Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Sự hỗn loạn của Thời Tận Cùng

Tình hình ngày càng hỗn loạn.
Vì ngày giờ của Satan sắp cạn.
Nên ma quỷ và kẻ dữ đang đi gieo giắc những tư tưởng lầm lạc khắp nơi khắp chốn.
Sự lầm lạc thứ nhất là: Ma quỷ cũng đươc cứu.
Sự lầm lạc thứ hai là: Linh hồn đã chết nhập vào người khác để nói tiên tri...
Sự lầm lạc thứ ba là: Người sống xuống hỏa ngục để đền tội cho các linh hồn ở hỏa ngục, để các linh hồn ở hỏa ngục vào luyện ngục.
Sự lầm lạc thứ bốn là: Hỏa ngục tạm giam.
Sự lầm lạc thứ năm là: Người công giáo đi học thiền, nhân điện, yoga, tin bói toán, đi xem tướng số...
Sự lầm lạc thứ sáu là: Bề trên mời sư về giảng tại trung tâm mục vụ.
Sự lầm lạc thứ bảy là: Bỏ hết nước phép, ảnh tượng các Thánh và Tổng Lãnh Thiên Thần cùng các Thiên Thần Bản Mệnh...

Vài lầm lạc được nêu ra như vậy để chúng ta thấy rằng, chúng ta đang sống trong thời kỳ tận cùng.
Tu Sĩ Hèn Mọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét