Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Ts Hèn Mọn: Tân Nương đón Chàng Rể

Tỉnh giấc đi!
Tỉnh giấc đi bình minh đang vẫy gọi chúng ta.
Đêm tối sắp qua và Chàng Rể sắp tới
Chàng Rể đem quà cưới trên tay.
Là ánh sáng bất diệt và sự sống vĩnh cửu
Là Trời Mới và Đất Mới rạng ngời.

Nhưng Tân Nương hỡi!
Trời đất còn nhá nhem tối, thời cuối nay tới rồi!
Hãy dậy mau rửa mặt chải đầu chuẩn bị đón Chàng Rể
Là Đức Chúa ngự mây trời đang đến.

Lá đã thôi đen màu và chim sắp gọi nhau tỉnh giấc
Các cô gái chàng trai đừng mê ngủ đêm đen trần thế
Hãy nhìn xem Chúa tốt lành nhường bao
Tình thương Chúa trải dài muôn thế hệ
Ánh Huy Hoàng chẳng vội chiếu muôn nơi.

Ấy thế thì bao kẻ hổ ngươi vì chưa rửa mặt chải đầu
Trước Chúa quang lâm sẽ chẳng đứng vững
Mà Ngài tung sương bạc cùng ánh sáng dịu dàng
Như tình thương và hi vọng soi chiếu.

Để chúng ta
Bao kẻ tỉnh thức vì Sứ Điệp Từ Trời
Được hân hoan náo nức gọi bạn
Gọi bạn đi, các bạn gọi đi!!!
Hãy gọi những kẻ say xưa
Gọi thêm cả những kẻ cỗ bàn
Những kẻ gian dâm và ô uế
Đừng trừ ra những kẻ gian ác
Cùng những chiên không thuộc đàn này
Vì Chúa đoái thương tới hết mọi người.

Dậy đi thôi hãy sắm áo cưới và nữ trang đẹp
Là muôn đau khổ hãm mình kết thành
Và nước mắt hi sinh đính cùng khăn áo
Là sỉ nhục vì Danh Chúa Kitô
Là máu đào đổ ra vì Đức Chúa
Là nguyện cầu và tấm lòng tín trung
Để đổi lấy cho những phường vô ơn từ chối
Lòng Thương Xót của Cha Con, Thánh Thần.

Ân huệ sự sống đời đời chỉ một mà thôi
Rồi này đây Chúa sắp quang lâm rồi
Cô Dâu hỡi đẹp xinh đón Chàng Rể
Cùng các Thần trên tận chốn cao xanh
Hân hoan đi giữa đồng lúa mới
Những thác nước như pha lê 
Và những vườn hoa như ngọc thạch
Thân xác người được tái tạo khiết tinh
Muôn muôn loài được đổi mới tự do
Những món quà sự sống chẳng kể hết
….
Dậy đi thôi tỉnh thức đi nào!
Tu Sĩ Hèn Mọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét