Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Phàm ai sống cho Thiên Chúa thì chọn yêu thương

Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria 
Chọn yêu thương

Phàm ai sống cho Thiên Chúa thì chọn yêu thương. Phải vững bền trong tư thế cảnh tỉnh mới đảm nhận nổi một lựa chọn như thế. Phàm ai sống cho Thiên Chúa thì nhận thấy các thành bại trong đời mình tùy thuộc lòng tín thác vào Đức Kitô và Chúa Thánh Thần. Nếu chẳng may trong lòng mình có một đám mây nào đưa đẩy chúng ta xa rời niềm tín thác, thì Đức Kitô vẫn không vì thế mà bỏ rơi chúng ta. Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Người, khỏi ơn tha thứ của Người. Và nếu bỗng nhiên chúng ta có nản lòng, thậm chí ngờ vực đi nữa, thì đó không phải lý do để'Người bớt yêu mến chúng ta. Người có đó. Người soi sáng đường đi nước bước của chúng ta... 

Và tiếng gọi của Người vang lên: "Hãy đến và đi theo Thầy!". Chúa Thánh Thần chẳng ban cho chúng ta thoát khỏi "nỗi buồn không lành mạnh" khi đưa vào trong nguyện cầu - như trong một lò luyện kim - những lo lắng, chới với, sợ hãi, để chúng được tinh luyện đó sao? Nhưng chúng ta thường không biết cầu nguyện thế nào cho phải! Thế là "Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn". Người khởi động và nâng đỡ lời cầu nguyện của chúng ta nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Người vực dậy sự thống nhất nội tâm khi tâm trí chúng ta bị phân tán. Thật đúng là không thể có sự thống nhất bên trong khi lòng trí không được bình an. Trong cuộc đời dương thế của Người, Đức Giêsu đã cầu nguyện và dung mạo Người hiển hiện sáng láng. Nhưng khi khẩn cầu trong vườn Giếtsêmani, thì Người cũng đã cầu nguyện trong nước mắt.

Thầy Roger - Taizé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét