Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Phát hiện Chặng đàng Thánh Giá thứ nhất tại Đất Thánh?

CDCN 79: Cầu cho hai tỷ linh hồn hư mất 

TĐ 27-9-2012: Sứ Vụ cứu rỗi hai tỷ linh hồn của những người sẽ khước từ Ta, phải được hình thành như một phần kinh nguyện hằng ngày của tất cả những ai tự gọi mình là Chiến Binh của Thiên Chúa. Vết thương nơi Thánh Tâm Ta thật đau đớn vì chính những linh hồn hư mất. Vì thế mà các môn đệ của Ta phải siêng năng cầu nguyện để tất cả mọi người được hiệp nhất nên một gia đình trong Thời Đại Mới. Ta mời gọi tất cả các con hãy cứu những linh hồn đó, những người ngang ngạnh không chịu đón nhận Thiên Chúa. 

+ Lạy Chúa Giêsu mến yêu, con nài xin Chúa tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa trên những linh hồn hư mất. Xin Chúa tha thứ cho họ vì họ từ khước Chúa, và xin Chúa dùng kinh nguyện và đau khổ của con, để nhờ vào Lòng Thương Xót Chúa, Chúa có thể tuôn đổ trên họ những Ân Sủng mà họ cần để thánh hóa linh hồn họ. Con nài xin Chúa ban cho linh hồn họ ân huệ của lòng nhân từ Chúa. Con cầu xin Chúa mở lòng họ ra để họ chạy đến cùng Chúa và xin Chúa đổ đầy Thần Khí Chúa trên họ, để họ có thể đón nhận Sự Thật về Tình Yêu Chúa và sống với Chúa cùng tất cả mọi người trong gia đình Chúa luôn mãi. Amen.

Chặng đàng Thánh Giá thứ nhất được phát hiện tại Đất Thánh?
Các cuộc khai quật tại Đất Thánh đưa tới kết luận là nơi quan Philatô luận xét Đức Chuá Giêsu có thể đã được tìm ra.
Bên trong cung điện của Hêrôđê, có thể đây là nơi quan Philatô xử Chúa Giêsu. Ảnh Courtesy Tower of David Museum. 

Trong một nỗ lực mở rộng viện bảo tàng The Tower of David (Tháp David) 15 năm trước, các nhà khảo cổ đã khai quật thêm một khoảng đất lân cận, và phát hiện ra một căn nhà tù có từ thời đế quốc Ottoman bị bỏ quên.

Khi đào bới dưới nền cuả căn nhà, họ phát hiện ra một cung điện cũ cuả vua Hêrôđê, và tìm được nhiều phế tích có thể trả lời những câu hỏi về lịch sử chưa được giải quyết trong các đoạn Kinh Thánh.

"Đối với những Kitô hữu quan tâm về độ chính xác cuả những sự kiện lịch sử, thì điều này là rất quan trọng," Yisca Harani, một chuyên gia về Kitô giáo và hành hương ở Đất Thánh nói. "Còn đối với những người hành hương khác, đặt trọng tâm vào khiá cạnh tâm linh mà thôi, thì việc này không đáng quan tâm miễn là cuộc 'đi đàng Thánh Giá' của họ kết thúc tại đồi Golgotha."

Hầu hết các khách hành hương đi theo chặng Đàng Thánh Giá, được gọi là Via Dolorosa (tiếng Latin có nghĩa là "Con đường đau Thương"), thì thường không bắt đầu từ viện Bảo tàng Tower of David hoặc từ địa điểm đang được khai quật. Nhưng các nhân viên cuả viện bảo tàng hy vọng nơi đây sẽ trở thành chặng khởi đầu cho khách hành hương về sau này.

Theo các sách Phúc Âm, thì Chúa Giêsu đã bị quan Philatô xử trong một "praetorium," theo nghĩa Latin là 'lều', tức là 'dưới chướng cuả vị quan Tổng Trấn'. Do đó nhiều người tin rằng praetorium này phải nằm ở trong một doanh trại cuả quân La Mã. Có một doanh trại cổ nằm ở phiá đông bắc thành phố, gọi là thành Antonia, gần khu Đền Thờ.

Nhưng nhiều người khác, chẳng hạn như giáo sư khảo cổ Shimon Gibson cuả trường Đại học North Carolina ở Charlotte, thì hầu như chắc chắn phiên tòa này phải diễn ra ở trong khuôn viên cuả cung điện vua Hêrôđê, ở phía Tây thành phố, dưới một cái cổng và trên một viả hè gập ghềnh.

Các cuộc khai quật được tiến hành dưới và trong tòa tháp David phức tạp đã phát hiện ra bằng chứng về cung điện của vua Hêrôđê. 

Tin Mừng cuả thánh Gioan đã mô tả phiên toà diễn ra trên một 'con đường trải đá' (The Pavement,) tiếng Do Thái là Gab'batha (John 19:13), và Tin Mừng cuả thánh Máccô (Mác 15:16,) mô tả Chúa Giêsu được điệu tới dưới cổng một cung điện.

Những phát hiện khảo cổ gần căn nhà tù phù hợp với những kết luận trên.

"Dù không có những dòng chữ khắc ghi trên đá để chứng minh sự việc ấy, nhưng tất cả mọi thứ - từ dữ liệu khảo cổ, cho đến lịch sử và Kinh Thánh - thì đều ăn khớp với nhau," giáo sư Gibson nói.

Mục sư David Pileggi, một mục sư Tin Lành đang cai quản giáo đoàn Anh giáo gần viện bảo tàng, cũng cho rằng sự phát hiện là phù hợp với "những gì mọi người thường nghĩ, rằng phiên tòa phải diễn ra gần Tháp của David."

Tuy nhiên, mục sư Pileggi không nghĩ rằng căn nhà tù sẽ trở thành một chặng chính của đàng Thánh Giá.

'Điều làm cho một nơi trở thành thánh địa là việc mọi người đã tới đó từ hàng trăm năm, để cầu nguyện, khóc lóc hay tôn kính, vì vậy tôi không nghĩ rằng sẽ có một thay đổi nào trong một tương lai gần."

(Trần Mạnh Trác, VCN 09.01.2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét