Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Những Cơn Giông Tố Đang Tàn Phá Đức Tin Và Làm Bình Thường Hoá Phép Thánh Thể

Những Cơn giông Tố Đang Tàn Phá Đức Tin Và Làm Bình Thường Hoá Phép Thánh Thể ở Nhiều Giáo Xứ Tại Việt Nam

Xin Mọi Người Tín Hữu, Cũng Như Những Người Có Trách Nhiệm Trong Giáo Hội, Hãy Nhớ Lại Cách Giữ Đạo và Tôn Thờ Và Sùng Kính Phép THÁNH THỂ Cũng Như Cung Cách Lên Lên Rước Lễ Được Sự Hướng Dẫn Của Các Đức Cha, Các Cha Sở, Và Lòng Sùng Kính Và Tôn Thờ Phép MÌNH THÁNH CHÚA Và Lòng Mộ mến Các Đức Cha, Các Cha Sở, Của Người Tín Hữu...Và Ngược lai...
Trước hết xin quý vị hãy học và theo gương của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II Ngài đang rước Mình Thánh Chúa. 

Trước hết tôi xin cầu chúc tới các gia đình quý ông bà các độc giả, các ban trẻ thanh niên nam nữ ở khắp mọi miền đất nước cũng như hải ngoại, luôn được bình an trong Chúa GiêSu Hài Đồng và dưới sự cầu bầu che chở của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse.

Nhân dịp mừng lễ Chúa giáng sinh năm 2014 này tôi cũng xin chia sẻ với quý độc giả để cùng nhau tham khảo.

Kính thưa các quý vị, trong lúc này cả thế giới nói chung cũng như ở Việt nam chúng ta, đang nô nức trang hoàng lộng lẫy, và lập lên những hang đá to nhỏ đủ mọi cỡ, trong mọi nơi từ các giáo phận, cho đến các giáo xứ về đến các gia đình, rồi chuẩn bị cho đủ các màu sắc kể cả trong khuân viên các thánh đường cũng như bên ngoài các cửa hàng quán, siêu thị, và các gia đình, nào hang đá nào cây thông nào bò lừa nào ba nhà bác học, nào khe suối chảy róc rách, có những chỗ hang đá lớn và cao hơn cả nhà thờ.

Nhưng thưa các quý vị, tôi nghĩ còn có nhiều hài nhi GiêSu, già nua, không nơi nương tựa, nhiều hài nhi bé nhỏ không được học kinh văn giáo lý, đang còn phải lang thang đầu đường xó chợ, có những thanh niên nam nữ đã lớn tuổi mà vẫn chưa được giáo dục kinh văn giáo lý, cách sống đạo, và phần đa số là các tín hữu từ già đến trẻ từ tu sĩ nam nữ cho đến giáo dân, đang dẫn đến càng ngày càng thờ ơ nguội lạnh, bình thường hóa, luôn bất xứng với Phép Thánh Thể hằng ngày…

Thưa quý vị độc giả đáng chú là ngày 14 /12/ 2013 vừa qua bộ trưởng ngoại giao mỹ sang Việt Nam tham dự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà sài gòn, khi rước lễ trông các vị, nào trông cũng oai phong không kén gì một số những người theo đường lối hướng dẫn của… phe tam điểm… satan. ở các thành phố kể cả ở thôn quê, rồi còn tệ hại hơn ngay trong số những người lên rước Chúa GiêSu Thánh Thể thì có Một thiếu niên cũng đi đàng hoàng như không có gì xảy ra lên đưa bàn tay ra lấy Mình Thánh Chúa rồi nắm vào rồi đàng hoàng đi xuống mà ngay lúc ấy mọi thành phần có mặt trong nhà thờ tham dự thánh lễ, hay các vị có chức trách trong giáo phận, ví dụ như các cha hoạc tu sĩ Nam nữ…VV. Mà Không có ai cam thiệp vào sự bất xứng với Chúa GiêSu Thánh Thể, theo tôi nghĩ thậy là vô cảm, đồng thời cũng không xứng đang là người công giáo, theo Chúa KiTô…

Kính thưa quý độc giả đó là sự bất xướng với Thánh thể Chúa và đi ngược lại với lời của.

ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLO II:  Ngài nói Chỉ Có Việc Quỳ Gối Rước Lễ Trên Miệng Mới Đựơc phép mà Thôi.

Thưa quý độc giả đó chính là ai … và ai có quyền ngăn cấm không cho mọi người KiTô hữu rước lễ trên tay, kể cả các tu sĩ nam nữ vv… và vv… và ai có quyền ra thông báo cho các KiTô hữu cũng như các tu sĩ nam nữ phải nghe theo tiếng nói của.

ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLO II.

Hay là chỉ có những người giáo dân bình thường, LÀ NHỮNG NGƯỜI BIẾT, tôn Thờ và kính trọng phép Mình Thánh Chúa Mà thôi, còn những người có trách nhiệm trong giáo hội thì không quan tâm đến những lời kêu gọi của

ĐẤNG ĐỨNG ĐẦU GIÁO HỘI là ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLO II Ngài kêu gọi.

Như vậy thì mỗi ngày, nhất là mỗi dịp lễ lớn, đã có bao nhiên lần loài thọ tạo đã làm cho Hài Nhi GiêSu Thánh Thể đau thương quằn quại, xỉ nhục, lại còn bị người vô thần nắm vào tay đưa khỏi thánh đường.

Kính thưa các độc giả…? Thật đáng tiếc thay cho các nghi lễ tôn giáo cứ mỗi năm vào dịp lễ mừng Chúa giáng sinh cũng như các ngày lễ phục sinh hoạc các lễ lớn hoạc những ngày đại hội giới trẻ ở các giáo phận giáo hạt tổ chức, thì nói chung các nhà thờ từ trong nam cho tới ngoài bắc từ thành phố cho tới nơi thôn quê, đều chuẩn bị cho việc giao lưu giáo lý, văn nghệ, rước phách trống kèn, hoàng tráng, và làm những hang đá lộng lẫy, còn không có việc chuẩn bị bảo vệ hơi ấm cho hài Nhi Giêsu Thánh Thể, ngự vào những tâm hồn khao khát đón nhận Ngài một cách xứng đáng. Mà có thì chỉ là số ít mà thôi, còn các Ngài có trách nhiệm trong Thánh lễ hôm đó có nói thì cũng chỉ nói được là đây là lễ nghi công giáo, những ai không công giáo không nên rước lễ.

Thưa các độc giả họ là người vô tín ngưỡng, không có đạo họ làm sao biết được , họ không hiểu bí tích Thánh thể Thể là bí tích Thánh Thiêng nhất của Giáo Hội, mà chính Chúa GiêSu hiện diện.

Và đây là hình ảnh của các bậc chủ chăn khi cho các tín hữu rước Mình Thánh Chúa

Thưa quý độc giả có phải là cống lại với đấng đứng đầu Giáo Hội, và làm bình thường hóa phép Thánh Thể, Mình Thánh Chúa hay không.

Kính thưa các vị độc giả, vì sao họ làm được điều ấy, thưa chính là phần đa số các đấng bậc đứng đầu trong giáo hội Việt Nam rồi đến các tu sĩ nam nữ, các Ngài đã thờ ơ và bình thường hóa phép Thánh Thể trước… rồi các tín hữu thấy vậy thì theo sau, từ đó mỗi người mang danh là KiTô chúng ta cứ cho rằng thời buổi văn minh lịch sự không cần thiết phải kính trọng tôn thờ và quỳ gối trước Chúa Giê Thánh Thể, và họ đã coi bình thường hóa với phép Thánh Thể Chúa.

Kính Thưa các vị độc giả, Cụ thể như khi mọi người lên rước lễ, thì như lên nhận một phần quà được thưởng nào đó, rồi tới nơi đáng tiếc là chúng ta bất xứng là chúng ta cũng giơ bàn tay chưa được thánh hóa tội lỗi của chúng ta ra đón nhận lấy Mình Thánh Chúa. Rồi sau đó xòe hai bàn tay bôi lên đầu, hoạc xoa vào áo trước ngực, điều đó chúng ta làm gương cho kẻ ngoại đạo lợi dụng học hỏi và chen vào thực hiện theo những hành vi bất xứng của các tín hữu, còn nếu chúng ta khi lên rước lễ, chúng ta có lòng yêu mến, tôn thờ, kính trọng, phép Thánh Thể Chúa, chúng ta không chạy theo thời buổi văn minh, theo bè phái của ( tam điểm satan) mà chúng ta khi lên rước lễ như thời gian cách đây gần nửa thế kỷ về trước thì làm sao mà những người ngoại đạo xáo trộn vào với chúng ta để làm bất xứng phép mình Thánh Chúa như ngày hôm nay được. 

Ôi Lạy chúa xin Chúa hãy tha thứ cho những ai đã và đang tổ chức và chạy theo thời đại văn minh và lịch sự của sự chết, theo đường lối của

(tam điển satan).

Xin Chúa hãy thánh hóa và tha thứ cho những lầm lỗi thiếu sót của họ, xin Chúa cho các con cái của Chúa đang ở trong Giáo hội của Chúa trên khắp hoàn cầu này, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và nghe theo tiếng gọi lương tâm, để biết đâu là sự thật, đâu là chân lý, đâu là Thánh ý của Chúa, và biết đâu là giả dối, và biết đâu là ý đồ của.( phe tam điểmsatan.)

Lạy Chúa xin Chúa ban thêm đức tin, đức cậy, và đức mến, cho chúng con, để chúng con quyết tâm học hỏi và thực hành lời Chúa.

VỪA NGHE THÁNH GIÊ SU CẢ TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT MUÔN VẬT PHẢI BÁI QUỲ CÙNG MỞ MIỆNG TUYÊN XƯNG...

Kính thưa quý độc giả trong trong dịp lễ mừng Chúa giáng sinh năm 2013 này, tôi xin cầu chúc cho tất cả các gia đình mang Danh là người KiTô hữu trên toàn thế giới này, cũng như các vị độc giả, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để chúng ta theo gương ba nhà bác học từ phương đông đi tìm kiếm Hài Nhi GiêuSu mà thờ lạy, để dâng lên Ngài như vàng nhú hưng mộc dược, nhưng những thứ đó tôi chắc là chúng ta không có, nhưng chúng ta hãy dâng lên Chúa tấm lòng đơn sơ kiêm hạ trước Chúa GiêSu Thánh Thể: ( Nhất là khi chúng ta lên rước lễ ) và hy hết lòng tôn thờ Chúa GiêSu Thánh thể trong suất đời sống chúng ta, với những niềm tin và lòng mến và cách sống theo thánh ý Chúa, đó là hãy hy sinh, cầu nguyện, bác ái, và phục vụ tha nhân, và đặc biệt là chúng ta hãy hướng dẫn mỗi người trong gia đình, họ hàng thân quen, rồi đến giáo họ, giáo xứ, giáo phận, của chúng ta, từ già đến trẻ, từ Đức Giám Mục, cho đến Linh Mục, từ Linh Mục cho tới chủng sinh và Tu Sĩ Nam nữ cho đến mọi tín hữu phải vâng theo lời. và thực hiện như lời của.

ĐỨC THÁNH CHA Ga PHAO LÔ II. NGÀI NÓI

CHỈ CÓ VIỆC QUỲ GỐI MẢ RƯỚC LỄ TRÊN LƯỠI MỚI ĐƯỢC PHÉP MÀ THÔI.

ĐỨC THÁNH CHA GIOANPHAOLO II…

Ngài Nói Chỉ Có Việc Quỳ Gối Rước Lễ Trên Lưỡi Mới Đươc Phép Mà Thôi…

Kính thưa các vị độc giả chúng ta cứ xem hình ảnh các chủ chăn ở niệt nam, hướng theo con đường văn minh của sự chết, đã theo đường lối hướng dân khôn khéo cúa satan chúng đã lái chúng ta làm theo ý đồ đem tối của nó, là làm trần tục hóa coi thường với phép MÌNH THÁNH CHÚA.

Đó là chúng ta đã thăm viếng và an ủi, Hài Nhi GiêSu trong mỗi dịp lễ giáng sinh hàng năm, để Ngài bớt đi giá rét, đòn đánh, mạo gai, những lời thô tục, những sự bất xứng Khi có người phạm đến Hài Nhi GiêSu Thánh Thể, là đã làm tăng thêm hơi ấm cho Hài Nhi GiêSu mới sinh…

Xin kính chúc các gia đình các độc giả đón một lễ mừng Chúa giáng sinh đựợc mọi sự bình an trong tay Chúa Hài Đồng, dưới sự cầu bầu của Mẹ Maria Thánh cả GiuSe.

VÀ LUÔN NGHE THEO TIẾNG MỜI GỌI CỦA ĐẤNG CHỦ CHĂN CỦA GIÁO HỘI LÀ ĐỨC THÁNH CHA.

Tác giả bài viết: VS.PhamLinh

Nguồn tin: giaoxuvinhson.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét