Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Tại sao gái mại dâm lại đổ xô về Rome của Ý?

Người dân thủ đô Rome của Ý đang rất ngán ngẩm với tình trạng những chiếc bao cao su bị vứt bừa bãi ở các bãi cỏ trung tâm.

Trong những năm gần đây, thủ đô Rome của Ý, nơi được mệnh danh là “thành phố vĩnh cửu” với sự hiện diện của Tòa thánh Vatican, đã phải đau đầu lo đối phó với tình trạng hàng loạt gái mại dâm đổ xô về đây hành nghề.

Ở Rome, hoạt động mại dâm đã có từ rất lâu đời. Dưới thời Đế chế La Mã cổ đại, các lao động tình dục được xem là những người nằm dưới đáy xã hội. Một số người cho rằng chuyện này xưa nay vẫn vậy và không có thay đổi gì nhiều trong 3.000 năm qua.

Hình ảnh những cô gái mại dâm hoạt động trên hè phố Rome bị coi là một “vết nhơ” gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của thành phố xinh đẹp này, thế nhưng nhiều lệnh cấm mại dâm đã được ban hành nhưng đều thất bị vì nhiều lý do khác nhau.

Mới đây, nhà chức trách Rome đã quyết định đưa ra một kế hoạch mới để đấu tranh với nạn mại dậm, đó là dồn các cô gái bán tới những con phố không có dân cư sinh sống, hay nói cách khác là lặp hẳn một “phố đèn đỏ” tách biệt với khu dân cư.

Những người đề xướng kế hoạch này giải thích rằng khi hoạt động trong khu vực này, các lao động tình dục vừa có thể phục vụ khách làng chơi vừa có thể tránh được sự soi xét của các bà vợ, bà mẹ và con cái họ, trong khi khách làng chơi có thể bí mật chơi bời thoải mái hơn.

Một trong những điểm nóng về nạn mại dâm ở Rome là quận EUR, nơi hàng trăm gái mại dâm bắt đầu rao bán thân trước lúc mặt trời lặn, họ thường mồi chài khách gần các công viên và vỉa hè là nơi những cặp tình nhân già, trẻ và các gia đình đang đi tản bộ.

Ông Paolo Lampariello, người đứng đầu nhóm công dân ủng hộ việc thành lập “phố đèn đỏ” phẫn nộ chỉ ra những chiếc bao cao su vứt bừa bãi trên thảm cỏ và nói: “Không còn nơi nào là linh thiêng nữa rồi. Bây giờ, gái mại dâm còn dám hành nghề trên các bậc tam cấp của nhà thờ, thậm chí sau tượng của Gandhi”.

“Đây không chỉ là vấn đề đối với cánh đàn ông, mà phụ nữ, những người vợ, người mẹ không nên nhìn thấy những chuyện này. Bây giờ hễ các bà, các mẹ mỗi khi đứng ngoài ban công và nhìn xuống là thấy, thấy gì thì các bạn cũng biết rồi đấy”, ông nói trong xót xa.

Một gái mại dâm đang đi dọc quận Esposizione Universale Roma của Rome

Tuy nhiên, “những khu vực được phép” này đang vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của Nhà thờ Công giáo, các nhóm bảo vệ nhân quyền và chính những người hành nghề mại dâm.

Các cô gái hành nghề mại dâm cho rằng chính quyền đang can thiệp thô bạo vào “nồi cơm” của họ, bởi ở Ý có một đạo luật cấm các nhà thổ hoạt động nhưng không hề cấm việc gái mại dâm mồi chài khách trên đường.

Tại quận EUR, rất nhiều lao động tình dục đã lẩn trốn khi phóng viên đến gần. Nicola, một người chuyển giới 24 tuổi đến từ Uruguay cho biết những người hành nghề như cô kịch liệt phản đối việc thành lập “phố đèn đỏ” ở cách xa khu dân cư.

Các lao động tình dục cho rằng các nhà chức trách đang gây khó khăn cho họ nếu ép họ cùng hoạt động trong một khu vực. “Chính phủ đẩy chúng tôi vào một khu phố nhỏ và do đó cuộc chiến sẽ rất khốc liệt. Đây sẽ là một cuộc giành giật đẫm máu bởi có rất nhiều người hiện đang kiếm sống với nghề này”, Nicola nói.

Theo Nicola, những đối tượng dễ tổn thương nhất bởi quyết định này là các gái mại dâm chuyển giới, những người hoạt động tự do không có sự bảo kê của các tú bà và các thế lực ngầm.

Ý tưởng dồn những lao động tình dục vào “phố đèn đỏ” nảy sinh khi tệ nạn mại dâm tăng nhanh ở Rome.

Trong khi đó, chính Nhà thờ Công giáo cũng đã lên tiếng phản đối kế hoạch của nhà chức trách Rome. Họ cho rằng thay vì lập nên những khu đèn đỏ, thành phố và chính phủ Ý nên cấm tệ nạn mại dâm hoặc ít nhất nên học theo đường lối mà Thụy Điển đã đi tiên phong. Đó là nhắm vào những khách làng chơi và quy định xử phạt người mua dâm chứ không phải người bán dâm.

Giám mục Aldo Buonaiuto, đại diện của nhóm cứu trợ Công giáo đã gọi kế hoạch trên là sự hợp pháp hóa nạn bóc lột phụ nữ. “Về cơ bản mà nói, những gì họ muốn là biến nước này trở thành một đất nước của những mụ tú bà”, ông nói một cách châm biếm.

Tuy nhiên, ông Ignazio Marino, thị trưởng thành phố Rome nói rằng người ta phản đối chỉ vì không nắm bắt được phạm vi của vấn đề. Đơn cử như người tiền nhiệm của ông đã cấm gái mại dâm kiếm khách trên đường và “ăn mặc khiêu gợi” trong quy định “luật váy ngắn” từng bị đả kích mạnh mẽ. Cả hai biện pháp này đã không thu hút được sự chú ý bởi vì không đủ lực lượng cảnh sát để áp đặt các quy định mới và pháp luật mơ hồ đã gây khó khăn khi kết tội những tú bà hoặc người mua bán tình dục.

Ông đã trích một lá thư mà một người bà gần đây đã viết sau khi đưa đứa cháu gái 4 tuổi ra công viên và trên tay cầm một “bao cao su đã qua sử dụng” khi về nhà. Ông Marino nói rằng một dự án “không hoàn hảo” còn hơn là không làm gì và chỉ phó mặc cho số phận. “Tình trạng lộn xộn của vấn nạn này đã xảy ra trên đất nước, nhưng chúng ta phải làm một điều gì đó. Không thể để mọi thứ như hiện trạng bây giờ được nữa”, ông nói.
Theo Dân Việt

1 nhận xét:

  1. Sách Kinh Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô‎ > ‎
    05. Lời Khẩn Cầu Thống Khổ

    LỜI KHẨN CẦU THỐNG KHỔ THỨ BA
    Hỡi con, Ta đang ở trong tim con, là vườn Giết-sê-ma-ni cô đơn, nơi Ta đang canh thức và không ai dám đến và canh thức với Ta dù chỉ một giờ đồng hồ. Con đành lòng chạy theo việc chiếm hữu của cải thế gian dù là trong nguy cơ bị hủy diệt, bỏ Ta cô đơn đau đớn. Ma quỷ đang tiến đến nhanh; chúng đang thắng thế và thắng nhiều linh hồn trong khi con đang mê ngủ. Hỡi con, con không thể thức tỉnh và canh với Ta dù chỉ một giờ sao? Ta đang ở trong cung thánh linh hồn con, một vườn Cây Giết-sê-ma-ni đơn độc, chờ đợi con đến với Ta.
    Nhiều linh hồn, phải, nhiều linh hồn đang đi xuống hỏa ngục vì tội lỗi xác thịt. Hỡi con, hãy nhìn xem con đã và đang đưa bao nhiêu linh hồn đến chỗ diệt vong qua cách con ăn mặc. Ta là Ðấng mà con lột trần truồng nơi công chúng. Hỡi con, hãy an ủi Ta. Hỡi con, hãy xót thương Ta. Người đàn ông không bao giờ nên bắt chước một người đàn bà! Người đàn bà cũng không bao giờ nên bắt chước một người đàn ông! Này con, hãy là con người như Ta đã dựng nên con; hãy bằng lòng với những gì ta đã dựng nên con. Ta bảo với con, hãy lánh xa khuynh hướng thời trang này của thời đại. Ðây là âm mưu của ma
    quỷ để phá tan đền thờ Chúa Thánh Thần; chính là thân xác các con. Hãy sống một đời sống giản dị.
    Con yêu dấu, bởi vì Ta yêu con và muốn con tỏ ra tình yêu con dành cho Ta. Ta mời gọi con hãy hiến dâng cho Ta trọn vẹn con người con. Hãy dành nó cho Ta và chỉ một mình Ta. Hãy làm cho nó luôn vinh danh Ta và luôn an ủi Ta. Ta không tỏ điều này ra cho thế
    giới, nhưng cho con, người mà Ta yêu mến. Hãy dâng bản thân con lên cho Ta, dâng nó lên cho sự cứu rỗi. Ta là Chúa Giêsu Kitô thống khổ đang kêu gọi con TRỞ VỀ.

    Trả lờiXóa