Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

ĐGH Phanxicô thay thế chim bồ câu bằng bóng bay sau khi bồ câu bị tấn công

Theo Sudiepchuaden: Bồ câu là biểu tượng của hòa bình từ xưa tới nay. 
Bây giờ Đức Giáo hoàng Phanxicô thay thế chim bồ câu trắng bằng bóng bay nhiều màu sắc, đây là một dấu chỉ để chúng ta thấy. Năm nay - 2015 sẽ không có hòa bình?

Điều này được chứng minh rất rõ khi Đức Giáo hoàng Phanxicô thả chim bồ câu vào năm ngoái - 2014 trong lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Thì bị chim mòng mòng biển và quạ tấn công.
Đó là dấu chỉ từ thiên đang và đang ứng nghiệm khi hiện tại Ukraine đang chiến tranh rất khốc liệt và đang tan rã vì chiến tranh.

Thiết tưởng chúng ta cũng nên điểm lại vài ý chính về Vị Giáo Hoàng khác lạ với thánh giá bắt chéo tay để sự thật được tỏ lộ.

1. Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô viếng hang đá Chúa giáng sinh thì hang đá bị cháy.
2. Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine thì Ukraine chiến tranh.
3. Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô ăn chay cầu nguyện cho Syria thì Syria đã sụp đổ vì Chiến tranh.
4. Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô thăm Sri lanka thì Sri lanka bị bão.
5. Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô thăm Philippine thì 1 người chết ngay sau thánh lễ.
6. Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô trả lời phỏng vấn trên chuyến bay thì Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyên các gia đình sinh 3 con...

Đó là vài dấu chỉ quá rõ ràng để chúng ta thấy Lời Chúa ngày càng ứng nghiệm.


Vì sợ lộ sự thật nên năm nay:


Đức Giáo hoàng Phanxicô thay thế chim bồ câu bằng bóng bay

Đức Giáo hoàng Phanxicô thay thế chim bồ câu trắng bằng bóng bay nhiều màu sắc cho một buổi lễ tại Quảng trường St Peter, sau khi những con chim bồ câu hòa bình đã bị tấn công năm ngoái.
"Dưới đây là những quả bóng đó có nghĩa là hòa bình," Đức Giáo Hoàng Francis cho biết, khi trẻ buông bóng bay của họ.

Theo truyền thống hàng năm, việc thả bồ câu vào ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng để tượng trưng cho sự cần thiết phải cầu nguyện và làm việc cho hòa bình thế giới được bắt đầu bởi Đức Giáo Hoàng John Paul II.

Kể từ đó, trẻ em đã được mời tham gia trong cửa sổ nhìn ra quảng trường ở Vatican với một cặp bồ câu được thả tự do.

Nhưng năm ngoái khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô thả chim bồ câu thì một con mòng biển và sau đó là một con quạ sà xuống và quyết liệt tấn công chim bồ câu, chỉ ít phút sau khi chim bồ câu rời khỏi bàn tay của trẻ em.

Bồ câu trắng là một biểu tượng hòa bình trong Kitô giáo, nổi bật nhất trong những câu chuyện kinh thánh nơi Tổ Phụ Noe thả chim bồ câu sau đại hồng thủy để tìm đất, và sau đó nhận ra đất là gần đó khi trở về con chim bồ câu mang một nhánh ô liu trong mỏ của nó.
Theo: http://www.telegraph.co.uk/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét