Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Lời nói vui của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Lễ truyền chức linh mục

Ngày 11/05/2014, Chúa nhật thứ tư mùa Phục Sinh, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ĐGH đã phong chức linh mục cho 13 phó tế. 

Gửi đến những tân linh mục đôi điều nhắn nhủ, trong bài thuyết giảng DGH Francis khuyên " Cha xin các con đừng bao giờ mỏi mệt tỏ lòng xót thương! Các con phải có khả năng tha thứ như Chúa, Đấng đã đến không phải để lên án nhưng để tha thứ. 

Có quá nhiều người đau khổ vì bị lên án, nhìn thấy cánh cửa của Giáo hội đóng lại trước mặt mình”.
ĐGH nói vui rằng “ Nếu một ngày nào đó các con thấy ngại ngùng vì đã tha thứ quá nhiều, hãy nghĩ đến một vị linh mục kia đã đến trước Nhà Tạm cầu nguyện rằng: XIN CHÚA THA THỨ CHO CON VÌ CON ĐÃ THA THỨ QUÁ NHIỀU, NHƯNG TẠI VÌ CHÚA ĐÃ LÀM GƯƠNG XẤU CHO CON! ”
>>> CŨNG GIỐNG NHƯ CÁCH NÓI ĐẾN ĐỨC MẸ TRONG NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG LẦN TRƯỚC, LẦN NÀY CŨNG LÀ CÁCH NÓI VUI CỦA ĐGH FRANCIS ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét