Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Sứ Điệp Từ Trời đã và đang ứng nghiệm

Sứ Điệp Từ Trời đã và đang ứng nghiệm

​Mấy ngày qua, thế giới đang xoay quanh vấn đề Hy Lạp bị vỡ nợ, kinh tế sụp đổ và có nguy cơ bị loại ra khỏi khối Âu Châu. Đối với nhiều người, đây không phải là một tin đáng lưu tâm nhưng đối với những ai tin vào Sứ Điệp Từ Trời thì đây là một thông tin rất quan trọng. Vì sao? Vì nó cho thấy lời tiên báo cách đây ba năm, nay đã đang ứng nghiệm. Nếu điều này ứng nghiệm thì những biến cố quan trọng hơn, đau thương hơn cho toàn thể nhân loại cũng sắp xảy ra! Đối với quý vị nào chưa từng đọc qua thông điệp này thì nên đọc để biết mà chuẩn bị. Còn đối với ai đã đọc rồi thì cũng nên đọc lại và chuẩn bị chu đáo hơn vì ngày tàn của Châu Âu không còn xa nữa!

Một thông tin nữa cũ hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là vấn nạn hôn nhân đồng tính. Cho tới lúc này, có nhiều nước Kitô giáo đã chấp thuận cho họ lấy nhau một cách hợp pháp – có cấp hôn thú. Nếu chúng ta lên mạng tìm, chúng ta sẽ thấy họ tưng bừng ăn mừng. Giống đực hôn giống đực; giống cái hôn giống – thế mới ngược đời! Có cả cặp bà già ông già hôn nhau thấy nổi da gà da ốc – Chắc họ chờ phút giây này đã lâu!

Thật như Chúa nói trong thông điệp gần đây: “Tất cả những gì được coi là thánh thiêng đối với Vương Quốc Thiên Đàng của Cha Ta đang bị con người tàn phá.” Thật vậy, Thiên Chúa tạo dựng địa cầu này để cho con người cai quản. Nhưng thử tưởng tượng nếu ai cũng giống họ, đi ngược với tự nhiên thì 100 năm sau sẽ không còn một bóng người nào trên mặt đất này, không còn ai cai quản mà chỉ còn cỏ cây mọc thành rừng. Như thế là con người phá hủy công trình sáng tạo của Thiên Chúa rồi. Đã vậy còn đi xin con nuôi nữa. Không biết là bao điều éo le nữa sẽ xảy ra sau này khi đứa trẻ lớn lên. Ấy là chúng ta chưa bàn tới tội đồng tính luyến ái là tội mà Thiên Chúa rất ghét – bằng chứng là Ngài đã đem lửa từ trời xuống thiêu rụi 2 thành phố Sodom và Gomorrah. Vậy trước vấn nạn này, các giáo chức trong Giáo Hội Công Giáo đã làm gì và nói gì? Theo tôi nhận thấy, các Giám Mục, Linh Mục và các con chiên tại một số GH địa phương cũng tỏ ra rất quan tâm và đã can đảm đứng ra làm chứng cho Chúa, cho Sự Thật, dùng toàn lực để chèo chống con thuyền GH địa phương vượt qua giông tố. Nhưng éo le thay, phe của họ, phe của sự dữ ở đâu ra mà nhiều và mạnh đến thế. Các nước chấp thuận hôn nhân đồng tính hiện giờ có Pháp, Ái Nhĩ Lan, Hoa Kỳ, đang lan qua Úc và hôm qua, một nước bên Châu Phi (Mozambique) đã chấp thuận đề nghị của họ. Châu Phi đúng ra rất gắt gao với vấn nạn này. Theo luật của nước Nigeria, ai vi phạm luật này có thể bị án 14 năm tù. Họ còn đang hy vọng trong một tương lai gần đây toàn bộ các nước Châu Phi sẽ đón nhận hôn nhân đồng tính! Tại sao đột nhiên bây giờ lại có nhiều người ủng hộ sự dữ đến như vậy? Không biết họ có gian lận gì không nhưng nội trong cuối tuần qua mà có tới 26 triệu người ủng hộ họ qua việc đưa hình 6 sắc cầu vồng vào làm hình nền cho Facebook của họ! Đứng trước vấn nạn này, các giáo hữu Công Giáo, những người yêu mến Thiên Chúa, những ai thi hành Thánh Ý Thiên Chúa, họ trông chờ điều gì nếu không phải là một tiếng nói mạnh hơn từ vị đại diện của GHCG. Họ mong đợi một Phêrô mau mắn can đảm dám tuyên xưng danh Chúa, dám đứng ra bênh vực Sự Thật. Họ cần một lãnh tụ có khả năng che chở bênh đỡ “Có thầy đây, đừng sợ!”; Một người có khả năng ngăm đe gió khi con thuyền Giáo Hội gặp giông bão. Nhưng sao không thấy Giáo Hoàng của chúng ta đứng ra lên tiếng ngăm đe gió? Nếu là một người cha tốt lành thấy bầy con mình thò tay vào lửa, tung tăng vui đùa bên bờ vực thẳm của Hoả Ngục đời đời thì phải biết lên tiếng ngăm đe khuyên can chứ! Sự sống đời đời quan trọng hay sự sống đời này quan trọng? Lên tiếng chống lại sự dữ quan trọng hay kêu gọi bảo vệ môi trường quan trọng hơn? Đây là dịp để chúng ta nên suy gẫm lời tiên báo tại Fatima năm xưa mà Giáo Hội không dám công bố:“Trong thời cuối sẽ có hai người đội Vương Miện Thánh Phêrô. Một người sẽ chịu đau khổ vì sự dối trá đã được dựng lên để làm mất uy tín ngài và làm cho ngài trở thành một tù nhân bị giam lỏng. Người được bầu chọn kia sẽ mang đến sự hủy diệt, không chỉ trong Giáo Hội Công Giáo, mà còn tất cả các giáo hội tôn vinh Cha Ta và những ai đón nhận những Giáo Huấn của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ của thế giới.”

Trở lại với câu hỏi ở trên: Tại sao bây giờ có nhiều sự dữ đến như vậy? Con người ta sao giờ ác quá vậy? Từ thức ăn không còn an toàn đến việc mua bán cả thịt người; Giết người lấy nội tạng; Con giết cha giết mẹ; Cháu đem chú cho bầy chó đói ăn thịt (Thủ tướng Bắc Hàn); Khủng bố khắp nơi và những kẻ khủng bố giết người sao ác độc thế: Chặt đầu, bỏ vào lồng thiêu chết hoặc dìm nước cho chết. Hình ảnh mới đây nhất là họ bỏ mấy người vào trong một lồng sắt rồi gắn máy quay bên ngoài để coi xem họ chết đuối như thế nào khi bị thả từ từ vào trong một hồ nước!


Tại sao đột nhiên bây giờ lại có nhiều người ác, nhiều người ủng hộ sự dữ đến như vậy? Thưa vì sứ điệp ngày 07/06/2012 đã và đang ứng nghiệm: “600.000 thiên thần sa ngã đã được thả ra từ các hố thẳm của Hỏa Ngục vào năm ngoái. Giờ đây thêm 5 triệu nữa sẽ được thả ra”. Đây là cuộc chiến cuối cùng thì chắc hẳn tướng quỷ phải chọn rất kỹ và gởi những tên tinh nhuệ nhất để làm những việc ác nhất từ xưa đến nay, làm và ủng hộ, cổ võ những hành động vô luân nhất từ xưa đến nay hòng phá hủy công trình sáng tạo của Thiên Chúa! Một tên đã làm điêu đứng bao nhiêu người rồi, đàng này gần 6 triệu tên thì thế giới còn phải chứng kiến những biến cô đau thương hơn, tệ hơn thời Hitler! Có người hỏi sao các thiên thần của Chúa đâu không ra chiến đấu? Thưa vì giờ của các ngài chưa đến. Hơn nữa những ai yêu chuộng sự dữ, mở lòng ra với sự dữ thì nó sẽ ngự trị; Còn những ai yêu mến Thiên Chúa, thi hành Thánh ý Thiên Chúa thì thiên thần Chúa sẽ cùng đồng hành. Tôi thường có thói quen xin Chúa sai thiên thần tới canh giữ tôi trong khi tôi ngủ và tôi ngủ rất ngon. Hôm nào có chuyện cần các ngài đánh thức, tôi xin các ngài và các ngài thật là đúng giờ! Nếu quý vị nào chưa quan tâm kêu cầu các ngài xin quý vị tập làm quen và sống mật thiết với các ngài hơn để các ngài có việc làm và các ngài sẽ rất vui – nhất là trong thời kỳ này.

Trước khi dừng bút, tôi xin quý vị để ý quan sát xem khí hậu gần đây có gì khác không. Hôm trước bên Ấn Độ và A Phú Hãn nóng chết mấy ngàn người. Giờ lại lan sang qua Châu Âu!

Nếu quý vị nhận ra được dấu chỉ thời đại thì thật là có phúc cho quý vị. Dấu chỉ tỏ hiện trên bầu trời, dưới đại dương, qua núi lửa, trong khí hậu, các biến cố trên thế giới và trong Giáo Hội hôm nay. Nhận ra được dấu chỉ thời đại là một ân huệ Chúa ban vì không phải ai cũng nhìn ra được! Xin gởi tặng quý vị đoạn Kinh Thánh dưới đây vì tôi nghĩ lời Chúa nói năm xưa nay sắp lại được ứng nghiệm:

“Ngay giờ ấy, Ngài hân hoan trong thánh thần mà nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan, thông thái, mà đã mạc khải cho kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha!” “Mọi sự đều đã được Cha Ta trao phó cho Ta, và không ai biết Con là trừ phi có Cha; và Cha Ta là ai, trừ phi có Con, và kẻ được Con khấng mạc khải ra cho”. Quay lại với môn đồ, Ngài bảo riêng họ: “Phúc cho mắt được thấy những điều các ngươi thấy! Vì chưng Ta bảo các ngươi, nhiều tiên tri và nhiều vua Chúa đã muốn thấy điều các ngươi thấy, nghe điều các ngươi nghe, mà đã không được nghe” (Lc 10,21-24).

Phaolô La Anh Sáng (Thứ Sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa 03/07/2015)
Theo: Sudieptutroi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét