Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Giáo Hội sẽ bị lu mờ, thế giới sẽ sống trong kinh hãi

Đức Mẹ La Salette 
ĐIỀM BÁO XXXIV. “Giáo Hội sẽ bị lu mờ, thế giới sẽ sống trong kinh hãi và đây ÔNG ÊNÓC, ÔNG ÊLIA đầy ơn Chúa Thánh Thần sẽ nhờ sức mạnh của Thiên Chúa đi rao giảng cho mọi người có thiện chí tin vào Thiên Chúa. Nhiều linh hồn được an ủi, các ông nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần lập được nhiều thắng lợi, phi bác những lầm lạc của quỷ vương.”

H.- Làm sao nhận biết ông ÊNÓC và ông ÊLIA?
T.- Chỉ có những ai được in dấu, chỉ những ai có đức tin và lòng sốt sắng bền chí, đạo đức mới nhận biết các ông ấy. Nhưng chúng con đừng lo lắng quá. Chúng con sẽ thấy những biến cố ấy sẽ xẩy ra...
H.- Thời kỳ này có phải là thời kỳ sau hết chăng?
T.- Điềm ấy ám chỉ trong thời tận số mọi thời (La Fin des temps). Vì thế Mẹ nói cho các con biết chúng con sẽ chẳng được thấy những sự việc này...
H.- Nhưng rồi đạo quỷ vương sẽ chống lại cách riêng Tín Lý nào?
T.- Giáo Hội sẽ bị công kích toàn diện, quỷ vương sẽ phá hủy Giáo Hội (vật chất) những Tín Lý sẽ bị chúng bác bỏ, chẳng trừ một Tín Lý nào.

Trích Sứ Điệp Lasalete

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét