Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Sự Thật Bao Giờ Cũng Đau Lòng

Bình luận:
Người ta nói ngài và chính ngài nói là do sức khỏe yếu, nhưng trên thực tế thì không phải vậy.
Chính ngài là giáo hoàng thật của chúng ta. Chắc có lẽ ngài đang là thánh sống vì sự đau khổ của ngài thì thật là bao la. Ôi vị giáo hoàng cuối cùng! Vị đầu là thánh thì vị cuối cũng phải là thánh chứ. Đúng không anh chị em?
Vì Thiên Chúa Thánh! Thánh! Thánh!
 là Đầu và Cuối.
Chúng ta thấy ngài mặc chiếc áo này thật lộng lẫy làm sao.
Còn tiên tri giả thì chỉ mặc áo trắng thường thôi.
Hãy hăng say cầu nguyện cho ngài và cho giáo hội. Vì thời gian tới sẽ khó khăn hơn bây giờ đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét