Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Thánh Giá Chúa chịu nạn kỳ lạ và Đức Mẹ bị hạ thấp tại Mễ Du

Đây là một trong những nơi ở Mễ Du, nổi tiếng với hình Chúa Giêsu ở trần và còn cho chúng ta nhìn thấy cả lông chân, tay và trên cơ thể của Chúa nữa. Nhìn vào sợ lắm! Họ làm Chúa xấu đi và hơi kỳ dị với kiểu tóc vàng.
Nhìn bên ngoài còn ghê hơn trong hình, mũi "Chúa" bị méo sang 1 bên, ánh mắt có vẻ khác thường. Có nhiều người họ sợ lắm! Và thấy từng cái lông trên người "Chúa".
Nơi đây có bà sœur người Bỉ, hướng dẫn người đến viếng với những lời cầu nguyện thần bí, tưởng tượng (đi qua cánh đồng, thấy và thấy...). Khi cầu nguyện xong bà hỏi kết quả, có người thấy thích lắm, người thấy cả một mảng đen tối trước mặt. Một hình thức Thánh Linh (Canh Tân Đặc Sủng).
Đặc biệt bà nói về Đức Mẹ rất hay nhưng lại để tượng Đức Mẹ ở dưới đất và đứng trước mặt Mẹ, chỉ cách đó 0,70 m là cùng. Thật là không đúng phép tắc tí nào cả!
Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét