Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

LINH MỤC BỊ ĐÁNH ĐẬP VÀ BẮN CHẾT TẠI SYRIA

NHỮNG DẤU CHỈ BÁO CHÚA SẮP ĐỀN LẦN THỨ HAI
4- Điềm báo 4: “người ta sẽ giết anh em”. (Mt 24: 9-10) Hiện tại trên thế giới rất nhiều nơi đang bị cấm đạo. 
Một nhóm Thánh chiến Hồi Giáo liên kết Al-Qaeda đã đột
nhập Dòng Tên tại thành phố Homs, Syria. Sau đó chúng đánh đập Cha Frans Van Der Lugt và bắn chết Cha ngay tại tu viện. Cha Frans sinh tại Hà Lan năm 1938 (76 tuổi) đã phục vụ tại Syria từ năm 1964. Bất chấp nguy hiểm từ cuộc nội chiến tại Syria đã kéo dài hơn 3 năm qua, cha đã tình nguyện ở lại thành phố Homs để đồng hành và giúp đỡ những người dân bị kẹt lại thành phố chết chóc này. Cha Van Der Lugt là một nhân vật nổi tiếng ở Homs vì những nỗ lực của ngài trong việc giúp cho hàng viện trợ lọt qua những hàng rào phong tỏa

để đến với dân chúng đang đói khát. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 02/2014, Cha Van der Lugt nói: “Người dân Syria đã cho tôi quá nhiều, lòng hảo tâm và tất cả những gì họ có. Họ đang chịu đau khổ, và tôi muốn chia sẻ nỗi đau và những khó khăn cùng với họ”. Cha Van Der Lugt đã thể hiện lòng can đảm phi thường khi chấp nhận ở lại bên cạnh cácKito hữu Syria dẫu cho ngài phải đối diện tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Cha đã được làm lễ mai táng tại một Nhà Thờ ở Homs , Syria vào ngày 07/04/2014. 

XIN ACE HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO CHA SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét