Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

1 chai nước cứu 24 người trong 6 ngày giữa sa mạc

Nhiều người Iraq bỏ trốn khỏi cuộc thảm sát của nhà nước Hồi Giáo những ngày qua đã vượt sa mạc đến các dãy núi của Sinjar. Hầu hết họ bắt đầu chuyến hành trình nguy hiểm bằng chân đất không có nước uống. Những người đến Kurdistan kể lại sự thống khổ mà họ đã chịu. Trong đó có một đại gia đình gồm 24 thành viên đẵ vượt qua sa mạc đồi núi trong 6 ngày chỉ với một chai nước duy nhất. Sau đây là đoạn video kể về những lời tâm sự của những người Iraq tỵ nạn:
Còn bạn: Chúa dạy phải chuẩn bị nước và lương thực, các vật thánh. Bạn đã chuẩn bị chưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét