Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Đây là dòng mà con đã từng tu! Đẹp mê hồn.

Vị ngồi một mình đó chính là Đức Tổng Ngô Quang Kiệt.
Đây là nhờ thờ của Hội Dòng Xi tô Ninh Bình.
Còn Nhà Dòng ở bên trong được nối liền với Nhà Thờ.
Nhà Thờ và Nhà Dòng được nối liền với nhau. Đây là một kiến trúc khá giống với các dòng tu ở phương tây. Nếu anh chị em có dịp ghé thăm thì cảnh quan trong dòng rất đẹp. Đây là nơi lý tưởng để tĩnh tâm.
Lúc con vào thì con là thứ 90. Còn bây giờ thì đã có khoảng trên trăm thầy.
Đây cũng chính là nơi Đức Tổng Kiệt đang ở.
Nhà Thờ được chia làm hai ngăn. Ngăn của các thầy và ngăn của giáo dân.
Mỗi thầy có một tòa. Rất tuyệt. Đây là dòng kín học theo tinh thần của Thánh Benedict.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét