Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Chắc chắn bạn sẽ khóc khi xem clip này

"A Tale of Mari and Three Puppies" là câu chuyện có thật kể về sự sống còn kỳ diệu của một con chó mẹ và 3 chó con của mình trong 16 ngày tại một thị trấn khi làng di tản sau trận động đất. Mari được nuôi trog 1 gia đình sống tại thị trấn nông thôn Yamakoshi ( hiện nay là Nagaoka, Nhật Bản). Sau đó, Mari lớn và có ba con chó của riêng mình.Tuy nhiên niềm hạnh phúc ở bên cô chủ bé nhỏ đã nhặt được mình (Aya) bị chia lìa vì trận độg đất vào năm 2004.

Đoạn clip trích từ bộ phim Chú chó Mari (hay Câu chuyện về Mari và 3 chú cún con) của đạo diễn người Nhật Ryuichi Inomata, được dựng lại từ một câu chuyện có thật tại Nhật Bản trong trận động đất khủng khiếp năm 2004.

Trong đoạn trích này, Mari, chú chó giống thuần chủng Akita Hokaido, mẹ của 3 chú cún con xinh xắn đã khiến người xem không thể không rơi nước mắt trước lòng trung thành của chú. Dự cảm được có động đất xảy ra nhưng không kịp cảnh báo, Mari đã xả thân cứu chủ, chính chú đã tìm được và báo cho nhân viên cứu hộ đến đưa 2 ông cháu cô chủ nhỏ Aya ra khỏi đống đổ nát.

Thế nhưng, những nhân viên cứu hộ đã không thể đưa Mari và 3 chú cún nhỏ cùng lên trực thăng thoát khỏi vùng động đất, vì nhiệm vụ chính của họ là cứu người ông đang bị mất máu quá nhiều. Họ buộc lòng phải bỏ lại những chú chó trong tiếng khóc xé lòng của cô bé Aya, cũng như nước mắt nghẹn ngào của tất cả những người trên khoang cứu hộ khi nhìn chú chó Mari trung thành đuổi theo máy bay với những bàn chân rướm máu...

Hằng triệu Linh Hồn sẽ được cứu rỗi nhờ những Thông Điệp này

Thứ Năm, ngày 7 tháng 4 năm 2011, lúc 10:00 tối.

Hỡi ái nữ của Cha, ngày hôm nay Ơn Chúa Thánh Thần đã được tuôn đổ xuống trên con cùng với những ân sủng Thánh Thiêng khác. Hỡi con gái, con đã dâng ý chí tự do của con cho Cha và giờ thì con sẽ tiếp tục thực hiện Thánh Ý Rất Thánh của Cha. Giờ đây, con sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc vâng phục Cha trọn vẹn trong mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm, cách cư xử và thái độ của con. Giờ đây, con sẽ theo sự dẫn dắt của Cha và tìm kiếm sự chỉ bảo của Cha trước khi con thực hiện bất kỳ việc làm gì nhân Danh Cha.

Cuối cùng thì con đã sẵn sàng để tuân theo lệnh truyền của Cha. Hiện giờ con cần dâng cho Cha lời cầu nguyện ít nhất là trong hai giờ đồng hồ cứ hai ngày một lần. Thêm vào đó con phải tuân theo những lời chỉ bảo từ vị linh mục linh hướng thánh thiện nhất mà Thiên Đàng phái đến cho con. Ngài sẽ nói với con khi Cha truyền cho ngài làm việc đó. Hãy làm chính xác theo những gì ngài nói với con. Con phải bảo đảm là con sẽ liên lạc với Cha mỗi ngày vì Cha có rất nhiều điều để nói với con.

Hỡi con gái, từ giờ trở đi con chỉ nghe Tiếng Nói của Cha mà thôi. Con chỉ viết ra những điều mà con nhận được từ Cha. Con không bao giờ được phép ghi chép lại ý nghĩa về những Thông Điệp Cực Thánh này từ người nào khác. Chỉ có duy nhất một cái miệng qua đó Cha liên lạc với con và đó chính là miệng của Cha. Hỡi con gái, hãy tín thác vào Cha. Hãy hoàn toàn tín thác vào Cha. Đừng bao giờ đặt câu hỏi về những Thông Điệp này bởi vì chính Cha đang nói chuyện với con. Hãy luôn luôn ghi nhớ điều đó. Vì khi con tín thác vào Cha thì con sẽ mạnh mẽ hơn. Cha bảo đảm với con rằng giờ đây con sẽ có năng lực để hành xử một cách hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công của tên lừa dối.

Hãy cảm nhận sự bình an. Hỡi con gái của Cha, Tình Yêu Cha dành cho con đang dâng trào trong Thánh Tâm Cha khi sự toàn tâm toàn ý và lòng yêu mến của con dành cho Cha đang tràn ngập trong tâm hồn con và làm cho con trở nên yếu ớt. Tình Yêu mãnh liệt này thì hoàn toàn thuần khiết và không thể so sánh được với bất kỳ tình cảm nào mà con đã từng trải nghiệm trên thế giới này.

Thiên Đàng đang vui mừng vì sự đầu phục dứt khoát của con. Nhưng giờ đây bản thân con sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để giúp Cha cứu rỗi hàng triệu linh hồn. Hỡi con gái, nhiệm vụ mà Cha yêu cầu ở con thì quá to lớn so với những giới hạn của con người. Chính con, con gái của Cha, sẽ là sứ giả được sai đến thế giới và nói về cuốn sách đầy đủ nhất về Lời Thánh của Cha đến cho nhân loại nhằm chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Họ, là những người con yêu quý của Cha mà Cha yêu thương họ bằng một tình cảm nồng nàn sâu sắc ngoài sự hiểu biết của con, họ phải được lôi kéo về với Trái Tim Cực Thánh của Cha trước khi quá muộn. Hỡi con, Cha hy vọng vào con để truyền bá Lời của Cha cho nhân loại. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Con sẽ đau phải khổ vì nhiệm vụ này nhưng con phải hiểu rằng giờ đây việc này là bổn phận của con đối với Cha. Con đang được mời gọi để bảo đảm rằng nhờ Lời từ Đôi Môi Thánh Thiêng của Cha mà hằng triệu linh hồn sẽ được cứu thoát khỏi lửa Hỏa Ngục.

Giờ đây, con hãy giữ liên lạc với Cha theo cách xứng hợp. Cha sẽ chỉ bảo con trong mọi lúc. Bình an cho con hỡi con gái của Cha. Thần Khí Cực Thánh của Cha giờ đây đang tuôn đổ trên linh hồn con. Lúc này con đang tràn ngập tình yêu, niềm vui và sẵn sàng cho giai đoạn kế tiếp trong Sứ Vụ Thánh Thiêng này.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Hơn 3.200 người chết vì động đất, Nepal hỗn loạn

Hơn 3.200 người thiệt mạng sau trận động đất lớn ở Nepal và con số có thể còn gia tăng, trong khi công tác tìm kiếm, cứu hộ đang gặp khó khăn vì tình hình thời tiết xấu.
Người đàn ông Nepal suy sụp khi vừa dự đám tang của người thân thiệt mạng sau trận động đất. Ảnh: AP

CNN dẫn số liệu mới nhất do nhà chức trách Nepal công bố, số người chết do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ngày 25/4 tại nước này đã vượt hơn 3.200 người. Số người bị thương là hơn 6.500 người. Trong đó, ít nhất 1.100 người thiệt mạng tại thủ đô Kathmandu, thành phố với dân số khoảng một triệu dân.

Động đất cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các quốc gia khác trong khu vực. Ấn Độ đến nay ghi nhận 66 nạn nhân thiệt mạng, Trung Quốc có 18 người chết và 4 người thiệt mạng ở Bangladesh, theo Reuters.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ càng trở nên khó khăn bởi mưa lớn và chớp giật. Tình hình thời tiết xấu được dự báo còn tiếp diễn.

Cảm giác hoang mang, tuyệt vọng đang bao trùm thủ đô Kathmandu. Người dân hoàn toàn choáng ngợp trước sức tàn phá quá lớn của cơn địa chấn. Các tuyến đường tắc nghẽn do hàng chục nghìn người dựng trại, nằm ngay trên hè phố vì những ngôi nhà của họ đã bị phá hủy hoặc họ không dám quay trở về vì lo sợ dư chấn còn tiếp diễn.

Chính quyền Nepal dường như vẫn lúng túng trong công tác cứu nạn những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát bởi trang thiết bị hạn chế. Nhiều nhân viên cứu hộ cho biết họ phải đào xới đất bằng tay và đã rất mệt mỏi, kiệt sức vì phải thức thâu đêm.

"Tại khu tôi sống, rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng của lực lượng cảnh sát", New York Times dẫn lời Sridhar Khatri từ Trung tâm nghiên cứu Chính sách Nam Á tại Kathmandu, nói. "Thậm chí còn không có cuộc biểu dương lực lượng nhằm ngăn chặn hành vi phá hoại. Một số báo cho rằng hành vi này đang gia tăng".

Tất cả các bệnh viện đều phải đối mặt với tình trạng quá tải và thiếu trầm trọng trang thiết bị y tế. Bác sĩ ở Kathmandu phải chuyển hàng trăm bệnh nhân ra đường sau khi cơn dư chấn mạnh 6,7 độ Richter hôm qua một lần nữa làm rung chuyển Nepal và Ấn Độ.

Trước những thiệt hại quá lớn mà Nepal phải hứng chịu, nhiều nước trên thế giới cam kết hỗ trợ quốc gia này khắc phục hậu quả của thảm họa. Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ một triệu USD và cử một đội tìm kiếm cứu nạn tới Nepal. Anh hỗ trợ 5 triệu bảng (gần 7,6 triệu USD). Singapore sẽ điều một đội tìm kiếm gồm 55 người. Trung Quốc cũng đã khởi động một kế hoạch viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Nepal.

Theo Vnexpress

Tổng thư ký Liên Hợp quốc khai mạc hội thảo tại Vatican

Tổng thư ký Liên Hợp quốc khai mạc hội thảo tại Vatican
Hôm 28-4-2015, Ông Ban Ki Moon, Tổng thư ký LHQ đã khai mạc cuộc hội thảo quốc tế tại Vatican về việc bảo vệ môi sinh.

Cuộc Hội thảo do Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học tổ chức với chủ đề ”Bảo vệ trái đất, làm cho nhân loại xứng đáng hơn”, với khoảng 60 tham dự viên, trong đó có hơn 20 khoa học gia và chuyên gia, 20 vị lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt cả tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella, cũng đến dự cuộc hội thảo.

Trước cuộc hội thảo, ĐTC đã đến trụ sở Hàn lâm viện Khoa học của Tòa Thánh, lúc quá 9 giờ để chào thăm và nói chuyện riêng với Ông Tổng thư ký LHQ nửa tiếng đồng hồ.

Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong dịp này Ông Ban Ki Moon đã cám ơn ĐTC vì đã nhận lời viếng thăm và lên tiếng tại Đại Hội đồng LHQ ngày 25-9 tới đây. Ông cho biết ông chờ đợi bài diễn văn của ngài trong dịp đó cũng như thông điệp sắp tới của ngài, đồng thời cũng trình bày cho ĐTC một vài điểm trong nỗ lực hiện nay của LHQ không những về vấn đề môi sinh, nhưng cả và vấn đề di dân và tình trạng thê thảm tại những cùng đang có xung đột trên thế giới.

Trong bài tham luận sau đó tại cuộc hội thảo, Ông Ban Ki Moon đề cao sự đóng góp của các tôn giáo vào vấn đề quan trọng này và nhận định rằng khoa học và tôn giáo không đối nghịch nhau về vấn đề thay đổi khí hậu, trái lại họ có cùng đường hướng.

Ông Tổng thư ký LHQ cũng ghi nhận rằng những người đầu tiên chịu đau khổ nhiều nhất vì sự thay đổi khí hậu chính là những người ít gây ra vấn đề này nhất, đó những người nghèo và những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội”.

Ông Ban Ki Moon nhận xét rằng các nhóm tôn giáo đã thành lập, điều khiển hơn một nửa số trường học trên thế giới. Vì thế ông kêu gọi các tôn giáo đầu tư vào những giải pháp có năng lực sạch, mưu ích cho người nghèo và thanh tẩy không khí của chúng ta.

Trong số các diễn giả có ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và hòa bình. Ngài nói đến sự cấp thiết cần giải quyết vấn đề sự thay đổi khí hậu và khẳng định rằng các giải pháp cho vấn đề này không thể chỉ là những giải pháp kỹ thuật chuyên môn, hoặc là sự quyết tâm tuân giữ các hợp đồng hay những điều cam kết. Đúng hơn các giải pháp đó phải ăn rễ sâu trong luân lý, được luân lý hứơgn dẫn và được đo lường theo mức độ chúng có làm cho con người phát triển và được an sinh hay không.

Được mời tham dự và cộng tác vào việc tổ chức cuộc Hội thảo cũng có chị Maria Voce, Chủ tịch Phong trào Focolare, và trong tư cách là đồng chủ tịch tổ chức ”Các tôn giáo phụng sự hòa bình” (Religions for peace”.

Trang thông tin trên mạng của Tổ chức này cho biết ”Cuộc hội thảo tại Vatican nhắm thông tin và đạt tới một sự đồng thuận về sự kiện các giá trị phát triển dài hạn rất hợp với các giá trị của các truyền thống tôn giáo lớn. Cuộc thảo luận này diễn ra 8 tháng trước Hội nghị quốc tế tại Paris về khí hậu do LHQ tổ chức, và nhắm nâng cao cuộc thảo luận về các chiều kích luân lý trong việc bảo vệ môi sinh, trước Thông điệp ĐTC sắp công bố về môi sinh; chú ý đặc biệt hơn đến những người dễ bị tổn thương nhất, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. người dễ bị tổn thương hơn; củng cố phong trào liên tôn thế giới hỗ trợ sự phát triển dài hạn để chống lại sự thay đổi khí hậu trong năm 2015 và sau đó.
Theo Vatican

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Những ai tuyên xưng là yêu mến Ta lại là những người đầu tiên đóng đinh vào Thân Mình Ta

Những người Pha-ri-sêu đã từng tra tấn và giết hại nhiều người trước khi họ đóng đinh Ta vào Thập Giá (26/08/2013)

Thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2013 lúc 20:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trước khi Ta bị đóng đinh vào Thập Giá thì những kẻ thù của Ta đã tạo ra những dối trá đầy hận thù nhắm vào Ta. Nhiều lần, những người Pha-ri-sêu đã họp bàn để quyết định làm gì với Ta. Họ không đời nào chịu nhìn nhận rằng Ta được Thiên Chúa sai đến để cứu nhân loại. Họ hết sức thù ghét Ta. Họ đã gào thét phản đối và bách hại những môn đệ của Ta, những người bị họ bắt giữ.

Những người Pha-ri-sêu đã từng tra tấn và giết hại nhiều người trước khi họ đóng đinh Ta vào Thập Giá. Sự man rợ và độc ác của họ chống lại Đường Lối của Thiên Chúa và chống lại Kinh Thánh. Điều này không thể ngăn cản được họ khi họ truy lùng Ta. Họ thường rao giảng Lời của Thiên Chúa nhưng ngay lập tức lại báng bổ Lời của Thiên Chúa. Họ không chỉ kết án Ta mà còn tuyên bố rằng Thiên Chúa chẳng bao giờ lại sai một Đấng Mê-si-a giống như Ta. Họ khinh thường những người nghèo khó, khiêm hạ và những người mà họ coi là thiếu hiểu biết về thần học. Sự thù ghét của họ chống lại Ta đã gây khiếp sợ cho những con người đáng thương, những người tham dự vào đền thờ. Những ai chất vấn những người Pha-ri-sêu, rằng tại sao họ lại kết án Ta thì chính những người ấy cũng bị kết án vì dám cả gan chất vấn người Phai-ri-sêu những lý do trong việc khước từ Ta.

Nhiều tiên tri giả cũng rao giảng khi Ta còn đi rao giảng trên mặt đất này nhưng Ta lại bị coi là mất trí và không được đón nhận.

Nhiều người trong số những tiên tri giả này đưa ra những trích dẫn từ trong Sách Sáng Thế và đưa ra những tuyên bố điên rồ xúc phạm đến Thiên Chúa nhưng họ được đón nhận và không bị để ý.

Mặc dù họ chứng kiến những phép lạ mà Ta thực hiện nhưng họ không chịu hiểu Sự Thật vì họ không muốn hiểu. Những tư tế thời ấy đưa ra những bài giảng công khai kết án Ta là con của Satan và cảnh báo những người bị bắt gặp theo Ta rằng họ sẽ bị trục xuất khỏi đền thờ. Những tư tế đã khước từ Ta vì họ không thể chấp nhận nguồn gốc khiêm hạ của Ta và vì Ta không được học hành đúng như những kỳ vọng của họ. Vì thế họ kết luận rằng Ta không thể nào là Đấng Mê-si-a được. Họ nghĩ rằng Đấng Mê-si-a đến từ chính hàng ngũ của họ. Và vì thế họ đã ghét bỏ mọi sự thuộc về Ta.

Họ cảm thấy bị đe dọa bởi Lời Ta, vốn động chạm đến họ theo cách thức mà họ không thể hiểu được mặc dù họ khước từ Ta.

Họ đã không sẵn sàng cho việc Ta đến Lần Thứ Nhất. Chắc chắn ngày hôm nay người ta cũng không sẵn sàng cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Bất cứ ai cả gan tuyên bố rằng họ là một ngôn sứ được sai đến để cảnh báo con cái Thiên Chúa về Cuộc Quang Lâm đều sẽ được dung thứ một khi họ không nói Sự Thật.

Nhưng khi một ngôn sứ đích thực xuất hiện và rao giảng Lời của Thiên Chúa, thì người ấy sẽ bị căm ghét và bị công khai lên án. Khi các con chứng kiến việc kết án nghiêm khắc dựa trên sự thiếu hiểu biết về Lời Hứa mà Ta đã thực hiện về việc Ta sẽ trở lại và khi lòng thù hận quá khủng khiếp đến nỗi những kẻ thủ ác đả phá Lời của Thiên Chúa, các con sẽ biết được rằng chính Ta là Đấng mà họ thù ghét. Chỉ mình Ta mới có thể lôi kéo sự thù ghét khủng khiếp ấy từ những tội nhân. Chỉ có Tiếng Nói của Ta mới có thể gây ra những chống đối khủng khiếp như vậy.

Giả như lúc này Ta đi rao giảng trên mặt đất thì họ sẽ lại đóng đinh Ta. Đáng buồn thay, những ai tuyên xưng là yêu mến Ta và dẫn dắt những môn đệ của Ta trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, sẽ lại là những người đầu tiên đóng đinh vào Thân Mình Ta.

Hãy nhớ rằng không một ai trong các con xứng đáng ra trước mặt Ta. Không một ai được phép công khai kết án Lời Ta, khi các con không nhìn nhận Ta. Những kẻ kết án Ta khi Ta tìm cách hoàn thành Giao Ước Cuối Cùng của Cha Ta, không hề biết xấu hổ. Lòng kiêu ngạo của các con khiến Ta cảm thấy ghê tởm. Các con kết án chính linh hồn các con trong ánh Mắt Ta. Các con chẳng học biết được một sự gì về Ta. Các con không tin vào Kinh Thánh vì các con chối bỏ rằng Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ không diễn ra. 


Trong ngày cuối cùng, các con sẽ phải trả lẽ với Ta về những linh hồn mà các con đã làm mất khỏi tay Ta. Trong ngày ấy, khi các con kêu gào để nài xin Lòng Thương Xót của Ta, các con sẽ không thể nào nhìn vào Mặt Ta. 

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Sự Mô Phỏng Sự Hủy Diệt Trái Đất Của Thế Chiến Thứ 3

Tản mạn chuyện hay về Đức Giáo Hoàng (Phần 3)

Còn có thế lực nào khác xúi bẩy? Câu hỏi này sẽ còn được nêu lên nhiều lần nữa trong loạt bài tản mạn năm nay .

Đây không thể không là một nỗi đau đớn ghê gớm dành cho Ngài. Đức giáo hoàng bị chính người thân tín trong nhà phản bội!

Mọi chuyện mọi người muốn dấu kín trong nội vi Vatican, nay được tỏ lộ cho toàn thế giới!

Nhưng chấn động Gabriele muốn tạo ra để “mong đưa Giáo hội trở lại con đường chân chính”, không thành công như ý ông muốn, mà việc để lộ tin tức lại càng làm cho hồng y Tarcisio Bertone củng cố thêm quyền hành cho mình.

Theo Jason Horowitz trong bài báo nói trên, đức Biển Đức là khuôn mặt nổi của giáo hội thế giới nhìn vào, còn Tarcisio Bertone, lại là người điều hành toàn bộ công việc của Vatican.

Năm 2006 đức Biển Đức đặt người phụ tá lâu năm của mình lên làm quốc vụ khanh. Việc này khiến các vị lão luyện trong giới ngoại giao của Vatican e ngại. Vì việc đề cử này gây nguy hại cho nền ngoại giao truyền thống của Giáo hội.

Đức Bertone khẳng định điều lo ngại này. Những vị theo phe cánh ngài, nắm những vị trí quan trọng trong lãnh vực tài chính của giáo hội.

Và vị trí của Bertone cũng đồng nghĩa với vị trí chủ tịch của nhà băng Vatican, một ví trí ngài có vẻ muốn ngăn cản đức Biển Đức cải cách


Đọc thêm các bài của Sandro Magister


Chúng ta đừng quên, trong bối cảnh ấy, Giáo hội còn phải đương đầu với những phản đối, chỉ trich gay gắt về vụ các linh mục bê bối tình dục.

Đích thân đức giáo hoàng còn bị các nạn nhân, qua tay ICC, doạ truy tố và chịu trách nhiệm về các vụ bê bối này.

Đọc thêm bài sau trên tờ The Guardian


Và bài này :


ICC viết tắt của The International Criminal Court, Toà án tội phạm quốc tế có quyền thẩm về tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, tội diệt chủng, vi phạm sau ngày 1 tháng Bẩy 2002. Toà này độc lập với Liên Hiệp Quốc, và có quyền thẩm trong 117 quốc gia đã ký vào Quy Chế Roma. Đặc biệt Vatican và Hoa kỳ không ký vào quy chế này .

Ngoài đích danh đức giáo hoàng, toà này còn truy tố hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh; hồng y Angelo Sodano, cựu quốc vụ khanh, và lúc ấy đang là niên trưởng hồng y đoàn; và hồng y William J. Levada, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, là bộ nhận hồ sơ các vụ bê bối tình dục ấy.

Và ICC doạ sẽ trưng thu tài sản của giáo hội để bù đắp thiệt hại cho các nạn nhân.

Khi nhìn vào quy chế và cách thành lập của toà này, chúng ta thấy chuyện ICC thiết lập hồ sơ là chuyện không thích đáng với quy chế của mình. Nhưng ít ra, toà này đã tạo ra một tiếng vang lớn, và một áp lực không phải nhỏ.

Bây giờ bình thản viết lại các biến cố này, chúng ta không còn cảm được tình hình nghiêm trọng và bi thảm lúc bây giờ. Cả thế giới đêm ngày như chỉ rình rập các động thái của Giáo hội, xem coi Toà thánh ứng xử như thế nào.

Họ không thấy và không thèm nhìn thấy cả rừng cây đang đứng yên, mà chỉ chỉ nghe ra tiếng một thân cây đổ nhào. Rồi làm lớn chuyện.

Đọc lại báo cũ ngày 26 tháng Ba năm 2010, hãng AP đăng bài có ý kiến:

“Khi Tuần Thánh đến gần, nhiều nhóm nạn nhân các vụ bạo hành tình dục, và những kẻ “theo đóm ăn tàn” mạnh tiếng yêu cầu đức Biển Đức nhận trách nhiệm. Vài người còn yêu cầu Ngài từ nhiệm. Nhiều nguời còn sợ rằng vụ tai tiếng làm cho tín hữu Công giáo sẽ rời bỏ Giáo hội … Khi tình hình thêm trầm trọng, Vatican lên tiếng một cách thiếu kiên nhẫn, đôi khi phẫn nộ, cho rằng có cả một chiến dịch nhằm bôi nhọ đức giáo hoàng . Tờ “L’Osservatore Romano,” viết rõ “có cả một chủ ý rõ ràng mốn hạ gục đức Biển Đức “bằng bất cứ giá nào.”

Xem thêm tại :


Dưới sức ép như thế, mà nói đức thánh cha từ nhiệm trong hoàn toàn tự do, là điều nhiều người còn bàn cãi.

Ai là kẻ đứng sau xúi bẩy tất cả những chuyện này ?

Nguồn: http://saobiennhatrang.net/?p=3655

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Vatican tổ chức xổ số lần thứ 2

Lm. Trần Đức Anh OP4/25/2015
VATICAN. Phủ Thống đốc quốc gia thành Vatican tổ chức xổ số lần thứ 2 vào ngày 30-6 tới đây để hỗ trợ các hoạt động bác ái của ĐTC.

Lần đầu đã diễn ra vào ngày 8-1 năm nay. Toàn bộ số tiền do việc bán vé số mang lại đã được chuyển cho Sở Từ Thiện của ĐTC. Lô độc đắc hồi đó là một xe Fiat Panda do hãng này tặng cho ngài. Ngoài ra có 30 lô trúng khác. Theo một nguồn tin từ Vatican cho biết đã có 27.920 vé số được bán ra hồi năm ngoái, mỗi vé 10 Euro, và số tiền bán được vào khoảng 279.200 Euro.

Lần xổ số thứ hai này có hơn 40 lô là những quà tặng ĐTC đã nhận được. Ví dụ lô độc đắc là chiếc xe hơi Kia Soul người ta đã tặng cho ngài trong cuộc viếng thăm Hàn Quốc hồi tháng 8 năm ngoái. Mỗi vé số được bán với giá 10 Euro giống như lần trước. Vé được bán tại một số nơi trong Nội thành Vatican như Bảo tàng viện, Văn phòng bán tem và tiền sưu tập, v.v. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Ông Diego Ravelli, Chánh văn phòng tại Sở từ thiện của ĐTC cho biết ĐTC đã cám ơn sự tham gia rộng rãi của nhiều người trong đợt sổ số lần đầu tiên. Trong tháng 3 vừa qua, Sở Từ Thiện này đã dành hơn 300 ngàn Euro để giúp đỡ người nghèo.

Mặt khác, một buổi hòa nhạc hỗ trợ các hoạt động bác ái của ĐTC cũng sẽ được tổ chức tại Đại thính đường Phaolô 6 vào ngày 14-5-2015 tới đây, lễ Chúa Lên Trời. Buổi hòa nhạc được sự bảo trợ của Sở từ thiện của ĐTC, Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, Hội đồng Tái Truyền giảng Tin Mừng, và Ngân Quỹ thánh Mathêu tưởng niệm ĐHY Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

Chương trình chi tiết của sáng kiến này sẽ được trình bày trong cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh sáng thứ năm 30-4 sắp tới (SD 24-4-2015).
Theo Vietcatholic

Tản mạn chuyện hay về Đức Giáo Hoàng (Phần 2)

Theo Jason Horowitz, trong bài báo ngày 13 tháng Hai 2013, trên tờ Washington Post


đức Biển Đức đã đặt Carlo Maria Viganò phụ trách việc thực hiện một loạt các cải tổ trong nội bộ Vatican. Nhưng một vài vị hồng y cao cấp nhất trong giáo triều đã làm “kỳ đà cản mũi” và gây sức ép để đẩy Viagnò đi làm khâm sứ tại Mỹ.

Ngay sau đó xảy ra vụ mà báo chí đặt tên là vụ “Vatileak.” Một số lớn các thư tín cá nhân của đức Biển Đức bị lọt ra ngoài, Đa số thư bị lọt ra ngoài đều là các thư từ nói về những kèn cựa tranh chấp, dèm pha, thủ đoạn phản bội, và các cáo buộc hối lộ, cách chức đang xảy ra trong nôi bộ Vatican.

Thủ phạm, người “tuồn” các thư từ cá nhân của đức thánh cha ra ngoài, chính là Paolo Gabrielle, thư ký của đức Biển Đức XVI.

Toà Thánh lên án vụ ăn cắp này, và gọi vụ này là một “hành vi vô luân có mức độ trầm trọng chưa thể lường được .”

Gabrielle bị bắt và bị xử.

Lập túc báo chí đánh hơi thấy có tranh chấp quyền lực phía sau vụ việc.


Sau đây là vài hàng chung quanh câu chuyện :

Công việc chính của Gabriele là chăm sóc áo sống, pha cà phê, lái xe. Công việc bán chính thức, và lén lút, là chúi mũi vào thư từ riêng của đức Biển Đức XVI, trong đó có thư của Viganò là đáng để ý nhất.

Đức Tổng giám mục Viganò là người ủng hộ và thi hành các canh tân trong giáo triều theo ý đức Biển Đức. Vì thế việc này đem lại cho ngài rất nhiều thù địch.

Vào đầu năm 2011 một loat các bài báo nặc danh tấn công Ngài xuất hiên trên báo chí Ý. Dưới sức ép này, ngài cầu cứu đến người có thế lực đứng hàng tthứ hai tại Vatican, hồng y quốc vụ khanh Tarcisio Bertone. Đức Bertone đã không có hảo cảm với Viganò, lại còn đồng tình với các bài báo, phê bình cách làm việc cứng rắn của Viganò, và cách chức Viganò khỏi chức vụ đang giữ.

Thế là thư từ bay đi bay lại như bướm qua văn phòng của đức Biển Đức.

Trong một bức thư, đức Viganò viết cho đức Bertone kết án Bertone đã xen vào việc canh tân giáo triều của đức giáo hoàng, Và còn trách đức Bertone đã không giữ lời hứa nâng mình lên hàng hồng y. Viganò gửi một bản sao bức thư này cho đức thánh cha.

Trong một bức thư khác nữa, ngài dùng chữ “corruption- hối lộ” trong Vatican. “Việc thuyên chuyển tôi vào lúc này – ngài viết – hẳn sẽ gây ra nhiều mất phương hướng và thất vọng nơi những người tin tưởng rằng còn có thể dọn dẹp rất nhiều hoàn cảnh có chuyện hối lộ và tham quyền cố vị vốn đã bén rễ sâu trong cách điều hành nhiều ban bệ.”

Chẳng hạn ngài nêu lên một hãng thường cứ trúng thầu, tuy vẫn phải trả cho họ với giá gấp đôi giá ở ngoài !

Nỗ lực kêu cứu của ngài thất bại. Và ngài phải đổi đi làm khâm sứ tại Mỹ.

Ngài than phiền với đức thánh cha, trong bức thư ngày 7 tháng Bẩy năm 2011: “Nếu là lúc khác, việc thuyên chuyển này là một dịp để vui mừng và là một dấu hiệu được ưu đãi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc chuyển đổi này được coi là một lời lên án công việc con đang làm, và như thế, đây là một trừng phạt.”

Ngài còn gợi ý rằng “hẳn đức thánh cha sẽ chẳng được biết gì về chuyện này.”

Viên thư ký Gabriele cũng đồng ý như thế, nên đã tìm một cách không chính đáng để gây sự chú ý của đức giáo hoàng.

Qua các tay trung gian, ông liên lạc được với Gianluigi Nuzzi, một người mà Sandro Magister mô tả là tay nhà báo “đã nhận và công bố các tài liệu do viên thư ký bất trung ăn cắp được từ đức Biển Đức XVI, và cô [Chaouqui] đã miệt mài đưa tin cho trang mạng dagospia.com, một nguồn thông tin được nhiều người theo dõi tại Ý về những chuyện ngồi lê đôi mách và vu oan giá họa về Vatican. “ (http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350582?eng=y)

Nuzzi liên lạc đệ gặp Gabriele trong một căn chung cư bỏ trống gần Vatican. Họ bí mật gặp nhau mỗi thứ Năm. Gabriele đến bỏ tài liệu ăn cắp được vào một cái hộp thư chết, sau đó Nazzi đến lấy, và Nazzi dấu nó bằng cách may cái usb ấy vào cà-vạt.

Một hôm. Gabriele mang cả 13 trang tài liệu dấu trong lưng áo. Nuzzi dùng số tài liệu này để viết thành cuốn sách “His Holiness: The Secret Papers of Pope Benedict XVI,” xuất bản năm ngoái

Chính đức ông Georg Gaenswein tìm ra được “con ong trong tay áo.”

Cảnh sát tìm ra được 82 thùng tài liêu trong nhà của Gabriele. Ông bị bắt, xử có tội, nằm tù vài tháng. Sau đó, ông được đich thân đức Biển Đức tha thứ.

“Nhìn ra sự ác và hối lộ khắp nơi trong giáo hội, tôi đã sa xuống một mức tồi tệ đến độ không trở ngược được, và không còn tự chủ được.” Ông giải thích với các điều tra viên tại Vatican như thế. “Tôi tìm cách để tạo ra một chấn động, “có lẽ qua báo chí” để đưa giáo hôi trở lại con đường chân chính.”

Gabriele thành tâm thật sự? Hay sau lưng ông còn có thế lực nào khác xúi bẩy?

Nguồn: http://saobiennhatrang.net/?p=3649

Xem phần 1
Đọc Phần 2
Đọc Phần 3
Đọc Phần 4

Nepal: Động đất đã được cảnh báo trước

Động đất ở Nepal: Thảm họa đã được cảnh báo trước
Các nhà địa chấn học đã dự đoán được sẽ có một trận động đất xảy ra gần thủ đô Kathmandu của Nepal song không ngờ thảm họa lại giáng xuống sớm hơn họ nghĩ.

Tính đến thời điểm này, hơn 2.500 người đã thiệt mạng trong khi hàng nghìn người khác bị thương và mất nhà cửa trong trong trận động đất kinh hoàng mạnh 7,9 độ ricter hôm 25.4 ở Nepal mà dư chấn tác động và ảnh hưởng tới cả các nước láng giềng như Ấn Độ và Bangladesh.

Chỉ riêng thủ đô – Kathmandu, ít nhất 777 người được xác định thiệt mạng. Tại các khu vực trung tâm của Nepal ghi nhận 1.017 trường hợp tử vong. Ở các tỉnh Bhaktapur và Lalitpur của Ấn Độ, số người chết lần lượt là 224 và 151.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, số người thiệt mạng cuối cùng có thể lên đến hơn 10.000 người.

Lý giải cho điều này, nhà địa chấn học James Jackson thuộc Đại học Cambridge của Anh cho hay, những nguyên nhân khiến số người chết cao như vậy sau động đất tại khu vực này chủ yếu là do con người gây ra. Ngoài nguyên nhân do lở đất, phần lớn trong số 2.200 người chết ở Nepal là do bị sập nhà chứ không phải do động đất.

Thiết kế của các tòa nhà tại Nepal rất lỏng lẻo. Nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng của Nepal không đủ để chống chọi lại với những cơn động đất lớn tầm cỡ như trận động đất ngày 25.4.

Bằng chứng là, nhiều tòa nhà, chung cư đã đổ sập ngay sau động đất, chôn vùi nhiều người dưới lớp đất đá.

Một loạt di tích lịch sử của Nepal cũng bị hư hại hoặc phá hủy sau trận động đất, trong đó có Quảng trường Durbar tại thành cổ của thủ đô Kathmandu, được UNESCO công nhận là di sản thế giới, Tòa tháp cổ Dharahara (Bhimsen) được xây từ năm 1832.

Trên thực tế, thảm họa động đất ở Nepal đã được cảnh báo trước. Cách đây một tuần, khoảng 50 nhà khoa học xã hội và địa chấn từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tới thủ đô Kathmandu của Nepal để tìm cách giúp đỡ nước này đối phó tốt hơn với một thảm họa động đất mà họ biết sắp xảy ra, có thể có sức hủy diệt tương tự như trận động đất đã san phẳng thành phố này vào năm 1934.

Căn cứ vào những dữ liệu thu thập được, các nhà địa chấn học biết rằng sẽ có một trận động đất khủng khiếp xảy ra ở gần thủ đô Kathmandu nhưng không biết chính xác thảm họa đó sẽ giáng xuống vào thời điểm nào. Không ai ngờ rằng trận động đất khủng khiếp này lại diễn ra sớm như vậy.

“Cơn ác mộng này chỉ chờ chực xảy ra. Những gì đã diễn ra đúng như dự đoán của chúng tôi”, nhà địa chấn học James Jackson nhấn mạnh.

Theo ông, thủ đô Kathmandu của Nepal đã từng được cảnh báo nhiều lần về các nguy cơ động đất. Đây là trận đống đất lớn thứ 5 ở khu vực này trong vòng 205 năm qua, trong đó có trận động đất khủng khiếp san phẳng thành phố vào năm 1934.

“Họ biết rằng khu vực này có vấn đề về địa chất. Tuy nhiên, vấn đề này quá phức tạp đến mức họ không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào”, ông Hari Ghi, điều phối viên tổ chức Nguy cơ Địa chất Quốc tế cho biết.

Chính phủ Nepal ngày 26.4 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và lập một quỹ đặc biệt để xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hỏng trên toàn quốc đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế.

Hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức diễn ra hôm nay (27.4) vừa ra tuyên bố chung về việc mở rộng hỗ trợ chính quyền và nhân dân các nước Nepal, Ấn Độ, Bangladesh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất hôm 25.4 vừa qua. 

Hội nghị cấp cao ASEAN kéo dài 3 ngày tại Kuala Lumpur, Malaysia kể từ hôm nay (27.4). Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN nhấn mạnh: "Chúng tôi, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN vẫn còn đang cảm thấy bị sốc và đau buồn bởi trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở Nepal và một số nước láng giềng như Ấn Độ, Bangladesh ngày 25.4. Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ và nhân dân Nepal, Ấn Độ, Bangladesh cũng như các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Chúng tôi rất đau xót trước những mất mát và thiệt hại về người cũng như tài sản, các cơ sở hạ tầng hay các di tích lịch sử ở thủ đô Kathmandu và các khu vực lân cận".

Theo đó, các nước ASEAN cam kết mở rộng hỗ trợ cho chính phủ và nhân dân các nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất ngày 25.4: "Tại thời điểm này, ASEAN bày tỏ tình đoàn kết và sẵn sàng mở rộng sự hỗ trợ cũng như tích cực tham gia các nỗ lực quốc tế trong việc giúp đỡ chính phủ và nhân dân các nước Nepal, Ấn Độ và Bangladesh".
Theo Phương Đăng (Danviet.vn)

Nhiều Linh mục tốt lành cùng nhau đả phá những Thông Điệp này

Biết bao nhiêu Linh mục tốt lành thánh thiện đã cùng nhau đả phá những Thông Điệp này (09/04/2013)

Thứ ba ngày 9 tháng 4, 2013 lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, biết bao nhiêu linh mục tốt lành và thánh thiện đã cùng nhau đả phá những Thông Điệp này nhưng họ lại không có khả năng hoặc hiểu biết để làm được điều này. Con đường của họ là để phụng sự Thiên Chúa. Họ không được phép để cho mình trở nên quá đen tối như vậy, vì điều này sẽ gây nguy hiểm cho linh hồn những ai nhận ra Tiếng Nói của Ta trong những Thông Điệp này.

Khi phơi bày ra những thực hành của tà phái Phái Thời Đại Mới, thì nhiều linh mục tin rằng những hiểu biết của họ về những vấn đề tâm linh có nghĩa là họ có ơn để nhận ra một ngôn sứ chân thật của Thiên Chúa. Họ quá xa rời Ta đến nỗi họ không thể nhận ra được Lời Chí Thánh của Ta. Ta chưa từng ban cho họ những ân sủng để phân định những điều ấy, vì thói kiêu ngạo đã ngăn cản họ.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người bày mưu, tính kế và lợi dụng danh nghĩa là tôi tớ của Thiên Chúa như là một phương kế để lôi kéo những giáo dân của các con xa rời Lời Chí Thánh của Ta, các con hãy biết rằng các con sẽ bị trừng phạt. Các con không thật sự nhận biết Ta. Các con không trung thành với Ta. Các con không hề hiểu biết về những vấn đề tâm linh và các con không được phép công khai hạ nhục, phỉ báng hoặc khinh thường bất cứ ai nhân Danh Ta.

Từng người trong các con sẽ phải trả lẽ trước mặt Ta. Ta sẽ trừng phạt các con không phải vì sự cứng lòng tin của các con mà là vì tội kiêu ngạo, vốn làm cho các con tin rằng các con biết nhiều về những vấn đề tâm linh hơn Ta, Chúa Giêsu Kitô, Thầy của các con.Các con gây đau khổ cho Ta biết bao. Quả thật, các con khiến Ta hết sức thất vọng, vì sự phản bội của các con gây khốn khổ cho Sứ Vụ cuối cùng của Ta. Đối với mỗi một tội nhân mà các con lôi kéo ra khỏi Ta, các con sẽ phải chịu trách nhiệm với linh hồn của họ. Và rồi, với tâm hồn nặng trĩu, các con sẽ phải trả lời cho những câu hỏi này khi Ta tỏ cho các con thấy Sự Thật.

Tại sao các con lại khước từ Chén của Ta khi các con đã được ban cho Sự Thật với tình yêu và lòng tin cậy của Ta, khi mà các con đã nhận biết trong tâm hồn rằng điều này đến từ Ta? Tại sao các con lại tìm cách đả phá những Thông Điệp của Ta? Các con chẳng có ý niệm gì về sự hệ trọng trong những lời khấn thánh hiến mà các con đã thực hiện nhân Danh Ta? Giờ đây các con phải tĩnh tâm và đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta. Nếu các con thực hiện điều này, Ta sẽ chúc lành cho các con và ban cho các con sức mạnh trong việc phân định. Nhưng chỉ có những ai khiêm nhường trong lòng mới có thể đến với Ta.

Hãy trở về với Ta. Hãy đến với Ta với và phơi bày tất cả mọi sự. Hãy từ bỏ những cái nhìn lệch lạc, những ý kiến thiên vị và đánh giá sai lạc của các con về những Thông Điệp này dựa trên tin đồn, lời bàn tán và những lời nói bóng gió. Khi ngày ấy đến, Ta sẽ thanh tẩy các con nên tươi mới và các con sẽ lại nên tinh tuyền. Các con sẽ có tâm hồn của những trẻ thơ và các con sẽ khao khát sự Hiện Diện của Ta.

Ta chờ đợi sự hưởng ứng của các con. Ta là Đấng hằng luôn Yêu Thương. Ta là Đấng đầy Lòng Xót Thương. Hãy đến với Ta. Ta là tất cả những gì các con cần.

Chúa Giêsu của các con
Trích Sách Sự Thật

Đức Giáo Hoàng thúc giục người Công giáo tham gia chính trị

Đức Thánh cha thúc giục người Công giáo tham gia chính trị
"Tất cả chúng ta phải cho đi điều gì đó" - ngài nói trong bài giảng.
Người Công giáo không nên thờ ơ với chính trị – Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Trong bài giảng lễ thường hôm 16-9 tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Giáo hoàng bác bỏ ý kiến cho rằng “một người Công giáo tốt không can thiệp vào các vấn đề chính trị”.

“Điều đó không đúng. Đó không phải là con đường tốt - Theo đài phát thanh Vatican, Đức Giáo hoàng nói - Một người Công giáo tốt cần tham dự vào các vấn đề chính trị, cống hiến tất cả những gì tốt nhất có thể, nhờ đó những ai đang cai trị biết cách cai trị”.

“Không ai trong chúng ta có thể nói: Tôi chẳng có gì để làm với chuyện này, để họ cai trị” – Đức Phanxicô nói với những người tham dự Thánh lễ. Thay vào đó, các công dân có trách nhiệm tham gia vào chính trị theo khả năng của mình, và bằng cách này họ chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo của họ.

“Chính trị, theo Học thuyết xã hội của Giáo hội, là một trong những hình thức đức ái cao nhất, bởi nó phục vụ lợi ích chung” – ngài giải thích – Tôi không thể phủi tay, phải không? Tất cả chúng ta cần phải cho đi một điều gì đó”!

Ngài lưu ý rằng bình thường người ta hay chỉ trích các lãnh đạo của họ, than phiền về “những điều không đúng”.

Nguồn: Catholic News Agency

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Satan đang tàn phá thế giới nhưng giờ đây ngày của hắn sắp tận

Thứ Tư, ngày 4 tháng 5 năm 2011, lúc 8:45 tối.

Con gái yêu quý của Ta, đây là một thời gian hết sức khẩn cấp mà thế giới và tất cả những người đang ngủ mê trước Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta phải lắng nghe Lời Thánh của Ta. Khi tình trạng hỗn loạn tiếp tục leo thang trên thế giới này thì các con phải dừng lại ngay và suy niệm Kinh Thánh – những thay đổi các con đã được nghe nói tới, sẽ được chứng kiến trên Trái Đất nếu tội lỗi tiếp tục lan tràn.

Ngay cả những người nghi ngờ về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu hoặc Ta là Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, cũng sẽ nhận ra việc phạm tội diễn ra hằng ngày ngay trước mắt các con. Thật khó để phủ nhận tội lỗi khi tội lỗi đang xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của các con, trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông hoặc trên mạng Internet. Ngay cả với những người có lòng khoan dung trong việc chấp nhận tội lỗi thì họ cũng phải khiếp sợ vì mức độ đồi bại mà các con buộc phải chứng kiến.

Các con nhìn thấy gì? Điều gì làm các con ghê sợ nhất? Phải chăng đó là bạo động khốc liệt mà các con xem trong chốn riêng tư trên truyền hình trong sự thoải mái ở nhà của các con? Những vụ giết người được thực hiện và được dung túng bởi các chính quyền nhân danh công lý? Hay là sự đồi bại của sự dâm ô xấu xa được bày ra như là nghệ thuật? Có phải đó là sự lừa dối được công bố bởi những kẻ lừa đảo dối trá đứng đằng sau hệ thống luật pháp nơi mà chúng có thể bỏ tiền ra mua lấy tự do để khỏi bị phạt? Liệu có thể là sự hận thù của con người với những kẻ lạ mặt mà họ gặp trên đường? Có phải những thường dân đang cảm thấy kinh hãi khi ở trong tay chính quyền của chính họ. Quá nhiều điều chống lại các Lề Luật của Môsê, các Điều Răn, giờ đây đang được ban hành, hậu quả là không ai còn có thể nắm bắt, thấu hiểu điều gì.

Lề luật và trật tự đã biến mất. Tình yêu và lòng quảng đại mà người ta dành cho tha nhân đang biến mất nhanh chóng. Ngay cả những tôi tớ trung tín của Ta, những người hành động nhân Danh Thiên Chúa cũng không còn dẫn dắt đàn chiên nữa.

Sự hỗn loạn này do vua lừa dối là Satan, gây ra. Hắn là tên ác quỷ, kẻ đã cố gắng hết sức để che dấu danh tính của hắn trước mặt nhân loại. Là một kẻ hèn nhát, hắn đang dùng năng lực của mình để cám dỗ người ta làm điều sai trái. Hãy biết chắc rằng bởi vì hắn có những quyền lực và hắn dùng những quyền lực ấy để tiêu diệt nhân loại. Hắn làm cho người ta chống đối nhau. Anh em chống đối nhau. Láng giềng chống đối nhau. Và tất cả chỉ với một mục đích. Đó là tiến hành nhanh chóng sự tàn phá trong một khoảng thời gian nhanh nhất mà hắn có thể. Hỡi các con, hắn sẽ không bao giờ ngừng gây đau khổ cho các con. Hãy đối mặt với thực tại này. Hãy chấp nhận sự tồn tại của hắn. Đối với những ai không tin, chỉ khi nào các con nhận biết được sự thật về sự tồn tại của Satan thì khi ấy sự thật cuối cùng mới được thấm nhuần. Và sự thật đó là Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu thực sự Hiện Hữu.

Chỉ cần nhớ rằng ngày của Satan đã tận. Đừng để hắn giành chiến thắng. Hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới để họ không rơi vào bẫy thù hận đã được hắn đặt ra để gài bẫy con cái của Thiên Chúa. Hỡi các con, hắn làm điều này không chỉ vì hắn thù ghét các con mà bởi vì sự thù ghét của hắn dành cho Ta, Chúa Giêsu Kitô và Cha Hằng Hữu của Ta. Hắn sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi nào hắn gây hại được tối đa.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để làm giảm sức mạnh của hắn. Đặc biệt là lần Chuỗi Mân Côi vì đây là lời cầu nguyện sẽ nghiền nát Satan.

Khi Ta trở lại Trái Đất, hãy nhớ rằng chỉ có một con đường dẫn đến sự sống đời đời và đó là con đường các con cần phải đi để đến với Ta.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Linh mục và chủng sinh dâng Lễ tục hóa tại Manila - Philippines

Bấm vào hình trên hoặc vào Đây để xem tất cả bài

Tản mạn chuyện hay về Đức Giáo Hoàng (Phần 1)

Tản mạn 2015 – 02
Hai năm sau ngày từ nhiệm của đức giáo hoàng Biển Đức XVI, biến cố 600- năm-mới-xảy-ra này, vẫn còn là đề tài bàn ra tán vào của nhiều người.

Ngài tuyên bố rạch ròi Ngài từ nhiệm vì lý do sức khoẻ.

Nhưng có người vẫn không chịu chấp nhận ngài từ nhiệm trong tự do hoàn toàn .

Có người nêu lên rằng so với Ngài, tình trạng sức khoẻ của đức Gioan Phaolô đệ Nhị còn tệ hại hơn nhiều. mà đức Wojtyla không hề nghĩ đến chuyện từ nhiệm

Nhiều nhà thần học, như Enrico Maria Radaelli còn viện cớ: Làm giáo hoàng là làm “suốt đời-ad vitam.” (http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350437?eng=y )

Hôm thứ Tư, ngày 11 tháng Hai vừa qua, đức Ông Georg Gaenswein đã nói trên tờ báo tiếng Ý Corriere della Sera rằng “Benedict XVI is convinced that the decision that he took and communicated was right. He has no doubts.- Đức Biển Đức xác tín rằng quyết định Ngài đã chọn và tuyên bố là đúng đắn. Ngài không hề có chút hồ nghi nào.”

(http://www.nytimes.com/aponline/2015/02/12/world/europe/ap-eu-rel-vatican-benedicts-resignation.html?ref=aponline&_r=1)

Và tác giả bài viết, Adam Chandler, lập luận rằng, năm ngoái Reuter đã loan tin đức Ông đã một lần lên tiếng minh định dùm cho đức Biển Đức XVI rồi, năm nay lại minh định thêm nữa.

(http://www.reuters.com/article/2014/02/26/us-pope-benedict-resignation-idUSBREA1P0KV20140226)

Như vậy có quá không? Hàm ý rằng, những xầm xì to nhỏ của giới thành thạo chuyện Vatian , gọi là “vaticanist” phải chăng có nền tảng nào đó.

Nguồn: http://saobiennhatrang.net/?p=3646

Lời cầu nguyện tạ ơn

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa 
Trong trận chiến này Chúa ban cho chúng con
Vốn liếng là Lòng Thương Xót Chúa
Vũ khí không mất tiền mua là lời cầu nguyện,
Vật trao đổi không thua lỗ là đau khổ
Và chiến thắng vẻ vang là các linh hồn lầm lạc.
Xin Chúa ban ơn cho chúng con, dùng các chiến lợi nhưng không ấy với lòng cảm tạ khiêm nhu. Amen.
Hoa Dại

Iran hào hứng muốn "chung tay" với Nga chống NATO?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua radio với giới truyền thông Nga ngày 22/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, nước này đã hợp tác chặt chẽ với Iran để chống lại các mối đe dọa phổ biến như chủ nghĩa khủng bố, tội phạm có tổ chức.
Tuy nhiên, nói về đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan rằng Iran, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ có thể thành lập một liên minh quân sự chống lại NATO, ông Lavrov nói:

"Cả chúng tôi và Iran đều không cần một liên minh quân sự. Tôi chắc chắn về điều đó, và chúng tôi cũng không nhận được bất cứ đề xuất nào về việc này. Điều này không thực tế và cũng không cần thiết".

Theo ông này, cả 4 quốc gia đều đã tham gia Tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Trước đó, trong một hội nghị về an ninh tại Moscow hôm 16/4, ông Dehghan đã "mở lời" về một sự hợp tác quốc phòng toàn diện giữa Trung Quốc, Iran, Ấn Độ và Nga.

Ông này thậm chí còn nói về việc thiết lập đàm thoại phòng thủ 3 bên giữa Nga, Trung Quốc và Iran nhằm bàn bạc về các vấn đề an ninh khu vực.

Chúng tôi rất ủng hộ ý tưởng phát triển hợp tác quốc phòng toàn diện giữa Trung Quốc, Iran, Ấn Độ và Nga để chống lại sự bành trướng của NATO về phía đông và thiết lập hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Âu.

Dù vậy, ông Lavrov khẳng định Nga sẽ vẫn tiếp tục hợp tác về quân sự với Iran, sau khi Hội đồng Bảo an LHQ dỡ bỏ lệnh cấm mua bán vũ khí với Tehran.

Ngoại trưởng Nga Lavrov tin rằng, việc Nga bỏ lệnh cấm chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran sẽ giúp cho nước này có được vị trí tốt hơn trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

"Giờ đây, những người muốn tấn công Iran có thể sẽ phải nghĩ thêm lần nữa. Các sự kiện ở Yemen và toàn bộ khu vực này đã cho thấy rằng đang tồn tại những rủi ro cao. Chúng tôi không muốn Iran trở thành mục tiêu của của việc sử dụng vũ lực một cách bất hợp pháp".
Theo: Nongtoday

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Tại sao Sứ Điệp Từ Trời lại bị HĐGMVN cấm đoán?

Đến như Sứ Điệp Lòng Thương Xót được Thiên Chúa ban cho Thánh Faustina là nữ tu mà còn bị cả Giáo Hội cấm đoán 20 năm. Huống hồ gì là Sứ Điệp Từ Trời mà Thiên Chúa lại ban cho một phụ nữ "bình dân" là thị nhân MDM?

Chúng ta biết câu này:
"Sự Thật thì hay mất lòng nhưng thuốc đắng thị lại dã tật"
Nên để trả lời cho câu hỏi được nhiều anh chị em đặt ra, chúng ta quay trở lại lịch sử của các lần Đức Mẹ hiện ra trong vài thế kỷ nay nhé!

Nổi bật là Đức Mẹ hiện ra ở Lasalet ban Sứ Điệp Lasalet
Sứ Điệp này đã được Giáo Hội công nhận. Nhưng câu hỏi được đặt ra là: Chúng ta có thấy Đức Giám Mục hay vị Linh Mục nào phổ biến và rao truyền Sứ Điệp này không?
Anh chị em không biết sao chứ đối với tu sĩ hèn mọn thì từ khi sinh ra cho đến giờ chưa bao giờ nghe một Giám Mục, Linh Mục và Giáo Dân nào nói về Sứ Điệp Đức Mẹ Lasalet cho đến khi gặp Sứ Điệp Từ Trời.
Như vậy, vấn đề ở đây là: Nếu chúng ta đợi Bề Trên thì không êm đúng không nào?

Sứ Điệp nổi tiếng thứ hai đó là Sứ Điệp Phatima.
Sứ Điệp này lúc đầu đã bị cấm đoán bởi chính giáo quyền và quan quyền thời đó. Nếu chúng ta xem phim về Đức Mẹ hiện ra tại Phatima thì chúng ta thấy xót xa cho Ba Trẻ Phatima khi phải đối mặt với Giáo Quyền và Quan Quyền.
Rồi đến Sứ Điệp cũng không được phổ biến rộng rãi cho các tín hữu.
Ba Bí Mật Fatima đã được công bố hết nhưng anh chị em thấy có Cha nào công bố trên Tòa Giảng cho anh chị em nghe không, hay là chúng ta phải tự đi tìm hiểu?

Sứ Điệp thứ bà là Sứ Điệp Lòng Thương Xót của Thánh Faustina.
Nhắc đến Sứ Điệp này chúng ta thấy ngay sự nghịch lý là: Sứ Điệp Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã bị Giáo Hội cấm 20 năm. Ngay khi còn ở trong Dòng, Vị Thánh của Lòng Thương Xót đã bị Bề trên cùng Hội Dòng cấm đoán và soi mói không thương tiếc về việc Thánh Nữ được Chúa mặc khải về Lòng Thương Xót của Người.

Rồi một Sứ Điệp tối quan trọng nữa là: Sứ Điệp của Thiên Chúa Cha ban cho Mẹ Eugenia.
Trong Sứ Điệp này Chúa Cha có than phiền về việc Giáo Hội quên Ngài. Trong Giáo Hội có rất nhiều lễ Kính Chúa, Đức Mẹ và các Thánh nhưng riêng Chúa Cha thì không có lễ nào.
Đây là một nghịch lý mà chúng ta phải đặt câu hỏi???

Đó! chúng ta chỉ cần điểm vài Sứ Điệp thì đã trả lời được câu trả lời về việc: 
Tại sao Sứ Điệp Từ Trời lại bị HĐGMVN cấm đoán?

Sở dĩ Sứ Điệp Từ Trời lại bị HĐGMVN cấm đoán là vì:
Đây là Sứ Điệp đã được tiên báo trong Sách Đanien 10: 21 và Sách Khải Huyền Kh 10, 8-11.
Như vậy, Sứ Điệp Từ Trời là Lời Chúa ban ra để cứu nhân loại và chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô. Và Sứ Điệp đã nói lên sự thật trong Giáo Hội và Xã Hội nên đúng như người Việt có câu: "Sự thật mất lòng" nên Sứ Điệp bị cấm đoán là như vậy.

Xét về điều này chúng ta sẽ thấy ngay vấn đề là: Đến như Sứ Điệp Lòng Thương Xót được Thiên Chúa ban cho Thánh Faustina là nữ tu mà còn bị cả Giáo Hội cấm đoán 20 năm. Huống hồ gì là Sứ Điệp Từ Trời mà Thiên Chúa lại ban cho một phụ nữ bình thường là thị nhân MDM?
Nên Sứ Điệp Từ Trời bị HĐGMVN cấm là chuyện bình thường và đương nhiên.
Chẳng có gì là lạ hết.

Ma quỷ không bao giờ ngưng nghỉ chống lại kế hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa cho đến khi nó bị nhốt vào Hỏa Ngục.
Nên tu sĩ hèn mọn kêu gọi anh chị em hãy vững tin. "Vì kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy mới được cứu thoát".
Bây giờ, chúng ta cứ âm thầm chịu khó đọc Kinh Mân Côi, Lòng Thương Xót và Chiến Dịch Cầu Nguyện rồi sống ăn chay khiêm nhường thì dù cả Thế giới chống cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với Quyền Năng của Đức Chúa.
Nhưng trước hết, tất cả những việc này phải xảy ra và sẽ xảy ra là để Ứng Nghiệm với các Lời Tiên Tri trong Kinh Thánh và các Sứ Điệp.

Mời anh chị em đọc lại lời Tiên Tri của Đức Mẹ Lasalet để chúng ta vững tin và không còn lo lắng nữa nhé:
Sứ điệp Lasalet Điềm Báo XXXVI:
Khốn cho nhân gian! Sẽ có chiến tranh đổ máu, đói kém, dịch tả và bệnh truyền nhiễm, sẽ có mưa đá ghê gớm, làm chết súc vật những sấm sét làm nghiêng đổ thành trì. 
Động đất làm mất dạng nhiều quốc gia, người ta sẽ thấy nhiều sự lạ trên không trung. Loài người đập đầu vào tường, rủa mình cho đến chết, nhưng trái lại cái chết sẽ nên hình phạt cho họ. Máu chảy mọi nơi, ai có thể chịu nổi nếu Thiên Chúa không bớt thời gian thử thách. 
Vì máu, nước mắt và lời cầu xin của kẻ lành, Thiên Chúa sẽ động lòng mà nguôi cơn thịnh nộ. Tiên tri ÊNÓC và ÊLIA sẽ bị giết chết. Thành La Mã ngoại đạo sẽ bị tan biến, lửa bởi Trời sẽ xuống đốt BA THÀNH. Vũ trụ sẽ kinh khiếp và nhiều người sẽ sa ngã vì không thờ Chúa Giêsu Kytô Chân Thật Sống giữa chúng dân. Đã đến thời mặt trời ra tối tăm, nhưng chỉ có ĐỨC TIN SỐNG MÃI.”

Anh chị em phải nhớ điều này đó là:
Chúng ta mới chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu của những "cơn đau chuyển dạ" của Thế giới "sắp sinh".
Còn nhiều điều thú vị đang ở phía trước. Nào hãy ngẩng cao đầu lên để chứng kiến việc Đức Chúa làm cho chúng ta.
Ngày xưa bác con dạy con: "Lùi 1 bước để tiến 10 bước".
Thiên Chúa chúng ta thờ, Ngài đang lùi một bước để tiến hàng tỉ bước đó, nên cứ tin tưởng và phó thác hết cho sự Quan Phòng rất siêu sao của Chúa chúng ta nhé!
Thân mến trong Chúa sắp quang lâm!
Tu Sĩ Hèn Mọn

Video: Tại sao lại xảy ra thảm kịch di cư ở Địa Trung Hải?

Những kẻ giải phóng’ ở Trung Đông muốn kiểm soát Người Do Thái

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2011, lúc 10:00 tối.

Con gái yêu dấu của Cha, chính vì lòng yêu thương mà Cha nói với con tối nay vì kể từ bây giờ rất sớm thôi sẽ có thêm nhiều và rất nhiều những tín hữu yêu dấu của Cha, hiệp nhất một lòng để chống lại tên lừa dối. Ngay lúc này hắn và các tổ chức giàu có, nhiều quyền lực, những tổ chức mà hắn ẩn nấp, đang âm mưu để giành quyền kiểm soát tất cả các con, nhưng các con không thể thấy được điều này.

Họ sẽ bị ngăn chặn sớm hơn các con nghĩ. Nhiều người trong số họ sẽ hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo. Điều này sẽ làm suy yếu Tổ Chức Một Thế Giới của Satan đến mức nhiều người sẽ không biết phải đi theo đường nào, vì vậy họ sẽ rất bối rối. Hỡi các con, khi ấy nhiều người sẽ quay trở lại với Cha bởi vì họ sẽ tìm kiếm ơn cứu rỗi.

Trả thù, áp chế, quyền lực và hận thù kết hợp với nhau tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của con người. Tất cả các cuộc chiến tranh mà các con thấy đang diễn ra ở Trung Đông và xa hơn nữa đã được dàn dựng. Những cuộc chiến tranh này không phải là sự ngẫu nhiên. Hãy hiểu rằng rất nhiều nước không thể cùng một lúc tự trỗi dậy. Họ đã được trợ giúp bởi tổ chức độc ác trong tất cả các chính phủ, những chính phủ đang kiểm soát thế giới. Các nhà lãnh đạo ở Trung Đông hiện đang bị loại bỏ để mở đường cho các nhà giải phóng, những kẻ sẽ công bố công lý và những phương thế hòa bình để trợ giúp con cái của Cha. Nhưng đó không phải là ý định của họ. Ý định của họ là để kiểm soát dân tộc thân yêu của Cha – những người Do Thái đang bị đe dọa tứ bề.

Tất cả những biến cố này sẽ được ngăn chặn bởi Cuộc Cảnh Báo. Tất cả những người tham gia vào tổ chức toàn cầu độc ác này cũng sẽ phải đối mặt với Cha, từng người một, khi Cha tỏ cho họ thấy họ đã xúc phạm đến Cha dường nào. Nhiều người sẽ sụp lạy và nài xin ơn cứu rỗi.

Hỡi các con, điều này rất quan trọng vì càng có thêm tội nhân ở khắp mọi nơi và đặc biệt là những người đang kiểm soát cuộc sống của các con, quay về với Cha thì Lòng Thương Xót của Cha càng lớn lao hơn. Hãy cầu nguyện cho tất cả những ai chứng kiến Sự Thật trong Cuộc Cảnh Báo vì khi đó họ sẽ nhận ra rằng Cha yêu thương họ và rồi họ sẽ hoán cải.

Hỡi các con, lời cầu nguyện thì đầy quyền năng. Khi các con cầu nguyện với Thiên Chúa Cha nhân Danh Ta để xin ơn cứu rỗi cho những linh hồn này và những linh hồn khác, Người sẽ không từ chối các con.

Lòng trung thành của các con đối với Cha và việc cầu nguyện hàng ngày là điều khẩn thiết để nới lỏng sự kìm kẹp của Satan đối với những con cái đích thực của Cha.

Đấng Cứu Thế Hằng Luôn Xót Thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Nigeria: Bệnh lạ khiến nhiều người chết trong 24 giờ

Bệnh lạ khiến nhiều người Nigeria chết trong 24 giờ

Một chứng bệnh bí ẩn đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng chỉ trong vài ngày qua ở đông nam Nigeria, theo lời các quan chức địa phương.
Căn bệnh lạ xuất hiện ở bang Ondo, đông nam Nigeria – Ảnh: BBC

Căn bệnh bùng phát ở thị trấn Ode-Irele, bang Ondo và lan đi nhanh chóng, theo Thông tấn xã Nigeria (NAN).

Các triệu chứng của căn bệnh là người bệnh thấy mờ mắt, váng đầu rồi bất tỉnh, những người bị bệnh đã chết chỉ trong vòng 24 giờ sau khi xuất hiện các triệu chứng.

Các quan chức địa phương và những chuyên gia của Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã có mặt ở thị trấn Ode-Irele để hỗ trợ và cố gắng xác định nguyên nhân căn bệnh.

Những kết quả xét nghiệm do họ tiến hành đã loại trừ nguyên nhân Ebola và các loại virus khác, theo người phát ngôn của chính quyền bang Ondo, Kayode Akinmade.

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn WHO ở Nigeria Gregory Hartl nói tất cả các trường hợp nhiễm bệnh tới nay bắt đầu xuất hiện triệu chứng trong giai đoạn từ 13 tới 15-4.

Ủy viên hội đồng bang Ondo phụ trách y tế Dayo Adeyanju nói với NAN rằng căn bệnh lạ có thể đá tấn công ngay lập tức vào hệ thần kinh trung ương, dẫn tới tử vong nhanh chóng.

Theo Tuoitre

GH Đức: Giáo dân muốn đổi giáo huấn của Giáo Hội; linh mục không cầu nguyện

Các giám mục Đức báo cáo: giáo dân muốn thay đổi giáo huấn của Giáo Hội; nhiều linh mục không cầu nguyện thường xuyên
Hội đồng Giám mục Công giáo Đức đã công bố một báo cáo về một cuộc khảo sát các tín hữu để chuẩn bị cho cuộc họp tháng 10 của Thượng Hội đồng Giám mục, nhận thấy một “khoảng cách giữa thực tế gia đình và cộng đồng của chúng ta” và những lời dạy của Giáo Hội.
Báo cáo than phiền về “sự lý tưởng hóa hôn nhân và gia đình”trong giáo huấn của Giáo Hội, và kêu gọi sự chấp thuận các sáng kiến ​​mục vụ mới để giúp các gia đình rơi vào tình trạng hụt hẫng. Các giám mục “đặt sự mong đợi rất cao ở các tín hữu” mà Giáo hội sẽ thông qua các chính sách mới. Và các giám mục nhắc lại quyết định của chính Hội đồng Giám mục để ủng hộ một chính sách cho phép những người Công giáo ly dị và tái hôn được rước lễ.

Trong một báo cáo riêng biệt, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát cho thấy hơn một nửa (54%) linh mục Công giáo của quốc gia này xưng tội không quá một lần một năm, và chỉ có 58% linh mục Đức cho biết họ cầu nguyện mỗi ngày.

Jos. Tú Nạc, NMS

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Bài Hát: Chắc Thời Cuối Đã Về - Tu Sĩ Hèn Mọn

Mời anh chị em cùng nghe bài hát: Chắc Thời Cuối Đã Về do tu sĩ hèn mọn sáng tác về thời cuối dựa theo nhạc của Sơn Tùng. Mục đích là để khi buồn buồn nghe cho tâm hồn chúng ta vui lên...
Vì đây là bài hát về thời cuối để phục vụ cho thời cuối nên anh chị em nghe cho vui tai nhé!
Nghe Mp3:

Bài hát: Chắc Thời Cuối Đã Về - Hư Vô 

Ôi đầu đau quá! 
Ôi hồn tê tái 
Những cái cảm giác của giờ đây. 
Vì thời cuối nay đã tới 
Ôi ngày tháng của thế giới 
Sắp trải qua ôi cơn đau thật vĩ đại. 

Ôi thời cuối tới! 
Nhiều điều phải nói 
Nhưng có quá ít ư người nghe. 
Và mong sao ôi thế giới 
Luôn tỉnh thức và đổi thay 
Kẻo phải bị Satan mê hoặc muôn dân. 

Đk: 
Thời cuôi đã tới 
Ôi thời cuôi đã tới! 
Có biết không ôi hỡi muôn dân của tôi! hỡi muôn người. 
Tôi chờ đợi người ăn năn 
Sẽ quay về bỏ đam mê 
Ngồi trong đêm bơ vơ tôi thấy sắp tan trần thế ơi. 

Mong người tội lỗi 
Mong người à độc ác 
Làm ơn quay ngay trở về để từ bỏ đi cơn mê 
Sắp tận thế tận thế ơi người ơi 
Chắc tôi sẽ tôi sẽ quay về thôi 
Cầm nước mắt trên hai má tuôi rơi 
Ôi trần thế ơi...!!!
Tu Sĩ Hèn Mọn

Bài Ca Tình Yêu Chúa

Hỡi muôn cây, hãy ca tụng Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi!
Người cho ngươi tắm mát bởi sương sớm
Yêu kiều trong gió mới
Khoác áo tinh khôi mở mắt chào ngày
Hỡi muôn chim hãy cất lên đi, tiếng tạ ơn Đức Chúa
Người cho ngươi điều muôn loài chẳng có
Bầu trời kia là sân chơi đùa, và cây kia là bạn hát ca
Cỏ dại kia hãy vui mừng hớn hở
Vì thân ngươi mềm yếu thấp hèn, Đức Chúa đã đoái thương
Ngươi mọc chỗ kẻ khác chẳng mọc, và sống nơi kẻ khác chẳng sống
Hoa hồng kia sớm nở tối tàn
Còn ngươi tươi xanh mãi chẳng thôi
Gọng vó kia hãy ca tụng Đấng tạo hóa
Đã cho ngươi cơ thể diệu kì
Đi trên mặt nước chẳng hề nao núng chi
Và bầy đàn con cháu ngươi đông đúc chẳng ai động tới
Hỡi hoa kia hãy cất tiếng tạ ơn
Vì này ngươi khoác áo Đức Chúa ban
Trần gian này không ai phục sức đẹp hơn và duyên dáng hơn nữa.
Và lạy Đức Chúa Trời của con!
Con ước chi là cỏ dại trong nhà Chúa
Là gạch đá lót chân nơi Ngài ngự
Để bên Ngài cất tiếng tạ ơn
Dù người đời rẻ rúng khinh chê
Hay nhạo cười nhiếc móc
Muốn nhổ bỏ thân con cỏ dại
Vẫn có Đức Chúa chở che
Ngài định cho hoa nở thế thôi
Và hết sương mai nắng phải lên rồi
Nào có loài chẳng theo Thánh Ý
Vậy con xin cứ làm hoa dại
Bên nhà Chúa thôi!
Con chẳng sợ chi, chẳng hề hấn gì!
Nếu người đời chẳng thương nhổ đi cỏ dại
Thì này đời nó phải tiêu vong
Nhưng linh hồn con ở bên Đức Chúa
Là Đấng thương con, vì con yêu mến Ngài!

Maria Têrêsa

Bí Mật Fatima - phần thứ nhất: Thị Kiến Hỏa Ngục

Bí Mật Fatima - phần thứ nhất: Thị Kiến Hỏa Ngục

Riêng phần thứ nhất của Bí Mật Fatima là thị kiến hỏa ngục, chị Lucia đã thuật lại trong Hồi Ký của chị là thị kiến này xẩy ra sau khi Mẹ Maria nhắn nhủ 3 Thiếu Nhi Fatima về việc hy sinh cầu nguyện cho các tội nhân: 

• “Các con hãy nhớ đến đây hằng tháng. Tới tháng 10, Ta sẽ nói cho chúng con biết Ta là ai và Ta muốn gì, Ta cũng sẽ làm một phép lạ cho mọi người thấy mà tin... Hãy hy sinh cầu cho các tội nhân và sau mỗi một hy sinh các con hãy nói: (Con dâng hy sinh này) ‘Lạy Chúa Giêsu, vì yêu Chúa và để cầu cho tội nhân ăn năn thống hối cũng như để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ’. Nói xong, Đức Mẹ lại mở tay ra như hai lần trước. Lần này tia sáng thấu qua trái đất làm cho 3 Thiếu Nhi Fatima thấy một biển lửa, ma qủi và các linh hồn dưới hình người cháy đen và đỏ rực như những cục than hồng, đang ngoi ngóp và phập phồng, rên rỉ và nghiến răng”.
Theo Bí Mật Fatima

Nhờ vào Bí Tích Rửa Tội, quyền lực của con thú bị làm cho suy yếu đi

Nhờ vào Bí Tích Rửa Tội, quyền lực của con thú bị làm cho suy yếu đi (16/12/2013)

Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2013 lúc 19:25 

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi các con gắn bó mật thiết với Thánh Tâm Ta và khi các linh hồn hoàn toàn đầu phục Ta, một số sự việc sẽ xảy ra.

Đầu tiên, mọi nỗi sợ hãi về sự can thiệp của con người vào đời sống của các con sẽ tan biến. Thay vào đó sẽ là sự bình an và mãn nguyện, vốn đến từ Ta khi Ta thật sự ngự trong tâm hồn và linh hồn các con. Không một sự ngược đãi, sự độc ác hay sự chỉ trích nào có thể xâm nhập vào linh hồn các con được, vì các con đã trao nỗi đau đớn cho Ta. Chính vì thế mà các con phải luôn giữ điềm tĩnh và thinh lặng khi đối mặt với những cuộc tấn công khủng khiếp ấy.

ân sủng tiếp theo mà Ta sẽ ban cho các con là nghị lực để đứng vững trước cơn cám dỗ phạm tội. Cơn cám dỗ này, vốn do tên ác quỷ hằng ngày bày ra trước mắt tất cả các linh hồn, thì rất mãnh liệt và rất ít người có được ý chí mạnh mẽ để chống chọi cho khỏi sa ngã phạm tội. Nhưng khi các con đã trao phó ý riêng của các con cho Ta, thì chính Thánh ý Ta sẽ ngự vào linh hồn các con, để rồi linh hồn các con vượt qua được những cám dỗ vốn đang bày ra trước mắt các con.

Các con không bao giờ được phép xem thường mức độ kiểm soát của Satan đối với nhân loại. Sức mạnh này giống như một cơn cuồng phong, và chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã các con. Cơn cám dỗ, vốn do tên ác quỷ bày ra trước mắt các con, giống như một lực đẩy, sẽ nâng các con lên trong tích tắc và xô đẩy các con sa vào tội lỗi, thứ mà các con cố gắng tránh xa.

Con người sinh ra trong tội lỗi. Nhờ Bí Tích Rửa Tội, quyền lực của con thú bị làm cho suy yếu đi. Rồi khi các con trải qua nhiều thử thách và cám dỗ trong cuộc sống, mỗi người sẽ bị lôi kéo vào đủ mọi thứ tội. Chỉ có những ai ra sức để tránh xa tội lỗi mới vượt qua được trận chiến khốc liệt, mà tên ác quỷ gia sức để tàn phá linh hồn họ. Việc năng thưa chuyện với Ta là một điều rất quan trọng. Tất cả những gì các con cần làm là thưa chuyện với Ta bằng chính lời lẽ của các con. Hãy thường xuyên cầu xin Ta tha thứ cho những lỗi tội mà các con đang dốc lòng ăn năn. Hãy năng lãnh nhận các Bí Tích. Và rồi, sau hết, hãy tín thác vào Ta, vì khi các con tín thác vào Ta, Ta có Quyền Năng để lôi kéo các con ra khỏi bờ vực tội lỗi. Khi các con phó dâng cho Ta ý chí tự do của các con, thì Thánh ý Ta sẽ trở thành động lực để bảo vệ các con chống lại Satan.

Khi các con hoàn toàn phó dâng bản thân mình cho Ta, các con sẽ hoàn thiện linh hồn của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Vatican kêu gọi Phật Giáo cộng tác chống nạn nô lệ tân thời

Tòa Thánh kêu gọi Phật Giáo cộng tác chống nạn nô lệ tân thời
Lm. Trần Đức Anh OP4/21/2015
ROMA. Trong sứ điệp chúc mừng các tín hữu Phật giáo nhân ngày lễ Vesakh, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn mời gọi tín đồ hai tôn giáo cộng tác để bài trừ nạn nô lệ mới.

Đối với tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ Vesakh kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập niết bàn. Năm nay lễ này được cử hành vào ngày 1-6 tới đây. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa, như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau.

Trong sứ điệp, công bố hôm 20-4-2015, ĐHY Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và vị Tổng thư ký của Hội đồng là cha Miguel Ángel Ayuso Guixot, nhắc đến sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Hòa Bình thế giới đầu năm 2015 này, với chủ đề ”Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em với nhau”, qua đó ĐTC nhận xét rằng mặc dù nạn nô lệ đã bị chính thức bãi bỏ trên toàn thế giới, nhưng vẫn còn ”hàng triệu người - gồm trẻ em, người nam người nữ thuộc mọi lứa tuổi, - bị tước đoạt mất tự do và buộc lòng phải sống trong những điều kiện giống như nô lệ” (n.3).

ĐTC Phanxicô cũng nêu một số ví dụ thời nay: nhiều người nam nữ và trẻ em lao công, người di dân bị nhiều lạm dụng về thể lý, cảm xúc và tính dục, phải chịu những điều kiện làm việc thật ô nhục; có nhiều người, trong đó có các trẻ vị thành viên phải hành nghề mại dâm, làm nô lệ tính dục, nam và nữ; có những người bị những kẻ khủng bố bắt cóc và buộc chiến đấu, không kể những người bị tra tấn, bị cắt chặt cơ phận hoặc bị giết”.

Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nhắc đến giáo huấn của Phật giáo. Trong một phần của Bát chánh đạo, Đức Phật đã tuyên bố rằng việc buôn bán các sinh vật, kể cả những người nô lệ và mại dâm, là một trong những nghề mà các phật tử không được dấn thân vào (AN 5,177). Đức Phật cũng dạy hãy tìm kiếm của cải bằng phương thế ôn hòa, lương thiện và với những phương thế hợp pháp, không cưỡng bách, bạo hành, hoặc lường gạt (Xc AN 4,47; 5,41; 8,54).

Và ĐHY Tauran kết luận rằng ”Trong tư cách là Phật tử và Kitô hữu, ân cần tôn trọng sự sống con người, chúng ta phải cộng tác với nhau để chấm dứt những tệ nạn trên đây. ĐGH Phanxicô mời gọi chúng ta vượt thắng sự dửng dưng và u mê, đảm bảo ”việc cứu giúp các nạn nhân, giúp họ phục hồi về phương diện tâm lý và huấn luyện, cũng như giúp họ tái hội nhập vào xã hội nhập cư hoặc xã hội nguyên quán” (5).

Sau cùng ĐHY cầu mong việc mừng lễ Vesakh có kèm theo cố gắng mang lại hành phúc cho những người kém may mắn hơn chung ta, và là cơ hội để đào sâu cách thức cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Phật tử, để không còn những người nô lệ nữa, nhưng là anh chị em với nhau” (SD 20-4-2015)
Theo Vietcatholic

Việt Nam: "Giúp bệnh nhân chết êm ái cũng là y đức"

Vừa qua, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế tiếp tục đề xuất bổ sung “quyền được chết” vào Luật Dân sự. Sau đề xuất này, đã có rất nhiều tranh cãi với những luồng ý kiến khác nhau. Nhiều người van nài được chết vì quá đau đớn, nhưng luật không cho phép. Song cũng có ý kiến cho rằng, điều này là trái với đạo đức.
Xung quanh vấn đề này, phóng viên có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Huy Quang - người đề xuất đưa “quyền được chết êm ái” vào Luật Dân sự.

Thưa ông, Bộ Y tế từng đề xuất đưa quyền được chết vào luật, nhưng chưa được xem xét. Vậy, vì sao ông lại tiếp tục đưa ra đề xuất này tại Hội thảo Góp ý các nội dung liên quan đến y tế vừa qua?

- Chúng ta có quy định về quyền sống thì cũng nên có quy định về quyền chết. Về mặt pháp luật, ai cũng có quyền được khai sinh, khai tử; nhưng trên hết là quyền được sống. Hiện nay, luật pháp không đặt vấn đề quyền được chết. Tuy nhiên, chết ở đây phải theo quy luật tự nhiên, không còn khả năng sống (các chỉ số sinh tồn không còn).

Trong Bộ luật Dân sự không đưa ra “quyền được chết”, nhưng các nhà chuyên môn về y học đã chứng kiến nhiều người bệnh không thể cứu chữa được, sống thực vật, ung thư giai đoạn cuối đau đớn tột cùng về thể xác, sang chấn đến tận cùng về tinh thần. Vì vậy, nên xem xét đưa quyền này vào luật để những người có nhu cầu chết được ra đi thanh thản, nhẹ nhàng.

Bệnh nhân không thiết tha sống, nhưng trời không cho chết. Họ nhờ bác sĩ giúp họ chết, ra đi một cách êm ái, thanh thản, nhưng luật chưa cho phép.

Có ý kiến cho rằng, xét về mặt đạo đức, điều này trái với tinh thần “còn nước còn tát”, kể cả sống thực vật, sống đau đớn, hơn nữa đây lại là hành vi giết người, thưa ông?

- Trong quan niệm của nhiều người Việt, dù bố mẹ có nằm sống thực vật vài năm, vẫn còn hy vọng, "còn nước còn tát".

Đấy cũng là cái nặng lòng của người Việt. Dù biết sự giải thoát khỏi cuộc sống cũng chính là giải thoát chính họ và người thân trong gia đình.

Bên cạnh đó, bản thân bác sĩ cũng không dám. Trong lời thề Hippocrates, lời khuyên y đức của Hải Thượng Lãn Ông, nguyên tắc của nghề y là chữa bệnh cứu người, bệnh nhân còn sống là còn cứu chữa cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu bệnh nhân không còn các chỉ số sinh tồn, lúc đó người ta tự chết, tự trở về thế giới bên kia. Trách nhiệm của người thầy thuốc khi đó mới kết thúc.

Hiện nay, nếu bác sĩ cho bệnh nhân chết, về bản chất đó là hành vi giết người. Theo pháp luật sẽ bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, nếu pháp luật cho phép có chủ đích thì bác sĩ vẫn có thể giúp. Vì thế, tôi mạnh dạn đề xuất bổ sung cái chết nhân đạo vào luật.


Nếu luật cho phép, bác sĩ thực hiện cái chết nhân đạo với người đau đớn có vi phạm y đức không, thưa ông?
- Nếu các bác sĩ tiếp cận nhiều với các bệnh thì người ta sẽ thấy sự đau đớn tột cùng thể xác, tinh thần, thậm chí là sang chấn tâm lý. Có bệnh nhân đau đớn đến nỗi luôn miệng chửi bới, gào thét mắng mỏ người khác. Họ đau đến nỗi phải tiêm thuốc để họ giảm cơn đau. Họ sống trong sự vật vã, sống không cảm nhận cái đẹp cuộc sống.

Theo tôi, lòng trắc ẩn trong trái tim nhân viên y tế cũng muốn: “Nếu được phép thì thà giải thoát cho họ, hơn là sống vật vã đến lúc cuối cùng”.

Nếu pháp luật cho phép và họ giúp cho người ta sớm trở về thế giới bên kia một cách bình lặng - đưa cho họ thuốc mê, khi họ không còn đau đớn nữa, nghe một bản nhạc, còn sức xem một bộ phim... để họ nhớ về thời trẻ thơ... Điều đó nhân đạo hơn để bệnh nhân sống trong đau đớn.

Nếu pháp luật cho phép thì đây cũng là y đức. Bác sĩ giúp người bệnh trở về thế giới bên kia trong thanh thản, nhẹ nhàng, mà không có sự mâu thuẫn trong lời thề Hippocrates.

Vậy các nước tiên tiến áp dụng quyền được chết như thế nào, thưa ông?

- “Cái chết êm ái” là vấn đề mà nhiều nước trên thế giới đã và đang tranh cãi rất gay gắt. Tuy nhiên, đã có một số nước công nhận “quyền được chết” của công dân với nhiều tên gọi như “cái chết êm ái”, an tử, trợ tử… hoặc ban hành đạo luật riêng như Luật Chết, Luật Điều trị vô ích.

Hiện trên thế giới chỉ có một số nước cho phép quyền được chết là Hàn Quốc, 4 bang của Mỹ, Bỉ, vài bang của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, việc thực hiện “cái chết êm ái” này phải đảm bảo những điều kiện chặt chẽ và có kết luận của hội đồng y khoa.

Theo ông, một người được thực hiện "quyền được chết" trong trường hợp nào?

- Tôi phải khẳng định, quyền được chết là quyền nhân thân của một công dân. Do vậy, chỉ thực hiện được khi thỏa mãn 3 yếu tố bắt buộc sau: Bản thân người đó tự nguyện, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Điều kiện thứ hai là người đó mắc bệnh nan y, khả năng sống sót là hoàn toàn không có. Điều kiện cuối cùng là bản thân người đó không còn sức chịu đựng, kiệt quệ về thể xác, tinh thần.

Tuy nhiên, thực tiễn cuộc sống cũng đặt ra, có trường hợp gia đình có người thân sống cuộc sống thực vật thời gian dài, các thành viên trong gia đình thấy mệt mỏi về tinh thần và kiệt quệ về tài chính do phải chi trả chi phí chăm sóc và có mong muốn thực hiện "quyền được chết" cho người thân thì sẽ thế nào. Đây là vấn đề rất phức tạp, nhưng cũng nhạy cảm phát sinh, do có liên quan đến phạm trù đạo đức, nhân văn, đòi hỏi các cơ quan quản lý phải bàn bạc thật kỹ.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo Diệu Thu (thực hiện) (Danviet.vn)