Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Nỗi kinh hoàng trong Vườn Cây Dầu, là những tai ương do tội lỗi trong thời cuối

Nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất mà Ta đã chứng kiến trong Vườn Cây Dầu, là những tai ương do tội lỗi trong thời cuối (25/03/2013)

Thứ hai, ngày 25 tháng 03 năm 2013, lúc 14:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất mà Ta đã chứng kiến trong Vườn Cây Dầu, là những tai ương do tội lỗi trong thời cuối.

Trong suốt thị kiến mà Satan bày ra, Ta đã thấy con người xa rời những Lề Luật của Thiên Chúa. Tên ác quỷ đã cho Ta thấy những hình ảnh khủng khiếp; cám dỗ Ta với đủ mọi lý lẽ vì sao Ta phải quay lưng lại với Thánh ý của Cha Ta. Hắn muốn gây đau khổ khủng khiếp cho Ta vì thế hắn đã thể hiện quyền lực mà hắn vẫn còn nắm giữ, mặc cho cái chết của Ta trên Thập Giá.

Ta đã được nhìn thấy sự phá hủy cuối cùng của Giáo Hội trên trái đất; việc thâu tóm quyền lực bên trong Giáo Hội bởi các phe phái của Tam Điểm; sự vô luân của con người; sự vô liêm sỉ của con cái Thiên Chúa, khi họ phạm những tội lỗi ghê tởm của tính xác thịt; sự giết hại những người vô tội và sự sai lầm của những kẻ tự xưng là rao giảng nhân Danh Ta.

Satan quá mạnh đến nỗi hắn đã gieo vào tâm trí Ta những nghi ngờ về việc Ta mà lại có thể là Con Thiên Chúa làm người. Với Thiên Tính của Ta, Ta không thể vướng mắc vào tội lỗi, nhưng Ta nói với các con điều này để nhân loại có thể hiểu được cách mà tên ác quỷ có thể cám dỗ các con quay lưng lại với Ta.

Satan không bày ra điều ác một cách hiển nhiên. Thay vào đó, hắn che đậy sự dữ như là điều tốt. Hắn rất xảo quyệt và có thể đánh lừa ngay cả những người thánh thiện nhất để họ tin rằng một sự dối trá là Sự Thật.

Khi con người xa rời những Giáo Huấn của Ta, họ sẽ sẵn lòng đón nhận tội lỗi bởi tính tham lam trong tâm hồn họ. Nếu không được dẫn dắt, con người sẽ luôn mất đi tình trạng ân sủng. Khi Danh Ta bị loại trừ khỏi mặt đất, con người sẽ không thể tìm thấy được Thiên Chúa.

Dù cho các con có theo bất cứ tôn giáo nào thì điều đó cũng không quan trọng, vì con đường duy nhất dẫn các con đến với Thiên Chúa là thông qua Ta, Con Một của Người. Vì Ta đã chết trên Thập Giá, nên Ta đã cứu chuộc các con - bao gồm tất cả mọi con người đang sống trên thế giới ngày nay - khỏi lửa Hỏa Ngục. Nếu các con không nhìn nhận điều này, thì các con không thể bước vào Cổng Thiên Đàng. Chỉ nhờ vào Người Con thì các con mới có thể đến được với Chúa Cha. Khi các con khước từ Ta, Chúa Giêsu Kitô, là các con khước từ ơn cứu rỗi của các con.

Các con biết thật quá ít ỏi về tội lỗi và cách thức mà tội lỗi ngăn cách các con với Thiên Chúa. Tội lỗi chưa bao giờ quá lan tràn như hiện nay kể từ khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới. Các con là những tội nhân và các con đã chìm ngập trong những mức độ tha hóa mà Ta phải thấy ghê tởm.

Các con đã khiến cho ngay cả những trẻ nhỏ, được giao phó cho các con coi sóc, phải cư xử như những lũ quỷ. Các con không có lòng bác ái, tình yêu thương và lòng nhân hậu đối với nhau tuy nhiên nhiều người trong các con lại tỏ ra có những hành động của lòng tin để người ta ngưỡng mộ. Giống như những người Pharisêu đã áp đặt những Lề Luật của Thiên Chúa nhưng lại không thực hành những Lề Luật ấy; những người Pharisêu không có lòng khiêm nhường và những kẻ tuyên bố là đến nhân danh Ta cũng đầy những thói kiêu ngạo.

Các con cần phải học hỏi biết bao nhiêu điều nữa để có thể nhận biết Tiếng Nói của Ta và những Giáo Huấn của Ta, những điều này vẫy đang rơi vào những lỗ tai điếc. Và rồi, có những người dành cả đời để công bố những hiểu biết của họ về Thiên Chúa, họ tuyên bố rằng họ biết những lời tiên tri vốn sẽ được mặc khải, nhưng họ không hề biết gì. Nếu không vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta thì các con sẽ không xứng đáng để bước vào Vương Quốc của Ta.

Đã đến lúc để tất cả những ai tuyên bố mình đang dẫn dắt con cái Thiên Chúa theo đường lối của Người, phải nài xin Ta, Chúa Giêsu Kitô, ban cho Ơn Khiêm Nhường. Đã đến lúc các con lắng nghe Sự Thật, khi Sự Thật được ban cho các con, vì các con không còn nhiều thời gian để đền tội trước Mắt Ta.

Chúa Giêsu của các con

2 nhận xét:

  1. Một giờ trong vườn Giêt-si-ma-ni : CON với CHÚA
    Lạy Chúa chúc tụng Chúa là Chúa Tể Càn khôn, chúc tụng Chúa là Chúa của muôn loài, là Đấng Sáng Tạo trần gian linh hồn con chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chúc tụng Chúa ,muôn đời con chúc tụng và tôn vinh Danh Người.
    Tôn Vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần.
    LẠY CHA là Cha Toàn Năng Hằng Hữu , là Vua của muôn loài , là Đức Chúa Abraham, Isaac và Jacob, là cha rất Nhân Lành , và là Cha của chúng con. Con thờ lạy Cha, con yêu mến Cha . Vì tội lỗi của con và toàn nhân loại con xin dâng lên Cha Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con , để đền bù tội lỗi con và tội lỗi toàn thế giới . Con xin dâng lên Cha Bửu Huyết của Chúa Giêsu Kitô, hợp với Thánh Lễ được cử hành ngày hôm nay trên khắp các bàn thờ trên toàn thế giới, để chỉ cho các linh hồn trong luyện ngục, cho những tội nhân ở khắp nơi, cho giáo hội phổ quát, cho chính quê hương con, và cho chính gia đình con .Con xin dâng lên Cha những vết thương của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô , những đau đớn và thống khổ từ Trái tim và Máu Châu Báu Cực Thánh Người đổ ra từ những vết thương Người, để đền bù tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới. Và trong những vết thương đó, con xin dâng lên Cha đời sống con và đời sống của mọi người, tội lỗi con và tội lỗi của tất cả mọi người, những linh hồn đang hư đi đời đời, những linh hồn trong chốn luyện hình. Xin đừng nhìn tội lỗi chúng con, chỉ xin Cha nhìn đến những vết thương của Con Yêu Dấu Cha cực kỳ đớn đau để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
    LẠY CHÚA GIÊSU, con thờ lay Chúa là Thiên Chúa Ngôi Hai, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Chúa là Vua của Tình Yêu , Hoàng Tử Hòa BÌnh. Vì yêu chúng con, Chúa đã bằng lòng mặc lấy thân phận Làm Người , được sinh ra bởi Đức Bà Maria do quyền năng Chúa Thánh Thần nơi Hang Bêlem, sống đời lao động khó nghèo 33 năm, bị môn đệ phản bội bắt nộp , bị kết án, chịu đội mão gai, vác Thánh Giá nặng, chịu đóng đanh và chịu chết trên cây Thánh Giá. Ngày thứ ba Người sống lại Vinh Hiển, lên trời ngự bên Hữu Đức Chúa Cha. Đến ngày phán xét Chúa sẽ đến lại trong VInh Quang ,nguyện cho triều đại Cha mau tới, Nước Cha mau Trị Đến. Máu Chúa Giêsu, Máu Chúa Giêsu, Máu Chúa Giêsu bao phủ con (3). Nào sùng kính Máu Chúa Kitô,nào Kính Tôn Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kito (3). Ôi Máu và Nước đã tuôn tràn từ Trái Tim Chúa Giêsu, như suối nguồn thương xót chúng con, con tín thác nơi Chúa (3). Con thờ lạy Máu Châu Báu, đổ ra từ Đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, noi Đền Thờ của sự khôn ngoan, nhà Tạm của sự Hiểu BIết Thiêng Liêng, và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu chịu khổ hình, con xin dâng lên Ngài trái tim con, để kết hợp với trái tim đau đớn của Ngài, như Người cùng gánh vác những đau đớn của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con ước được đau khổ với Ngài, để Triều Đại BÌnh An Huy Hoàng của Ngài mau đến.
    Lạy Đức Chúa Thánh Thần là THIÊN CHÚA NGÔI BA. Đấng hằng sống trong con, hằng chỉ bảo con làm những việc lành. Xin hướng dẫn , soi sáng và dạy bảo con các việc con làm. Xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa, sức mạnh, sự khôn ngoan, lòng can đảm, sự kiên trì và TÌnh Yêu Tận Hiến của Chúa.
    Lạy Ba Ngôi Chí Thánh Ngôi Cha Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần, con xin dâng lên Ngài Ngôi Lời Làm Người,là Chúa GIêsu Kitô, với thân xác của Ngài bao phủ bởi những vết thương và Máu, sự khốn khổ của Ngài trong vườn Cây Dầu , hình phạt bị đòn roi, chịu dội Mão Gai, bị chối bỏ, bị đóng đinh và bị chết, cùng với những đau khổ của Hội Thánh Ngài và Máu của Các Thánh Tử Đạo, để đền tạ tội lỗi con và tội lỗi toàn thế giới. Lạy Ba Ngôi Cực Thánh Ngôi Cha Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần, con Nguyện Danh Cha được Cả Sáng Nước Cha Trị Đến, Ý Cha thể hiện dưới đất , cũng như trên trời(3). Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ, và Hằng Có, và đời đời chẳng cùng Amen.(3)

    Trả lờiXóa
  2. KINH VINH DANH
    Hợp cùng với Các Thánh Trên Trời, , Các Luyến Thần Các Quản Thần , Quyền Thần và Triều Thần Thiên Quốc, cùng tất cà các Đạo Binh trên Trời, xin cho con cùng hợp với Các Ngài mà Tấu lên Khúc nhạc Tán Dương , Tung Hô Chúc Tụng mà Ngợi Khen Thiên Chúa rằng: THÁNH.. THÁNH.. THÁNH.. Chúa là Thiên Chúa Các đạo binh, trời đất đầy Vinh Quang Chúa, Hoan Hô Chúa trên các Tầng Trời, Chúc Tụng Đấng Nhân Danh Chúa mà Đến, Hoan Hô Chúa...Hoan Hô Chúa.. trên các Tầng Trời….
    VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI, VÀ BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỚI THIỆN TÂM
    Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa.Chúng con tôn vinh Chúa.Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.Lạy Chúa là Thiên Chúa , là vua trên trời, là Chúa Cha Toàn Năng.Lạy Con Một Thiên Chúa,Chúa Giêsu Kitô.Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa là Con Đức Chúa Cha.Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn.Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.Vì lạy Chúa Giêsu Kitô , chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao.Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha, AMEN
    CẦU NGUYỆN NƠI 5 DẤU ĐANH
    Dấu đanh trong Trái Tim Chúa : xin dâng linh hồn con, gia đình chung con và những người trẽ…con nài xin ánh sáng , hào quang, Ân Sủng và TÌnh Yêu của Chúa tuôn đổ trên chúng con, bảo bọc và phủ trùm lên linh hồn và thân xác chúng con, để nhờ Ơn Chúa không một sức mạnh nào của ma quỷ hay thần điện satan có thể thấm nhập vào thân xác hay linh hồn chúng con. Ôi! Lay Chúa Giesu con tín thác nơi Ngài. LẠY CHA …
    Dấu Đanh nơi Tay Phải Chúa: con dâng người thân yêu của con, những người con khó yêu, những người xin cầu nguyện và cần lời cầu nguyện, những người đang đau khổ, bệnh nạn. Xin thương xot chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin dủ lòng thương xót chúng con. LẠY CHA…
    Dấu Đanh nơi Tay Trái Chúa: linh hồn những người tội lỗi, những người vô thần, những người không tin và không muốn tin, những người không sùng kính và không muốn sùng kính Ngài, những ai không yêu và không muốn yêu mến Chúa, những người không cảm tạ và không muốn cảm tạ, và những người cố tình từ chối long thương xót Ngài. LẠY CHA …
    Dấu Đanh nơi Chân Phải Chúa: cầu cho Giáo Hội toàn Thế Giới, các Phẩm Trật Giáo Hội cùng toàn thể Linh Muc, Tu Sĩ và Giáo Dân được Đức Tin kiên trung và Tình Yêu vững mạnh. Ôi Máu và Nước tuôn tràn từ Thánh Tâm Chúa Giêsu con Tín Thác Nơi Ngài. LẠY CHA…
    Dấu Đanh nơi Chân Tả Chúa: con đặt vào Vết Thương nơi Chân Tả Chúa linh hồn trong nơi luyện hình. Xin cho người hấp hối trong được dọn mình chết lành, và những linh hồn sắp sửa được hưởng Tôn Nhan Chúa được sớm vào Thiên Đàng. Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn. LẠY CHA …
    TA ON: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng Hằng Hữu xin muôn vàn cảm ta Ơn Cha . Xin Chúa Thánh Thần chiếu sáng linh hồn con, linh hồn con khát khao tiếng Người. Thinh lặng….
    Toàn thân con là của Chúa linh hồn, thân xác con thuộc về Mẹ. Xin mọi sự trong con theo như Ý Chúa, và đúng theo Thánh Ý Chúa Muốn. Xin cho thẳm sâu trong con Ơn khiêm nhường ,biết yêu thương mọi người bằng tình Yêu mà Chúa đã yêu thương chúng con. Xin Me dẫn đường con đi, xin dấu tất cả gia đình chúng con, những người tre dưới tà áo của Me, và xin cho trái tim con cùng với trái tim Mẹ mà Dâng Lên Thiên Chúa Lời Tạ Ơn cùa con. Lạy Ba Ngôi Cực Thánh Ngôi Cha Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần con Nguyện Danh Cha được cả sáng , Nước Cha Trị Đến , Ý Cha Thể Hiện dưới đất cũng như trên trời .Nguyện cho Danh Cha được mọi người Nhận Biết KínhTôn và Yêu Mến (3). Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và Hằng Có và Đời Đời chẳng cùng Amen (3).
    GIÊSU MARIA GIUSE con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.

    Trả lờiXóa