Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

NHẬT BẢN KỶ NIỆM 3 NĂM THẢM HỌA KÉP - NHỮNG BỨC TƯỢNG PHẬT BỊ PHÁ HỦY- SỰ THẬT KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN (11/03/2014)

NHẬT BẢN KỶ NIỆM 3 NĂM THẢM HỌA KÉP - NHỮNG BỨC TƯỢNG PHẬT BỊ PHÁ HỦY- SỰ THẬT KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN (11/03/2014)

Tôn Thờ Ngẫu Tượng là một trong những câu trả lời rõ ràng nhất của những thảm họa. Sự thật phải được tỏ lộ, trận động đất cực mạnh đến 9 độ Richter vào đúng ngày 11/03/2011 đã phá hủy toàn bộ các tượng Phật tại một ngôi đền thờ ở thành phố Natori, thuộc tỉnh Myiagi, Nhật Bản. Trở lại với những lời ngôn sứ mặc khải qua các thông điệp La Salette, Fatima, đặc biệt là MDM từ 08/11/2010, nhân loại đã được cảnh báo về đời sống tội lỗi nếu không quay về với Thiên Chúa và nài xin Lòng Thương Xót của Người. 

" Sự Thật phải được tỏ lộ...Con gái của Cha, có tới hàng trăm vị chúa thần như thế được họ tạo ra theo óc tưởng tượng riêng của họ. Những vị thần như thế giống nhau ở chỗ, chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất là vuốt ve cho những thèm muốn được sinh ra bởi tính tự ái vị kỷ của họ, và vị chúa thần lý tưởng của họ cứ theo đó mà hình thành. Những vị thần họ tạo ra thật tinh vi. Họ chống lại sự khôn ngoan của lương tâm trong linh hồn họ. Những linh hồn này cho rằng những vị thần tự chế của họ sẽ cho họ quyền có được những thứ ngạc nhiên kỳ thú."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét