Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Mưa đá... như sung rụng ở Cao Bằng

Trận mưa đá xảy ra vào khoảng lúc 21h tối 31/3 tại Cao Bằng gây thiệt hại về hoa màu và hỏng mái ngói nhà dân.

Mưa đá... như sung rụng ở Cao Bằng
Người dân quét được rất nhiều hạt đá (ảnh: Khám Phá)
Báo đưa tin, trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút với những viên đá to như trái sung bất ngờ đổ xuống khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vào tối 31/3/2014.
Trận mưa đá này xảy ra vào khoảng lúc 21h tối 31/3. Trận mưa đá đầu năm này với những hạt to như quả sung nên có thể khiến người đi ngoài trời bị thương.
Mưa đá... như sung rụng ở Cao Bằng
Mưa đá xuất hiện kèm theo mưa kéo dài trong vòng 1h đồng hồ tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng (ảnh: Khám Phá)
Theo người dân cho biết, sau khi trời mưa được một lúc thì bắt đầu xuất hiện lác đác một số hạt mưa đá sau đó mưa đá ngày một nặng hạt hơn, ở đây nhà dân chủ yếu lợp bằng mái ngói nên bị hư hỏng khá nặng.
Ngoài ra, trận mưa đá cũng gây thiệt hại nặng cho hoa màu.
Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây dông gây ra. Kích thước có thể từ 5 mm đến hàng chục cm, thường cỡ khoảng một vài cm, có dạng hình cầu không cân đối. Những hạt mưa đá thường rơi xuống cùng với mưa rào. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng 5 -10 phút, lâu nhất cho cả một vệt mưa cũng chỉ 20 - 30 phút.
Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn. Vì vậy ở Việt Nam mưa đá có thể xảy ra ở khắp các vùng miền. và cả trong mùa hè. Riêng ở vùng núi phía bắc Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm thường có mưa đá, nhiều nhất là từ tháng 3 đến tháng 5, mà nguyên nhân chủ yếu là các đợt front lạnh cực mạnh tràn về nhanh.

Mỹ cảnh báo hậu quả do biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang có ảnh hưởng ngày càng lớn lên đời sống con người
Thế giới sẽ phải gánh chịu hậu quả "thảm khốc" nếu tiếp tục thờ ơ trước biến đổi khí hậu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhận định.
Quan điểm trên được ông Kerry nêu ra trong lời phản hồi trước một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, trong đó miêu tả tình trạng Trái đất bị hâm nóng là "nghiêm trọng, tỏa khắp và không thể đảo ngược".
Ông nói cần có những hành động quyết liệt và khẩn trương nhằm khắc phục những rủi ro mà sự biến đổi nhanh chóng của khí hậu đang mang lại.
Sức khỏe, nhà cửa, lương thực và sự an toàn của nhân loại đang có nguy cơ bị đe dọa khi nhiệt độ trung bình ngày càng tăng, báo cáo viết.
Nhiều nhà khoa học và các quan chức họp mặt tại Nhật Bản nói đây là nghiên cứu toàn diện nhất từ trước đến nay về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với thế giới.
Trong một bài phát biểu, ông Kerry nói: "Trừ khi chúng ta hành động một cách quyết liệt và khẩn trương, những gì được khoa học chứng minh cho thấy khí hậu và cuộc sống của chúng ta đang thực sự bị đe dọa. Chối bỏ khoa học là một tội ác."
"Có những người nói chúng ta không đủ sức để hành động. Nhưng chúng ta cũng không thể chờ đợi. Sự thờ ơ sẽ mang lại hậu quả thảm khốc."
Ông Rajendra Pachauri, chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), cơ quan thực hiện bản báo cáo trên, nói với BBC News: "Ngay cả ở những quốc gia thịnh vượng, biến đổi khí hậu vẫn có thể mang lại sự bần cùng và nghèo khó trong một số cộng đồng nhất định."
"Tuy nhiên, điều bất công ở đây là những cộng đồng nghèo nhất ở các quốc gia nghèo nhất trên thế giới thường phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất."
Quy mô ảnh hưởng
Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ lụt cũng như ảnh hưởng đến sản lượng vụ mùa và nguồn cung cấp nước.
Một số phương thức để thích nghi có thể bao gồm việc xây dựng đê biển để ngừa lũ và thiết lập hệ thống kênh dẫn nước hữu hiệu hơn cho người nông dân ở những khu vực khan hiếm nước.
Hiện nay, tình trạng biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng chủ yếu lên hệ sinh thái, tuy nhiên, cũng đang có quan ngại về ảnh hưởng ngày càng lớn của nó lên con người.
Các thành viên của IPCC nói cơ quan này đã cung cấp những bằng chứng thuyết phục về quy mô của những ảnh hưởng này.
Báo cáo được chốt lại một tuần trước hôi nghị tại Yokohama.
Đây là cuộc họp thứ hai trong chuỗi những cuộc họp của ủy ban chuyên trách về khí hậu của Liên Hiệp Quốc được lên kế hoạch cho năm nay nhằm chỉ ra những nguyên nhân, hậu quả và giải pháp cho tình trạng toàn cầu ấm dần.

Giờ đây hãy tổ chức các buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa – Cuộc Cảnh Báo đang cận kề

Thứ Hai ngày 05 tháng 09 năm 2011 lúc 21 giờ tối
Thậm chí các nhóm nhỏ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa cũng có thể cứu được hàng triệu người(Ghi chú: Hai thông điệp đã nhận được vào buổi tối từ Chúa Giêsu Kitô. Trong thông điệp thứ nhất, là sự mặc khải tư, thị nhân đã được thị kiến chi tiết giai đoạn diễn ra cuộc Cảnh Báo. Việc công bố những thị kiến này thì tùy thuộc quyết định của thị nhân, thị nhân đã quyết định không công bố những thị kiến  vào thời điểm này. Thay vào đó, những thị kiến đã được chuyển đến một linh mục để được lưu giữ cẩn thận. Thông điệp này sẽ được công bố sau khi cuộc Cảnh Báo diễn ra. Thông điệp thứ hai là một thông điệp giờ đây được ban cho thế giới.)
Hỡi con gái yêu quý của Cha, giờ đây, thời gian đã cận kề. Lời cầu nguyện đã giúp cho vị Giáo Hoàng yêu dấu của Cha, Đức Beneđictô chịu đựng được những tranh đấu trong nội bộ mà ngài phải đối mặt từ các thế lực sự dữ. Thời gian của ngài tại Vatican đã được kéo dài.
Cha kêu gọi tất cả những tín hữu của Cha hãy tổ chức các cuộc họp mặt cầu nguyện và các buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót cho hết thảy các con cái đáng thương của Cha, những người đã lạc lối xa Cha và Chúa Cha Hằng Hữu. Họ đang cần đến những lời cầu nguyện của các con một cách khẩn thiết. Giờ đây việc cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ là điều cần thiết để cứu rỗi họ. Các con hãy xin dâng các Thánh lễ Misa cho họ, vì tình trạng linh hồn của họ và vì họ có thể sẽ không sống sót được qua Cuộc Cảnh Báo. Họ cần đến lời cầu nguyện của các con. Hãy hiệp nhất. Cùng nắm tay nhau kết hiệp chặt chẽ với với Cha.
Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Động đất ở Âu Châu và Chiến tranh thế giới

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2011, lúc 0:00 sáng

Này con gái yêu dấu của Cha, tối nay Cha đến để nói chuyện với con bằng tình yêu lớn lao vì Cha biết nỗi đau khổ con đang chịu đựng. Nỗi đau khổ mà giờ đây con dâng lên Cha để cầu nguyện cho các linh hồn có ý nghĩa là các linh hồn đó lẽ ra đã phải bị luận phạt đời đời nếu như con không vui lòng chịu đau khổ để cầu nguyện cho họ.
Hỡi con gái của Cha, những Thông Điệp này là xác thực, nhưng con chỉ được phép nói chuyện với Cha trong khi con cầu nguyện hoặc sau khi con cầu nguyện mà thôi. Điều này quan trọng vì đôi khi tên lừa dối tìm cách can thiệp vào nếu con không cầu nguyện với Cha trong thinh lặng.
Chiến Tranh Thế Giới
Hỡi con gái của Cha, những lời tiên tri mà Cha nói tới sắp xảy ra rồi. Vị Đại Diện yêu dấu của Cha không còn nhiều thời gian còn lại trong Tòa thánh Vatican dựa trên các sự kiện xảy ra vào tháng 3. Hiện nay, các biến cố khác được nhân loại chứng kiến bao gồm một trận động đất tại châu Âu là điều sẽ gây khiếp sợ cho nhiều người. Nhưng việc thanh tẩy này sẽ giúp đoàn kết nhân loại, là điều có ích cho tất cả mọi người. Những sự kiện toàn cầu khác bao gồm các vụ phun trào núi lửa sẽ xảy ra khoảng thời gian này (* chi tiết về địa điểm và thời gian được tỏ cho thị nhân nhưng không tiết lộ) trong khi cuộc chiến tranh ở Trung Đông sẽ liên quan đến các quốc gia khác. Các quốc gia khác từ phương Tây sẽ kích động phản ứng từ Nga và Trung Quốc. Tất cả sẽ kết thúc bằng một cuộc chiến tranh thế giới.
Cầu nguyện sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng của những biến cố này
Cầu nguyện sẽ mang lại ơn hoán cải. Nhờ lời cầu nguyện, ơn hoán cải sẽ làm giảm quy mô và mức độ nghiêm trọng của những biến cố này.
Đau khổ sẽ mang lại nhân đức khiêm nhường – Đức khiêm nhường sẽ cứu các linh hồn
Hỡi con gái của Cha, khi thế giới tiếp tục trải qua những biến cố gây rối loạn này, thì những ai chịu đau khổ sẽ trở nên khiêm nhường. Nhờ vào nhân đức khiêm nhường mà họ có thể được cứu rỗi. Tất cả điều này đều cần thiết để chuẩn bị thế giới cho Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai của Cha. Thời gian này không còn xa nữa. Con gái Cha ơi, đó sẽ là một ngày vinh hiển trọng đại cho những người tin vào Cha. Con hãy ghi lòng tạc dạ ngày này bởi vì bất kỳ nỗi thống khổ nào con đã chịu đựng trước đây nhân danh Cha sẽ đi vào quên lãng khi ngày ấy đến.


Tất cả những lời tiên tri được báo trước trong Sách Khải Huyền giờ đây đang ứng nghiệm trên thế giới. Đối với những ai thực sự hiểu thấu được ý nghĩa của những biến cố này – Xin vui lòng giải thích cho những người khác về tầm quan trọng của việc cầu xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ cần thiết để thanh tẩy linh hồn họ.
Nghi Ngờ Những Thông Điệp Của Cha
Hỡi con gái của Cha, hãy luôn luôn và luôn luôn lắng nghe những thông điệp của Cha bằng cả trái tim con. Con biết những thông điệp này đến từ Cha, Đấng Cứu Thế Chí Thánh của con, mặc dù đôi khi những người khác muốn thuyết phục con là không phải. Điều này làm tổn thương Cha rất nhiều. Cha biết rằng phần lớn những nghi ngờ của con xuất phát từ một mối lo lắng rằng con không muốn lừa dối người khác. Sau cùng, giờ đây con phải loại bỏ tất cả những tư tưởng như thế đi.


Dâng ý riêng của con cho Cha
Con gái Cha ơi, con sẽ mạnh mẽ hơn nếu như con được sự trợ giúp thiêng liêng cần thiết từ một linh mục. Đáng buồn là không một ai trong số họ nhận lấy chén của Cha một cách đúng nghĩa – Đây là một thực tế mà Cha cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Do đó, giờ đây con phải hoàn toàn tín thác vào Cha. Cuối cùng, hãy dâng ý riêng của con cho Cha và mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Hãy đọc kinh Lòng Thương Xót cũng như Lần Hạt Mân Côi trước khi bắt đầu một ngày mới như Cha đã mời gọi con trước đây. Con cũng hãy chầu Thánh Thể ít nhất mỗi tuần một lần ở nhà thờ. Tất cả những lễ vật nhỏ bé này con dâng cho Cha sẽ đem con lại gần Cha hơn. Con càng gần Cha thì công việc của con càng trở nên dễ dàng và đơn giản hơn.
Hãy bảo vệ các thông điệp này
Hãy trân trọng những Thông Điệp hết sức Thánh Thiêng này. Hãy bảo vệ Thông Điệp. Hãy chấp nhận rằng Thông Điệp sẽ bị công kích và bị đả phá, nhất là do những người xưng là những chuyên gia, họ sẽ tìm kiếm những phần mà họ nói là mâu thuẫn với Giáo Huấn của Cha. Mâu thuẫn duy nhất sẽ là sự diễn giải sai lầm của chính họ đối với Giáo Huấn của Cha. Đây là chỗ mà họ đã bóp méo và diễn giải sai Lời Thánh của Cha bởi vì họ làm điều này để Lời Cha phù hợp với họ.
Tầm quan trọng của việc duy trì tình trạng ân sủng
Con gái Cha ơi, Cha đã nhớ con và nhớ sự tâm giao mật thiết của con với Cha từ trong Tâm hồn. Hãy xin Cha những ân sủng để làm cho con mạnh mẽ và con sẽ được ban cho những ơn này. Con gái Cha ơi, Cha có kế hoạch cho con, những kế hoạch rất quan trọng.
Chính vì thế mà điều rất cần thiết là tâm hồn con phải được thanh tẩy để con luôn ở trong tình trạng ân sủng. Con gái Cha ơi, khi sự chuyển đổi cuối cùng của con xảy ra theo hướng hoàn thiện tâm linh, con sẽ phải chịu đau khổ. Nhưng Cha sẽ chuẩn bị cho con để đón nhận việc này. Con không nên quan tâm đến ý kiến của người khác. Những kẻ không ở trong ánh sáng nhưng làm con phật lòng – hãy phớt lờ họ nhưng hãy cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, hãy biết rằng họ có thể ném con rất xa Cha mà con không nhận thức được và đến khi con nhận ra điều này thì con đã đóng cửa tâm hồn con đối với Cha.


Cả thánh Augustinô và thánh Bênêdictô đang làm việc với con. Hãy cầu khẩn sự trợ giúp của các ngài và con sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Thực thi Sứ Vụ của Cha, thực thi những nhiêm vụ Cha yêu cầu nơi con quả là khó khăn. Từng bước một trên đường đi, người ta sẽ thực hiện nhiều nỗ lực để làm con vấp ngã. Tức giận, thất vọng và tranh cãi sẽ bất ngờ xuất hiện xung quanh con và sẽ gia tăng. Tất cả đều được sắp đặt để làm suy yếu ý chí của con nếu như con cho phép điều đó xảy ra.
Giờ đây, con phải làm phép nhà và mang Tràng Hạt Mân Côi, thánh giá Bênêdictô trừ quỷ cũng như Nước Thánh trong mọi lúc. Hãy can đảm lên. Hãy tín thác vào Cha trọn vẹn. Cuối cùng hãy ra đi. Giờ đây hãy dâng cho Cha ý riêng của con và Cha sẽ ban cho con tất cả những ân sủng cần thiết để thực hiện Sứ Vụ của Cha tới mức hoàn hảo.
Cha yêu con, con gái được tuyển chọn của Cha. Cha sẽ tiếp tục làm cho con mạnh mẽ hơn. Cha sẽ hướng dẫn con. Để cho điều này thực sự hiệu quả, con phải phó dâng cho Cha Thân xác, Tâm trí và Linh hồn con. Nhưng việc hiến dâng này phải xuất phát từ con và phải được dâng tặng như một của lễ quý giá đối với Cha. Cha không thể lấy đi điều này khỏi con vì ý chí tự do của con là một Ân huệ đặc biệt từ Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.
Con gái Cha ơi, giờ đây con hãy ra đi trong bình an. Hãy trao cho Cha những lo lắng và bận tâm của con. Hãy giải phóng tâm trí, thân xác và linh hồn con. Rồi khi con phó dâng ý riêng thì cuối cùng con sẽ kết hiệp với Cha. Của lễ này dành cho Cha sẽ bảo đảm rằng Lời của Cha sẽ được rao truyền cách hiệu quả hơn trên khắp thế giới.
Đấng Cứu Thế dấu yêu của nhân loại,


Chúa Giêsu Kitô, Vị Thẩm phán Công Minh

Thánh Faustina là ai?

Thánh Nữ Faustina Kowalska sinh ngày 25/8/1905 ở Glogowiec, Ba Lan và qua đời tại Cracovia năm 1938, lúc mới có 33 tuổi. Faustina là con thứ 3 trong đại gia đình gồm 10 anh chị em của một gia đình nông dân rất sùng đạo. Lúc 16 tuổi, chị Faustina làm việc trong những gia đình khá giả. Năm 20 tuổi, chị Faustina xin vào tu tại Dòng các Nữ tu Đức Trinh Nữ rất thánh, Mẹ của Lòng Thương Xót. Từ nhỏ chị Faustina đã nổi bật về đức tin, lòng mộ đạo và sự vâng lời. Chị Faustina thường lập đi lập lại lời này: “Nơi Chúa Giêsu có tất cả sức mạnh của tôi.”

Trong 13 năm sống trong Dòng, chị Faustina đã được nhiều ơn mặc khải và thị kiến. Ngày 22/2/1931, trong lúc ở tại tu viện ở Crakow, chị đã thị kiến Chúa Giêsu hiện ra với chị, và yêu cầu chị thực hành ngày kính Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa. Chị thấy Chúa Giêsu trong phẩm phục màu trắng với một tay chúc lành, còn tay kia chỉ vào tim của Chúa. Tấm hình được vẽ lại và loan truyền đi khắp thế giới. Sau những lần mạc khải, nữ thánh Faustina đã ghi chép lại rằng:
“Chúa Giêsu yêu cầu lần chuỗi kính Lòng Thương Xót Chúa, để cầu cho người mắc tội trọng và cũng có thể khấn xin những ơn riêng cho mình. Vào ba giờ chiều mỗi ngày, hãy cầu nguyện cho kẻ có tội cùng tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu, vì Chúa cũng đã sinh thì trong giờ này”.

Trong cuốn nhật ký ‘’Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi”chị Faustina viết: Buổi chiều khi đang ở trong phòng, tôi bỗng thấy một thị kiến: Chúa hiện ra trong trang phục màu trắng, bàn tay mặt Chúa giơ lên như để chúc lành, bàn tay trái áp nơi con tim, từ nơi đó phát xuất hai luồng ánh sáng, một luồng đỏ và một luồng trắng. Tôi im lặng nhìn chằm chặp vào Chúa. Tâm hồn tôi dâng lên một nỗi sợ hãi, nhưng đồng thời với một niềm vui sướng khôn tả. Sau đó, Chúa Giêsu nói với tôi:

“Con hãy họa một bức ảnh giống như con đã thấy, kèm theo dòng chữ: “Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài". Ta hứa rằng linh hồn nào tôn sùng Ta qua hình ảnh này sẽ không bị hư mất. Ta cũng hứa sẽ cho họ chiến thắng được những kẻ thù của họ trên trái đất này., Đặc biệt là trong giờ chết, Ta sẽ bảo vệ họ như chính bảo vệ vinh quang của Ta. Ta sẽ hiến dâng nhân loại một nguồn mạch mà từ đó tuôn ra những ân sủng của Lòng Thương Xót. Nguồn mạch đó là bức ảnh này và dòng chữ: “Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài“. Ta mong mỏi bức ảnh này phải được tôn sùng đầu tiên trong nhà nguyện của con, sau đó trên toàn thế giới”.

ÐỨC MẸ TRONG QUÃNG ĐỜI THAI NHI

5. ÐỨC MẸ TRONG QUÃNG ĐỜI THAI NHI


Mẹ được ơn chiêm ngắm Hữu Thể Thiên Chúa cách tỏ tường, đốt tâm hồn Mẹ cháy lên niềm mến yêu Thiên Chúa.  Mẹ không hề ngưng tôn thờ Thiên Chúa và cầu xin Thiên Chúa thay cho loài người, cùng với các thiên thần Mẹ hằng tiếp xúc.  Nhờ thế, Mẹ không hề cảm thấy khó chịu khi nằm trong lòng thánh nữ Anna.
Đã đến lúc Mẹ xuất hiện trên trần gian.
Về phần thánh nữ Anna, Bà hết sức êm nhẹ đợi chờ con mình sinh ra.  Để thêm vinh hiển cho bà, Chúa Quan Phòng cũng để bà phải chịu một ít phiền não.
Từ lâu rồi, tên ngụy thần này vẫn để ý tìm tòi trong những phụ nữ thánh thiện xem ai là người sẽ đạp nát đầu nó.  Nó từng quan sát kỹ sự thánh thiện khác thường của bà nội trợ Ông Gioakim, cũng như tất cả những gì đã
Bị mối não nề đó thúc bách, nó quyết định giết chết bà hoặc ít là ngăn cản việc sinh con bà.  Nó cám dỗ bà cách ghê sợ để giục bà phạm lỗi lầm nào đó, hoặc làm cho bà phải kinh sợ mà chết.  Nhưng bà vừa bình tĩnh vừa dũng mạnh đẩy lui những tấn công của Satan. Luxiphe đem thử những cách cám dỗ khác một phen nữa.  Nó dụng tâm phá đổ nhà thánh nữ Anna để khủng bố bà giữa những đổ nát tan tành, nhưng các thiên thần ngăn cản không cho nó làm.  Lúc đó, nó đi xúi siểm nhiều người đàn bà khác có tính nhẹ dạ đến la mắng tháùnh nữ.  Bọn này đến văng ra những lời xỉa xói nhục mạ.  Nhưng thánh nữ chỉ đáp trả bằng những lời ngọt ngào và những giúp đỡ cần thiết.
 Lời Mẹ nhắn nhủ:
E sợ và yêu mến đã tạo nên trong linh hồn Mẹ một hòa điệu chí thánh đưa Mẹ tránh xa khỏi mọi cái ác và kết hợp Mẹ lại với Thiên Chúa.  Hai ơn đó rất cần cho đời sống công giáo. Con hãy để mặc Chúa lo liệu việc con.  Hãy nắm chặt lấy tay Người. Hãy để Người làm chủ mọi sự trong con cho tới khi biến hóa con trong Người.  Để được thế, con chớ tin vào phán đoán riêng con; con hãy luôn luôn hỏi han nơi đức tuân phục, vì không có đức tuân phục  người ta có thể hoàn toàn lạc lối cả trong khi theo đuổi một mục đích tốt, và chỉ hái lượm được những kết quả non vô ích.

 

TIN VUI CHO TOÀN THẾ GIỚI TRONG THỜI CUỐI

TIN VUI CHO TOÀN THẾ GIỚI TRONG THỜI CUỐI: ĐỨC MẸ MARIA SẼ HIỆN RA MỘT LẦN NỮA TẠI TẤT CẢ NHỮNG NƠI HIỆN RA CỦA MẸ TẠI LỘ ĐỨC, FATIMA, LA SALETTE, GUADALUPE VÀ GARABANDAL.

" Hỡi con của Mẹ, con không cần phải sợ hãi trong Sứ Vụ này vì như đã được tiên báo, CUỘC HOÁN CẢI SẼ DIỄN RA. Đáng buồn thay, KHÔNG phải tất cả mọi người SẼ ĐƯỢC CỨU. Mẹ đã được sai đến rất nhiều lần để khuyến khích việc cầu nguyện trên khắp thế giới, tuy nhiên, những lời cảnh báo của Mẹ tới con cái loài người suốt thời gian qua đã BỊ LÃNG QUÊN. Ngày nay, Mẹ đích thân tỏ mình ra qua các thị nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới, các thị nhân không những BỊ KHƯỚC TỪ mà còn phải chịu SỰ NHẠO BÁNG nữa. Các cuộc hiện ra của Mẹ và dấu chỉ mà Mẹ tỏ ra trên bầu trời và các sự tỏ hiện khác đã BỊ CHỐI BỎ. Ngay cả các Linh Mục và các Giám Mục đã làm ngơ những lời cảnh báo của Mẹ. Họ cũng không tin vào những sự can thiệp từ Thiên Đàng.

Hãy cho mọi người biết rằng Mẹ sẽ hiện ra một lần nữa tại tất cả những nơi hiện ra gồm có LỘ ĐỨC, FATIMA, LA SALETTE và GUADALUPE. Mẹ cũng sẽ hiện ra tại GARABANDAL. Những linh hồn ưu tuyển sẽ nhìn thấy Mẹ, với mặt trời ở phía sau đầu Mẹ. Sẽ có 12 Ngôi Sao bao quanh và được đính vào chung quanh Triều Thiên Mão Gai – mà Thánh Tử của Mẹ đã đội trên đầu trong Cuộc Khổ Nạn của Người.

Khi những cuộc hiện ra này xảy ra, thì sẽ KHÔNG CÓ SỰ NGỜ VỰC nào – đặc biệt là trong số những ai có lòng sùng kính Mẹ – về việc Mẹ rao giảng Sự Thật khi Mẹ nói rằng chẳng bao lâu nữa Con Đường cuối cùng, vốn sẽ đem các con đến với Thánh Tử của Mẹ, trong THỜI KỲ CUỐI NÀY, sẽ thông qua Sách Sự Thật.

Thánh Tử của Mẹ đã hứa ban nhiều phép lạ, để Người có thể giúp các con hiểu được những lời tiên tri mà Người đã ban cho nhân loại, qua chính Sứ Vụ của Mẹ. NHIỀU NGƯỜI KHÔNG CÔNG NHẬN rằng Mẹ đã hiện ra tại những nơi hiện ra đặc biệt này và loại bỏ tầm quan trọng của những cuộc hiện ra trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Khi Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại những nơi này và tỏ mình ra như là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, thì các con sẽ nhận ra rằng Sứ Vụ này sẽ là SỨ VỤ CUỐI CÙNG của Mẹ để đem lại cho nhân loại Ơn Cứu Rỗi. Hãy vui mừng lên, vì những ngày này đã đến gần và khi các con nghe nói về những sự việc này, thì hãy biết rằng lời tiên tri này, khi đã được hoàn tất, chỉ có thể đến từ Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ của Thiên Chúa." 


SÓNG BIỂN ĐÁNH DỒN DẬP GÂY LỞ ĐẤT NGHIÊM TRỌNG TẠI PHAN THIẾT

VIET NAM: SÓNG BIỂN ĐÁNH DỒN DẬP GÂY LỞ ĐẤT NGHIÊM TRỌNG TẠI PHAN THIẾT- HƠN 70 NGÔI NHÀ BỊ SẬP CUỐN TRÔI RA BIỂN, THIỆT HẠI HƠN 4 TỶ ĐỒNG ( ĐẾN 30/03/2014)

Bờ biển thuộc thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết đang từng ngày bị sóng biển đánh dồn dập “nuốt” cả trăm mét đất. Từng mảng đất liền, hàng cây dương cũng bị triều cường dâng lên cuốn hết vào lòng biển. “Ở dưới đó trước kia là 3 dãy nhà với chiều dài hơn 50 mét đất, nay đã bị biển “nuốt” gọn. Biển cứ “ăn” mòn như thế này thì đoạn bờ biển dài hơn 700m với dãy dương phòng hộ phía trên có nguy cơ bị cuốn đi trong ngày một ngày hai thôi” anh T.V.Hòa thôn Tiến Đức nói. Thôn Tiến Đức có hơn 56 hộ gia đình đã bị biển nuốt mất nhà. Hiện vẫn còn nhiều nhà có nguy cơ bị biển cuốn trôi chỉ tính bằng giờ. Theo thống kê của TP Phan Thiết, từ năm 2011 đến nay sóng biển đã gây sạt lở, cuốn trôi 71 ngôi nhà tại khu vực bờ biển ở P.Đức Long và xã Tiến Thành (TP Phan Thiết), làm thiệt hại khoảng 4,2 tỉ đồng. Hiện tại có 20 ngôi nhà thuộc diện nguy cơ bị sập cao, nằm cách bờ chỉ từ 1,5-3m. Hiện chính quyền nơi đây đang tìm giải pháp ngăn chặn tạm thời tình trạng này.

" Hỡi con gái của Cha, con người trên thế giới phải ngồi xuống ngay và chú ý đến Cha. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ chứng kiến một loạt các trận động đất và lũ lụt. Hỗn loạn sẽ xảy ra trong một số quốc gia, qua các thảm họa khí hậu. Tội lỗi sẽ bị trừng phạt và những nước có tội trong việc thúc đẩy phá thai sẽ không thoát khỏi tay của Cha Ta khi Người giáng xuống. Lời cầu nguyện đã ngăn chặn nhiều hành động của sự trừng phạt tương tự như vậy, tuy nhiên con người vẫn tiếp tục phạm tội và xúc phạm đến Cha Ta với hành động hèn hạ và ghê tởm của con người chống lại con người kể cả đối với các trẻ em vô tội trong bụng mẹ. Khi Cha tỏ lộ thêm nhiều điều về những lời tiên tri, vốn đang được chứa đựng trong các Ấn, thì cuối cùng con người sẽ nhận ra Sự Thật. "



Trường đại học ở Mỹ gỡ bỏ tấm bảng hiệu vì nhắc đến từ Thiên Chúa

Gia đình William McCracken là cựu sinh viên tốt nghiệp của trường Đại học Cơ Khí Purdue –thuộc hệ thống nhà nước được thành lập vào năm 1869 tại West Lafayette, Indiana. Khi con trai ông là Michael McCracken đã tặng cho trường $12,500 thì ngôi trường đã đề nghị cựu sinh viên tốt nghiệp viết đôi dòng chữ để nhà trường khắc ghi lên tấm bảng kẽm sẽ được treo ở phòng hội nghị thuộc khu nhà thí nghiệm của trường. Để tưởng nhớ đến cha mẹ đã qua đời gần đây của mình, anh McCracken đã viết câu sau: “ Dành cho những bạn tìm kiếm thế giới tốt đẹp hơn thông qua sự hiểu biết quy luật tự nhiên của Thiên Chúa và áp dụng những phương pháp mới cho giải pháp thực tiễn”.

Ngay sau đó, giới chức nhà trường đã bác bỏ câu này chỉ vì dùng từ “ GOD” và tuyên bố rằng câu viết này chẳng khác gì là một “ Sự tán thành tôn giáo chính phủ đã cấm”. Anh McCracken vô cùng ngạc nhiên về lý do này “ Vợ tôi và tôi chỉ đơn giản là cố gắng để kính trọng những giá trị di sản của cha mẹ tôi để lại - những điều họ làm đã thấm nhuần trong tôi – đó là tình yêu giáo dục, niềm say mê trong giải quyết các vấn đề và cuối cùng là một mong muốn hiểu được định luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã tác tạo " anh nói.

Có một điều đáng nói ở đây là vào năm 2001, một học viên đã có những lời lẽ phạm thượng đến Chúa Jesus trong khuôn viên trường và Đại học Purdue lại bảo vệ thành công quyền phát ngôn báng bổ này của anh ta, luật sư Robert Kelner đại diện cho McCracken cho biết. "Thật khó để tưởng tượng ra điều này, Purdue cho phép một người phạm thánh Chúa Jesus trong không gian trường, nhưng lại cấm McCrackens đề cập đến định luật tự nhiên của Thiên Chúa ", Kelner viết trong một lá thư gửi trường. Tôi muốn yêu cầu trường hãy giải thích lý vì sao nhưng họ không trả lời.

"Tôi đã luôn tự hào về ngôi trường Purdue của mình. Nhưng bây giờ tôi thật sự thất vọng về quyết định của trường khi từ chối những lời tôi đã viết để vinh danh cha mẹ tôi. Hy vọng ai đó từ Đại học Purdue sẽ trả lời điện thoại của tôi giải thích về lý do tại sao nó là Ổn Thỏa khi nói phạm thánh đến Chúa Jesus, nhưng nó Không Ổn để tham khảo Thiên Chúa trong một cách mà không phạm thượng đến Đấng Tối Cao”, anh McCrackens bức xúc. (Dailymail)


NGẬP LỤT NẶNG TẠI THÀNH PHỒ NEW BEDFORD, MỸ

BRISTOL: NGẬP LỤT NẶNG TẠI THÀNH PHỒ NEW BEDFORD, MỸ (31/03/2014) 

Hàng loạt cảnh báo lũ lụt ở Fitchburg, các vùng thuộc Bristol County and Plymouth County đã được đưa ra sau khi những cơn mưa nặng hạt trút xuống dữ dội tại đây. Nhiều tuyến đường ở Westwood, New Bedford trở nên ngập nặng khiến giao thông xe cộ mắc kẹt. Ở Chelmsford xuất hiện một hố sụt khổng lồ buộc con đường giao thông Boston phải đóng. (WCVB)

CHIẾN DỊCH CẦU NGUYỆN SỐ 12: CẦU CHO TRÁNH KHỎI TỘI KIÊU CĂNG
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tránh khỏi tội kiêu ngạo khi con rao giảng nhân danh Chúa. Xin tha thứ cho con nếu con đã khinh thường hạ nhục ai vì Danh Thánh Chúa. Xin giúp con biết lắng nghe, lạy Chúa Giêsu, khi Lời Chúa được công bố/ và xin hãy đổ đầy trong con Thần Khí của Chúa, để con có thể phân định sự thật của Lời Chúa khi Chúa kêu gọi loài người. AMEN.

Hai miền Triều Tiên đấu pháo trên biển

> Luyện tập quân sự gia tăng: Dấu chỉ sắp có chiến tranh.

Hai miền Triều Tiên đấu pháo trên biển

  Thứ Hai, 31/03/2014 - 11:39
(Dân trí) - Hàn Quốc vừa cho hay nước này và Triều Tiên đã đấu pháo trên vùng biên giới biển tranh chấp giữa hai nước, sau khi pháo trong một cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên rơi vào vùng biển Hàn Quốc.
đảo yeonpyeong bị triều tiên nã pháo năm 2010.

Đảo Yeonpyeong bị Triều Tiên nã pháo năm 2010.



Thông tin được đưa ra khi vào sớm nay Triều Tiên tuyên bố sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật trên 7 khu vực ở biên giới giáp với Hàn Quốc.

Đáp lại, Hàn Quốc tuyên bố đã bắn đáp trả sau khi pháo của Triều Tiên rơi vào vùng biển của nước này.
“Một số pháo do Triều Tiên bắn ra đã rơi vào vùng biển của chúng tôi và chúng tôi đã bắn đáp trả”, một phát ngôn viên của Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết với hãng thông tấn AFP.
Hãng thông tấn AFP cũng cho hay không có dấu hiệu cho thấy hai bên bắn vào một mục tiêu cụ thể nào.
Giới chức trách trên đảo biên giới của Hàn Quốc Yeonpyeong và Baengnyeong cho hay người dân đang được sơ tán xuống hầm trú ẩn để đề phòng.
Cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên bắt đầu vào 12h15 (3h15 GMT) ngày 31/3 và Hàn Quốc bắt đầu đáp trả bằng loạt đạn pháo trong vòng 30 phút.
“Hiện tại, cả hai bên đang bắn vào biển”, người phát ngôn JCS cho hay.
Triều Tiên thường xuyên tiến hành tập bắn đạn thật, nhưng trong một động thái khá bất thường, nước này đã thông báo trước cho phía Hàn Quốc về cuộc tập bắn đạn thật ngày hôm nay.
JCS đã ngay lập tức cảnh báo sẽ đáp trả nếu pháo của Triều Tiên rơi xuống biên giới nước họ.

Khu vực xảy ra đấu súng là điểm nóng giữa hai nước từ nhiều năm qua. Cuối năm 2010, bốn người Hàn Quốc đã thiệt mạng trên đảo biên giới Yeonpyeong khi bị Triều Tiên nã pháo. Cũng vào đầu năm đó, một tàu của Hàn Quốc bị chìm gần biên giới biển tranh chấp, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng và Hàn Quốc đổ lỗi cho Triều Tiên đã tấn công bằng ngư lôi tàu chiến của họ.



Trước cuộc tập trận của Triều Tiên, phát biểu với các phóng viên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Wi Yong-Seop cho rằng, “mục đích của Triều Tiên là dọa chúng tôi và làm gia tăng căng thẳng trên biên giới Hoàng Hải và trên toàn bán đảo Triều Tiên”.

“Việc họ gửi thông điệp đến cho chúng tôi cho thấy ý định thù địch của họ”, ông Wi khẳng định


Thử hạt nhân “kiểu mới”

Cuộc đấu pháo diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên dọa tiến hành một vụ thử hạt nhân “kiểu mới” mà giới phân tích cho rằng có thể nước này ám chỉ đến nỗ lực xây dựng một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ và vừa với tên lửa đạn đạo.
Bình Nhưỡng đã thực hiện một loạt vụ bắn thử tên lửa tầm trung và tầm ngắn trong vài tuần trở lại đây, nhằm phản đối cuộc tập trận Mỹ-Hàn hiện nay.
Hôm thứ tư vừa qua, nước này đã đẩy căng thẳng lên nấc mới khi bắn thử 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung, có khả năng vươn tới tận Nhật Bản. Đây là vụ thử tên lửa tầm trung đầu tiên kể từ năm 2009, và trùng với thời điểm đang diễn ra cuộc họp thượng đỉnh 3 bên Mỹ, Hàn, Nhật, mà theo họ là nhằm đối phó với “mối đe dọa” do tham vọng hạt nhân Bình Nhưỡng tạo ra.
Các nghị quyết của Liên hợp quốc cấm Triều Tiên bắn thử bất kỳ loại tên lửa đạn đạo nào và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tuyên bố sẽ xem xét đưa ra hành động “phù hợp” với Triều Tiên. Và chính phản ứng này của Liên hợp quốc được cho là đã khiến Triều Tiên “kéo cò” cho đe dọa thử hạt nhân “kiểu mới”.
Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân mà vụ gần đây nhất và cũng là vụ thử mạnh nhất là vào tháng 2 năm ngoái.

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Ta là Đấng Đầy Lòng Xót Thương. Ta không trả thù Sứ điệp


Tháng 3 042014

Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2014 lúc 21 giờ 25
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn bênh vực những người bị áp bức. Thiên Chúa sẽ không bao giờ đề cao những ai tự nâng mình lên. Vì đối với việc đề cao từng con người, thì những người khiêm hạ nhất trong những người thấp hèn, trong thế giới của các con, sẽ được đề cao nơi Vương Quốc của Ta. Những kẻ đàn áp trong thế giới của các con sẽ trở thành những kẻ bị đàn áp vào Ngày Cuối Cùng trong Cuộc Phán Xét.
Ta là Đấng Đầy Lòng Xót Thương. Ta không trả thù. Ta không sửa phạt các con bằng việc áp đặt trên các con những sai trái mà các con đã gây ra cho tha nhân, sự hận thù mà các con đã gây ra cho tha nhân hoặc cách thức tàn bạo mà các con đã xét đoán tha nhân. Tình yêu của Ta quá bao la đến nỗi Ta sẽ tha thứ cho các con bất cứ tội lỗi nào, ngoài thứ tội không thể được tha thứ, đó là tội xúc phạm đến Lời của Thiên Chúa. Ta sẽ luôn tha thứ cho các con cho dù các con đóng đinh tàn bạo biết chừng nào chính Ta hoặc những tôi tớ của Ta, những người được sai đến để cứu vớt các con. Kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, nhân loại chưa từng được chứng kiến Cuộc Can Thiệp của Ta như hiện nay, khi Ta ban cho các con Sách Sự Thật.
Giờ đây thời điểm đã đến gần để Ta quy tụ tất cả các quốc gia cho sự đoàn tụ cuối cùng. Ta sẽ đưa đi tất cả những ai thuộc về Ta trong những lời nói, việc làm và những hành động của họ vào một sự khởi đầu mới vốn sẽ là thế giới mới, Thiên Đàng Mới. Vương Quốc của Ta sẽ là của các con. Ta sẽ quy tụ dân Ta từ khắp nơi trên thế giới. Một số người sẽ thuộc về Ta, trong khi những kẻ khác sẽ bị trừng phạt vì sự độc ác của họ. Những ai được mời gọi cũng như những ai được tuyển chọn từ thuở ban đầu, sẽ trở nên như những con người can đảm phi thường. Các con sẽ được ban cho lòng can đảm từ Thiên Đàng và các con sẽ cần đến lòng can đảm này nếu các con muốn vượt qua được sự hận thù mà người ta sẽ tỏ ra để chống lại các con.
Xin các con đừng bao giờ sợ hãi những kẻ thù của Ta. Hãy phớt lờ sự cay nghiệt của họ. Tiếng nói của họ có thể vang dội và tiếng gào thét của họ có thể lấn át, nhưng họ không có quyền lực gì đối với các con. Nếu các con thực sự thuộc về Ta, thì lửa Hỏa Ngục sẽ không bao giờ chế ngự được các con.

Chỉ qua việc chay tịnh thì các con mới có thể xua đuổi Satan được.

Việc hy sinh hãm mình cá nhân là rất quan trọng để các con có thể trở nên gần gũi với Cha hơn. Ăn chay là một ví dụ của việc hãm mình. Chỉ qua việc chay tịnh thì các con mới có thể xua đuổi Satan được.

“Thần y 9 tuổi” phải nghỉ học, nhập viện điều trị - Xin cầu nguyện cho bé

Chia sẻ: 


Khám tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 2, "thần y 9 tuổi" chuyên chữa bệnh được xác định bị “rối loạn ý tưởng, theo dõi hoang tưởng”.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Nai, bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà cho biết bệnh nhân Phùng Minh Quân (9 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã được chuyển sang Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (TP Biên Hòa) để tiếp tục theo dõi điều trị.
Theo bác sĩ Hà, ngày 22-3 bệnh viện tiếp nhận em Quân từ Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây chuyển lên với tình trạng sức khỏe bị suy nhược, mệt mỏi. Sáng 24-3, sau khi được đưa đi khám tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 thì xác định em bị “rối loạn ý tưởng, theo dõi hoang tưởng” nên lãnh đạo bệnh viện quyết định chuyển em sang bệnh viện này để tiếp tục theo dõi điều trị. Trao đổi qua điện thoại, cô giáo Ngô Thị Chinh, giáo viên chủ nhiệm lớp em Quân, cho biết thời gian qua sức học em Quân giảm sút rất nhiều, lên lớp thường mệt mỏi.
Trước đó, UBND huyện Thống Nhất đã ra quyết định xử phạt ông Phùng Văn Đỗ và bà Nguyễn Thị Tất (ba mẹ của Quân) 35 triệu đồng do tổ chức chữa bệnh không có giấy chứng nhận hành nghề. Từ tháng 9-2013 đến khi nhập viện, ba mẹ em Quân đã cho “thần y” Quân chữa bệnh cho nhiều người bằng hình thức sờ vào người. Do tin đồn về “thần y” chữa đâu hết đó nên hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về mong được chữa bệnh, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Hắn sẽ lợi dụng những linh hồn yếu đuối nhưng kiêu ngạo tấn công những Môn đệ đích thật

Tuy nhiên trong trường hợp của những sứ vụ đích thực, hắn sẽ tấn công bằng sự tàn nhẫn khủng khiếp. 
> Hắn sẽ lợi dụng những linh hồn yếu đuối vốn chất chứa đầy lòng kiêu ngạo, nhằm tấn công những môn đệ đích thực của Con Mẹ. > Đối với những ai đáp lại lời mời gọi của Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, thì sự thù hận của hắn là rõ ràng nhất khi Mẫu Ảnh Cứu Rỗi của Mẹ có mặt trên toàn thế giới.
Mẫu Ảnh Cứu Rỗi sẽ hoán cải hằng tỷ linh hồn và vì thế, tên ác quỷ sẽ thực hiện mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn Mẫu Ảnh Cứu Rỗi. 
các con phải cầu xin Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, ban cho các con sức mạnh nhằm gìn giữ và bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn.