Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Xuất hiện "Thánh Giá" giống "hình con Rắn" trong Thánh Lễ Mùa Vọng

Tin tức : Chúa Nhật thứ III mùa vọng - Mừng Vui hay Lo Lắng ?
Thứ năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Chắc chắn, một trong những điều làm cho chúng ta chú ý nhiều nhất trong Thánh Lễ hôm Chúa Nhật III mùa vọng vừa qua, chính là áo lễ màu hồng của vị chủ tế. Bởi vì trong năm Phụng Vụ, màu hồng chỉ được sử dụng hai lần, không kể Thánh Lễ Hôn Phối (Chúa Nhật III Mùa Vọng và Chúa Nhật IV Mùa Chay).





Luật Phụng Vụ không buộc dùng mầu hồng trong hai Thánh Lễ này, nhưng vì chỉ có hai lần một năm, nên chúng ta không thể bỏ qua.

Phẩm phục màu hồng không chỉ biểu lộ niềm vui phượng tự trong ngày lễ cưới; mà tác giả Noel Quesson có nói đến truyền thống về Chúa Nhật của niềm vui : “Gaudete in Domino Semper” - Tạm dịch : Chúng ta hãy mừng vui luôn trong Thiên Chúa. Mà áo hồng còn biểu lộ niềm vui chung cuộc mà nhân loại đang chờ đón Đấng Thiên Sai đã, đang và sẽ đến ngang qua lời của Gioan Tẩy Giả.

Tuy nhiên, BBT nhóm DHTC chẳng thấy mừng đâu, mà càng ngày càng lo lắng bởi ĐGH Phanxicô lại chìa ra một mẫu Thánh giá mới. Thậm chí thánh giá chính giữa nhà thờ cũng chẳng có Tượng Chịu Nạn luôn.

Như vậy, các bạn có vui mừng được không ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét