Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Thơ về Nha Trang

Nha Trang đẹp lắm ai ơi!
Biển xanh cát trắng, lúa đơm bông vàng.
Bà con vui tính thật thà
Dễ thương dễ mến, ai nhìn cũng xinh.

Nha Trang cũng đẹp thiệt tình
Nên khách du lịch đêm ngày đến chơi
Chủ yếu dân Nga đến nhiều
Còn các nước kia lai dai mỗi ngày.

Nha Trang có cổng thành xưa
Có nhiều Nhà Thờ cổ xưa "tông truyền"
Núi cao biển rộng sông dài
Bờ biển vừa đẹp, vừa dài, vừa thon.

Nha Trang thơ mộng hữu tình
Thơ từ cảnh vật, đến cả người dân
Chỗ thì cơm rẻ như bèo
Nơi thì cơm "chém" bay luôn túi tiền.

Ai ơi có đến Khánh Hòa
Mua ít tôm hùm mang về cho vui
Đôi dòng thơ ngắn viết liền
Bà con Sứ Điệp đọc cho vui lòng.
Tu Sĩ Hèn Mọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét