Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Kinh Thánh Micae nguyên thủy

Cầu nguyện với Thánh Giá giương cao trên tay
(“Hãy giương cao Thánh giá Ta trao cho con để chống lại quyền lực bóng tối và cầu nguyện kinh này với làm dấu Thánh Giá. Làm việc này nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con sẽ chiến thắng… Ðọc Kinh này mỗi ngày, vì cuộc chiến đấu sẽ ác liệt…”)
Lạy Tổng Lãnh Thiên thần Micae, đấng vinh quang của Triều Thần Thiên Quốc, xin bảo vệ chúng con nơi chiến trận và trong trận chiến ghê gớm mà chúng con đang đánh trả với bọn thần tổng quyền, thần đức năng, chống lại kẻ thống trị thế giới bóng tối này, và chống lại ma quỷ. Xin hãy đến giúp đỡ loài người, mà Thiên Chúa đã dựng nên bất tử với hình ảnh giống Ngài, và được cứu chuộc bằng một giá cao cả, khỏi sự thống trị bạo tàn của Satan. Hôm nay, cùng với các Thiên thần, xin Ngài hãy chiến đấu trong trận chiến của Chúa như Ngài đã từng giao chiến với thủ lãnh của các thiên thần kiêu ngạo, là Lu-xi-phe, và đạo quân phản giáo của hắn. Chúng đã bất lực khi kháng cự với Ngài, và chúng không còn chỗ đứng trên Thiên Ðàng nữa. Con Mãng Xà ác độc, được gọi là ma quỷ hay Satan, đang cám dỗ cả thế giới, đã bị ném vào hỏa ngục cùng với những thiên thần của chúng. Này đây, kẻ thù nguyên thủy và tên sát nhân đang lấy lại can đảm. Ðược biến dạng thành thiên thần ánh sáng, hắn rảo đi khắp nơi với vô số các quỷ dữ lan tràn khắp thế giới để xóa mờ đi Danh Thiên Chúa và của Chúa Kitô của Ngài, để chúng
chiếm hữu, giết đi và tống những linh hồn được dự định lãnh nhận triều thiên vinh quang vĩnh cửu vào chốn diệt vong đời đời. Con Rồng độc ác đang phun ra nọc độc hiểm ác, như một trận lụt ô uế nhất, trên những người với tư tưởng trụy lạc, trái tim hư hỏng, với tà khí dối trá, nghịch đạo, phạm thượng, và tà khí độc hại của sự không trong sạch, của mọi thói xấu và tội lỗi.
Những kẻ thù xảo quyệt nhất này đã tràn ngập và mang đến sự cay đắng cho Giáo Hội, hiền thê của Chiên Con Vô Nhiễm Nguyên Tội, và đã đặt bàn tay bất kính trên những sở hữu cực thánh của Giáo Hội. Chính nơi Thánh Thiên, nơi Tòa tối cao của Thánh Phêrô và
Ngai tòa Sự thật đã được đặt để như ánh sáng của thế giới, chúng đã dựng lên ngai vàng vô thần ghê tởm của chúng, với ý đồ trái với đạo lý để khi Vị Chủ Chăn bị đánh ngã thì đàn chiên có thể bị tan tác. Hãy chổi dậy, Ôi vị Tướng Thần vô địch, xin giúp chống trả lại những thần linh tội lỗi đang tấn công vào dân Chúa, và đem lại chiến thắng cho dân Ngài. Họ tôn kính Ngài như vị bảo trợ và thánh bổn mạng của họ; trong Ngài Hội Thánh tự hào như là cánh phòng thủ chống lại sức mạnh hiểm độc của hỏa ngục; nơi Ngài Thiên Chúa giao phó các linh hồn loài người để được đưa vào vinh phúc thiên đàng. Xin Ngài hãy cầu với Thiên Chúa của bình an để Ngài có thể đặt Satan dưới chân chúng con, được chế ngự tới một mức độ mà chúng không còn có thể giam cầm loài người và làm hại Giáo Hội nữa. Xin dâng lời nguyện của chúng con lên trước nhan Ðấng tối cao, để loài người nhanh chóng tìm thấy lòng thương xót nơi Thiên Chúa; và đánh bại con rồng hay con Mãng Xà, chính là quỷ dữ và Satan. Xin Ngài một lần nữa hãy bắt giam nó trong hỏa ngục để nó không còn cám dỗ các dân tộc. Amen.
X: Ðây là Cây Thánh Giá Chúa; đánh tan quyền lực chống đối của
các ngươi.
Ð: Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, nguồn gốc của Đavít
đã chiến thắng.
X: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa trên chúng con.
Ð: Như chúng con hằng trông cậy nơi Chúa
X: Lạy Chúa, xin đoái nghe lời con cầu nguyện
Ð: Và cho tiếng kêu than của con vọng tới Chúa.
X: Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa, là Chúa Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, chúng con kêu cầu Danh Thánh Ngài. Như những người van xin, chúng con khẩn nài lòng nhân từ của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, trọn đời Ðồng Trinh, Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Mẹ
chúng con, cùng với Tổng Lãnh Thiên thần Micae vinh hiển, xin Ngài rũ lòng thương giúp chúng con chống lại Satan và tất cả các thần ô uế, đang rảo quanh thế giới để làm hại loài người và cám dỗ các linh hồn. Amen..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét