Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

THƯ GỞI CÁC NHÓM: SỰ BÁCH HẠI ĐÃ TỚI, HÃY LUÔN ĐỀ PHÒNG VÀ CẨN THẬN

Kính thưa Bà con thân mến!
Con mới nhận được tin khẩn...
Nên bây giờ con có đôi lời dặn bà con như sau:
- ĐỪNG BAO GIỜ CHIA RẼ NHAU - CHIA RẼ NHÓM. HÃY ĐOÀN KẾT LẠI-
1: Phải thật cẩn thận khi thiết lập Hội Cầu Nguyện.
2: Cẩn thận và luôn đề phòng cảnh giác với những người mới, những người cũ và những người 50/50.
3: Cẩn thận với các cha, các thầy, các sơ. Cẩn thận với "Đức Tổng Sài Thành" vì... Chúa có dặn:
" Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi... Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai?"
( Mattheu 7: 15 - 20 ).
4: Chúng ta chỉ đề phòng các đấng các bậc chứ chúng ta không nói xấu hay phê bình các đấng ấy... Hãy cầu nguyện cho các đấng các bậc ấy.
5: Tuy nhiên, chúng ta được quyền nói lên sự thật
6: Nói xấu khác, mà nói sự thật lại khác: chúng ta không thể lẫn lộn 2 điều này được. 
7: Tuyệt đối không liên quan đến nhà nước, không nói xấu nhà nước. Thay vào đó hãy cầu nguyện nhiều cho các nhà lãnh đạo Việt Nam để họ cũng nhận ra được ai là Đấng Tạo Hóa của họ.
8: Cầu nguyện cho tất cả những ai giận ghét, khinh bỉ, bắt bớ, vu khống và sỉ nhục chúng ta... Hãy chúc lành cho họ. Tuyệt đối không được bực mình với những ai không tin Sứ Điệp.
9: Xin cũng hãy cầu nguyện nhiều cho con: Phê rô Phao lô Maria.
10: Xin cũng cầu nguyện cho tất cả các Cha Gioan - Cha Giuse..., Thị Nhân MDM, các anh chị em trong ban biên tập SDTT, và tất cả các ân nhân của nhóm CGSDVNL. Xin cũng cầu nguyện để TLTT Micae bảo vệ các nhómtrang web này.
+ Chúa và Mẹ ở cùng chúng ta.
Thân mến! Hư vô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét