Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Nên Thánh Số 1: Sống Mùa Chay 2015


Nguyện xin Ân sủng và bình an của Thiên Chúa luôn ở cùng quý ông bà và anh chị em!
Anh chị em rất thân mến trong Chúa Sắp Quang Lâm!

Thánh Vịnh 51 có câu:
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. (Tv 51).

Chúng ta cùng đấm ngực 9 lần để xin Thiên Chúa tha tội cho chúng ta, vì chúng ta là những kẻ tội lỗi.

Vâng đúng là: 
Thời gian thấm thoát đưa thoi,
Nhìn đi ngoảnh lại Mùa Chay tới rồi.

Mùa đền tội, mùa sám hối, mùa trở về đã tới. Mùa Chay, mùa của Sự Thương Khó, mùa của những con người biết từ bỏ tội lỗi trở về với Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đã tới.

Mùa chay 2015 đã về, Tu Sĩ Hèn Mọn xin được gởi tới quý ông bà và anh chị em xa gần những tâm tình của người con tin Sách Sự Thật để chúng ta cùng đồng hành với nhau trong những bước đường về Nhà Cha là Trời Mới Đất Mới đang chờ đón chúng ta với niềm hân hoan của muôn Thần Thánh trên trời.

Quả như Sách Sự Thật nói:
> TĐ 16/1/2011: "Khi các con chịu đau khổ là các con đang vác Thánh giá của Cha. Nếu các con từ chối Thánh giá của Cha, than vãn và cay đắng chỉ vì Thánh giá thì những đau khổ sẽ gia tăng. Ngược lại, nếu các con đón nhận Thánh giá và dâng lên Cha những đau khổ của các con để cứu các linh hồn thì đây sẽ là món quà tuyệt vời đối với Cha. Nếu các con đón nhận đau khổ, những thử thách và hoạn nạn với niềm vui thì gánh của các con sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Hãy sống đơn sơ và làm mọi việc có chừng mực. Khi các con ăn uống, ngủ nghỉ và thư giãn, hãy bảo đảm rằng mọi thứ được thực hiện có chừng mực. Việc hy sinh hãm mình cá nhân là rất quan trọng để các con có thể trở nên gần gũi với Cha hơn. Ăn chay là một ví dụ của việc hãm mình. Chỉ qua việc chay tịnh thì các con mới có thể xua đuổi Satan được".


Vâng! Đau khổ là một hồng ân rất lớn Thiên Chúa ban cho chúng ta để thanh tẩy chúng ta, và cũng là để chúng ta cùng Chúa cứu giúp các linh hồn.

Mùa chay là mùa của hy sinh, đền tội. Ngày nay, những chữ hy sinh, đền tội, nên thánh hầu như không còn được Người Công Giáo nhắc đến. Thật là buồn!
Hầu hết con người ngày nay đều chú trọng vào sức khỏe và thân xác, nên họ đã quên đi linh hồn của chính mình và tha nhân.

Vì thế mà Thiên Chúa đã ban Sách Sự Thật để nhắc nhở chúng ta về tất cả những điều mà chúng ta đã quên.
Vậy! Ngài nhắc những gì?
Sau đây, Tu Sĩ Hèn Mọn xin được đúc kết vài nhắc nhở chính của Chúa và Mẹ nơi các Sứ Điệp Từ Trời để chúng ta cùng giúp nhau nên thánh nhé!

I - Những Điều Cốt Lõi:

1. Xuyên suốt các Sứ Điệp, việc tối quan trọng mà Sách Sự Thật nhắc nhở chúng ta là: Ngày Chúa Giê su Quang Lâm đã cận kề.

2. Hãy từ bỏ thế gian, xác thịt và ma quỷ để trở về với Thiên Chúa - Thiên Chúa Cực Thánh là "Cha ơi!".

3. Hãy sống thân mật và kết hiệp luôn luôn với Thiên Chúa bằng cách siêng năng Dâng Mình.

4. Cầu nguyện, Cầu Nguyện và Cầu Nguyện. Tỉnh thức, Tỉnh thức và Tỉnh thức. Vì Giờ của Thần Tăm Tối đã tới. Satan đang rảo khắp mặt đất để cướp đi các linh hồn.

5. Khiêm nhường, khiêm nhường và khiêm nhường. Hãy từ bỏ cái tôi, sự kiêu ngạo và tính tự ái, tính bảo thủ không biết lắng nghe người khác. Để Thiên Chúa và tha nhân được lớn lên, còn chúng ta thì phải nhỏ lại.

6. Kiên trì, trung thành đọc Sứ Điệp, Chiến Dịch Cầu Nguyện, Kinh Mân Côi, Lòng Thương Xót, và Đi Chầu, Đi Lễ - Rước Lễ.

7. Xưng tội hàng tuần, Ăn chay hàng tuần, hy sinh mỗi ngày, loan truyền Sứ Điệp đến khắp mọi nơi, mọi người...

Đó là những điều cốt lõi và chính yếu mà trong mỗi Sứ Điệp Chúa và Mẹ kêu mời chúng ta thi hành.
Để đáp lại lời mời gọi khẩn thiết và cấp bách của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Con xin được đưa ra lời kêu gọi sau để chúng ta cùng nên thánh nhé!

II - Những Việc Phải Làm

1. Ăn chay 30 - 40 ngày trong suốt mùa chay này. Vì trường hợp bất khả kháng thì ngày mồng 1 - 2 - 3 chúng ta không thể ăn chay...

2. Xin dành thời gian: Tất nhiên là theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người, để vẫn chu toàn việc bổn phận với gia đình.
Trường hợp 1: Ai đi lễ tuần 1 lần xin đi lên 2 lễ.
Trường hợp 2: Ai đi lễ tuần 2 lần xin đi lên 3 lễ...
Trường hợp 3: Ai đi lễ hàng ngày xin đi 1 ngày 2 lễ...

3. Mỗi ngày bỏ vào quỹ tiết kiệm vài ngàn để xin Lễ cho các linh hồn, hoặc bố thí cho người nghèo.

4. Dành ra một chút tiền để in Ấn tín hoặc Sứ Điệp của Chúa phát cho mọi người. Đặc biệt là dịp tết về.

5. Nếu cha xứ cho phép thì có thể Quỳ Rước Lễ. Không bao giờ được Rước Lễ trên tay.

6. Trung thành đọc Sứ Điệp, Chiến Dịch Cầu Nguyện, Kinh Mân Côi, Lòng Thương Xót mỗi ngày.

7. Xưng tội mỗi tuần 1 lần và sám hối mỗi ngày...

Trên là 7 lời kêu gọi, anh chị em làm được bao nhiêu thì làm, tùy theo sức khỏe, hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người.

Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng làm tiếp 7 điều sau để làm vui lòng Chúa Giêsu nhé!

III - Cố Gắng

1. Đừng phạm tội. Hãy sợ tội và tránh xa tội lỗi cùng các dịp tội.

2. Những ai đã có chồng thì hãy sống như không có. Những ai đã có vợ, hãy sống như không có (Trích Thư của Thánh Phao lô).

3. Những ai chưa có chồng thì đừng lấy chồng để yêu Chúa cách trọn vẹn. Những ai chưa có vợ thì đừng lấy vợ để yêu Chúa hết con người anh em. (Trích Thư của Thánh Phao lô).

4. Đừng nói hay có những hành động xấu gây chia rẽ.

5. Đừng phàn nàn về người khác, đừng nói ai là ma quỷ.

6. Đừng bắt người khác phải giống mình.

7. Đừng nghe người phỉnh người phờ. Kẻo người ta lôi kéo chúng ta xa rời Sự Thật - Sứ Điệp của Chúa. Chỉ nghe Sứ Điệp của Chúa mà thôi.

Qúy ông bà và anh chị em thân mến!

Tu Sĩ Hèn Mọn thấy nhiều người đã rớt đài. Ngày trước tin Sứ Điệp rất mạnh mà nay đã không còn tin nữa. Thật buồn cho họ. Còn chúng ta, chúng ta phải cẩn thận, phải luôn xin ơn Bền Đỗ, kẻo chúng ta rơi vào tình trạng:
Hôm nay thì: Con tin Sứ Điệp Từ Trời 100 phần trăm.
Thời gian sau: Ôi! chẳng thấy Chúa tới, con nghỉ tin Sứ Điệp, nghỉ đọc Sứ Điệp, nghỉ đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa ạ!

Điều quan trọng chúng ta phải ghi nhớ là: Chúa không cần chúng ta phải Mưa Rào.
Điều Chúa cần nơi các Tông Đồ thời cuối là: Mùa dầm thấm lâu.

Thời giờ sắp hết rồi! Hãy tranh thủ lập công đền tội - làm việc thiện nhé anh chị em.

Ngợi khen Chúa Ki tô!
Chúc anh chị em bình an!
Thân mến trong tình yêu Chúa.

Tu Sĩ Hèn Mọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét