàu ngầm, khi máy bay này bị chặn bởi một chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc trên biển Đông gần khu vực đảo Hải Nam hôm 19/8.
Giới chức Mỹ chỉ nói rằng, trong vụ chạm mặt này, cũng như nhiều vụ tương tự khác trong mấy tháng gần đây, chiến đấu cơ Trung Quốc đã tiến gần tới mức nguy hiểm máy bay Mỹ.
Nhưng một chuẩn đô đốc của Trung Quốc nói, máy bay Mỹ có thể đang do thám tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
Các vụ máy bay Trung Quốc lại gần máy bay Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ cảnh báo về việc Bắc Kinh đang nhanh chóng tăng cường lực lượng tàu ngầm, bao gồm bổ sung một hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Jin.
Ít nhất hai trong số những con tàu ngầm của đội trên có vẻ như đã xuất hiện ở Hải Nam, theo các chuyên gia quốc phòng nước ngoài. Các chuyên gia này đề cập đến việc gần đây, Trung Quốc mở rộng một căn cứ tàu ngầm ở Hải Nam với lối vào dưới mặt nước biển.
Lầu Năm Góc dự báo, tới một thời điểm nào đó trong năm nay,Hải quân Trung Quốc có thể sẽ sử dụng tầu ngầm lớp Jin để bắt đầu những cuộc tuần tra trên biển đầu tiên với vũ khí hạt nhân được trang bị đầy đủ.
“Nước Mỹ muốn biết chính xác điều gì đang diễn ra ở Hải Nam”, ông Chen Qi, một chuyên gia về quan hệ Trung-Mỹ tại trung tâm Carnegie-Tsinghua ở Bắc Kinh, nhận xét. “Còn Trung Quốc thì không muốn Mỹ biết”.
Wall Street Journal nhận định, cả Mỹ và Trung Quốc đều đang tìm cách giảm khả năng các cuộc chạm mặt quân sự giữa hai nước, như vụ máy bay của hai nước lại gần nhau, có thể dẫn tới những diễn biến xấu hơn. Hôm thứ Ba tuần này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố cử một phái đoàn tới Mỹ để tham dự một cuộc họp thảo luận các quy tắc quân sự trên biển và trên không.
Chuẩn đô đốc John Kirby, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và đối thoại với Bắc Kinh. Tuy vậy, ông Kirby nói, vụ chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Hải quân Mỹ hồi tuần trước “không giúp ích gì cho việc này”.
Theo một số nhà phân tích, các cuộc tuần tra trên không của Mỹ và hành động chặn đường của máy bay Trung Quốc có thể sẽ tiếp diễn, xét tới mức độ quan trọng của vấn đề. Quân đội Mỹ lo ngại về những gì mà Washington cho là Bắc Kinh tăng cường đầu tư vào tàu ngầm như một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội bao gồm đưa hàng không mẫu hạm vào sử dụng và mở rộng đội tàu Hải quân.
Cũng giống như các loại trang thiết bị vũ khí quân sự khác, tàu ngầm bổ sung khả năng “tàng hình” cho sức mạnh quân sự và cho phép xâm nhập tới gần như bất cứ đâu. Trung Quốc xem lực lượng tàu ngầm giữ vai trò then chốt trong tham vọng trở thành một siêu cường.
Chiếc P-8 tuần tra trên không phận quốc tế gần đảo Hải Nam mới đây là máy bay theo dõi tàu ngầm tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ nhờ tốc độ cao và khả năng theo dõi từ xa. Từ tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã cử 6 chiếc P-8 tới các căn cứ ở phía Nam Nhật Bản để tăng cường lực lượng chống tàu ngầm của nước này.
Lầu Năm Góc cho rằng, Trung Quốc có kế hoạch nâng số tàu ngầm lên 60, trong đó có nhiều tàu ngầm mua từ Nga trong 25 năm qua.
“Bước tiến của Trung Quốc về năng lực tàu ngầm là vấn đề quan trọng. họ đang sở hữu một lực lượng tàu ngầm lớn và có khả năng ngày càng gia tăng”, đô đốc Samuel J. Locklear, tư lệnh Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương, phát biểu khi điều trần trước Thượng viện Mỹ hồi tháng 3.
Bộ Quốc phòng Mỹ đặc biệt lưu ý những chiếc tàu ngầm của Trung Quốc được trang bị tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn ước tính hơn 4.000 hải lý. Như vậy, phần lớn Bắc Mỹ sẽ nằm trong tầm bắn của loại tàu ngầm này, tùy thuộc vào con tàu ngầm ở vị trí nào trên Thái Bình Dương. “Loại tàu ngầm này sẽ mang lại cho Trung Quốc năng lực hạt nhân dưới biển đáng tin cậy đầu tiên, có lẽ là trước cuối năm 2014”, ông Locklear nói.
Theo báo cáo thường niên mới nhất của Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước Quốc hội nước này, Trung Quốc đang vận hành 3 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy năng lượng hạt nhân lớp Jin Type-094. Ngoài ra, Trung Quốc có thể bổ sung thêm 5 tàu ngầm cùng loại nữa trước khi tung ra loại tàu ngầm thế hệ tiếp theo trong vòng 1 thập kỷ tới.
“Loại tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy năng lượng hạt nhân này thực sự là vũ khí nguy hiểm nhất trên trái đất”, ông John Keller, biên tập trang tin quân sự Military & Aerospace Eletronics, nhận xét trong một báo cáo hồi tháng 6. “Hãy nghĩ tới một đội tàu ngầm khó phát hiện, ít tiếng ồn và linh hoạt. Chúng hoạt động êm ái, lặn nhanh và không thể bị phát hiện trong suốt hàng tháng trời dưới nước. Theo dõi những con tàu ngầm này là rất khó và thiếu chính xác”, ông Keller viết.
Các chuyên gia ở Trung Quốc nói, những vụ chạm mặt giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ không mới và sẽ không sớm chấm dứt. Chuyên gia quân sự Ni Lexiong thuộc Đại học Khoa học chính trị ở Thượng Hải cho rằng, Mỹ đang cảm thấy bị đe dọa trước việc Trung Quốc xây dựng một lực lượng hải quân hiện đại.
Theo Soha

Bộ trưởng Bộ Y tế indonesia: Là một người Công giáo, tôi sẽ không cho phép phá thai trong mọi trường hợp

Tại Điều 31 của Quy chế Chính phủ (PP) số 61/2014 về sức khỏe sinh sản đã đề cập, phá thai có thể thể được thực hiện dựa trên trường hợp khẩn cấp và mang thai ngoài ý muốn như bị hãm hiếp.
Tuy nhiên, hành động Phá Thai do bị hãm hiếp chỉ có thể được thực hiện nếu tuổi thai dài nhất là 40 (bốn mươi) ngày, kể từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng theo Fatwa của Hội đồng Ulema Indonesia (MUI).

Quy định này cũng dẫn đến những cuộc tranh luận khác nhau. Đặc biệt là trong giáo lý tôn giáo đã dạy ''Ngay từ giây phút thụ tinh, Sự Sống của mỗi người phải được tôn trọng cách tuyệt đối, vì con người là thụ tạo duy nhất trên trần gian được Thiên Chúa dựng nên vì chính nó, và linh hồn của mỗi người được Thiên Chúa trực tiếp ban cho". Những lời dạy trong giáo lý này đã được Bộ trưởng Bộ Y tế bà Menkes Nafsiah Mboi thực hiện.

"Là một người Công giáo, tôi sẽ không cho phép phá thai trong bất kỳ hoàn cảnh nào," văn phòng Bộ trưởng Y tế Nafsiah ở Jakarta, thứ Ba (19/8) cho biết.

Tuy nhiên, như một bác sĩ trong bộ y tế cho biết '' Bà Nafsiah có nghĩa vụ phải vượt qua các thông tin liên quan đến Quy chế Chính phủ''

"Câu hỏi về việc Phá Thai có tội lỗi hay không, đó những vấn đề bạn nên cầu nguyện với Thiên Chúa. Tôi không thể xác định bạn có phạm tội hay không vì tôi không phải Thiên Chúa. Do đó bạn phải có sự trợ giúp của Cha xứ nhờ Cha làm tư vấn. Do sự can thiệp nhiều về vấn đề này mà nhiều người đã mất đi linh hồn của mình, vì vậy đòi hỏi bạn phải có sự hỗ trợ đặc biệt " Bà Nafsiah nói.

Bà nói thêm: "Là Bộ trưởng, tôi nói rằng có những quy định của nhà nước có thể được sử dụng nhưng với trường hợp này, đối với nhà nước phải tôn trọng quyền của phụ nữ vì thế không nên để những ''nạn nhân bị hãm hiếp'' phải hy sinh lần thứ hai''.
(Theo: Beritasatu.com)

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Bí ẩn quầng sáng lạ trên bầu trời Hà Nội - Điềm báo tốt hay xấu?

Trong cơn mưa tầm tã sáng nay (17-7) ở thủ đô Hà Nội, một độc giả đã vô tình chụp được một bức ảnh có 2 quầng sáng khá lạ. Trong ảnh có hai mảng sáng hình đĩa chồng lên nhau như chiếc đĩa bay.

Theo ông Đ.D.P – tác giả bức ảnh, thời gian chụp vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng, địa điểm là bên trong khách sạn Hà Nội (phường Giảng Võ, quận Đống Đa).

“Tôi chụp bằng điện thoại Nokia Lumia 1020, chế độ Panaroma. Chụp xong tôi đi rửa mặt quay lại thì quầng sáng cũng đã biến mất. Tôi thấy nó khá lạ, đặc biệt là trong thời điểm mây đen vần vũ do mưa” – tác giả bức ảnh cho biết.
Hai quầng sáng lạ chụp từ xa


Cận ảnh 2 quầng sáng

Lý giải cho bức ảnh này, ông Nguyễn Đức Phường – cán bộ đang công tác tại ĐHQG Hà Nội – nhận xét: Trong tấm ảnh có hai mảng sáng hình đĩa chồng lên nhau như chiếc đĩa bay.
Trường hợp thứ nhất, đó có thể là hình ảnh của chiếc đèn trần trong nhà phản chiếu qua tấm kính cửa sổ. Khi chụp ảnh quang cảnh bên ngoài cửa kính thì hình ảnh nhận được sẽ là hình ảnh của đèn trần bị phản chiếu chồng lên ảnh quang cảnh bên ngoài. Chiếc đèn trần nhà khi nhìn chéo sẽ có dạng đĩa bay và hơn nữa bị phản chiếu qua lớp kính nên độ sáng giảm. Việc độ sáng và kích thước của đèn trần nhìn có vẻ như khá phù hợp với độ sáng của hình ảnh cảnh quan bên ngoài nên dễ tạo cảm giác là có vật thể bay không xác định (UFO) đang ở bên ngoài.

Về nhận định này, tác giả bức ảnh nói đúng là anh có chụp sau một tấm kính lớn của khách sạn. Tuy nhiên, theo anh, nếu có phản chiếu thì phải phản chiếu cả những đồ vật khác nữa.
Ông Nguyễn Đức Phường cho rằng khả năng thứ hai có thể đây là đám mây hình đĩa vốn là một hiện tượng khí tượng khá phổ biến ở những khu vực gần đồi núi, nơi những luồng không khí ổn định thổi qua sườn núi và đỉnh núi. Tại đây, các giọt hơi nước ngưng tụ thành đám mây có dạng đối xứng như chiếc đĩa bay.

Tuy nhiên, khả năng này cũng thấp vì bầu trời Hà Nội khá u ám, luồng không khí không ổn định và thiếu nhiều điều kiện để hình thành nên những đám mây đĩa bay.
Dù vậy, ông Phường bác bỏ khả năng đây là vật thể bay không xác định vì “đó là điều không tưởng”.
Theo NLĐ


Phần còn lại trong số những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ cam kết trung thành với tôn giáo toàn cầu mới

Thứ Tư, ngày 5 tháng 6 năm 2013, lúc 5:45 chiều.
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sau cùng thì nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ đáp lại Lời Mời Gọi của Ta mặc dù như thế có nghĩa là một cuộc hành trình rất đơn độc dành cho họ.
Họ phải có bổn phận đối với những bề trên của họ, vì Ta đã ban cho Giáo Hội trần thế của Ta quyền trên tất cả con cái của Thiên Chúa. Họ, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, buộc phải tuân theo những lệnh truyền mà Giáo Hội của Ta ban xuống cho họ cho tới khi những Bí Tích của Ta bị thay đổi. Khi ấy, họ phải có bổn phận đối với Ta.
Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta không tin vào những lời tiên tri về việc Giáo Hội của Ta sẽ bị phá hủy từ bên trong, các con cần phải cầu nguyện để Ta gìn giữ các con mạnh mẽ và trung thành với những Giáo Huấn của Ta cho tới ngày bóng tối xua tan sự Hiện Diện của Ta trong những Nhà Tạm trên toàn thế giới. Vì khi điều ấy xảy ra thì các con chỉ có bổn phận đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô của các con mà thôi.
Đừng để lòng mình ra nặng nề vì một khi các con rao giảng Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta và thực thi các Bí Tích theo cách thức mà các con đã được dạy dỗ thì đây sẽ là nguồn Ơn cứu rỗi của các con. Chỉ khi nào các con buộc phải khước từ Sự Thật về Giáo Hội của Ta trên trần thế này, thì đó sẽ là lúc các con cần phải phân định.
Ngày ấy chưa xảy ra đâu, nhưng khi các con được lệnh của những bề trên cao nhất trong hàng ngũ của các con để loại bỏ Bí Tích Thánh Thể, thì các con sẽ biết rằng các con đã được ban cho Sự Thật.
Khi các con bị buộc phải đón nhận những giáo lý cụ thể nào đó trước ngày ấy xảy ra, mà các con nhận biết trong tâm hồn rằng điều đó sẽ không bao giờ được Ta tha thứ, các con sẽ nhận ra Sự Thật khủng khiếp về sự tàn phá mà Giáo Hội phải đối mặt.
Chỉ có những ai can đảm và dũng cảm, những người sẽ tranh đấu cho Sự Thật khi người ta ép buộc các con đón nhận những sự dối trá của tà giáo, mới là những người trung thành với Ta. Các con sẽ tiếp tục thực thi Các Bí Tích Rửa Tội, Thánh Thể, Giải Tội, Thêm Sức, Hôn Phối và Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.
Phần còn lại trong số những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ cam kết trung thành với tôn giáo toàn cầu mới. Khi ấy thì các con sẽ bị chia rẽ làm đôi – những người đi theo Sự Thật và những người sẽ đón nhận những lề luật vốn chỉ đưa đến một điều duy nhất – đó là việc tôn thờ những ngẫu tượng và dung túng cho tội lỗi.
Nhiều người trong các con sẽ không còn tôn vinh Ta nữa. Nếu các con không còn trung thành với Ta và gieo rắc những sự dối trá vào đoàn chiên của Ta thì nhiều người sẽ ra hư mất đối với Ta. Nhưng khi những linh hồn này nhận ra rằng họ đã bị lừa gạt thì Ta sẽ tỏ Lòng Thương Xót lớn lao. Tuy nhiên, các con, là những người đã được dạy dỗ để hiểu biết Giáo Huấn của Ta, để tôn vinh Lời Chí Thánh của Ta và thực thi những Bí Tích Cực Trọng của Ta, sẽ lại phản bội Ta.
Chúa Giêsu của các con
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com


Đức tổng giám mục Bùi văn Đọc trả lời phỏng vấn đài RFA

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đức tổng giám mục Bùi Văn Đọc, là đại diện của giáo hội Việt Nam tại Hàn Quốc trong sinh hoạt lớn của giáo hội Triều Tiên với sự hiện diện của Giáo hoàng Phan Xi Cô từ ngày 14 đến 18 tháng 8 vừa qua.
Sau khi trở về từ Hàn Quốc, tổng giám mục Bùi Văn Đọc trả lời phỏng vấn của biên tập viên Gia Minh, Đài Á Châu Tự Do về chuyến đi đó.
Trước hết tổng giám mục Bùi Văn Đọc cho biết về khoảnh khắc tiếp xúc với Giáo hoàng Phan Xi Cô tại Hản Quốc:
Tổng giám mục Bùi Văn Đọc: Thứ nhất tôi cảm thấy Ngài rất vui. Ngài vui khi gặp tôi biết là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ở Việt Nam sang. Bởi vì thái độ của Ngài là thái độ đối thoại và sẵn sàng cởi mở với mọi người, đối với Việt Nam Ngài càng khích lệ chuyện đó. Ngài biết chúng tôi đi vào đường lối đó của Tòa Thánh nên Ngài rất vui. Ngài cũng nhắc lại sự kiện mà tôi thấy Ngài vui khi nhắc lại là ( tôi cũng không ngờ Ngài nhắc lại) ‘tôi đã gặp Ngài đứng đầu Quốc hội của Việt Nam. Ngài nói và Ngài cười.
Khi nói chuyện với tôi, tôi thấy Ngài ở trong tư thế rất dễ chịu và thoải mái.
Tôi thấy rất rõ, và có lẽ như tôi thấy, có lẽ thôi hơn Việt Nam là (dù hàng giáo sỹ, giáo phẩm Việt Nam cũng rất tốt, rất năng động) giáo dân Đại Hàn (tôi có cảm tưởng) năng động hơn giáo dân Việt Nam
Tổng giám mục Bùi Văn Đọc
Gia Minh: Qua những ngày ở Hàn Quốc, tham gia những sinh hoạt lớn của Hàn Quốc như vậy, Đức Tổng giám mục có nhận xét gì về giáo hội Hàn Quốc?
Tổng giám mục Bùi Văn Đọc: Trước hết, giáo hội Đại Hàn ( Hàn Quốc) là một giáo hội rất sinh động, rất năng động, và là một giáo hội dấn thân loan báo Tin Mừng rất mạnh mẽ.
Hàng giáo phẩm và giáo sỹ Đại Hàn có thể nói rất là năng động và công việc tổ chức giáo hội, các công việc; ít nhất là trong việc tổ chức tiếp đón Đức Thánh Cha, các giám mục cũng như Đại Hội Giới Trẻ, và Lễ Phong Thánh; tôi thấy họ làm rất tốt và đem lại niềm vui, một sức sống thực sự.
Điều thứ hai mà tôi thấy rất rõ, và có lẽ như tôi thấy, có lẽ thôi hơn Việt Nam là ( dù hàng giáo sỹ, giáo phẩm Việt Nam cũng rất tốt, rất năng động) giáo dân Đại Hàn (tôi có cảm tưởng) năng động hơn giáo dân Việt Nam. Bởi vì nguồn gốc giáo hội Đại Hàn, việc xây dựng giáo hội đầu tiên là từ những người giáo dân. Do đó vai trò của người giáo dân rất quan trọng trong lòng giáo hội. Và có nhiều người giáo dân trẻ- rất trẻ, rất năng động, tự nguyện rất nhiều trong việc tổ chức lễ trong những ngày đó.
Đây là bài học mà tôi có dịp này, dịp kia tôi sẽ nhấn mạnh, khích lệ việc cho người giáo dân tham gia một cách mạnh mẽ hơn nữa, tích cực hơn nữa trong các công việc sinh hoạt của giáo hội, đặc biệt việc loan báo Tin Mừng
Tổng giám mục Bùi Văn Đọc
Tôi thấy giáo dân Đại Hàn rất năng động và nhiệt thành.
Gia Minh: Và hẳn nhiên đây cũng là một bài học để Đức tổng giám mục truyền đạt lại cho các giáo phận tại Việt Nam?

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đến chủ tế Thánh lễ khai mạc Năm Thánh mừng 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên đất Việt (01/2014)
Tổng giám mục Bùi Văn Đọc: Đúng rồi, đây là bài học mà tôi có dịp này, dịp kia tôi sẽ nhấn mạnh, khích lệ việc cho người giáo dân tham gia một cách mạnh mẽ hơn nữa, tích cực hơn nữa trong các công việc sinh hoạt của giáo hội, đặc biệt việc loan báo Tin Mừng.
Chắc chắn có một điều mà minh phải bớt, Việt Nam ít nhiều còn, tuy bây giờ nhẹ nhiều rồi nhưng hình thức ‘giáo sỹ trị’ vẫn còn. Chỗ nào mà như vậy thì phải khuyến khích các cha hết sức cố gắng để dẹp bỏ tinh thần đó. Phải khuyến khích sự cộng tác của mọi người, đặc biệt là của người trẻ.
Gia Minh: Đức giám mục có dịp gặp nhóm đại diện thanh niên Công giáo tham gia Đại hội Thanh niên Công giáo Á Châu không?
Tổng giám mục Bùi Văn Đọc: Họ có đến chào tôi trước khi đi. Cha Việt là người phụ trách có đưa họ đến gặp tôi. Ngoài cha Việt thì có một cha ngoài Hải Phòng vào cùng tham gia hướng dẫn đoàn.
Sau khi qua bên Đại Hàn tôi thấy có đức cha Viên, Giám mục phụ tá Giám mục Vinh, cũng đi với tư cách tham dự Đại hội Giới trẻ. Ngài thay mặt Đức cha Thiên giáo phận Hải Phòng, đặc trách giới trẻ.
Tôi nhận thấy giới trẻ Việt Nam cũng hăng hái, vui vẻ nhưng có thể nói xét về một phương diện vẫn chưa mạnh bằng những chỗ khác. Sự hiện diện của mình, cách nào đó, cũng chưa….
Chắc chắn có một điều mà minh phải bớt, VN ít nhiều còn, tuy bây giờ nhẹ nhiều rồi nhưng hình thức ‘giáo sỹ trị’ vẫn còn. Chỗ nào mà như vậy thì phải khuyến khích các cha hết sức cố gắng để dẹp bỏ tinh thần đó. Phải khuyến khích sự cộng tác của mọi người
Tổng giám mục Bùi Văn Đọc
Sau đó họ có trao đổi văn hóa gì đó với sinh viên Đại Hàn nhưng tôi không dự được, tôi đi về trước.
Tôi thấy anh chị em có cố gắng, nhưng sự hiện diện của họ chưa nổi bật. Có thể lý do vì (có thể thôi) vì giáo hội Đại Hàn muốn dành chổ đứng ưu tiên cho những thiểu số. Do đó khi đặt những vấn đề, những câu hỏi thảo luận với Đức Thánh Cha, có ba người: một người là cố sinh viên Cam bốt từ một giáo hội rất nhỏ, rất ít giáo dân,  rồi một sinh viên Hong Kong và một Đại Hàn. Không thấy Việt Nam mình, mặc dù mình ở gần, và nhiều hơn Cam bốt; nhưng tôi có cảm tưởng họ khích lệ thiểu số. Điều đó là điều tốt thôi.
Gia Minh: Đức tổng giám mục cũng như rất nhiều người cũng có ao ước Việt Nam có một dịp như Hàn Quốc vừa rồi, vậy để có một dịp như thế (Việt Nam) cần phải có chuẩn bị ra sao?
Tổng giám mục Bùi Văn Đọc: Một dịp để mời Đức Thánh Cha, theo tôi nghĩ, thì năm nay và năm 2015 thì chúng ta chưa làm kịp đâu. Nếu có phải cần thêm thời gian, sau đó 2016 hay ‘gì gì đó’.
Nếu được mời Đức Thánh Cha, Ngài sẵn sàng qua và chính phủ tạo điều kiện cho Ngài qua thì chúng tôi rất vui mừng. Tôi có cảm tưởng Đức Thánh Cha rất hiền lành, Ngài không có khó khăn trong đòi hỏi phải tổ chức thế này, thế kia đâu. Đến đâu Ngài cũng thấy vui vẻ, dễ chịu lắm và rất vui vẻ. Cho nên không có sợ phải tổ chức thế này, thế kia. Không lo lắng lắm. Dĩ nhiên phải có sự chuẩn bị cho cả giáo hội khắp ba miền từ nam chí bắc, cả ba giáo tỉnh. Lo lắng quá thì không lo lắng quá, nhưng về chỗ rộng rãi để tiếp đón Đức Thánh Cha như Hàn Quốc. Họ có nhiều chỗ ví dụ chỗ tiến hành lễ phong Á Thánh hôm đó nghe nói có chừng 1 triệu người. Việt Nam cũng hơi khó có một chỗ như vậy.
Nhưng mà rồi thôi, nếu được thì mình sẽ tính, tôi nghĩ không có gì phải lo lắng nhiều!
Gia Minh: Cám ơn Đức Tổng giám mục đã chia xẻ với thính giả về chuyến đi Hàn Quốc khi có Đức Thánh Cha đến đó.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiến hành 2 bổ nhiệm quan trọng tại Tây Ban Nha

Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của ĐHY Antonio Maria Rouco, 78 tuổi, TGM giáo phận thủ đô Madrid.
Trong hai mươi năm làm giám mục MadridĐức hồng y Rouco Varela là người bảo vệ tuyệt vời cho gia đình. Ngài đặc biệt nổi tiếng về việc chống lại chính sách của chính phủ ZapateroNgài đã thành công trong việc vận động số đông dân chúng chống lại những cải cách của chính phủ xã hội như hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới  thông qua luật phá thai.
 
Đức Tổng giám mục Carlos Osoro Sierra
Sau khi chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức hồng y Varela, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mụcCarlos Osoro Sierra –người lãnh đạo Tổng giáo phận Valencia từ năm 2009 thay thế. Đức Tổng giám mục Carlos năm nay69 tuổi, hiện là P chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban NhaNăm 1996, ngài được bổ nhiệm làm GM giáo phận Orense, và 6 năm sau thăng TGM giáo phận Oviedo, nhưng chỉ 4 năm sau, 2009, ngài được thuyên chuyển về Valencia. Giáo phận này hiện có 3 triệu 51 ngàn tín hữu Công Giáo, trong khi Tổng giáo phận Madrid có 3 triệu 615 ngàn tín hữu Công Giáo. 
Ngài đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Chủng viện giáo phận Salamanca và Giám đốc Viện cao đẳng về Khoa họctôn giáo; ngài cũng là chủ tịch Ủy ban Giám mục giáo sĩ (của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha)Giới báo chí cũng gọi ngài là ”Đức Phanxicô Tây Ban Nha” vì ngài rất phù hợp với lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô mong một Giáo Hội ”đi ra ngoài”.
Đức hồng y Antonio Cañizares Llovera
Thay thế Đức Tổng giám mục Osoro Sierra trong chức vụ Tổng giám mục Valencia là đương kim Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, Đức hồng y Antonio Cañizares Llovera, sinh tại Valencia cách đây 69 năm (1945), nguyên là giáo sư thần học huấn giáo ở Đại học Salamanca. Đức hồng y Llovera sẽ rời Vatican và trở về lại Tổng giáo phận Valenciasinh quán của ngài
Trước khi được 
Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI gọi về Roma vào năm 2008, ngài đã lần lượt là GM giáo phận Avila năm 1992, 4 năm sau đó ngài thăng TGM giáo phận Granada, và 6 năm sau làm TGM giáo phận Toledo là giáo phận cổ kính nhất tại Tây Ban Nha, rồi được bổ nhiệm làm Hồng Y năm 2006. 
Đức 
hồng y Llovera đã nhiều lần lên tiếng phê phán thái độ tầm thường hoá việc rước lễvà chống lại những lạm dụng trongphụng vụ. Ngài hứa sẽ đẩy mạnh một chương trình huấn luyện quy mô về phụng vụ
Trang thông tin Vatican Insider, trích thuật những nguồn tin ở Vatican, cho biết ĐHY Canizares đã nhiều lần xin ĐTC Phanxicô cho trở về Tây Ban Nha coi sóc giáo phận.

(Tổng hợp từ WHĐ 28.08.2014 và RadioVaticana 28.08.2014)