Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Tháng Kính Lòng Thương Xót Chúa - Tháng 8. Tuần 9 ngày bắt đầu vào ngày 01 - 8 đến 09 - 8

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Đây là Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa được Chúa Giêsu dạy cho Thánh Faustina Kowalska (1905-1938) để dọn mừng Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa Nhật II Phục Sinh. Trong dịp này, ai làm Tuần Cửu Nhật, xưng tội, rước lễ và làm việc bác ái sẽ được tha hết mọi tội và vạ.
NGÀY THỨ NHẤT
Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người tội lỗi, và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Làm như thế, con sẽ an ủi lòng Cha đang bị đâm thấu vì  thương tiếc các linh hồn hư mất.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, bản tính Chúa đầy từ bi và luôn tha thứ. Xin đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến niềm tín thác chúng con đặt vào lòng nhân lành vô biên của Chúa. Xin cho chúng con được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa. Chúng con nài xin Chúa ơn này, vì Tình Yêu hợp nhất Chúa với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến toàn thể nhân loại, cách riêng những người tội lỗi khốn cùng đang nương mình trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Vì cuộc Tử Nạn đau thương của Người, xin tỏ lòng thương xót chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng vô biên của Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời. Amen.
NGÀY THỨ HAI
Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót vô biên của Cha. Chính họ là những người đem đến cho Cha sức mạnh để gánh chịu cuộc khổ nạn đầy cay đắng. Họ là máng thông chuyển Lòng Thương Xót của Cha cho nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, là nguồn mọi điều thiện hảo, xin gia tăng ơn thánh cho những người đã nâng mình phụng sự Chúa, để họ thực thi xứng đáng các việc thương xót, hầu mọi người nhìn thấy mà tôn vinh Cha Thương Xót trên trời.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến đoàn con được chọn vào làm vườn nho Cha, là lin hồn các linh mục và tu sĩ, cùng ban phúc lành thêm sức cho họ. Vì tình yêu của Trái Tim con Cha là nơi họ nương náu, xin phú ban quyền năng và ánh sáng Cha, để họ hướng dẫn mọi người trên đường cứu rỗi, và cùng ngợi khen Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.
NGÀY THỨ BA
Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha tất cả các linh hồn đạo đức và trung tín, và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Những linh hồn này từng an ủi Cha trên đường Thánh Giá. Họ là giọt nước an ủi Cha trong bể khổ sầu.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, từ kho tàng Thương Xót Chúa, Chúa ban ân sủng dồi dào cho mỗi người và tất cả chúng con. Xin cho chúng con được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa. Chúng con nài xin ơn này, vì tình cháy dành cho Cha trên trời.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn trung tín, như nhìn đến gia nghiệp yêu kỳ diệu khôn lường của Trái Tim Chúa luôn nồng cháy của Con Cha. Vì cuộc Tử Nạn đau thương của Người, xin Cha chúc lành và che trở họ luôn mãi. Nhờ đó, họ sẽ không bao giờ xa sút trong tình yêu và không để mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng hiệp cùng đạo binh các Thiên Thần và Chư Thánh mà tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muốn đời. Amen.
NGÀY THỨ TƯ
Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những người không tin vào Thiên Chúa và những người chưa nhận biết Cha. Cha đã nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn của Cha, và lòng nhiệt thành của họ trong tương lai sẽ an ủi lòng Cha. Con hãy nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng từ bi, Chúa là ánh sáng cho toàn thế giới, xin cho linh hồn những người không tin Chúa hoặc chưa biết Chúa được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa.
Xin soi chiếu họ bằng muốn tia sáng ân sủng, để họ được cùng chúng con tán dương Lòng Thương Xót kỳ diệu Chúa, và đừng bao giờ để họ lìa xa nơi nương náu là Trái Tim vô cùng từ bi Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người không tin vào Con Cha và những người chưa nhận biết Cha, những vẫn được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin thu hút họ đến ánh sáng Phúc Âm, để họ biết rằng được yêu mến Cha là hạnh phúc dường bao. Xin cho họ cùng được tán dương Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.
NGÀY THỨ NĂM
Hôm nay, con hãy mang đến cho Cha linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội của Cha và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Khi Cha chịu khổ nạn đắng cay, họ là những người đã xé nát Thân Mình và Trái Tim Cha, là chính Giáo Hội Cha. Các vết thương của Cha sẽ được lành khi họ quoay về hợp nhất cùng Hội Thánh, và như vậy họ sẽ làm nhẹ bớt cuộc Khổ Nạn của Cha.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa chính là nguồn Nhân Hậu và không từ khước những ai tìm kiếm ánh sáng Chúa. Xin cho linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Nguyện xin ánh sáng Chúa sớm thu họ về hợp nhất cùng Hội Thánh Chúa, và đừng bao giờ để họ lìa xa nơi nương náu là Trái Tim vô cùng từ bi Chúa, nhưng cho họ được tôn vinh lòng bao dung Thương Xót Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội của Con Cha, nhất là những ai đã phung phí ơn lành và lạm dụng ân sủng  Cha ban, khi họ cứ mãi cố chấp trong lầm lạc. Xin Cha đừng nhìn đến các lỗi lầm của họ, một nhìn đến tình yêu của Con Cha và cuộc Tử Nạn cay đắng mà Người phải chịu vì họ, bởi Trái Tim vô cùng từ bi Người cũng bao bọc lấy họ. Xin Cha sớm đưa họ về đường hợp nhất để cùng chúng con tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.
NGÀY THỨ SÁU
Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng các linh hồn trẻ thơ, và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót Cha. Những linh hồn này giống Trái Tim Cha nhất. Họ là làm Cha mạnh sức trong cơn hấp hối cay đắng. Cha coi họ như thiên thần trên cõi thế và sẽ được chầu quanh bàn thờ Cha. Cha sẽ đổ trên họ những dòng tháp ân sủng. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới nhận lãnh được ân sủng của Cha mà thôi. Cha ưu đãi những linh hồn khiêm nhường bằng lòng Cha tín nhiệm họ.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa đã phán: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Xin cho những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng bao linh hồn trẻ thơ được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Những linh hồn này làm cả thiên đàng ngây ngất, cùng được Cha trên trời rất đỗi yêu dấu. Họ là bó hoa tỏa hương thơm ngát trước ngai Thiên Chúa; chính Thiên Chúa say mê hương hoa lòng họ. Những linh hồn này hằng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Ôi Chúa Giêsu! Họ sẽ hát lên bài ca Tình Yêu và Thương Xót không ngừng. Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng bao linh hồn trẻ thơ đang nép mình trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Những linh hồn này giống Con Cha hơn cả. Hương thơm của họ từ trần gian bay lên tận ngai tòa Cha. Lạy Cha Thương Xót và nhân ái, con nài xin Cha cậy vì tình yêu Cha dành cho những linh hồn ấy và niềm vui họ đem đến cho Cha mà xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, để mọi linh hồn đều cất tiếng ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen.
NGÀY THỨ BẢY
Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha linh hồn những người đặc biệt sùng kính và tôn vinh Lòng Thương Xót Cha và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót ấy. Các linh hồn này đau khổ nhất vì cuộc Thương Khó Cha và họ đã vào sâu nhất trong thần trí Cha. Họ là hình ảnh sống động của Trái Tim từ bi Cha. Những linh hồn này sẽ sáng láng đặc biệt ở đời sau. Không ai trong họ sẽ phải sa hỏa ngục. Cha sẽ bảo vệ họ từng người cách riêng trong giờ lâm tử.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Trái Tim Chúa chính là Tình Yêu, xin cho linh hồn những người đang sùng kính và tán dương Lòng Thương Xót cao cả Chúa được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Những linh hồn này sẽ nên mạnh mẽ nhờ quyền năng của chính Thiên Chúa. Giữa muôn tai ương và nghịch cảnh, họ sẽ vững niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa và luôn kết hiệp với Chúa mà vác lên vai toàn thể nhân loại. Họ sẽ không bị xét xử nghiêm khắc, nhưng được Lòng Thương Xót Chúa ôm ấp lúc lìa trần.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người đang sùng kính và tôn vinh phẩm tính vĩ đại nhất của Cha là: Lòng Thương Xót vô biên, và hằng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Những linh hồn này là Tin Mừng sống động: vì tay họ đầy việc làm thương xót và thần trí họ luôn chan chứa niềm vui mà dâng lên Cha bài ca Thương Xót. Ôi Đấng Tối Cao! Con nài xin Cha, lạy Thiên Chúa, xin tỏ Lòng Thương Xót Cha theo như họ hy vọng và tín thác vào Cha. Xin thực hiện nơi họ lời Chúa Giêsu đã hứa: Người sẽ bảo vệ những ai sùng kính Lòng Thương Xót vô biên của Người, như bảo vệ chính vinh quang Người, khi còn sống và nhất là trong giờ lâm tử. Amen.
NGÀY THỨ TÁM
Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn đang bị giam cầm trong luyện ngục, và nhận chìm họ vào vực thẳm Thương Xót Cha. Hãy đê những giòng Máu Cha làm dịu bớt những ngọn lửa thiêu nóng họ. Cha rất thương các linh hồn này. Họ đang đền trả công lý của Cha. Chính con có khả năng cứu giúp họ. Con hãy rút hết ân xá từ kho tàng Thương Xót trong Hội Thánh mà dâng cho Cha thay cho họ. Ôi, nếu con thấu hiểu những cực hình mà họ đang chịu, chắc con sẽ tiếp tục làm các việc phúc đức mà dâng thay cho họ để đền trả lẽ công bằng của Cha.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, chính Chúa đã nói rằng Chúa muốn lòng thương xót; nay con xin đem các linh hồn nơi luyện hình vào nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Chúa rất thương mến họ, nhưng họ phải đền trả công lý của Chúa. Nguyện xin dòng Máu và Nước phun ra từ Trái Tim Chúa dập tắt bao ngọn lửa luyện hình, để ở đó họ cũng ca ngợi quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn đang đau đớn trong lửa luyện hình, vì họ cũng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, vì cuộc Tử Nạn đau thương của Chúa Giêsu Con Cha và vì những đắng cay tràn đầy Linh Hồn Cực Thánh Người, xin Cha tỏ Lòng Thương Xót đến các linh hồn đang chịu thẩm xét theo lẽ công bình của Cha. Xin chỉ nhìn họ qua những Thương Tích của Chúa Giêsu, Con Cha rất yêu dấu bởi chúng con tin chắc rằng Lòng Nhân Hậu và Từ Bi của Cha là vô biên khôn lường. Amen.
NGÀY THỨ CHÍN
Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn khô khan nguội lạnh và nhận chìm họ vào vực thẳm Thương Xót của Cha. Những linh hồn này gây thương tích đau đớn nhất cho Trái Tim Cha. Linh hồn Cha phải chịu đau buồn khủng khiếp trong Vườn Cây Dầu vì những linh hồn khô khan này, đến nỗi phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén này khỏi con, nhưng nếu đó là Ý Cha”. Nguồn hy vọng  cuối cùng cho phần rỗi họ là chạy đến Lòng Thương Xót Cha.
Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa chính là Lòng Thương Xót con xin đem các linh hồn khô khan nguội lạnh đến nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Xin lấy lửa Tình Yêu tinh tuyền của Chúa mà làm cho những linh hồn khô lạnh như thay ma khiến Chúa hãi hùng kinh khiếp, được trở nên sốt sắng nồng nàn. Ôi Chúa Giêsu vô cùng từ bi, xin thi thố quyền năng  của Lòng Thương Xót Chúa và thu hút họ vào lò lửa nóng ấm Tình Yêu Chúa; cùng ban cho họ món quà tình yêu thánh, vì không có gì ở ngoài quyền phép Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn khô khan nguội lạnh, bởi họ cũng được nương náu trong Trái Tm vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Ôi Cha Thương Xót! Con nài xin Cha vì cuộc tử nạn đắng cay của Con Cha và vì ba giờ Người hấp hối trên Thánh Giá, xin cho họ cùng được tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha. Amen.

Hai bãi biển Úc phải đóng cửa vì nước biển chuyển sang màu đỏ

Hai bãi biển nổi tiếng nhất của thành phố Sydney đã phải đóng cửa vì nước chuyển sang màu đỏ máu. Một vài khách du lịch lo ngại cho rằng đó là máu do một cuộc tấn công của cá mập, nhưng các chuyên gia cho rằng màu sắc được gây ra là do tảo biển.

Bãi biển Bondi và Clovelly đóng cửa nhằm tạo an toàn cho du khách. Tảo đỏ, được gọi là Noctiluca Scintillans hay lấp lánh trên biển, đặc biệt là không độc hại, nhưng người ta vẫn khuyên nên tránh bơi lội trong khu vực có nước đổi màu vì tảo, vì hàm lượng amoniac rất cao trong nước lúc đó có thể gây kích ứng da.
Nhân viên cứu hộ Bruce Hopkins cho biết : "Nước biển có một mùi khá tanh. Nó có thể gây kích ứng da cho một số người nhưng nhìn chung không đáng là bao."
Tuy nhiên, một cư dân trên mạng Sandra Laythorpe nói : "Nó có phải là tảo biển hay không ? Có ai còn nhớ câu chuyện trong Kinh Thánh kể về việc Mose và Aaron làm cho nước sông Nile hóa thành màu đỏ máu hay không ?".
==> Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Tháng Tám – Tháng Cứu Rỗi Các linh hồn

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2011, lúc 5:30 chiều.
Con gái yêu dấu của Cha, con làm cho Cha rất hạnh phúc. Sự đầu phục trọn vẹn của con giờ đây có nghĩa là Cha có thể cứu thêm nhiều linh hồn ở khắp mọi nơi. Hỡi con, một linh hồn hy sinh thì không hoàn toàn rõ ràng đối với con theo ý nghĩa đầy đủ của nó, nhưng cuối cùng, con sẽ hiểu trọn vẹn. Khi ấy, con sẽ trở nên rất mạnh mẽ để có thể chịu đau khổ, vì Cha sẽ mang lại cho con niềm vui chứ không phải nỗi buồn. Điều đó sẽ không dễ dàng vì làm việc cho Cha, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con, không hề dễ dàng.
Chính nhờ sự linh hứng của Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu mà con được khuyến khích để thực hiện sự hy sinh cuối cùng này dành cho Cha. Hỡi con, đây là một đặc sủng mặc dù nó sẽ không thể hiện theo cách thế của con người, vì ân sủng của Cha không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống của con. Những ân sủng ấy có thể gây đau khổ nhưng đồng thời cũng đem đến cho con một cái nhìn thực sự sâu sắc về Vương Quốc Đầy Vinh Hiển của Cha.
Nhiều người trên thế giới hình thành nên đạo binh yêu dấu của Cha. Họ sẽ, qua lời cầu nguyện, hy sinh cá nhân và sự loan truyền Lời Cha, mà cứu lấy các linh hồn. Đạo binh của Cha càng mạnh mẽ trong việc cứu rỗi các linh hồn thì ảnh hưởng của Cuộc Trừng Phạt sẽ càng giảm đi.
Cha mời gọi tất cả con cái Cha dành tháng Tám này để hàng ngày cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa cho các linh hồn bị hư mất, những người sẽ không sống sót trong Cuộc Cảnh Báo. Cha cũng mời gọi các con ăn chay mỗi tuần một ngày và tham dự Thánh Lễ hàng ngày và lãnh nhận Thánh Thể Chí Thánh của Cha.
Nếu có đủ người trong các con làm điều này trong tháng mà Cha gọi là tháng “Cứu Rỗi Các linh hồn” thì hàng triệu linh hồn sẽ được cứu trên toàn thế giới. Các con hãy làm điều này vì Cha và các con sẽ trở nên thành viên trong Vương Quốc Đầy Vinh Hiển của Cha. Linh hồn của các con, lúc chết, sẽ tham dự với Cha trong Thiên Đàng. Đó là lời hứa long trọng nhất của Cha.
Cha yêu các con. Giờ đây hãy ra đi và hình thành đạo binh hùng mạnh nhất trên thế giới. Đạo Binh của Tình Yêu. Đạo binh của Ơn Cứu rỗi.
Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con
Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại
Chúa Giêsu Kitô
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Chuyện lạ khi Đức Francis thăm trung đông

Thứ ba 27/05/2014 21:42

ANTĐ - Đức Thánh Cha Francis đã đến thăm đài tưởng niệm Holocaust- Israel trong ngày cuối cùng của chuyến thăm Trung Đông kéo dài 3 ngày của mình.  
Đức Thánh Cha đã mời Tổng thống Israel Shimon Peres và người đồng cấp người Palestine, ông Mahmoud Abbas đến Vatican để cầu nguyện cho hòa bình. 

Thì đây là kết quả của việc mà Đức Francis đến thăm trung đông:

Những vụ tấn công ngày 30.7 khiến cả một gia đình 6 người thiệt mạng khi Israel nã đạn pháo vào phía bắc thành phố Gaza, theo AFP.
Một trường học ở trại tị nạn Jabaliya phía bắc Gaza cũng trúng đạn pháo từ Israel khiến 16 người chết.
Đến nay Palestine công bố có trên 1.280 người ở phía Palestine đã thiệt mạng và trên 7.170 người bị thương kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công ở dải Gaza.
Như vậy: câu Kinh Thánh này đang ứng nghiệm:
"Cây xấu không thể sinh quả tốt".
Và anh chị em thấy: Ngay cả đến báo An ninh thủ đô mà còn gọi đức francis là Đức Thánh Cha thì anh chị em đủ hiểu rồi.
Chúa đã nói tiên tri rồi: Người ta sẽ nâng vị này lên làm vua khiêm nhường và còn cho là thánh sống. Nên những bài báo và mọi người ca ngợi vị này là khiêm nhường và... Thiết tưởng chúng ta cũng nên biết đó là hầu hết truyền thông đã thuộc về tam điểm thì không có gì là lạ cả khi mà cả thế giới ca ngợi vị này. 
Đối với những ai tin Sứ Điệp Từ Trời thì hiểu rõ: Tất cả đều là giả mạo nhằm lấy lòng mọi người để chuẩn bị đưa ra thứ tà giáo mới mà Chúa nói là: Tôn giáo một thế giới mới.
Tội nghiệp cho những người không biết gì.
Xin cầu nguyện cho mọi người nhìn ra sự dối trá của Tiên tri giả mà Kinh Cầu Số 1 chúng ta đọc mỗi ngày.

Cận cảnh mẫu tràng hạt mua từ bên Ý

Hôm qua thứ ba 29/07/2014, BBT nhóm DHTC được dịp tiếp cận mẫu tràng hạt mua từ bên Ý.
Cảm giác đầu tiên là mẫu tràng hạt này tỏa ra một mùi hương rất khó chịu, nói thiệt là không ai muốn ngửi.
Kế đến, thánh giá trên tràng hạt là mẫu thánh giá cong, đặc biệt là không có chữ INRI (nguyên gốc tiếng Latin là "Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum" - Jesus Nazareth, Vua dân Do Thái).
Tiếp theo là mề-đay Đức Mẹ được thay thế bằng hình ảnh ĐGH Phanxicô (mặt trước) và mặt sau là quốc hiệu của ĐGH. Lại thêm một điểm đặc biệt nữa là ngôi sao trên quốc hiệu là ... 5 cánh (dấu hiệu của Tam Điểm) mà có lần BBT nhóm DHTC đã đề cập.
Mẫu tràng hạt này đã loại bỏ Mẹ Thiên Chúa, mà người làm ra nó quên mất rằng Giáo hội có được mẫu tràng hạt là do Đức Mẹ ban tặng cho thánh tổ Đaminh.
==> Xin anh chị em hãy khôn ngoan trong Thời Cuối này. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Elton John nói "Đức Kitô sẽ ủng hộ hôn nhân đồng tính"

Thứ năm, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Thế hệ 8x trở về trước ai cũng biết đến chàng ca sĩ nhạc pop nổi tiếng Elton John với ca khúc "Can you feel the love tonight" trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng mà trẻ em rất thích "The Lion King" (Vua Sư Tử).
Hôm Chúa nhật vừa qua 29/06/2014, Elton John tranh luận rằng "Đức Kitô sẽ ủng hộ việc kết hôn đồng tính giữa 2 linh mục. Tôi cho rằng luật độc thân của hàng giáo sĩ là lỗi thời và ngốc nghếch, cần phải được bãi bỏ".
Elton John (67 tuổi) nói với tờ Sky News rằng : "Đức Giáo Hoàng mới (ám chỉ ĐGH Phanxicô) rất tuyệt vời; ông ấy kích thích tôi rất nhiều. Chính ĐGH đã tỏ lộ bản chất của Giáo hội là yêu thương tất cả mọi người, nên đã thúc giục tôi kết hôn đồng tính với người mà tôi thương yêu".
Ông John sẽ kết hôn với David Furnish trong một vài năm tới, cho biết "Các giáo sĩ đồng tính nên được phép kết hôn và có quan hệ tình dục".
"Thực là lỗi thời và ngốc nghếch. Nếu Đức Kitô còn sống đến tận ngày hôm nay thì tại sao tôi không thấy ổng. Người Kitô hữu cho rằng Đức Kitô là Đấng Toàn Năng, nhưng đối với tôi là điều nhảm nhí" - John cho biết thêm.
John còn nói thêm : "Ngài là Tình Yêu và là Đấng giàu lòng thương xót và Ngài muốn quy tụ mọi con cái về với Ngài, nên Giáo hội không nên có cái nhìn thành kiến về hôn nhân đồng tính".
==> Thật là lộng ngôn, Elton John chắc quên lời Chúa Jesus nói với người phụ nữ ngoại tình rằng "Tôi không kết án chị đâu, chị hãy về đi, và TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA".
Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Lm Đồng Trung: Hãy giữ vững niềm tin vào Sứ Điệp Từ Trời bạn nhé!

Đồng Trung xin phép ngỏ lời cùng các bạn đang tin vào sự hướng dẫn của Trời cao qua Sứ Điệp Từ Trời là : các bạn hãy cứ vững tin vào Thiên Chúa là Đấng không thể lừa dối ai và không thể bị ai đánh lừa. Tất cả những ai chân thành khiêm tốn nương tựa ẩn náu nơi Ngài sẽ không phải hổ ngươi thất vọng, như trong Thánh Vịnh của Thánh Vương Đavit: " Dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mac nạn,vì Chúa ở cùng tôi, cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng tôi. Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những ke đối phương, đầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa. Lòng trung thành và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống....

Xin các bạn, chúng ta cứ bình tĩnh giữ vững niêm tin vào sự hướng dẫn vô cùng khôn ngoan và tràn đầy tình thương của Chúa Thánh Thần. Thầy Chí Thánh Giẻsu đã bảo chúng ta rằng : " Thầy không để các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng". Chúng ta cứ tiếp tục mạnh mẽ dấn thân cho người khác biết Sự Thật về Ngày Chúa Quang Lâm sắp tới, chúng ta cứ cộng tác theo khả năng hoàn cảnh,sức lực của chúng ta, còn Chúa, chinh Ngài sẽ làm cho sinh hoa kết trái theo Toàn Năng và sự Khôn Ngoan của Ngài. Sự Thật Ngày Chúa Quang Lâm là sự thật mà khắp cả Giáo Hội qua bao thế kỷ vẫn hằng mong đợi, và còn tung hô mạnh mẽ sau khi LM đọc lời Truyền Phép, rồi hiệu triệu chúng ta rằng: Đay là mầu nhiệm Đức tin, và mọi người cùng thưa một cách trinh trong kính cẩn : Lậy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại,cho tới khi Chúa lại đến. Chúa lại đến là Chúa Quang Lâm đấy các bạn! 

Xem ra nhiều thế lực vô tình lòng ngay, hay có ác ý đang chĩa mũi dùi tấn công Sứ Điệp của Chúa, và có đôi khi ngay từ phía người thân thương của chúng ta nữa. Nhưng không sao hết, tất cả các thế lực đó chỉ được làm trong phạm vi,giới hạn Chúa cho phép thôi, chứ không phải ai muốn làm gì là làm được đâu. Chúa và Đức Mẹ vẫn đang yêu thương theo dõi sát nút những khua tay múa chân của kẻ thù của Chúa và những kẻ tiếp tay làm việc cho chúng. Chúa toàn quyền điều khiển và để xảy ra những điều có vẻ khó hiểu, để rút tỉa những sự lành cho con cái Ngài. Chúng ta vẫn tin tưởng và hy vọng, vì có những kẻ hôm nay chống đối chúng ta thì ngày mai họ lại ủng hộ chúng ta như sách Gương Chúa Giêsu nói. 
Vả nữa thưa các bạn, là môn đệ thì không hơn Thầy mình, người ta đã vu khống cho Chúa là lấy quyền của quỷ mà trừ quỷ, là người lông ngôn, phản quốc, là người đánh lừa người khác...,thì chúng ta là môn đệ của Ngài, làm sao chúng ta có thể khác hơn được. Người ta đã tìm cách loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc sống, để họ được tự do sống thoải mái theo ý riêng và các đam mê xấu xa, mà không sợ ai nhắc nhở và lên án, như trong Tin Mừng tường thuật, thì chúng ta là người con Chúa, muốn theo sát Chúa trên con đường bỏ mình vác thánh giá theo Chúa, thì làm sao chúng ta lại có thể có số phận khác với số phận của Thầy mình được ! 
Các bạn ạ, chúng ta phải rất thận trọng kẻo dễ bị cám dỗ xu thời, người ta bảo mình vầy thì mình vầy, người ta bảo mình khác thì mình khác... Không, trong hoàn cảnh rất khác lạ của thế giới chung quang ta sống hôm nay, chúng ta khiêm tốn lắm để Chúa thương ban tiếp tục ơn phân định cho chúng ta, đồng thời ban sức mạnh can đảm để chúng ta luôn kiên định vững bền trong lập trường của mình, chứ không để mình hơi tí là bị gió cuốn theo chiều gió , nay ( Chủ Nhật Lễ Lá ) thì tung hô Chúa, vạn vạn tuế Đấng nhân danh Chúa mà đến, mai ( Thứ Sáu Tuần Thánh ) thì hô ngược lại một cách vô cùng dữ tợn và độc ác : Đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá....
Chúng ta có đủ lý do không sợ, vì Sự Thật sẽ chiến thắng. Chúng ta còn có Chúa, có Đức Nu Vương Trời Đất, Đấng cài đạp hỏa ngục, các Tổng Thần và Thiên Thần, các Thánh, cả Thiên Đàng đang ủng hộ, đang về phe với chúng ta, ai có thể làm gì được chúng ta?

Chúng ta cũng không sợ ngay cả khi cả đấng này đấng kia có giảng chống lại SĐTT công khai đi nữa cũng không sao, những lúc đó chúng ta cứ cầu nguyện cho các ngài. Chúa hay rút tỉa từ sự dữ ra sự lành cho con cái Ngài. Thời Giáo Hội sơ khai còn đang trứng nước,thế mà Chúa đã cho phép cuộc bách hại ghê sợ suốt 300 năm, nhìn bề ngoài cứ tưởng là Giáo Hội sẽ tan tành mây khói, nhưng sự thật khác hẳn, Giáo Hội lại bành trướng phát triển đi khắp thế giới. Hễ bách hại chỗ này, các tín hữu lại chạy đi chỗ khác và đi tới đâu các ngài cứ tiếp tục rao giảng tới đó. Có phải là Chúa rút tỉa từ sự dữ ra sự lành cho con cái và cho Giáo Hội Tông Truyền của Chúa không?

Ai muốn chống SĐTT, chúng ta đừng vì đó mà sợ hãi thất vọng bỏ điều tốt lành mà Thiên Chúa đang ban cho chúng ta. Càng chống nhiều, càng giảng công khai chống thì chỉ thương hại họ thôi, là vì họ có nguy cơ giơ chân đạp mũi nhọn. Nhưng nhiều khi Chúa lại làm cho những người nghe chống đó thắc mắc về nhà mở mạng ra nghiên cứu đọc thử xem, SĐTT là sao mà các các đấng chống và có vẻ lo lắng vậy... Và khi đọc thử rồi, biết đâu Chúa Thánh Thần lại soi sắng cho họ để chính họ lại nhận ra đó là sự thật ! Cứ kệ cho nhưng nơi này xứ kia, người này người khác hoặc có khi các đấng tổ chức đi lấy chữ ký của thiệt nhiều người đồng thuận, để cho vào đơn lên án công khai SĐTT và những người đang tin và làm việc cho Sứ Điệp ấy. Chúng ta cũng không phải lo lắng gì, vì nhiều khi Chúa lại để cho xảy ra gậy ông đập lưng ông đấy! Những lúc thấy mình như đang bị xúc phạm và bị người ta lên án, chúng ta cố diễn tả một điều thật đẹp của Kito giáo là " Toả Hương Thơm Bác Ái" cầu nguyện cho họ, xin Chúa thương tha thứ cho họ...,như bông hoa hồng nó chỉ biết tỏa hương thơm khi người ta xúc phạm đến nó,nghiền nát nó trong tay.

Nhớ đấy, các bạn nhá ! Đừng loại trừ bất cứ một ai, cho dù họ tội lỗi, cho dù họ xúc phạm nói xấu ta, cho dù họ là kẻ thù ta đi nữa.v.v.v, ra khỏi trái tim yêu thương bác ái Chúa Kito và lời cầu nguyện của chúng ta, các bạn nhé! Tôi và các bạn chúng ta vẫn luôn gặp nhau ở trong Hai Thánh Tâm GIÊSU MẢRIA , các bạn nhé! Cám ơn các bạn nhiều lắm !

Cầu xin ơn bảo vệ Nước Việt Nam khỏi sự dữ

Lạy Thiên Chúa Cha, xin vì Con Một của Cha mà cứu chúng con thoát khỏi chiến tranh, sự vô thần và sự độc tài. 

Xin bảo vệ đất nước chúng con chống lại tà giáo. Xin cứu con cái chúng con khỏi mọi nguy hại. 

Xin giúp chúng con nhìn thấy Ánh Sáng của Thiên Chúa. Xin rộng mở tâm hồn chúng con trước Giáo Huấn của Con Cha. Xin Cha giúp tất cả các Giáo Hội Việt Nam duy trì Sự Thật về Lời Chúa. 
Chúng con nài xin Cha gìn giữ đất nước của chúng con an toàn khỏi chiến tranh và những cuộc bách hại. 
Lạy Cha rất dấu yêu, xin nhìn đến chúng con, đất nước chúng con với Lòng Xót Thương cho dù chúng con đang đắc tội cùng Cha thế nào. Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xin bao bọc chúng con và đất nước chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa. 
Xin cứu chúng con và mọi người việt nam khỏi những cạm bẫy của ma quỷ. 
Lạy Thiên Chúa dấu yêu, chúng con khẩn cầu Cha can thiệp và ngăn chặn sự dữ đang nhấn chìm đất nước chúng con và thế giới vào lúc này. Amen.

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Lời tiên tri tại Garabandal giờ đây sẽ trở thành hiện thực

Thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2011, lúc 3:30 chiều.
Con gái yêu dấu của Cha, chúng ta đã thực hiện được nhiều điều trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đó là vì một nguyên nhân. Vì đó là tất cả thời gian cần thiết để truyền đạt Lời Rất Thánh của Cha cho một thế giới đang khao khát Tình Yêu của Cha. Tuy nhiên họ vẫn không chịu lắng nghe, bởi vì họ không muốn biết. Giờ đây trong khi nhiều tín hữu trung thành của Cha đang cảnh giác đối với những thay đổi sắp xảy ra thì rất nhiều người, dù thế nào, cũng chẳng quan tâm tới những lời cảnh báo do Mẹ yêu dấu của Cha ban cho thế giới cho đến ngày hôm nay. Những lời tiên tri được ban tại Garabandal giờ đây sẽ trở thành hiện thực. Giờ đây hãy chuẩn bị cho biến cố này vì các con chỉ có một vài tháng nữa để chuẩn bị linh hồn của các con.
Hỡi con gái của Cha, xin hãy đừng sợ hãi vì Cha biết rằng những biến cố này đã làm cho con buồn bởi vì con đang nghĩ đến tương lai của con em mình. Cuộc Cảnh Báo sẽ làm thay đổi tất cả mọi sự. Nhưng Cuộc Cảnh Báo sẽ đưa ra một vấn đề cần phải lựa chọn. Nhân loại một khi đã được đánh thức trước Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa thì sau đó, qua ý chí tự do của mình, họ sẽ phải chọn một trong hai con đường, con đường cứu rỗi, hay con đường bị luận phạt.
Cuộc Trừng Phạt sẽ quét sạch phần lớn thế giới
Hãy hết lòng cầu nguyện để con người chọn con đường cứu rỗi. Vì nếu con người không chọn con đường này thì thế giới sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt nghiêm trọng nhất, và nhiều nơi trên thế giới sẽ bị xóa sổ. Tại sao con cái Cha lại muốn điều này? Tuy nhiên, vì tội lỗi mà con người sẽ buồn bã bỏ qua lời hứa của Cha và chọn đi theo con đường của tên lừa dối. Cha đã từng nói với con rằng Cha sẽ không cho các con biết ngày nào xảy ra Cuộc Cảnh Báo vì ngày ấy chỉ có một số ít linh hồn ưu tuyển được biết mà thôi. Vì nếu ngày này được công khai báo trước thì người ta sẽ bị cám dỗ để tìm kiếm ơn cứu rỗi chỉ vì lòng khiêm nhường giả tạo. Hãy tín thác vào Cha.
Hỡi các con, tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Các con may mắn được ban cho Ân Huệ của Mặc Khải trọng đại này. Thế giới giờ đây dường như trở nên yên tĩnh hơn và có phần khác lạ trong những tháng trước Cuộc Cảnh Báo. Vì khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra, mặc dù cảnh tượng ngoạn mục sẽ được nhìn thấy trên bầu trời, nhưng sự trải nghiệm huyền bí này sẽ rất yên tĩnh đến nỗi các con sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn nữa cho cuộc gặp gỡ tĩnh lặng này với lương tâm của chính các con.
Hãy nhớ rằng càng có nhiều người được cảnh báo trước về biến cố này thì càng có thêm nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện với Lòng Thương Xót của Cha cho linh hồn của những người sẽ chết trong cuộc Cảnh Báo. Họ cần lời cầu nguyện của các con.
Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con
Chúa Giêsu Kitô
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Thảm kịch toàn thế giới: 7 máy bay rơi trong 7 ngày - Điềm báo gì đây?

Chỉ trong vòng 7 ngày qua đã có tới 7 vụ tai nạn máy bay thảm khốc và con số thương vong đang tăng lên hàng ngày.

Chú giải: 
Như vậy, khi lời tiên tri của Nostradamus  ứng nghiệm thì chúng ta thấy. Tên phản ki tô sắp xuất hiện. 
Ngày 18.07 (máy bay số hiệu MH17)

Đây là ngày ghi dấu thảm kịch đen tối nhất năm 2014 trên toàn thế giới khi chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bất ngờ rơi xuống khu vực cánh đồng gần Hrabove thuộc vùng Donetsk, nơi đang xảy ra tranh chấp giữa phe li khai thânNga và chính quyền Ukraine làm 298 người thiệt mang (trong đó có 15 thành viên phi hành đoàn).

Danh sách hành khách trên chuyến bay định mệnh của Malaysia Airlines có hơn 200 công dân Hà Lan, 43 người Malaysia (trong đó có 15 phi hành đoàn), 27 người Úc, 12 người Indonesia và 10 người Anh. Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi vụ máy bay số hiệu MH17của hãng Malaysia Airlines rơi ở biên giới Nga – Ukcraine là thảm họa. Hiện chưa có phe nào đứng ra nhận trách nhiệm gây nên cái chết thương tâm cho 298 nạn nhân. 

Vụ máy bay MH17 rơi cùng vụ mất tích một cách bí ẩn của máy bay số hiệu MH370 cũng củaMaylaysia Airlines được xem là hai thảm họa hàng không lớn nhất từ đầu năm 2014 đến nay. Cả thế giới đang đặt một dấu hỏi rất lớn về việc Maylaysia Airlines có bị rơi vào tình trạng bị phá sản và ai sẽ là bên đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho những nạn nhân xấu số này. 

Xác chiếc máy bay xấu số MH 17 tại hiện trường tai nạn. 

Ngày 21.07 (máy bay trực thăng Trung Quốc) 

Vào khoảng 17g chiều ngày 21.07 (theo giờ địa phương), một máy bay trực thăng quân sự của quân đội Trung Quốc đã rơi xuống cánh đồng thuộc huyện Đại Ấp (Da yi), tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhà chức trách chưa công bố con số thương vong cụ thể nhưng một số nhân chứng cho biết, khoảng 6 người đã được đưa đi cấp cứu. 

Nhà chức trách chưa công bố con số thương vong cụ thể. Chiếc trực thăng bị rơi là loại máy bay vận tải 171 do Nga sản xuất, hiện cả lực lượng lục quân và không quân của Trung Quốcđều được trang bị loại máy bay này. 

Ngày 22.07 (máy bay của phi công trẻ 17 tuổi) 

Chiếc máy bay chở Haris Suleman cha của cậu Babar Suleman (Mỹ) rơi ngay khi vừa rời khỏi thành phố Pago Pago đêm 22-7. Thi thể chàng trai đã được trục vớt, còn ông Babarhiện vẫn mất tích. Đây là chuyến bay vòng quanh thế giới nhằm thiết lập kỉ lục mới của chàng trai 17 tuổi Haris Suleman nhưng đã sớm gặp kết thúc bi thảm trên Thái Bình Dương hôm 22.07. 

Thi thể của cậu thanh niên được cứu lên bờ. 

Em gái của Haris, Hiba Suleman cho biết anh trai và cha của cô rất hào hứng về chuyến đi và đây là điều họ mong ước từ lâu. Mặc dù trải qua một khóa huấn luyện về quy trình hạ cánh trên đại dương cũng như mặc áo phao khi bay trên mặt nước nhưng do cất cánh vào ban đêm nên chiếc phi cơ chở 2 cha con Suleman vẫn bất ngờ gặp nạn và không thể xử lý kịp. 

Hình ảnh 2 cha con chụp trước khi khởi hành. 

Ngày 23.07 (2 chiếc máy bay Sukhoi Su-25) 

Hai máy bay chiến đấu Sukhoi Su-25 của Ukraine đã bị các tay súng ly khai bắn hạ vào khoảng 13g30 ngày 23.07 (theo giờ địa phương) tại một thị trấn gần nơi máy bay MH17 của Malaysia rơi tuần trước. Đây không phải là lần đầu các máy bay của Ukraine bị bắn rơi trong quá trình làm nhiệm vụ tấn công các khu vực đang tranh chấp giữa quân đội li khai và quân chính phủ. 

Hai chiếc Sukhoi Su-25 bị bắn rơi ở gần làng Savur-Mohyla và Dmytrivka, cách biên giới vớiNga không xa . Vị trí hai chiến đấu cơ bị bắn hạ cách Torez, nơi máy bay chở 298 hành khách và phi hành đoàn của hãng hàng không Malaysia Arlines bị bắn rơi hồi thứ 5 tuần trước. Các phi công trên hai máy bay chiến đấu này đã cố gắng thoát ra ngoài thành công, tuy nhiên giao tranh vẫn đang diễn ra rất ác liệt và dường như không có hồi kết tại khu vực này dù lệnh ngừng bắn đã được cả 2 bên ban bố nhằm hỗ trợ trong công tác điều tra về thảm họa máy bay MH17. 

Ngày 23.07 (máy bay GE222 của Đài Loan) 

Máy bay số hiệu GE222 của hãng hàng không TransAsia Airways chở 58 người hôm 23.07 đã gặp nạn trong lần hạ cánh khẩn cấp thứ hai xuống sân bay Mã Công ở vùng Bành Hồ củaĐài Loan, vùng đang chịu ảnh hưởng của cơn bão Matmo. Phía Đài Loan xác nhận rằng đã có 48 người thiệt mạng và 10 người trên máy bay cùng 5 người dưới mặt đất bị thương trong vụ việc. Bão Matmo đổ bộ vào Đài Loan hôm qua mang theo mưa lớn và gió mạnh. 

Khu vực xảy ra tai nạn thương tâm. 

Phần buồng lái khi rơi ở trong tình trạng vỡ tan tành, biến dạng 

Giới quan chức Đài Loan bảo vệ quyết định cho phép máy bay cất cánh. “Nhiều người thắc mắc tại sao máy bay lại khởi hành trong điều kiện mưa bão… theo những gì tôi biết thì dữ liệu khí tượng khi đó cho thấy thời tiết lúc đó đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn hàng không”, Yeh Kuang-shih người đứng đầu cơ quan giao thông Đài Loan nói. Trong khi đó hai chuyến bay khác khởi hành trước GE222 đều hạ cánh an toàn xuống sân bay Mã Công. 

Công tác xử lí hiện trường đang được thực hiện khẩn trương để sớm tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót và lý giải nguyên nhân bị rơi. 

Nhà chức trách Đài Loan hôm nay cho rằng thời tiết không phải là nguyên nhân khiến chuyến bay GE222 của TransAsia Airways gặp nạn dù trước đó có một cơn bão đi qua hòn đảo này.TransAsia Airways là hãng hàng không của Đài Loan với đội bay gồm 23 chiếc máy bayAirbus, chủ yếu bay các chặng trong Đài Loan, nhưng cũng có một số chuyến bay đến Nhật Bản, Thái Lan và Campuchia. Hãng từng xảy ra 8 vụ tai nạn từ năm 2002, trong đó 6 vụ liên quan đến máy bay ATR 72. 

Ngày 24.07 (máy bay AH5017 của Algiers) 

Chiều nay chiếc máy bay mang số hiệu AH5017 đang bay từ Ouagadougou (Burkina Faso)đến Algiers (Algerie) thì mất liên lạc lúc 1g55 (GMT) trên bầu trời khu vực Gao ở Mali. HãngAir Algerie xác nhận chiếc Boeing MD-83 chở 116 người đã đâm xuống đất nhưng chưa xác định ở Niger hay Mali trong điều kiện có giông bão. Những người trên máy bay mang nhiều quốc tịch khác nhau, gồm 50 công dân Pháp. 

Đồ thị biểu hiện quãng đường bay của chiếc máy bay ” xấu số” AH5017. 

Air Algerie đã thiết lập kế hoạch khẩn cấp để tìm kiếm chiếc phi cơ đang thực hiện đường bay định kỳ 4 chuyến mỗi tuần này. Các nhà chức trách đã lập thành lập một đơn vị xử lý khủng hoảng ở sân bay Ouagadougou để cung cấp thông tin cho gia đình những người có mặt trênAH5017. Một trung tâm tương tự của chính phủ Pháp cũng được lập ở Paris. Chuyến bay từ thủ đô Ouagadougou của Bukina Faso tới Algiers ở Algerie kéo dài khoảng 4 tiếng. 

AFP dẫn một nguồn tin cho biết liên lạc với AH5017 bị mất khi phi cơ đang ở trên không phận Mali, hướng về biên giới Mali – Algeria. “Chiếc máy bay cách không xa biên giới với Algeria. Tổ bay được yêu cầu bay chệch hướng do tầm nhìn bị hạn chế và tránh nguy cơ va chạm với một phi cơ bay theo lộ trình Algiers – Bamako”, nguồn tin này cho biết. “Liên lạc với AH5017 bị mất sau đó”. 

7 ngày với 7 máy bay gặp nạn khiến nhiều người trên thế giới không khỏi hoài nghi. 

Trong vòng 7 ngày đã có tới 7 chiếc máy bay gặp nạn, đây được xem là năm tồi tệ nhất của thế giới trong suốt nhiều thập kỉ qua, nó không chỉ mang đến những mất mát về người và của, sự lo ngại của các nhà chức trách trong việc tìm kiếm những lời giải xác đáng cho những thảm họa liên tiếp ở trên. 

Số 7 có thể coi là con số của năm khi mà tại nhiều nước trên thế giới nó được xem là con số may mắn, trong khi đó tại Việt Nam, số 7 là số không mang lại nhiều may mắn mà còn mang đến những tổn thất rất lớn. Liệu tháng 7 này sẽ còn những “thảm kịch” xấu số nào được gọi tên, những thế lực nào đang đứng đằng sau thế giới này, hay bí mật về sự mất tích của chiếc máy bay MH 370 sẽ được tiết lộ…hay có thể Hollywood sẽ có thêm một đề tài mới cho những bộ phim sắp tới của mình? Sẽ là rất sớm để có được câu trả lời và mọi tiên đoán sẽ đều trở nên vô nghĩa. 

Cầu mong gia đình các nạn nhân sớm an lòng và mọi linh hồn được an nghỉ.

Kênh hoạt hình Cartoon Network sắp sửa nhạo báng Chúa Giêsu

Vào thứ năm, ngày 07/08/2014 tới đây, kênh hoạt hình nổi tiếng Cartoon Nework sẽ trình chiếu bộ phim "Black Jesus".

Đây là bộ phim sẽ xúc phạm đến tất cả các Kitô hữu, vì hình ảnh lẫn lời thoại trong bộ phim này đã bóp méo sự thật về Đức Kitô.

Nam diễn viên da đen đóng vai "Chúa Giêsu" - Gerald Johnson đã buông những lời tục tĩu mà chỉ Satan mới dám nói. Những lời tục tĩu trong videoclip bên dưới đã được chèn bằng một tiếng bíp.

Bộ phim này cũng nói đến nạn phân biệt chủng tộc, nhưng nó cũng làm cho các dân tộc khác xem thường dân da đen khi họ thực hiện bộ phim này.

Cộng đồng mạng rất phẫn nộ khi xem trailer (đoạn giới thiệu) của bộ phim này. "Bộ phim này sẽ không bao giờ được phát sóng ! Đây không phải là phim hài, nó sẽ gây khó chịu cho tất cả những ai đã biết về Chúa Giêsu, Ngài thực sự không phải như thế. Bộ phim này là một nỗi ô nhục ! Xin kênh truyền hình Cartoon Network không phát sóng phim này !" - Cô Kristina Burns sống ở tiểu bang Florida bức xúc.



Sách lễ Latin ấn bản năm 1962 được mua nhiều nhất -

Trong Sứ Điệp Từ Trời Chúa và Đức Mẹ có dặn phải tích trữ Sách Lễ Rô Ma.
Anh chị em đã mua chưa?
Nếu chưa thì nên mua ngay. Vì sang 2015 là người ta sẽ thay đổi sách Lễ Rô Ma. Đó là tin từ Vatican.


Trích Sách Sự Thật:
+ 23/82013: Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con hãy tích trữ tất cả các vật thánh, chuỗi mân côinến phépnước thánh, một bản Kinh Thánh, Sách Lễ hàng ngày cùng với sách các Chiến Dịch Cầu nguyệnCác con phải giữ Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống trong nhà, và cả trong người các con nếu có thể. 

Chỉ nội trong vòng một tuần qua nhà sách Vatican đã bán 600 trên 1000 ấn bản còn lại của sách lễ này.


Hôm 26/10/2007 vừa qua giới hữu trách nhà sách Vatican đã cho biết với nhu cầu gia tăng, trong tương lai chắc phải tái bản cuốn sách lễ này, nhưng chưa biết khi nào và sẽ in bao nhiêu ấn bản.

Nghi thức thánh lễ bằng tiếng Latin “Tridentina” được giáo hội bắt đầu sử dụng từ năm 1536 đến thời điểm Công đồng Vatican II năm 1963.

Kể từ năm 1963, giáo hội đưa ra thêm hình thức làm lễ thánh bằng tiếng địa phương, có nghĩa là sau năm 1963, giáo hội có hai kiểu nghi thức thánh lễ : kiểu cổ điển “tridentina” bằng tiếng Latin và kiểu “cải cách” bằng ngôn ngữ địa phương. Năm 1969, đức Giáo hoàng Paul VI đã chính thức bãi bỏ nghi thức thánh lễ cổ điển bằng tiếng Latin, và từ đó đến nay nhà thờ chỉ còn dâng lễ theo nghi thức mới.
Với Tự Sắc ”Summorum Pontificum” (tạm dịch Các Vị Giáo Hoàng), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/09/2007, ĐTC Benedict XVI đã cho phép các linh mục có thể dâng thánh lễ theo lễ nghi phụng vụ Latinh cũ tiền công đồng, mà không cần phải xin phép Đức Giám Mục hay Tòa Thánh. Các linh mục cũng có nhiệm vụ cử hành thánh lễ theo nghi thức Tridentino, nếu được giáo dân yêu cầu.

Kinh Thánh sao lại in cờ Mỹ và cờ CS lên thế này?

Chẳng lẽ đây là bước đầu của tôn giáo một thế giới mới?
Anh chị em nên mua vài cuốn Kinh Thánh ngay đi.
Vì trong tương lai cuối năm nay - 2014 Vatican sẽ thay đổi Lời Chúa đó. 
Đây cũng chính là lời Đức Mẹ dặn trong Sứ Điêp Từ Trời.

Trích Sách Sự Thật:
+ 23/82013: Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con hãy tích trữtất cả các vật thánh, chuỗi mân côi, nến phép, nước thánh, một bản Kinh Thánh, Sách Lễ hàng ngày cùng với sách các Chiến Dịch Cầu nguyện. Các con phải giữ Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống trong nhà, và cả trong người các con nếu có thể. 


Thiên thần xuất hiện trên bầu trời

BẠN NHÌN THẤY GÌ ? ( Hình chụp tại San Marcos, San Diego County, California 06/02/2014 by Maribel) 

Cầu nguyện cho người hấp hối

Khi trong gia đình có thân nhân bệnh nặng, đã vào bệnh viện, dù bệnh có nguy kịch hay không, cũng phải thu xếp để mời cha đến ban các Phép Bí Tích cuối cùng. Sau đó, người nhà cũng cần lo liệu để bệnh nhân được rước Mình Thánh Chúa nhiều lần. Dưới đây là mấy gợi ý, người giúp kẻ liệt có thể dùng để giúp bệnh nhân cầu nguyện trong lúc hấp hối, gồm có:


- Kinh dọn mình chết lành.

- Nghi thức phó dâng linh hồn người hấp hối.

- Cầu nguyện cho tín hữu vừa tắt thở.

KINH DỌN MÌNH CHẾT LÀNH

(Trong thời gian có người bị bệnh nặng, thỉnh thoảng cả nhà nên đọc kinh này để cùng cầu nguyện với bệnh nhân) CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI HẤP HỐI



Khi trong gia đình có thân nhân bệnh nặng, đã vào bệnh viện, dù bệnh có nguy kịch hay không, cũng phải thu xếp để mời cha đến ban các Phép Bí Tích cuối cùng. Sau đó, người nhà cũng cần lo liệu để bệnh nhân được rước Mình Thánh Chúa nhiều lần. Dưới đây là mấy gợi ý, người giúp kẻ liệt có thể dùng để giúp bệnh nhân cầu nguyện trong lúc hấp hối, gồm có:



- Kinh dọn mình chết lành.

- Nghi thức phó dâng linh hồn người hấp hối.

- Cầu nguyện cho tín hữu vừa tắt thở.

KINH DỌN MÌNH CHẾT LÀNH

(Trong thời gian có người bị bệnh nặng, thỉnh thoảng cả nhà nên đọc kinh này để cùng cầu nguyện với bệnh nhân) CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI HẤP HỐI



Khi trong gia đình có thân nhân bệnh nặng, đã vào bệnh viện, dù bệnh có nguy kịch hay không, cũng phải thu xếp để mời cha đến ban các Phép Bí Tích cuối cùng. Sau đó, người nhà cũng cần lo liệu để bệnh nhân được rước Mình Thánh Chúa nhiều lần. Dưới đây là mấy gợi ý, người giúp kẻ liệt có thể dùng để giúp bệnh nhân cầu nguyện trong lúc hấp hối, gồm có:



- Kinh dọn mình chết lành.

- Nghi thức phó dâng linh hồn người hấp hối.

- Cầu nguyện cho tín hữu vừa tắt thở.

KINH DỌN MÌNH CHẾT LÀNH

(Trong thời gian có người bị bệnh nặng, thỉnh thoảng cả nhà nên đọc kinh này để cùng cầu nguyện với bệnh nhân).

Cầu cho các linh hồn đang hấp hối
Chúa Giêsu phán : Hãy cầu nguyện kinh này thường xuyên để Ta có thể cứu các linh hồn hấp hối khỏi hỏa ngục.
Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa dủ lòng từ bi nhân hậu hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần. Lạy Chúa Giêsu của con, xin dủ lòng từ bi nhân hậu thương xót từng mỗi một linh hồn trong cơn hấp hối cho đến ngày tận thế hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần. Chúng con xin dâng lên Cha trên trời máu quý báu và những giọt lệ máu của Chúa Giêsu cho mỗi người trong cơn hấp hối cho đến tận thế và che phủ linh hồn ấy với máu quí báu và Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria , cùng với những giọt lệ máu của người, để kẻ thù xảo trá không còn có thể nắm giữ họ được nữa. Chúa Giêsu phán : và Ta có thể cứu họ, các con hãy loan báo tin này đi. Ta cần những linh hồn đền tạ chịu đọc kinh này nhiều lần mỗi ngày. Ta cám ơn các con yêu quí. Amen.

Thiên Chúa Cha: Ta mong rằng các con đón nhận Sự Thật, không phải bằng sự nghi ngờ trong tâm hồn nhưng bằng tình yêu và niềm tín thác

Thứ Ba, ngày 4 tháng 2 năm 2014, lúc 3:00 chiều.
Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, hôm nay là một ngày đặc biệt khi cuối cùng con dâng cho Ta của lễ là sự đón nhận trọn vẹn Sứ Vụ này.
Khi Ta đánh động các linh hồn mà Ta mời gọi để công bố Lời Ta, thì Lời Mời Gọi của Ta là hết sức mạnh mẽ đối với linh hồn được ưu tuyển ấy. Sự Hiện Diện của Ta gây ra những rung động hết sức mạnh mẽ cũng như an ủi.
Sự Hiện Diện của Ta gây ra sự đảo lộn khủng khiếp và điều này đòi hỏi nơi linh hồn ấy một niềm tín thác trọn vẹn. Thật đáng sợ cho tất cả những ai chứng kiến sự Can Thiệp của Ta vì sự Can Thiệp của Ta đòi hỏi một sự nhận định hết sức sâu sắc vì những xung đột nội tâm được tạo ra trong linh hồn ấy.
Trước hết linh hồn ấy bị suy yếu bởi chính sức mạnh trong sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần và cảm nhận sự nặng nề trong thân xác. Các giác quan trở nên sắc bén nhưng trí khôn lại trở nên mù mờ. Chẳng bao lâu sau đó, có một sự thôi thúc tự nhiên để chất vấn những gì đang xảy ra và những nghi ngờ có thể len lỏi vào. Nhưng, sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần là không gì ngăn cản được và sẽ mãi như vậy cho tới khi Thánh Ý của Ta được thực hiện, chừng nào linh hồn ấy đón nhận những gì được mong đợi nơi chính linh hồn ấy. Khi ấy lòng khát khao một sự trong sạch cùng với nhu cầu có được sự bảo đảm, chế ngự linh hồn ấy. Và đang khi linh hồn ấy tìm kiếm sự an ủi và nghị lực thì không ai có thể trì hoãn, ngăn chặn hay cầm giữ Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần.
Ước muốn của linh hồn để cho chính mình trở thành khí cụ của Chúa Thánh Thần, nhằm công bố Sự Thật, có nghĩa là linh hồn ấy không có đủ sức để gây ảnh hưởng, can thiệp hoặc làm xáo trộn Lời của Thiên Chúa bằng bất cứ cách nào.
Đôi khi trí khôn con người chống lại điều này. Trong khi linh hồn được Chúa Thánh Thần an ủi và không còn sợ hãi Chúa Thánh Thần, thì trong linh hồn ấy luôn có một hy vọng rằng cuộc sống sẽ tiếp diễn như trước đây cho chính linh hồn ấy, một khi Sứ Vụ qua đi. Nhưng, dĩ nhiên điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Vì thế Sứ Vụ này của Ta, để quy tụ con cái của Ta và đưa họ vào nơi an toàn trong Vương Quốc không bao giờ cùng của Ta, sẽ không có hồi kết. Sứ Vụ này sẽ giữ nguyên như thế cho đến Ngày cuối cùng. Hỡi con gái của Ta, vì giờ đây con đón nhận thực tế này và không còn mong muốn một sự thay đổi nào khác, nên cuối cùng con có thể cảm nhận được bình an trong tâm hồn con.
Hỡi các con, chỉ khi cuối cùng các con đón nhận Tặng ân Ta ban cho nhân loại là Sách Sự Thật, thì các con mới cảm nhận được bình an trong tâm hồn các con. Chỉ khi nào các con nhìn nhận rằng Ta, Thiên Chúa Tối Cao, Đấng Hiện Có và Sẽ Đến – thông truyền cho các con trong thời buổi này, thì các con mới có thể tín thác vào Ta một cách trọn vẹn.
Ta mong rằng các con đón nhận Sự Thật, không phải bằng sự nghi ngờ trong tâm hồn nhưng bằng tình yêu và niềm tín thác. Khi các con thực hiện được điều này, Ta sẽ tuôn đổ trên tâm hồn các con Bình An và Tình Yêu của Ta. Chỉ khi ấy, các con mới tràn ngập niềm hân hoan và hạnh phúc. Chỉ khi ấy, các con mới được tự do.
Cha của các con
Thiên Chúa Tối Cao


- See more at: http://sudieptutroi.com/#sthash.ic8JkKyT.dpuf

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Phạm thánh Kinh Khủng trong nhà thờ - Dấu hiệu thời cuối quá rõ ràng

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ THỰC HÀNH NGAY BÂY GIỜ

> TĐ 3/6/2013: THIỀN–NHÂN ĐIỆN–YOGA–THỜ NGẪU TƯỢNG – GIÁO LÝ MỚI - THẾ GIỚI MỚI - THÁNH GIÁ MỚI - GIÁO HỘI THIÊN CHÚA THỐNG NHẤT – CHỦ NGHĨA VÔ THẦN – NHỮNG TRÒ TIÊU KHIỂN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HUYỀN BÍ ĐỀU ĐẾN TỪ SATAN
> TĐ 28/8/2011:  ÍCH KỶ - THAM LAM – HẬN THÙ – KHIÊU DÂM(GỢI)
DÂM Ô- PHÁ THAI-LI DỊ-NGOẠI TÌNH - NUÔNG CHIỀU XÁC THỊT
 HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH - BÓI TOÁN ĐỀU LÀ TRỌNG TỘI.
> TĐ 28/8/2011: Giờ đây thời gian thật ngắn ngủi khi Cuộc Cảnh Báo hầu như đang ở phía trước. Đừng bao giờ chờ cho đến ngày mai mới làm những gì các con cần làm hôm nay. Việc thống hối  tội lỗi của các con là điều rất quan trọng. Vì nếu không có sự thống hối thực lòng thì việc cầu xin là điều vô ích. Hàng triệu con cái Cha đang hàng ngày lao vào vực thẳm của sự đồi trụy tội lỗi mà từ đó họ sẽ nhận thấy không thể nào có lối thoát ra được, trừ khi các con cầu nguyện cho họ. Những nội dung khiêu dâm xâm nhập vào quá nhiều gia đình trên thế giới qua các kênh truyền hìnhvốn trình bày những tội ác độc dữ này như là vô hại, vui vẻ hài hước. Những người mắc tội lỗi của hành vi tình dục tà dâm và những người phô bày cơ thể theo cách thức khiêu dâm vô đạo đức sẽ phải chịu sự đau đớn khủng khiếp đời đời. Các con hãy giúp cứu lấy họ ngay bây giờ vì họ không hề có một chút suy nghĩ rằng tình trạng ô nhơ vô đạo đức của họ làm Cha ghê tởm đến mức nào. Tội lỗi của xác thịt thật ghê tởm đối với Cha. Rất nhiều linh hồn hư mất trong hỏa ngục bởi vì tội khiêu dâm và các hành động tính dục tà dâm.
> TĐ 7/7/2011:  Chỉ biết yêu bản thân mình là một dịch bệnh xấu xa đang hiện diện trong thế giới ngày nay. Vũ khí tối ưu của các con chính là tình yêu của các con dành cho Cha. Hãy tránh xa con đường tội lỗi. Hãy tránh xa những đam mê mù quáng do sự quyến rũ của ma quỷ và những cám dỗlôi cuốn các con bằng thứ tình yêu vị kỷcùng những hấp dẫn của vật chất và rồi các con sẽ được cứu.
> TĐ 4/7/2013: Tội phá thai là một tội trọng và những người chịu trách nhiệm sẽ bị thiêu đốt trong lửa Hoả ngục đời đời. Tất cả những ai thúc đẩy viêc phá thai hoặc quảng bá việc này là mắc tội trọng - Tội trọng, trừ khi nó được tẩy sạch nhờ bí tích giải tội, bằng không nó sẽ dẫn dắt các linh hồn vào trong hố sâu Hỏa Ngục. Cơn Thịnh Nộ của Ta sẽ sớm giáng xuống trên bốn góc Địa Cầu. Chỉ vì tội phá thai mà nhân loại sẽ phải hứng chịu hình phạt tồi tệ nhất. Không một quốc gia nào được miễn trừ khỏi những hình phạt này.
> TĐ 29/6/2011: Hãy loan truyền Lời Cha một cách nhanh chóng trên toàn thế giới bằng việc sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại. Trái tim Cha đang rực cháy với tình yêu dành cho những con cái đặc biệt của Cha, những người tích cực trước lời mời gọi của Cha. Vì họ là đạo binh sẽ dẫn dắt con cái Cha. Tất cả phúc lành của Cha đang bảo bọc từng người trong số những ai đang giúp vác thập giá của Cha vì lợi ích của nhân loại. Chúa Thánh Thần được ban cho những con người ấy để họ có thể truyền bá những Thông Điệp này rộng khắp và mang lại những tác động thực sự. Con cái Cha và tất cả các tín hữu của Cha chỉ cần nhớ một điều mà Cha muốn các con tập trung vào. Hãy báo cho tha nhân để họ xin Ơn Cứu Rỗi trước Cuộc Cảnh Báo. Ngay bây giờ họ phải đi  XƯNG TỘI và không được sợ hãi.  Chỉ còn ít tháng nữa thôi. Đừng lãng phí thời gian. Hãy ra đi trong tình yêu và bình an. Đừng nao núng trong Sứ Vụ này. Tất cả là vì lợi ích của con cái Cha. Tất cả những ai đang làm việc để truyền bá Sự Thật của Cha sẽ được ban thưởng. Phúc Lành của Cha sẽ bảo vệ từng người trong số họ và gia đình họ.
> 20/10/2012:  Hàng tỷ linh hồn đã sa ngã vào Hỏa Ngục vì đã không
hổ thẹn chối bỏ Cha trong suốt cuộc đời họ.
3- Giữ chay và hãm mình là điều quan trọng cho linh hồn các con .
> TĐ 28/12/2012:  Kiến thức có thể rất thường xuyên khiến các con mù lòa trước Sự Thật. >TĐ 14/11/2011:  Lời của Cha không bị khước từ vì sợ hãi nhưng vì tội kiêu ngạo. > TĐ 29/2/2012: Các con hãy biết rằng Chúa Thánh Thần không thể bước vào linh hồn của những người có tâm hồn chai cứng sao? 
>TĐ 19/2/2011:  Những lời tiên tri ở LaSalette, Garabandal  và Fatima giờ đây sẽ trở thành hiện thực. Tại sao rất nhiều người nói rằng họ yêu mến Mẹ, họ nhận Mẹ là Mẹ của họ, nhưng lại phớt lờ những điều Mẹ tỏ ra cho thế giới.
>TĐ 2/8/2011: Nếu không ngừng phạm tội sẽ dẫn đến hình phạt tiêu hủy phần lớn nhân loại. Ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn và cho phép những kẻ cầm đầu Trật Tự Một Thế Giới làm nhơ bẩn sự Tạo Dựng của Ta, con cái Ta và Trái Đất của Ta. Hãy tránh xa con đường tội lỗi. Hãy tránh xa những đam mê mù quáng do sự quyến rũ của ma quỷ và những cám dỗ bằng thứ tình yêu vị kỷ cùng những hấp dẫn vật chất. Ta là Thiên Chúa Tình Yêu, chậm nóng giận nhưng sự kiên nhẫn  của Ta đã cạn kiệt. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để được cứu rỗi. Nếu các con không đáp trả một cách thích hợpthì các con sẽ bị hủy diệt.
>TĐ 5-6/9/2011: Giờ đây hãy tổ chức các buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa vì Cuộc Cảnh Báo đang cận kề. Và hãy luôn luôn lắng nghe tiếng nói của trái tim các con. >TĐ 23/10/2013: Hãy mở lòng các con trước Sự Thật.  >TĐ 15/8/2011: Hãy giúp Ta cứu tất cả những người Trẻ. >TĐ 21/8/2011:Tiền bạc và quá nhiều tiền bạc đang làm hư hỏng  linh hồn .> TĐ 22/8/2011: Rồi điều tội lỗi được trình bày như là điều tốt, trong khi điều tốt lại được trình bày như là điều tội lỗi .> TĐ 12/6/2011: Khi Chầu Thánh Thể các con sẽ mạnh mẽ hơn và bình tĩnh hơn.  >TĐ 25/6/2011: Sa-tan mất quyền lực của hắn khi chuỗi kinh Mân Côi của Mẹ được đọc lên>TĐ 25/7/2011: Satan bất lực trước những môn đệ sốt sắng của Cha. >TĐ 2/12/2012: Satan khuyến khích mọi người trở nên tức giận. >TĐ 7/10/2011: Luyện Ngục không phải là nơi  các con cảm thấy vui sướng để vào. 
> TĐ 5/12/2011: Thời tiết sẽ bắt đầu có dấu hiệu lạ. Thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Cha hầu như sắp xảy ra.>TĐ 28/5/2012: Những lời tiên tri trong sách Daniel và sách Khải Huyền vẫn phải xảy ra. Hãy hiểu rằng 1000 năm được đề cập đến trong Sách Khải Huyền là có thật. Các con đang ở trong thời gian cuối cùng, nhưng trái đất sẽ được canh tân lại.
15- Chỉ có ba cách để bảo vệ chính mình khỏi ma quỷ đó là:
1.Đi xưng tội–2.Cầu nguyện mỗi ngày–3.Rước Mình Thánh Chúa
>TĐ 26/11/2010: Trước hết phải cầu nguyện theo nhóm. Hãy cầu nguyện cho những người nhiệt thành ủng hộ Satan.
> TĐ 12/4/2013:  Phúc cho những ai hiền lành trong lòng, sự kiêu ngạo trong lòng họ đã bị loại bỏ nhờ Ân Sủng Chúa,vì họ sẽ trị vì như những vị vua trong Thiên Đàng Mới. Cha đã không mời gọi, Cha cũng không ban cho các con thẩm quyền để lên án người khác. Những ai tự hào về khả năng trí tuệ của mình, kết hợp với những Giáo Huấn của Cha để xem thường một người con cái Thiên Chúa khác, đặc biệt là những linh hồn được chọn, thì các con hãy biết rằng ngày của các con đã được đếm. Trong quá khứ, Sự Kiên Nhẫn của Cha đã ngăn cản Cha trong việc làm gián đoạn những  Sứ Vụ sai lầm như vậy. Nhưng giờ đây, trong những thời khắc cuối cùng,  Cha sẽ không chịu đựng được cách thức mà các con cố gắng để ngăn chặn Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai của Cha.
>TĐ 12/11/2013: Dấu chỉ đầu tiên là Trái Đất sẽ quay nhanh hơn. Dấu chỉ thứ hai liên quan đến mặt trời, vốn sẽ xuất hiện to lớn hơn, sáng hơn. Bên cạnh mặt trời ấy, các con sẽ thấy mặt trời thứ hai. Khi ấy thời tiết sẽ khiến cho thế giới phải run rẩy và nhiều vùng trên thế giới sẽ bị huỷ diệt. Những cuộc trừng phạt sẽ khiến cho nhân loại rũ bỏ tính kiêu ngạo, nhờ đó các linh hồn sẽ nài xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.