Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Thuở ban đầu, bản tính tự phụ, ngạo mạn và cái tôi đầy hãnh diện của ông sẽ được che đậy cẩn thận với thế giới

 Đau thương mà ông sẽ gây ra cho Cha là quá lớn không thể chịu đựng nổi, đã thế, cuộc thanh trừng  xấu xa cuối cùng ngay bên trong nòng cốt của Giáo Hội sẽ lên tới đỉnh điểm trong triều đại của ông. 

Ông ta đã rất cẩn thận lèo lái cho vị thế của mình, và chẳng bao lâu nữa phong thái khoa trương của ông sẽ được nhìn thấy ngay giữa cung điện nguy nga tráng lệ. Nhưng thuở ban đầu, bản tính tự phụ, ngạo mạn và cái tôi đầy hãnh diện của ông sẽ được che đậy cẩn thận với thế giới. Còn thế giới ngoài kia, người ta sẽ nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm khi tiếng kèn ngân vang báo hiệu thời kỳ của ông với tư cách là người đứng đầu Giáo hội của Cha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét