Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Lần đầu tiên con đc chắp tay khi rước lễ. Con rất hạnh phúc

Lần đầu tiên con đc chắp tay khi rước lễ! Thật sự trc đó con nghĩ ắt hẳn sẽ có phép lạ. Quả thật là vậy. 
Lúc này con đã chìm vào tình yêu cao vời ngọt dịu của Chúa trong Thánh Thể. Con rất hạnh phúc. Con muốn cha xứ con cho tất cả mọi người chắp tay và rước lễ bằng miệng khi rước lễ, tốt hơn nữa thì cho quỳ. 
Vì hôm nay có cha khác về làm lễ nên con mới có được diễm phúc này. Giờ chầu đầu tháng 7 năm ngoái chính nước mắt con đã chảy ra. Một năm sau thật sự con được chìm đắm vào sự tuyệt vời đó. Con mong mọi người cầu nguyện cho giáo xứ con với!
Tác giả: Monn Mèo Ú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét